Bầu trời Lam ..của Lam Hồng Minh!
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 74 trang, bài viết từ 211 đến 225 trên tổng số 1103 bài trong đề mục
Lam Hồng Minh 08.01.2009 03:01:29 (permalink)
0
Nhớ Kỷ Niệm Xưa
 
Lối cũ ngày nào anh vẫn đi
Mực tím mồng tơi đã từng ghi
Kỷ niệm ban đầu luôn xao xuyến
Nhắc nhở lòng anh đừng chia ly.
 
Nào có nhiều đâu một chút thôi
Một buổi đi chung sánh vai vui
Một lúc tránh mưa bên hè vắng
Đã khiến cho anh thấy bồi hồi.
 
Ngẫm lại thời gian ngỡ mờ phai
Từng làm u tối cặp mắt ai
Nhưng em đâu biết anh luôn nghĩ
Mình vẫn bước chung trên đường dài.
 
TrungDũng


lâu rồi không gặp xin chào


Đón Mừng

Mừng anh còn nhớ cô hàng xóm
Vẫn thường một góc trộm nhìn sang
Dáng anh tuấn tú thơ chuốt bút
Năm bảy lượt gần lối đi ngang

Mừng anh còn nhớ chung con phố
Đường mưa ướt áo che giùm nhau
Một chút tình thương còn đâu đó
Mỗi lần nhớ đến lòng xuyến xao

Em vẫn nhìn anh cuối phố dài
Đôi lần nước mắt đổ chiều phai
Em hoài còn đó bên hè vắng
Thầm đón thầm đưa nghiêng bóng dài

Lam Hồng Minh


Xin chào và vui mừng gặp lại anh Dũng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.01.2009 03:03:29 bởi Lam Hồng Minh >
Lam Hồng Minh 08.01.2009 03:31:18 (permalink)
0


Lời Tình Mùa Xuân Cho Em

Đầu năm ta chúc em luôn
Đậm đà câu chữ tròn vuông ý tình
Mắt môi luôn thắm ngọt xinh
Như ngày xưa ấy khi mình vừa quen

Tay trong tay, phố lên đèn
Gió Thu hôn nhẹ bao phen tóc nàng
Để ta ghen đến Đông sang
Rồi Xuân cũng nở sắc vàng hợp đôi

Tay trong tay, dạo lưng đồi
Gió hiu hiu mát ta ngồi tựa lưng
Tóc em giờ xõa lưng chừng
Vẫn thơm ngan ngát lời Xuân đất trời

Yêu mãi thôi, chẳng hề vơi
Em tôi giờ đã thành lời tình thơ
Để tôi lặn ngụp trong mơ
Vớt tình yêu giữa thẩn thờ mông mênh

jacaranda


Cùng Anh Đón Lộc Đầu Năm

Cùng anh đón lộc đầu năm
Hoa mai nở rộn người thăm tình người
Chúc anh xuân mới xanh tươi
Lòng thành như ý tình phơi nắng vàng

Em cùng anh đón xuân sang
Vài tờ lịch cuối Đông tàn sẽ qua
Cùng anh hương phấn đăng hoa
Nguyện cầu năm mới đậm đà trút mai

Em cùng anh tay trong tay
Dạo mây thưởng nắng trang dài dáng xuân
Xin trao một chút ân cần
Và xin giữ mãi hồng ân tình này

Mời nhau một chén men say
Chung môi ngọt đắng đã đầy tình xưa
Em cùng anh chia nắng mưa
Xuân này xuân nữa còn thừa ...anh ơi...!

Lam Hồng Minh

Trần Trung Dũng 10.01.2009 13:28:39 (permalink)
0

Trích đoạn: Lam Hồng Minh

Nhớ Kỷ Niệm Xưa
 
Lối cũ ngày nào anh vẫn đi
Mực tím mồng tơi đã từng ghi
Kỷ niệm ban đầu luôn xao xuyến
Nhắc nhở lòng anh đừng chia ly.
 
Nào có nhiều đâu một chút thôi
Một buổi đi chung sánh vai vui
Một lúc tránh mưa bên hè vắng
Đã khiến cho anh thấy bồi hồi.
 
Ngẫm lại thời gian ngỡ mờ phai
Từng làm u tối cặp mắt ai
Nhưng em đâu biết anh luôn nghĩ
Mình vẫn bước chung trên đường dài.
 
TrungDũng


lâu rồi không gặp xin chào


Đón Mừng

Mừng anh còn nhớ cô hàng xóm
Vẫn thường một góc trộm nhìn sang
Dáng anh tuấn tú thơ chuốt bút
Năm bảy lượt gần lối đi ngang

Mừng anh còn nhớ chung con phố
Đường mưa ướt áo che giùm nhau
Một chút tình thương còn đâu đó
Mỗi lần nhớ đến lòng xuyến xao

Em vẫn nhìn anh cuối phố dài
Đôi lần nước mắt đổ chiều phai
Em hoài còn đó bên hè vắng
Thầm đón thầm đưa nghiêng bóng dài

Lam Hồng Minh


Xin chào và vui mừng gặp lại anh Dũng


 
 
Hội Ngộ
 
Mỗi lần mở thư em anh đọc
Lại đắm  say một góc tâm hồn
Nhớ em lòng dạ bồn chồn
Dòng thơ em đã hút hồn của anh.
Nhà em đấy góc quanh phố cũ
Anh đi ngang cứ ngỡ gặp em
Lối xưa đâu có thể quên
Nhất là mình lại có duyên chung đường.
 
TrungDũng
 
 
 
Lam Hồng Minh 16.01.2009 01:43:05 (permalink)
0


Trích đoạn: Trần Trung Dũng

Hội Ngộ
 
Mỗi lần mở thư em anh đọc
Lại đắm  say một góc tâm hồn
Nhớ em lòng dạ bồn chồn
Dòng thơ em đã hút hồn của anh.
Nhà em đấy góc quanh phố cũ
Anh đi ngang cứ ngỡ gặp em
Lối xưa đâu có thể quên
Nhất là mình lại có duyên chung đường.
 
TrungDũng
 
 
 

Mùa Xưa

Đường về không gặp người thương
Nên em khép cửa chiều sương một mình
Phố xưa vẫn nắng lung linh
Trong nhà em vẫn tự tình cùng em
Bóng ai vừa ghé bên thềm
Hay là thấp thoáng êm đềm dấu mơ
Mùa xưa như đã hết chờ
Khép trong cánh cửa mà mơ phố chiều

Lam Hồng Mình

Lam Hồng Minh 16.01.2009 01:55:40 (permalink)
0
Chân thành cám ơn Lâm Hồng Minh đã ghé thăm và để lại những vần thơ hay và ý nhị. Hy vọng có dịp họa thơ trong diễn đàn này . LHM có thể sưu tầm hình từ mạng qua photobucket.com hay flickr.com để làm đẹp cho bài thơ thêm.

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/62701/904E712FCDF843F78D2F7DCBC0FAEBAD.gif[/image]

Anh Đã Yêu

Anh đã yêu người trong tranh
Thẩn thơ thơ thẩn chòng chành sóng cao
Anh đã yêu mộng thi tao
Quên người con gái ngọt ngào gần bên
Anh yêu mây gió bấp bênh
Thơ rơi ảo ảnh bồng bềnh hư không
Anh yêu vần thơ men nồng
Chắc vì yêu đã như lòng ước mong ?

Lam Hồng Minh



Còn Yêu Mãi

Anh yêu người đẹp trong tranh
Yêu thơ và mộng duyên lành trời trao
Yêu hoa, yêu nhạc thanh tao
Để thêm tình ái ngọt ngào bên em


Trách chi mây ảo ru đêm
Cho lòng thư thả cho mình nhẹ không
Rượu yêu anh cất cho nồng
Để anh say mãi tình trong thuở đầu…


T.A.
Lam Hồng Minh 16.01.2009 02:05:05 (permalink)
0
HÔN NHẸ VẦN RU GHÉ BÊN THỀM

Anh ru em ngủ như thiên thần
Tròn đêm tình ấm mộng lâng lâng
Sáng nay thức giấc chờ "điểm sấm"
Nắng ở ngoài hiên nắng thật gần...

Giáng hương thoang thoảng mùi dịu hiền
Anh về theo gió ngát ngoài hiên
Vòng ôm siết chặt ngây thơ... dại
Như đã muôn lần yêu Giáng Tiên...

Sáng nay tuyết đã tan vào mộng
Mặt trời thả nắng ấm mây hồng
Đêm qua em ngủ thơ ru hát
Tinh tú vờn bay đón giấc nồng...

Sáng nay nghe nắng vàng âu yếm
Hôn nhẹ vần ru ghé bên thềm
Mơn man tình sử hương xuân mới
Rớt nụ môi hồng...thương rất êm...


Lam Hồng Minh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.01.2009 02:08:04 bởi Lam Hồng Minh >
Lam Hồng Minh 16.01.2009 02:10:08 (permalink)
0
Dòng Suối

Em như suối chảy nguồn tha thiết
Chen từ mạch đất vỡ tung ra
Thêng thang trời đất mưa nắng gió
Mang nặng tình xuân trải lụa là

Em như ghềnh thác reo nước lũ
Anh như đá cuội đã bào mòn
Chạm nhau từ ấy ngàn năm đủ
Tay vói dài tay vuột rong rêu

Em như giòng cạn mùa chưa hiểu
Mưa nắng trái mùa gió vu vơ
Chờ cho mưa lớn chan mây xám
Bày tỏ với trời sông ngẩn ngơ

Tìm nguồn tha thiết xuôi về bến
Chảy kiếp gian truân chảy một đời
Mòn chân dấu tích ôm ghềnh đá
Róc rách muôn niên suối ru hời...

Đá trơ lòng đá khô dòng cạn
Khao khát suối nguồn nắng hoang mang
Em về tha thiết mang từ gió
Trao anh hạt nước tưới địa đàng

Lam Hồng Minh
T.A. 16.01.2009 04:27:25 (permalink)
0
Bài này của Lam Hồng Minh hay và thơ mộng qúa. Cho phép T.A. theo nguồn cảm hứng đó để hoạ thành bài này nhé. Có gì không ổn thì xin bỏ qua!
 
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/62701/41174D63EF864B5F817352242F2A846A.gif[/image] 

HÔN NHẸ VẦN RU GHÉ BÊN THỀM

Anh ru em ngủ như thiên thần
Tròn đêm tình ấm mộng lâng lâng
Sáng nay thức giấc chờ "điểm sấm"
Nắng ở ngoài hiên nắng thật gần...

Giáng hương thoang thoảng mùi dịu hiền
Anh về theo gió ngát ngoài hiên
Vòng ôm siết chặt ngây thơ... dại
Như đã muôn lần yêu Giáng Tiên...

Sáng nay tuyết đã tan vào mộng
Mặt trời thả nắng ấm mây hồng
Đêm qua em ngủ thơ ru hát
Tinh tú vờn bay đón giấc nồng...

Sáng nay nghe nắng vàng âu yếm
Hôn nhẹ vần ru ghé bên thềm
Mơn man tình sử hương xuân mới
Rớt nụ môi hồng...thương rất êm...

Lam Hồng Minh

 
 

Trong Mộng

Anh về trong mộng của thiên thần
Nên thấy hồn mình cũng lâng lâng
Trong mơ mà hồn sao thật ấm
Nắng trái tim em chiếu rất gần!

Gió ru thêm nhẹ giấc mơ hiền
Đưa nụ hoa cười thắm môi duyên
Vườn mơ anh lạc trong ngây dại
Phải chốn thiên đường của Giáng tiên?

Anh sẽ ru em cho dài mộng
Nắng lòng tỏa ấm sợi tơ hồng
Dù là hư ảo trong mộng ảo
Sợi thương vương mãi giấc mơ nồng

Nếu em thức giấc mộng âu yếm
Có nhớ ai hôn đôi môi mềm?
Còn anh tỉnh mộng say nắng mới
Chợt nhớ ai ru giấc mơ êm…

T.A.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.01.2009 04:33:14 bởi T.A. >
Attached Image(s)
Trần Trung Dũng 16.01.2009 12:34:40 (permalink)
0
Mùa Xưa

Đường về không gặp người thương
Nên em khép cửa chiều sương một mình
Phố xưa vẫn nắng lung linh
Trong nhà em vẫn tự tình cùng em
Bóng ai vừa ghé bên thềm
Hay là thấp thoáng êm đềm dấu mơ
Mùa xưa như đã hết chờ
Khép trong cánh cửa mà mơ phố chiều

Lam Hồng Mình




 
Ghé Nhà Em
 
Anh đã ghé nhà để gặp em
Đường xưa phố cũ vẫn thân quen
Thấy em thấp thoáng bên khung cửa
Anh dõi nhìn hồi hộp con tim.
 
Biết bao ngày tháng anh đợi trông
Thấy dáng em đi xao xuyến lòng
Ước muốn mai này đừng xa nữa
Tình nghĩa dâng trào biển mênh mông.
 
Em hãy ở nhà anh sẽ sang
Mặc kệ mồng tơi cứ giăng ngang
Mực tím ngày nào anh vẫn viết
Nồng ấm hương xưa gửi tới nàng.
 
TrungDũng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.01.2009 12:40:11 bởi Trần Trung Dũng >
jacaranda 23.01.2009 08:29:12 (permalink)
0
Nhân dịp Xuân về, ja chúc LHM cưng cùng gia đình, một mùa xuân an khang thịnh vượng nhé
 
 
Mừng Xuân Kỷ Sửu 2009
 
Lam Hồng Minh 24.01.2009 04:53:06 (permalink)
0


Cám ơn ja đã gởi thiệp chúc xuân cho LHM.
Chúc ja năm mới vui tươi hạnh phúc và thành đạt mọi ý nguyện ....



Lam Hồng Minh
Trần Trung Dũng 24.01.2009 07:53:50 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Lam Hồng Minh

Xin chúc anh Dũng năm mới vui tươi hạnh phúc và thành đạt mọi ý nguyện ....



Lam Hồng Minh






 
 
Chúc mừng năm mới thật xinh tươi
Đẹp cánh hoa xuân sáng nụ cười
Đón chào em đến thăm anh nhé
Sưởi ấm mùa đông nắng mặt trời.
 
TrungDũng
 
 
T.A. 24.01.2009 13:25:03 (permalink)
0
Mến chúc  Lam Hồng Minh và gia đình một năm mới được mọi sự như ý.

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/62701/EABCF002D85949DA9899019D89407573.jpg[/image]
Attached Image(s)
Lam Hồng Minh 25.01.2009 06:22:58 (permalink)
0
Mùa Xưa

Đường về không gặp người thương
Nên em khép cửa chiều sương một mình
Phố xưa vẫn nắng lung linh
Trong nhà em vẫn tự tình cùng em
Bóng ai vừa ghé bên thềm
Hay là thấp thoáng êm đềm dấu mơ
Mùa xưa như đã hết chờ
Khép trong cánh cửa mà mơ phố chiều

Lam Hồng Minh


 
Ghé Nhà Em
 
Anh đã ghé nhà để gặp em
Đường xưa phố cũ vẫn thân quen
Thấy em thấp thoáng bên khung cửa
Anh dõi nhìn hồi hộp con tim.
 
Biết bao ngày tháng anh đợi trông
Thấy dáng em đi xao xuyến lòng
Ước muốn mai này đừng xa nữa
Tình nghĩa dâng trào biển mênh mông.
 
Em hãy ở nhà anh sẽ sang
Mặc kệ mồng tơi cứ giăng ngang
Mực tím ngày nào anh vẫn viết
Nồng ấm hương xưa gửi tới nàng.
 
TrungDũng



Lòng Vẫn Thương

Những mùa thi em mắc gạo bài
Nên thơ trễ xin anh đừng trách
Xin ghé thăm em như lòng muốn
Lúc nắng chiều vàng áo hanh hanh

Có mấy lần hai đứa chia tay
Lòng chẳng muốn nhưng làm sao nói
Có những trái ngang và thổn thức
Em cúi đầu đếm bước lẽ loi

Em ghé nhà anh chiều hôm qua
Nhìn trong đôi mắt thấy anh buồn
Nhớ ra chẳng lẽ mình hờ hững
Chưa hiểu ý nhau nhưng lòng thương.

Lam Hồng Minh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2009 06:24:55 bởi Lam Hồng Minh >
Ngô Thiên Tú 25.01.2009 18:49:21 (permalink)
0

Mừng xuân Kỷ Sửu 2009
Chúc LHM những gì may mắn nhất
An khang thịnh vượng vạn sự như ý
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2009 18:51:54 bởi Ngô Thiên Tú >
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 74 trang, bài viết từ 211 đến 225 trên tổng số 1103 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9