Bầu trời Lam ..của Lam Hồng Minh!
Đầu Xuân Gặp Lại Vào xuân khai bút tới thăm em Không khí rộn ràng tung cánh chim Giang tay đón gió trời lồng lộng Ôm ấp trong lòng biển ru êm. Nắng mới chan hoà dệt bức tranh In bóng dòng sông em có anh Đầu năm hoa lá xanh tươi thắm Tết đến gửi nhau tấm chân thành. TrungDũng
Mơ đẹp tuyệt vời
Mơ đẹp tuyệt vời ... anh tôi ơi ...
Mơ mãi mùa xuân ở bên đời
Hương mơ tình tự chân trời tím
Có một nụ mơ...như vừa rơi....
*******************************
Em Vẽ Nụ Mơ
Em vẽ nụ mơ mềm thật mềm
Dể thương như cún với chậu hoa
Tung tăng chạy nhảy trên đồi gió
Nắng sáng hây hây đến chiều tà...
Em vẽ nụ mơ đầy trang giấy
Như thuở học trò chuyện tình thơ
Xuân ở trong tim còn đây mãi
Anh có mà xem... đừng ngẩn ngơ
Em vẽ nụ mơ trên má anh
Trái tim son đỏ nụ mơ lành
Anh về khoan rửa, đem đi ngủ
Anh lim dim...chiêm bao màu xanh
Em vẽ nụ mơ ly chè kem
Ngọt ngọt thơm thơm đã như thèm
Mình chia hai nửa vui xuân mới
Ngot mùi Chocolate ...có cần thêm...?
Lam Hồng Minh
Nắng bình minh
Gởi cho anh bầu trời bình minh nắng
Thơm hương xuân trong sáng nhẹ nhàng
Gởi cho anh tâm tình làn gió thoảng
Hà Nội giờ này xuân mới vừa sang
Gởi cho anh ngút ngàn mây hồng tím
Về chào xuân trên muôn vạn nẻo đường
Nắng lên cao chiếu chan ngày xuân mới
Bóng nắng bình minh vũ khúc nghê thường
Gởi cho anh trái tim hồng buổi sáng
Vượt thời gian vượt tốc độ bay về
Mang theo em cánh thiên thần lướt gió
Mang về anh trầm bổng giọt đam mê
Lam Hồng Minh
Bồi hồi
Vừa gặp anh hồi hồi con tim đập
Cái rét nào lạnh quá mấy ngón tay
Đôi mắt anh như nói lời tha thiết
Tay tìm tay tình năm ấy chưa phai
Em trở lại thăm mùa xuân Hà Nội
Hoa ngập đường phố xá ngát hương xuân
Vẫn là anh đón em bên hồ nhớ
Xa bao lâu mà lòng vẫn thật gần
Anh cất nhé hoàng hôn trong khoé mắt
Cất vào tim tình một nửa vơi đầy
Sau cánh cửa em ôm hoài mộng tưởng
Mỗi chữ vần là cung điệu ngất ngây
Tay cầm tay lòng bồi hồi ngây dại
Tim thật đầy mà lời nói run run
Dù đã biết tình xa là ảo tưởng
Chữ yêu thương đâu có tội tình gì
Anh cất nhé khoảnh khắc nào ghi dấu
Lỡ chạm tay nên tình vấn vương tình
Bầu trời xanh có mãi một bóng hình
Tia ánh sáng mang về anh xuân mới
Lam Hồng Minh
Tặng cho anh giấc mơ màu hồng... Lam lam tím xuân tròn bến mộng... Bầu trời xanh hồng mây lơ lửng... Vuốt nhẹ bâng khuâng ấm cõi lòng....
Đường về xóm cũ
Tìm về lối cũ bóng thời gian
Mơ ước về theo cánh gió ngàn
Vấn vương sợi nhớ trên cung phím
Xóm nhỏ hoàng hôn chợt bàng hoàng
Vẳng trong chiều vắng lời gọi bạn
Không gian phẵng lặng buồn ngẩn ngơ
Em mang xuân đến cùng ai đó
Gió bấc nhẹ nhàng thay áo thơ
Tha thiết mùa xuân én gọi đàn
Đường xưa lối cũ một lần ngang
Về nghe lưu luyến chung trà ấm
Về nghe xuân đến nét dịu dàng
Lam Hồng Minh
Đổi Dời
Người ơi em đã hết buồn
Tình như giọt nước chảy suông cuối dòng
Mai về thăm lại biển Đông
Máu tim hòa giọt tình nồng xanh lơ
Không còn một hạt bụi mờ
Xuân bay trong gió tóc thơ rối bời
Bao nhiêu vật đổi sao dời
Theo mây theo gió cuốn bờ phù du
Ca dao loáng thoáng mây mù
Điệu hò khoan nhặt mẹ ru hôm nào
Đi vào tiềm thức trăng sao
Nằm trong xương tủy thì thào ngọt êm
Làm sao em biết mưa đêm
Mang đi tất cả êm đềm giấc mơ
Đói trăng no quá bài thơ
Cuộn dòng hư huyễn quên chờ đợi nhau
Hoa muôn sắc cũng phai màu
Làm sao giữ được ngọt ngào hương xưa
Bao giờ đêm hết trời mưa
Gối chăn như đã lạnh thừa đêm đông.
Lam Hồng Minh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.01.2009 17:50:18 bởi Lam Hồng Minh >
Đầu Xuân Gặp Lại Vào xuân khai bút tới thăm em Không khí rộn ràng tung cánh chim Giang tay đón gió trời lồng lộng Ôm ấp trong lòng biển ru êm. Nắng mới chan hoà dệt bức tranh In bóng dòng sông em có anh Đầu năm hoa lá xanh tươi thắm Tết đến gửi nhau tấm chân thành. TrungDũng
Chúc Nhau Mùa Xuân
Ngày xuân đón lộc nguyện an lành
Mến chúc tình anh ấm nắng xanh
Gác tía lầu son chim sáo hát
Hoa mai sắc thắm nở đầy cành
Cùng đón mùa xuân tay bắt tay
Tình người non nước chưa hề phai
Cùng nhau mở hội hoa tim nở
Hạnh phúc trăm năm thắm thiết hoài
Lam Hồng Minh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.01.2009 17:36:40 bởi Lam Hồng Minh >
Trích đoạn: Lam Hồng Minh
Đầu Xuân Gặp Lại
Vào xuân khai bút tới thăm em
Không khí rộn ràng tung cánh chim
Giang tay đón gió trời lồng lộng
Ôm ấp trong lòng biển ru êm.
Nắng mới chan hoà dệt bức tranh
In bóng dòng sông em có anh
Đầu năm hoa lá xanh tươi thắm
Tết đến gửi nhau tấm chân thành.
Chúc Nhau Mùa Xuân
Ngày xuân đón lộc nguyện an lành
Mến chúc tình anh ấm nắng xanh
Gác tía lầu son chim sáo hát
Hoa mai sắc thắm nở đầy cành
Cùng đón mùa xuân tay bắt tay
Tình người non nước chưa hề phai
Cùng nhau mở hội hoa tim nở
Hạnh phúc trăm năm thắm thiết hoài
Lam Hồng Minh
Xuân hòa bình
Gặp gỡ đầu xuân tiếng nói cười
Nhà nhà vui tết đón xuân tươi
Chia nhau rộn rã tình thương mến
Góp sức huy hoàng nghĩa trợ tương
Nắng ấm tình xanh hoa hồng nở
Chiều vàng biêng biếc lá xanh vườn
Đắp bồi vun xới tình đồng loại
Thế giới vòng tay sắc thắm hương
Mỹ Trinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.01.2009 20:09:32 bởi Mỹ Trinh >
Cám ơn anh Trung Dũng và chị Mỹ Trinh đã mang mùa xuân về cho LHM,
chúc anh chị mùa xuân hạnh phúc và mong luôn về thăm LHM nhé !
Thả Buồn Trôi đi
Ừ anh... em sẽ hết buồn
Thả trôi cay đắng bên đường trần ai
Quên dòng ảo tưởng mượn vay
Đi qua cõi nhớ thả dài theo mây
Quên mùa giông bão quá đầy
Đón thơ xuân mới mà xây cuộc đời
Tình như con sóng ra khơi
Em xin ở lại không chờ nữa đâu
Thôi thì qua cuộc bể dâu
Nhớ quên gởi hết mưa ngâu cuối nguồn
Về làm thơ lục bát suông
Như thời mơ mộng chưa vương nỗi niềm
Hoài thương giọt máu trong tim
Thơ ngây nằm xuống còn tìm giấc mơ
Ừ anh... thơ vẫn là thơ
Trăm bài thơ nữa vẫn mơ thôi mà
Gởi anh hạt nắng la đà
Hương xuân còn vướng góc tha phương này
Lam Hồng Minh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.01.2009 18:36:09 bởi Lam Hồng Minh >
Biết bao giờ
Biết bao giờ hình dáng đó
Khuất trong tôi
Tôi thôi nói và lệ không còn rơi nữa
Bầu trời sẽ không còn bình minh
Tôi chết mất vì quên rồi lời hứa
Sẽ chẳng bao giờ ngày là dĩ vãng
Những hôm nay
và những ngày mai
Anh đứng đó hiện hình trong tăm tối
Từ độ xuân đi rồi xuân lại về
Sẽ chẳng bao giờ có một ngày nào mới
Nắng đầu mùa
hay nắng chết vào mưa
Từ ngày đó và ngàn ngày sau nữa
Nắng tắt trong tôi mặt đất u buồn...
Màu lam chiều giăng đầy sợi khói
Chợt hay ra anh không phải của tôi
Ừ thì thôi trả anh về lại
Khung trời xanh thoáng gió mây ngàn
Lam Hồng Minh
Thơ Tặng
Và bài thơ nữa em không biết tặng ai ?
Nếu không anh bừng đại dương biển nắng
ơi màu hồng dường như lịm tắt
Cho truân chuyên, sóng rút xa bờ...
Bài thơ tặng nếu ngày không có anh
Lời tức tưởi gập ghềnh đập vào bờ đá
Mưa về thăm từ những vùng xa lạ
Cát xót xa bờ khi sóng xóa dấu chân
Tìm vết cũ gõ vần âm thầm
Im ru gió mà nghe như xào xạc
Anh vẫn đâu đây biển còn xanh ngát
Nhớ đọc thơ em
Mãi là thơ viết để tặng anh
Từng ngón tay run, mi mờ nước mắt
Triệu bài thơ đâu có ý nghĩa gì
Nếu không anh thơ ngồi trong xó lạnh
Xuân quên mùa và nắng ngủ ngàn năm
Lam Hồng Minh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.02.2009 23:14:35 bởi Lam Hồng Minh >
Chúc Nhau Mùa Xuân
Ngày xuân đón lộc nguyện an lành
Mến chúc tình anh ấm nắng xanh
Gác tía lầu son chim sáo hát
Hoa mai sắc thắm nở đầy cành
Cùng đón mùa xuân tay bắt tay
Tình người non nước chưa hề phai
Cùng nhau mở hội hoa tim nở
Hạnh phúc trăm năm thắm thiết hoài
Lam Hồng Minh
Những Lời Tha Thiết Anh vẫn viết những lời tha thiết Gửi cho em quen biết phố xưa Nồng nàn như ánh nắng trưa Dạt dào như sóng biển ru vỗ bờ Có những lúc đợi chờ trông ngóng Lật trang thơ ấm nóng tình yêu Hoàng hôn tím cả dáng chiều Nhớ ai thổn thức thật nhiều con tim. TrungDũng
Những Lời Tha Thiết Anh vẫn viết những lời tha thiết Gửi cho em quen biết phố xưa Nồng nàn như ánh nắng trưa Dạt dào như sóng biển ru vỗ bờ Có những lúc đợi chờ trông ngóng Lật trang thơ ấm nóng tình yêu Hoàng hôn tím cả dáng chiều Nhớ ai thổn thức thật nhiều con tim.
TrungDũng Nét Bút Người Xưa
Em trở lại vẫn tìm tha thiết
Nét bút người xưa da diết nhớ thương
Lau nhanh giọt lệ thoáng buồn
Hong khô nắng ấm tóc vương màu vàng
Chiều màu tím về ngang lối cũ
kéo sợi mây luân vũ bài thơ
Thấy anh còn đứng lại chờ
Ghi lên khung cửa tiếng thơ ân tình
Lam Hồng Minh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.02.2009 23:41:20 bởi Lam Hồng Minh >
Sâu Lắng Lời anh viết nồng nàn sâu lắng Gửi cho em ánh nắng chan hoà Tình yêu là một bài ca Dư âm vang mãi tim ta không ngừng. Hồi hộp mở xem từng câu chữ Chợt như say hơi thở dập dồn. Tự nhiên lòng dạ bồn chồn Mong ai xao xuyến ngập hồn người ta. TrungDũng
Chia Xa
Còn lời này tình ca em viết
Tận đáy sâu tha thiết con tim
Dáng hình giờ biết đâu tìm
Thời gian đè nặng lấp chìm bóng nhau
Tìm dư âm nhuộm màu kỷ niệm
Màu tím bầm ngọn nến đèn khuya
Còn đây mà đã chia lìa
Nghe dư âm vọng miền xa lại về
Lam Hồng Minh
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: