Bầu trời Lam ..của Lam Hồng Minh!
Buổi sáng
Mời anh trà ấm đón bình minh
Đầm ấm bên em với niềm tin
Yên vui bình dị trong cuộc sống
Nắng mưa mưa nắng vẫn như tình
Bình yên em pha vào trà thơm
Hạnh phúc quanh đây đời tạ ơn
Mùa tháng hai qua nhanh xuân tới
Nhẹ nhàng thôi hai buổi áo cơm
Lam Hồng Minh
Tình Nghĩa Tình nghĩa có từ lâu Nên thơ chẳng hết câu Chim có bay mỏi cánh Vẫn tìm về với nhau. Anh chọn lúc bình minh Khi trời trong lành nhất Lúc rộn ràng con tim Về với em đẹp nhất. Lòng ngập tràn niềm vui Vạn đoá hoa thay lời Mà cũng không nói hết tiếng con tim bồi hồi. TrungDũng
Tình anh
Tình anh là nắng ấm
Vui đùa bên hàng cây
Con chim vừa mở mắt
Đã thấy nắng ngập đầy
Tình anh là vạt nắng
Sau một đêm mưa giông
Hết mưa trời lại sáng
Nắng ơi ! ấm như lòng
Tình anh là lẻ sống
Là nhịp thở con tim
Là búp hoa vừa nở
Là vạn năng ẩn tiềm
Lam Hồng Minh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.02.2009 17:27:35 bởi Lam Hồng Minh >
Em Đến Với Anh Anh không viết được nhiều Chỉ vài lời tha thiết Gửi cho em từng chiều Để quên đi cách biệt. Từng dòng chữ nhỏ xinh Cũng mang thấm đẫm tình Mình trao nhau từ đấy Lối xưa nắng lung linh. Em đã giành cho anh Lời nồng nàn âu yếm Mang hương vị ngọt lành Làm con tim xao xuyến. Thời gian như ngừng trôi Tiếng bước chân lẻ loi Từ nay không còn nữa Phố cũ lại vui rồi. TrungDũng
Bồi Hồi Anh ngắm nhìn hàng cây Lá rì rào theo gió Anh ngước nhìn trời mây Nghe thì thầm nho nhỏ. Nỗi nhớ cứ trào lên Làm con tim thổn thức Giờ đã thật thân quen Khiến trong lòng rạo rực. Tình yêu đẹp tuyệt vời Chỉ hai tiếng em ơi! Đã mang bao đầm ấm Như ánh nắng mặt trời. TrungDũng
Trích đoạn: Trần Trung Dũng
Em Đến Với Anh
Anh không viết được nhiều
Chỉ vài lời tha thiết
Gửi cho em từng chiều
Để quên đi cách biệt.
Từng dòng chữ nhỏ xinh
Cũng mang thấm đẫm tình
Mình trao nhau từ đấy
Lối xưa nắng lung linh.
Em đã giành cho anh
Lời nồng nàn âu yếm
Mang hương vị ngọt lành
Làm con tim xao xuyến.
Thời gian như ngừng trôi
Tiếng bước chân lẻ loi
Từ nay không còn nữa
Phố cũ lại vui rồi.
TrungDũng
Vẫn Như Ngày Nào
Vẫn như ngày nào em đến bên anh
Dẫu có khi thơ chia đường hai lối
Dẫu có khi người hợt hờ đi vội
Bầu trời xanh có lúc trở về mưa
Vẫn như ngày nào những sớm và trưa
Những dòng chữ chờ anh nhảy múa
Chẳng bao giờ là tình xưa anh ạ !
Thoáng bóng anh vui rộn những vần thơ
Vẫn như ngày nào tựa cửa đợi chờ
Con sông vắng thả trôi về tấp nập
Bóng hình anh như bờ phù sa lấp
Sông lại bồi như từ thuở sơ khai
Vẫn như ngày nào em đến cùng ai
Cây trái ngọt thơm lành vườn hoa lá
Anh về đây và không đi đâu nữa
Dẫu trời mưa lòng em đã màu lam...
Lam Hồng Minh
Em Cũng Bồi Hồi
Em bồi hồi bài thơ anh trao
Nhiều hơn nữa bình hoa hồng thắm
Trời hôm nay trong xanh tươi mát
Có hạt nắng vàng như về thăm
Đẹp tuyệt vời một khoảng trời xanh
Muôn tia nắng líu lo chim hót
Anh ơi ! ngày về thật ấm
Em bồi hồi ấp úng tim son
Ơi tình yêu đem về mặt trời
Tô vũ trụ niềm xanh hy vọng
Tô lòng em bao nhiêu khoảng trống
Như giấc mơ vừa vẽ cầu vòng
Lam Hồng Minh Vắng... Mất mấy hôm rồi không đến em Trong lòng trống vắng như bóng đêm. Giờ đây tìm đến anh gặp lại Nắng lung linh nhảy múa bên thềm. Tình cứ như là mây gió đây Quấn quýt bên nhau thật đắm say Thiếu mây gió biết về đâu nhỉ? Lặng gió mây buồn chẳng muốn bay. TrungDũng
Có Phải?... Có phải em vừa ghé thăm anh? Lá khô như bỗng hoá màu xanh Dấu chân in rõ trên hè đấy Bóng dáng yêu kiều vẫn quẩn quanh. Để lại cho nhau những bồi hồi Dù nắng có làm lá khô rơi Dù mưa nước chảy mòn cả đá Chẳng hết mơ màng tiếng em ơi. TrungDũng
Vắng... Mất mấy hôm rồi không đến em Trong lòng trống vắng như bóng đêm. Giờ đây tìm đến anh gặp lại Nắng lung linh nhảy múa bên thềm. Tình cứ như là mây gió đây Quấn quýt bên nhau thật đắm say Thiếu mây gió biết về đâu nhỉ? Lặng gió mây buồn chẳng muốn bay. TrungDũng
Vắng anh
Vắng anh đôi ngày không về thăm
Bồn chồn trong dạ hỏi âm thầm
Chắc là anh bận nhiều công việc
Hay là sức khoẻ tuổi hoa răm...?
Hôm nay gió nào đưa anh về
Mây hồng mây tím buồn u mê
Gió mây gặp lại buồn bay vút
Chân trời thương nhớ vượt sơn khê
Lam Hồng Minh
Có Phải?... Có phải em vừa ghé thăm anh? Lá khô như bỗng hoá màu xanh Dấu chân in rõ trên hè đấy Bóng dáng yêu kiều vẫn quẩn quanh. Để lại cho nhau những bồi hồi Dù nắng có làm lá khô rơi Dù mưa nước chảy mòn cả đá Chẳng hết mơ màng tiếng em ơi. TrungDũng
Trông Ngóng
Ngóng hoài ngoài cửa không thấy anh
Buồn như mây xám chiều buông mành
Lang thang em bước trong chiều vắng
Dừng trước nhà anh gió mong manh
Cám ơn anh trở lại như lòng
Dẫu chẳng hẹn hò em vẫn mong
Nắng mưa phai nhạt tình vẫn vậy
Xinh hoài như anh tặng đóa hồng...
Lam Hồng Minh
Phố mơ
Ai đi qua phố có dừng nghe
Tình ca của lính ấm nắng hè
Ru yêu thương về tìm lối cũ
Duyên tình xưa nối khúc đam mê...
Em dừng chân lại nghe tình ru
Êm êm mây gió ấm tình thu
Du dương làn mộng như xuân thắm
Một khoảng không gian thoáng mây mù
Khung trời mây tím dạo tình mơ
Yêu thương ngày tháng thỏa mong chờ
Ai bảo đời lính không mơ mộng
Người về dạo phố gởi vần thơ...
Gởi nhiều anh nhé những vần thơ
Tình khúc đan tay dạo phố mơ
Dù em xót quá đôi con mắt
Bởi khóc cả ngày vẫn làm thơ...
Lam Hồng Minh
HẠT BỤI
Ai làm cho mắt của em cay
Thì ra hạt bụi đã trót bay
Chỉ tí xíu thôi xin đừng khóc
Nước mắt buồn rơi sẽ suốt ngày…
Hạt bụi vô tình hãy bỏ qua
Vương ngay mắt ngọc của người ta
Lần sau chớ có mà trêu nhé
Em nổi giận rồi sẽ chẳng tha…
Người lính - 24.02.2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.02.2009 07:37:58 bởi Người lính >
Trích đoạn: Người lính
Phố mơ
Ai đi qua phố có dừng nghe
Tình ca của lính ấm nắng hè
Ru yêu thương về tìm lối cũ
Duyên tình xưa nối khúc đam mê...
Em dừng chân lại nghe tình ru
Êm êm mây gió ấm tình thu
Du dương làn mộng như xuân thắm
Một khoảng không gian thoáng mây mù
Khung trời mây tím dạo tình mơ
Yêu thương ngày tháng thỏa mong chờ
Ai bảo đời lính không mơ mộng
Người về dạo phố gởi vần thơ...
Gởi nhiều anh nhé những vần thơ
Tình khúc đan tay dạo phố mơ
Dù em xót quá đôi con mắt
Bởi khóc cả ngày vẫn làm thơ...
Lam Hồng Minh
HẠT BỤI
Ai làm cho mắt của em cay
Thì ra hạt bụi đã trót bay
Chỉ tí xíu thôi xin đừng khóc
Nước mắt buồn rơi sẽ suốt ngày…
Hạt bụi vô tình hãy bỏ qua
Vương ngay mắt ngọc của người ta
Lần sau chớ có mà trêu nhé
Em nổi giận rồi sẽ chẳng tha…
Người lính - 24.02.2009
Hạt Bụi Vô Tình
Hạt bụi vô tình lắm anh ơi
Theo mây theo gió bay khơi khơi
Lang thang trong gió nên cay mắt
Đâu biết rằng ai khóc rã rời...
Giận Bụi làm chi đã bỏ qua
Tối nay rửa mặt ở trong nhà
Mai thức dậy lòng bình minh sáng
Hết giận hết hờn rồi sẽ tha...
Lam Hồng Minh
Trông Ngóng
Ngóng hoài ngoài cửa không thấy anh
Buồn như mây xám chiều buông mành
Lang thang em bước trong chiều vắng
Dừng trước nhà anh gió mong manh
Cám ơn anh trở lại như lòng
Dẫu chẳng hẹn hò em vẫn mong
Nắng mưa phai nhạt tình vẫn vậy
Xinh hoài như anh tặng đóa hồng...
Lam Hồng Minh Chiều Xuống Chiều xuống rì rào tán lá cây Thoang thoảng hương thơm ngát nơi này Từ xa em đến mang màu tím Hoàng hôn sánh bước tay nắm tay. Anh muốn cho em thật nhiều hoa Cùng cung đàn tấu vang tiếng ca Chữ tình xao xuyến con tim nóng Như mặt biển đông sóng vỡ oà. TrungDũng
Tình anh
Tình anh là nắng ấm
Vui đùa bên hàng cây
Con chim vừa mở mắt
Đã thấy nắng ngập đầy
Tình anh là vạt nắng
Sau một đêm mưa giông
Hết mưa trời lại sáng
Nắng ơi ! ấm như lòng
Tình anh là lẻ sống
Là nhịp thở con tim
Là búp hoa vừa nở
Là vạn năng ẩn tiềm
Lam Hồng Minh
TÌNH ANH
Tình anh là chiếc lá
Thẩm xanh dưới nắng vàng
Mùa thu không lả tả
Trái tim hoài chứa chan
Tình anh là ngọn gió
Vờn mây giữa lưng trời
Cả đời bừng lửa đỏ
Không một lần nghỉ ngơi
Tình anh là ngọn sóng
Du dương bên mạn thuyền
Lắng sâu rồi xao động
Cho ân tình nặng thêm
Tình anh là nỗi nhớ
Trên nẻo đường mù xa
Cho nỗi lòng trăn trở
Hình bóng nơi quê nhà
Tình anh là trọn vẹn
Chất ngất nơi thẳm sâu
Cho tình em bẽn lẽn
Trao nụ hôn ban đầu…
Người lính – 26.02.2009
Trích đoạn: Trần Trung Dũng
Tưởng Tượng
Bắt gặp được rồi ,em tới thăm
Chẳng nói năng chi cứ âm thầm
Để anh ngắm mãi mà day dứt
Chắc vẫn nhớ nhiều hỡi tri âm?
Trung Dũng
Cảm Cúm
Em thường lấp ló ngoài hiên cửa
Lẳng lặng đứng chờ anh về chưa
Gió chiều lay nhẹ thềm nhà trước
Hôm ấy trời bắt đầu chuyển mưa
Không thấy bóng anh ở trong nhà
Em đi tất tả mấy ngày qua
Về nhà không khoẻ vì cảm cúm
Hết bịnh thăm anh liền đây nà !
Lan Hồng Minh
Dòng Sông Dòng sông ngày ấy thuyền anh đi Sóng gió bão giông tới bất kỳ Bến kia tìm mãi nào đâu thấy Nước cứ lững lờ có biết chi. Rồi bỗng một ngày anh đi qua Ven bờ thấp thoáng chiếc áo hoa Vẫy tay nhắn nhủ chờ em với Tìm đến nơi nao thật dễ mà. Thuyền anh cập bến em ghé lên Thấy lạ mà sao cũng như quen Có duyên trời khiến mình gặp gỡ Run rủi thế là anh biết em. TrungDũng
Ngày Ấy
Ngày ấy bên dòng sông đôi ngã
Em nhìn anh ở tận bờ xa
Nghẹn ngào con nước hoài về ngược
Cứ tưởng anh đi mãi xa nhà
Ngày ấy em dừng chân bên phố
Vẫn như quen như lạ hợt hờ
Anh về phố nhà em gần lắm
Thấy anh hoài anh vẫn làm ngơ
Cũng ngày ấy lang thang trên phố
Nhờ trời mưa mình mới quen nhau
Chiếc dù che cho nhau một nửa
Một nửa ướt rồi ánh mắt trao...
Lam Hồng Minh
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: