Bầu trời Lam ..của Lam Hồng Minh!
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 23 của 74 trang, bài viết từ 331 đến 345 trên tổng số 1103 bài trong đề mục
Lam Hồng Minh 02.05.2009 15:48:46 (permalink)
0


Vài Giây Thăm Anh

Lâu thật lâu đã mịt mùng
Biết anh còn nhớ bên khung cửa buồn
Nhớ quên đâu có về suông
Vẫn ngang qua lại bên đường phố xưa

Vẫn nghe trời đổ cơn mưa
Vi vu gió thổi đong đưa cuộc đời
Vẫn em hứng giọt mưa rơi
Mà nghe tâm sự rã rời lạnh tanh

Nhìn anh em mãi nhìn anh
Dáng ai cuối phố đã đành xa nhau !

Lam Hồng Minh
Lam Hồng Minh 02.05.2009 16:09:45 (permalink)
0
Đời Thằng Lính quèn

Trăm sự thế gian cũng giống thời
Tội tình thằng lính vác cờ rơi
Mở đường lót xác binh dựng tướng
Đóng cửa là ma nghiệp tức thời
Còm cỏi nhân tình bay cát bụi
Điêu ngoa nghĩa khí lấp trò chơi
Người còn một góc thông già sững
Ngồi xuống suy tường hóng gió chơi

LHM



Cảm xúc từ một bài thơ viết về 30/4
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.05.2009 16:15:20 bởi Lam Hồng Minh >
Lam Hồng Minh 02.05.2009 16:29:48 (permalink)
0
Chừng Như Ướt Mưa

Chừng như mưa thấm ướt rồi
Xuân hay không cũng đã thôi chờ hồng
Lạnh run như nắng trời Đông
Như bờ cỏ dại ròng ròng khóc mưa

Chừng như nhớ cũng về thưa
Run run môi tím đường xưa mịt mù
Chừng như mầm lá ngả thu
Chờ rơi xóm vắng ngây ngu cũng vừa

Chừng như mưa ướt buổi trưa
Buổi chiều buổi tối cho thừa lòng nhau
Chào bình minh khóc xanh xao
Lau khô mấy chập mà sao ướt hoài !

Lam Hồng Minh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.05.2009 16:48:51 bởi Lam Hồng Minh >
Lam Hồng Minh 03.05.2009 01:09:06 (permalink)
0
Ghé Vườn Hồng Đọc Thơ Bạn

Ơ này anh chắc thích ăn đồ hộp
Sáng trưa chiều chắc khỏi phải nấu cơm
Ăn no bụng là đi rong anh hỉ
Người đẹp của anh thương ghét cũng thơm ?
Đọc thơ anh ghét chi mà ghét lạ
Ghét thế này em cũng thích ghét cơ
Người ở đâu mà thơ rơi như lá
Anh nói đợi em mà phải chạy khờ !
Chạy thở dốc cắm cờ thua hổn hển
Thấy vườn hồng có lối chửa ai vào
Mà hỏi thiệt nhe vưởn có cây ăn trái
Hay chỉ hộp lon đải khách má hồng
Trời còn nắng xin anh đi chầm chậm
Đâu có mưa không sợ ướt đâu mà
Chẳng có kép nào chờ em để rước
Chỉ thấy anh thôi bên ngỏ nhìn qua
Hồi sáng này bên nhà em mưa lắc rắc
Mà chiều nay mưa như chịu tạnh rồi
Nắng cầu vồng rọi bảy sắc tinh khôi
Ngồi dưới nắng đọc thơ anh lần lượt
Khiếp thiệt khiếp truyện Tống Sinh lả lướt
Mỗi sáng chiều hai nàng thay phiên đuổi rượt
Biết chàng còn sống nổi được bao lâu ?
Biết chàng còn hùng tráng làm mặt ngầu ??
Hay té giếng đêm về khuya mê tỉnh ???

Lam Hồng Minh


Hồi sáng thấy anh rượt thơ của Lam nên tò mò vào đây đọc thơ, thơ vui ghê đi nên Lam mạng phép xin ghé vào vườn hồng vui chơi tí. Mấy câu cuối của bài thơ, Lam hỏi là hỏi ví dụ như anh mà giống y như anh chàng Tống Sinh thì sao há ? Cám ơn những bài thơ "Ghét" mà dễ thương ghê đi. Xin phép anh sẽ vào nữa được hôn ?
dohop 04.05.2009 12:15:07 (permalink)
0

Trích đoạn: Lam Hồng Minh

Ghé Vườn Hồng Đọc Thơ Bạn

Ơ này anh chắc thích ăn đồ hộp
Sáng trưa chiều chắc khỏi phải nấu cơm
Ăn no bụng là đi rong anh hỉ
Người đẹp của anh thương ghét cũng thơm ?
Đọc thơ anh ghét chi mà ghét lạ
Ghét thế này em cũng thích ghét cơ
Người ở đâu mà thơ rơi như lá
Anh nói đợi em mà phải chạy khờ !
Chạy thở dốc cắm cờ thua hổn hển
Thấy vườn hồng có lối chửa ai vào
Mà hỏi thiệt nhe vưởn có cây ăn trái
Hay chỉ hộp lon đải khách má hồng
Trời còn nắng xin anh đi chầm chậm
Đâu có mưa không sợ ướt đâu mà
Chẳng có kép nào chờ em để rước
Chỉ thấy anh thôi bên ngỏ nhìn qua
Hồi sáng này bên nhà em mưa lắc rắc
Mà chiều nay mưa như chịu tạnh rồi
Nắng cầu vồng rọi bảy sắc tinh khôi
Ngồi dưới nắng đọc thơ anh lần lượt
Khiếp thiệt khiếp truyện Tống Sinh lả lướt
Mỗi sáng chiều hai nàng thay phiên đuổi rượt
Biết chàng còn sống nổi được bao lâu ?
Biết chàng còn hùng tráng làm mặt ngầu ??
Hay té giếng đêm về khuya mê tỉnh ???

Lam Hồng Minh


Hồi sáng thấy anh rượt thơ của Lam nên tò mò vào đây đọc thơ, thơ vui ghê đi nên Lam mạng phép xin ghé vào vườn hồng vui chơi tí. Mấy câu cuối của bài thơ, Lam hỏi là hỏi ví dụ như anh mà giống y như anh chàng Tống Sinh thì sao há ? Cám ơn những bài thơ "Ghét" mà dễ thương ghê đi. Xin phép anh sẽ vào nữa được hôn ?



 
Cám ơn bạn viếng Vườn dohop
 
Vườn hồng Lam thấy của… Linh Hoa
Biết xinh nhưng chửa có ghé qua
Nghe rằng hai cánh hồng còn khép
Chủ nhân mong ai đó ghé nhà
 
Nhà của “bé Hộp” chỉ có… me
Nên thơ của bé vị… chua lè
Ghét, Yêu bé trộn chung đường muối
Bỏ chút sô-đa lẫn hàn the
 
Ngày bé đi học thường ướt mưa
Bé thường hay nhớ đến người xưa
Nhớ lúc mắt buồn thay canh mặn
Và lúc môi ngon thế mứt dừa
 
Bé chẳng bao giờ thử… 2 anh
Nên không hề biết… huống gì… rành
Chắc là… ghê lắm và… mệt lắm
Nặng thì gẫy cổ nhẹ giập cành!
 
Bé mới nhập vào Thư Quán thôi
Tự bé bò đến chẳng ai mời
Nên bé cô đơn, cần… hơi ấm
Và mong bạn mới ghé nhà chơi.
 
dohop 4/5/09
 
Cám ơn Lam Hồng Minh đã ghé thăm vườn nhà dohop. dohop mới vào VNTQ thôi, tự dohop vào mà không ai giới thiệu hết nên còn cô đơn lắm - trong đây thơ của ai cũng cao cơ quá nên dohop hơi bị lạnh bắp vế chút ít. Có ai thăm cũng mừng hết, có Lam vào chịu khó đọc mấy bài liên tiếp làm dohop khoái quá. Chạy lẹ là vì dohop đang “tải” thơ cũ lên, thơ đã bị ố màu vì chất lượng kém. dohop đã không làm thơ được trong thời gian khá lâu, và làm thơ kiểu chụp giựt, vội vàng trong… giờ làm việc… Hic, đang tập làm lại đây, hy vọng là mọi chuyện thuận buồm để dohop làm thơ được mãi.
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.05.2009 12:16:22 bởi dohop >
jacaranda 06.05.2009 00:52:49 (permalink)
0

 
 
Hương Tình Cũ...
 
 
Nếu em vẫn ... mùi hương xưa mà nhớ
Thì tình tôi đâu vì cớ nào lơi
Em ghé thăm, dù chỉ ngỏ vài lời
Đủ xao xuyến đủ làm tôi chao đảo


Ngày xưa ơi ! em như con chim Sáo
Hót quanh tôi ... mùa Hoa Táo thơm lừng
Em hồn nhiên còn tôi lại bâng khuâng
Em không hiểu ... hay cố tình làm thế ?


Rồi mùa trôi ... tình tôi thành dâu bể
Câu thơ buồn theo ngày tháng em xa
Tôi ôm sầu đâu dám trách người ta
Tình chẳng hẹn thôi chỉ mình ôm ấp


Đêm Trăng sầu ... ẩn sau cành lá thấp
Sương lạnh lùng như đắp mảnh tình riêng
Em về thăm ... ô hay phép diệu huyền ?
Tôi ngấn lệ hôn lên hương tình cũ



jacaranda

 
 
Nhớ cưng...
Lam Hồng Minh 08.05.2009 07:01:32 (permalink)
0

Cám ơn bạn viếng Vườn dohop
 
Vườn hồng Lam thấy của… Linh Hoa
Biết xinh nhưng chửa có ghé qua
Nghe rằng hai cánh hồng còn khép
Chủ nhân mong ai đó ghé nhà
 
Nhà của “bé Hộp” chỉ có… me
Nên thơ của bé vị… chua lè
Ghét, Yêu bé trộn chung đường muối
Bỏ chút sô-đa lẫn hàn the
 
Ngày bé đi học thường ướt mưa
Bé thường hay nhớ đến người xưa
Nhớ lúc mắt buồn thay canh mặn
Và lúc môi ngon thế mứt dừa
 
Bé chẳng bao giờ thử… 2 anh
Nên không hề biết… huống gì… rành
Chắc là… ghê lắm và… mệt lắm
Nặng thì gẫy cổ nhẹ giập cành!
 
Bé mới nhập vào Thư Quán thôi
Tự bé bò đến chẳng ai mời
Nên bé cô đơn, cần… hơi ấm
Và mong bạn mới ghé nhà chơi.
 
dohop 4/5/09
 
Cám ơn Lam Hồng Minh đã ghé thăm vườn nhà dohop. dohop mới vào VNTQ thôi, tự dohop vào mà không ai giới thiệu hết nên còn cô đơn lắm - trong đây thơ của ai cũng cao cơ quá nên dohop hơi bị lạnh bắp vế chút ít. Có ai thăm cũng mừng hết, có Lam vào chịu khó đọc mấy bài liên tiếp làm dohop khoái quá. Chạy lẹ là vì dohop đang “tải” thơ cũ lên, thơ đã bị ố màu vì chất lượng kém. dohop đã không làm thơ được trong thời gian khá lâu, và làm thơ kiểu chụp giựt, vội vàng trong… giờ làm việc… Hic, đang tập làm lại đây, hy vọng là mọi chuyện thuận buồm để dohop làm thơ được mãi.



Biến Tính

Hôm đó gặp ai bên nhà Nghịch Ngợm
Thơ cho em nào ghét ghét thương thương
Sao bửa nay nghe chừng như biến tính
Xưng bé với tui ngọt sớt như đường

Ừa.. sao ngộ gái trai đều ngọt há
Thơ cũng vui cũng ngộ nghỉnh ghê đi
Ghét rồi yêu, yêu rồi ghét li bì
Nhớ pha hoài sô cô la như bửa

Nếu có lạnh cho bé Lam đốt lửa
Sưởi cơn mưa làm ướt áo lạnh run
Bé đừng buồn đừng khóc bởi người dưng
Mưa là mưa rừng chứ không mưa mặn

Mà hỏi thiệt bài thơ về chàng Tống
Bé viết cho ai mà rõ ngọn ngành
Bé mới vào nét mà thiệt là lanh
Hôm bửa nọ và bửa nay khác hẳn

Lam Hồng Minh


dohop ơi...Lam mới chạy qua nhà Hộp chứa thấy Hộp viết gì thêm, mà có thấy Hộp mở topic mới rồi, bây giờ khuya rồi Lam phải đi ngủ nên không viết nữa, hẹn gặp lại hôm khác đi nhe..


@ Anh ja cưng, cám ơn cưng ghé thăm Lam.... mừng quá ja ơi... ngày mai Lam sẽ vào viết với anh ja nghe cưng, anh về rồi thì không có đi nữa à, lần này phải ngoéo tay mí chắc ăn....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.05.2009 07:03:22 bởi Lam Hồng Minh >
dohop 08.05.2009 15:11:02 (permalink)
0

Trích đoạn: Lam Hồng Minh

Biến Tính


Hôm đó gặp ai bên nhà Nghịch Ngợm
Thơ cho em nào ghét ghét thương thương
Sao bửa nay nghe chừng như biến tính
Xưng bé với tui ngọt sớt như đường

Ừa.. sao ngộ gái trai đều ngọt há
Thơ cũng vui cũng ngộ nghỉnh ghê đi
Ghét rồi yêu, yêu rồi ghét li bì
Nhớ pha hoài sô cô la như bửa

Nếu có lạnh cho bé Lam đốt lửa
Sưởi cơn mưa làm ướt áo lạnh run
Bé đừng buồn đừng khóc bởi người dưng
Mưa là mưa rừng chứ không mưa mặn

Mà hỏi thiệt bài thơ về chàng Tống
Bé viết cho ai mà rõ ngọn ngành
Bé mới vào nét mà thiệt là lanh
Hôm bửa nọ và bửa nay khác hẳn

Lam Hồng Minh


dohop ơi...Lam mới chạy qua nhà Hộp chứa thấy Hộp viết gì thêm, mà có thấy Hộp mở topic mới rồi, bây giờ khuya rồi Lam phải đi ngủ nên không viết nữa, hẹn gặp lại hôm khác đi nhe..



Biến Tính
 
Lam ới ời! Lúc nào bé cũng nghịch
Và thương thương, nhớ nhớ mãi mộng mơ
Trong ảo thế bé đã là học trò
Là thiếu nữ, là con thơ, là mẹ
Cũng có lúc đấng nam nhi là bé
Bé lè nhè, hùng hổ vểnh râu dê
Bé từng là sợi tóc, lón-giơ-rê*
Là chú kiến ngang tàng trong nhà tắm
Cảm ơn Lam đã ban cho hơi ấm
Lẫn hương thơm, vị ngọt của vườn thơ
Lam đốt lửa đun nấu nồi chè mơ
Để bé ngọt môi son cùng thưởng thức!
Bé trêu chọc Tống sinh vài năm trước
Khi anh chàng tán tỉnh cả hai cô
Cả hai nàng đổ giận đến xát xô
“Nó là ma, em mới là con gái!”

dohop 8/5/09



* lingerie = quần áo lót của phái nữ. Lam xem chủ đề "Những vật tầm thường" của dohop là biết liền à, lúc đó hết còn nói dohop... ngọt nữa.


 Mấy năm trước, dohop có chọc anh chàng Tống khi ổng tán tỉnh hai nàng một lúc, một nàng nick giống như là "kẹo ngọt", một nàng khác nick giống "nắng chiều", bị hai nàng ghen tuông quậy một lúc luôn...


dohop có đến mấy... cái nhà trong đây, lý do là dohop đã viết về nhiều đề tài khác nhau quá, một cái phòng vừa là phòng... ngủ, vừa là phòng thờ, vừa là nhà tắm thì hơi kỳ... Chịu khó viếng nhiều phòng khác nhau nha Lam, tùy theo cảm xúc của mình... Dưới đây là ít nhà của dohop, và nơi dohop học tiếng Anh:

Hoa tím học trò

Đời là
Bông hồng cài áo
Bốn  mùa thương và nhớ
Nghịch ngợm

Một lần nữa, cám ơn Lam cho mượn hơi ấm nha!

(dohop mới gom một ít căn nhà vào một để... dễ chăm sóc nên mới vào đây sửa lại. Xin lỗi nha!)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.06.2009 08:55:05 bởi dohop >
Lam Hồng Minh 11.05.2009 01:34:18 (permalink)
0
dohop ơi... có đi lục thơ của dohop đọc hết rồi, trời ơi.....chiến quá ta ới ời... người ơi... dạy tui viết thơ cũng như người với được hong ? hihihi....


*********************************************************


Thương Giận

Sông thương em chảy dòng thương
Ghé bờ không có tơ vương cũng đành
Ngàn thương nước chảy tìm anh
Tìm hoài không có nên đành giận thôi !

Sông tương đừng có chảy trôi
Tình yêu như đã lên ngôi đỉnh sầu
Sông tương đừng nhé bể dâu
Cho thương đau cuốn bên cầu bóng em

Sông tương nước mắt chảy mềm
Xin ai ghé bên bồng bềnh hỏi mây
Giận thương giờ đã vơi đầy
Người về ôm lấy trời mây nắng hồng

Anh đi Hà Nội Đông phong
Tay trơn gối mỏi hỏi lòng buồn không ?
Nhớ mong sao lại nhớ mong ?
Quện chung mong nhớ cho Hồng về thăm...

Lam Hồng Minh
nguyễn thế duyên 13.05.2009 00:36:28 (permalink)
0

ương Giận

Sông thương em chảy dòng thương
Ghé bờ không có tơ vương cũng đành
Ngàn thương nước chảy tìm anh
Tìm hoài không có nên đành giận thôi !

Sông tương đừng có chảy trôi
Tình yêu như đã lên ngôi đỉnh sầu
Sông tương đừng nhé bể dâu
Cho thương đau cuốn bên cầu bóng em

Sông tương nước mắt chảy mềm
Xin ai ghé bên bồng bềnh hỏi mây
Giận thương giờ đã vơi đầy
Người về ôm lấy trời mây nắng hồng

Anh đi Hà Nội Đông phong
Tay trơn gối mỏi hỏi lòng buồn không ?
Nhớ mong sao lại nhớ mong ?
Quện chung mong nhớ cho Hồng về thăm...



Lam Hồng Minh




   Dòng sông em
Sáng
  Nắng ở sông Thương
Chiều
  Mưa ở sông Tương
Giận anh bờ bên lở
Thương anh bờ bên bồi
Vô thường dòng sông ấy
Cuốn anh vào cuộc đời

Lam Hồng Minh 13.05.2009 01:04:58 (permalink)
0

 
 
Hương Tình Cũ...


Nếu em vẫn ... mùi hương xưa mà nhớ
Thì tình tôi đâu vì cớ nào lơi
Em ghé thăm, dù chỉ ngỏ vài lời
Đủ xao xuyến đủ làm tôi chao đảo


Ngày xưa ơi ! em như con chim Sáo
Hót quanh tôi ... mùa Hoa Táo thơm lừng
Em hồn nhiên còn tôi lại bâng khuâng
Em không hiểu ... hay cố tình làm thế ?


Rồi mùa trôi ... tình tôi thành dâu bể
Câu thơ buồn theo ngày tháng em xa
Tôi ôm sầu đâu dám trách người ta
Tình chẳng hẹn thôi chỉ mình ôm ấp


Đêm Trăng sầu ... ẩn sau cành lá thấp
Sương lạnh lùng như đắp mảnh tình riêng
Em về thăm ... ô hay phép diệu huyền ?
Tôi ngấn lệ hôn lên hương tình cũ



jacaranda

 
 
Nhớ cưng...




Như Ngày Ấy

Dù đã cũ tình vẫn như ngày ấy
Vẫn đậm hương thổn thức một góc trời
Dù không ghé lòng em mãi chưa rời
Từng bước nhỏ theo anh từng bước nhỏ

Có những chiều nghe trong ngàn lời gió
Triệu tiếng yêu là giọng nói của anh
Trăm lần đi là em khóc như lần
Chưa tiễn biệt nên không đành chia cách

Bao dâu bể phải chăng là thử thách
Ngoảnh mặt phút giây mà đã nát lòng
Sợ vấn vương bên lối nhỏ xa dòng
Sợ người ta bận lòng tình ngang trái !

Trăng về sầu vẫn thơm mùi trầm ngải
Như ngày xưa men ủ mộng hương trầm
Đội ơn trời anh còn trở lại thăm
Em nước mắt chảy đôi hàng hạnh phúc


Lam Hồng Minh



Em nhớ anh !...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.05.2009 01:12:57 bởi Lam Hồng Minh >
jacaranda 13.05.2009 03:58:52 (permalink)
0
Em nhớ anh !...

***
 
Nhớ quá làm sao biết ngõ tìm... tay trắng anh nào mơ với mộng... nên tình hai đứa... vẫn y nguyên... hahahaha
 

 
 
Giữa Tiếng Đêm Rơi
 
 
Lại về giữa tiếng đêm rơi
Ngắm em say giấc... nhớ thời xa xưa
Quê mình chỉ có Nắng Mưa
Hai mùa luân chuyển thay vừa trọn năm


Tuổi em vừa đủ thăng trầm
Tình em mới lớn lặng thầm gửi Mây
Tôi như một gã tình say
Uống môi em ngọt mật đầy tương tư


Tôi lo sợ tiếng tạ từ
Sợ lời chia biệt đau như xé lòng
Nhưng rồi tình cũng ngăn sông
Đời chia hai ngã ... thôi mong ước tàn


Sầu đêm ai biết bao trang ?
Thơ buồn tôi viết vì Nàng mà thôi
Hỡi người yêu giữa xa xôi
Đêm về là lúc ...tình tôi trao Nàng



jacaranda

Trần Trung Dũng 18.05.2009 10:35:12 (permalink)
0
Lại về


Như những lần qua ngõ
Em thường ghé thăm anh
Dù trời mưa trời nắng
em vái van ngày lành

Những khi thấy anh buồn
Cõi lòng như se thắt
Những không hiểu vì đâu
Em nghe đời cách ngăn

Những lần em về thăm
Đôi tay anh lúng túng
Như có điều lầm lỡ
Làm em quá ngại ngùng

Hôm nào em cũng về
Dừng góc đèn con phố
Thấy nét anh đăm chiêu
Thấp thoáng bóng sương mờ

Có phải mùa phượng đỏ
Đã về thăm dấu yêu
Anh giành cho ai đó
Có nhớ em từng chiều ?

Lam Hồng Minh




Sao Không Nói

Luôn vẫn ghé thăm anh
Sao lặng im không nói
Hàng cây chim chuyền cành
Cứ âm thầm trông đợi.

Dỗi gì mà thật lâu
Làm cho anh bối rối
Mưa đã thôi từ lâu
Ngập tràn tia nắng mới.

Rồi một ngày em đến
Hoa toả ngát hương thơm
Tiếng đàn ai lưu luyến
Bồi hồi cả con tim.

Cho rằng anh có lỗi
Nên em mãi giận hờn
Đường thênh thang gió thổi
Hiểu ra càng thương hơn.

Trung Dũng
dohop 18.05.2009 11:07:25 (permalink)
0



Như Ngày Ấy

Dù đã cũ tình vẫn như ngày ấy
Vẫn đậm hương thổn thức một góc trời
Dù không ghé lòng em mãi chưa rời
Từng bước nhỏ theo anh từng bước nhỏ

Có những chiều nghe trong ngàn lời gió
Triệu tiếng yêu là giọng nói của anh
Trăm lần đi là em khóc như lần
Chưa tiễn biệt nên không đành chia cách

Bao dâu bể phải chăng là thử thách
Ngoảnh mặt phút giây mà đã nát lòng
Sợ vấn vương bên lối nhỏ xa dòng
Sợ người ta bận lòng tình ngang trái !

Trăng về sầu vẫn thơm mùi trầm ngải
Như ngày xưa men ủ mộng hương trầm
Đội ơn trời anh còn trở lại thăm
Em nước mắt chảy đôi hàng hạnh phúc


Lam Hồng Minh



Em nhớ anh !...
Nhớ


Thời gian trôi em vẫn như ngày ấy
Vẫn đậm hương vẫn ngọt trong tim anh
Dù không gặp anh vẫn mãi thăm em
Trong giấc mộng tim anh tìm hơi ấm
Tim mãi tìm suối tóc, làn mi đậm
Đôi môi mềm trái ngọt của tình yêu
Tim hôn lên mắt đẹp của muôn chiều
Của quá khứ, vị lại và… mãi mãi
Theo nhịp thở, hương trầm tim chẳng ngại
Tim của anh nhưng đã thuộc về ai
Anh bối rối theo đường tim dắt lối
Gượng được không vì đã quá muộn rồi?
Thua thử thách của tim, anh chịu tội
Nhớ em nhiều, nhớ mắt đẹp, nhớ bờ môi
Nhớ lọn tóc, nhớ hương trầm, nhớ…, nhớ…
Viết chẳng được… chắc em… biết hết rồi!
dohop 18/5/2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.05.2009 11:31:35 bởi dohop >
Lam Hồng Minh 20.05.2009 23:52:42 (permalink)
0
Vịnh Sọt Rác

(Thơ Giai Thoại)

Muốn vất a lê cứ bỏ vào
Kề bên khỏi phải với chi cao
Đồ hôi bọc kỹ phòng hơi hám
Thứ khẳm cho hay đổ hố đào
Thấy nếu không dùng đâu nữa được
Đừng nên nấn ná tốn công lao
Thùng nầy nấp đậy an toàn lắm
Muốn vất a lê cứ bỏ vào

NhàQuê, 20-05-2009


Bỏ Rát Không Bỏ Tinh

Có sợ chi đâu chẳng dám vào
Thì vào bỏ rát chớ làm sao
Thứ tư rát chở đem đi đốt
Thứ sáu rát đầy khoét hố đào
Rát rến không dùng mang ra đổ
Tình người không đổ cất thù lao
Tình là tình nghĩa trăm năm thiếu
Nếu mất tình ơi xót dạ cào

Lam Hồng Minh, 20/05/2009

Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 23 của 74 trang, bài viết từ 331 đến 345 trên tổng số 1103 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9