Bầu trời Lam ..của Lam Hồng Minh!
Thấu Hiểu Mặt trời càng lên cao Đến đỉnh đầu đứng bóng Quen biết em ngày nào Giờ tự nhiên trống vắng. Anh tự hỏi vì sao Dòng lệ rơi mặn đắng Thời gian như tĩnh lặng Chìm dần vào hư vô. Có phải tại ngây thơ? Nên mình chưa thấu hiểu Để đến nỗi dại khờ Biết rằng không thể thiếu. Một năm thực chưa nhiều Xong cũng không phải ngắn Có khi chỉ một chiều Đã tri âm đằm thắm Một lời không thể hết, Mình hẹn lại lần sau Dù gì cũng đã biết Chỉ nhìn là hiểu nhau. TrungDũng
Tri Âm Từ Đây
Em về nhặt dòng thơ
Thấu hiểu hạt mong chờ
Bàng hoàng giây phút lặng
Hỏi mình có đang mơ ?
Một năm qua lặng lẽ
Đếm thời gian buồn trôi
Vui buồn em cất vội
Lệ sầu khúc chia ly
Anh đã về bên em
Nghe dòng sông chảy ngọt
Anh ở lại cùng em
Chia đời lúc mỏi mòn
Thơ em lời ý vụn
Chỉ lòng em vẹn mười
Một lần anh thấu hiểu
Cả đời em xinh tươi !
Chưa lần gọi tri âm
Nhìn nhau thấu chuyện lòng
Bao lần xa giây phút
Em thấy đời hư không
Lam Hồng Minh
Mùa Xuân
Gởi anh vài giọt nắng xuân
Mây xanh phủ ấm xa gần về đây
Làn xuân trở lại sum vầy
Bên bờ sông cũ mình xây lại cầu
Cuộn tròn đau khổ bể dâu
Quẳng theo dòng nước trôi sầu ra khơi
Chiều xuân mộng thắm như đời
Bình minh bừng rạng đông khơi ân tình
Mùa xuân của vạn niềm tin
Tặng mùa nhân loại tặng mình thương yêu
Lam Hồng Minh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.02.2009 08:45:12 bởi Lam Hồng Minh >
Trăng Mắc Mưa
Mấy ngày trăng núp sau mây
Lạnh run nỗi nhớ nên gầy bơ vơ
Đau lòng nhau mấy vần thơ
Thấy anh vẫn đợi vẫn chờ em sang
Mưa làm trăng khóc bẽ bàng
Thăm anh mà lệ hai hàng chưa lau !
Lam Hồng Minh Mong Em Mong em thổn thức tàn canh Đêm nằm trằn trọc giấc lành chẳng an. Hàng ngày qua chuyến đò ngang Tai nghe sóng vỗ nhớ nàng bâng khuâng. Mái chèo khuấy nước lăn tăn Dòng sông trong sáng long lanh mắt nhìn. Em ơi anh mãi vững tin Bóng hình em đã khắc in trong lòng. TrungDũng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.02.2009 09:15:03 bởi Trần Trung Dũng >
Tri Âm Từ Đây
Em về nhặt dòng thơ
Thấu hiểu hạt mong chờ
Bàng hoàng giây phút lặng
Hỏi mình có đang mơ ?
Một năm qua lặng lẽ
Đếm thời gian buồn trôi
Vui buồn em cất vội
Lệ sầu khúc chia ly
Anh đã về bên em
Nghe dòng sông chảy ngọt
Anh ở lại cùng em
Chia đời lúc mỏi mòn
Thơ em lời ý vụn
Chỉ lòng em vẹn mười
Một lần anh thấu hiểu
Cả đời em xinh tươi !
Chưa lần gọi tri âm
Nhìn nhau thấu chuyện lòng
Bao lần xa giây phút
Em thấy đời hư không
Lam Hồng Minh Nhìn Mây Bay
Nhìn mây bay lang thang
Mong hoài em mới đến
Mưa rơi lệ mấy hàng
Lòng dâng bao trìu mến.
Mây ơi! mây có biết
Gió thổi về nơi đâu
Tình gió mây tha thiết
Đậm đà ngát hoa ngâu.
Nhìn mưa rơi thật lâu
Làm anh nồng nàn nhớ
Nhớ mãi buổi ban đầu
Chung dù che mưa gió.
TrungDũng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.02.2009 12:37:32 bởi Trần Trung Dũng >
Nhìn Mây Bay
Nhìn mây bay lang thang
Mong hoài em mới đến
Mưa rơi lệ mấy hàng
Lòng dâng bao trìu mến.
Mây ơi! mây có biết
Gió thổi về nơi đâu
Tình gió mây tha thiết
Đậm đà ngát hoa ngâu.
Nhìn mưa rơi thật lâu
Làm anh nồng nàn nhớ
Nhớ mãi buổi ban đầu
Chung dù che mưa gió.
TrungDũng Đừng Như Mây Gió
Chút tình mây gió về ngang
Mà em đợi mãi bên hàng lá xanh
Chờ cho hạt nắng đậu cành
Vườn hoa sắc thắm gió lành thả mây
Gió ơi ! thả nắng cho đầy
Cho mưa thôi rớt hạt ngâu đầu mùa
Anh về trong vạt nắng thưa
Bóng soi trìu mến anh vừa ghé thăm
Về đây xin ở lại đây
Đừng như mây gió rồi bay phương trời!
Lam Hồng Minh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.02.2009 19:45:59 bởi Lam Hồng Minh >
Đừng Như Mây Gió
Chút tình mây gió về ngang
Mà em đợi mãi bên hàng lá xanh
Chờ cho hạt nắng đậu cành
Vườn hoa sắc thắm gió lành thả mây
Gió ơi ! thả nắng cho đầy
Cho mưa thôi rớt hạt ngâu đầu mùa
Anh về trong vạt nắng thưa
Bóng soi trìu mến anh vừa ghé thăm
Về đây xin ở lại đây
Đừng như mây gió rồi bay phương trời!
Lam Hồng Minh
Không Như Mây Gió Anh chỉ ví áng mây Thuỷ chung cùng với gió Thể hiện chân tình này Gửi về luôn em đó. Em cứ nghĩ mà xem Nếu như mây không gió Chỉ đứng mãi im lìm Mặt trăng đâu còn tỏ. Anh mong mình là gió Hôn lên tóc mây em Thắm nồng làn môi đỏ Thật nhẹ nhàng dịu êm. TrungDũng
Trích đoạn: Trần Trung Dũng
Đừng Như Mây Gió
Chút tình mây gió về ngang
Mà em đợi mãi bên hàng lá xanh
Chờ cho hạt nắng đậu cành
Vườn hoa sắc thắm gió lành thả mây
Gió ơi ! thả nắng cho đầy
Cho mưa thôi rớt hạt ngâu đầu mùa
Anh về trong vạt nắng thưa
Bóng soi trìu mến anh vừa ghé thăm
Về đây xin ở lại đây
Đừng như mây gió rồi bay phương trời!
Lam Hồng Minh
Về Đây Anh đã về rồi kể từ đây Chẳng như làn gió thổi mây bay. Thuyền neo bến đậu hoài lưu luyến Sóng gió không đi khỏi nơi này. Kỷ niêm vui buồn mình sẻ chia Cùng nhau sánh bước chốn sơn khê Quê hương sông nước ngày xưa ấy Như cũng cùng nhau níu lối về. TrungDũng
Trông theo bóng anh
Phập phồng bên ánh sao khuya vắng
Lạnh tanh ngọn gió thổi mây xa
Vẫn con phố cũ người qua lại
Dõi mắt trông về bóng anh qua
Nhìn ở sau lưng anh bờ vai
Bóng dáng thân thương in gót giày
Em nghe tim nói thương rồi đó
Biết có khi nào đời đổi thay
Câu thơ đầm ấm như lời ru
Anh về gõ cửa chiều sương mù
Cho nhau tay bắt trong ánh mắt
Rộn rã lòng em chuyện mùa thu...
Lam Hồng Minh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.03.2009 06:45:14 bởi Lam Hồng Minh >
Trích đoạn: Lam Hồng Minh
Trông theo bóng anh
Phập phồng bên ánh sao khuya vắng
Lạnh tanh ngọn gió thổi mây xa
Vẫn con phố cũ người qua lại
Dõi mắt trông về bóng anh qua
Nhìn ở sau lưng anh bờ vai
Bóng dáng thân thương in gót giày
Em nghe tim nói thương rồi đó
Biết có khi nào đời đổi thay
Câu thơ đầm ấm như lời ru
Anh về gõ cửa chiều sương mù
Cho nhau tay bắt trong ánh mắt
Rộn rã lòng em chuyện mùa thu...
Lam Hồng Minh
Bên Dòng Sông Ấy Bên bờ dòng sông cũ Anh vẫn đợi chờ em Đã qua bao mùa lũ Bên lở bên bồi thêm. Màu phù sa thắm đỏ Như chân tình của anh Trao tận tay em đó Hương hoa trái ngọt lành. Anh chờ em ngày ấy Mắt ngắm nhìn dòng sông Chập chờn con cá nhảy Thấy nhớ em nao lòng. Đừng bắt anh đợi lâu Khiến lòng này xao xuyến Ta nối sẵn nhịp cầu Cho tình thêm lưu luyến. Em đi rồi em đến Mang hương lúa ngọt ngào Thuyền xưa cùng về bến Thoả mong chờ khát khao. TrungDũng
CA DAO EM
Ca dao em một xu hào
Ai mua em bán ngọt ngào hoa thơ
Bán người luôn cả giấc mơ
Bình minh nắng trốn ngây thơ đã chiều
Buồn ngồi cõi vắng quạnh hiu
Buồn đi thăm gió mây phiêu diêu bồng
Ca dao em nửa giọt nồng
Một nửa cất lại thờ chồng trong tim
Bán màu áo tím hoa sim
Rừng thương núi nhớ tình chìm đáy sông
Ca dao em pha màu hồng
Điểm son môi thắm giọt lòng vấn vương
Bán Người một giọt tình thương
Trăm thương nghìn nhớ đoạn trường im ru !
Ca dao buồn như lá thu
Em tô mực đậm sắc thu trữ tình
Tim em nghìn giọt hương trinh
Bán đời ngang trái chờ tình nở hoa...
hoaithuong
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.03.2009 23:07:57 bởi Lam Hồng Minh >
Dòng sông buồn
Có một dòng sông ngồi nghe mưa rơi
Hứng buồn tí tách rã rời
Chia ly ai nở không rơi lệ lòng !
Tội tình ngần ấy có không ?
Mặt trời chở giọt máu hồng đêm qua
Làm sao khi nước mắt nhòa
Làm sao dứt hết xót xa ân tình
Buồn về thăm những bình minh
Nên buồn ở lại vì Mình quên ta...
Lam Hồng Minh
Trích đoạn: Trần Trung Dũng
Bên Dòng Sông Ấy Bên bờ dòng sông cũ Anh vẫn đợi chờ em Đã qua bao mùa lũ Bên lở bên bồi thêm. Màu phù sa thắm đỏ Như chân tình của anh Trao tận tay em đó Hương hoa trái ngọt lành. Anh chờ em ngày ấy Mắt ngắm nhìn dòng sông Chập chờn con cá nhảy Thấy nhớ em nao lòng. Đừng bắt anh đợi lâu Khiến lòng này xao xuyến Ta nối sẵn nhịp cầu Cho tình thêm lưu luyến. Em đi rồi em đến Mang hương lúa ngọt ngào Thuyền xưa cùng về bến Thoả mong chờ khát khao. TrungDũng
Giây Phút Yêu Thương
Anh có đếm giọt thời gian ?
Chảy vào dòng sông yêu thương vô tận
Khoảnh khắc nào ngăn nổi máu con tim
Phút giây nào quên mình thờ thẫn ?
Em đếm rồi mà sao ngớ ngẩn
Chừng ấy giận hờn giây phút đã quên
Đi về phía bên kia dòng sông
Phù sa đã lấp đầy bên lở
Anh có đếm trong từng nhịp thở ?
Nhịp rối bời chờ đợi xuyến xao
Rồi đêm nữa là những ngọt ngào
Làm sao đếm một quãng dài cuộc sống...
Lam Hồng Minh
Luyến Tiếc Nào Hơn ?
Có bài thơ nào đẹp hơn tình quê
Luyến tiếc nào hơn quên bóng trăng thề
Phu thê khóc xa nhau đời biền biệt
Con dại đói lòng khao khát yêu thương
Anh có biết vì đâu chia đôi đường ?
Muốn kéo lại ai ngờ chia đôi ngã
Đã biết rằng thế gian đầy dối trá
Bởi sang giàu phủ giấc mộng Hồng Lâu !
Muối mặn gừng cay lắc lẻo qua cầu
Tôi bước nhỏ nương bờ vai ai rộng
Năm tháng có nhau đất trời lồng lộng
Hoa cỏ vườn sân cây trái ngọt mùa
Luyến tiếc nào hơn nhà cũ tình xưa
Hoa chanh đã nở đầy xuân đã đến
Bao lâu rồi thuyền đã về tới bến
Bão giông đâu phá nổi một lần mưa ?
Lam Hồng Minh
TÌNH CA
Có bài tình ca nào bằng trái tim
Rộng như trời biển cao như núi
Bài tình ca chân thành không tiếc nuối
Đất và trời xa quá vẫn có nhau
Em tặng anh bài tình ca nương náu
Chiều quê hương nằm ủ ở trong tim
Đất mặn đồng chua tình vẫn về tìm
Thắp hương lửa mùa trăng thơm mật ngọt
Em tặng anh mùa xuân chim về hót
Đôi lần mưa cho cỏ mát anh ơi !
Đồng lúa gặt xong gạo trắng hương đời
Cơm no ấm em cùng anh kể chuyện
Anh kể em nghe chuyện mùa đưa tiễn
Đông đến xuân qua hè trắng thu vàng
Tình vẫn hồng như nắng mới chứa chan
Anh ngồi xuống kể em nghe lần nữa
Em hát cho anh tình ca hương lúa
Ngắm sao trời lấp lánh khoảng trời xanh
Có một vì sao sáng nhất treo cành
Em anh đó hai mình còn lại một
Những dòng hoài thương vang lên tràn thôn
Mùa hoa trái trĩu cành yêu thương chín
Em tặng anh bài tình ca trên đỉnh
Siêu thoát hồn nhau mây xỏa tóc thề...
Lam Hồng Minh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.03.2009 04:50:11 bởi Lam Hồng Minh >
Vững Bước Đi Lên Anh đã đếm từng ngày ,từng ngày một Em đi lâu anh hoảng hốt kiếm tìm. Lật trang thơ em vẫn cứ lặng im Anh lại phải trở về trốn cũ Bên dòng sông chẳng năm nào thoát lũ Đợi chờ em xao xuyến trong lòng... Lúc em về rạng rỡ trời đông Gió như cũng vui đùa hớn hở Em trở về anh nụ cười rạng rỡ Gặp lại rồi vẫn ngượng ngùng bỡ ngỡ. Má ửng hồng e ấp mãi không thôi Cứ như là vẫn đang tuổi đôi mươi Con tim nhỏ làm người ta xấu hổ Em ơi! nhé tiếp con đường dang dở Cầm tay nhau ta vững bước đi lên. TrungDũng
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu: