Bầu trời Lam ..của Lam Hồng Minh!
Trích đoạn: Hô Bảo Nghĩa
Chân vấp đổ tung tóe mấy hạt thương
nhặt mằn mặn gói vào khăn kỷ niệm...
- Vắng anh –
(Lam Hồng Minh)
Cho tình cuối
Đông cho em cóng tê, rét buốt
Hạ cho em nắng rộng, mưa dài
Mòn mỏi đời con gái thu phai?
Thì em ạ, vẫn còn xuân đằm thắm!
Mỗi chuyến đò là một lần sợ đắm
Buổi sang ngang xao sóng nước bồi hồi
Kỷ niệm về, xin hẹn ở mơ thôi
Trong trống vắng, đầy vơi đêm trắng
Nhặt sao hết tro tàn nguội đắng
Gió khô khan lạnh nhạt quét lên trời
Trong mắt em, anh đã nợ một đời
Có màu xám ẩn sau màu xanh ngắt
Vì tình yêu, em yêu tình như nhất
Để bay xa, em bay hết tầm cao
Lúc chia ly em cố ngẩng đầu chào
Giấu sao được dù lệ trào kín đáo
Thôi em ạ, đừng nhặt giông mà bão
Lại tan hoang nốt chút lửa cuối cùng
Anh thể nào cũng chẳng muốn đi chung
Em cũng thế, không đành lòng lạnh lẽo
Dù ngày mai nắng gió còn đan chéo
Anh tin rằng nỗi nhớ sẽ quang thôi
Để em yêu, chỉ có mỗi một người
Là ai đó, chỉ riêng em mới biết!
Hô bảo Nghĩa
21092008
Cho cuộc tình buồn
Không còn mùa xuân nào cho em
Hạt nắng rụng dưới chân mùa thu
Có hạt mưa ru sầu đêm ngủ
Có mùa đông gõ cửa giá băng
Lời tình cuối đời đã cách ngăn
Đò chìm giữa dòng sông nước cuốn
Xa nhau rồi...xa nhau từ ấy
Còn vần thơ cho cuộc tình buồn
Anh cứ đi... quên chiều hôm ấy
Như một lần đi qua cuộc vui
Con đường xưa chiếc bóng bùi ngùi
Gì đi nữa ta phải quên, anh ạ !
Gì đi nữa tình đã vượt trời xa
Bóng anh khuất xa xăm mùa hạ
Thu vừa đi theo ngàn chiếc lá
Chỉ mình em thờ thẫn hiên nhà
Cho cuộc tình buồn, buồn như thể...
Đông mù sương gió buốt rừng hoang
Cho cuộc tình buồn khóc trái ngang
Ghi lên vết đời in màu mực
Không còn gì ngoài đêm thổn thức
Kỷ niệm nhầu lên giấy tình thư
Vui nhón chân buồn ngồi ở lại
Thăm chiêm bao mộng đã nát nhừ
Lam Hồng Minh
Cám ơn Hô Bảo Nghĩa đã nhọc công tìm lại những bài thơ của LHM đem về nhà, xin HBN yên tâm vì Minh tặng thơ bằng tấm lòng tự nguyện nên Nghĩa khỏi trả lãi đâu nha, Hô Bảo Nghĩa đến tận nhà Minh đã là một niềm vinh hạnh rồi, xin thành thật cám ơn....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.09.2008 06:14:23 bởi Lam Hồng Minh >
Bài ca trong đêm Tiếng ca trong đêm thu buồn Con sông đầu nguồn Đồng bằng loang trăng Ai về Trung bộ mùa không em Trời muôn phương gió Lời ca lênh đênh nỗi nhớ Sẽ hết buồn nhờ hát giữa quê hương Nơi ngọn cỏ cũng còn dấu hoài thương Trên mỗi cọng rau ngọt lành thơm thảo Ở vùng miền có nhiều giông bão Có những lời ca lịm gió khơi “Ở một góc trời ta đã đứng Đã kề vai cùng ngắm sao khuya Gió muôn phương lồng lộng thổi về Và đom đóm lập loè trên ngọn cỏ” Nhớ đi em, kỷ niệm chờ em đó Dù bên này hay ở phía bên kia Hô Bảo Nghĩa 04102008
Ca dao trong đêm trăng
Về cùng em hát giữa mùa trăng
Dòng sửa mẹ ngọt ngào ru ngôn tự
Có trăng sáng dịu dàng cô thôn nữ
Có bài ca trong đêm...
Về cùng em vũ điệu rước trăng rằm
Tà áo lụa phất phơ hương quế
Bên giòng sông mình ngồi nghe chuyện kể
Có tình khúc trăng vàng...
Anh có thấy ngập hương thơ trong lòng người thi sĩ
Bên vầng trăng tóc xõa nụ cười tình
Anh có nghe con tim mình say tỉnh
Bài ca dao chừng ấy ngọt ngào...
Về cùng em...Nghìn con mắt sao khuya chờ lấp lánh
Đêm bình yên lời của mẹ dặn dò
Trăng quê hương vàng như màu nắng
Đi đâu về...Kỷ niệm vẫn chờ anh...
Lam Hồng Minh
Hà Nội mùa hoa sữa
Hà Nội tháng mười thơm hoa sữa
Hạt nắng vàng còn lại lưa thưa
Chiều Hà thành thu rơi trong gió
Anh giận ai thấp thoáng sân chùa ?
Hà Nội giờ này thu nghiêng ngửa
Lá vàng rơi theo những hạt mưa
Em bên anh âm thầm soi bóng
Len lén nhìn anh cuốn gió mùa
Nhặt cành hoa sữa thoáng hương thơm
Muốn cài lên áo hạt nắng vàng
Hôn hoa nhè nhẹ màu tinh khiết
Hôn những giọt buồn sẽ hòa tan
Cùng anh đi khắp trời Hà Nội
Thu hát nắng vàng quên giọt mưa
Bao nhiêu mưa nắng mùi hoa sữa
Vẫn còn thơm mãi cuộc tình xưa....
Lam Hồng Minh Hương tháng mười Đã tháng mười! hoa sữa lại hương Sao heo may rơi nồng nàn đến vậy? Em ngây ngất, anh bồi hồi lắm đấy Vị ngọt ngào thơm mãi đường khuya Hương tình yêu là hương sẻ chia Khi năm tháng trở về dữ dội Giọt nước mắt má em nóng hổi Lòng anh lau bối rối một đời Từng nốt hương lên bản nhạc không lời Phím đàn xa em gõ từ phương ấy Đây hương thầm bao lâu nay che đậy Vỡ oà em nức nở tỏ tình Đây chúng mình yêu nhau trong hương trinh Đêm quá vắng để chứa nhiều thương nhớ Anh cứ ngỡ đang ôm em xiết vỡ Nhưng chỉ là hương hoa sữa em ơi! Hương tháng mười, hay em buông lơi? Hô Bảo Nghĩa 08102008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.10.2008 01:16:21 bởi Hô Bảo Nghĩa >
ĐƯỜNG XA ĐI DỄ KHÓ VỀ
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Đường xa đi dễ khó về
Sông sâu sào vắn hẹn thề bấp bênh !(1)*
Thương nhau đứt khúc ruột mềm
Cho nhau không đủ chừng thêm rước sầu
Nửa hồn không biết về đâu
Nửa hồn chìm đáy sông ngâu mất rồi !
Hững hờ con nước hoài trôi
Chim kêu Vượn hú Ếch ngồi trong hang
Rừng sương núi bạc ngỡ ngàng
Sông mây trắng khói lang thang gió mù
Gọi người trở lại mùa thu
Vàng mây sợi nắng còn ru cho đời ?
Hay là Thu đã chơi vơi
Hoài thương giọt nắng vỡ rời trên tay
Đồng hoang thả mộng trần ai
Chiều khâu áo rách... trang đài chiêm bao !
Thoảng mùi hương áo ngọt ngào
Xót xa tình đã xanh xao lối mòn
Biển trời ngăn cách núi non
Anh sờn vai áo em son môi nhòa !
Bốn mùa suối mộng tình hoa
Ngập trời giông bão tình ca không lời
Chỉ là gió cuốn mưa rơi
Chỉ là nuối tiếc nửa vời ăn năn
Vòng thương yêu ngóng xa xăm
Tàn canh mê lộ trằng rằm mắc mưa...!
Lam Hồng Minh
(1)* Ca dao :
Sông sâu sào vắn khó dò
Muốn qua thăm bậu sợ đò không đưa
ẢO TƯỞNG TÌNH XA
Xa nhau xa đã ngút ngàn
Chỉ là ảo tưởng được gần nhau thôi
Đêm dài còn lại chổ ngồi
Lật trang vết tích cắn môi chép đời
Sáng đem kỷ niệm ra phơi
Vàng hong thu lá chờ rơi theo dòng !
Xa nhau từ thuở chưa đông
Đông qua mấy bận hỏi lòng qua chưa ?
Hay còn nhớ mãi chuyện xưa
Chuyện Thuyền xa bến đêm mưa rỉ sầu
Thuyền đi qua mấy bể dâu
Bến ngồi thầm lặng cúi đầu trăm năm !
Xa nhau chẳng có ngày thăm
Em về lẳng lặng nghe thầm biển đêm
Vẫn hoài sóng vỗ êm đềm
Vẫn hoài trăng ngắm sao đêm ngọt ngào
Có phải mình thật xa nhau ?
Hay là ảo tưởng thét gào trong tim ?
Xa nhau hay vẫn đi tìm
Ảo mờ sông núi đồi sim chiều tà
Gọi tên nhau hạt Châu Sa
Lau khô buổi sáng lệ pha sương chiều
Lệ tràn ngập trái tim yêu
Mới hay Thuyền mãi lêu bêu...giữa dòng !
Lam Hồng Minh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.10.2008 07:23:31 bởi Lam Hồng Minh >
Hình như giọt nắng cũng buồn
Hình như giọt nắng biết buồn
Biết tình xa khuất mùa Thương
Nắng về ngồi im góc nhớ
Xin đừng mưa ướt mộng thường
Hình như bình minh nắng ngủ
Lười biếng thức dậy làm duyên
Tình đi theo đêm mưa gió
Duyên em làm mộ ưu phiền !
Hình như nắng quên mùa Thu
Sợi vàng mây đan đỉnh núi
Hình như chim quên về hót
Còn ai để đợi niềm vui... ?
Người đi mang theo hạt nắng
Để lại bình minh lang thang
Sợi mây hồng buồn thiu thỉu
Bơ vơ nhìn hạt nắng vàng...
Hình như đời nắng thật buồn
Những lần mưa vỡ òa tuôn
Mưa trên lưng đời ướt sũng
Lem rồi dòng chữ Hoài Thương !
Lam Hồng Minh
Tình vỡ Tầm tã về mưa rã cánh hồng
Gió cuối thu về hiu hắt song
Nắng đã khuất ngày mây lận đận
Mưa đã chìm đêm gió buốt lòng
Tình về ngủ thiếp sâu dòng nước
Trăng cúi đầu mơ dưới đáy sông
Kẻ ở người đi đời viễn xứ
Giọt tình vừa vỡ lệ cay nồng Lam Hồng Minh Tình mưa Tầm tã về mưa rã cánh hồng Giọt nào là giọt ở bên trong Con đường trơn ướt nhờ trơ vắng? Bếp lửa ran khô bởi mặn nồng? Sũng dạ, xịu lòng không lướt thướt Sém mày, bỏng mặt vẫn chong chong Còn duyên sẽ thấy duyên lần cuối? Thắm lại bờ môi một nét cong! Tình gió Gió cuối thu về hiu hắt song Mùa sang thẳng tắp, chẳng đi vòng Vô tình lá ngọc đâm sầm mặt Hữu ý cành vàng quất nhói hông Rét mướt vẫn còn chăn áo đắp Lạnh lùng thì hết nghĩa tình đong Chơ vơ đứng giữa chiều thu ngợp Cầm ảo tay ai để sưởi lòng Tình chiều Nắng đã khuất ngày mây lận đận Mùa còn chìm tháng, lá long đong Bờ hoang lay lắt, sông vờ sóng Thuyền mộc loay hoay, mái lạc dòng Ngọn cỏ ẩm sương, chiều bạc bạc Thơ tình ướt lệ, mắt trong trong Ngẩn ngơ vèo tuột vào không khí Tím nghẹn hoàng hôn khói bập bồng Tình dỗi Mưa đã chìm đêm gió buốt lòng Đã nhiều lạnh lẽo của mùa đông Tình ơi, đông giá đe ghê ghớm! Trời ạ, xuân hồng dỗi nhẹ không Vẫn biết đam mê thì lắm tội Còn hay say đắm phải nhiều công Đôi khi nhẫn cỏ và hoa dại Khiến mọi chân thành hóa viển vông! Tình lặng Tình về ngủ thiếp sâu dòng nước Mơ tắt vùi tan lịm giấc không Tìm đến kiếp sau, lầm kiếp trước Lánh vào tình thẳng, lạc tình cong Cô đơn nâng cấp thành cô độc Bất nhã vượt khung hóa bất đồng Mới biết dễ yêu thì dễ ghét Nhưng mà thầm quá lại đau lòng. Tình biệt Trăng cúi đầu mơ dưới đáy sông Tình ơi nước mắt chảy thành dòng Tan bầy tiên cá đêm vàng óng Mỏi cánh thần ưng mộng trắng trong Sáo nhớ vi vu trời trách móc Đàn thương khoan nhặt núi đèo bòng Buồn vui không giống buồn vui nữa Từ biệt nhau rồi, xa ước mong! Tình ảo Kẻ ở người đi đời viễn xứ Hoa thơm bướm lượn, cuộc lòng vòng Hương tình đắm đuối xuyên bờ bến Dáng mộng u hoài sững biển sông Da diết trao nhau toàn luyến nhớ Rộn ràng gửi bậu những chờ mong Ngày qua ngày lại đầy hy vọng Đường ảo mơ nên hiện thực hồng. Tình không Giọt tình vừa vỡ lệ cay nồng Nghèn nghẹn suốt đời đánh mất không Lửa cháy bập bùng, tro ngỡ nhẹ Nước trôi ào ạt, lũ ngờ thông Sao khuya đâu biết mây lơ đãng Đêm vắng nào hay gió phập phồng Một nửa sẻ lòng cho một nửa Cũng là ước vọng thuở tình không! Hô Bảo Nghĩa 13102008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.10.2008 18:47:49 bởi Hô Bảo Nghĩa >
Trích đoạn: Lam Hồng Minh
Hình như giọt nắng cũng buồn
Hình như giọt nắng biết buồn
Biết tình xa khuất mùa Thương
Nắng về ngồi im góc nhớ
Xin đừng mưa ướt mộng thường
Hình như bình minh nắng ngủ
Lười biếng thức dậy làm duyên
Tình đi theo đêm mưa gió
Duyên em làm mộ ưu phiền !
Hình như nắng quên mùa Thu
Sợi vàng mây đan đỉnh núi
Hình như chim quên về hót
Còn ai để đợi niềm vui... ?
Người đi mang theo hạt nắng
Để lại bình minh lang thang
Sợi mây hồng buồn thiu thỉu
Bơ vơ nhìn hạt nắng vàng...
Hình như đời nắng thật buồn
Những lần mưa vỡ òa tuôn
Mưa trên lưng đời ướt sũng
Lem rồi dòng chữ Hoài Thương !
Lam Hồng Minh
Hứng nắng hoài thương Nắng thì lỡ hẹn bình minh Xuân thì lỡ hẹn chúng mình Mây che nắng làm gì nhỉ Mong manh mưa xuống cuộc tình Tròng trành tròng trành tròng trành Trống tim mỗi ngày mỗi nhanh Tóc thề mỗi ngày mỗi ngắn Mà duyên mưa nắng chưa thành Long lanh trong mắt còn xanh Còn đêm, còn sương, còn suối… Bầu trời va vào đỉnh núi Thế là vỡ nắng òa mưa Hoài thương hứng nắng tội chưa Nắng thầm hứng mấy cho vừa Bàn tay mình cùng nắm chặt Xòe ra e thấy hạt mưa Màu nắng ở trên làn da Lẫn màu mưa loang đen trắng Màu tim ở sâu đêm vắng Hồng lên bởi có chúng mình! Hô Bảo Nghĩa 17102008
Em bảo em...
Em bảo em, cứ làm thơ...
Chở trăng lên núi mà mơ thiên đường
Em bảo em vẫn còn thương
Tội tình chi vậy... oán hờn người ta !
Bình yên hứng giọt trăng ngà
Tình em vẫn một dù xa hay gần
Yêu là không biết phân vân
Nghĩ về nhau đã trọn phần con tim !
Tình em sóng giạt không chìm
Mang trong kí ức vần tìm câu thơ
Em bảo em, chớ thờ ơ
Có khi mưa nắng phai mờ thời gian
Em tô hạt nắng chiều vàng
Sau cơn mưa đã sang ngang nỗi buồn
Chân mây gió núi tình vương
Bốn mùa vẫn vậy... vô thường là đây !
Lam Hồng Minh
Trích đoạn: Hô Bảo Nghĩa
Màu nắng ở trên làn da
Lẫn màu mưa loang đen trắng
Màu tim ở sâu đêm vắng
Hồng lên bởi có chúng mình!
Hô Bảo Nghĩa
17102008
Màu Hồng
Màu hồng nó ở trong tim
Chứa chan lòng nhau giọt máu
Da mình màu đen hay trắng
Tim hồng chảy mạch ngọt ngào
Màu hồng thêu đời đầm ấm
Êm ái hạnh phúc trăm năm
Như chim bay về tìm tổ
Như đêm có ánh trăng rằm
Màu hồng tô thắm bình minh
Tô môi mật ngọt hương tình
Hoài thương hồng hồng đôi má
anh ơi...mắt biếc lung linh
Màu hồng chen mây trời xanh
Khói lam chiều thả mái nhà
Hoàng hôn bên nhau tay nắm
Bình yên chân mỏi đường xa...
Lam Hồng Minh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.10.2008 05:23:56 bởi Lam Hồng Minh >
Tình vỡ Tầm tã về mưa rã cánh hồng
Gió cuối thu về hiu hắt song
Nắng đã khuất ngày mây lận đận
Mưa đã chìm đêm gió buốt lòng
Tình về ngủ thiếp sâu dòng nước
Trăng cúi đầu mơ dưới đáy sông
Kẻ ở người đi đời viễn xứ
Giọt tình vừa vỡ lệ cay nồng Lam Hồng Minh Tình biệt Trăng cúi đầu mơ dưới đáy sông
Tình ơi nước mắt chảy thành dòng Tan bầy tiên cá đêm vàng óng Mỏi cánh thần ưng mộng trắng trong Sáo nhớ vi vu trời trách móc Đàn thương khoan nhặt núi đèo bòng Buồn vui không giống buồn vui nữa Từ biệt nhau rồi, xa ước mong! Hô Bảo Nghĩa 12102008 Tình Xa
Tình ơi nước mắt chảy thành dòng
Người ở người về xa bến sông
Đau thương rời rã dòng nước đục
Đắng nhớ từng cơn suối thác trong
Gió cắt làn môi Đông tuyết giá
Mưa về ủ dột nắng đèo bòng
Tình xa mưa nắng màng chi nữa
Về ở nơi đâu... thôi hết mong!
Lam Hồng Minh Tình mưa Tầm tã về mưa rã cánh hồng Giọt nào là giọt ở bên trong Con đường trơn ướt nhờ trơ vắng? Bếp lửa ran khô bởi mặn nồng? Sũng dạ, xịu lòng không lướt thướt Sém mày, bỏng mặt vẫn chong chong Còn duyên sẽ thấy duyên lần cuối? Thắm lại bờ môi một nét cong! Hô Bảo Nghĩa 13102008 Tình Xưa
Người có về thăm một đóa hồng
Tình xưa còn đó lòng xanh trong
Dù mưa tơi tả chiều hoang vắng
Dù nắng lạnh lùng đêm vẫn nồng
Sớm tối chờ mong hoài tấc dạ
Ngày đêm đón đợi ngọn đèn chong
Người về gặp lại người năm cũ
Nối khúc tình xưa nét liễu cong !
Lam Hồng Minh Tình gió
Gió cuối thu về hiu hắt song
Mùa sang thẳng tắp, chẳng đi vòng
Vô tình lá ngọc đâm sầm mặt
Hữu ý cành vàng quất nhói hông
Rét mướt vẫn còn chăn áo đắp
Lạnh lùng thì hết nghĩa tình đong
Chơ vơ đứng giữa chiều thu ngợp
Cầm ảo tay ai để sưởi lòng
Hồ Bảo Nghĩa Tình Ra Đi
Chơ vơ đứng giữa chiều thu ngợp
Ai nhớ về ai trắng lối vòng
Bên nớ bên ni chiều gió cuốn
Người chờ người đợi nắng vàng sông
Đi lên đi xuống bờ thương nhớ
Trông đứng trông ngồi bến long đong
Một thuở tình hồng vang thu vắng
Nào hay sương trắng ngập trong lòng
Lam Hồng Minh Tình chiều Nắng đã khuất ngày mây lận đận Mùa còn chìm tháng, lá long đong Bờ hoang lay lắt, sông vờ sóng Thuyền mộc loay hoay, mái lạc dòng Ngọn cỏ ẩm sương, chiều bạc bạc Thơ tình ướt lệ, mắt trong trong Ngẩn ngơ vèo tuột vào không khí Tím nghẹn hoàng hôn khói bập bồng Hô Bảo Nghĩa Tình Lỡ
Thuyền mộc loay hoay, mái lạc dòng
Chiều đi đêm đến phận long đong
Mỏi tay hiu hắt chèo lận đận
Rã cánh phiêu lưu khoảng ngược dòng
Cỏ uống sương tình đêm lẻ bạn
Tim hồng nhỏ lệ mặn hương trong
Vần thơ gieo hạt tình mòn mỏi
Nhớ nhớ thương thương cõi tang bồng
Lam Hồng Minh
Tình dỗi
Mưa đã chìm đêm gió buốt lòng
Đã nhiều lạnh lẽo của mùa đông
Tình ơi, đông giá đe ghê ghớm!
Trời ạ, xuân hồng dỗi nhẹ không
Vẫn biết đam mê thì lắm tội
Còn hay say đắm phải nhiều công
Đôi khi nhẫn cỏ và hoa dại
Khiến mọi chân thành hóa viển vông!
Hồ Bảo Nghĩa
Tình Hờn
Trời ạ, xuân hồng dỗi nhẹ không
Chưa thu mà đã chớm về đông
Nghe ơi băng giá môi vừa nứt
Người ạ ! ngọt ngào ở đáy lòng
Xin giấu nụ hôn mằn mặn ướt
Xin giấu nụ cười chớ hoài công
Còn nghe say đắm mùi hương nhớ
Có phải đâu là chuyện viển vông !
Lam Hồng Minh
Tình lặng
Tình về ngủ thiếp sâu dòng nước
Mơ tắt vùi tan lịm giấc không
Tìm đến kiếp sau, lầm kiếp trước
Lánh vào tình thẳng, lạc tình cong
Cô đơn nâng cấp thành cô độc
Bất nhã vượt khung hóa bất đồng
Mới biết dễ yêu thì dễ ghét
Nhưng mà thầm quá lại đau lòng.
Hồ Bảo nghĩa
Tình thẫn Thờ
Mới biết dễ yêu thì dễ ghét
Tình ơi nhiều quá lúc thì không
Thẫn thờ tình chết mùa mưa gió
Đau đớn tình xa, đắng chát cong...
Khoảng lặng đời im chiều phăng phắc
Ầm vang sóng vỗ ở trong lòng
Cô đơn bóng lẽ buồn vô tận
Gối chiếc đêm nay gió hoang đồng !
Lam Hồng Minh
Tình lặng
Tình về ngủ thiếp sâu dòng nước
Mơ tắt vùi tan lịm giấc không
Tìm đến kiếp sau, lầm kiếp trước
Lánh vào tình thẳng, lạc tình cong
Cô đơn nâng cấp thành cô độc
Bất nhã vượt khung hóa bất đồng
Mới biết dễ yêu thì dễ ghét
Nhưng mà thầm quá lại đau lòng.
Hồ Bảo nghĩa
Lặng lẽ
Chiều về lặng lẽ nhìn dòng nước
Xuôi chảy cuối nguồn một cõi không
Trắng tóc chiều mây đan gió rối
Hồng môi đêm uốn nét buồn cong
Bơ vơ cõi mộng tình hư ảo
Lạc lõng về đâu giữa cánh đồng
Lối vắng bên đường mây tỏa khói
Âm thầm nghe kỷ niệm trong lòng.
Lam Hồng Minh
Tình ảo
Kẻ ở người đi đời viễn xứ
Hoa thơm bướm lượn, cuộc lòng vòng
Hương tình đắm đuối xuyên bờ bến
Dáng mộng u hoài sững biển sông
Da diết trao nhau toàn luyến nhớ
Rộn ràng gửi bậu những chờ mong
Ngày qua ngày lại đầy hy vọng
Đường ảo mơ nên hiện thực hồng.
Hồ Bảo Nghĩa
Ảo Ảnh
Ảo ảnh cùng ta sầu lữ thứ
Loay hoay từ ấy đã tròn vòng
Hương tình bát ngát ngày ca hát
Hương nhớ mênh mông trải khúc sông
Uốn éo dòng mơ sầu ảo vọng
Lả lơi mộng phủ kín hoài mong
Còn không hương lửa hay vừa tắt
Khép bóng trăm năm tím môi hồng
Lam Hồng Minh
Tình không
Giọt tình vừa vỡ lệ cay nồng
Nghèn nghẹn suốt đời đánh mất không
Lửa cháy bập bùng, tro ngỡ nhẹ
Nước trôi ào ạt, lũ ngờ thông
Sao khuya đâu biết mây lơ đãng
Đêm vắng nào hay gió phập phồng
Một nửa sẻ lòng cho một nửa
Cũng là ước vọng thuở tình không!
Hô Bảo Nghĩa
Có Còn Hơn Không
Tình ơi... ai khóc vỡ hương nồng
Mặn chát tình yêu có có không ?
Cay đắng vì đâu hương vỡ mộng
Ngọt bùi đâu phải nước trôi sông
Thà rằng thương khóc tình đau xót
Còn có hơn không nỗi phập phồng
Hôm ấy gặp nhau đời ấn dấu
Nghìn năm hồ dễ gọi bằng không...
Lam Hồng Minh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.10.2008 01:10:35 bởi Lam Hồng Minh >
Tình Xa
Tình ơi nước mắt chảy thành dòng
Người ở người về xa bến sông
Đau thương rời rã dòng nước đục
Đắng nhớ từng cơn suối thác trong
Gió cắt làn môi Đông tuyết giá
Mưa về ủ dột nắng đèo bòng
Tình xa mưa nắng màng chi nữa
Về ở nơi đâu... thôi hết mong!
Lam Hồng Minh
Tình quan họ Người ở người về xa bến sông Giã câu quan họ nghẹn ngào lòng Còn duyên ngồi gốc thông ngàn thắm Hêt sắc nương bờ lúa cốm non Bèo dạt mây trôi thương nhện dại Mùng giăng quán dọn vái chim khôn Thân lươn bao quản lấm mình mãi Nguyệt gác mái đình xinh trúc thon Hô bảo Nghĩa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.10.2008 20:20:36 bởi Hô Bảo Nghĩa >
Màu Nắng Lam Hồng
Một bầu trời lam mang cho anh
Mây hồng say nắng khoảng trời xanh
Bình minh đầm ấm chiều thơ mộng
Mang đến cho anh ngàn mộng lành
Đường dẫu xa xôi em về thăm
Hạt nắng trong xanh gọi tên thầm
Nguồn thơ suối chảy hương ngày mới
Tình yêu chớm nở đợt sóng ngầm
Hảy tặng cho em một nụ cười
Ngày xưa e ấp mãi hồng tươi
Xin ghé thăm em thêm lần nữa
Biết có trăm năm sánh vai đời
Mời anh trà ấm một chiều vàng
Chúa nhật mây chiều đan mộng hoang
Dắt em dạo phố đùa hoa nắng
Ngắm lối hoàng hôn đón trăng vàng...
Lam Hồng Minh
Ở Lại Với Mùa Thu
Chờ anh dừng chân bên góc mùa thu
Nghe róc rách suối từ thơm ngan ngát
Anh ngồi xuống đi tắm mùa thu mát
Quên đôi phút đời lấm bụi ngựa xe
Anh hảy thả hồn đi rong theo gió
Nhẹ nhàng rơi lên cánh lá mùa thu
Buông thõng suy tư theo bóng mây mù
Từng hạt nắng ấm lành hôn thơm áo
Xin thả những nỗi buồn về xứ lạ
Ở lại cùng tôi tha thiết tình thu
Lam Hồng Minh
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: