Bầu trời Lam ..của Lam Hồng Minh!
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 74 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 1103 bài trong đề mục
HoangThienThanhTu 01.11.2008 15:06:50 (permalink)
0


Trích đoạn: Lam Hồng Minh

Ở Lại Với Mùa Thu

Chờ anh dừng chân bên góc mùa thu
Nghe róc rách suối từ thơm ngan ngát
Anh ngồi xuống đi tắm mùa thu mát
Quên đôi phút đời lấm bụi ngựa xe

Anh hảy thả hồn đi rong theo gió
Nhẹ nhàng rơi lên cánh lá mùa thu
Buông thõng suy tư theo bóng mây mù
Từng hạt nắng ấm lành hôn thơm áo

Xin thả những nỗi buồn về xứ lạ
Ở lại cùng tôi tha thiết tình thu

Lam Hồng Minh


Bên lối xưa

Tôi ở lại bên lối xưa
Con lối mòn im ru đường xanh cỏ
Nghe gió lùa nhanh
Nghe mưa đổ
Nghe nhớ thấm vào lòng ngực
Nghe thương hoài... len lỏi trái tim côi !

Tôi ở lại giữ ngọt ngào trăn trối
Vác khối sầu làm hành lý trên vai
Bên lối xưa
Ghi khắc một hình hài
Tim vẫn nói :
"Yêu em" tình muôn thuở ...

Tôi vẫn biết
Mùa thu em trăng vàng con suối ngọt
Nắng xanh mùa
Hồng nở góc trời thơ
Môi em thơm...
Tình nồng say ...
Ôi... thương quá một vòng tay siết chặt

Bên lối xưa
Những sáng chiều tìm quanh co vùng kỷ niệm
Tìm bóng em khi khuất thật xa
Lòng tôi hiểu em bâng khuâng rất lạ
Ngập ngừng mưa, ngập ngừng nắng quanh đồi
Lòng tôi hiểu
một vùng sâu tim em thổn thức
Em nhớ cho
Bên lối cũ có những mùa thu
Về thật vội và ra đi rất vội
Chỉ con tim tôi
ở lại dưới chân đồi

Tình của tôi dành cho em ngập nắng
Lời yêu em đã khắc vết thương lòng...

HTTT
jacaranda 02.11.2008 00:13:35 (permalink)
0

Xin thả những nỗi buồn về xứ lạ
Ở lại cùng tôi tha thiết tình thu

Lam Hồng Minh

 
 
 
Thu Của Tôi


Em thả trôi nỗi buồn về xứ lạ
Vòng tay ôm tôi đón cả sầu thương
Bởi biết em vẫn còn đó tình vương
Nên hờn trách ... thả về tôi xứ lạ

Ở bên em là mùa thu rơi lá
Vàng tình yêu nhưng gói cả mộng mơ
Lá cùng em thảo lại nét tình thơ
Mà ngày đó ... hai đứa mình đã viết

Lời yêu thương đọng từng câu da diết
Trái tim hồng từ đó biết nhớ nhung
Dẫu xa rồi nhưng nguyện mãi tình chung
Nên thu đến ... lá cùng em tình tự

Thu của tôi ... mùa thu không tình tứ
Nhớ về em, tình viễn xứ buồn rơi
Em thả đi những nỗi nhớ bên đời
Tôi đón lại ... tìm hương nồng ngày ấy



jacaranda

 
 
Ghé thăm cưng muộn màng, mong đừng trách nhé  Chúc cưng luôn vui với tình thơ, và nhớ ghé thăm anh ja thường xuyên nhé...
Nguyên Đỗ 03.11.2008 02:33:46 (permalink)
0
Màu Nắng Lam Hồng
 
Màu nắng lam hồng đẹp xinh sao!
Cho anh tưởng nhớ tới ngày nào
Lang thang đất Ý trời thơ mộng
Ánh nắng trời lam vạt hồng đào
 
Chỗ giếng ước mơ thật lắm người
Có cô gái Việt thật xinh tươi
Ném đồng xu bé em mơ ước
Quay lại thấy anh, cố gượng cười
 
Đôi má em hồng mặt đỏ au
Chắc là xấu hổ tựa nàng dâu
Bị người hàng xóm nơi đầu ngõ
Chặn trước ngửa tay xin chút trầu
 
Thuở ấy Florence đẹp tuyệt vời
Tình nồng thắm thiết chẳng hề vơi
Hòang hôn lam tím hồng xanh nhạt
Nét đẹp thiên nhiên rất tuyệt vời
 
Nguyên Đỗ
 
 
Nguyên Đỗ 15.11.2008 09:45:23 (permalink)
0
Bạn Đang Yêu?
 
