Bầu trời Lam ..của Lam Hồng Minh!
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 74 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 1103 bài trong đề mục
Lam Hồng Minh 12.12.2008 22:19:46 (permalink)
0
BÓNG CHIỀU

Bóng chiều về lặng lẽ nương dâu
Nằm yên trên đỉnh núi gọi sầu
Thương chưa kịp ngỏ đành hờn dỗi
Suốt đêm trăng thức đợi canh thâu

Người vác biển trời hận non xanh
Một bàn tay hốt trọn kinh thành
Bóng lùa bóng xế đi ngủ trọ
Tìm chút chiêm bao để nhớ anh

Chuyện tình kinh tên gọi thủy chung
Lật từng trang sách bụi mịt mùng
Dạy nhau quên nhớ như là mộng
Dạy nhau thả mộng gió đùa tung

Lau lệ cùng nhau một chuyện tình
Nhạt nhòa thuở ấy trái tim trinh
Mình lạc vòng tay chìm hư ảo
Non cao đỉnh gió bóng lượn hình...

Biết có khi nào vói được tay
Bóng chiều nghiêng ngã dáng trang đài
Trôi vào vũ trụ ngàn cơn mộng
Bắt những vì sao lấp lánh bay....


Lam Hồng Minh
Lam Hồng Minh 16.12.2008 18:49:09 (permalink)
0
Đã Chiều

Thấp thoáng bóng chiều dài chuông đổ
Thánh đường hiu hắt bóng về trơ
Gió thổi qua hồn lăn con dốc
Mới hay chiều vào cõi xác xơ !

Đã chiều khép lại bầu trời xanh
Hoang sơ trầm lắng gió lay cành
Lời khẩn cầu đêm không linh hiển
Chúa đã bỏ con đêm vắng tanh !

Lau lệ đã chiều bên góc xưa
Hương mơ hương nhớ đã như thừa
Quê hương xa tít vùng kỷ niệm
Khép đời nằm đếm những giọt mưa !

Tôi còn đi mãi kiếp tha phương
Vùi thân cát bụi chốn tình trường
Muốn tan thành bụi nhòa hư ảo
Xóa dấu chim di mịt mù sương...

Từ đây cầu gãy nhịp đoạn trường
Bão giông cuồng lũ đã thê lương
Trả nhau năm tháng đời ngang trái
Xin trả cho tôi khoảng cuối đường...

Lam Hồng Minh

Lam Hồng Minh 17.12.2008 18:23:06 (permalink)
0
Em Đã Về... 2

Em đã về nghe hương xưa khe khẽ
Dưới chân cầu thấp thoáng bóng người thơ
Kỷ niệm xưa như còn đứng đó chờ
Trường Giang chảy ngọt ngào tình năm cũ

Em đã về nghe thoáng lời gió ru
Chiều đại lộ con đường mơ dìu dịu
Nhẹ nhàng rơi lên bờ vai nặng trĩu
Phút ngây thơ vừa sống lại tự tình

Em đã về hong ấm những niềm tin
Quê hương nắng chợ Bình Minh buổi sáng
Đôi lần mưa cho cuộc đời tắm mát
Những vui buồn theo mưa nắng ra đi

Em đã trở về từ những biệt ly
Sân trường cũ ghi bao niềm thân ái
Anh nhớ đừng quên tấm lòng em gái
Dù thời gian hương sắc có phai tàn

Em đã trở về từ bao năm tháng
Từ những bão giông xoáy nát lòng người
Có còn không anh một nụ cười tươi ?
Chia lần nữa bên dốc đời lũ lượt

Em đã trở về nghe tình non nước
Người Hậu Giang chân chất ngọt ngào
Bụi đường trần dù đã phủ hư hao
Tim nguyên vẹn ân tình xưa như thuở

Em đã trở về nghe lòng bỡ ngỡ
Hướng bóng anh nhìn thấp thoáng chân cầu
Anh vẫn ngồi đếm từng hạt mưa ngâu
Nghe lòng vỡ gió sầu hoang mang lạnh .

Lam Hồng Minh

Hô Bảo Nghĩa 18.12.2008 23:13:44 (permalink)
0

Trích đoạn: Lam Hồng Minh

Chào anh HBN,
Có một người khách đến nhà LHM mang cho Minh những dòng cảm xúc này, Minh muốn mang qua đây để chia xẻ với anh. Cũng đã lâu rồi Minh không có ghé thăm anh sau cái trận mưa ĐƯỜNG cát hôm ấy. Minh thăm anh và đọc thơ một tí nha. Chúc anh vui...



Thăm Anh

Lâu rồi không ghé thăm nhau
Quên chưa anh nhỉ nhạt màu nắng xưa ?
Những con đường sống lưa thưa
Không nhau như gió đã lùa thu mơ

Thăm anh một ngày sương mờ
Bên em lạnh lắm nắng chờ sau lưng
Khói mây lấp khoảng lưng chừng
Thấy anh núp bóng mưa phùn lặng thinh

Thăm anh ray rứt nghĩa tình
Làm sao quên được bình minh hôm nào
Trời xanh lam nắng mây cao
Hôm nay nắng thấp ngọt ngào vẫn đây

Thăm anh vài giọt thơ mây
Lênh đênh nỗi nhớ ngập đầy sương rơi
Lời ca một thuở tuyệt vời
Về đây nghe lại hương đời như xưa

Lam Hồng Minh



Cám ơn Lam. Chúc Lam Giáng sinh vui vẻ và Happy NewYear!

Tìm em
 
Anh tìm em nức nở mưa
Hanh hao nắng, rã rời thừa gió sương
Hoang mang lá rụng xuống đường
Khao khao hớt hải gọi hường mùa yêu
 
Tìm em tím ngát chiều chiều
Thanh lam sáng sáng, hồng điều đêm đêm
Bình minh vội, cũng vì em
Hoàng hôn dốc, ngược nhá nhem anh tìm
Chân chim cuối mắt mòn chìm
Cộc vào hòn lệ im lìm huyền băng
Anh tìm nhẵn má lông măng
Anh tìm rối tóc Tơ Hằng Nguyệt Nga
 
Hồn phơi bến vắng, sông xa
Dòng bơ vơ chảy hiền hòa mà đau
Núi cao, vực thẳm, biển sâu
Vực sâu, biển thẳm, núi cao trập trùng
Anh tìm em, quạnh vô chừng
Ngày xuân tuổi trẻ chẳng dừng được đâu
Anh tìm không biết bao lâu
Khi nào quả đất mất bầu trời xanh?
Khi nào hoa nhẫn lung linh
Trầu cau thắm đỏ thì anh …vẫn tìm!
 
                                   Hô Bảo Nghĩa

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/46664/939E3F9578A643988AA62B412DD89A99.gif[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.12.2008 23:15:40 bởi Hô Bảo Nghĩa >
Attached Image(s)
jacaranda 20.12.2008 08:23:23 (permalink)
0
Chúc cưng của ja Giáng Sinh hạnh phúc, cùng Năm Mới an khang thịnh vượng nhé
 
 
Lam Hồng Minh 29.12.2008 22:34:48 (permalink)
0
Lâu quá LHM không có về nhà, cám ơn anh Ja và cám ơn anh HBN đã ghé thăm, chúc cả hai

một năm mới nhiều thắng lợi và may mắn trọn năm

[sm=flower2.gif][sm=flower2.gif][sm=flower2.gif][sm=flower.gif][sm=flower.gif][sm=flower2.gif][sm=flower2.gif][sm=flower2.gif]
[sm=MexicanWave.gif][sm=MexicanWave.gif]


Lam Hồng Minh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.12.2008 22:51:17 bởi Lam Hồng Minh >
Lam Hồng Minh 30.12.2008 23:01:06 (permalink)
0
Mùa Xuân Mới

Ôi ! đẹp thay một mùa xuân bác ái
Tri ân nhau như một tấm gương đời
Chia niềm vui như tia sáng vụt tươi
Em ghé lại cùng anh lòng bừng ấm

Lửa tâm linh từ vực sâu xa thẳm
Loé lên màu hương sắc nở ngàn hoa
Tri ân người bằng giọt nắng chan hòa
Sưởi thật ấm mùa đông tình nhân loại

Nối vần chữ thơ anh mùa dấu ái
Thấp nén hương trầm khói khấn trời cao
Tâm thanh thủy ngọt ngào lòng xuân mới
Trao yêu thương không phân biệt nghèo giàu

Trao cho anh mùa xuân không tầm với
Tri ân người cây trái kết tin yêu
Hy vọng về tràn lên ngọn thủy triều
Xanh như biển màu đai dương sức sống

Lam Hồng Minh

Lam Hồng Minh 30.12.2008 23:36:02 (permalink)
0
Về Mãi Bên người

Về mãi bên anh say thơ nhạc
Nhẹ nhàng nương cánh gió ước mơ
Em đã về nghe mưa reo thác
Cội nguồn xưa anh vẫn đứng chờ

Nghẹn ngào thơ nối phút giao bôi
Rung dòng lệ vừa mừng vừa tủi
Bấu vai anh nghe tình nức nở
Vẫn như xưa chia trọn ngọt bùi

Về mãi bên anh trọn cuộc đời
Quên ngày giông bão ở muôn nơi
Tha phương lữ thứ đi cầu thực
Như chin non mỏi cánh rã rời

Lỡ mai này em anh còn mất
Không muộn màng tình đã tròn vuông
Ta cho nhau vần thơ say ngất
Ta chia nhau tất cả vui buồn...

Em về trao vần thơ trời xanh
Mang cả tin yêu với mộng lành
Mang dòng thơ vụn bằng giọt máu
Phồng nứt con tim khối tình anh

Lam Hồng Minh

Hô Bảo Nghĩa 01.01.2009 02:52:59 (permalink)
0
CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2009
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/46664/73F2706F3A844774993D7A30D7CADB21.gif[/image]
 
 

Thiệp xuân
 

Xuân về tươi mới nét hương xưa

Hoa thắm ngời bao mắt bốn mùa

Từ buổi hồng đào mai kết nụ

Tới ngày trời đất tiết tan mưa

Bút hồng tô vẽ non cùng nước

Phím ảo ra vào sớm lại trưa

Thư quán ấm lòng thơ gửi gắm

Thiệp mừng năm mới đỏ song thưa

 

                               Hô Bảo Nghĩa

<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.01.2009 02:54:06 bởi Hô Bảo Nghĩa >
Attached Image(s)
Lam Hồng Minh 04.01.2009 03:35:40 (permalink)
0

Trích đoạn: Hô Bảo Nghĩa

CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2009
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/46664/73F2706F3A844774993D7A30D7CADB21.gif[/image]



Thiệp xuân

Xuân về tươi mới nét hương xưa

Hoa thắm ngời bao mắt bốn mùa

Từ buổi hồng đào mai kết nụ

Tới ngày trời đất tiết tan mưa

Bút hồng tô vẽ non cùng nước

Phím ảo ra vào sớm lại trưa

Thư quán ấm lòng thơ gửi gắm

Thiệp mừng năm mới đỏ song thưa


                              Hô Bảo Nghĩa


Chào Mùa Xuân

Tìm trao xuân mới dấu tình xưa
Xin chúc cho nhau sắc thắm mùa
Gửi trọn tình xuân ôm vạt nắng
Trao đầy son sắt ấp ngày mưa
Cung đàn vương vấn trời non nước
Điệp khúc tình yêu nắng sớm trưa
Hoa nở trong lòng hoa bác ái
Mừng xuân thế giới cúi đầu, thưa...

Lam Hồng Minh
Lam Hồng Minh 04.01.2009 05:01:45 (permalink)
0

Trích đoạn: Hô Bảo Nghĩa

một năm mới nhiều thắng lợi và may mắn trọn năm

[sm=flower2.gif][sm=flower2.gif][sm=flower2.gif][sm=flower.gif][sm=flower.gif][sm=flower2.gif][sm=flower2.gif][sm=flower2.gif]
[sm=MexicanWave.gif][sm=MexicanWave.gif]



Lam Hồng Minh
Thanks so much! Same to you!



Luôn bên em, mùa xuân

Em đón xuân về có thấy anh
Bên hàng hoa đó, giữa bao cành
Trên nền trời thấp, mây ngà trắng
Dưới thảm đất bằng, cỏ óng xanh
Là gió vuốt ve quanh dáng ngọc
Là lời thầm thĩ dọc đường thanh
Tình anh dâng ngập mùa xuân mới
Mơ với mong em, thắm mộng lành!

Hô Bảo Nghĩa
31122008



Đón Anh Về Với Mùa Xuân

Em thắp pháo hoa để đón anh
Mừng xuân hoa nắng gác đầu cành
Trời lam hương sắc ươm mây trắng
Núi gió thơm nồng uớp lá xanh
Hái đóa hoa hồng thơm phức nắng
Hôn môi hoa nở ngát trời thanh
Em về thăm lại mùa xuân ấy
Xuân vẫn còn xuân nắng gió lành

Lam Hồng Minh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.01.2009 05:28:32 bởi Lam Hồng Minh >
Lam Hồng Minh 04.01.2009 05:33:12 (permalink)
0
THƠ VUI

Thăm Viếng Ngày Đầu Năm


Ngày đầu năm thăm anh chúc thọ
Anh đếm gà nghe ớn quá tay
Mấy gà mái, bao nhiêu gà trống ?
Đếm lừng khừng tình đuổi... gà bay

Mới đầu năm nghe chuyện tử sinh
Đòi chơi múa kiếm để lưu danh
Hoa nở hoa tàn theo ngày tháng
Chẳng có hoa nào muốn để dành...

Mới đầu năm anh đã nhận hòm
Nghe mà phát sợ bóng hoàng hôn
Soi đường trăng sáng đêm xuân mới
Chết chốc mà chi làm hết hồn

Năm mới tính về chúc ông anh
Chúc anh khoẻ mạnh để ra đồng
Thấy anh khoẻ quá bừng bừng nóng
Hay bởi tại vì năm con trâu ?

Chúc anh năm mới hai lẻ chín
Ôn tồn thanh thản dệt mộng mơ
Tình yêu còn đó dài thấy chán
Trí nhớ càng tăng để mà chờ...

Lam Hồng Minh
Trần Trung Dũng 06.01.2009 15:39:11 (permalink)
0
Nhớ Kỷ Niệm Xưa
 
Lối cũ ngày nào anh vẫn đi
Mực tím mồng tơi đã từng ghi
Kỷ niệm ban đầu luôn xao xuyến
Nhắc nhở lòng anh đừng chia ly.
 
Nào có nhiều đâu một chút thôi
Một buổi đi chung sánh vai vui
Một lúc tránh mưa bên hè vắng
Đã khiến cho anh thấy bồi hồi.
 
Ngẫm lại thời gian ngỡ mờ phai
Từng làm u tối cặp mắt ai
Nhưng em đâu biết anh luôn nghĩ
Mình vẫn bước chung trên đường dài.
 
TrungDũng

lâu rồi không gặp xin chào
jacaranda 07.01.2009 01:21:51 (permalink)
0

 
 
 
 
Lời Tình Mùa Xuân Cho Em


Đầu năm ta chúc em luôn
Đậm đà câu chữ tròn vuông ý tình
Mắt môi luôn thắm ngọt xinh
Như ngày xưa ấy khi mình vừa quen


Tay trong tay, phố lên đèn
Gió Thu hôn nhẹ bao phen tóc nàng
Để ta ghen đến Đông sang
Rồi Xuân cũng nở sắc vàng hợp đôi


Tay trong tay, dạo lưng đồi
Gió hiu hiu mát ta ngồi tựa lưng
Tóc em giờ xõa lưng chừng
Vẫn thơm ngan ngát lời Xuân đất trời


Yêu mãi thôi, chẳng hề vơi
Em tôi giờ đã thành lời tình thơ
Để tôi lặn ngụp trong mơ
Vớt tình yêu giữa thẩn thờ mông mênh



jacaranda

Lam Hồng Minh 08.01.2009 01:49:19 (permalink)
0




Còn Gì Cho Nữa ...

Sẽ mãi nồng nàn ... em và thơ
Tung cánh chim ngoan đậu bến chờ
Nghiêng nét bút tình tôi vung vẫy
Ô kìa năm tháng đẹp như mơ

Sẽ mãi như là nhạc êm trôi
Ngọt ngào tiếng vọng giữa đôi môi
Rót vào ký ức nuôi tiềm thức
Đậm tình đôi lứa dẫu xa xôi

Em viết thêm đi lời nồng nàn
Để con tim nhỏ tôi xốn xang
Thêm lần thức giấc nhìn Xuân đến
Mở cửa đón tình em chứa chan

Ta sẽ có nhau trọn một đời
Thơ tình tô mãi mộng đầy vơi
Từng lời ve vuốt như bờ sóng
Vuốt nhẹ thân tàu giữa biển khơi

Còn gì cho nữa ... em cứ trao
Để tôi hưởng tận những ngọt ngào
Như chén rượu Xuân môi mềm nóng
Cùng vòng tay lướt nhẹ xuyến xao ...
jacaranda
R


Còn Những Ngọt Ngào và.....

Còn triệu bài thơ ... với ngọt ngào
Và tình em nữa nồng nụ hôn
Mơ màng bút vẽ miên man gió
Kìa anh... đôi bướm quyện linh hồn

Còn mãi tình em với nồng say
Bờ xưa bến cũ thuyền chở đầy
Hoa mơ hoa nắng khoan tình ái
Tìm trao nhau mãi lời ngất ngây

Còn những nồng nàn rơi hoàng hôn
Bằng thơ và nhạc lúc quay cuồng
Lúc êm dìu dìu đùa hoa cỏ
Lúc tỉnh lúc mê lúc ngàn thương !

Còn những giấc mơ... cõi thiên đường
Mây hồng mây trắng vũ yêu đương
Thơ bay vào mộng hương trong gió
Ồ anh có phải mộng vô thường ?

Còn những ngàn năm thương nhớ nhau
Còn hoa còn lá đậm sắc màu
Còn mùa xuân nữa... mùa xuân nữa
Dìu nhau thơ quyện gió nao nao...

Lam Hồng Minh





Còn những ngọt ngào và .... và gì nữa huh cưng, nói khẽ vào tai ja nhé .... có phải ...


Còn Những Thẹn Thùng ...



Còn những thẹn thùng ...trong mắt Nai
Từ lâu thương lắm nỗi nhớ dài
Nhìn tôi những phút giây thầm lặng
Nguyện trời hãy kết nghĩa trúc mai

Em có biết không ... giữa thực mơ
Với tay đã chạm ...ôi bất ngờ
Cứ yêu như thế và thế nhé
Tôi ở trong mơ ... em là thơ

Và những ngại ngùng ... của ngày xưa
Xếp lại nghe em vì đã thừa
Ta sẽ trầm mình trong hạnh phúc
Theo lời chúc tụng ... tiếng gió đưa

Vuốt nhẹ bàn tay ... mái tóc huyền
Vẫn còn thơm ngát một mùi duyên
Với tôi như thế là quá đủ
Nhờ thơ em vỗ ... giấc triền miên
jacaranda


Còn Mơ...

Những giấc mơ dài ... thơ trong thơ
Dư âm còn vọng cõi vô bờ...
Cho nhau từ ấy vần chạm chữ
Còn mãi vì nhau ... mơ trong mơ...

Anh đã hiểu gì ... dấu chân mơ ?
Ghi trong tiềm thức vết đợi chờ
Ghi trong đời sống tình thương nhớ
Tay vói tìm tay trao giấc mơ...

Mình đã đi qua mùa khổ đau
Mới biết tim yêu rỉ máu đào
Ghi sâu vết tích yêu càng đậm
Mơ nắn nót hoài...ôi khát khao !

Còn mơ về nhau những đêm thâu
Còn mơ hạt nắng thắp địa cầu
Nối bờ thương nhớ hồng cánh nhạn
Mơ tìm mơ ... vượt bể non dâu

Lam Hồng Minh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.01.2009 01:54:28 bởi Lam Hồng Minh >
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 74 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 1103 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9