Bầu trời Lam ..của Lam Hồng Minh!
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 74 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 1103 bài trong đề mục
Lam Hồng Minh 22.08.2007 06:44:29 (permalink)
0


Thơ gọi thơ

rửa đôi chân em qua cầu nghiêng nón
nắng trưa hồng em đón gió ghi thơ
không có anh chỉ còn lại giấc mơ
viền xanh đỏ em chờ vần xinh xắn

một kiếp nữa lạy trời qua thật ngắn
hiện tiền thân ngõ vắng anh lại về
triệu vòng tay chưa đón hết đam mê
thơ tình tứ đê mê mây chiều tím

lùa nắng trưa bằng nụ hôn của gió
phất phơ hương hoa cỏ dưới chân mềm
búp sen trầm anh trao ngọt môi êm
chiều hôm đó êm đềm lời khẩn nguyện

trên chiếc cầu nhớ vòng tay lưu luyến
nhớ môi hôn anh tiễn một lần đi
không bàn tay làm dấu hiệu biệt ly
không đoạn kết tình thi thơ hoài vọng

anh đã hứa vần (Hoài Thương) trông ngóng
chung bài thơ chung bóng vẽ ân tình
không nợ nần mà thơ thắm hương trinh
thơ gọi mãi bút tình ghi ngọc bảo

Lam Hồng Minh


Bài đã được đưa vào Thư Viện
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.03.2009 03:22:27 bởi Lam Hồng Minh >
#1
    Lam Hồng Minh 22.08.2007 06:47:18 (permalink)
    0
    Mưa cũng nhớ anh

    Mưa cuối hạ ầm ầm như sóng vỡ
    Như thét gào muôn nỗi nhớ nổ tung
    Mưa cũng nhớ anh khao khát lối về chung
    Cuối dòng nước tuôn chân đồi thành suối

    Mưa ướt áo, ướt tóc dài lạnh tuổi
    Hạ nồng nàn biết có trở về không?
    Chờ một năm, một năm dài khoảng trống
    Tập vỡ trong ngăn âm ỉ mùa xưa

    Hai tuần nữa em chỉnh tề ngăn nắp
    Tập thơ tình he hé khép hờ bên
    Sách mùa mới trang hoàng nắng bồng bềnh
    Hoài thương viết trang đời heo may đón

    Dòng hoài thương có em nghiêng vành nón
    Mưa còn bay giọt nước thấm qua vai
    Màu hồng lam điểm nhớ tháng ngày dài
    Dòng lưu bút ghi thay lời em nhắn

    Nhớ quá nhớ nên mưa thương tình đắng
    Nhỏ giọt trời ầm ỉ suốt mấy ngày
    Em nhớ anh phong trần những sớm mai
    Nhớ da diết nhớ thương hoài sớm tối

    Lam Hồng Minh

     
     
    R
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.08.2007 17:21:43 bởi BĂNG NGUYỆT >
    #2
      Lam Hồng Minh 22.08.2007 06:51:08 (permalink)
      0
      Anh nợ em

      anh nợ em tròn mùa xuân hoa nở
      nên cọng cỏ buồn như đã héo đầu xuân
      muốn cùng anh dạo phố biển một lần
      chân chạm cát sóng cuộn lời tình tự

      anh nợ em chiều thủ đô khu phố
      thác cùng ghềnh tuôn bọt trắng hơi sương
      Niagara Falls gầm thét triệu lần thương
      tình em đó ngàn năm reo thác đổ

      anh nợ em quê xưa Nha trang phố
      con ốc tình vừa trải nắng phơi xuân
      Vạn bài thơ muôn vần nợ trử tình
      Em đón đợi mỗi bình minh khi vừa thức

      uống giọt tình trên hàng mây lơ lửng
      trên đỉnh xuân ngọn đồi khóc bơ vơ
      uống môi hôn vỏn vẹn những vần thơ
      ôi!... diễm phúc đợi chờ hôn bay gió

      Florence chiều nắng hạ vàng thung lũng
      anh nợ em ngắm tranh vẻ cung hoàng
      lầu hoàng Pitti vua chúa cũng ngỡ ngàng
      khi em nắm tay chàng hôn lên tóc

      anh nợ em đôi mắt nào bảo ngọc
      chảy muôn dòng nước mắt mới hòa tan
      cho anh thiếu một kiếp nữa muộn màng
      hương tóc nhớ mơ màng tay ai vuốt ....

      Lam Hồng Minh

       
      R
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.08.2007 17:28:53 bởi BĂNG NGUYỆT >
      #3
        Lam Hồng Minh 22.08.2007 06:53:32 (permalink)
        0
        Người Ta ơi

        người ta ơi, bận hoài trang sách vỡ
        Ngồi một mình nghe hơi thở dần quen
        Không hơn thua cao thấp chổ lấn chen
        Học, học mãi bài lọ lem công chúa

        Nhớ người ta, nhớ hoài từ muôn thuở
        Mơ mùa thu về mở cửa tình hồng
        Hoa muôn màu man mác gió thu phong
        Chỉ thiếu một nụ hôn nồng lên má

        Em bận lắm thu vàng rơi nhiều lá
        Quét bơ vơ, hốt sạch hạt bụi trần
        Đón anh về từ ngỏ vắng ngoài sân
        Mình cùng đọc ôi... bao vần thơ đẹp!

        Nhớ người ta mở cửa lòng khép nép
        Chờ người ta nên ủ rũ chiều vàng
        Biết bao giờ anh danh vọng cao sang
        Em thi đổ treo bảng vàng chờ ngỏ

        Em chỉ mơ anh phong trần ngọn gió
        Về thăm em khi phượng đỏ sân trường
        Đơn sơ thôi gót giày chân lữ thứ
        Sài Gòn hồng chiều tình tự yêu đương

        Lam Hồng Minh

         
        R
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.08.2007 18:00:38 bởi BĂNG NGUYỆT >
        #4
          Lam Hồng Minh 22.08.2007 06:55:48 (permalink)
          0
          Nợ thơ

          Nợ vạn bài thơ hơn nghìn con chữ
          Tranh đua về nghe tình tự chúng mình
          Xuân đón hạ, hạ đón thu luýnh quýnh
          Anh có đón em, nín thở mùa thu?

          Em gặt hái giữa mây mù hạt mọng
          Tội nghiệp chưa anh gieo đã mấy mùa?
          Con bé ngu ngơ giờ mới chịu thua ...
          Thua anh đó vì lòng ngờ vực mãi

          Anh đưa tay nâng hạt mưa vừa chảy
          Lau má khô môi đỏ lại màu son
          Hờn ghen đi, tăm tối đã không còn
          Thương nhè nhẹ gót son chân lữ thứ

          Nợ nhau hoài ngày đêm mê ngôn ngữ
          Viết cho nhau muôn mẫu tự cho đời
          Một lần yêu thiên thu nhớ mưa rơi
          Thơ khô rồi ướt, thơ bời rời nhớ!

          Mình nợ nhau một ân tình dang dở
          Muôn đóa hồng hôn ngọn gió thủy chung
          Từng đêm thơ từng đêm chép tao phùng
          Ngàn năm nữa ta cùng chung giấc ngủ

          Lam Hồng Minh

           
          R
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.08.2007 18:08:16 bởi BĂNG NGUYỆT >
          #5
            Lam Hồng Minh 23.08.2007 06:08:38 (permalink)
            0
            Chiều cuối tuần

            Chiều cuối tuần anh đưa em dạo phố
            Tà áo hoa lướt thướt gió tung bay
            Anh khen em đẹp quá dáng trang đài
            Khoan thai bước choàng vai anh tình tứ

            Chiều cuối tuần xếp vào ngăn mẫu tự
            Xếp văn chương vào ngôn ngữ, nằm yên
            Chỉ nụ hôn về lấn áp muộn phiền
            Hôn anh nhé, dài triền miên nụ nhớ

            Thu khe khẽ bước về thay chân hạ
            Tóc em bay man mác sợi tình dài
            Bên góc phố ly chè kem thân ái
            Bên dòng sông vai sánh ngả bóng chiều

            Hoàng hôn rơi lên đôi mắt anh yêu
            Nồng nàn ấm tay trong tay hứa hẹn
            Thương làm sao đôi mắt xanh bẽn lẽn
            Thương làm sao tơ nhả kén lụa hồng

            Em mời anh ly rượu nồng hoa cúc
            Hương mùa thu vừa chen chúc đó đây
            Anh uống cạn thu mơ giọt tình đầy
            Yêu em mãi muôn chiều xây tổ ấm

            Lam Hồng Minh
            #6
              Lam Hồng Minh 08.09.2007 06:54:48 (permalink)
              0
              Em nhớ anh

              Em nhớ anh thu lam về xám
              Giọng nói nào thương quá người ơi!
              Chiều mưa bay áo dài thấm ướt
              Giọt nhớ tung theo gió rối rời!

              Nhớ anh lắm đèn khuya hiu hắt
              Trang vỡ buồn xếp thẳng, bìa trơ
              Đọc, đọc hoài chỉ mấy vần thơ
              Hôn lên giấy tình thơ ru nhớ

              Em nhớ anh hương mùa thu trải
              Lên tóc mây chờ bóng về hôn
              Ngọn nến hồng nung đêm nhung nhớ
              Anh về chưa? cứu vớt linh hồn!

              Nhớ em không, anh còn ru mộng ?
              Như từng đêm mơ cháy giấc nồng
              Em gọi anh đêm nay trăn trở
              Ấn tích tình yêu dấu mực hồng

              Lam Hồng Minh
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.09.2007 15:48:59 bởi Lam Hồng Minh >
              #7
                Lam Hồng Minh 08.09.2007 18:32:26 (permalink)
                0
                Trông tin anh

                Anh đừng đổ thừa vì xa... xa quá
                Xa mà gần dẫu khoảng cách ngàn xa
                Trái tim yêu không ngại chuyện gần xa
                Anh nhớ nhé ngọt ngào thư sớm tối

                Trên màn hình đừng hờn dỗi
                Trút nhớ thương viết ngập phố ảo chiều
                Bên chiếc bàn ngồi học buồn thiu
                Anh không ghé click enter vào mỗi tối

                Em buồn bã học bài không có nổi
                Mai vào trường lạc lối giữa đám đông
                Ngơ ngẫn tính, thờ thẫn bài toán lòng
                Nơi xa đó anh phong trần sương gió

                Nhớ anh nhé email ngày ba độ
                Sáng thức dậy lòng nở rộ niềm vui
                Trưa đói bụng nếu có thơ hết bùi ngùi
                Chiều chờ mãi...nụ hôn anh vẽ dài theo con chữ

                Xoa xuyến lạ tình thơ hồng ngôn ngữ
                Thảo dược tình cho em sức làm tin
                Trái nhân sâm nuôi nấng mộng ân tình
                Tròn đạo nghĩa hai bên tình và hiếu

                Chừng nào sống chung anh nấu cơm trăm kiểu
                Đải cho em làm công chúa ngồi chờ
                Trưa chiều tối ăn xong chỉ làm thơ
                Anh tự nguyện đừng thờ ơ rồi chê trách

                Tình của mình vẫn còn ngàn thử thách
                Bởi xa nhau ngăn cách đôi đàng
                Anh nhớ yêu em đừng để mộng lỡ làng
                Em sẽ khóc chiều hoang lạc rừng hoa sứ

                Lam Hồng Minh
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.09.2007 18:44:47 bởi Lam Hồng Minh >
                #8
                  Lam Hồng Minh 18.09.2007 01:00:15 (permalink)
                  0
                  Nhặt tên anh

                  Này là sân trường vàng thu mùa học cuối
                  Này là bút thơ ghi dòng cuối "Hoài Thương"
                  Cái tên nào em nhặt ở bên đường
                  Làm kỷ niệm cho thương về thăm mãi

                  Giá được anh tặng em lưu bút mùa dấu ái
                  Hãnh diện em khoe cô bạn gái gần nhà
                  Giờ xa nhau hai lối đã cách xa
                  Hoài thương trộm những chiều tà hò hẹn

                  Gởi gió mùa thu mang tình đi bẽn lẽn
                  Nét thơ ngây chưa khoác áo phong trần
                  Im lặng im anh nhé chớ phân vân
                  Gió khép nép lời trần tình trầm mạc

                  Xếp trang giấy màu hồng hương bát ngát
                  Ép cánh hoa vào trang vỡ ngàn thương
                  Hoa màu xanh chao ơi!... đóa vô thường
                  Nằm yên ngủ bên vườn thu lá úa

                  Em lặng thinh chờ thu đi lần nữa
                  Khép thơ ngây của một thủa xuân tình
                  Sân trường rơi từng kỷ niệm nguyên trinh
                  Giọt nước mắt chảy ân tình theo cát bụi

                  Lam Hồng Minh

                   
                  r
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.09.2007 22:49:17 bởi Huyền Băng >
                  #9
                    Lam Hồng Minh 21.09.2007 23:59:11 (permalink)
                    0
                    Bài học khó

                    Bài học khó dành cho niên học cuối
                    Mòn mỏi khuya chong đèn những canh thâu
                    Trăng lên cao, trăng rớt ở bên cầu
                    Học, học mãi dăm lần rồi cũng thuộc

                    Đêm càng khuya nghe tiếng lùa gió buốt
                    Đêm chơi vơi màu tiềm thức lạnh căm
                    Vẫn còn trăng ngoài kia tỏa bóng rằm
                    Thơ nép gió lén thăm trăng mười sáu

                    Vài cánh sao lang thang tìm nương náu
                    Hồn giăng mây em tháo gỡ từng ngày
                    Bài toán khó giãi hoài đến sáng mai
                    Câu đáp số vẫn chia hai đen trắng

                    Ném một góc, xoa một lần cay đắng
                    Ghì cơn đau một đêm trắng đi qua
                    Bài toán đen lật ngửa bóng trăng tà
                    Thơ mềm bút trên giấy hoa chào sáng

                    Ngật ngầy say khi bình minh vừa rạng
                    Bài học nào như rạn nứt tim em
                    Cuộc nhân gian trút hết một bể sầu
                    Thôi em nhé! đời bể dâu ngần ấy!

                    Lam Hồng Minh
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.09.2007 00:25:16 bởi Lam Hồng Minh >
                    #10
                      Lam Hồng Minh 02.10.2007 05:22:02 (permalink)
                      0
                      Vòng tròn nỗi nhớ

                      Chạy tiếp nối trên vòng tròn khoảng lặng
                      Chạm hư vô sâu thăm thẳm buồn tênh
                      Anh và ta lùa thương ái, nhớ quên
                      Về vô cực đau tận cùng vũ trụ

                      Hai khoảng địa cầu chia nhớ một mùa thu
                      Em giang cuối anh giang đầu trông ngóng
                      Cùng nhịp thở của thu nào nóng bỏng
                      Tình dâng cao khoảng trống vắng thật gần

                      Hai mảnh nhớ vá bằng trăm hơi thở
                      Đập cùng nhau nhịp trăn trở hoàng hôn
                      Gió tràn lên em gởi trộm nụ hôn
                      Run run gõ bài thơ ràng dư lệ

                      Như vừa chạm bàn tay nhau kể lể
                      Chút ấm nồng rời rã ướt bờ vai
                      Dựa bờ vai trên bàn phím gõ thật dài
                      Gởi thương nhớ sang một vòng trái đất

                      Vòng tròn câu thơ, vòng tròn đau chất ngất
                      Chạm vào tim những con chữ thoát hồn
                      Mười ngón tay em vừa gõ nụ hôn
                      Men say ngất mà vết đau còn ở lại.

                      Lam Hồng Minh

                       
                      R
                      Bài đã đưa vào thư viện
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.10.2007 09:27:15 bởi Nguyên Đỗ >
                      #11
                        Lam Hồng Minh 26.10.2007 05:51:32 (permalink)
                        0
                        Anh có biết

                        Anh có biết nỗi nhớ tràn mưa đổ
                        Khi đêm khuya hiu hắt ngọn đèn vàng
                        Bài tình thư trên mạng lưới hoang mang
                        Sấm sét chớp làm bẻ bàng con chữ

                        Ngậm ngùi thương type bao câu điệp ngữ
                        Thương, thương, thương còn thương mãi từng đêm
                        Gõ phím hoang trên mười ngón tay mềm
                        Thư không tới lặng bên rềm nỗi nhớ

                        Anh có biết từng cơn buồn nhịp thở
                        Trông bình minh con nắng trở về thăm
                        Mây đêm nay che thương nhớ thì thầm
                        Không dòng điện em thăm anh xa quá

                        Siết từng cơn mưa nhịp đều trên đá
                        Đá cũng buồn ta đôi ngã chia ly
                        Thương nằm đây nghe đắng vỡ ướt mi
                        Ngăn tiếng thở nghe vần thi bật khóc

                        Chờ anh nhé thơm còn trên sợi tóc
                        Duyên còn trao hương thắm những mùa thu
                        Suốt một đời bên lối hẹn thơ ru
                        Khuya, sớm tối mây mù hay nắng muộn


                        Lam Hồng Minh
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.10.2007 05:59:37 bởi Lam Hồng Minh >
                        #12
                          Lam Hồng Minh 29.10.2007 20:56:59 (permalink)
                          0
                          Thầy yêu dấu

                          Em và thầy sử duyên tiền kiếp
                          Sách tình kinh ghi mấy đời liền
                          Khi sinh ra nhường thầy sinh trước
                          Học sử kinh, đời mãi lưu truyền

                          Giờ học đầu lật mềm trang vỡ
                          Mơ màn yêu bút mực gởi mơ
                          Thầy nghiêm trang bảo đừng mơ mộng
                          Mà lòng mềm hơn những bài thơ...

                          Em đã lớn vào năm học cuối
                          Bao nghĩa tình chan chứa khôn nguôi
                          Trộm nhìn thầy đăm chiêu gởi mộng
                          Thương làm sao chia sẻ buồn vui...

                          Thầy yêu dấu, hởi người yêu dấu!
                          Nhớ thương rồi biết gởi về đâu ?
                          Thầy yêu dấu, tình nuôi năm tháng
                          Xin niềm tin thầy dạy lần đầu...

                          Lỡ xa nhau trường xưa mờ bóng
                          Lỡ thương nhau đời biết ngóng trông
                          Xin đừng xa để lòng quạnh vắng
                          Bài học nào ghi ở trong lòng...

                          Xin là mây theo người bay bổng
                          Mơ màn trôi theo đám mưa rong
                          Xin theo anh ngàn xưa dấu tích
                          Mãi là mây em ghép trời hồng...

                          Ghép cho thầy bài thơ tình ái
                          Thương yêu đầy kinh sử đừng phai
                          Mang thương về chất lên núi nhớ
                          Yêu còn yêu bất diệt đêm ngày...

                          Lam Hồng Minh
                          #13
                            onlyyou 29.10.2007 22:45:37 (permalink)
                            0
                             
                            Còn đây... hoài thương
                             
                             
                            Tôi đã nặng lòng với trò yêu
                            Dù biết rằng như thế... phiêu lưu
                            Lỡ một mai... trò vào trường mới
                            Biết... có còn thương nhớ tình tôi...?
                             
