Bầu trời Lam ..của Lam Hồng Minh!
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 24 của 74 trang, bài viết từ 346 đến 360 trên tổng số 1103 bài trong đề mục
Lam Hồng Minh 21.05.2009 00:15:49 (permalink)
0
Em nhớ anh !...

***
 
Nhớ quá làm sao biết ngõ tìm... tay trắng anh nào mơ với mộng... nên tình hai đứa... vẫn y nguyên... hahahaha

Ngủ quên không biết anh đã tìm...Ôm gối chiêm bao mơ và mộng...nên tình hai đứa...có như không....hihihihi



 

Giữa Tiếng Đêm Rơi


Lại về giữa tiếng đêm rơi
Ngắm em say giấc... nhớ thời xa xưa
Quê mình chỉ có Nắng Mưa
Hai mùa luân chuyển thay vừa trọn năm


Tuổi em vừa đủ thăng trầm
Tình em mới lớn lặng thầm gửi Mây
Tôi như một gã tình say
Uống môi em ngọt mật đầy tương tư


Tôi lo sợ tiếng tạ từ
Sợ lời chia biệt đau như xé lòng
Nhưng rồi tình cũng ngăn sông
Đời chia hai ngã ... thôi mong ước tàn


Sầu đêm ai biết bao trang ?
Thơ buồn tôi viết vì Nàng mà thôi
Hỡi người yêu giữa xa xôi
Đêm về là lúc ...tình tôi trao Nàng



jacaranda



Khóc Trong Đêm Mơ

Anh về giữa tiếng đêm rơi
Làm sao em biết mà mời anh sang
Tội chưa sương trắng lang thang
Thương anh biết mấy mơ màng chiêm bao

Mộng về có tiếng thì thào
Như Mưa như Nắng ngọt ngào tỉnh say
Nhíu mày con mắt cay cay
Trong mơ em khóc nữa bài tình ca

Hình như hai đứa chia xa
Vẫn ôm nhau siết châu sa vỡ bờ
Chiêm bao em vẫn còn chờ
Sợ không gặp nữa lơ ngơ đường chiều

Sầu dài hơn những ngày yêu
Yêu là đau khổ nhưng yêu ngọt ngào
Từng đêm em đếm vạn sao
Mỗi Sao chớp mắt là Sao anh về

Lam Hồng Minh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.05.2009 00:18:25 bởi Lam Hồng Minh >
Lam Hồng Minh 21.05.2009 05:41:06 (permalink)
0


Nhớ


Thời gian trôi em vẫn như ngày ấy
Vẫn đậm hương vẫn ngọt trong tim anh
Dù không gặp anh vẫn mãi thăm em
Trong giấc mộng tim anh tìm hơi ấm
Tim mãi tìm suối tóc, làn mi đậm
Đôi môi mềm trái ngọt của tình yêu
Tim hôn lên mắt đẹp của muôn chiều
Của quá khứ, vị lại và… mãi mãi
Theo nhịp thở, hương trầm tim chẳng ngại
Tim của anh nhưng đã thuộc về ai
Anh bối rối theo đường tim dắt lối
Gượng được không vì đã quá muộn rồi?
Thua thử thách của tim, anh chịu tội
Nhớ em nhiều, nhớ mắt đẹp, nhớ bờ môi
Nhớ lọn tóc, nhớ hương trầm, nhớ…, nhớ…
Viết chẳng được… chắc em… biết hết rồi!
dohop 18/5/2009



Nhớ Nhớ !

Nhớ ơi là nhớ bởi gì đâu ?
Xa xôi cách trở bước qua cầu
Người về người ở tim ai khóc
Em anh cộng lại nặng trái sầu
Nhớ ơi dòng chữ ngập niềm vui
Giọng nói bờ môi dổ ngọt bùi
Bài thơ ai đọc dòng lưu bút
Nhớ quá người ơi...nhớ khôn nguôi !
Tim em anh đã lấy mất rồi
Mất hồn mất vía cõi chơi vơi
Bình minh qua cửa mây hờ hững
Cúi xuống cô đơn nước mắt rơi
Thôi mình đừng giận nữa nghe anh
Ngày mai nhất định phải làm lành
Cho nhớ về thăm vuông ngực ấm
Ôm nhau ấp ủ mộng tình xanh !

Lam Hồng Minh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.05.2009 05:44:31 bởi Lam Hồng Minh >
Lam Hồng Minh 22.05.2009 04:39:51 (permalink)
0


HẾT RỒI !

Giờ mình hết nợ nhau rồi
Trắng tay phủi sạch sông trôi qua ghềnh
Đò chiều bến vắng buồn tênh
Bài tình ca cũ đã quên mất rồi

Biết còn có gặp nữa thôi
Hay là ngoảnh mặt lệ rơi âm thầm
Mù lòa không biết đường thăm
Bóng chim tăm cá dãi dầm nắng mưa

Giờ mình đã gọi người xưa
Bóng nhòa hình bóng gió đưa chân trời
Lau hoài giọt nước mắt rơi
Vẫn như chưa đủ về khơi chuyện lòng

Mai này biết có nhớ không
Hay là cát bụi lấp dòng thương đau
Làm sao nhặt lại ngọt ngào
Giả vờ thơ ướt trăng sao tình hồng

Giờ thì cuối nẻo hư không
Nắng đi mưa ở mây không nhuộm hồng
Lạnh lùng ngọn gió thu phong
Khóc mùa đông tới chờ mong hết rồi !

05/21/09
Hoài Thương
Lam Hồng Minh 22.05.2009 05:16:50 (permalink)
0


TÌNH CA BUỒN

Có bài tình ca trễ chuyến đò
Trách hoài ngọn gió thổi buồn so
Thôi em về phố nghe mưa khóc
Đường ướt giọt sầu..quên hẹn hò !

Có bài ca chia ly luyến tiếc
Nên thơ buồn chờ gió thổi nghiêng
Gió đứng lặng nên vần thơ khóc
Hỏi vì đâu thơ viết muộn phiền

Hỏi trên triền đê lúa chín chưa ?
Người thiếu phụ hôm nào như thủa ?
Hỏi giọt mưa tưới buồn lúa chết ?
Hay người đi quên ruộng đồng xưa !

Biết hỏi ai thôi đành hỏi trời
Vì đâu tan tác khúc mưa rơi
Vì đâu oan nghiệt vương dòng lệ
Và vì đâu người đã xa người !

05/21/09
Hoài Thương
Lam Hồng Minh 23.05.2009 06:07:17 (permalink)
0
TÌNH NGHÈO

Người ta chờ sóng bạc đầu
Vổ tan tình mộng nhịp cầu chia đôi
Chờ anh gieo cỏ trên đồi
Mọc xanh thương nhớ chờ môi nụ hồng

Người ta sớm đứng chiều trông
Gác canh chầu trực vôi hồng trầu cau
Áo em hương áo bạc màu
Xuân qua mấy tuổi thu sầu mùa đi !

Người ta nắm áo níu ghì
Chờ người tay vẫy mắt mi đượm tình
Thôi rồi mộng rã hương trinh!
Em chôn mấy kiếp mộ tình khăn tang

Người ta lụa gấm huy hoàng
Chim quý lồng rộng kết vàng chạm son
Tình em lam lũ mỏi mòn
Con thơ khát sửa bông gòn hết thơm

Người ta nâng ấp áo cơm
Tình nghèo áo rách đâu thơm như người
Qua sông mưa nắng phận người
Sông xưa giặt áo tình ơi... bẽ bàng...

05/22/09
Hoài Thương
Ha Ngan Ha 23.05.2009 13:33:38 (permalink)
0







XẾP LÁ THƠ

Ta xếp thơ thành lá
Bay bay giữa trời thu
Chiều ngắm ánh sương mù
Lá rơi rơi tìm ấm.

Lá tươi hoa duyên thắm
Kề cận suốt mùa thương
Mỗi buổi sớm đọng sương
Lá cùng hoa uống cạn
Vị nước mát nồng nàn
Hương sắc hoa ngát sang.

Lá vui cùng ngây ngất
Với những ngày tất bật
Lá chào đón mùa mơ
Hoa toả ngát bên bờ.

Cành xôn xao lá hát
Cùng hương thơm ngào ngạt
Dùi dặt bản tình ca
Muôn sắc thắm lá hoa.

Cho đời thêm cảnh ngắm
Nhà thơ nhìn say đắm
Cánh hoa mộng hồng tươi
Gió reo đưa tiếng cười.

Thơ tình hoa và lá
Dù cách mấy quan hà
Dù Việt Nam Trung Hoa
Dù Anh Quốc Pa Ri
Dù Nhật Bản đất Mĩ
Tình lá hoa bền bĩ.

Trong thơ ca tình ta
Tôn kính nàng thơ hoa
Mơ một ngày trở lại
Hát hoài khúc mơ hoa.

Tình ta nhớ phương xa
Tình ta chờ bến hẹn
Tình lên thơ trọn vẹn
Bên cạnh như lá cành
Ấp yêu hoa xuân xanh
Nồng hương tình yêu dấu.

Hoa trong thơ thắm màu
Tình vẫn mãi bền lâu.

Hà Ngân Hà

:: Bài thơ đưa vào TV ::


< Sửa đổi bởi: Viet duong nhan -- 6.4.2009 19:55:53 >
dohop 26.05.2009 08:17:53 (permalink)
0

Trích đoạn: Lam Hồng Minh



Nhớ


Thời gian trôi em vẫn như ngày ấy
Vẫn đậm hương vẫn ngọt trong tim anh
Dù không gặp anh vẫn mãi thăm em
Trong giấc mộng tim anh tìm hơi ấm
Tim mãi tìm suối tóc, làn mi đậm
Đôi môi mềm trái ngọt của tình yêu
Tim hôn lên mắt đẹp của muôn chiều
Của quá khứ, vị lại và… mãi mãi
Theo nhịp thở, hương trầm tim chẳng ngại
Tim của anh nhưng đã thuộc về ai
Anh bối rối theo đường tim dắt lối
Gượng được không vì đã quá muộn rồi?
Thua thử thách của tim, anh chịu tội
Nhớ em nhiều, nhớ mắt đẹp, nhớ bờ môi
Nhớ lọn tóc, nhớ hương trầm, nhớ…, nhớ…
Viết chẳng được… chắc em… biết hết rồi!
dohop 18/5/2009


Nhớ Nhớ !

Nhớ ơi là nhớ bởi gì đâu ?
Xa xôi cách trở bước qua cầu
Người về người ở tim ai khóc
Em anh cộng lại nặng trái sầu
Nhớ ơi dòng chữ ngập niềm vui
Giọng nói bờ môi dổ ngọt bùi
Bài thơ ai đọc dòng lưu bút
Nhớ quá người ơi...nhớ khôn nguôi !
Tim em anh đã lấy mất rồi
Mất hồn mất vía cõi chơi vơi
Bình minh qua cửa mây hờ hững
Cúi xuống cô đơn nước mắt rơi
Thôi mình đừng giận nữa nghe anh
Ngày mai nhất định phải làm lành
Cho nhớ về thăm vuông ngực ấm
Ôm nhau ấp ủ mộng tình xanh !

Lam Hồng Minh




Nhớ ơi là nhớ

Nhớ ơi là nhớ bởi vì đây:
Thời gian buồn lạnh leo lên cây
Người đi người đợi sưng đôi mắt
Khòm lưng mỏi ức mệt cái thây
Nhớ ơi nét mặt như mèo con
Meo meo đến trễ anh khỏi buồn
Vai nhỏ tay non sao ấm áp?
Nhớ quá nên anh chẳng sợ đòn!
Tim anh em đã cất đâu rồi?
Cho anh tìm chút nhé bé ơi?
Bé để trong túi hay trong áo?
Mây tím hoàng hôn nhẹ xuống đồi.
Thôi mình về nhé, nhé bé yêu?
Dù muốn, anh thương, chẳng dám liều
Chút xíu hương em cho ấm dạ
Dành dụm mai này… mãi mãi yêu…

dohop 26/5/2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.05.2009 08:20:31 bởi dohop >
nguyễn thế duyên 01.06.2009 02:59:12 (permalink)
0
Trái tim tôi mọc hoài những sợi gai
Làm chảy máu giấc ngủ dài trăn trở
Hình như chiêm bao làm ngăn nhịp thở
Để lời yêu tôi mang xuống tuyền đài!
           Lam hồng Minh

Sao trái tim em chỉ mọc những sợi gai
Mà không mọc những sợi thương sợi nhớ?
Cái gì đã làm em trăn trở
Để lòi yêu phải mang xuống tuyền đài?

Có phải vì em đã gặp một người
Và tình em đóng đinh vào thánh giá?
Tôi sẽ đến
              Vì em tôi sẽ gỡ
Mảnh tình em đặt lại giữa tim em

Chúa!
     Không thể làm hồi sinh trái tim em
Nhưng tôi
        Sẽ làm con tim em đập lại
Sa mạc hồn em mưa tình tôi sẽ tưới
Để vươn lên trong nắng một tình yêu

Cô bạn ơi đọc câu thơ của cô bạn tôi thấy vô lí quá. Saophụ nữ hay thái quá như vậy?



Lam Hồng Minh 03.06.2009 23:55:29 (permalink)
0
Cám ơn Hà Ngân Hà, dohop và anh Nguyễn Thế Duyên
đã ghé trang thơ của Lam Hồng Minh trong những ngày Lam vắng nhà, thật là cảm động ghê đi ha...
Cảm động muốn khóc rùi đó các anh uiiii ...hic, hic Mời các anh uống trà với Lam nghen, hết khóc rùi nè

Chúc tất cả vui.... !!
Lam Hồng Minh 04.06.2009 00:32:48 (permalink)
0


XẾP LÁ THƠ

Ta xếp thơ thành lá
Bay bay giữa trời thu
Chiều ngắm ánh sương mù
Lá rơi rơi tìm ấm.

Lá tươi hoa duyên thắm
Kề cận suốt mùa thương
Mỗi buổi sớm đọng sương
Lá cùng hoa uống cạn
Vị nước mát nồng nàn
Hương sắc hoa ngát sang.

Lá vui cùng ngây ngất
Với những ngày tất bật
Lá chào đón mùa mơ
Hoa toả ngát bên bờ.

Cành xôn xao lá hát
Cùng hương thơm ngào ngạt
Dùi dặt bản tình ca
Muôn sắc thắm lá hoa.

Cho đời thêm cảnh ngắm
Nhà thơ nhìn say đắm
Cánh hoa mộng hồng tươi
Gió reo đưa tiếng cười.

Thơ tình hoa và lá
Dù cách mấy quan hà
Dù Việt Nam Trung Hoa
Dù Anh Quốc Pa Ri
Dù Nhật Bản đất Mĩ
Tình lá hoa bền bĩ.

Trong thơ ca tình ta
Tôn kính nàng thơ hoa
Mơ một ngày trở lại
Hát hoài khúc mơ hoa.

Tình ta nhớ phương xa
Tình ta chờ bến hẹn
Tình lên thơ trọn vẹn
Bên cạnh như lá cành
Ấp yêu hoa xuân xanh
Nồng hương tình yêu dấu.

Hoa trong thơ thắm màu
Tình vẫn mãi bền lâu.

Hà Ngân Hà


Thu Nhân Gian

Đầy lá thơ người xếp
chứa đựng một trời thu
Tìm lá thơ ai đó
Lâng lâng những lời ru

Lá hoa còn tươi mãi
Trong bàn tay nhẹ nhàng
Trong hơi sương buổi sáng
Trong tim người miên man
Thơ ơi thơ màu lá
rơi vào thu chiều vàng

Lá rơi lên tóc người
Lá rơi lên bờ vai
Mỗi nụ hôn của lá
Ghé xuống bờ môi say...

Gió đưa mềm thu nhớ
Đưa hương về ngọt ngào
Hòa tình ca ai hát
Tim em như vừa chao

Nghiêng nghiêng chiều nghiêng nắng
Rơi theo gót chân trần
Em về nghiêng bóng nhỏ
Hà ngân hà tiễn chân...

Mùa thu theo em về
Hoa lá cuộn đam mê
Hỏi anh nơi nào tới
Âu Á cũng theo về
Dù cuộc đời tất bật
Tình thu choáng sơn khê

Ôi trái tim về mềm
Theo lời thơ miên man
Hà Ngân Hà bàng bạc
Tình ấm một giòng sông



HNH xếp lá thơ sao mà xếp cả hồn Lam vào trong ấy rồi đó nhen, đừng có mang
thơ đi là Lam mất hồn sẽ thành ma rùi.....! Cám ơn bài thơ rất êm và rất mềm, Nhớ ghé thăm Lam... Thương mến!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2009 00:35:30 bởi Lam Hồng Minh >
Lam Hồng Minh 04.06.2009 01:08:41 (permalink)
0

Nhớ ơi là nhớ

Nhớ ơi là nhớ bởi vì đây:
Thời gian buồn lạnh leo lên cây
Người đi người đợi sưng đôi mắt
Khòm lưng mỏi ức mệt cái thây
Nhớ ơi nét mặt như mèo con
Meo meo đến trễ anh khỏi buồn
Vai nhỏ tay non sao ấm áp?
Nhớ quá nên anh chẳng sợ đòn!
Tim anh em đã cất đâu rồi?
Cho anh tìm chút nhé bé ơi?
Bé để trong túi hay trong áo?
Mây tím hoàng hôn nhẹ xuống đồi.
Thôi mình về nhé, nhé bé yêu?
Dù muốn, anh thương, chẳng dám liều
Chút xíu hương em cho ấm dạ
Dành dụm mai này… mãi mãi yêu…

dohop 26/5/2009

hihihi....dohop chọc Lam khóc sưng con mắt rồi còn nhớ ơi là nhớ nữa hén!
Mà dohop biết tại sao tui khóc sưng con mắt khộng vậy ? là vì.....


.... Thương Ơi Là Thương

Thương ơi là thương bởi vì sao
Chọc cười chọc khóc mà ngọt ngào
Chưa chắc gì đâu ai mít ướt
Đêm ba mươi đòi hái trăng sao ?
Thương ơi là thương nên tui khóc
Ghét hoài không được biết làm sao
Nhớ ơi là nhớ tui cũng khóc
Đi tới đi lui bị khóa rào!
Đem thương đem nhớ về thui thủi
Giấu trong ngực áo nhớ khôn nguôi
Mây tím xuống đồi buồn ghê gớm
Hỏi chứ anh đâu... nhớ ngập trời!
Em muốn theo về để được yêu
Được nghe ai nói thương sớm chiều
Để mùi hương nhớ đừng bay gió
Để mãi trong nhau ... mãi mãi yêu....

Lam Hồng Minh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2009 01:10:03 bởi Lam Hồng Minh >
jacaranda 04.06.2009 01:22:42 (permalink)
0
Vấn Vương...
 
 
Mấy lần tìm kiếm cõi bình yên
Mà tâm tư vẫn nhuốm muộn phiền
Phải chăng ta nhớ em nhiều quá ?
Nhân ảnh hiện về giữa triền miên


Nửa kiếp người thôi chửa cuối đường
Nên làm sao dứt được chữ thương
Ta về thắm lại hồn vũ trụ
Tìm em se kết mối tình vương


Như hết mùa Đông Xuân lại về
Bàn tay đan ngón ... mấy lần mê
Lá mùa nhuộm tóc em xanh biếc
Cho Núi Rừng kia thỏa lời thề



jacaranda

Lam Hồng Minh 04.06.2009 05:42:26 (permalink)
0



Vấn Vương...


Mấy lần tìm kiếm cõi bình yên
Mà tâm tư vẫn nhuốm muộn phiền
Phải chăng ta nhớ em nhiều quá ?
Nhân ảnh hiện về giữa triền miên


Nửa kiếp người thôi chửa cuối đường
Nên làm sao dứt được chữ thương
Ta về thắm lại hồn vũ trụ
Tìm em se kết mối tình vương


Như hết mùa Đông Xuân lại về
Bàn tay đan ngón ... mấy lần mê
Lá mùa nhuộm tóc em xanh biếc
Cho Núi Rừng kia thỏa lời thề



jacaranda


Tìm Nhau

Thoáng bóng ai về vương vấn vương
Bên khung cửa nhỏ một cuối đường
Để lại thương yêu và nhung nhớ
Nghe chiều anh rót nặng hạt sương

Thương mãi còn đây mộng bình yên
Hồ thu phẵng lặng dáng chiều nghiêng
Bóng anh in rõ trên dòng nước
Thương còn thương mãi giọng anh hiền

Thình thich tim em trổi khúc xuân
Tay đan tay nhớ chiều thật gần
Làm sao im vắng mùa năm tháng
Tìm nhau vương vấn phím đàn dâng...

Lam Hồng Minh

Lam Hồng Minh 04.06.2009 06:16:20 (permalink)
0

Trích đoạn: nguyễn thế duyên

Trái tim tôi mọc hoài những sợi gai
Làm chảy máu giấc ngủ dài trăn trở
Hình như chiêm bao làm ngăn nhịp thở
Để lời yêu tôi mang xuống tuyền đài!
          Lam hồng Minh

Sao trái tim em chỉ mọc những sợi gai
Mà không mọc những sợi thương sợi nhớ?
Cái gì đã làm em trăn trở
Để lòi yêu phải mang xuống tuyền đài?

Có phải vì em đã gặp một người
Và tình em đóng đinh vào thánh giá?
Tôi sẽ đến
             Vì em tôi sẽ gỡ
Mảnh tình em đặt lại giữa tim em

Chúa!
    Không thể làm hồi sinh trái tim em
Nhưng tôi
       Sẽ làm con tim em đập lại
Sa mạc hồn em mưa tình tôi sẽ tưới
Để vươn lên trong nắng một tình yêu

Cô bạn ơi đọc câu thơ của cô bạn tôi thấy vô lí quá. Saophụ nữ hay thái quá như vậy?





Í...anh Duyên nói mấy câu thật là chí lí. Phụ nữ thì nắng mưa mưa nắng, chắc hôm đó bị gì rùi anh ơi... bửa nay trở lại trạng thái bình thường rùi... anh đừng lo nghen , kể lại chuyện í cho anh yên tâm nì...

Hôm Ấy

Chiều hôm ấy anh đi rồi anh đến
Đến rồi đi như mưa nắng từng hồi
Em lẩn thẩn đèn đêm trắng tường vôi
Vòng quanh quẩn tìm hoài không ra lối

Chỉ có phép nhiệm mầu mang mầm sống
Đưa em về từ muôn cõi oan khiên
Xin đừng bỏ em với những niềm riêng
Đau vũ trụ lấp ưu phiền ngang trái

Xin cho em những giọt mưa khao khát
Ngày hồi sinh tưới sa mạc hồn khô
Xin chan hòa nắng mưa về con phố
Em sống lại rồi bung nấp cửu tuyền

Lam hồng minh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2009 06:18:00 bởi Lam Hồng Minh >
Lam Hồng Minh 05.06.2009 14:34:50 (permalink)
0
Gửi Thư Thăm Anh

Mình vẫn nhớ nhau ở đầu sông
Chảy về sông cuối nước cuộn dòng
Bao nhiêu nhắn gửi niềm yêu dấu
Bao nhiêu kỷ niệm anh biết không ?

Những mùa thu trở về nhắc nhở
Lá vàng trên lối vắng tìm mơ
Tình em chôn kín tàng cây cội
Thấp thỏm Đông tàn vẫn mong chờ

Bài thơ ngày ấy nằm ngăn tủ
Thì thầm thương nhớ mấy mùa thu
Mực tím ngày xưa lem nước mắt
Tìm nhau thấp thoáng giữa sương mù

Nhớ nằm hiu quạnh nhăn vầng trán
Chiêm bao tìm vết cũ lang thang
Nghe đêm thanh vắng trăng còn thức
Gửi cánh thư này trăng có sang...?

Lam Hồng Minh
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 24 của 74 trang, bài viết từ 346 đến 360 trên tổng số 1103 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9