Bầu trời Lam ..của Lam Hồng Minh!
Bầu trời lam! Ta chẳng cam Ngẩn ngơ nhìn Chỉ riêng mình Không có em. Tối lem nhem Mắt trông xa Lòng diết da Hoài nhung nhớ... Xin em chớ... Bước đi nhanh Đêm thâu canh Sóng lòng vỗ... Tình đỗ vỡ Nát tim hồng Rối tơ lòng Ngang, ngổn ngang...!!! -HTS-
Thương Em
Thương em ghép chữ ngọt mềm
Ghép hoài không hết thương mềm mềm hơn
Về nhà thương nhớ mất hồn
Mấy vạn con chữ ngồi ôm trăng buồn!
Hỏi em có nhớ có thương ?
Có thầm nhắc nhở bên đường khi qua
Có mơ về lại quê nhà
Châu Giang sông chảy hiền hòa ấu thơ!
Thương em anh vẫn đợi chờ
Hoa hồng hoa tím hoa thơ dâng nàng...
LHM viết giùm người ta
Nếu đã yêu ta chìu nhau nhé Lỡ ngã té... nâng, dìu đi lên Hãy quen cuộc sống chông chênh Dưa cà mắm muối...bồng bềnh vẫn yêu! Nợ ba sinh trăm điều đúc kết Đời phong ba... nào hết nắng hồng Chung tay se thắc tơ lòng Khơi nguồn hạnh phúc xuôi dòng sông Tương. -LL-
Mình có còn thương như ngày ấy
Còn dắt tay nhau ngắm hoàng hôn
Còn không nghìn triệu nụ hôn
Nụ vùi chăn khóc nụ vờn áng mây...!
Ai siết thời gian đẩy góc tù
Ba sinh lặn hụp mấy dòng sâu
Ai đem mưa rải hạt sầu
Ướt mùa hạnh phúc sông ngâu thành dòng
LHM
Mình có còn thương như ngày ấy
Còn dắt tay nhau ngắm hoàng hôn
Còn không nghìn triệu nụ hôn
Nụ vùi chăn khóc nụ vờn áng mây...!
Ai siết thời gian đẩy góc tù
Ba sinh lặn hụp mấy dòng sâu
Ai đem mưa rải hạt sầu
Ướt mùa hạnh phúc sông ngâu thành dòng
LHM Mình chung thủy tấc lòng không đổi Dạ yêu thương chẳng dỗi chẳng hờn Ba sinh trỗi khúc cung đờn Ngân vang bốn bể vẫy vờn ngàn mây. Hoàng hôn tím đan tay ngắm cảnh Khối tình chung nên mảnh hồn thơ Đêm về trọn giấc mộng mơ Nụ hôn trao gửi chẳng chờ lai sinh. -LL-
Một Lần Mơ... Một lần ta ngỡ mất nhau
Đôi tay chới với ngọt ngào vỡ đôi
Mắt buồn nhìn mắt xa xôi
Thoạt đôi mắt chớp ... em tôi đâu rồi ?
Một lần ... quanh chỉ có tôi
Cô đơn trên đỉnh sầu vôi trắng ngần
Dưới chân là nấm mộ phần
Tên tôi mờ nhạt... vạn lần xót đau
Giật mình ... oh giấc chiêm bao
Buồn mênh mông lạ ... lối vào hư không
Mơ buồn nặng trỉu cõi lòng
Người ơi ta nhớ... bóng hồng... nơi đâu ?
jacaranda Bóng hồng của mình đâu mà để mình nhớ quá vậy nè
TÌNH TRONG MƠ Gặp em trong mộng giấc mơ say Chợt tỉnh cơn mê dạ ngất ngây! Bóng dáng tiên nga ngời sóng biếc Thân hình mỹ nữ rạng vầng mây. Long lanh đáy mắt môi hồng thắm Huyền ảo tâm can má ửng hây. Ao ước mơ về ta hạnh ngộ Bên em đắm đuối thoả mơ dầy! -SD-
Bầu trời lam! Ta chẳng cam Ngẩn ngơ nhìn Chỉ riêng mình Không có em. Tối lem nhem Mắt trông xa Lòng diết da Hoài nhung nhớ... Xin em chớ... Bước đi nhanh Đêm thâu canh Sóng lòng vỗ... Tình đỗ vỡ Nát tim hồng Rối tơ lòng Ngang, ngổn ngang...!!! -HTS-
Hái Trăng Sao!
Đời Tất bật
Cuộn theo dòng
Bầu trời lam
lúc mưa giông!
Có những ngày
Nhớ về anh
Lòng da diết
Nhưng cũng đành!
Lòng thầm hỏi
Anh về đâu ?
Nếu không em
Cuộc bể dâu...
Nếu một ngày
Không còn anh
Em về đâu ?
Nắng hết xanh...!
LHM
Mình chung thủy tấc lòng không đổi Dạ yêu thương chẳng dỗi chẳng hờn Ba sinh trỗi khúc cung đờn Ngân vang bốn bể vẫy vờn ngàn mây. Hoàng hôn tím đan tay ngắm cảnh Khối tình chung nên mảnh hồn thơ Đêm về trọn giấc mộng mơ Nụ hôn trao gửi chẳng chờ lai sinh. -LL-
Mình vẫn thương ân tình sâu đậm
Cớ vì đâu lấm tấm mưa buồn
Lạc loài xa vắng chiều buông
Nghe trong gió thoảng gửi hồn xa xăm
nghe vần thơ đêm nằm hờ hững
Xa tầm tay lững thững đi về
Rơi đêm xuống vũng trăng thề
Nghe mưa rơi đẩm bến mê xa dần.
LHM
TÌNH TRONG MƠ Gặp em trong mộng giấc mơ say Chợt tỉnh cơn mê dạ ngất ngây! Bóng dáng tiên nga ngời sóng biếc Thân hình mỹ nữ rạng vầng mây. Long lanh đáy mắt môi hồng thắm Huyền ảo tâm can má ửng hây. Ao ước mơ về ta hạnh ngộ Bên em đắm đuối thoả mơ dầy! -SD-
TÌNH ĐỢI CHỜ
Chờ người từ thuở chén tình say
Mê tỉnh còn đây mộng ngất ngây
Tình vẫn như xưa hương thoáng gió
Thương hoài cái thuở sắc chìm mây
Người chờ người đợi mê chìm đắm
Em đón em đưa má đỏ hây
Vạn dăm đường xa xin trở lại
Tìm nhau kết bút dệt thơ dầy!
LHM Sĩ Đoan anh...Em mang hoa về cho anh đi mộ người tình xưa đây nè!
TÌNH TRONG MƠ Gặp em trong mộng giấc mơ say Chợt tỉnh cơn mê dạ ngất ngây! Bóng dáng tiên nga ngời sóng biếc Thân hình mỹ nữ rạng vầng mây. Long lanh đáy mắt môi hồng thắm Huyền ảo tâm can má ửng hây. Ao ước mơ về ta hạnh ngộ Bên em đắm đuối thoả mơ dầy! -SD-
TÌNH ĐỢI CHỜ
Chờ người từ thuở chén tình say
Mê tỉnh còn đây mộng ngất ngây
Tình vẫn như xưa hương thoáng gió
Thương hoài cái thuở sắc chìm mây
Người chờ người đợi mê chìm đắm
Em đón em đưa má đỏ hây
Vạn dăm đường xa xin trở lại
Tìm nhau kết bút dệt thơ dầy!
LHM TÌNH XA VẮNG Tình xa từ thưở đắm mê say Hồn lặng, tâm khờ, dạ dã ngây. Ngắm đất mênh mông cầu vực thẳm Nhìn trời bát ngát não vầng mây. Ta đi vạn dặm đầu tăm tối Em ở lầu son má đượm hây. Kỉ niệm giờ đây là dỉ vãng Còn đâu kết nối quyển thơ dầy? -SD- Sĩ Đoan anh...Em mang hoa về cho anh đi mộ người tình xưa đây nè!
Lam Hồng Minh em... anh cám ơn em nhiều lắm, chắc TT vui lắm và không còn...
Mình vẫn thương ân tình sâu đậm
Cớ vì đâu lấm tấm mưa buồn
Lạc loài xa vắng chiều buông
Nghe trong gió thoảng gửi hồn xa xăm
nghe vần thơ đêm nằm hờ hững
Xa tầm tay lững thững đi về
Rơi đêm xuống vũng trăng thề
Nghe mưa rơi đẩm bến mê xa dần.
LHM Lòng lưu luyến bội phần cao điểm Ngẫm chuyện xưa tự kiểm lòng mình Thiết tha , trìu mến... bóng hình Cớ sao ly biệt ân tình đôi ta? Lòng đau đớn xót xa khôn tả Bước tha hương muôn ngả phiêu diêu! Một mình đối diện tình yêu Thẹn rằng vì đã quá chìu... nên đau(!) -LL-
Hái Trăng Sao!
Đời Tất bật
Cuộn theo dòng
Bầu trời lam
lúc mưa giông!
Có những ngày
Nhớ về anh
Lòng da diết
Nhưng cũng đành!
Lòng thầm hỏi
Anh về đâu ?
Nếu không em
Cuộc bể dâu...
Nếu một ngày
Không còn anh
Em về đâu ?
Nắng hết xanh...!
LHM NGẮM TRỜI LAM Nắng rơi nhẹ Buồng cánh lá Trải sỏi đá... Lòng chơi vơi...!!! Đã xa rồi Kỉ niệm xanh Đêm thâu canh Lòng da diết!!! Ta chẳng biết Sẽ về đâu Khi nhịp cầu Chia đôi ngả? Gió hối hả Đưa xuân về Em tràn trề Đón hương xuân! -HTS-
Trời lam có ánh trăng sao Ta thời muốn hái nhưng cao quá tầm Lui về đợi áng trăng rằm Nhô lên đỉnh cỏ ta cầm trong tay. -LL-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.07.2009 19:19:59 bởi Lạc Loài >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu: