mua hoa dai -
Thay đổi trang: << < 555657 > >> | Trang 56 của 60 trang, bài viết từ 826 đến 840 trên tổng số 900 bài trong đề mục
Nhân Sơn 27.02.2011 10:17:24 (permalink)
0
 
 
NHÂN NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM 27-02-2011
NHÂN SƠN CHÚC MỪNG THÁI ANH NHIỀU HẠNH PHÚC VÀ DỒI DÀO SỨC KHỎE
 
thaianh49 03.03.2011 01:46:11 (permalink)
0
Thái Anh vừa bay đến Angola nên vào mạng cảm ơn Liên Thơ và Nhân Sơn muộn chút,xin hai bạn thứ lỗi cho nhé
Thái Anh cũng chúc cho Liên Thơ và Nhân Sơn luôn vui vẻ,sáng tác nhiều thơ hay
Thái Anh
thaianh49 07.03.2011 19:46:56 (permalink)
0
TRỞ VỀ

Ta trở về phượng vẫn đỏ trên cây
Cùng lộc non xanh xanh màu lá mới
Hoa và lá xum xuê rì rào đợi
Đợi một người trở lại với lòng thương...
 
Đây không là xứ sở quê hương
Cũng chẳng phải nơi chôn rau cắt rốn
Sao lòng ta vẫn đêm ngày chộn rộn
Thao thức hoài cứ mỗi độ đi xa ?
 
Giờ quay lại đây như trở về nhà
Giữa cái nắng và muôn trùng sóng biển
Giữa lòng dân-Những con người hiển hiện
Tươi nụ cười thân thiện với niềm tin
 
Ta lại vào những ca trực đêm
Có những chiều dạo chơi  bên biển vắng
Lại bắt đầu cầm ống nghe thầm lặng
Nở nụ cười hồn hậu đến người đau...
 
Làm cho đời giảm bớt nỗi u sầu
Cho khuôn mặt hồng tươi nơi em bé
Cho cụ già được thêm phần sức khỏe
Thế giới này vòng tay khép thương nhau...
 
Ta đã thấy bông phượng chẳng phai màu
Như dòng máu con tim luôn hồng chảy
Trong tim ta và trong tim tất thảy
Triệu triệu người biết sống để vì nhau...
luanda-Angola
07/3/2011
Thái Anh

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.03.2011 06:03:43 bởi Viet duong nhan >
thaianh49 16.03.2011 00:16:36 (permalink)
0

TÌNH YÊU NHƯ BÓNG MÂY
( nhạc Sỹ Song Ngọc)( Ca Sỹ khánh Ly thể hiện)
 
Rồi mai tôi sẽ xa Đà Lạt
Thành phố này xin trả lại cho em
Ngàn thông buồn chiều nay im tiếng
Ngôi giáo đường lặng đứng suy tư

Rồi mai tôi sẽ xa Đà Lạt
Đồi núi buồn xin gửi lại cho em
Và con đường mù sương giăng mắc
Hai đứa hôm nào lạnh buốt trong tình yêu

Rồi mai tôi sẽ xa
Tình yêu như bóng mây
Tình yêu cơn gió bay
Hương thời gian phai
Rồi mai em có quên
Người đi như bóng chim
Người đi đâu dễ quên
Kỷ niệm đau thương

Rồi mai tôi sẽ xa Đà Lạt
Đường phố chiều sương khói buồn riêng em
Còn bao điều sao em không nói
Tôi cúi đầu từ giã. Đà Lạt ơi!

***************

 
CẢM XÚC VỀ "TÌNH YÊU NHƯ BÓNG MÂY":
( Bài thơ được viết sau khi nghe ca khúc
"tình yêu như bóng mây" do Khánh Ly trình bày, sáng tác:nhạc sỹ SONG NGỌC)


Tôi ngân nga theo giọng người đang hát
Lòng buồn thương xao động bởi lời ca
Tình yêu và nỗi nhớ thiết tha
Của một kẻ si tình xa nơi đầy kỷ niệm

 
Ngôi giáo đương đứng im và hàng thông buồn lặng
Khoảnh khắc nào tình ấy lạnh trong đêm ?
Tình ngắn ngủi sẽ rồi bay theo gió
Như cánh chim trời dạt tới phương nao

 
Người xa rồi để buồn lại riêng ai
Những lời yêu còn nhiều sao chẳng nói
Ngậm ngùi sao phút cuối cùng êm ái
Tình sẽ bay còn lại nhưng đau buồn !

 
Đà Lạt ơi,trong muôn vàn yêu thương
Đẹp làm chi hỡi vùng trời thơ mộng
Đẹp làm chi cho mối tình dậy sóng
Rồi mỗi người bỗng chốc phải chia xa ?

 
Ta nghe người hát,mắt đẫm lệ nhòa
Như tình đó của ta là có thật
Nghe rõ cả trái lòng đang thổn thức
Về một phương trời Đà Lạt đẹp như thơ !

 28/1/2011
Thái Anh

            
 
         ************************************************************************* 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.03.2011 13:03:10 bởi thaianh49 >
thaianh49 09.05.2011 03:08:21 (permalink)
0
BÊN EM VÀ BÊN ANH
 
Đông dần tới và biển đã lặng yên
Những con sóng nhẹ nhàng từ xa đến
Con tàu nào khói lam vừa xuất hiện
Em mơ anh đang đứng ở boong tàu !
 
Biển vỗ về ôm bờ cát trắng phau
Trời xuống thấp và chiều không có nắng
Trên bãi tắm không còn người,vắng lặng
Em một mình thả hồn tới phương anh...
 
Quê mình giờ này anh đang vào đêm
Hè nóng nực anh có tròn giấc ngủ
Những sáng sớm bên Hồ Gươm liễu rủ
Anh dạo chơi quanh được mấy vòng ?
 
Em bên này gió thổi lạnh đông
Thương thân mình những đêm dài một bóng
Những vỗ về của anh xưa xa lắm
Chẳng đủ làm em ấm cả mùa đông
 
Biển lao xao gió lạnh đến xao lòng
Hai nửa vầng trăng nghiêng bên nào cho trọn ?
Hai đứa con của chúng mình làm vốn
Của để dành cho anh cho em !
 
Biết là xa không có cảnh êm đềm
Trong chăn gối tay mềm tay trao gửi
Em chẳng thể chiều ra vào mong đợi
Tiếng xe quen ngoài cửa lúc anh về...
 
Rồi một ngày em sẽ trở về quê
Về bên anh và bên con mãi mãi
Để khoảng cách không còn xa ngái
Một gia đình hạnh phúc mãi nghe anh !
 
Viết cho chúng mình
Luanda 09/5/2011
Thái Anh
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.05.2011 12:14:59 bởi thaianh49 >
thaianh49 21.05.2011 16:23:53 (permalink)
0
RU ANH MÙA HẠ
 
Em gửi anh lời thương của hạ
Gửi nồng nàn theo nắng ban mai
Những lời yêu bay theo gió miệt mài
Về bên ấy ru anh tròn giấc ngủ...
 
Anh có mệt sau ngày dài vất vả
Xin đừng buồn bởi bên cạnh vắng em
Dẫu cô đơn thăm thẳm những đêm trường
Xin cứ ngủ và mơ nhiều mộng đẹp
 
Lời của em là bằng lăng tím nở
Là gió Hồ dịu mát những đêm thâu
Là cánh phượng lung linh đỏ sắc màu
Anh cứ ngủ và bình yên anh nhé
 
Ở bên em biển đại Dương vẫn thế
Vẫn xôn xao những con sóng xô về
Gió mang cả tiếng thầm thì như thể
Anh đang cười thủ thỉ nói cùng em
 
Em yêu anh có lúc hờn với sóng
Xin sóng đừng bắt chước tiếng anh
Xin đừng khơi nỗi lòng em nhớ
Biển càng reo tung bọt trắng bờ !
 
Ngủ đi anh-Ngủ ngon đi anh
Hãy cứ mơ có vườn trái ngọt lành
Và sâu thẳm tim anh đang đập
Là nhịp tim mình đang đập vì nhau
 
21/5/2011
Thái Anh
thaianh49 03.06.2011 02:34:47 (permalink)
0
 

           BẾN XƯA
 
Bến xưa neo đậu con đò nhỏ,
Sương gió dặm chèo với khách quen.
Dòng sông chở nặng phù sa đỏ,
Cô lái cười duyên lúm đồng tiền.
 
Bốn chục năm rồi cầu thay bến,
Cô lái ngày xưa cũng đã già.
Dòng sông vẫn mải trôi về biển,
Bỏ bến một mình đỏ phù sa.
 
Thời gian không đợi, không xao xuyến,
Khắc khoải lòng ai bến xế tà.
 
                                   Cầu Vĩnh Tuy 2011
                                   Quốc Khánh
************
Thuyền và Bến
 
Thuyền đi vẫn nhớ bến xưa
Hỏi rằng bến có còn mơ thưở nào
Sông còn sóng nước lao xao
Thuyền xa mấy dặm cũng nao nao buồn

 
Thương bến những lúc chiều hôm
Cho thyền cập bến neo đêm tháng ngày
Giờ đây cầu bắc đổi thay
Bến ơi tình vẫn chẳng thay đổi tình

Thái Anh
..................
Bến xưa nhung nhớ thuyền ngày tháng
Gửi mối tình theo con nước đầy vơi
Dù sớm nắng, ngẩn ngơ chiều chạng vạng
Vẫn dõi theo thuyền đi nơi nơi

 
Thương bến vắng, thuyền chông chênh lái
Cũng ngỡ ngàng nhớ bến nước đầy vơi
Trăng lên muộn bến một mình bươn trải
Càng thương hoài, bến nhé, thuyến ra khơi.

Quốc Khánh

<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.06.2011 02:37:42 bởi thaianh49 >
Liên Thơ 07.06.2011 17:00:34 (permalink)
0
CHÚC BÁC SĨ, THI SĨ KHOẺ, VUI, SÁNG TÁC ĐỀU TAY
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/E77A07FFA1EA4DB0B631F4250B186ACC.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.06.2011 17:08:36 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)
thaianh49 11.06.2011 05:23:45 (permalink)
0
Chị cảm ơn em nhiều Liên Thơ ơi,dù xa cách mà tình em luôn dành cho chị,chị trân trọng vô cùng
Cuối tuần vui vẻ em nhé
Chị T.A









(Hoa Phượng Thủ đô)





 (Hoa Phượng Hải Phòng)
 
THÁNG NĂM

Tháng năm về Hà Nội nắng lung linh
Bông phượng đỏ ép tình ai trong vở
Hai con tim cùng cháy lên một thưở
Những nồng nàn xưa ấy vẫn chưa qua
 
Cháy hết mình phượng nhé chớ phôi pha
Cứ ngẩn ngơ đón chờ mùa hạ đến
Như tình ta không bao giờ trễ hẹn
Luôn thì thầm yêu nhớ một mùa ve...
09/5/2011
Bài họa cùng Hà Đình Chung
Thái Anh
*************
  HÈ VỀ
  
Khung cảnh hè về thật dịu êm
Có con dế gáy thức thâu đêm
Có giọt sương mai lăn trên lá
Có con ve sầu hát râm ran


Hạ về cho nắng chảy tràn
Đốt cháy trên đầu má nóng ran
Em đòi anh hái bông phượng đỏ
Môi nồng em trao giọt mật tan
!
 

Trời hạ , làn mây bay qua cửa
Có ánh trăng vàng ngó đêm thâu
Bằng lăng tím ngát bên trời mộng
Ta với mình... đôi bóng lung linh


Ráng đỏ chiều hôm hai chúng mình
Tay dắt trong tay nụ cười xinh
Công viên bóng đổ hoàng hôn xuống
Ta quấn màn đêm để tự tình...
02/6/2011
Thái Anh
Thơ họa cùng Bảy Thi( bài có thêm khổ thơ cuối) 
  
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.07.2011 00:51:19 bởi thaianh49 >
thaianh49 26.06.2011 22:13:09 (permalink)
0

 
               NGUYỆT

 
Nguyệt thả muôn tơ tỏa mái lầu
Nguyệt lồng dáng Nguyệt tỏa về đâu
Sao khuya lấp lánh sao ngời tỏ
Biển sớm mênh mang biển kín sầu
Bến vắng vắng tin ngoài ải nhạn
Phòng côi côi giấc giữa mùa ngâu
Tà trăng nhuốm bạc màu năm tháng
Bóng thỏ sương pha sắc nhạt nhàu
                            Sonata

 
     TRĂNG KHUYA
Đêm khuya trăng tỏa rắc trên lầu
Mơ màng trăng hỡi trôi về đâu
Bóng ai đơn lẻ bên thềm vắng
Để hồn thấm lạnh giữa đêm thâu
Có tiếng dế kêu nỉ non sầu
Cho lòng ai tưởng nhớ về đâu
Biển trời khoảng cách xa xa lắm
Mái tóc xanh xưa đã bạc mầu

26/6/2011
Họa cùng Sonata
Thái Anh

thaianh49 07.07.2011 17:57:52 (permalink)
0
KHI CÒN BÊN NHAU
(Viết cho đời)
 
Khi cuộc đời mình còn bên nhau
Buồn không dâng ngôi ,tình vẫn lên mầu
Cỏ cây tươi xanh,hoa lá reo cười
Trái tim rộn ràng luôn dành cho nhau...
 
Khi cuộc đời mình vẫn có nhau
Chẳng biết chi mai sẽ vương sầu
Nắng vàng lung linh màu mắt
Không gian thanh bình lúc mình bên nhau
 
Anh nói rằng mỗi ngày vắng em
Đời anh cô đơn trống vắng thêm nhiều
Tình ta cách xa lòng anh thẫn thờ
Gió không bay về hoa lá ngừng reo...
 
Thêm một ngày mình đang có nhau
Mây trắng vờn bay nắng rớt trên đầu
Gió đưa êm đềm ngàn câu tình tứ
Giấc ngủ thanh bình ta vùi trong mơ...
 
Đâu có ngờ ! Tình hôm trước lên ngôi
Giờ đây đã vỡ tan rồi
Nắng đã rơi qua triền núi
Bóng đêm về hai đứa đơn côi
 
Lời xưa anh nói mãi yêu em
Lời xưa anh nói thật êm đềm
" Sợ rằng thiếu em anh quạnh vắng"
Gió đâu bay về xóa hết lời anh
 
Giờ đây vườn xưa đã buồn nhiều
Nụ cười bỗng héo trên môi
Em đi về trong lẻ bóng
Và đời buồn cứ thế dần trôi !
 
07/7/2011
Thái Anh
kimrbl 10.07.2011 21:56:30 (permalink)
0
Thư gửi chị Thái Anh


Chị Thái Anh có hai nhà
Nên quên chẳng nhớ vào ra nơi nào

Không họa thì gửi lời chào
Thấy chị khỏe hôm khác vào lại thăm

Ít kẻ gọi chị là bầm
Hoa Ngâu biến mất cung trầm lặng im

Trạc Tuyền còn mải trốn tìm
Chốn thiền khốn khổ con tim đập nhiều

Họ đồn chị có người yêu
Tích sừng tê giác , tích nhiều ngà voi

Xem ra chị vẫn mặn mòi
Bao nhiêu ông đến cứ đòi làm quen

Náo nức chờ đến tháng giêng
Chị về sẽ đãi xóm giềng xáo voi ...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.07.2011 21:58:41 bởi kimrbl >
thaianh49 20.07.2011 14:28:23 (permalink)
0
Thư gửi chị Thái Anh


Chị Thái Anh có hai nhà
Nên quên chẳng nhớ vào ra nơi nào

Không họa thì gửi lời chào
Thấy chị khỏe hôm khác vào lại thăm

Ít kẻ gọi chị là bầm
Hoa Ngâu biến mất cung trầm lặng im

Trạc Tuyền còn mải trốn tìm
Chốn thiền khốn khổ con tim đập nhiều

Họ đồn chị có người yêu
Tích sừng tê giác , tích nhiều ngà voi

Xem ra chị vẫn mặn mòi
Bao nhiêu ông đến cứ đòi làm quen

Náo nức chờ đến tháng giêng
Chị về sẽ đãi xóm giềng xáo voi ...
Kimbl
..............................
THƯ TRẢ LỜI
 
Thư em gửi đến chị trả lời
Bên này voi lắm quá em ơi
Nhưng mà chị sợ không săn được
Tết này em chẳng có " xáo voi"
 
Nếu chị của em còn " mặn mòi"
Dập dình ngắm nghía để dễ coi
Em đừng bêu toáng cho thiên hạ
Họ biết lúng liêng họ sẽ cười
 
Nếu mà chị em còn rất tươi
Xúng xính hẹn vui với một người
May ra em còn có quà tết
Chị về thết đãi mấy em thôi
 
Khổ thân chị đã quá già rồi
Da mọc thêm ra mấy đồi mồi
Răng cười hụt đi đâu mấy chiếc
Mắt mờ chân chậm áo lôi thôi
 
Xem ra tết nay mất quà rồi
Chị già lọm khọm quá đi thôi
Nên chẳng đi săn ngà voi nữa
Tết về Kimbl  sẽ khóc ối ôi !
 
hehe,em cứ chọc chị đi
Tết về chị còn cầu cứu các em  Mây Chiều,Ánh Trăng Thu,
Hoa Ngâu...sẽ cho em chít nghe
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.07.2011 14:35:28 bởi thaianh49 >
Liên Thơ 24.07.2011 23:05:15 (permalink)
0
Thân thương tặng chị nhân dịp tháng đặc biệt này nhé



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/79CEA43D8AFC4BE9B894739F74B1EDAB.JPG[/image]
Attached Image(s)
thaianh49 29.07.2011 00:22:12 (permalink)
0
Mùa Hoa Dại tròn bốn năm
Có em Liên Thơ đến chúc thăm
Cho tình bạn hữu luôn đằm thắm
Chị mừng mong có dịp về thăm
 
chị cảm ơn em Liên Thơ nhiều lắm,chị bận nên ít qua mọi nhà ,mong em và các bạn thông cảm cho chị
Thay đổi trang: << < 555657 > >> | Trang 56 của 60 trang, bài viết từ 826 đến 840 trên tổng số 900 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9