Bầu trời Lam ..của Lam Hồng Minh!
Hoa Sen nở rộ giữa đầm
Đậm đà hương sắc... trăng rằm long lanh
Dịu dàng suốt những thiên canh
Đắm say ngây ngất lòng anh mơ màng.
-HTS-
NHẠT PHAI Kỉ niệm đã nhạt phai Nay thuộc về dỉ vãng Mảng buồn thương tạm lắng Vắng lặng nửa tâm hồn. Dồn đôi chân bước tới Với tầm tay hụt hẫng Vẫn loang lỗ tim hồng Lòng khát khao mộng ái. Trái đắng nào còn vương? Thương yêu trong câm lặng Nặng tình trong muôn thuở Ở kiếp đời phù du. Tu tâm từ thuở nhỏ Tỏ lòng luôn bác ái hái gặt tín lễ nhân... Ân cần chăm hiếu thuận... Luận đức độ- khá khen Men tài năng- kém cỏi Giỏi phóng bút đề thơ Mơ mộng và mộng mơ...! -SD-
ÔN HÒA
Này em, lạ nhỉ! Anh đâu thể...
Bản chất anh hào phải thủ lễ...
Ngồi thẳng đi ngay...lòng kiên định
Lẽ nào té ngã bỏ đi sao?
Em hiểu lòng anh đùa thế thôi
Anh chọc cười chọc khóc tã tơi
Nắm vai níu áo anh ở lại
Hỏi chứ làm sao mà bỏ rơi ?
-HTS- LHM
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.07.2009 23:05:53 bởi Lam Hồng Minh >
NHẠT PHAI Kỉ niệm đã nhạt phai Nay thuộc về dỉ vãng Mảng buồn thương tạm lắng Vắng lặng nửa tâm hồn. Dồn đôi chân bước tới Với tầm tay hụt hẫng Vẫn loang lỗ tim hồng Lòng khát khao mộng ái. Trái đắng nào còn vương? Thương yêu trong câm lặng Nặng tình trong muôn thuở Ở kiếp đời phù du. Tu tâm từ thuở nhỏ Tỏ lòng luôn bác ái hái gặt tín lễ nhân... Ân cần chăm hiếu thuận... Luận đức độ- khá khen Men tài năng- kém cỏi Giỏi phóng bút đề thơ Mơ mộng và mộng mơ...! -SD-
Về Đâu
Tình về đâu về đâu ?
Người về đâu về đâu ?
Đi qua chặng đường dài
Lặn ngụp cơn bể dâu...
Anh bây giờ về đâu ?
Em tựa cửa ngắm sầu
Choàng lên vai giá buốt
Cô đơn với đêm thâu
Tình mình sẽ về đâu ?
Nụ hôn giờ chôn sâu
Ngón tay sờ kỷ niệm
Mưa rớt mặn hương ngâu
Thương yêu còn ở lại
Dòng tâm thức nghẹn ngào
Người đã đi xa mãi
Người ở lại thương đau
Tìm đâu bài thơ say
Với men nồng tình ái
Mộng mơ còn mơ mộng
Ôi sầu theo gót hài.
LHM
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.07.2009 23:33:00 bởi Lam Hồng Minh >
Sông Giang nước chảy êm đềm
Trời Lam nắng nhạt ta tìm...đắm say!
Hiu hiu gió thỏang mây bay
Soi in đáy nước lòng ai dạt dào!
Đất trời hòa quyện một màu
Trong xanh thoáng mát - vườn đào là đây!
Hòa mình tận hưởng ngất ngây
Còn gì hạnh phút- nước mây chan hòa!!!
-LL-
Mới đó mà tình đã xa
Yêu thương còn lại mái nhà trống trơn
Sông buồn chảy ngập cô đơn
Trời lam chiều nắng để hồn đi đâu ?
Hôm qua ai ngỡ tình sầu
Như cây hạnh phúc bên cầu nở hoa
Sáng nay một giọt sương sa
Đọng trên khoé mắt khóc ta với người!
LHM
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.07.2009 01:24:42 bởi Lam Hồng Minh >
Hoa Sen nở rộ giữa đầm
Đậm đà hương sắc... trăng rằm long lanh
Dịu dàng suốt những thiên canh
Đắm say ngây ngất lòng anh mơ màng.
-HTS-
Nghe lòng em rộn nhịp nhàng
Biết anh ghé lại trang hoàng mái hiên
Hoa sen thơm một lưng triền
Tình mình xa cách vẫn liền con tim
LHM
GIÓ MƯA... Hạ oi nồng lòng ai thanh thản? Trăng đầu mùa nửa mảng chơi vơi! Buồn trong cung điệu giữa giời Gieo bao giọt đắng để đời cô liêu. Mưa rả rít phiêu diêu xứ lạ Giá buốt lòng thiên hạ còn ai? Đất trời xoay chuyển lắt lay Lòng ta xoay chuyển...giãi bày phương nao? Lòng thổn thức trăng sao... còn đấy Nắng mưa bồi đang dấy tâm tư Rã rời chân bước lừ đừ Lui về an tọa ậm ừ gió mưa!!! -HTS-
Buồn Ướt Mưa
Nghe buồn rơi gió lùa mưa ướt
Nghe xa xăm con nước trôi dòng
Buồn rưng rức một hư không
Nhoè lên mảnh giấy chuyện lòng thở than!
Ôi não lòng em mang trong dạ
Thương người ta như đã dại khờ
Tìm trong mưa gió vần thơ
Đất trời sao nở thờ ơ chia lìa !
Mưa tí tách về khuya không dứt
Buồn ướt mưa ray rức giọt lòng
Còn thương còn nhớ còn mong
Nên mưa gió cũng động lòng cùng ta!
LHM
Hoa Sen nở rộ giữa đầm
Đậm đà hương sắc... trăng rằm long lanh
Dịu dàng suốt những thiên canh
Đắm say ngây ngất lòng anh mơ màng.
-HTS-
Nghe lòng em rộn nhịp nhàng
Biết anh ghé lại trang hoàng mái hiên
Hoa sen thơm một lưng triền
Tình mình xa cách vẫn liền con tim
LHM
Ngàn niên sau vẫn êm đềm
Con tim nối nhịp kết mềm bờ môi
Cho hai đầu nhớ xa xôi
Theo dòng biển cả vun bồi yêu thương.
-HTS-
Buồn Ướt Mưa
Nghe buồn rơi gió lùa mưa ướt
Nghe xa xăm con nước trôi dòng
Buồn rưng rức một hư không
Nhoè lên mảnh giấy chuyện lòng thở than!
Ôi não lòng em mang trong dạ
Thương người ta như đã dại khờ
Tìm trong mưa gió vần thơ
Đất trời sao nở thờ ơ chia lìa !
Mưa tí tách về khuya không dứt
Buồn ướt mưa ray rức giọt lòng
Còn thương còn nhớ còn mong
Nên mưa gió cũng động lòng cùng ta!
LHM TÌNH LỠ Vầng mây trắng trôi qua trán rộng Gió thét gào run, động... cầu duyên Thuyền tình chao đảo ngữa nghiêng Sóng xô, bườm nát, đẩy xiên mái chèo. Bến bờ lỡ cánh bèo trôi dạt Nước hững hờ gió tạt ra xa Ngàn năm lệ đẫm châu sà Tiếc thương duyên nợ gửi qua thơ tình. Đầu thai núi ngắm nhìn phong cảnh Phủ màu xanh đượm mảnh thanh nhàn Chứng nhân duyên lứa bên đàng Đan tay hạnh phúc nồng nàn thiên thu! -HTS-
Về Đâu
Tình về đâu về đâu ?
Người về đâu về đâu ?
Đi qua chặng đường dài
Lặn ngụp cơn bể dâu...
Anh bây giờ về đâu ?
Em tựa cửa ngắm sầu
Choàng lên vai giá buốt
Cô đơn với đêm thâu
Tình mình sẽ về đâu ?
Nụ hôn giờ chôn sâu
Ngón tay sờ kỷ niệm
Mưa rớt mặn hương ngâu
Thương yêu còn ở lại
Dòng tâm thức nghẹn ngào
Người đã đi xa mãi
Người ở lại thương đau
Tìm đâu bài thơ say
Với men nồng tình ái
Mộng mơ còn mơ mộng
Ôi sầu theo gót hài.
LHM VÌ ĐÂU Vì đâu lòng tha thiết? Vì đâu dạ tơ vương? Đêm đêm trỗi yêu thương Ngày ngày say giấc mộng! Vì đâu cứ ngân vọng Như cơn gió bể khơi Hát rì rào chẳng ngơi Đẩy thuyển tình lắt lay? Nơi đâu vần thơ say Cho lòng ai vấn vương Nối nhịp cầu yêu thương Tìm về nơi bến đỗ? Vì đâu tim loang lỗ Đau xót khổ vì yêu? Trước cơn gió đìu hiu Nghe lòng luôn trống vắng...!!! -SD-
Buồn Ướt Mưa
Nghe buồn rơi gió lùa mưa ướt
Nghe xa xăm con nước trôi dòng
Buồn rưng rức một hư không
Nhoè lên mảnh giấy chuyện lòng thở than!
Ôi não lòng em mang trong dạ
Thương người ta như đã dại khờ
Tìm trong mưa gió vần thơ
Đất trời sao nở thờ ơ chia lìa !
Mưa tí tách về khuya không dứt
Buồn ướt mưa ray rức giọt lòng
Còn thương còn nhớ còn mong
Nên mưa gió cũng động lòng cùng ta!
LHM TÌNH LỠ Vầng mây trắng trôi qua trán rộng Gió thét gào run, động... cầu duyên Thuyền tình chao đảo ngữa nghiêng Sóng xô, bườm nát, đẩy xiên mái chèo. Bến bờ lỡ cánh bèo trôi dạt Nước hững hờ gió tạt ra xa Ngàn năm lệ đẫm châu sà Tiếc thương duyên nợ gửi qua thơ tình. Đầu thai núi ngắm nhìn phong cảnh Phủ màu xanh đượm mảnh thanh nhàn Chứng nhân duyên lứa bên đàng Đan tay hạnh phúc nồng nàn thiên thu! -HTS-
TÌNH THIÊN THU
Ôi giông bão mịt mù vây bủa
Thuyền chơi vơi sóng xóa bờ thương
Còn không trên những con đường
Tìm nhau nối lại đoạn trường khúc mơ
Ôi tình lỡ duyên tơ rách nát
Sóng xô thuyền anh lạc vòng tay
Ngàn năm chôn xuống tuyền đài
Cho nhau có đợi kiếp mai trở về ?
Hồn tìm nhau sơn khê bốn bể
Quấn quít lời hải thệ sơn minh
Mênh mông mây gió trầm mình
Đưa nhau muôn cõi chuyện tình thiên thu!
LHM
Phố nhớ Ngô Thiên Tú
Rũ chết trái tim mùa thu sầu
Liệm chiều bao chiếc lá lang thang
Làm sao quên được thu năm ấy
Lưu luyến cho lòng nhớ mênh mang
Thơ thẩn cuồng si tim cô đơn
Đi tìm kỷ niệm trên phố buồn
Ru tình chiếc bóng yêu lấp lánh
Hiện về theo lối nhỏ hoàng hôn
Ướt đẫm trái tim kỷ niệm tình
Bờ vai như thiếu một bờ vai
Đâu rồi ánh mắt yêu ngày cũ
Nghe hồn lơ lững tựa người say
Nghe tiếng lá buông nhẹ thì thầm
Tưởng bàn chân mộng sợ lá đau
Ngẫn ngơ ta nghe tim du mục
Theo trời theo gió về phương nao
Nhớ quá tình ơi bóng đường chiều
Cuồng si băng giá phủ buồng tim
Ngỡ ngàng nhìn lá giăng lối mộng
Rũ buồn phố núi như ngả nghiêng Tìm Nhau Bên Phố Cũ
Vẫn ở nơi này ta quen nhau
Lạc nhau mấy lượt đời lao đao
Thu buồn lá úa hơn thu trước
Hay bởi lòng ta đã úa màu !
Làm sao tìm lại phố tình nhân ?
Anh hỡi từ đây vỡ mộng lành
Vần thơ buồn quá yêu lịm chết
Bờ môi lạnh tím thiếu môi anh !
Phố bây giờ buồn thỉu buồn thiu
Bờ vai thương nhớ nặng hình hài
Em tìm anh bằng dòng chữ nhớ
Biết bao giờ tình đã phôi phai
Em về phố cũ tìm bóng thương
Mưa rơi ướt phủ khúc đoạn trường
Tìm nghe hơi thở bên hàng lá
Lá lạnh lùng rơi dưới chân đường !
Nghe anh gọi nhớ rã rời đau
Tình si ai nở cách chia đời
Nghe tim tan vỡ từng mảnh vụn
Giọt máu hồng vùi lá thu rơi...!
Lam Hồng Minh
TÌNH THIÊN THU
Ôi giông bão mịt mù vây bủa
Thuyền chơi vơi sóng xóa bờ thương
Còn không trên những con đường
Tìm nhau nối lại đoạn trường khúc mơ
Ôi tình lỡ duyên tơ rách nát
Sóng xô thuyền anh lạc vòng tay
Ngàn năm chôn xuống tuyền đài
Cho nhau có đợi kiếp mai trở về ?
Hồn tìm nhau sơn khê bốn bể
Quấn quít lời hải thệ sơn minh
Mênh mông mây gió trầm mình
Đưa nhau muôn cõi chuyện tình thiên thu!
LHM TÌNH MUÔN THUỞ Sóng nhấp nhô từ từ uốn lượn Bờ yêu thương vay mượn đất trời Tung tăng, sóng biếc ngời ngời Chứa chan trìu mến muôn đời ấp ôm... Mây xám giăng Sao Hôm tắt ánh Gió mưa gầm lấp lánh chớp vang Thuyền tình cánh rã, kèo tan Sức đâu chống đỡ hoang mang cõi lòng! Trời lặn gió xuôi dòng bến đỗ Hàn gắn thêm mấy chỗ xước trầy Cùng non nước biếc vui vầy Hát ngân điệp khúc - phương nầy bến mơ! -HTS-
TÌNH THIÊN THU
Ôi giông bão mịt mù vây bủa
Thuyền chơi vơi sóng xóa bờ thương
Còn không trên những con đường
Tìm nhau nối lại đoạn trường khúc mơ
Ôi tình lỡ duyên tơ rách nát
Sóng xô thuyền anh lạc vòng tay
Ngàn năm chôn xuống tuyền đài
Cho nhau có đợi kiếp mai trở về ?
Hồn tìm nhau sơn khê bốn bể
Quấn quít lời hải thệ sơn minh
Mênh mông mây gió trầm mình
Đưa nhau muôn cõi chuyện tình thiên thu!
LHM TÌNH MUÔN THUỞ Sóng nhấp nhô từ từ uốn lượn Bờ yêu thương vay mượn đất trời Tung tăng, sóng biếc ngời ngời Chứa chan trìu mến muôn đời ấp ôm... Mây xám giăng Sao Hôm tắt ánh Gió mưa gầm lấp lánh chớp vang Thuyền tình cánh rã, kèo tan Sức đâu chống đỡ hoang mang cõi lòng! Trời lặn gió xuôi dòng bến đỗ Hàn gắn thêm mấy chỗ xước trầy Cùng non nước biếc vui vầy Hát ngân điệp khúc - nơi nầy bến mơ! -HTS-
Mơ Màng Trăng Sao
Anh đừng để giấc mơ chùng xuống
Khi Sao Mai vừa cuốn áo về
Hết mưa nắng một sơn khê
Sao Mai lại mọc bỏ bê trăng vàng !
Xin hãy thả mộng hoang như thuở
Cùng gió bay thương nhớ về đây
Ngàn năm tình vẫn còn đầy
Khung trời lam nắng em xây mái nhà
Yêu thương nhé tình ta năm tháng
Em vá khâu chán ngán trần gian
Dìu nhau dạo nắng chiều vàng
Tình anh muôn thuở mơ màng trăng sao...
LHM
Người yêu nhỏ ơi... cưng có khỏe không nè...ja dạo này hơi bận nên không đủ thời gian để trả lời bài... cưng hong giận là ja yên tâm rồi đó... chúc cưng ngày vui nha
Tìm Về Phố Ảo Đêm sương gió, ta về phố ảo
Để nhuộm hồng hương áo tình xa
Gặp em nghĩa thắm đậm đà
Đôi tim quyến luyến như là ... đã quen
Em sắc áo, trời Lam e thẹn
Ta màu buồn Tím vẹn nguyên trinh
Đường thơ kết vội chữ tình
Để rồi năm tháng ... đôi mình nhớ nhau
Đời dong rủi, nỗi đau lữ khách
Hồn lang thang khe lạch rừng sâu
Mấy lần ta đã gặp nhau ?
Mấy lần ta đã ... vẹn câu ân tình ?
Đêm phố aỏ, còn in bóng cũ
Nghĩa tình xưa còn đủ trong ta
Lạy trời thôi hết phong ba
Tỉnh cơn hư thực để ta có người
jacaranda
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu: