Bầu trời Lam ..của Lam Hồng Minh!
Trích đoạn: Người lính
CHỈ XIN MỘT NỬA
Trả hết... Trả hết... Rồi đi
Phù vân nuối tiếc làm gì, hở em
Chỉ xin một nửa trái tim
Gửi lại một nửa để tìm thấy nhau...
Trả hết cho sóng xôn xao
Lắc lư khoảng lặng đi vào cõi yên
Chỉ xin một nửa rất riêng
Mang theo ghép lại nên thuyền lai sinh...
Người lính - 10.08.2009
Còn Lại Bâng Khuâng
Một nửa duyên phận cuộc tình
Phù vân sương khói bóng hình của nhau
Trả mây xóa những thương đau
Trả gió mang hết nghẹn ngào ra đi !
Trả mình hai chữ biệt ly
Về xuôi khoảng lặng bờ mi khép dần
Trả rồi sao cứ bâng khuâng
Bao nhiêu năm nữa có lần...về thăm !
Lam Hồng Minh
DƯỜNG NHƯ Anh nghe tiếng gió Như có bước chân Ân cần, hồn nhiên... Bình yên bến đỗ. Hoa trỗ cuối mùa Gió lùa chao nghiêng Hương duyên lan tỏa Chiếm ngỏ tim anh. Thâu canh mong đợi Tình gợi kiêu sa! Thiết tha thuở nào Ngạt ngào đắm say! -SD-
LHM thương... tuy giờ vẫn đang hè, nhưng thỉnh thoảng cũng có những ngày âm u, mây nhẹ... Heo may lấp ló nơi ngưỡng cửa rồi...có phải Thu đang về?....ja chúc cưng cùng gia đình những ngày an vui nha
Hỏi Mùa Thu... Mùa Thu xanh lá nơi nào ?
Nơi đây vàng úa một màu buồn tênh
Lá rơi trên sóng bồng bềnh
Từng con thuyền bé lênh đênh về sầu
Mùa Thu về mãi tận đâu ?
Mang theo nỗi nhớ rầu rầu trong ta
Nhạc rung theo ngón tay ngà
Ngẩn ngơ Chim Vượn, xót xa núi rừng
Khi nào mới lại mùa Xuân ?
Cho Mai, Đào trổ ngập ngừng khoe hương
Bướm Hoa e ấp mộng thường
Nhạc rừng Thiên tấu tình vương đất trời
Lá rơi theo gió lã lơi
Như ngàn cung điệu chơi vơi đang về
jacaranda
Trích đoạn: Lam Hồng Minh
Trích đoạn: dinhphuong
CHÀO NGƯỜI THÂN
Xin chào người ghé nhà tôi,
Thôi thì cũng nói mấy lời cảm ơn.
Người về tôi thấy cô đơn,
Ra trông vào ngóng người thân hôm nào.
Gió thu về, lá lao xao,
Nghiêng đầu cứ tưởng người vào thăm tôi.
Đinh Phương
TB: Chúc "NGƯỜI" cứ đẹp, cứ tim tím mơ màng như hoa Bằng-Lăng ấy nhé!
LỜI CHÚC
Lời chúc của ai như thắp mơ
Chiều nghiêng bóng ngả giọt thu chờ
Bằng lăng tim tím ngà say nắng
Đôi mi khép lại dưới vần thơ...
Lam Hồng Minh Vui ghê vì Đinh Phương không có làm lơ mà còn ghé nhà để lại mấy lời chúc mơ màng! ***
ƯỚC GÌ
Người ngồi bó gối nhốt hồn thơ
Để trật khúc lưng nét trắng chờ
Nép sâu đôi mắt hàng mi giấu
Mầu nắng say say chớp bất ngờ
Khoảng trống xa xa dõi đón mời
Tôi chờ người đến bõi hoàng hôn
Thắp trong cõi ẩn ngàn tia sáng
Ước gì trong đấy có hồn tôi.
Đinh Phương
ĐP đâu có dại gì mà làm ngơ, còn...dòm LHM kỹ nữa nè!
MÃI YÊU EM Bầu trời Lam! Ôi, tha thiết Như mắt biếc Ấm hồn ta. Lòng diết da Giữa xề chiều Ôi, bao điều.... Ngát hương say! Tắm gió lay Bên vườn mộng Tình ngân vọng Trỗi lâng lâng!!! Tình ai dâng Xuyên tim hồng Rúng cõi lòng Bởi tình yêu! Mãi nuông chìu Mãi nâng niu... Tình em yêu Rạng tâm hồn! -sd-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.08.2009 15:54:28 bởi SĨ ĐOAN >
... Tình Xưa Vẫn Còn Đầy
Bước vào yêu ... chẳng một lần toan tính
Ôm trong tim những thầm kín ai ơi
Ninh Kiều xưa ... con bến vẫn gọi mời
Nhưng Thuyền cũ đã rời từ lâu lắm
Đại dương sâu ... mang nỗi buồn thăm thẳm
Sông lạch sầu ôi ngán ngẫm đợi mong
Xin chuyện xưa cứ khép chặc vào lòng
Như kỷ niệm một thời ta trót dại
Rồi sẽ có... một ngày ta ôn lại
Chút niềm đau, chút ngây dại ngày nào
Ôi cuộc đời như một giấc chiêm bao
Chớp mắt đã ... qua bao nhiêu ngày tháng
Tóc mây xưa ... theo Gió về quên lãng
Vòng tay buồn khép từng mảng hư vô
Nụ hôn trao như con sóng nào xô
Bờ lau lách ... đại dương sâu bí ẩn
Trời Tây Âu ...dường bóng ai thơ thẩn
Đôi mắt buồn làm ngơ ngẩn Gió Mây
Tôi hiểu rồi ... tình xưa vẫn còn đầy
Từng ký ức cứ không ngừng lay chuyển
jacaranda
Niềm Đau Của Cát
Tình chở đầy khoan, sóng tràn ký ức
Lẩn thẩn vào đời bấu víu rong rêu
Đêm Ninh Kiều đèn nghiêng chao sóng nước
Mà thuyền xưa không còn bến ghé chiều
Bờ Hậu Giang nỗi buồn trôi mặt nước
Mang về đâu tình đã gọi Tình Xưa
Lênh đênh nổi hay chìm không ai biết
Chỉ còn nghe quanh quẩn chút hương thừa
Gió rít đau nghe lòng đêm thổn thức
Lang thang hồn vơ vẩn bước chân hoang
Hai cuộc đời chia nhau nửa bẽ bàng
Quay mặt bước cúi đầu dòng định mệnh
Nụ hôn nào ôm vào lòng da diết
Đã Tình Xưa mà tha thiết ngậm ngùi
Bờ sông sâu chảy tình rời bến đổ
Đường đại dương tan loãng chuyện buồn vui
Người xa người như sóng xô lên sóng
Bờ thương đau nghiền nát cõi tâm linh
Tung bọt trắng cát đau niềm đau vỡ
Nằm lặng im khi giông bão đã tàn...
Lam Hồng Minh
MÃI YÊU EM Bầu trời Lam! Ôi, tha thiết Như mắt biếc Ấm hồn ta. Lòng diết da Giữa xề chiều Ôi, bao điều.... Ngát hương say! Tắm gió lay Bên vườn mộng Tình ngân vọng Trỗi lâng lâng!!! Tình ai dâng Xuyên tim hồng Rúng cõi lòng Bởi tình yêu! Mãi nuông chìu Mãi nâng niu... Tình em yêu Rạng tâm hồn!
Mãi còn đây
Giọt tình thơ
Em đợi chờ
Đêm từng đêm
Dưới hiên thềm
Lòng gửi gió
Đi muôn ngõ
Nơi anh về...
Cõi đam mê
Trăng mở cửa
Vàng hương lửa
Mộng tình mơ
Đêm ngu ngơ
Say vần chữ
Đêm tương tư
Quên lối về...! -sd-,-LHM-
KỶ NIỆM KHÔNG TÊN
Em là thiên thần
Anh xin ân cần
dẫu cho nan trãi
trọn dạ mến thương
đêm đêm vấn vương
lưu trang kí ức
em ơi mỗi lúc
yêu thương nhung nhớ
Anh không là thiên thần
Nhưng cho em đôi cánh
Anh không là bá tánh
Nhưng cho em trần gian
Yêu thương ghi vầng trán
Nên ngày nhớ đêm chờ
Dù tình chỉ là mơ
Vẫn lấp đầy sự sống...
Sĩ Đoan & Lam Hồng Minh
Bài thơ trên yahoo chat, em mang về cho anh lưu trử kỷ niệm ....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.08.2009 21:19:31 bởi Lam Hồng Minh >
DƯỜNG NHƯ Anh nghe tiếng gió Như có bước chân Ân cần, hồn nhiên... Bình yên bến đỗ. Hoa trỗ cuối mùa Gió lùa chao nghiêng Hương duyên lan tỏa Chiếm ngỏ tim anh. Thâu canh mong đợi Tình gợi kiêu sa! Thiết tha thuở nào Ngạt ngào đắm say! -SD-
Dường như ai đó
Về gõ cửa lòng
Về gom trăng mộng
Đón giọt thu vàng
Em nghe thoang thoãng
Từ trong giấc mơ
Choáng ngập địa đàng
Hương chữ vần thơ
Em nghe trời đất
Đón gió giao mùa
Nghe từng nhịp thở
Thơm những mùa xưa
Mùa của tình yêu
Giăng trời dấu ái
Mùa thương nũng nịu
Ôm choàng bờ vai
-LHM-
LHM thương... tuy giờ vẫn đang hè, nhưng thỉnh thoảng cũng có những ngày âm u, mây nhẹ... Heo may lấp ló nơi ngưỡng cửa rồi...có phải Thu đang về?....ja chúc cưng cùng gia đình những ngày an vui nha
Anh Ja mến thương... Ai cũng than hè nóng, nhưng hè đi thì buồn ghê hỉ ? Hè bỏ mình đi là lạnh sắp ùa về rồi, tiếc quá hở anh ? Chúc anh thật nhiều thơ mùa thu cho lòng được ấm lại với những dòng thơ trữ tình nhất của anh. Thương! Hỏi Mùa Thu... Mùa Thu xanh lá nơi nào ?
Nơi đây vàng úa một màu buồn tênh
Lá rơi trên sóng bồng bềnh
Từng con thuyền bé lênh đênh về sầu
Mùa Thu về mãi tận đâu ?
Mang theo nỗi nhớ rầu rầu trong ta
Nhạc rung theo ngón tay ngà
Ngẩn ngơ Chim Vượn, xót xa núi rừng
Khi nào mới lại mùa Xuân ?
Cho Mai, Đào trổ ngập ngừng khoe hương
Bướm Hoa e ấp mộng thường
Nhạc rừng Thiên tấu tình vương đất trời
Lá rơi theo gió lã lơi
Như ngàn cung điệu chơi vơi đang về
jacaranda
Thu Vàng
Không có mùa thu xanh lá
Nên thu vàng nắng rời rã mây che
Hè bỏ đi nắng cũng về
Phương trời xa ấy sơn khê lạnh lùng
Mùa thu một cõi mông lung
Tỉ tê xam xám mưa phùn song thưa
Bên thềm đan ngón mùa xưa
Hạ nồng hương lửa gió lùa biển khơi
Xuân còn hun hút xa vời
Lá hoa còn ngủ bên đời gió mưa
Bướm chờ trăm giọt nắng thưa
Nắng không đủ ấm đong đưa mây buồn !
Vàng thu nhuộm sắc buồn vương
Vuốt mềm tay áo em thương anh hoài....
Lam Hồng Minh
Xích Lại Gần Hơn
Mấy lượt xa nhau cuối nẻo làng
Mình em lủi thủi bước lang thang
Đêm về đêm trắng chờ mây ngủ
Ngày đã ngày tàn đón gió ngàn
Mấy nẻo quan san tình ly biệt
Trăm đường non nước.. nhớ cưu mang !
Tìm tay nối lại trời mây nước
Gần xích gần hơn sớt bẽ bàng.
LHM NHÂN MÃI NIỀM VUI Ngơ ngẩn trời mây khóc lỡ làng Thương đời cô lẻ- mãi lang thang Mây sầu biến sắc bay muôn lối Gió tủi thay dòng ruỗi dặm ngàn Lấp lánh trăng ngà...lòng chan chứa Long lanh suối ngọc...dạ vương mang Ai người san sẻ xin xích lại Nhân mãi niềm vui lắng bẽ bàng. -sd-
Anh sd à... Cho em từ từ đọc lại những bài thơ đường của anh nha, cùng học làm thơ Đường với anh nè, có gì chỉ giáo ha sư huynh! Không dám, không dám chúng ta cùng học chung, cùng làm thơ chung. SD là người học thơ Đường sau cùng trên dd VNTQ đấy!
Một vì sao sáng ngự giữa trời lam! yêu vầng trăng sáng ấm lòng hân hoan! -sd-
Về Ru Em Mùa Thu
Anh có về gom lá mùa thu ?
Cùng em mệt lã giấc mơ đời
Cùng em khuya sớm giùm gánh nặng
Chờ hoàng hôn thỏ thẻ những lời...
Lời rằng đã yêu nhau lâu lắm
Mỏi chân đời lui tới về thăm
Sao không xích lại gần hơn nữa
Cho nhớ thương đứng sát thì thầm
Anh hãy về bó vết thương lòng
Đọa đày chừng ấy anh biết không ?
Đừng gây tai nạn đừng giông bão
Hãy xé thời gian vượt tiếng lòng...
Anh nhớ về cho kịp mùa thu
Giăng giăng lá đổ chớm sương mù
Chiều nhạt nắng là phong màu đỏ
Rỉ rã buồn ơi...những lời ru...!
Lam Hồng Minh MÙA THU ANH RU EM Anh về gom nhặt lá mùa thu Đốt lửa đêm đông khẻ hát ru Mộng thắm ngày son thêu dệt mãi Đẹp tình non nước đẹp tâm tư. Mái tóc ngày xanh hóa tuyết sương Tình nồng tươi sáng tựa như gương Long lanh mắt biếc ôm trời đất Vọng mãi tình ta khúc tơ vương. Lướt vội thời gian đến với nàng Tròn duyên trọn phận bước muôn đàng Kề tai thủ thỉ: Em xinh xắn Mỹ nữ dương trần nhất thế gian!
Anh về kịp chuyến kẻo thu sang Hát khẻ ru em giữa nắng tàn Mượn gió hôn môi, hôn...suối tóc Tuôn châu nhả ngọc dưới trăng vàng. -SD-
Trải Mộng Thu Vàng
Anh ru em thu này rồi thu nữa
Từng mùa thu những lúc trời mưa
Thả thời gian không gian bất tận
Thả nắng về theo gót chân khua...
Ru ngàn điệp khúc thu tình mộng
Thêu gấm hoa em ngỡ thu hồng
Bên bìa rừng cỏ cây thiêm thiếp
Trên vai anh em ngủ giấc nồng
Về bên anh nghe mùa thu hát
Bến mơ chiều tay hứng mùa sang
Ôm vòng tay nghe lời thủ thỉ
Em ru anh cho xứng tình chàng !
Vần thơ ru trăng vàng suối tóc
Lành lạnh đêm nắng đã về ngàn
Ôm môi thơ ghì môi thật sát
Em yêu anh trải mộng thu vàng...
Lam Hồng Minh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.08.2009 06:52:59 bởi Lam Hồng Minh >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: