mua hoa dai -
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 60 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 900 bài trong đề mục
thaianh49 14.11.2007 23:49:38 (permalink)
0
                        CON TRAI
 
            Ai mà tin được bọn con trai
               Vụng trộm như ranh nói dối hoài
               Tội thì cứ đổ cho con gái
               Giả bộ ngu ngơ...Trai dại khờ..!
 
               Bên đường thấy gái đẹp ngu ngơ
               Vội vã đón đưa cho đi nhờ
               Anh thề..nói thật..Anh chưa vợ.!
               Anh muốn cùng em kết duyên tơ...
 
               Cô gái bên đường thật ngây thơ
               Ôm mộng anh yêu chẳng nghi ngờ
               Tình yêu trải hết cho anh đó
               Anh biến đi rồi..Em nằm co.!
 
 (  Hihihii...HỒ BẮC có thêm cái tội như vậy không..?  có gì minh oan cho phái nam không?    haha..hay là chị nói đúngquá hè.!  à quên...đã cạo tóc chưa vậy.? Có lên chùa hông? )
 
                             Thái Anh
                       
 
#91
    hobac 15.11.2007 01:08:05 (permalink)
    0
      Ở CHÙA
     
              Muốn lên chùa thì phải ăn chay
              Muốn đi tu phải cạo ngay cái đầu
              Tụng kinh thì phải ngồi lâu
              Mắt la , mày lém còn đâu là chùa
     
             Tu như em chỉ nửa mùa
             Rượu ngon cũng thích , sư chùa cũng mê
             Hãy về bỏ rựợu em nghe
             Vào đây lễ phép...Sư cho ở chùa.!
     
    Hi hihi....Hồ Bắc ơi..Em chị nghe tin em muốn làm sư tiểu đã chạy vô chùa ở trong nam rồi..sợ sư tiểu rủ uống rượu cùng mà...! hi
     
                                     Thái Anh


                            CON TRAI
     
                Ai mà tin được bọn con trai
                   Vụng trộm như ranh nói dối hoài
                   Tội thì cứ đổ cho con gái
                   Giả bộ ngu ngơ...Trai dại khờ..!
     
                   Bên đường thấy gái đẹp ngu ngơ
                   Vội vã đón đưa cho đi nhờ
                   Anh thề..nói thật..Anh chưa vợ.!
                   Anh muốn cùng em kết duyên tơ...
     
                   Cô gái bên đường thật ngây thơ
                   Ôm mộng anh yêu chẳng nghi ngờ
                   Tình yêu trải hết cho anh đó
                   Anh biến đi rồi..Em nằm co.!
     
     (  Hihihii...HỒ BẮC có thêm cái tội như vậy không..?  có gì minh oan cho phái nam không?    haha..hay là chị nói đúngquá hè.!  à quên...đã cạo tóc chưa vậy.? Có lên chùa hông? )
     
                                 Thái Anh
                           
     Tỷ ơi! đệ đi tu chỉ tu tâm thôi chứ không tu khẩu tỷ ạ, mới lại đi tu cũng là để làm đẹp tâm hồn mà... thế có có phải là cứ thấy cái gì đẹp cũng mê đúng không(kể cả sư nhé)!

    Không có gì minh oan tỷ a! thứ nhất là chưa vợ nè! thứ nhì chưa xuống tóc nè! thứ ba là có đổ có đổ tội cho ai đâu... tại trời xui đất khiến mà... có mỗi cái tội là hay tình tứ thôi!

    Thật Mà!


    Vụng trộm nào đâu... rõ hồi hồi
    Ngu ngơ khờ dại... tính tâm rồi
    Thật tình thề thốt... thật chưa vợ
    Còn chăng là cái... vạ duyên thôi

    Hobac
     
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.11.2007 01:10:19 bởi hobac >
    #92
      thaianh49 17.11.2007 00:45:13 (permalink)
      0
               ( Hồ Bắc ơi..thôi bây giờ chị em mình đi chùa nghiêm chỉnh nghe. Hãy đi Yên tử cùng chị nhé )
       
                    YÊN TỬ
       
             Lên chùa viếng cảnh tịnh thiên thu
             Trên cao non núi lẫn sương mù
             Yên Tử -Cổng trời tay với tới
             Lên đến trời.! Lòng dạ thấy chơi vơi
       
            Hương khói trần gian lẫn sương trời
            Bềnh bồng trên đỉnh gió mây trôi
            Thế gian trầm mặc trong sương khói
            Cúi lạy linh thiêng một giống nòi
       
           Con đến vãn chùa Yên Tử ơi...
           Lòng con thành kính với đất trời
           Đến đây trên đỉnh Phù Vân hỡi
          Chạnh lòng non nước vạn trùng khơi
       
          Vua Trần hùng bá cả một thời
          Về đây ẩn ngự núi chơi vơi
          Đời nay tìm đến nơi thiên cổ
          Thức dậy non sông một cơ đồ
       
                      Thái Anh
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.11.2007 01:44:57 bởi thaianh49 >
      #93
        hobac 17.11.2007 01:58:05 (permalink)
        0
        Tỷ ơi đệ hổng dám lên Yên Tử đâu... nhỡ các cụ có thiêng các cụ về quật cho thằng cháu mấy roi thì... đệ sưng vù à!!!

        Yên Tử Đất Nam Thiêng Trấn Bắc


        Hùng thiêng anh khí đất trời Nam
        Tụ ở nơi đây trấn Bắc tàn
        Đêm ngày mắt dõi canh vàn dặm
        Ban phúc giang san cảnh thái hoà

        Hobac


        #94
          thaianh49 18.11.2007 20:09:49 (permalink)
          0
             

                       Tỷ ơi đệ hổng dám lên Yên Tử đâu... nhỡ các cụ có thiêng các cụ về quật cho thằng cháu mấy roi thì... đệ sưng vù à!!!

          Yên Tử Đất Nam Thiêng Trấn Bắc


          Hùng thiêng anh khí đất trời Nam
          Tụ ở nơi đây trấn Bắc tàn
          Đêm ngày mắt dõi canh vàn dặm
          Ban phúc giang san cảnh thái hoà

          Hobac

           
                     (  HB không lên Yên Tử à? tiếc quá đấy..ở đây vui lắm và đông người lắm nghe )
                                  LÊN NÚI
           
                     Người người rồng rắn lên núi Yên
                     Cheo leo vách đá chí vẫn bền
                     Thanh niên dũng khí luôn vươn tới
                     Có các cụ già không quản bẩy mươi
           
                     Sương mù gió bạt vẫn lên trời
                     Tay gậy , chân trèo núi chơi vơi
                     Ngoảnh lại sau lưng người lớp lớp
                     Dòng ngừời đi xuông...Đụng nhau cười..!
           
                     Này ai thích vãn chùa...Lên núi
                     Này ai thích tu phải lên chùa
                     Yên Tử nổi danh bao kỳ tích
                     Muốn biết... đích thân phải lên chùa.!
           
                                  Thái Anh
              
           
           
                      
          #95
            con thuyền không bến 18.11.2007 20:25:05 (permalink)
            0
            Thăm quê
             
            Mấy chục năm xa cách dặm trường
            Nẻo về thôn củ trải mờ sương
            Văn Đình bến nước rung niềm nhớ
            Hoàng Xá bờ đê gợi nổi thương
            Con cháu quay quần thăm lễ tổ
            Hương trầm phảng phất ngát từ đường
            Chuông chiều vọng vắng tình lưu luyến
            Khơi dậy hồn quê mãi vấn vương
             
            (Xin mời chị về thăm quê hương nha !)


            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/38309/7CCF80B024F04EEC81D6B42D455191A8.jpg[/image]
            Attached Image(s)
            #96
              hobac 19.11.2007 14:17:32 (permalink)
              0

              Trích đoạn: thaianh49

                          Tỷ ơi đệ hổng dám lên Yên Tử đâu... nhỡ các cụ có thiêng các cụ về quật cho thằng cháu mấy roi thì... đệ sưng vù à!!!

              Yên Tử Đất Nam Thiêng Trấn Bắc


              Hùng thiêng anh khí đất trời Nam
              Tụ ở nơi đây trấn Bắc tàn
              Đêm ngày mắt dõi canh vàn dặm
              Ban phúc giang san cảnh thái hoà

              Hobac


                        (  HB không lên Yên Tử à? tiếc quá đấy..ở đây vui lắm và đông người lắm nghe )
                                      LÊN NÚI
               
                         Người người rồng rắn lên núi Yên
                         Cheo leo vách đá chí vẫn bền
                         Thanh niên dũng khí luôn vươn tới
                         Có các cụ già không quản bẩy mươi
               
                         Sương mù gió bạt vẫn lên trời
                         Tay gậy , chân trèo núi chơi vơi
                         Ngoảnh lại sau lưng người lớp lớp
                         Dòng ngừời đi xuông...Đụng nhau cười..!
               
                         Này ai thích vãn chùa...Lên núi
                         Này ai thích tu phải lên chùa
                         Yên Tử nổi danh bao kỳ tích
                         Muốn biết... đích thân phải lên chùa.!
               
                                      Thái Anh
                           


              Trước đệ đi Yên Tử rồi tỷ ạ! nghe nói giờ có thêm cáp treo đệ chưa đi lại lần nào! mấy năm lại đây đệ không còn đi chùa vào  mùa hội nữa tỷ ơi! toàn đi vào cuối thu và đầu đông thôi vãn cảnh là chính chứ không còn thú xem hội chùa, mỗi hội làng là hay đi.
              Lan man với tỷ một chút nhé!
              Giờ nhiều động miếu ở chùa lạ lắm, còn có chỉ dẫn rõ ràng, nơi cầu tự này, nơi cầu tài lộc này... choáng, còn cái cảnh người đi hội nữa chứ miệng thì nào thấy nam mô toàn nhí nhí nhố nhố cầu hơn hơn thua thua, tay chân vứt rác lung tung quá chán đúng là "nam vô a di đà phật"(đất nam làm gì có phật!)
              Yên Tử nổi tiếng là đất phát tích dòng Phật giáo việt nam (dòng thiền Trúc Lâm) với sợ hội tụ nhiều tông phái phật giáo khác nhau hoà quện cùng những tinh hoa tư tửơng Việt được ba tổ sư khai sáng... đệ buồn khi từng hỏi nhiều người năm nào cũng đi Yên Tử họ nói rằng vì Yên Tử thiêng phải đi cầu có vậy thôi...

              Cửa Chùa... Xin!

              Tâm chửa thanh chay xin chớ vội
              Lên chùa khua động ngõ thinh tu
              Xin giữ vì nhau trong thánh địa
              Khơi nguồn linh khí sáng mây mù

              Hobac



              #97
                thaianh49 21.11.2007 23:25:44 (permalink)
                0

                Trước đệ đi Yên Tử rồi tỷ ạ! nghe nói giờ có thêm cáp treo đệ chưa đi lại lần nào! mấy năm lại đây đệ không còn đi chùa vào  mùa hội nữa tỷ ơi! toàn đi vào cuối thu và đầu đông thôi vãn cảnh là chính chứ không còn thú xem hội chùa, mỗi hội làng là hay đi.
                Lan man với tỷ một chút nhé!
                Giờ nhiều động miếu ở chùa lạ lắm, còn có chỉ dẫn rõ ràng, nơi cầu tự này, nơi cầu tài lộc này... choáng, còn cái cảnh người đi hội nữa chứ miệng thì nào thấy nam mô toàn nhí nhí nhố nhố cầu hơn hơn thua thua, tay chân vứt rác lung tung quá chán đúng là "nam vô a di đà phật"(đất nam làm gì có phật!)
                Yên Tử nổi tiếng là đất phát tích dòng Phật giáo việt nam (dòng thiền Trúc Lâm) với sợ hội tụ nhiều tông phái phật giáo khác nhau hoà quện cùng những tinh hoa tư tửơng Việt được ba tổ sư khai sáng... đệ buồn khi từng hỏi nhiều người năm nào cũng đi Yên Tử họ nói rằng vì Yên Tử thiêng phải đi cầu có vậy thôi...

                Cửa Chùa... Xin!

                Tâm chửa thanh chay xin chớ vội
                Lên chùa khua động ngõ thinh tu
                Xin giữ vì nhau trong thánh địa
                Khơi nguồn linh khí sáng mây mù

                Hobac

                 
                   Hồ Bắc ơi..!Đúng như Bắc nói đấy ,Ở chùa đa số là đi vãn cảnh ,lòng thanh thản củi lạy trời đất để tỏ lòng tôn kính những gì mà tổ tiên để lại. Tôn kính các bậc tiền bối vì giang san nước nhà v vvv
                Nhưng cũng rất nhiều người lấy chùa chiền để cầu may cầu lợi mà con tim thì đâu có thành kính gì.  Thái Anh nghĩ rằng Thánh Thần chẳng bao giờ ban lộc cho những kẻ mà chỉ biết cầu lợi mà tâm địa không xứng đáng để Người ban phước cho...!  TA có mấy câu vui chút  nhé !
                 
                                 Ai cầu chắc Phật vẫn còn cho
                              Cho mãi... của Phật tựa nước dò.!
                              Chảy đi không có nguồn trôi lại
                              Xin mãi...Tức mình Phật quật cho..!
                 
                        Chúc HB vui khỏe nhé....ở chùa nghe ai khấn to quá nhớ nhắc họ...nói khẽ thôi ! hi
                                           Thái Anh
                 
                 
                             


                #98
                  hobac 23.11.2007 00:29:15 (permalink)
                  0
                  Một chút trữ tình nhé U Thái Anh!

                  Không Đề


                  Em đi về phía dòng sông
                  thả trôi câu hát buộc vòng chân anh

                  Em đi về phía trăng thanh
                  hong bờ ngực chín bắt anh đi tìm

                  Em đi về phía con tim
                  một ngày xa cách vắng im... tiếng cười!!!

                  Hobac

                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.11.2007 01:59:11 bởi hobac >
                  #99
                    thaianh49 24.11.2007 00:40:54 (permalink)
                    0

                    Thăm quê
                     

                    Mấy chục năm xa cách dặm trường
                    Nẻo về thôn củ trải mờ sương
                    Văn Đình bến nước rung niềm nhớ
                    Hoàng Xá bờ đê gợi nổi thương
                    Con cháu quay quần thăm lễ tổ
                    Hương trầm phảng phất ngát từ đường
                    Chuông chiều vọng vắng tình lưu luyến
                    Khơi dậy hồn quê mãi vấn vương
                     
                    (Xin mời chị về thăm quê hương nha !)




                    Đính kèm (1)

                    _____________________________

                    Đời sao như cánh chuồn chuồn
                    Khi vui nó đậu, khi buồn nó bay[/quote
                    ]
                     
                        ANh THUYỀN ơi THÁI ANH sẽ về thăm quê vì...
                     
                           QUÊ.! LÀ nơi tôi sinh ra
                          Là nơi mẹ già và cha yên nghỉ
                          Quê ! Là nơi cho tôi dòng suy nghĩ
                          Từ cái thưở lọt lòng biết tập nói bi bô...!
                     
                                    Chúc anh vui vẻ cuối tuần nghe.!
                     
                                                        Thái Anh
                     
                                  
                    thaianh49 24.11.2007 01:23:43 (permalink)
                    0

                    Một chút trữ tình nhé U Thái Anh!

                    Không Đề


                    Em đi về phía dòng sông
                    thả trôi câu hát buộc vòng chân anh

                    Em đi về phía trăng thanh
                    hong bờ ngực chín bắt anh đi tìm

                    Em đi về phía con tim
                    một ngày xa cách vắng im... tiếng cười!!!

                    Hobac
                    [/quote]
                     
                    HỒ BẮC ơi...thêm chút trữ tình nè...
                     
                                   CON TIM ĐI HOANG
                     
                                Một thời con tim em đi hoang
                                      Ngơ ngác trên mây ngắm nắng vàng
                                      Thả hồn phiêu bạt cùng cánh bướm
                                      Mơ màng trong chiều xuống hoàng hôn
                     
                                      Cái thời con tim em đi hoang
                                      Bâng khuâng cười mỉm với trăng vàng
                                      ÔM gối tương tư trong đêm vắng
                                      Tiếng hát yêu đời luôn ca vang...
                     
                                                      THái Anh
                     
                                 

                    hobac 26.11.2007 01:35:22 (permalink)
                    0

                    Không Đề


                    Em đi về phía dòng sông
                    thả trôi câu hát buộc vòng chân anh

                    Em đi về phía trăng thanh
                    hong bờ ngực chín bắt anh đi tìm

                    Em đi về phía con tim
                    một ngày xa cách vắng im... tiếng cười!!!

                    Hobac

                     
                    HỒ BẮC ơi...thêm chút trữ tình nè...

                                   CON TIM ĐI HOANG
                     
                                Một thời con tim em đi hoang
                                      Ngơ ngác trên mây ngắm nắng vàng
                                      Thả hồn phiêu bạt cùng cánh bướm
                                      Mơ màng trong chiều xuống hoàng hôn
                     
                                      Cái thời con tim em đi hoang
                                      Bâng khuâng cười mỉm với trăng vàng
                                      ÔM gối tương tư trong đêm vắng
                                      Tiếng hát yêu đời luôn ca vang...
                     
                                                      THái Anh
                     
                                
                    Huhuhu đang mơ mộng thế, U cho một cái người yêu con đi hoang thế là con tim con thành thất tình rồi nè!!!!hehe U ơi là U ơi!!!!!huhu

                    Không Đề

                    Anh tìm em mãi tìm em
                    tiếng cười rớt lại nửa đêm giật mình

                    Anh tìm em chỉ bóng hình
                    hoàng hôn chắn lối ngõ tình cài then

                    Anh tìm em gác đỏ đèn
                    trơ vơ còn lại tim hoen bạc ngày

                    Hobac

                    thaianh49 27.11.2007 00:18:33 (permalink)
                    0

                    Huhuhu đang mơ mộng thế, U cho một cái người yêu con đi hoang thế là con tim con thành thất tình rồi nè!!!!hehe U ơi là U ơi!!!!!huhu

                    Không Đề

                    Anh tìm em mãi tìm em
                    tiếng cười rớt lại nửa đêm giật mình

                    Anh tìm em chỉ bóng hình
                    hoàng hôn chắn lối ngõ tình cài then

                    Anh tìm em gác đỏ đèn
                    trơ vơ còn lại tim hoen bạc ngày

                    Hobac

                     
                                         EM ĐI TÌM ANH
                              
                               Em tìm anh mãi tìm anh *
                                  Như tìm cánh nhạn giữa trời xanh
                                 
                                  Lâu rồi chờ ngõ....Anh không đến
                                  Hận lòng buồng kín em cài then...!
                     
                                  Anh tìm em mãi tìm em *
                                  Có biết em rơi lệ sau rèm..?
                                                      *
                                                    *   *
                     
                                  Anh tìm em mãi tìm em *
                                  Mà chẳng biết em đứng sau rèm
                                  Liếc trộm... thấy người tình quá đẹp
                                  Rụt rè em thẹn...khép mi luôn.!
                     
                               Đấy rồi...U.!    đền cho HB cô khác nè...




                                                    
                                                      Thái Anh
                     
                                                      
                    hobac 29.11.2007 03:09:49 (permalink)
                    0
                    Không Đề


                    Em đi về phía dòng sông
                    thả trôi câu hát buộc vòng chân anh

                    Em đi về phía trăng thanh
                    hong bờ ngực chín bắt anh đi tìm

                    Em đi về phía con tim
                    một ngày xa cách vắng im... tiếng cười!!!

                    Hobac

                     
                    HỒ BẮC ơi...thêm chút trữ tình nè...

                                   CON TIM ĐI HOANG
                     
                                Một thời con tim em đi hoang
                                      Ngơ ngác trên mây ngắm nắng vàng
                                      Thả hồn phiêu bạt cùng cánh bướm
                                      Mơ màng trong chiều xuống hoàng hôn
                     
                                      Cái thời con tim em đi hoang
                                      Bâng khuâng cười mỉm với trăng vàng
                                      ÔM gối tương tư trong đêm vắng
                                      Tiếng hát yêu đời luôn ca vang...
                     
                                                      THái Anh
                     
                                
                    Huhuhu đang mơ mộng thế, U cho một cái người yêu con đi hoang thế là con tim con thành thất tình rồi nè!!!!hehe U ơi là U ơi!!!!!huhu

                    Không Đề

                    Anh tìm em mãi tìm em
                    tiếng cười rớt lại nửa đêm giật mình

                    Anh tìm em chỉ bóng hình
                    hoàng hôn chắn lối ngõ tình cài then

                    Anh tìm em gác đỏ đèn
                    trơ vơ còn lại tim hoen bạc ngày

                    Hobac


                                         EM ĐI TÌM ANH
                              
                               Em tìm anh mãi tìm anh *
                                  Như tìm cánh nhạn giữa trời xanh
                                 
                                  Lâu rồi chờ ngõ....Anh không đến
                                  Hận lòng buồng kín em cài then...!
                     
                                  Anh tìm em mãi tìm em *
                                  Có biết em rơi lệ sau rèm..?
                                                      *
                                                    *   *
                     
                                  Anh tìm em mãi tìm em *
                                  Mà chẳng biết em đứng sau rèm
                                  Liếc trộm... thấy người tình quá đẹp
                                  Rụt rè em thẹn...khép mi luôn.!
                                                    
                                                      Thái Anh
                    Đấy rồi...U.!    đền cho HB cô khác nè...

                    U đền thế này chẳng bằng xát thêm muối cho thất tình thêm ưh!

                    Không Đề

                    Bến người một bữa em qua
                    cái ao bên lối hoá ra biển trùng

                    Bến người thuyền quẩy sang sông
                    đang không trời cũng mịt mùng giăng mưa

                    Bến người xác pháo lưa thưa
                    đỏ tôi hai mắt năm vừa chẵn năm

                    Hobac
                                                      
                    thaianh49 30.11.2007 03:00:19 (permalink)
                    0
                          
                               Em tìm anh mãi tìm anh *

                                  Như tìm cánh nhạn giữa trời xanh
                                 
                                  Lâu rồi chờ ngõ....Anh không đến
                                  Hận lòng buồng kín em cài then...!
                     
                                  Anh tìm em mãi tìm em *
                                  Có biết em rơi lệ sau rèm..?
                                                      *
                                                    *   *
                     
                                  Anh tìm em mãi tìm em *
                                  Mà chẳng biết em đứng sau rèm
                                  Liếc trộm... thấy người tình quá đẹp
                                  Rụt rè em thẹn...khép mi luôn.!
                                                    
                                                      Thái Anh
                    Đấy rồi...U.!    đền cho HB cô khác nè...

                    U đền thế này chẳng bằng xát thêm muối cho thất tình thêm ưh!

                    Không Đề

                    Bến người một bữa em qua
                    cái ao bên lối hoá ra biển trùng

                    Bến người thuyền quẩy sang sông
                    đang không trời cũng mịt mùng giăng mưa

                    Bến người xác pháo lưa thưa
                    đỏ tôi hai mắt năm vừa chẵn năm

                    Hobac

                     
                                                   KIẾP SAU
                     
                               Đò này một bữa anh qua
                               Chòng chành đụng phải để mà nhớ nhau
                              
                               Đang yên trời lại mưa mau
                               Để cho hai đứa gần nhau trong thuyền
                     
                              Thế mà tình chẳng bén duyên
                              Em vui đốt pháo.Anh...thuyền phải trôi
                     
                              Thế là 'hợp' đã  'tan ' rồi.!
                              Anh ơi hóa kiếp lần sau em chờ...!
                     
                                HB ơi...ủa sao cao số quá tời hè...!chắc là phải sang năm mới rồi...chờ  U về U đi tìm hộ cho nghen..!
                     
                     
                                                           Thái Anh
                    Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 60 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 900 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9