mua hoa dai -
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 60 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 900 bài trong đề mục
BĂNG NGUYỆT 30.11.2007 12:12:21 (permalink)
0
Đôi lúc ghé thăm cứ đứng nhìn
Lối ngoằn nghèo hẻm đành mần thinh
Nhặt cành hoa dại dzìa chưng lọ,
Ngắm hoa cứ thế đọc thơ tình.....
 
 
Ghé thăm chị TA....nhà cửa vui wá em ko biết bắt từ đâu thui đứng nhìn hihihi Chị có về kịp buổi họp mặt offline này hong nà... 
thaianh49 02.12.2007 01:16:04 (permalink)
0

Đôi lúc ghé thăm cứ đứng nhìn
Lối ngoằn nghèo hẻm đành mần thinh
Nhặt cành hoa dại dzìa chưng lọ,
Ngắm hoa cứ thế đọc thơ tình.....


Ghé thăm chị TA....nhà cửa vui wá em ko biết bắt từ đâu thui đứng nhìn hihihi Chị có về kịp buổi họp mặt offline này hong nà... 

                      BĂNG NGUYỆT

 
    Nếu đã ghé thăm chớ đứng nhìn
   Hãy cười em nhé chớ mần thinh
   Thơ tình ta sẽ dành em đó
   Dành cả tâm tình lời cỏ dại cho em..!
 
              Chị Thái Anh tặng Băng NGuyệt
SuongAnh 02.12.2007 03:21:21 (permalink)
0

Trích đoạn: thaianh49


Đôi lúc ghé thăm cứ đứng nhìn
Lối ngoằn nghèo hẻm đành mần thinh
Nhặt cành hoa dại dzìa chưng lọ,
Ngắm hoa cứ thế đọc thơ tình.....


Ghé thăm chị TA....nhà cửa vui wá em ko biết bắt từ đâu thui đứng nhìn hihihi Chị có về kịp buổi họp mặt offline này hong nà... 

                     BĂNG NGUYỆT


   Nếu đã ghé thăm chớ đứng nhìn
   Hãy cười em nhé chớ mần thinh
   Thơ tình ta sẽ dành em đó
   Dành cả tâm tình lời cỏ dại cho em..!
 
              Chị Thái Anh tặng Băng NGuyệt

 
 
Thăm cứ đến thăm chớ đứng nhìn
Người ta hổng hiểu...sao mần thinh
Tưởng rằng e ngại, nào ai biết
Im lặng vì đang muốn đứng rình...!

 
Thái Anh tỷ tỳ viết thư tình
Gửi cho ai đó cánh thư xinh
Chị BĂNG NGUYỆT lén vào mà đọc
Thơ mùi mẫn quá...tim...bình bình!

 
Sương Anh
 
Lâu lâu vào phá hai tỷ Thái Anh và Băng Nguyệt chơi nè, hai chị rượt em hổng kịp đâu hihihihi
thaianh49 03.12.2007 01:39:23 (permalink)
0
quote:

Đôi lúc ghé thăm cứ đứng nhìn
Lối ngoằn nghèo hẻm đành mần thinh
Nhặt cành hoa dại dzìa chưng lọ,
Ngắm hoa cứ thế đọc thơ tình.....


Ghé thăm chị TA....nhà cửa vui wá em ko biết bắt từ đâu thui đứng nhìn hihihi Chị có về kịp buổi họp mặt offline này hong nà... 

                   BĂNG NGUYỆT




 Nếu đã ghé thăm chớ đứng nhìn
   Hãy cười em nhé chớ mần thinh
   Thơ tình ta sẽ dành em đó
   Dành cả tâm tình lời cỏ dại cho em..!
 
              Chị Thái Anh tặng Băng NGuyệt



Thăm cứ đến thăm chớ đứng nhìn
Người ta hổng hiểu...sao mần thinh
Tưởng rằng e ngại, nào ai biết
Im lặng vì đang muốn đứng rình...!

 
Thái Anh tỷ tỳ viết thư tình
Gửi cho ai đó cánh thư xinh
Chị BĂNG NGUYỆT lén vào mà đọc
Thơ mùi mẫn quá...tim...bình bình!

 
Sương Anh
 
Lâu lâu vào phá hai tỷ Thái Anh và Băng Nguyệt chơi nè, hai chị rượt em hổng kịp đâu hihihihi

                         Đùa Sương Anh và Băng Nguyệt tý nhé

                    Khách đến nhà em chỉ lặng thinh
                   Dám hỏi say thơ hay sy tình.?
                   Em nay chỉ một mình cô độc
                   Muốn rinh...Xin cứ việc mà rinh..!
                   Tim em cũng đang đập.. bình..bình...
 
                                    Thái Anh
 
        (   Rinh= khiêng đi )

 
                           
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.12.2007 01:23:47 bởi thaianh49 >
hobac 03.12.2007 09:56:53 (permalink)
0


      
           Em tìm anh mãi tìm anh *

              Như tìm cánh nhạn giữa trời xanh
             
              Lâu rồi chờ ngõ....Anh không đến
              Hận lòng buồng kín em cài then...!
 
              Anh tìm em mãi tìm em *
              Có biết em rơi lệ sau rèm..?
                                  *
                                *   *
 
              Anh tìm em mãi tìm em *
              Mà chẳng biết em đứng sau rèm
              Liếc trộm... thấy người tình quá đẹp
              Rụt rè em thẹn...khép mi luôn.!
                                
                                  Thái Anh
Đấy rồi...U.!    đền cho HB cô khác nè...

U đền thế này chẳng bằng xát thêm muối cho thất tình thêm ưh!

Không Đề

Bến người một bữa em qua
cái ao bên lối hoá ra biển trùng

Bến người thuyền quẩy sang sông
đang không trời cũng mịt mùng giăng mưa

Bến người xác pháo lưa thưa
đỏ tôi hai mắt năm vừa chẵn năm

Hobac

 
                               KIẾP SAU
 
           Đò này một bữa anh qua
           Chòng chành đụng phải để mà nhớ nhau
          
           Đang yên trời lại mưa mau
           Để cho hai đứa gần nhau trong thuyền
 
          Thế mà tình chẳng bén duyên
          Em vui đốt pháo.Anh...thuyền phải trôi
 
          Thế là 'hợp' đã  'tan ' rồi.!
          Anh ơi hóa kiếp lần sau em chờ...!
 

            HB ơi...ủa sao cao số quá tời hè...!chắc là phải sang năm mới rồi...chờ  U về U đi tìm hộ cho nghen..!
 
 
                                      Thái Anh

Không phải cao số U ơi... mà số quá thấp đó thôi có U ra tay làm bà mối chắc số sẽ hết thấp đây

Không Đề

Cái hôm bà mối hẹn thề
dưng đâu đầy ngõ mộng mê tìm vào

Cái hôm bà mối lao xao
biếng cơm chán nước nôn nao tư tình

Cái hôm bà mối đinh linh
giật mình thôi chết bả tình thì sao

Hobac


thaianh49 04.12.2007 01:05:26 (permalink)
0
     

      Em tìm anh mãi tìm anh *
              Như tìm cánh nhạn giữa trời xanh
             
              Lâu rồi chờ ngõ....Anh không đến
              Hận lòng buồng kín em cài then...!
 
              Anh tìm em mãi tìm em *
              Có biết em rơi lệ sau rèm..?
                                  *
                                *   *
 
              Anh tìm em mãi tìm em *
              Mà chẳng biết em đứng sau rèm
              Liếc trộm... thấy người tình quá đẹp
              Rụt rè em thẹn...khép mi luôn.!
                                
                                  Thái Anh
Đấy rồi...U.!    đền cho HB cô khác nè...

U đền thế này chẳng bằng xát thêm muối cho thất tình thêm ưh!

Không Đề

Bến người một bữa em qua
cái ao bên lối hoá ra biển trùng

Bến người thuyền quẩy sang sông
đang không trời cũng mịt mùng giăng mưa

Bến người xác pháo lưa thưa
đỏ tôi hai mắt năm vừa chẵn năm

Hobac

 
                               KIẾP SAU
 
           Đò này một bữa anh qua
           Chòng chành đụng phải để mà nhớ nhau
          
           Đang yên trời lại mưa mau
           Để cho hai đứa gần nhau trong thuyền
 
          Thế mà tình chẳng bén duyên
          Em vui đốt pháo.Anh...thuyền phải trôi
 
          Thế là 'hợp' đã  'tan ' rồi.!
          Anh ơi hóa kiếp lần sau em chờ...!
 

            HB ơi...ủa sao cao số quá tời hè...!chắc là phải sang năm mới rồi...chờ  U về U đi tìm hộ cho nghen..!
 
 
                                      Thái Anh

Không phải cao số U ơi... mà số quá thấp đó thôi có U ra tay làm bà mối chắc số sẽ hết thấp đây

Không Đề

Cái hôm bà mối hẹn thề
dưng đâu đầy ngõ mộng mê tìm vào

Cái hôm bà mối lao xao
biếng cơm chán nước nôn nao tư tình

Cái hôm bà mối đinh linh
giật mình thôi chết bả tình thì sao

Hobac

 
                       hahaha..ngạn ngữ có câu" bắn không nên thì đền đạn "...Nhưng bà mối này thì lại " bắn không nên muốn đền đạn " vậy thơ rằng
 
               Mối tôi làm mối cho người
                    Tấm thân cô độc nên người ốm ro
                     Tối về mối chỉ nằm co...
                    Nghĩ sao chuyển được tình tang...cho mình.!
               
                                         Thái Anh
 
                   


hobac 07.12.2007 05:57:33 (permalink)
0
    
                       hahaha..ngạn ngữ có câu" bắn không nên thì đền đạn "...Nhưng bà mối này thì lại " bắn không nên muốn đền đạn " vậy thơ rằng
 
               Mối tôi làm mối cho người
                    Tấm thân cô độc nên người ốm ro
                     Tối về mối chỉ nằm co...
                    Nghĩ sao chuyển được tình tang...cho mình.!
               
                                         Thái Anh
 
                   
Trời oi! bà mối này thiệt dã man nhe

Mối ơi ốm cứ co ro
Trời hanh sương nặng muốn ho cũng đừng
Còn cơm còn cá... xin ngừng
Mối lo duyên mối trơi ngưng nghiệp nè!

Hobac

thaianh49 09.12.2007 01:21:21 (permalink)
0
    

            hahaha..ngạn ngữ có câu" bắn không nên thì đền đạn "...Nhưng bà mối này thì lại " bắn không nên muốn đền đạn " vậy thơ rằng
 
               Mối tôi làm mối cho người
                    Tấm thân cô độc nên người ốm ro
                     Tối về mối chỉ nằm co...
                    Nghĩ sao chuyển được tình tang...cho mình.!
               
                                         Thái Anh
 
                   
Trời oi! bà mối này thiệt dã man nhe

Mối ơi ốm cứ co ro
Trời hanh sương nặng muốn ho cũng đừng
Còn cơm còn cá... xin ngừng
Mối lo duyên mối trơi ngưng nghiệp nè!

Hobac

 
 Mối cũng...sy tình mà...
 
         "Lắm mối tối nằm co "
          Cho nên mối chỉ khò khò trong chăn
          Cơm ngon cũng chẳng muốn ăn
          Bỏ luôn cơ nghiệp để săn....một chàng.!
 
                         Thái Anh
 
                      
hobac 09.12.2007 03:52:31 (permalink)
0

hahaha..ngạn ngữ có câu" bắn không nên thì đền đạn "...Nhưng bà mối này thì lại " bắn không nên muốn đền đạn " vậy thơ rằng
 
               Mối tôi làm mối cho người
                    Tấm thân cô độc nên người ốm ro
                     Tối về mối chỉ nằm co...
                    Nghĩ sao chuyển được tình tang...cho mình.!
               
                                         Thái Anh
 
                   
Trời oi! bà mối này thiệt dã man nhe

Mối ơi ốm cứ co ro
Trời hanh sương nặng muốn ho cũng đừng
Còn cơm còn cá... xin ngừng
Mối lo duyên mối trời ngưng nghiệp nè!

Hobac

 
 Mối cũng...sy tình mà...
 
         "Lắm mối tối nằm co "
          Cho nên mối chỉ khò khò trong chăn
          Cơm ngon cũng chẳng muốn ăn
          Bỏ luôn cơ nghiệp để săn....một chàng.!
 
                         Thái Anh
 
   Thiệt hết lời luôn đó mối ơi!   

Chàng này là chàng rong chơi
Muốn săn mối phải tơi bời một phen
Lửa tên bom đạn đi kèm
Thêm vài em út còn xem thế nào

Hobac           
  


thaianh49 09.12.2007 23:35:49 (permalink)
0
hahaha..ngạn ngữ có câu" bắn không nên thì đền đạn "...Nhưng bà mối này thì lại " bắn không nên muốn đền đạn " vậy thơ rằng
 
               Mối tôi làm mối cho người

                    Tấm thân cô độc nên người ốm ro

                     Tối về mối chỉ nằm co...

                    Nghĩ sao chuyển được tình tang...cho mình.!

               
                                         Thái Anh

 
                   

Trời oi! bà mối này thiệt dã man nhe

Mối ơi ốm cứ co ro
Trời hanh sương nặng muốn ho cũng đừng
Còn cơm còn cá... xin ngừng
Mối lo duyên mối trời ngưng nghiệp nè!

Hobac

 
 Mối cũng...sy tình mà...
 
         "Lắm mối tối nằm co "
          Cho nên mối chỉ khò khò trong chăn
          Cơm ngon cũng chẳng muốn ăn
          Bỏ luôn cơ nghiệp để săn....một chàng.!
 
                         Thái Anh
 
   Thiệt hết lời luôn đó mối ơi!   

Chàng này là chàng rong chơi
Muốn săn mối phải tơi bời một phen
Lửa tên bom đạn đi kèm
Thêm vài em út còn xem thế nào

Hobac

 
              Đây không là mỹ nhân kế mà là...mỹ bom kế nè Bắc ơi..!
 
         Mối mà có đạn có bom
         Chàng đi đâu mối cũng gom được về
         Về nhà ăn uống no nê
         Đưa dao kề cổ...hỏi có bề nào hổng xong.???
         
                   Thái Anh
hobac 11.12.2007 00:26:30 (permalink)
0


hahaha..ngạn ngữ có câu" bắn không nên thì đền đạn "...Nhưng bà mối này thì lại " bắn không nên muốn đền đạn " vậy thơ rằng
 
               Mối tôi làm mối cho người

                    Tấm thân cô độc nên người ốm ro

                     Tối về mối chỉ nằm co...

                    Nghĩ sao chuyển được tình tang...cho mình.!

               
                                         Thái Anh

 
                   

Trời oi! bà mối này thiệt dã man nhe

Mối ơi ốm cứ co ro
Trời hanh sương nặng muốn ho cũng đừng
Còn cơm còn cá... xin ngừng
Mối lo duyên mối trời ngưng nghiệp nè!

Hobac

 
 Mối cũng...sy tình mà...
 
         "Lắm mối tối nằm co "
          Cho nên mối chỉ khò khò trong chăn
          Cơm ngon cũng chẳng muốn ăn
          Bỏ luôn cơ nghiệp để săn....một chàng.!
 
                         Thái Anh
 
   Thiệt hết lời luôn đó mối ơi!   

Chàng này là chàng rong chơi
Muốn săn mối phải tơi bời một phen
Lửa tên bom đạn đi kèm
Thêm vài em út còn xem thế nào

Hobac

 
              Đây không là mỹ nhân kế mà là...mỹ bom kế nè Bắc ơi..!
 
         Mối mà có đạn có bom
         Chàng đi đâu mối cũng gom được về
         Về nhà ăn uống no nê
         Đưa dao kề cổ...hỏi có bề nào hổng xong.???
         
                   Thái Anh

Trời ơi! sợ quá má ơi, đây gọi là vũ phụ đấy!!

Đưa dao kề cổ, chết thôi!
Vớ được em đó đi toi một đời
Nhưng mà tính sẵn giặc trời
Có cưa một cái ta thời cũng chẳng sợ đâu
Chỉ sợ kẻ mất chồng, đau
Đêm dài ngao ngán thân sầu... héo hon

Hobac



thaianh49 11.12.2007 08:56:20 (permalink)
0
hahaha..ngạn ngữ có câu" bắn không nên thì đền đạn "...Nhưng bà mối này thì lại " bắn không nên muốn đền đạn " vậy thơ rằng
 
               Mối tôi làm mối cho người

                    Tấm thân cô độc nên người ốm ro

                     Tối về mối chỉ nằm co...

                    Nghĩ sao chuyển được tình tang...cho mình.!

               
                                         Thái Anh

 
                   

Trời oi! bà mối này thiệt dã man nhe

Mối ơi ốm cứ co ro
Trời hanh sương nặng muốn ho cũng đừng
Còn cơm còn cá... xin ngừng
Mối lo duyên mối trời ngưng nghiệp nè!

Hobac

 
 Mối cũng...sy tình mà...
 
         "Lắm mối tối nằm co "
          Cho nên mối chỉ khò khò trong chăn
          Cơm ngon cũng chẳng muốn ăn
          Bỏ luôn cơ nghiệp để săn....một chàng.!
 
                         Thái Anh
 
   Thiệt hết lời luôn đó mối ơi!   

Chàng này là chàng rong chơi
Muốn săn mối phải tơi bời một phen
Lửa tên bom đạn đi kèm
Thêm vài em út còn xem thế nào

Hobac

 
              Đây không là mỹ nhân kế mà là...mỹ bom kế nè Bắc ơi..!
 
         Mối mà có đạn có bom
         Chàng đi đâu mối cũng gom được về
         Về nhà ăn uống no nê
         Đưa dao kề cổ...hỏi có bề nào hổng xong.???
         
                   Thái Anh

Trời ơi! sợ quá má ơi, đây gọi là vũ phụ đấy!!

Đưa dao kề cổ, chết thôi!
Vớ được em đó đi toi một đời
Nhưng mà tính sẵn giặc trời
Có cưa một cái ta thời cũng chẳng sợ đâu
Chỉ sợ kẻ mất chồng, đau
Đêm dài ngao ngán thân sầu... héo hon

Hobac

 
                    Ấy...! Mối chỉ dọa thôi hè.....
 
   Đưa dao kề cổ để dọa chồng thôi
   Ai mà dại để mất toi ông chồng
   Ổng là của quý tôi mong
   Sao tôi nỡ để mất ông được hè.???
   Giận thì miệng nói thế thôi
   Nếu mất ông ấy....Đời tôi chẳng còn.!
 
                        Thái Anh
hobac 12.12.2007 22:51:42 (permalink)
0

hahaha..ngạn ngữ có câu" bắn không nên thì đền đạn "...Nhưng bà mối này thì lại " bắn không nên muốn đền đạn " vậy thơ rằng
 
               Mối tôi làm mối cho người

                    Tấm thân cô độc nên người ốm ro

                     Tối về mối chỉ nằm co...

                    Nghĩ sao chuyển được tình tang...cho mình.!

               
                                         Thái Anh

 
                   

Trời oi! bà mối này thiệt dã man nhe

Mối ơi ốm cứ co ro
Trời hanh sương nặng muốn ho cũng đừng
Còn cơm còn cá... xin ngừng
Mối lo duyên mối trời ngưng nghiệp nè!

Hobac

 
 Mối cũng...sy tình mà...
 
         "Lắm mối tối nằm co "
          Cho nên mối chỉ khò khò trong chăn
          Cơm ngon cũng chẳng muốn ăn
          Bỏ luôn cơ nghiệp để săn....một chàng.!
 
                         Thái Anh
 
   Thiệt hết lời luôn đó mối ơi!   

Chàng này là chàng rong chơi
Muốn săn mối phải tơi bời một phen
Lửa tên bom đạn đi kèm
Thêm vài em út còn xem thế nào

Hobac

 
              Đây không là mỹ nhân kế mà là...mỹ bom kế nè Bắc ơi..!
 
         Mối mà có đạn có bom
         Chàng đi đâu mối cũng gom được về
         Về nhà ăn uống no nê
         Đưa dao kề cổ...hỏi có bề nào hổng xong.???
         
                   Thái Anh

Trời ơi! sợ quá má ơi, đây gọi là vũ phụ đấy!!

Đưa dao kề cổ, chết thôi!
Vớ được em đó đi toi một đời
Nhưng mà tính sẵn giặc trời
Có cưa một cái ta thời cũng chẳng sợ đâu
Chỉ sợ kẻ mất chồng, đau
Đêm dài ngao ngán thân sầu... héo hon

Hobac

 
                    Ấy...! Mối chỉ dọa thôi hè.....
 
   Đưa dao kề cổ để dọa chồng thôi
   Ai mà dại để mất toi ông chồng
   Ổng là của quý tôi mong
   Sao tôi nỡ để mất ông được hè.???
   Giận thì miệng nói thế thôi
   Nếu mất ông ấy....Đời tôi chẳng còn.!
 
                        Thái Anh

U ơi chúc U mùa giáng sinh vui vẻ thật nhiều nhiều nhé! cháu con tề tựu đông vui à!

Xuân tới sang vui chúc người cười
Cháu con tề tựu đoá hoa tươi
Xum vầy hẹn đến bao thao thức
Gắn gửi thương yêu những đày vơi!

Hobac



thaianh49 17.12.2007 21:41:50 (permalink)
0

U ơi chúc U mùa giáng sinh vui vẻ thật nhiều nhiều nhé! cháu con tề tựu đông vui à!

Xuân tới sang vui chúc người cười
Cháu con tề tựu đoá hoa tươi
Xum vầy hẹn đến bao thao thức
Gắn gửi thương yêu những đày vơi!

Hobac



            HB oi  ,may cua U bi vi rut nen chua cai tieng Viet duoc
      boi the ma U khong tra loi duoc. Neu de lau so qua dip Noel. Vay chiu kho xem bai mat dau nhe  <luc nao cai xong U sua lai >  co the cho den khi ve nuoc U khong dang bai nua. Tam biet nhe.!
 
                    Di Shopping
 
         Tôi với  bạn bè đi Shopping
         Ngước nhìn gian hàng xếp  linh đình
         cây  thông lấp lánh đèn nhấp nháy
         Ông gìa Noel gậy trong tay
 
         Tôi với bạn bè đi Shopping
         Sắm  sửa Noel cho riêng mình
         Để rồi hôm tối xin cầu chúa
         Chúa  ban phước lành cho chúng sinh
 
         Hoan hỉ đón chờ đêm Giáng sinh
         Như chờ đón tết ở quê minh
         Tay cầm  nặng  trĩu bao nhiêu thứ
         Tất cả để  mừng Chúa giáng sinh.!
 
                            Thai Anh
         
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.01.2008 21:33:15 bởi thaianh49 >
thaianh49 30.12.2007 16:38:37 (permalink)
0
               MỘT LẦN HOA DẠI CHẾT
 
          Cơn ốm từ đâu ập đến
            Tôi còm xo mê mệt trên giường
            Bỗng một ngày tôi dạo ở thiên đường
            Thế là chết..! Cũng nhẹ nhàng thôi nhỉ.?
 
            Như hạt cát nhỏ nhoi trong làn bụi
            Tôi mấy ngày trở về cõi hư vô
            Giữa mênh mông hoang mạc gió lùa
            Hồn phiêu bạt.! Tôi thành nhân loại khác
 
            Người ta gọi tôi là ma..! Trong chốc lát
            Kẻ khóc , kẻ buồn , kẻ lạy rênh rang
            Trong cơn mê hồn tôi chạy lang thang
            Khóc nhiều quá..Tôi giật mình tỉnh dậy
 
            Chao ôi.!   Hoa dại một lần xa trần tục
            Mới càng thèm cuộc sống thế gian
            Mới càng yêu cuộc sống vô vàn
            Và thực sự không muốn thành cát bụi
 
      kỷ niệm sau một trận ốm nặng trên xứ người )
                          THAI ANH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.11.2010 20:40:32 bởi thaianh49 >
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 60 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 900 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9