                            Bài vở cuối năm xếp lại rồi
                            Xa bóng trò yêu... thầy chơi vơi
                            Những muốn theo em trên đường mộng
                            Sầu chia một nửa, nhớ nhân đôi.
                             
                            Như thế, có phải quá đa đoan?
                            Liệu, trả được không... nợ tơ loan...
                            Tình trong như đã.. nhưng ai thấu
                            Đạo nghĩa thầy trò sẽ về đâu...
                             
                            Học trò yêu dấu... cảm ơn em!
                            Ước hẹn tình chung bởi nợ duyên
                            Mơ lắm... một ngày thuyền cập bến
                            Tôi đón em về làm dâu hiền.
                            _________________
                             
                            ONLY
                             
                             
                             
                             
                            ONLYYOU thật vui và xúc động khi được đón bóng mặt trời hồng ghé thăm... nhưng mà... Lam Hồng Minh ơi... với riêng Lam Hồng Minh thì ONLYYOU không muốn làm thầy đâu... muốn làm... làm... Hoài Thương cơ...?
                            Mong được đón nhau nhiều hơn nữa... Chúc vui. Thân!
                             
                             
                            #14
                              Lam Hồng Minh 01.11.2007 04:15:01 (permalink)
                              0

                              Trích đoạn: onlyyou


                              Còn đây... hoài thương


                              Tôi đã nặng lòng với trò yêu
                              Dù biết rằng như thế... phiêu lưu
                              Lỡ một mai... trò vào trường mới
                              Biết... có còn thương nhớ tình tôi...?

                              Bài vở cuối năm xếp lại rồi
                              Xa bóng trò yêu... thầy chơi vơi
                              Những muốn theo em trên đường mộng
                              Sầu chia một nửa, nhớ nhân đôi.

                              Như thế, có phải quá đa đoan?
                              Liệu, trả được không... nợ tơ loan...
                              Tình trong như đã.. nhưng ai thấu
                              Đạo nghĩa thầy trò sẽ về đâu...

                              Học trò yêu dấu... cảm ơn em!
                              Ước hẹn tình chung bởi nợ duyên
                              Mơ lắm... một ngày thuyền cập bến
                              Tôi đón em về làm dâu hiền.
                              _________________

                              ONLY




                              ONLYYOU thật vui và xúc động khi được đón bóng mặt trời hồng ghé thăm... nhưng mà... Lam Hồng Minh ơi... với riêng Lam Hồng Minh thì ONLYYOU không muốn làm thầy đâu... muốn làm... làm... Hoài Thương cơ...?
                              Mong được đón nhau nhiều hơn nữa... Chúc vui. Thân!



                              Hoài thương

                              Hoài thương mấy khúc ầu ơ
                              Ca dao thầy viết ngọt thơ mía đường

                              Hoài thương màu sắc đậm hương
                              Sân trường phượng đỏ vấn vương gót đời

                              Trăm thương ngàn nhớ người ơi
                              Lá xanh, lá úa, lá rơi thu vàng

                              Nghìn thương hồ hải lang thang
                              Bình minh mỏi dấu địa đàng tìm nhau

                              Hoài thương chùm khế ngọt ngào
                              Quê hương hò hẹn trăng sao hữu tình

                              Hoài thương nét chữ xinh xinh
                              Yêu anh từ đó lặng nhìn nếp duyên

                              Hoài thương bến nhớ con thuyền
                              Chờ nhau mấy kiếp truân chuyên còn chờ

                              Lam Hồng Minh

                              Onlyyou ơi... Hồng Minh cũng như anh thật là xúc động khi thấy anh ghé thăm, xin cùng chia với anh những dòng Hoài Thương ...

                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 74 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 1103 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9