Thơ tình tứ, bạn đang yêu đấy nhỉ?
Vâng tôi yêu, yêu ánh nắng ban mai
Yêu thiên nhiên, yêu biển rộng sông dài
Yêu ngôn ngữ Pháp, Anh, Hoa, Ý, Việt
 
Vâng tôi yêu vẫn yêu hòai tha thiết
Khúc thơ tình, tiếng nhạc với lời ca
Như ca dao, câu vọng cổ mặn mà
Điệu cò lả điệu Nam ai hò Huế
 
Vâng tôi yêu cả đời tôi vẫn thế
Yêu con người yêu sông núi cỏ cây
Yêu muôn sao, yêu từng mảnh trăng gầy
Yêu đồng lúa, yêu cánh hoa hoang dại
 
Đâu phải yêu chỉ là tình trai gái
Chuyện này thì... phải tính lại đấy thôi
Lỡ mà sa... cạm bẫy... sẽ tiêu đời
Thành ma dại khóc hòai không dứt lệ
 
Nguyên Đỗ
 
 
Lam Hồng Minh 16.11.2008 01:08:02 (permalink)
0

Mừng quá khi về nhà gặp lại những người bạn thân thương của Lam Hồng Minh vẫn còn nhớ tới mình.
Cám ơn anh Tú, anh Ja và cám ơn anh Nguyên Đỗ thật nhiều đã cho lời khuyết khích và có thành ý ghé nhà thăm LHM, thành thật xin lỗi mọi người vì cái tội đi trể hoài ....



Làm Sao Nói Hết Lòng Tôi

Có một thuở đẹp tuyệt vời tin yêu
Và một thuở yêu thương tình bừng sáng
Làm sao đong hết cuộc đời năm tháng
Chỉ còn lại tôi chữ nghĩa u sầu

Làm sao tôi kể hết những đêm thâu
Nghèn nghẹn nuốt mưa ngâu tìm dĩ vãng
Một thuở nào tôi yêu trăng bàng bạc
Bao câu thơ tẩm ngọt những linh hồn

Rồi có một thuở tình đã lịm chôn
Cây cỏ úa xác xơ miền thôn dã
Câu yêu thương giờ dường như hóa đá
Sông núi lặng câm đồng lúa hoang tàn

Tôi đi lạc vào một cõi đêm hoang
Chìm tĩnh lặng nghe sương đêm nhỏ giọt
Những bình minh không còn nghe chim hót
Vẫn mình tôi ngồi xuống góc bên đường

Lam Hồng Minh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.11.2008 01:09:26 bởi Lam Hồng Minh >
Lam Hồng Minh 16.11.2008 15:07:24 (permalink)
0


Trích đoạn: HoangThienThanhTu

Bên lối xưa

Tôi ở lại bên lối xưa
Con lối mòn im ru đường xanh cỏ
Nghe gió lùa nhanh
Nghe mưa đổ
Nghe nhớ thấm vào lòng ngực
Nghe thương hoài... len lỏi trái tim côi !

Tôi ở lại giữ ngọt ngào trăn trối
Vác khối sầu làm hành lý trên vai
Bên lối xưa
Ghi khắc một hình hài
Tim vẫn nói :
"Yêu em" tình muôn thuở ...

Tôi vẫn biết
Mùa thu em trăng vàng con suối ngọt
Nắng xanh mùa
Hồng nở góc trời thơ
Môi em thơm...
Tình nồng say ...
Ôi... thương quá một vòng tay siết chặt

Bên lối xưa
Những sáng chiều tìm quanh co vùng kỷ niệm
Tìm bóng em khi khuất thật xa
Lòng tôi hiểu em bâng khuâng rất lạ
Ngập ngừng mưa, ngập ngừng nắng quanh đồi
Lòng tôi hiểu
một vùng sâu tim em thổn thức
Em nhớ cho
Bên lối cũ có những mùa thu
Về thật vội và ra đi rất vội
Chỉ con tim tôi
ở lại dưới chân đồi

Tình của tôi dành cho em ngập nắng
Lời yêu em đã khắc vết thương lòng...

HTTT



Ừ anh nhé...
dù thế nào đi chăng nữa
Chúc anh về con đường nắng thênh thang

Ừ thôi nhé...
Hảy xem như tình đã lỡ làng
Từng vết thương là tiếng lòng em giấu kín

Bên lối xưa
mai này không còn nữa
Bóng dáng nhau đã xóa góc tàn thu

Bên lối quen
còn lại mùa đông giá
Thơ lạc đường mây cuối phố âm u

Ừ thôi nhé
bến xưa con đường vắng
Cuối cùng rồi là giọt đắng không tên

Chúc anh đi
bên con phố rực màu hoa lệ
Em là em sầu mộng mãi muôn đời ...

Lam Hồng Minh

Lam Hồng Minh 16.11.2008 15:42:56 (permalink)
0

Trích đoạn: Nguyên Đỗ

Màu Nắng Lam Hồng

Màu nắng lam hồng đẹp xinh sao!
Cho anh tưởng nhớ tới ngày nào
Lang thang đất Ý trời thơ mộng
Ánh nắng trời lam vạt hồng đào

Chỗ giếng ước mơ thật lắm người
Có cô gái Việt thật xinh tươi
Ném đồng xu bé em mơ ước
Quay lại thấy anh, cố gượng cười

Đôi má em hồng mặt đỏ au
Chắc là xấu hổ tựa nàng dâu
Bị người hàng xóm nơi đầu ngõ
Chặn trước ngửa tay xin chút trầu

Thuở ấy Florence đẹp tuyệt vời
Tình nồng thắm thiết chẳng hề vơi
Hòang hôn lam tím hồng xanh nhạt
Nét đẹp thiên nhiên rất tuyệt vời

Nguyên Đỗ


Thung Lũng Hồng

Florence nắng ấm vạt mây hồng
Kỷ niệm ngày nào trên bên sông
Thung lũng chiều hồng dài lối nhỏ
Tâm tư truyện kể ngược xuôi dòng

Xa vắng bao lần có nhớ thương
Người em đất khách thuở chung đường
Lòng như thuở ấy còn vương vấn ?
Hay đã quên rồi như giọt sương

Thuở ấy sao mà thẹn lắm thay
Hình như gió buốt lạnh bàn tay
Hình như muốn nói mà quên lửng
Kí ức về đây những tháng ngày

Thì anh hảy cứ về khơi lòng
Trầm bổng câu thơ nắng gió hồng
Bạc cắt em chờ trong túi nhỏ
Đồng xu ném xuống nở cành hồng

Lam Hồng Minh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.11.2008 16:27:56 bởi Lam Hồng Minh >
Lam Hồng Minh 16.11.2008 16:12:16 (permalink)
0

Trích đoạn: jacaranda

Thu Của Tôi


Em thả trôi nỗi buồn về xứ lạ
Vòng tay ôm tôi đón cả sầu thương
Bởi biết em vẫn còn đó tình vương
Nên hờn trách ... thả về tôi xứ lạ

Ở bên em là mùa thu rơi lá
Vàng tình yêu nhưng gói cả mộng mơ
Lá cùng em thảo lại nét tình thơ
Mà ngày đó ... hai đứa mình đã viết

Lời yêu thương đọng từng câu da diết
Trái tim hồng từ đó biết nhớ nhung
Dẫu xa rồi nhưng nguyện mãi tình chung
Nên thu đến ... lá cùng em tình tự

Thu của tôi ... mùa thu không tình tứ
Nhớ về em, tình viễn xứ buồn rơi
Em thả đi những nỗi nhớ bên đời
Tôi đón lại ... tìm hương nồng ngày ấy



jacaranda

 
 
Ghé thăm cưng muộn màng, mong đừng trách nhé  Chúc cưng luôn vui với tình thơ, và nhớ ghé thăm anh ja thường xuyên nhé...

Mùa Thu Cuối Cùng

Còn một mùa thu nào nữa không anh ?
Hay là lần cuối như chuyện đã đành
Thôi rồi vĩnh biệt đường qua lối cũ
Không có mùa thu mơ chiếc lá xanh

Cuối cùng rồi mình gọi nhau cố nhân
Tình yêu một cõi mộng trắng phù vân
Nét tình thơ khép vần sau cánh cửa
Em đã ngàn xa quên hết những lần

Lời yêu thương hối hả lặn ngụp chìm
Giọt máu rơi làm rạng nứt con tim
Tình chung giờ chỉ là lời suông hứa
Ôi bể dâu nào đâu đã thương mình ?

Này mùa thu cuối cùng của tôi ơi
Cúi đầu vĩnh biệt thầm lặng lệ rơi
Một lần này nữa chôn vào cội lá
Mình đã xa nhau muôn đoạn đường đời

Lam Hồng Minh


Anh ja ... muôn đời vẫn là muộn màng vì Lam biết anh không còn ghé lại đây nữa, cho Lam xin lỗi vì bài thơ cuối này cũng đến với anh quá muộn, đâu có ai gấp chi một lần cuối phải không anh ? Chúc anh vui nha....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.11.2008 16:13:25 bởi Lam Hồng Minh >
Lam Hồng Minh 17.11.2008 23:25:49 (permalink)
0
Nếu là người điên

Nếu có thể là người điên không biết khóc
Em chỉ cười cho thế giới mừng vui
Cho trăm năm tình đào mộ chôn vùi
Cho tất cả niềm đau nằm im lặng

Nếu có thể là người điên thôi cay đắng
Hát nghêu ngao thả gió ngập đường chiều
Bên góc chợ chờ ngơ ngác đìu hiu
Lòng vô cảm bao nhiêu điều chân thiện mỹ

Nếu có thể là người điên nên mất trí
Đôi mắt vô hồn không cảm giác con tim
Bước chân đi không định hướng kiếm tìm
Dòng cát bụi phủ lên thân bẩn thỉu

Có xá gì người điên không biết thiếu
Không biết đau hụt hẫng chuyện khóc cười
Nếu ... mà thôi nên em vẫn bên đời
Mắt nhìn thấy tai nghe lòng quặn thắt

Từng cơn đau rồi từng cơn thành tiếng nấc
Em khóc vì đâu mình chẳng phải người điên !

Lam Hồng Minh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.11.2008 23:55:01 bởi Lam Hồng Minh >
Lam Hồng Minh 17.11.2008 23:54:29 (permalink)
0
Mình Đã Mất Nhau

Bởi vì đâu mùa xuân đi nắng tắt
Bên hiên xưa cỏ úa bóng trăng gầy
Bởi vì đâu tình thành chén men cay
Đè nặng trĩu lên cánh đời nghiệt ngã

Cái vẫy tay có phải đời hai ngã
Hay mơ hồ về nằm mãi ở trong tim
Hai cuộc đời với tay nhau tìm kiếm
Mình đã đi sao bủn rủn chân mềm

Mất nhau rồi con đường về hun hút
Đi về đâu cũng thấy dáng người thương
Đi về đâu cũng một cõi vô thường
Em điên dại quăng nụ cười bên lề phố

Mất nhau rồi không một dấu mùa xuân
Chỉ nghe gió than van dòng trăn trở
Nghìn câu thơ đã chìm theo hơi thở
Chảy xuống dòng thành giọt lệ thiên thu

Mất nhau rồi bờ ngực tựa đầu ru
Lời nào đó anh hát chiều tim tím
Lời nào đó ru êm vào giấc ngủ
Như ngàn năm sóng vỗ một bờ hoang

Anh đứng đó em với hoài không tới
Mất nhau rồi tan vỡ mộng người ơi
Em đi đâu ...về đâu giữa lưng trời
Ai ghì níu mà hồn chìm bể khổ

Anh đi đi đừng thèm nghe sóng vỗ
Rong rêu buồn đập vỡ ghềnh đá xanh
Mất nhau rồi hoàng hôn đã buông mành
Em khép cửa vĩnh hằng đêm lặng lẽ

Lam Hồng Minh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.11.2008 06:08:19 bởi Lam Hồng Minh >
Lam Hồng Minh 18.11.2008 00:20:55 (permalink)
0
ANH VẪN ĐÓ

Anh vẫn đó ru thơ buồn cay đắng
Bên dòng đời tha thiết mộng trăm năm
Anh vẫn đó tình sáng như trăng rằm
Dòng ảo ảnh chợt tan vào làn gió

Anh vẫn đó hôn tóc em mùi cỏ
Thềm tóc dài mềm mại dáng tương tư
Anh đã từng yêu bằng nghìn ngôn ngữ
Sao bây giờ phải chối bỏ thương đau

Mãi là mơ môi em quá ngọt ngào
Tim nhức nhối xanh xao gầy mộng mị
Mãi là duyên nên tình em tuyệt mỹ
Làm sao quên cổ tích truyện dòng sông

Anh vẫn đó hôn mê nụ hôn nồng
Đêm vẫn gởi vào chiêm bao hình bóng
Mãi là anh bên đường về trông ngóng
Chuyện ngày xưa âm ỉ khúc thương sầu

Lam Hồng Minh
jacaranda 18.11.2008 03:48:12 (permalink)
0
Mùa Thu Cuối Cùng

Còn một mùa thu nào nữa không anh ?
Hay là lần cuối như chuyện đã đành
Thôi rồi vĩnh biệt đường qua lối cũ
Không có mùa thu mơ chiếc lá xanh

Cuối cùng rồi mình gọi nhau cố nhân
Tình yêu một cõi mộng trắng phù vân
Nét tình thơ khép vần sau cánh cửa
Em đã ngàn xa quên hết những lần

Lời yêu thương hối hả lặn ngụp chìm
Giọt máu rơi làm rạng nứt con tim
Tình chung giờ chỉ là lời suông hứa
Ôi bể dâu nào đâu đã thương mình ?

Này mùa thu cuối cùng của tôi ơi
Cúi đầu vĩnh biệt thầm lặng lệ rơi
Một lần này nữa chôn vào cội lá
Mình đã xa nhau muôn đoạn đường đời

Lam Hồng Minh

Anh ja ... muôn đời vẫn là muộn màng vì Lam biết anh không còn ghé lại đây nữa, cho Lam xin lỗi vì bài thơ cuối này cũng đến với anh quá muộn, đâu có ai gấp chi một lần cuối phải không anh ? Chúc anh vui nha....
 
 
 

 
 
 
Anh ja quê mùa, nên không có hiểu lắm những lời của cưng...anh ja rất thích họa thơ chung với cưng, nhưng nếu vì lý do nào đó mà cưng không thích anh ja ghé lại đây... thì anh ja đành gạt lệ cuốn gói lang thang mà không hề hờn giận... luôn mong cưng có nhiều thi hứng, và ghé qua nhà anh ja bất cứ lúc nào cũng welcome cưng hết... và anh ja cũng không hy vọng, đây là mùa thu cuối cùng của mình... tuy trong người cũng luôn...không có khỏe... OK... sao cũng được, miễn cưng vui là được  giữ gìn sức khỏe cưng nhé
 
 
 
 
Phải Chăng Dỗi Hờn ?



Em dỗi hờn ... có nghe lòng mình mát ?
Biết rằng tôi đang đau nát tim gan ?
Thu năm nào, cũng chở nỗi buồn sang
Và ngự mãi trong tôi vì thương nhớ

Tôi vẫn yêu ... và luôn hằng nhắc nhở
Tình chúng mình dẫu muôn thuở cách xa
Nhưng con tim hình bóng chẳng nhạt nhòa
Yêu dấu ạ ! ngăn lệ buồn em nhé ...

Nói làm chi ... chia tay cho lòng xé
Lệ tuôn trào , tôi gọi khẽ dấu yêu
Biết chăng tôi cô độc lắm những chiều
Nhìn lam tím ...hoàng hôn mà chợt khóc

Đâu dịu dàng em của tôi dáng ngọc ?
Thề trọn đời yêu mãi chẳng nhạt phai
Tôi nhớ em xơ xác cả hình hài
Sao lại nói ... Thu cuối cùng ... vĩnh biệt



jacaranda


Lam Hồng Minh 26.11.2008 06:52:27 (permalink)
0



Phải Chăng Dỗi Hờn ?



Em dỗi hờn ... có nghe lòng mình mát ?
Biết rằng tôi đang đau nát tim gan ?
Thu năm nào, cũng chở nỗi buồn sang
Và ngự mãi trong tôi vì thương nhớ

Tôi vẫn yêu ... và luôn hằng nhắc nhở
Tình chúng mình dẫu muôn thuở cách xa
Nhưng con tim hình bóng chẳng nhạt nhòa
Yêu dấu ạ ! ngăn lệ buồn em nhé ...

Nói làm chi ... chia tay cho lòng xé
Lệ tuôn trào , tôi gọi khẽ dấu yêu
Biết chăng tôi cô độc lắm những chiều
Nhìn lam tím ...hoàng hôn mà chợt khóc

Đâu dịu dàng em của tôi dáng ngọc ?
Thề trọn đời yêu mãi chẳng nhạt phai
Tôi nhớ em xơ xác cả hình hài
Sao lại nói ... Thu cuối cùng ... vĩnh biệt



jacaranda


Anh ja quê mùa, nên không có hiểu lắm những lời của cưng...anh ja rất thích họa thơ chung với cưng, nhưng nếu vì lý do nào đó mà cưng không thích anh ja ghé lại đây... thì anh ja đành gạt lệ cuốn gói lang thang mà không hề hờn giận... luôn mong cưng có nhiều thi hứng, và ghé qua nhà anh ja bất cứ lúc nào cũng welcome cưng hết... và anh ja cũng không hy vọng, đây là mùa thu cuối cùng của mình... tuy trong người cũng luôn...không có khỏe... OK... sao cũng được, miễn cưng vui là được giữ gìn sức khỏe cưng nhé

Anh Ja nè ... anh ja nói gì Lam không hiểu thì đúng hơn đó nha... Anh ja trước mặt mọi người thì bảo là thích họa thơ với Lam, nhưng ở đằng sau lưng mọi người thì nhéo Lam tới bầm mình lận đó. Anh ơi... chỉ có Lam là người hay đi lang lang thôi, chứ không thấy anh đi lang thang bao giờ, anh ghé đây là đã quá hân hạnh rồi đó, nhà anh có lính gác trước cửa chắc Lam không dám vô đâu. Cũng vì thế mà Lam luôn nghĩ anh sẽ không bao giờ thăm Lam nữa


Tiếc Thương


Anh nghĩ mình còn sức để dỗi hờn ?
Hay mòn mỏi đã buông về quá khứ
Anh vẫn đến vẫn đi người lữ thứ
Đêm lạnh lùng tôi đợi bóng trăng khuya

Tôi vẫn đây trông theo mùa thu vỡ
Xa hoài xa trên muôn lối đường về
Bóng anh hút dần xa vào thăm thẳm
Dấu yêu còn đọng lại khóc u mê

Tôi vẫn biết anh thường ngang nhà cũ
Chút tiếc thương chưa giũ áo bụi đường
Và mai này khi trời phủ mù sương
Tôi vẫn đó ngậm ngùi sau khung cửa

Anh có nghe mùa thu vừa từ giã
Những bình minh không nắng chở mây về
Là những lúc thơ tôi gói ủ ê
Không màu sắc mộng mơ xa tầm với.

Lam Hồng Minh
Lam Hồng Minh 27.11.2008 00:22:31 (permalink)
0
CÓ QUA ...

Có đi mới biết đường dài
Mỏi chân mới biết đọa đày trần gian
Ừ đêm không có nắng vàng
Phủi chân nằm xuống miên man mộng hờ

Có xa mới biết đợi chờ
Có thương mới biết bơ vơ trăng tàn
Ừ em tình quấn khăn tang
Lịm vào cõi chết mây hoang cuối trời

Nhồi lên con sóng chơi vơi
Mới hay mình đã xa vời bến xưa
Ừ em một khoảng gió lùa
Thoáng qua vai áo làm mưa xuống đời

Lam Hồng Minh
Lam Hồng Minh 27.11.2008 02:20:45 (permalink)
0


CÓ QUA ...

Có đi mới biết đường dài
Mỏi chân mới biết đọa đày trần gian
Ừ đêm không có nắng vàng
Phủi chân nằm xuống miên man mộng hờ

Có xa mới biết đợi chờ
Có thương mới biết bơ vơ trăng tàn
Ừ em tình quấn khăn tang
Lịm vào cõi chết mây hoang cuối trời

Nhồi lên con sóng chơi vơi
Mới hay mình đã xa rời bến xưa
Ừ em một khoảng gió lùa
Thoáng qua vai áo làm mưa xuống đời

Lam Hồng Minh

<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.11.2008 02:45:13 bởi Lam Hồng Minh >
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 74 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 1103 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9