mua hoa dai -
        
        
    
    
    
	
        
    
        
        
            
            
                 
          
  BÀI THƠ VIẾT TRONG NGÀY SINH NHẬT 
   
  Em viết bài thơ trong ngày sinh nhật 
  Gói nỗi niềm về ký ức xa xưa 
  Nhớ bao chiều anh đón anh đưa 
  Chiếc xe đạp kẽo cà nâng hai đưa 
   
  Hạnh phúc xôn xao tuổi xuân một thưở 
  Ta bên nhau qua ngưỡng cửa cuộc đời 
  Sinh viên nghèo ham học hơn chơi 
  Mỗi kỳ thi nở nụ cười thắng lợi... 
   
  Rồi ngày vui trong đời cũng tới 
  Cô sinh viên năm cuối bước theo chồng 
  Hạnh phúc nhân đôi khi kết quả chờ mong 
  Là ngày em trở thành bác sỹ 
   
  Ba năm sau mình có thằng cu bé tý 
  Con sinh năm rồng,tháng tám lá thu bay 
  Con khôi ngô lớn lên thấy từng ngày 
  Hai chúng mình dẫu mệt vẫn thấy rằng hạnh phúc 
   
  Chặng đường ta bên nhau dẫu nhiều khó nhọc 
  Thời bao cấp lo cơm gạo hàng ngày 
  Nhưng tiếng cười con trẻ thơ ngây 
  Xoá cho mình những nhọc nhằn năm tháng 
   
  Sinh nhật lần này thấy tóc mình điểm bạc 
  Qua bao tháng ngày Hải ngoại bôn ba 
  Những thăng trầm vui buồn đã kết trái đơm hoa 
  Cho hạnh phúc gia đình luôn đầm ấm 
   
  Đã quá xa cái thời con gái 
  Nên sinh nhật lặng im như làn gió thoảng qua 
  Không nhà hàng,không có một bông hoa 
  Nhưng em vui vì có quà của anh và con qua mạng 
   
  Nhận quà từ email em cười sung sướng 
  Thấy mình hết cô đơn trên mảnh đất người 
  Thấy cuộc đời vẫn mãi đẹp tươi 
  Bấy nhiêu ấy em thấy mình hạnh phúc 
   
  Hạnh phúc cùng cháu con vun lo đời sống 
  Hạnh phúc tuổi già sức khoẻ dẻo dai 
  Hạnh phúc vì không làm buồn cho ai 
  Yên bình sống và dịu dàng tha thứ hết 
   
  Viết cho ngày sinh 
  07/6/2012 
  Thái Anh 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.06.2012 22:29:05 bởi thaianh49 >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
  MÙA HOA DẠI TRÒN NĂM TUỔI 
   
   
  Mùa Hoa Dại đã lên năm 
  Cảm ơn bạn hữu thường vào thăm 
  Đọc thơ Thái Anh và chia sẻ 
  Vui buồn giao hữu suốt năm năm 
   
  Luanda 22/7/2007_22/7/2012 
  Thái Anh 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                 
       
    THU ĐÃ VỀ RỒI SAO 
    
  Hà Nội thu đã về rồi sao ? 
  Nhắc nhủ lòng ta nhớ thu nào 
  Bước chân nhẹ nhàng bên anh dạo 
  Sóng Tây hồ nhẹ vỗ lao xao... 
    
  Thu đến rồi cơn gió hanh hao 
  Cúc nở vàng ươm bên dậu rào 
  Nghe tiếng sâm cầm trên hồ vắng 
  Cốm Vòng ai đó ngọt tiếng rao... 
    
  Thu vàng rải nắng dọc lối đi 
  Lá úa trên cây giận dỗi gì 
  Mà sao hững hờ quay cuống rụng 
  Để lòng người cảm thấy chia li  ? 
   
  12/8/2012 
  Thái Anh 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.08.2012 02:10:28 bởi thaianh49 >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
              THÁNG CHÍN  
   
    
   
  Tháng chín thu về lá vàng bay 
   
  Hồ xanh soi bóng mấy hàng cây 
   
  Cong cong mấy nhịp cầu thê húc 
   
  Tháp bút viết gì lên từng mây ? 
   
    
   
  Chân ai bước dạo chiều nay phố 
   
  Bỗng thấy thơm lừng tiếng cốm rao 
   
  Dừng chân bên quán chè sen đá 
   
  Thu đã hanh hao gió heo về... 
   
    
   
  Lữ khách dừng chân cạnh nhà ai 
   
  Tiếng đàn dìu dặt vọng ra ngoài 
   
  Lời thương như thể thu mong đợi 
   
  Để người qua phố lệ rơi dài.... 
   
    
   
  Chiều xế bên lầu nắng dần phai 
   
  Em cười khuôn mặt vẫn trang đài 
   
  Thu chừng muốn nói lời xưa ấy 
   
  Một chiếc lá rơi chạm gót hài . 
   
  15/9/2012 
   
  T.A 
   
  *******************    
  BÀI ĐÃ SỬA KHỔ THỨ HAI 
   
    
   
  Tháng chín thu về lá vàng bay 
   
  Hồ xanh soi bóng mấy hàng cây 
   
  Cong cong mấy nhịp cầu thê húc 
   
  Tháp bút viết gì lên từng mây ?  
   
    
   
  Chân ai bước dạo chiều nay phố 
   
  Bỗng thấy thơm lừng tiếng cốm rao  
   
  dừng chân bên  quán cà phê nhỏ  
   
  Lòng những bâng khuâng nhớ thủa nào 
   
    
   
  Lữ khách dừng chân cạnh nhà ai 
   
  Tiếng đàn dìu dặt vọng ra ngoài 
   
  Lời thương như thể thu mong đợi 
   
  Để người qua phố lệ rơi dài.... 
   
    
   
  Chiều xế bên lầu nắng dần phai 
   
  Em cười khuôn mặt vẫn trang đài 
   
  Thu chừng muốn nói lời xưa ấy 
   
  Một chiếc lá rơi chạm gót hài . 
   
  15/9/2012 
   
  T.A 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.09.2012 15:29:44 bởi thaianh49 >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
  Nỗi Buồn Hoa Sữa 
   
  Phố cũ đứng nhìn hoa sữa vương 
  Cảnh thu rải trắng khắp cung đường 
  Cõi hồn sầu lắng trong hư ảnh 
  Tâm trí bần thần giữa khói hương 
  Lẳng lặng mong ai từng khắc đoạn 
  Mơ màng nhớ bóng suốt canh trường 
  Nơi nao có dáng người xưa cũ 
  Đã cuốn về đâu lạnh bóng sương 
     THƠ ĐÔNG HOÀ       
  KỶ NIỆM BUỒN 
  Lối cũ ta về ẩn bóng sương 
  Buồn trông hoa trắng rụng bên đường 
  Cõi lòng tĩnh mịch xa vời cảnh 
  Tâm dạ vẩn vơ thoảng biếc hương 
  Thầm gửi tìm ai trong nỗi nhớ 
  Mơ màng gieo lệ giữa sông tương 
  Hỏi rằng người của năm xưa cũ 
  Có biết lòng ta đã vấn vương 
  15/10/2012 
  Thái Anh 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.10.2012 02:20:06 bởi thaianh49 >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
              ĐÔNG VỀ 
   
            Đông về trở lạnh bởi heo may 
            Em mảnh mai đi dáng vóc gầy 
            Ôm trọn nỗi sầu nên khắc khoải 
            Giữ hoài nhung nhớ khó lung lay 
            Người về chờ đợi theo từng tháng 
            Kẻ ở hoài mong dõi mỗi ngày 
            Ta ngắm mây trời lòng trắc ẩn 
            Nghĩ mình như nhạn lẻ đường bay ! 
              31/10/2012 
              Thái Anh  
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.11.2012 20:33:16 bởi thaianh49 >
            
         
     
    
 
    
    
    
        
        
            
            
              
 
   
  Trời ơi ! 
   
  Chị xinh mà cứ đăng hình 
  Nhỡ nhiều ông mến 
  tỏ tình thì sao ?! 
   
  HiHiii 
  
      Kimbl ơi 
  Bố mẹ sinh ra kiếp con ngài 
  Mắt mũi tay chân cũng như ai 
  Già rồi ai thương thì vui chứ 
  Gật đầu lia lịa sải cả vai !    
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                  
   CÓ NHỮNG NỖI BUỒN 
         
   
  Có nhiều khi em dấu nỗi buồn 
  Vào nụ cười mà mắt lệ tuôn 
  Nhìn ánh trăng rơi ngoài hiên cửa 
  Lòng nặng nhớ thương đến cội nguồn 
   
  Bên nhà heo lạnh gió đông sang 
  Mây sẽ dấu đi ánh trăng vàng 
  Cho người nơi ấy cùng khắc khoải 
  Thương nhớ nhau nhiều dạ xốn xang 
   
   
  Em ở bên này nắng chang chang 
  Hoa mướp vườn em đã nở vàng 
  Từng cánh bướm xinh đang bay lượn 
  Mà em lòng dạ vẫn ngổn ngang 
   
   
  Anh nhé chờ em khi xuân sang 
  Hà nội đào tươi, cúc nở vàng 
  Em về cùng anh vui đón tết 
  Lúc đó thơ em lại mơ màng 
   
  luanda 
  16/11/2012 
  T.A 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
            NGÀY TẬN THẾ       
  Mai là ngày tận thế 
  Hai chúng mình đâu còn dễ gặp nhau 
  Có lẽ nào lời tiên đoán nhiệm màu 
  Trái đất nổ tung và còn đâu sự sống  
   
  Anh có buồn không anh ? 
  Cuộc hẹn hò chưa đến 
  Nhỡ chúng mình không còn kịp gặp nhau 
  Thì hãy tin_ Đó là định mệnh ! 
   
  " Ngày mai" ! Xưa anh đi ra trận 
  Mang nỗi niềm da diết cuộc chia li 
  Và hôm nay ? Ngày mai trái đất chẳng còn gì  
  Ta và người lại chia li lần nữa... 
   
  Giờ phút chơi vơi bên bờ vực thẳm 
  Em muốn gọi Người bằng hai tiếng thân thương 
  Muốn bù cho anh bằng ấy quãng đường 
  Có thương nhớ,có giận hờn ,đau khổ  
   
  Hỡi cô bé học sinh dưới thời phượng vĩ 
  Hỡi cậu học trò nhỏ dại ngày xưa 
  Nếu ngày mai không là ngày tận thế 
  Tình học trò ta sẽ mãi nâng niu ... 
  21/12/2012 
  Thái Anh 
         
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                
  MÙA XUÂN QUÊ HƯƠNG  
   
   
  Mùa xuân nay đã về  
   
  Nắng vàng rải khắp đường quê  
    
  Hoa xuân tìm nắng đua nhau nở  
   
  Bướm dập dìu theo gió nhởn nhơ  
   
   
   
  Em trở về đây bến sông xưa  
   
  Dòng lam dìu dịu nắng ban trưa  
   
  Chợt lòng bịn rịn câu ví dặm  
   
  Thuyền ai chở khách mấy lần đưa  
   
   
  Em đã về đây bến sông xưa  
   
  Nhớ buổi chiều nào chạy ướt mưa  
   
  Có người dâng cao ô che đỡ  
   
  Để rồi mong ngóng những lần chờ  
   
   
  Sông Lam quê mẹ đẹp như thơ  
   
  Gặp bến dừng chân em đứng chờ  
   
  Tương tư gửi tới người xưa ấy  
   
  Chẳng hẹn nên anh cũng chửa về  
   
   
  Em bước một mình trên sông quê  
   
  Ước gì ngày ấy quay trở về  
   
  Cho ta có dịp cùng nhau hẹn  
   
  Để nói vì sao lỡ câu thề !  
   
  04/2/2013  
   
  Thái Anh             
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.03.2017 18:50:03 bởi thaianh49 >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
         TÌNH XUÂN BẤT TẬN          
    Mình đã yêu nhau từ dạo ấy 
    Và bây giờ vẫn giữ trọn tình ta 
    Để tình đẹp như mùa xuân bất tận 
    Xuân chúng mình vẫn mãi mãi đơm hoa 
   
   
    Thì anh nhé vui lên cùng năm Tỵ 
    Đường tình yêu đâu có tuổi tác gì 
    Mặc mái tóc hai đứa mình sương gió 
    Vẫn có mùa xuân đẹp đến lạ kỳ... 
   
    Tình yêu mình đừng nói đến chia li 
    Dẫu mai ngày em đi về bên ấy 
    Trái tim ta dành cho nhau tất thẩy 
    Phương trời nào tình cũng nẩy mầm xanh 
   
    Valentine em làm thơ tặng anh 
    Ngày tình yêu của loài người cháy bỏng 
    Cũng như em với vần thơ nồng thắm 
    Gói trọn tình mình gửi gắm hết cho anh 
   
                
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                      VIẾT CHO ANH       Đừng buồn nghe anh khi em đùa trên mạng   Những bài thơ không mang rõ tên người   Những lời vui như gió thoảng rong chơi   Anh chớ giận bởi những điều trăng gió...       Em vẫn biết có bao giờ anh sợ   Láng giềng kia đâu thể sánh ngang tầm   Anh là anh_ Người tình của trăm năm   Đã chiếm vững trái tim em trọn kiếp       Những lời thơ như bóng mây thêu dệt   Che góc trời phút chốc sẽ tan thôi   Như cơn mưa chiều hạ thoáng qua rồi   Đâu để lại trong đời lời vĩnh cửu...       Em hiểu anh có niềm tin lớn quá   Dẫu thơ em bao lần đã rong chơi   Anh vẫn cười vui vì em cũng là đời   Có bạn,có người mới có mình trọn vẹn       Thôi anh nhé ngủ ngon và yêu mến   Đêm khuya rồi bên ấy có lạnh không   Chăn chúng mình rất ấm bởi trái lòng   Xa lắm lắm vẫn cùng chung giấc mộng !   Luanda_08/4/2013   Thái Anh   
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              HƯƠNG MÙA HÈ       Cái nắng đầu hè đã nồng say   Nỗi nhớ bâng khuâng lại đong đầy   Em muốn cùng anh về với biển   Trên dải cát dài tay lại trong tay       Giữa chiều hè ngắm áng mây bay   Em đang mơ về phương trời xa lắm   Nơi có anh với nỗi niềm sâu thẳm   Thèm phút vỗ về mà nhói tim can        Em cứ mơ giữa lớp sóng dâng tràn   Biển xô anh gần em thêm chút nữa   Để cánh tay anh sải dài bốc lửa   Ôm em vào lòng quên cả đại dương       Hè đã về đang dâng ngát mùi hương   Hoa đua nở và phượng hồng cũng nở   Yêu thương anh em gửi về theo gió   Lời dịu dàng nâng giấc ngủ anh say !       Biển quê hương sẽ có một ngày   Em trở về để cùng anh say sóng   Dù xa anh vẫn trọn niềm hy vọng   Trái tim này cháy bỏng mãi vì anh   Luanda_06/5/2013   Thái Anh 49   
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              HƯƠNG MÙA HÈ        Em cứ mơ giữa lớp sóng dâng tràn     Biển xô anh gần em thêm chút nữa     Để cánh tay anh sải dài bốc lửa     Ôm em vào lòng quên cả đại dương          ............         chào cô thái anh. lâu quá mới đọc thơ cô. bài này cô làm có mấy câu nghe hay thật. không biết cô thích hay không nhưng xin tặng cô cái này này. chúc cô luôn vui và thơ hay. (up lên mới thấy dư một chữ . mai con chỉnh lại. giờ con phải khò khò thôi )           
  
             
     
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.05.2013 01:45:51 bởi minhthanh_love >
            
         
     
    
 
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  4 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: