Bầu trời Lam ..của Lam Hồng Minh!
Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 37 của 74 trang, bài viết từ 541 đến 555 trên tổng số 1103 bài trong đề mục
SĨ ĐOAN 02.09.2009 16:53:45 (permalink)
0
 
 

Trùi ui.... anh Sĩ Đoan phạt thơ chị MT được rồi, sao phạt luôn em vậy anh huhuhu....!

Anh đâu dám phạt em chỉ vì muốn tạo lối chơi mới lạ ( Ngông một chút mà).
Nín đi em! Tặng em nụ hồng thơm ngát ...! ngàn nụ chịu chưa?
 
 
Mấy ngày rảo khắp nước non
Thu vào tầm mắt có còn nhớ ai?
Mộng này ai rắc lòng say?
Nhuộm vần thơ thắm đêm rày ngu ngơ!
-sd-

Mộng vàng đầy ấp trang thơ
Nước non lưu luyến đợi chờ yêu thương
Như xuân tim tím ngập đường
Như em còn đó vấn vương tình người.
-LHM-
 
Vui thay hạnh phúc mĩm cười...
Hôn đôi mắt biếc của người mình thương
Hoa xinh tỏa ngát du dương
Trăng ngà soi bóng vấn vương em hiền.
-sd- 

Chiều lên nắng ngả ngoài hiên
Long lanh mắt biếc thăm miền yêu đương
Gió khe khẽ gọi người thương
Mây nghiêng vai nép bên đường chờ hôn...
-LHM-
 
Đêm về thương nhớ đọng tồn
Mộng mơ kết trái cho hồn du sơn
Chim hót vang lá hoa mơn
Nắng hồng loanh trải lối mòn ấp yêu!
-sd-
 
 

Anh nhớ chứ nó chắc chắn là của em tặng cho anh chứ không ai khác. Vâng anh rất thích không những hoa đẹp mà còn có ý nghĩa...phải không em? Không biết anh nói vậy có đúng không?

Em thử xem trí nhớ có bằng anh hôn nà... Hôm em hái hoa ở trước nhà mang cấm vào bình hoa nhà anh, nhưng không có nói cho anh biết hoa ở đâu. 1 tấm hình em cất trong Flickr home của em mà anh thấy được, thế thì anh nhớ ra cây hoa tím đó là hoa em hái tặng anh hôm nọ. Anh chạy nhanh vào net tìm căn nhà màu tím phủ ngập hoa tím này mang về tặng em, cả một khung trời màu tím kết bằng hoa đặt trước cửa nhà em, và bài thơ tình thật ngọt, thật mềm màu tím. Chưa bao giờ nghe anh nói với em là anh cũng yêu hoa màu tím như em đâu, hay là anh chỉ muốn chìu theo ý của em cho em vui nè.....
 
Màu Tím! Màu tượng trưng cho tình yêu chung thuỷ, anh không yêu mầu Tím mới là lạ  đó em. Cám ơn em đã chọn màu Tím tặng anh.

SĨ ĐOAN 04.09.2009 20:09:56 (permalink)
0
VỊ ĐẮNG ĐỜI TA
 
Vị nồng thoáng chốc vội tan nhanh
Vị đắng trường tồn trỗi giữa canh
Vị ngọt bờ môi ta chiếc nhánh
Vị cay đầu lưỡi bạn ươm nhành
Vị bùi trang trải hòa nắng nóng
Vị nhạt chất chồng giữa gió thanh
Vị mặn trào dâng theo tháng rộng
Vị nào cũng ngại phủ đầu xanh.
-sd-
SĨ ĐOAN 05.09.2009 22:12:31 (permalink)
0
MẸ ƠI!!

Đêm nay mưa lác đác

Con nghe buồn man mác

Cơn gió thổi rì rào

Chiếc lá rơi sạc sào

Côn trùng kêu rỉ rả

Ếch nhái vang hối hả...

Đèn dầu hiu hiu
hắt
Loé lên rồi vụt tắt.

Cảnh âm u ngập tràn

Thả hồn cõi mơ màng...

Giá mà ta có mẹ

Sà vào lònh nhanh lẹ

Đánh giấc nồng say sưa

Mặc cho trời gió mưa...

-SD- 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.09.2009 11:14:04 bởi SĨ ĐOAN >
Lam Hồng Minh 06.09.2009 05:50:18 (permalink)
0

Trùi ui.... anh Sĩ Đoan phạt thơ chị MT được rồi, sao phạt luôn em vậy anh huhuhu....!

 Anh đâu dám phạt em chỉ vì muốn tạo lối chơi mới lạ ( Ngông một chút mà).
Nín đi em! Tặng em nụ hồng thơm ngát ...! ngàn nụ chịu chưa?

Chịu rồi. Ngông nữa đi anh ...

 
Mấy ngày rảo khắp nước non
Thu vào tầm mắt có còn nhớ ai?
Mộng này ai rắc lòng say?
Nhuộm vần thơ thắm đêm rày ngu ngơ!
-sd-

Mộng vàng đầy ấp trang thơ
Nước non lưu luyến đợi chờ yêu thương
Như xuân tim tím ngập đường
Như em còn đó vấn vương tình người.
-LHM-
 
Vui thay hạnh phúc mĩm cười...
Hôn đôi mắt biếc của người mình thương
Hoa xinh tỏa ngát du dương
Trăng ngà soi bóng vấn vương em hiền.
-sd- 

Chiều lên nắng ngả ngoài hiên
Long lanh mắt biếc thăm miền yêu đương
Gió khe khẽ gọi người thương
Mây nghiêng vai nép bên đường chờ hôn...
-LHM-
 
Đêm về thương nhớ đọng tồn
Mộng mơ kết trái cho hồn du sơn
Chim hót vang lá hoa mơn
Nắng hồng loanh trải lối mòn ấp yêu!
-sd-

Ngàn nụ hôn đón gió chiều
Cao trên đỉnh núi xiêu xiêu mầy hồng
Khúc giao mùa trải non sông
Đón tình yêu ngát hương nồng anh ơi...!
-LHM-


Anh nhớ chứ nó chắc chắn là của em tặng cho anh chứ không ai khác. Vâng anh rất thích không những hoa đẹp mà còn có ý nghĩa...phải không em? Không biết anh nói vậy có đúng không?

Em thử xem trí nhớ có bằng anh hôn nà... Hôm em hái hoa ở trước nhà mang cấm vào bình hoa nhà anh, nhưng không có nói cho anh biết hoa ở đâu. 1 tấm hình em cất trong Flickr home của em mà anh thấy được, thế thì anh nhớ ra cây hoa tím đó là hoa em hái tặng anh hôm nọ. Anh chạy nhanh vào net tìm căn nhà màu tím phủ ngập hoa tím này mang về tặng em, cả một khung trời màu tím kết bằng hoa đặt trước cửa nhà em, và bài thơ tình thật ngọt, thật mềm màu tím. Chưa bao giờ nghe anh nói với em là anh cũng yêu hoa màu tím như em đâu, hay là anh chỉ muốn chìu theo ý của em cho em vui nè.....
 
Màu Tím! Màu tượng trưng cho tình yêu chung thuỷ, anh không yêu mầu Tím mới là lạ  đó em. Cám ơn em đã chọn màu Tím tặng anh.

Màu tím cho tình yêu thủy chung, chỉ là người ta đặt ra thôi anh, anh đừng nên yêu màu tím nha, vì màu tím làm cho thơ sẽ buồn...!


Lam Hồng Minh 06.09.2009 06:06:40 (permalink)
0

MẸ ƠI!!

Đêm nay mưa lác đác

Con nghe buồn man mác

Cơn gió thổi rì rào

Chiếc lá rơi sạc sào

Côn trùng kêu rỉ rả

Ếch nhái vang hối hả...

Đèn dầu hiu hắt hiu

Loé lên rồi vụt tắt.

Cảnh âm u ngập tràn

Thả hồn cõi mơ màng...

Giá mà ta có mẹ

Sà vào lònh nhanh lẹ

Đánh giấc nồng say sưa

Mặc cho trời gió mưa...

-SD-

CON ƠI !!

Giá mà con bên mẹ
Như ngày xưa nhỏ bé
Thì con mẹ chưa xa
Ôm con lúc khóc nhoè
Đêm nay nhớ con nhiều
Mưa gõ nhịp đìu hiu
Trăng không về thăm cửa
Một mình mẹ cô liêu
Giá mà con bên mẹ
Mưa nắng không hề gì
Đành lòng con xa mẹ
Đời trôi nổi biệt ly
Dù rằng con xa mẹ
Con mãi nằm trong tim
Thương yêu tràn tâm tưởng
Thấy bóng con về tìm...
-LHM

 


SĨ ĐOAN 06.09.2009 11:50:55 (permalink)
0
 
 
 

 
Trùi ui.... anh Sĩ Đoan phạt thơ chị MT được rồi, sao phạt luôn em vậy anh huhuhu....!

 Anh đâu dám phạt em chỉ vì muốn tạo lối chơi mới lạ ( Ngông một chút mà).
Nín đi em! Tặng em nụ hồng thơm ngát ...! ngàn nụ chịu chưa?

Chịu rồi. Ngông nữa đi anh ...
 
Có muốn theo cánh chim Lạc Loài không nhỉ?


 
Mấy ngày rảo khắp nước non
Thu vào tầm mắt có còn nhớ ai?
Mộng này ai rắc lòng say?
Nhuộm vần thơ thắm đêm rày ngu ngơ!
-sd-

Mộng vàng đầy ấp trang thơ
Nước non lưu luyến đợi chờ yêu thương
Như xuân tim tím ngập đường
Như em còn đó vấn vương tình người.
-LHM-
 
Vui thay hạnh phúc mĩm cười...
Hôn đôi mắt biếc của người mình thương
Hoa xinh tỏa ngát du dương
Trăng ngà soi bóng vấn vương em hiền.
-sd- 

Chiều lên nắng ngả ngoài hiên
Long lanh mắt biếc thăm miền yêu đương
Gió khe khẽ gọi người thương
Mây nghiêng vai nép bên đường chờ hôn...
-LHM-
 
Đêm về thương nhớ đọng tồn
Mộng mơ kết trái cho hồn du sơn
Chim hót vang lá hoa mơn
Nắng hồng loanh trải lối mòn ấp yêu!
-sd-

Ngàn nụ hôn đón gió chiều
Cao trên đỉnh núi xiêu xiêu mây hồng
Khúc giao mùa trải non sông
Đón tình yêu ngát hương nồng anh ơi...!
-LHM-
 
Trên non xanh đón gió trời
Thả hôn ngàn nụ phủ ngời má xinh
Mượn ngàn sao ánh lung linh
Ru nhau vào mộng thỏa tình đôi ta.
-sd-


 
Anh nhớ chứ nó chắc chắn là của em tặng cho anh chứ không ai khác. Vâng anh rất thích không những hoa đẹp mà còn có ý nghĩa...phải không em? Không biết anh nói vậy có đúng không?

Em thử xem trí nhớ có bằng anh hôn nà... Hôm em hái hoa ở trước nhà mang cấm vào bình hoa nhà anh, nhưng không có nói cho anh biết hoa ở đâu. 1 tấm hình em cất trong Flickr home của em mà anh thấy được, thế thì anh nhớ ra cây hoa tím đó là hoa em hái tặng anh hôm nọ. Anh chạy nhanh vào net tìm căn nhà màu tím phủ ngập hoa tím này mang về tặng em, cả một khung trời màu tím kết bằng hoa đặt trước cửa nhà em, và bài thơ tình thật ngọt, thật mềm màu tím. Chưa bao giờ nghe anh nói với em là anh cũng yêu hoa màu tím như em đâu, hay là anh chỉ muốn chìu theo ý của em cho em vui nè.....
 
Màu Tím! Màu tượng trưng cho tình yêu chung thuỷ, anh không yêu mầu Tím mới là lạ  đó em. Cám ơn em đã chọn màu Tím tặng anh.

Màu tím cho tình yêu thủy chung, chỉ là người ta đặt ra thôi anh, anh đừng nên yêu màu tím nha, vì màu tím làm cho thơ sẽ buồn...!
 
Buồn! Vâng, chính buồn mới tạo hồn thơ sinh động, chính buồn mới thấy hết ý nghĩa cuộc sống. Không nếm đắng cay sao thấy hết giá trị ngọt bùi, phải không em?

SĨ ĐOAN 07.09.2009 13:07:10 (permalink)
0
KHÚC GIAO THỜI
 
Bất chợt nghe lòng đắng với cay
Dập dồn bão tố phủ đời trai
Mộng xanh đang rộ lung linh gợn
Mơ thắm vội tàn lất phất bay
Én lượn non cao rong tháng rộng
Nhạn chao đồi thấp suốt niên dài
Giao thời còn- mất ta ngơ ngác
Lệch nhịp tim yêu- giấc mộng phai!!!
-sd-
dinhphuong 08.09.2009 21:11:04 (permalink)
0


Trích đoạn: Lam Hồng Minh



Về Ru Em Mùa Thu

Anh có về gom lá mùa thu ?
Cùng em mệt lã giấc mơ đời
Cùng em khuya sớm giùm gánh nặng
Chờ hoàng hôn thỏ thẻ những lời...

Lời rằng đã yêu nhau lâu lắm
Mỏi chân đời lui tới về thăm
Sao không xích lại gần hơn nữa
Cho nhớ thương đứng sát thì thầm

Anh hãy về bó vết thương lòng
Đọa đày chừng ấy anh biết không ?
Đừng gây tai nạn đừng giông bão
Hãy xé thời gian vượt tiếng lòng...

Anh nhớ về cho kịp mùa thu
Giăng giăng lá đổ chớm sương mù
Chiều nhạt nắng là phong màu đỏ
Rỉ rã buồn ơi...những lời ru...!


Lam Hồng Minh




MÙA THU ANH RU EM


Anh về gom nhặt lá mùa thu
Đốt lửa đêm đông khẻ hát ru
Mộng thắm ngày son thêu dệt mãi
Đẹp tình non nước đẹp tâm tư.

Mái tóc ngày xanh hóa tuyết sương
Tình nồng tươi sáng tựa như gương
Long lanh mắt biếc ôm trời đất
Vọng mãi tình ta khúc tơ vương.

Lướt vội thời gian đến với nàng
Tròn duyên trọn phận bước muôn đàng
Kề tai thủ thỉ: Em xinh xắn
Mỹ nữ dương trần nhất thế gian!

Anh về kịp chuyến kẻo thu sang
Hát khẻ ru em giữa nắng tàn
Mượn gió hôn môi, hôn...suối tóc
Tuôn châu nhả ngọc dưới trăng vàng.
-SD-

Trải Mộng Thu Vàng

Anh ru em thu này rồi thu nữa
Từng mùa thu những lúc trời mưa
Thả thời gian không gian bất tận
Thả nắng về theo gót chân khua...

Ru ngàn điệp khúc thu tình mộng
Thêu gấm hoa em ngỡ thu hồng
Bên bìa rừng cỏ cây thiêm thiếp
Trên vai anh em ngủ giấc nồng

Về bên anh nghe mùa thu hát
Bến mơ chiều tay hứng mùa sang
Ôm vòng tay nghe lời thủ thỉ
Em ru anh cho xứng tình chàng !

Vần thơ ru trăng vàng suối tóc
Lành lạnh đêm nắng đã về ngàn
Ôm môi thơ ghì môi thật sát
Em yêu anh trải mộng thu vàng...

Lam Hồng Minh



***
THẾ THÁI NHÂN TÌNH

(VÀNG LÁ THU RỒI!)


Trời đất chuyển mình thay sắc mầu
Mờ xa rặng núi ngả sang nâu
Đường sương thinh lặng rừng lay khẽ
Vàng lá thu rồi! em có hay?

“Thế Thái” mải mê đường bổng lợi
Lòng người lữ thứ khoảng chơi vơi
Lá thu xào xạc rơi chẳng đợi
Vời vợi Quê Hương tận cuối trời

Ước hẹn cùng em chẳng thoát lời
Chim trời bay mỏi cánh buông lơi
Chiều hôm lành lạnh cành nghiêng gió
Chồng chất “nhân tình” sóng vỗ trôi

Thu đến thu đi thu lại về
Lững thững ngày qua gió lê thê
Bước trong khắc khoải rừng chuyển lá
Vàng lá thu rồi! em có nghe?


Đinh Phương
Lam Hồng Minh 09.09.2009 06:22:05 (permalink)
0
EM Ở ĐÂU

Em ở phương nào, trú ngụ đâu?
Nghe chăng tiếng gọi đáy tim sầu?
Nàng đi xa khuất lòng tê tái
Anh dõi ngàn trùng dạ đớn đau!
Trời đất quay cuồng mưa trút nước
Tim hồng hổn độn lệ sa ngầu...!
Đời người khát vọng còn vươn mãi
Em bỏ đi rồi! Ta biết sao???
-sd-

EM VỀ VỚI ANH

Em quẩn quanh hoài, chứ ở đâu?
Mệt nhoài vất vả bởi ai sầu
Loanh quanh cuộc sống ngàn bận bịu
Quay quắt chuyện đời trăm mối đau !
Anh hỡi xin đừng buồn đắng chát
Em đây, hãy xóa lệ đục ngầu !
Đôi khi tất bật đời mệt mỏi
Giờ trở về rồi...không có sao...
-LHM-
dohop 10.09.2009 14:09:36 (permalink)
0

Trích đoạn: Lam Hồng Minh


Nhớ ơi là nhớ

Nhớ ơi là nhớ bởi vì đây:
Thời gian buồn lạnh leo lên cây
Người đi người đợi sưng đôi mắt
Khòm lưng mỏi ức mệt cái thây
Nhớ ơi nét mặt như mèo con
Meo meo đến trễ anh khỏi buồn
Vai nhỏ tay non sao ấm áp?
Nhớ quá nên anh chẳng sợ đòn!
Tim anh em đã cất đâu rồi?
Cho anh tìm chút nhé bé ơi?
Bé để trong túi hay trong áo?
Mây tím hoàng hôn nhẹ xuống đồi.
Thôi mình về nhé, nhé bé yêu?
Dù muốn, anh thương, chẳng dám liều
Chút xíu hương em cho ấm dạ
Dành dụm mai này… mãi mãi yêu…

dohop 26/5/2009

hihihi....dohop chọc Lam khóc sưng con mắt rồi còn nhớ ơi là nhớ nữa hén!
Mà dohop biết tại sao tui khóc sưng con mắt khộng vậy ? là vì.....


.... Thương Ơi Là Thương

Thương ơi là thương bởi vì sao
Chọc cười chọc khóc mà ngọt ngào
Chưa chắc gì đâu ai mít ướt
Đêm ba mươi đòi hái trăng sao ?
Thương ơi là thương nên tui khóc
Ghét hoài không được biết làm sao
Nhớ ơi là nhớ tui cũng khóc
Đi tới đi lui bị khóa rào!
Đem thương đem nhớ về thui thủi
Giấu trong ngực áo nhớ khôn nguôi
Mây tím xuống đồi buồn ghê gớm
Hỏi chứ anh đâu... nhớ ngập trời!
Em muốn theo về để được yêu
Được nghe ai nói thương sớm chiều
Để mùi hương nhớ đừng bay gió
Để mãi trong nhau ... mãi mãi yêu....

Lam Hồng Minh



Nghĩa là sao?
 
Anh hiểu vì sao… “thương ơi là thương!”
Chẳng hiểu “trăng sao… đêm… hổng thấy đường!”
Chỉ biết gần nhau tim ấm áp
Gần nhau việc khó cũng thành … thường.
Bé ơi bé có biết gì hông?
Thương bé tóc mây với má hồng
Thương hơi thở ấm đóa môi ngọt
Thương dáng ngọc ngà mắt đợi mong.
Thương ơi là thương… một chiều nao
Hay là em chỉ… hái trăng sao?
Anh chỉ biết yêu nên… vụng lắm
Chẳng biết trăng sao nó… thế nào?
Bé ơi nhớ lắm ngày mới quen
Mắt bé long lanh như ánh đèn
Bé ơi soi sáng tim anh nhé
Để rồi mình yêu mãi mãi nghen?
 
dohop 10 tháng 9, 2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.09.2009 15:27:18 bởi dohop >
SĨ ĐOAN 10.09.2009 18:36:09 (permalink)
0
Ngàn trùng dõi mắt biết về đâu
Réo rắt tim yêu giọt lệ sầu
Thổn thức đêm thâu ngoài vạn dặm
Trở mình- nhuốm bạc, mắt quầng sâu.
-sd-
 
Lam Hồng Minh 10.09.2009 23:38:17 (permalink)
0

 
Mấy ngày rảo khắp nước non
Thu vào tầm mắt có còn nhớ ai?
Mộng này ai rắc lòng say?
Nhuộm vần thơ thắm đêm rày ngu ngơ!
-sd-

Mộng vàng đầy ấp trang thơ
Nước non lưu luyến đợi chờ yêu thương
Như xuân tim tím ngập đường
Như em còn đó vấn vương tình người.
-LHM-
 
Vui thay hạnh phúc mĩm cười...
Hôn đôi mắt biếc của người mình thương
Hoa xinh tỏa ngát du dương
Trăng ngà soi bóng vấn vương em hiền.
-sd- 

Chiều lên nắng ngả ngoài hiên
Long lanh mắt biếc thăm miền yêu đương
Gió khe khẽ gọi người thương
Mây nghiêng vai nép bên đường chờ hôn...
-LHM-
 
Đêm về thương nhớ đọng tồn
Mộng mơ kết trái cho hồn du sơn
Chim hót vang lá hoa mơn
Nắng hồng loanh trải lối mòn ấp yêu!
-sd-

Ngàn nụ hôn đón gió chiều
Cao trên đỉnh núi xiêu xiêu mây hồng
Khúc giao mùa trải non sông
Đón tình yêu ngát hương nồng anh ơi...!
-LHM-
 
Trên non xanh đón gió trời
Thả hôn ngàn nụ phủ ngời má xinh
Mượn ngàn sao ánh lung linh
Ru nhau vào mộng thỏa tình đôi ta.
-sd-

Gió êm lồng lộng tình ca
Thu tràn hương cúc đậm đà tình anh
Lượn mây tình bướm cao xanh
Yêu nhau vai sánh duyên lành bên nhau.
-LHM-



Cái nhành hoa tím này em nghĩ chắc anh Sĩ Đoan thích lắm, nên thường thấy anh repost trên những bài thơ, anh có nhớ xuất xứ của nó từ đâu không vậy? đố anh nghen.....


Anh nhớ chứ nó chắc chắn là của em tặng cho anh chứ không ai khác. Vâng anh rất thích không những hoa đẹp mà còn có ý nghĩa...phải không em? Không biết anh nói vậy có đúng không?

Em thử xem trí nhớ có bằng anh hôn nà... Hôm em hái hoa ở trước nhà mang cấm vào bình hoa nhà anh, nhưng không có nói cho anh biết hoa ở đâu. 1 tấm hình em cất trong Flickr home của em mà anh thấy được, thế thì anh nhớ ra cây hoa tím đó là hoa em hái tặng anh hôm nọ. Anh chạy nhanh vào net tìm căn nhà màu tím phủ ngập hoa tím này mang về tặng em, cả một khung trời màu tím kết bằng hoa đặt trước cửa nhà em, và bài thơ tình thật ngọt, thật mềm màu tím. Chưa bao giờ nghe anh nói với em là anh cũng yêu hoa màu tím như em đâu, hay là anh chỉ muốn chìu theo ý của em cho em vui nè.....
 
Màu Tím! Màu tượng trưng cho tình yêu chung thuỷ, anh không yêu mầu Tím mới là lạ  đó em. Cám ơn em đã chọn màu Tím tặng anh.

Màu tím cho tình yêu thủy chung, chỉ là người ta đặt ra thôi anh, anh đừng nên yêu màu tím nha, vì màu tím làm cho thơ sẽ buồn...!
 
Buồn! Vâng, chính buồn mới tạo hồn thơ sinh động, chính buồn mới thấy hết ý nghĩa cuộc sống. Không nếm đắng cay sao thấy hết giá trị ngọt bùi, phải không em?

Ý anh nói là khi buồn mình mới thấm thía được giá trị của tình yêu..em cũng nghĩ vậy, nhưng theo anh thì phải viết bao nhiêu thơ buồn mới đủ để thấy ý nghĩa của nó, em chỉ sợ...thơ buồn quá nó sẽ vận vào người của mình, rồi vào trong sâu thẳm của tâm hồn...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.09.2009 23:47:35 bởi Lam Hồng Minh >
Lam Hồng Minh 10.09.2009 23:57:37 (permalink)
0


Ngàn trùng dõi mắt biết về đâu
Réo rắt tim yêu giọt lệ sầu
Thổn thức đêm thâu ngoài vạn dặm
Trở mình- nhuốm bạc, mắt quầng sâu.
-sd-

Ngàn thương trăm nhớ biết tìm đâu ?
Heo hút trăng sao biển gọi sầu
Sóng vỗ ru đời cơn giá buốt
Nghe tình hì hục khoảng chìm sâu.
-LHM

 


SĨ ĐOAN 11.09.2009 20:15:49 (permalink)
0
 

 
Ngàn trùng dõi mắt biết về đâu
Réo rắt tim yêu giọt lệ sầu
Thổn thức đêm thâu ngoài vạn dặm
Trở mình- nhuốm bạc, mắt quầng sâu.
-sd-

Ngàn thương trăm nhớ biết tìm đâu ?
Heo hút trăng sao biển gọi sầu
Sóng vỗ ru đời cơn giá buốt
Nghe tình hì hục khoảng chìm sâu.
-LHM-

 
Rừng xanh núi thẳm có sao đâu ?
Hoa thắm xinh tươi sẽ hết sầu
Gió thoảng hương trinh bay ngào ngạt
Ấm lòng đôi kẻ sống rừng sâu.
-sd- 
 

SĨ ĐOAN 11.09.2009 20:26:39 (permalink)
0
 


 
Mấy ngày rảo khắp nước non
Thu vào tầm mắt có còn nhớ ai?
Mộng này ai rắc lòng say?
Nhuộm vần thơ thắm đêm rày ngu ngơ!
-sd-

Mộng vàng đầy ấp trang thơ
Nước non lưu luyến đợi chờ yêu thương
Như xuân tim tím ngập đường
Như em còn đó vấn vương tình người.
-LHM-
 
Vui thay hạnh phúc mĩm cười...
Hôn đôi mắt biếc của người mình thương
Hoa xinh tỏa ngát du dương
Trăng ngà soi bóng vấn vương em hiền.
-sd- 

Chiều lên nắng ngả ngoài hiên
Long lanh mắt biếc thăm miền yêu đương
Gió khe khẽ gọi người thương
Mây nghiêng vai nép bên đường chờ hôn...
-LHM-
 
Đêm về thương nhớ đọng tồn
Mộng mơ kết trái cho hồn du sơn
Chim hót vang lá hoa mơn
Nắng hồng loanh trải lối mòn ấp yêu!
-sd-

Ngàn nụ hôn đón gió chiều
Cao trên đỉnh núi xiêu xiêu mây hồng
Khúc giao mùa trải non sông
Đón tình yêu ngát hương nồng anh ơi...!
-LHM-
 
Trên non xanh đón gió trời
Thả hôn ngàn nụ phủ ngời má xinh
Mượn ngàn sao ánh lung linh
Ru nhau vào mộng thỏa tình đôi ta.
-sd-

Gió êm lồng lộng tình ca
Thu tràn hương cúc đậm đà tình anh
Lượn mây tình bướm cao xanh
Yêu thương vai sánh duyên lành bên nhau.
-LHM-
 
Rộn ràng tình mãi đổi trao
Nhịp cầu duyên ái ngọt ngào trong ta
Hương nồng lan tỏa gần xa
Quyện hòa đôi lứa đậm đà keo sơn!
-sd- 



Cái nhành hoa tím này em nghĩ chắc anh Sĩ Đoan thích lắm, nên thường thấy anh repost trên những bài thơ, anh có nhớ xuất xứ của nó từ đâu không vậy? đố anh nghen.....


 
Anh nhớ chứ nó chắc chắn là của em tặng cho anh chứ không ai khác. Vâng anh rất thích không những hoa đẹp mà còn có ý nghĩa...phải không em? Không biết anh nói vậy có đúng không?

Em thử xem trí nhớ có bằng anh hôn nà... Hôm em hái hoa ở trước nhà mang cấm vào bình hoa nhà anh, nhưng không có nói cho anh biết hoa ở đâu. 1 tấm hình em cất trong Flickr home của em mà anh thấy được, thế thì anh nhớ ra cây hoa tím đó là hoa em hái tặng anh hôm nọ. Anh chạy nhanh vào net tìm căn nhà màu tím phủ ngập hoa tím này mang về tặng em, cả một khung trời màu tím kết bằng hoa đặt trước cửa nhà em, và bài thơ tình thật ngọt, thật mềm màu tím. Chưa bao giờ nghe anh nói với em là anh cũng yêu hoa màu tím như em đâu, hay là anh chỉ muốn chìu theo ý của em cho em vui nè.....
 
Màu Tím! Màu tượng trưng cho tình yêu chung thuỷ, anh không yêu mầu Tím mới là lạ  đó em. Cám ơn em đã chọn màu Tím tặng anh.

Màu tím cho tình yêu thủy chung, chỉ là người ta đặt ra thôi anh, anh đừng nên yêu màu tím nha, vì màu tím làm cho thơ sẽ buồn...!
 
Buồn! Vâng, chính buồn mới tạo hồn thơ sinh động, chính buồn mới thấy hết ý nghĩa cuộc sống. Không nếm đắng cay sao thấy hết giá trị ngọt bùi, phải không em?

Ý anh nói là khi buồn mình mới thấm thía được giá trị của tình yêu..em cũng nghĩ vậy, nhưng theo anh thì phải viết bao nhiêu thơ buồn mới đủ để thấy ý nghĩa của nó, em chỉ sợ...thơ buồn quá nó sẽ vận vào người của mình, rồi vào trong sâu thẳm của tâm hồn...
 
Thơ là nội tâm buồn chắc hẳn sẽ ăn sâu tâm hồn nhưng dẫu sao vần thơ vẫn toát lên được những suy tư trăn trở mà cuộc đời đã đang và sẽ trải qua.Có sợ thì nó vẫn đến đôi khi không thể cưỡng, cầu...Đừng lo, viết tiếp đi, khổ nhiều rồi, nếm thêm chút nữa có` sao đâu!

 
Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 37 của 74 trang, bài viết từ 541 đến 555 trên tổng số 1103 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9