Bầu trời Lam ..của Lam Hồng Minh!
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 29 của 74 trang, bài viết từ 421 đến 435 trên tổng số 1103 bài trong đề mục
Lam Hồng Minh 27.06.2009 22:52:12 (permalink)
0



CÒN VƯƠNG
 
 
Anh nào lỗi hẹn thề xưa
Chỉ là sương đọng lưa thưa mi sầu
Mộng mơ ấp ủ trong đầu
Ban mai nhả nắng nên câu chung tình.
 
Cõi lòng yêu mãi bóng hình
Chơn trời cách biệt vẫn nhìn ra em
Từng lời nói gót nhẹ êm
Nhẹ nhàng thanh thoát- bên thềm ngẩn ngơ!
 
Lời xưa dưới láng hoa mơ
Nụ hôn còn ấm, tay sờ nhặt hoa...
Nhìn nhau rộn rã hoan ca
Màng đêm buông phủ- trăng ngà còn vương.
-SD-


Tình Vương

Làm sao tháo sợi chỉ hường
Làm sao anh hỡi tình vương khung trời
Tình này mãi mãi chưa vơi
Vấn vương như đã chưa rời phút giây

Đã yêu nên dỗi hờn gầy
Xa nhau đau xót cả ngày lẩn đêm
Nhớ từng câu nói dịu êm
Nhớ từng hạt mộng tay mềm trao tay

Lời nào nồng ấm đêm ngày
Vẫn như thanh thoát gió lay hương tình
Tình nào ghép nụ môi xinh
Vương hồng đôi má cho mình không quên.
LHM

SĨ ĐOAN 27.06.2009 22:55:01 (permalink)
0






VỮNG BƯỚC
 

Đời buồn như một kiếp hoa

Xin người chớ để xót xa trong lòng

Ngoài kia trời đã ửng hồng

Gió lùa chim hót hương đồng dịu êm
Kẻ Ngông

Xin dìu nhau bước bên thềm
Nâng hoa như thuở tay mềm dắt tay
Xin mời nhau một chén say
Trăng hồng còn đợi sao mai tỏ tình
Lam Hồng Minh

Ôi! Chim hót buổi bình minh
Lời vàng thỏ thẻ tim mình ngẩn ngơ!
Đây, mời một miếng trầu mơ
Tô môi mộng đỏ ta chờ bên nhau
-SD-

Nghe đâu đây giọng ngọt ngào
Tưởng chừng chưa đã phút nào xa nhau
Thèm nhai trầu với miếng cau
Cho mình hai đứa tìm vào cõi mơ !
Lam Hồng Minh
 

Bến bờ... ta đợi bến bờ...
Ngày mơ đêm mộng ta chờ đã lâu
Về nhanh em đẹp duyên đầu
Ta dìu nhau nhé xây cầu nhân duyên.
-sd-

Em về mềm gót chân tiên
Có anh đón giữa muôn miền yêu thương
Tình ơi! Trên những vô thường
Con tim dù mấy đoạn trường vẫn yêu.
Lam Hồng Minh
 
 
Trên bến đợi- gió đìu hiu
Mắt nhìn xa thẳm giữa chiều sương rơi...!
Đây rồi em vẫn đến nơi
Cho anh hôn vội, nói lời yêu em.
-sd-
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.06.2009 23:02:02 bởi SĨ ĐOAN >
Lam Hồng Minh 27.06.2009 23:06:30 (permalink)
0




VỮNG BƯỚC
 

Đời buồn như một kiếp hoa

Xin người chớ để xót xa trong lòng

Ngoài kia trời đã ửng hồng

Gió lùa chim hót hương đồng dịu êm
Kẻ Ngông

Xin dìu nhau bước bên thềm
Nâng hoa như thuở tay mềm dắt tay
Xin mời nhau một chén say
Trăng hồng còn đợi sao mai tỏ tình
Lam Hồng Minh

Ôi! Chim hót buổi bình minh
Lời vàng thỏ thẻ tim mình ngẩn ngơ!
Đây, mời một miếng trầu mơ
Tô môi mộng đỏ ta chờ bên nhau
-SD-

Nghe đâu đây giọng ngọt ngào
Tưởng chừng chưa đã phút nào xa nhau
Thèm nhai trầu với miếng cau
Cho mình hai đứa tìm vào cõi mơ !
Lam Hồng Minh
 

Bến bờ... ta đợi bến bờ...
Ngày mơ đêm mộng ta chờ đã lâu
Về nhanh em đẹp duyên đầu
Ta dìu nhau nhé xây cầu nhân duyên.
-sd-

Em về mềm gót chân tiên
Có anh đón giữa muôn miền yêu thương
Tình ơi! Trên những vô thường
Con tim dù mấy đoạn trường vẫn yêu.
Lam Hồng Minh
 
 
Trên bến đợi- gió đìu hiu
Mắt nhìn xa thẳm giữa chiều sương rơi...!
Đây rồi em vẫn đến nơi
Cho anh hôn vội, nói lời yêu em.
-sd-

Đây rồi muôn cánh tay mềm
Của anh như đã êm đềm ngàn năm
Mê hôn từng sợi tóc xanh
Hôn anh từng ngón hương lành bàn tay.
LHM



SĨ ĐOAN 28.06.2009 00:15:37 (permalink)
0
 
 



Tình Vương

Làm sao tháo sợi chỉ hường
Làm sao anh hỡi tình vương khung trời
Tình này mãi mãi chưa vơi
Vấn vương như đã chưa rời phút giây

Đã yêu nên dỗi hờn gầy
Xa nhau đau xót cả ngày lẩn đêm
Nhớ từng câu nói dịu êm
Nhớ từng hạt mộng tay mềm trao tay

Lời nào nồng ấm đêm ngày
Vẫn như thanh thoát gió lay hương tình
Tình nào ghép nụ môi xinh
Vương hồng đôi má cho mình không quên.
LHM

 

 
VẤN VƯƠNG

Bao đêm anh gọi phải tên
Từ trong sâu thẳm hiện lên bóng hình
Em thanh tao dưới mắt nhìn
Tâm hồn thánh thiện hữu tình xiết bao.

Trăng mơ kết nối tình trao
Vân hồng se thắc ngôi sao sưởi nồng
Gió bay tắm mát cõi lòng
Cho anh ngây ngất, má hồng em xinh!

Long lanh đáy mắt lung linh
Nụ cười rạng rỡ niềm tin đong đầy
Tay trong tay ta vui vầy
Thơ tình bay bổng gửi mây thiệp hồng.
-sd-
SĨ ĐOAN 28.06.2009 13:15:06 (permalink)
0
 
 

 
Trên bến đợi- gió đìu hiu
Mắt nhìn xa thẳm giữa chiều sương rơi...!
Đây rồi em vẫn đến nơi
Cho anh hôn vội, nói lời yêu em.
-sd-

Đây rồi muôn cánh tay mềm
Của anh như đã êm đềm ngàn năm
Mê hôn từng sợi tóc xanh
Hôn anh từng ngón hương lành bàn tay.
LHM
 
Nâng niu từng sợi tóc bay
Hôn đôi mắt biếc thỏa ngày đợi mong
Hôn làn da trắng trắng trong
Hôn say đắm đuối thỏa lòng cuồng si.
-SD-
 
 
 
HÁI TRĂNG SAO 28.06.2009 22:17:19 (permalink)
0
Ai đi muôn dặm quan san
Trăng ngà rãi thảm , nắng vàng tiễn đưa
Tàn trăng sao mọc lưa thưa
Bao người đưa rước nên chưa trở về.
-HTS-
Lạc Loài 29.06.2009 11:47:25 (permalink)
0
BƯƠI CHẢI
 
 
Sầu đong
đong mãi
suối chảy
chẳng trôi.
 
Bồi hồi
duyên xưa
sao thưa,
gió vẫy...
 
Giận lẫy
xa vời
để đời
lẻ loi...!
 
Loi ngoi
ngụp trồi
đứng ngồi
ngẩn ngơ.
 
Mộng mơ
tan biến
âm, tiếng...
Lặng thinh.
 
Rung rinh
sự nghiệp
mất dịp
đua chen.
 
Đêm đen
trùm phủ
quạ rủ
nhau về.
 
Ê chề
tâm can
vương mang
sầu hận!!!
 
Lận đận
đời trai
tháng ngày
bươi chải.
-LL-
Lam Hồng Minh 01.07.2009 21:47:12 (permalink)
0



Sầu Tản Mạn


Trở lại thăm em trong chiều mưa bão
Bên hiên nhà, đông đảo khách viếng thăm
Mưa lạnh lẻo hay phong trần áo mỏng
Tôi lặng thầm lui bước, ngắm mênh mông.


Từ hôm ấy biết giận hờn trông ngóng
Mưa mưa hoài cho nỗi nhớ dài thêm
Hiên nhà xưa bên song cửa mây mềm
Sầu tản mạn sau lưng anh ngơ ngác


Tôi lặng lẻ trên con đường sỏi cát
Gió reo hò ca hát giữa trời giông
Đã bao mùa... nay là thu hay đông?
Lòng bất nhẫn đắm lòng trong thổn thức.


Đã bao mùa... sao lòng còn nghẹn nức ?
Mối tình xưa đêm thao thức cùng em
Bốn mùa đi sầu ở lại bên thềm
Hồn xa vắng theo chân người lữ thứ


Kẻ Ngông, Lam Hồng Minh
Lam Hồng Minh 01.07.2009 23:19:24 (permalink)
0

 
Trên bến đợi- gió đìu hiu
Mắt nhìn xa thẳm giữa chiều sương rơi...!
Đây rồi em vẫn đến nơi
Cho anh hôn vội, nói lời yêu em.
-sd-

Đây rồi muôn cánh tay mềm
Của anh như đã êm đềm ngàn năm
Mê hôn từng sợi tóc xanh
Hôn anh từng ngón hương lành bàn tay.
LHM
 
Nâng niu từng sợi tóc bay
Hôn đôi mắt biếc thỏa ngày đợi mong
Hôn làn da trắng trắng trong
Hôn say đắm đuối thỏa lòng cuồng si.
-SD-

Tìm trong hơi thở khắc ghi
Mắt môi từng nét xuân thì chưa phai
Hôn nghìn năm trái tim cài
Nụ yêu anh khắp... men say ấm nồng.
LHM

Lam Hồng Minh 01.07.2009 23:29:37 (permalink)
0

BƯƠI CHẢI

Sầu đong đong mãi suối chảy chẳng trôi.
Bồi hồi duyên xưa sao thưa, gió vẫy...
Giận lẫy xa vời để đời lẻ loi...!
Loi ngoi ngụp trồi đứng ngồi ngẩn ngơ.

Mộng mơ tan biến âm, tiếng...Lặng thinh.
Rung rinh sự nghiệp mất dịp đua chen.
Đêm đen trùm phủ quạ rủ nhau về.
Ê chề tâm can vương mang sầu hận!!!

Lận đận đời trai tháng ngày bươi chải.
-LL-



Buồn Hiu

Nói giận giận hoài mà sao chưa giận
Nếu giận anh rồi thơ thẩn buồn hiu !
Thôi thì thôi nụ cười dù méo xẹo
Nắm tay anh kéo áo dạo nắng chiều

Em chẳng đi đâu xa nhà xa cửa
Quẩn quanh đây nhúm lửa nấu cơm chiều
Ghét thì ghét mà thương thì nhiều lắm
Vắng anh vài giây phút đã đòi yêu
LHM
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.07.2009 23:36:03 bởi Lam Hồng Minh >
Người lính 01.07.2009 23:46:12 (permalink)
0
 
 
 

Lam Hồng Minh
Lâu lắm rồi mới trở lại thăm anh, lúc này chắc anh giãi ngũ rồi nên thảnh thơi chơi trốn kiếm há... Anh vẫn khoẻ hả ?
 
 
 
 
Chào em! NL vẫn đang tại ngũ. Em khoẻ chứ?
Cũng đã lâu rồi không xướng hoạ thơ với nhau, hén!
Lam Hồng Minh còn nhớ bài thơ "ĐÁNH RƠI" của NL không? Nó như thế này:
"Đi qua phố nhà binh
Đánh rơi vầng trăng khuyết
Em vô tình không biết
Em mãi đi mù xa..."
Và Lam Hồng Minh đã đi xa thật.
Nhưng hôm nay em đã về, lại "đi ngang phố nhà binh" rồi!
NL lại nhặt mảnh trăng rơi, và rồi sẽ có thơ...
Em chờ anh tí nhé!
 
 
------------------
 
 
 
HAI "NĂM"
THÀNH "MƯỜI"
 
 
Đếm cho mái tóc bớt xanh
Đếm cho khoé mắt chòng chành lối qua
Đếm cho đỡ nhớ người xa
Đếm cho năm tháng vỡ oà - lạnh căm...
 
Số lẻ mãi vẫn là "năm"
Tìm thêm số lẻ "một trăm" - kiếp người
Hai "năm" cộng lại thành "mười"
Trốn tìm, tìm trốn - khóc cười, đẩy đưa...
 
Trò chơi - một thuở xa xưa
Tìm hoài chẳng thấy cho vừa lòng ai
"Năm mười" càng đếm, càng say
Đếm cho đầy ắp men cay - vị đời...
 
Người lính - 02.7.2009
Lam Hồng Minh 02.07.2009 02:00:44 (permalink)
0

Lam Hồng Minh
Lâu lắm rồi mới trở lại thăm anh, lúc này chắc anh giãi ngũ rồi nên thảnh thơi chơi trốn kiếm há... Anh vẫn khoẻ hả ?
Chào em! NL vẫn đang tại ngũ. Em khoẻ chứ?
Cũng đã lâu rồi không xướng hoạ thơ với nhau, hén!
Lam Hồng Minh còn nhớ bài thơ "ĐÁNH RƠI" của NL không? Nó như thế này:
"Đi qua phố nhà binh
Đánh rơi vầng trăng khuyết
Em vô tình không biết
Em mãi đi mù xa..."
Và Lam Hồng Minh đã đi xa thật.
Nhưng hôm nay em đã về, lại "đi ngang phố nhà binh" rồi!
NL lại nhặt mảnh trăng rơi, và rồi sẽ có thơ...
Em chờ anh tí nhé!
------------------
HAI "NĂM"
THÀNH "MƯỜI"
Đếm cho mái tóc bớt xanh
Đếm cho khoé mắt chòng chành lối qua
Đếm cho đỡ nhớ người xa
Đếm cho năm tháng vỡ oà - lạnh căm...
Số lẻ mãi vẫn là "năm"
Tìm thêm số lẻ "một trăm" - kiếp người
Hai "năm" cộng lại thành "mười"
Trốn tìm, tìm trốn - khóc cười, đẩy đưa...
Trò chơi - một thuở xa xưa
Tìm hoài chẳng thấy cho vừa lòng ai
"Năm mười" càng đếm, càng say
Đếm cho đầy ắp men cay - vị đời...
Người lính - 02.7.2009



Đếm Hạt Tình Xa

Đếm cho ngày tháng ra khơi
Mang theo tất cả hồn chơi vơi sầu
Đếm cho hiu hắt đêm thâu
Lặng nghe anh đếm mưa ngâu rơi đều !

Số lẻ là số hẳm hiu
Rớt lên vần của mưa chiều bài thơ
Chừng nào góp chẳng giấc mơ
Ghép đôi hai đứa bài thơ đứng gần...

Xưa chơi chạy bắt ngoài sân
Bây giờ đuổi bắt tình gần mãi xa
Đếm dài triệu hạt châu sa
Mới hay tình đã hoài xa không về...

Lam Hồng Minh
Lạc Loài 02.07.2009 12:16:41 (permalink)
0

 



Buồn Hiu

Nói giận giận hoài mà sao chưa giận
Nếu giận anh rồi thơ thẩn buồn hiu !
Thôi thì thôi nụ cười dù méo xẹo
Nắm tay anh kéo áo dạo nắng chiều

Em chẳng đi đâu xa nhà xa cửa
Quẩn quanh đây nhúm lửa nấu cơm chiều
Ghét thì ghét mà thương thì nhiều lắm
Vắng anh vài giây phút đã đòi yêu
LHM

 
Nếu đã yêu ta chìu nhau nhé
Lỡ ngã té... nâng, dìu đi lên
Hãy quen cuộc sống chông chênh
Dưa cà mắm muối...bồng bềnh vẫn yêu!
 
Nợ ba sinh trăm điều đúc kết
Đời phong ba... nào hết nắng hồng
Chung tay se thắc tơ lòng
Khơi nguồn hạnh phúc xuôi dòng sông Tương.
-LL-
Kẻ Ngông 02.07.2009 12:45:15 (permalink)
0


Trích đoạn: Kẻ Ngông



Hoa gì nhỉ! Hay lòng ta ngây dại?
Một nỗi sầu... ! hay tại nọ, kia...?
Bình tâm chẳng thể nghĩ ra
Vì đâu ngơ ngẩn...lòng ta rối bời!

Tại ai đi... chất sầu thành núi
Kiếp buồn đau thui thủi ra vào
Làm thơ nói với trăng sao
Gửi sầu bay gió... chiêm bao đợi chờ.
 
Buồn nào hơn, mịt mờ xa vắng
Ai đi rồi mặn đắng bờ môi...!
Rõ là gặp gỡ... xa xôi...
Tương phùng- khuất nẻo- để tôi một mình.

Kẻ Ngông, Lam Hồng Minh

Kẻ Ngông 02.07.2009 12:57:29 (permalink)
0

 



Trở lại thăm em trong chiều mưa bão
Bên hiên nhà, đông đảo khách viếng thăm
Mưa lạnh lẻo hay phong trần áo mỏng
Tôi lặng thầm lui bước, ngắm mênh mông.


Từ hôm ấy biết giận hờn trông ngóng
Mưa mưa hoài cho nỗi nhớ dài thêm
Hiên nhà xưa bên song cửa mây mềm
Sầu tản mạn sau lưng anh ngơ ngác


Tôi lặng lẻ trên con đường sỏi cát
Gió reo hò ca hát giữa trời giông
Đã bao mùa... nay là thu hay đông?
Lòng bất nhẫn đắm mình trong thổn thức.


Đã bao mùa... sao lòng còn nghẹn nức ?
Mối tình xưa đêm thao thức cùng em
Bốn mùa đi sầu ở lại bên thềm
Hồn xa vắng theo chân người lữ thứ

 
Mọi buồn đau... ai chôn như bất cứ...?
Cõi lòng ta! Tan nát trái tim son
Hồn trống vắng, lảo đảo miền núi non
Bao khát vọng... vụt chìm nơi đáy vực.

Kẻ Ngông, Lam Hồng Minh


Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 29 của 74 trang, bài viết từ 421 đến 435 trên tổng số 1103 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Commercial Version 3.9