Bầu trời Lam ..của Lam Hồng Minh!
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 74 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 1103 bài trong đề mục
Lam Hồng Minh 03.02.2009 14:46:57 (permalink)
0


Đã Quen

Bao điều cuộc sống thường ngày
Chung quanh ta mãi nắng phai mưa hồng
Bao lần anh đã đi rong
Tìm vui bên lối thu phong đông tàn
Sao không vui chút tình hoang
Sao anh lại khóc bàng hoàng cội xưa
Đời em nhiều nỗi nắng mưa
Gian nan đã mỏi tình thừa cũng vơi !

Lam Hồng Minh

<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2009 05:27:38 bởi Lam Hồng Minh >
Trần Trung Dũng 05.02.2009 08:41:41 (permalink)
0
Gặp Lại Em
 
Anh đã đến tìm em gặp lại
Kỷ niệm xưa luôn tái hiện về
Làm sao quên được câu thề
Mồng tơi cầu nối mình về bên nhau.
Cũng có lúc nỗi đau mang đến
Chuyện ngày xưa vĩnh viễn đã qua.
Vì anh phận chẳng đào hoa
Chắc em cũng hiểu mới ra nỗi này.
Lời mặn đắng tối ngày anh viết
Mong sẻ chia em biết cùng anh.
Đời người vốn sẵn buồn tênh
Hiểu nhau thông cảm mới thành tri âm.
 
TrungDũng 
 
Lam Hồng Minh 10.02.2009 05:10:32 (permalink)
0


Em Gặp Lai Anh

Em gặp lại anh vẫn chưa ngờ
Tưởng rằng mình vẫn đang nằm mơ
Tưởng rằng từ ấy qua miền nhớ
Chỉ mình em thui thủi đợi chờ
Em biết tim anh rối tơ vò
đường về xâu xé bụi tàn tro
Chân bước mà lòng đau se thắt
Quay lưng nhìn lại bóng con đò
Mình gặp lại nhau sương chiều rơi
ướt áo tình thơ lem vết đời
Vẫn tìm dòng chữ hương xuân ngọt
để gói vào tim giọt buồn rơi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2009 05:01:21 bởi Lam Hồng Minh >
Lam Hồng Minh 10.02.2009 05:17:31 (permalink)
0


Nho Nhỏ Ngọt Ngào

Biết anh thích
những ngọt ngào nho nhỏ
Làm niềm vui và hạnh phúc chẳng gì đâu
Một cử chỉ nghiêng đầu vuốt tóc
Một nụ hôn thổi gió gởi qua cầu

Em type hoài
nụ hôn đà chín nẫu
Rụng lên mi, lên má, rớt trên vai...
Dù là thơ là những giọt thương vay
Lòng vẫn ấm
tình vẫn nồng bên bếp hồng hương lửa

Biết em thích
ngọt ngào hương ly cà phê sữa
Thơm còn thơm trên môi sớm bình minh
Anh pha cà phê
với bài thơ đường mía
Rót nắng vào vần lục bát đươm ân tình

Mình như đã chia nhau thầm kín
đời vẫn xa mà anh mãi thật gần
Như xa xỉ... như lụa là gấm vóc
Mà đơn sơ
là nho nhỏ ngọt ngào...

Lam Hồng Minh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2009 05:02:13 bởi Lam Hồng Minh >
Lam Hồng Minh 11.02.2009 01:52:09 (permalink)
0


Mưa Xuân

Mở cửa mùa xuân đón ngày mưa
Ngày tôi rơi nặng bên song thưa
Mùa tình nhân trốn trong giấc ngủ
Tôi về xếp lại tháng hai thừa

Lạy trời cho mưa đừng tạnh nữa
Cho tôi khép lại những mùa xuân
Tiễn người ra đi ngoài cánh cửa
Khép niềm hy vọng đã bao lần

Cần nhau một khoảng dài quá hạn
Dám đâu mơ ước chuyến đò ngang
Dẩm chân bước nhẹ lòng vẫn nát
Ai bảo mùa xuân không ướt mưa ?

Mưa ở ngoài trời mưa trong lòng
Những mùa lễ hội gió đi rong
Về đi em che đời giông tố
Bầu trời lam đã xóa mây hồng

Lam Hồng Minh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2009 05:10:37 bởi Lam Hồng Minh >
Lam Hồng Minh 11.02.2009 02:49:43 (permalink)
0


Ví Dầu Tình Bậu Muốn Thôi

Ví dầu tình bậu muốn thôi
Bậu gieo tiếng dữ cho rồi bậu đi
Mùa tôi đâu có lạ gì
Nắng mưa vẫn gọi biệt ly mấy mùa
Bậu về che nón đụt mưa
Bậu đi tôi khóc cũng thừa truân chuyên !
Tôi về đứng lặng dưới hiên
Vẫn lau nước mắt không phiền Bậu đâu
Trăm lần rồi cũng bể dâu
Bao nhiêu cánh cửa khép sầu mình tôi
Cửa trời đã đóng lại rồi
Tôi đâu dám cải ừ thôi cũng đành !
Ngày nào hoa bưởi hoa chanh
Mưa xuân tan tác gãy cành tháng hai
Mình tôi gói lại tháng ngày
Gió đưa bụi chuối chiều phai nắng tàn
Sau hè bậu có về ngang
Bóng tôi còn đó bên hàng chuối xanh !

hoaithuong
10/02/09

<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2009 05:21:07 bởi Lam Hồng Minh >
Lam Hồng Minh 11.02.2009 04:13:18 (permalink)
0


MÂY KHÓI

Chìm trong mây khói bóng hình
Tỉnh mê thức ngủ lặng thinh bốn bề
Bụi trần lấp dấu hôn mê
Chôn nhau sương trắng đường về mù xa...

hoaithuong
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2009 05:17:45 bởi Lam Hồng Minh >
Lam Hồng Minh 11.02.2009 23:54:56 (permalink)
0


NHỚ

Có nỗi nhớ bật thành tiếng nấc
Xé màn đêm run rẩy ánh sao khuya
Nhớ bàn tay
Nhớ lời mật ngọt
Nhớ tiếng gọi tên người
Ơi... nỗi nhớ vẫn còn tươi...

Nhớ bài thơ êm giọng đọc bên tai
Rồi bổng chốc tắt lời cười nói...
........
Bên ngoài trời mưa bão
Rời rạc những âm thanh
Mang cả tình anh cuốn theo cơn gió lốc
Em còn đó trói tay bó gối
Hơi thở nghẹn ngào
Tiếng nấc tràn về đầy ngập giữa đêm khuya...!

Anh đã xa em
Nghìn trùng xa cách
Thương vẫn còn thương
Trăm nhớ nghìn thương...

Có nỗi nhớ về hoài trong giấc ngủ
Nhớ về thăm từ buổi sáng
Đến buổi chiều
Nhớ tràn
vào không gian lan đầy vũ trụ
Nhớ căng chật miền kí ức
Nhớ về hoài theo lệ nóng trào ra !

hoaithuong
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2009 05:23:03 bởi Lam Hồng Minh >
Lam Hồng Minh 12.02.2009 01:04:27 (permalink)
0


TƯỞNG ĐÂU...

Tưởng đâu cây cải về trời
Rau răm ở lại chịu đời đắng cay (1)*
Gió ơi ! chiều đã hết ngày
Xin vài giọt nắng ấm vai người tình

Tưởng đâu nắng tắt nghiêng mình
Rớt mây lên áo lung linh đóa hồng
Tháng hai ở lại bên dòng
Cho em ngơ ngẩn giọt nồng trên môi

Tưởng đâu mưa lũ cuốn trôi
Phù sa bên lở bên bồi sông tương
Tình em anh để dành thương
Ôm trong ngực ấm tơ vương ấp đầy

Tưởng đâu tình ở chân mây
Xa xôi cách trở ốm gầy hương xưa
Chiều về gió hát đong đưa
Vai trăng gót nguyệt xin đưa nhau về


hoaithuong

(1)* Ca dao :
Gió đưa cây cải về trời
Rau răm ở lại chịu đời đắng cay
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2009 05:25:09 bởi Lam Hồng Minh >
Lam Hồng Minh 12.02.2009 05:11:21 (permalink)
0


LẠC LỐI

Trôi sông lạc chợ mịt mù
Hoa chanh hoa bưởi mù u rụng đầy
Gió gào tan tác hàng cây
Đi mưa về nắng ngật ngầy thương đau
Qua sông qua bể lao đao
Một bầy con nít xanh xao khóc cười !
Nát lòng quẩn trí lệ rơi
Anh mê vợ bé bời bời con thơ
Mềm thương ấm nhớ đợi chờ
Chèo sông sông cạn tới bờ bờ hoang
Làm sao biết được phũ phàng
Hồng trần cát bụi lang thang đi hoài
Tìm trong mấy cõi trần ai
Bơ vơ ngồi xuống thấy ngày là đêm
Thấy trăng rụng ở bên thềm
Ngọt ngào vụn rã người quên người rồi
Hồng hồng mục rã tường vôi
Trắng đời đen bạc tình ngồi bó chân
Đời là cõi mộng phù vân
Có không không có bao lần hoàn không
Tội tình cha mẹ nghiệt dòng
Con thơ đói rách rã ròng rủi may
Đi qua hết cõi đọa đày
Mẹ con thui thủi nhặt gầy áo cơm !

hoaithuong
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2009 05:15:23 bởi Lam Hồng Minh >
Trần Trung Dũng 13.02.2009 07:59:15 (permalink)
0
Em Đến
 
Suối ban mai róc rách
Len lỏi cánh rừng hoa
Líu lo con chim khách
Báo em đã đến nhà.
 
Nhìn hàng cây đung đưa
Gió nô đùa bay lượn
Thấp thoáng tán lá thưa
Em mỉm cười còn ngượng.
 
Làn tóc xoã bay bay
Nhìn má em đỏ hây
Ửng hồng trong nắng sớm
Làm anh càng đắm say.
 
Bình minh thật trong lành
Đẹp như một bức tranh
Chúng mình bên dòng suối
Hoà bóng em và anh.
 
TrungDũng
Trần Trung Dũng 13.02.2009 08:38:58 (permalink)
0

 
 
Tặng Em
Lam Hồng Minh 13.02.2009 09:00:43 (permalink)
0
Em Đến

Suối ban mai róc rách
Len lỏi cánh rừng hoa
Líu lo con chim khách
Báo em đã đến nhà.

Nhìn hàng cây đung đưa
Gió nô đùa bay lượn
Thấp thoáng tán lá thưa
Em mỉm cười còn ngượng.

Làn tóc xoã bay bay
Nhìn má em đỏ hây
Ửng hồng trong nắng sớm
Làm anh càng đắm say.

Bình minh thật trong lành
Đẹp như một bức tranh
Chúng mình bên dòng suối
Hoà bóng em và anh.

TrungDũng



Với Anh

Anh nhớ về đón em
Khi chim ca buổi sáng
Nắng ấm vàng ngọt mềm
Mỗi lần em về ngang

Nhìn đôi mắt anh cười
Long lanh màu trùng dương
Mắt anh nồng âu yếm
Nên biết mình còn thương

Trà thơm hương bình minh
Vui cười bao tâm sự
Những ngày qua xa vắng
Mới biết mình tương tư

Cùng nhau vui hội họa
Ngoài vườn tỏa hương hoa
Dòng nhạc reo suối chảy
Hòa niềm vui đôi ta

Lam Hồng Minh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.02.2009 16:07:54 bởi Lam Hồng Minh >
Trần Trung Dũng 16.02.2009 12:56:23 (permalink)
0
Tình Nghĩa
 
Tình nghĩa có từ lâu
Nên thơ chẳng hết câu
Chim có bay mỏi cánh
Vẫn tìm về với nhau.
 
Anh chọn lúc bình minh
Khi trời trong lành nhất
Lúc rộn ràng con tim
Về với em đẹp nhất.
 
Lòng ngập tràn niềm vui
Vạn đoá hoa thay lời
Mà cũng không nói hết
tiếng con tim bồi hồi.
 
TrungDũng
Lam Hồng Minh 16.02.2009 16:35:57 (permalink)
0
Kỷ Niệm

Nếm trải bão giông đã qua rồi
Chẳng rối tơ vò đâu em ơi.
Đường đời khấp khểnh ai chẳng vấp
Lâu cũng vững dần bước chân thôi.

Lạnh lẽo đông tàn xuân sẽ qua
Ngày lễ tình nhân sắp chan hoà
Em ơi mình lấy làm kỷ niệm
Cái mốc chân thành ta với ta.

TrungDũng


Hiền Lành

Lời anh điềm đạm và hiền lành
Man mác như đồng lúa cỏ xanh
Gieo lên đất mẹ tình thương mến
Cây đầy trái ngọt trăng thanh thanh

Cùng đón mùa xuân vào cuộc sống
Kỷ niệm theo về những chờ mong
Mùa tình nhân hội tràn thương mến
Kết chặt tình thân vào cõi lòng


Lam Hồng Minh
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 74 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 1103 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9