Bầu trời Lam ..của Lam Hồng Minh!

Thay đổi trang: << < 37 | Trang 37 của 37 trang, bài viết từ 1081 đến 1103 trên tổng số 1103 bài trong đề mục
Tác giả Bài
LuânTâm
  • Số bài : 6253
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.10.2009
RE: Bầu trời Lam ..của Lam Hồng Minh! - 27.07.2011 21:29:39
0


RONG CHƠI NẮNG HÈ

Nắng hè cháy bướm khô hoa
Nhân gian chết khát dựng nhà khói bay
Bể đông sóng dậy trần ai
Gọi đò đom đóm ngủ ngày hư không

Nắng hè lưng trắng gót hồng
Vòng vo áo tắm biển bồng con thơ
Ca dao mẹ hát ầu ơ
Cóc con cua lột nằm mơ kiện trời

Nắng hè phượng đỏ rong chơi
Tắm trăng giỡn bóng hụt hơi cỡi bò
Câu thương câu nhớ câu hò
Đói măn vú mẹ no cò cò cha

Nắng hè cháy bướm khô hoa...

MD.07/27/11
LuânTâm


TB: Em LHM đa tài hoa ơi ! Em khoẻ hôn Hiền muội ơi? Bên em thời tiết mát hôn? Bên anh liên tục nắng nóng kinh khủng chưa từng cho nên mới có bài "RCNH" nầy nè em ơi ! Anh định nắn nót đáp lễ tạ ơn em luôn chịu thương chịu khó cực khổ với anh em Nho Nhỏ Ngọt Ngào HT ! Nhưng viết xong rồi đọc lại bỗng ngẩn ngơ xúc cảm buồn vui lẫn lộn thương cây nhớ cội đau chớp bể xót mưa nguồn thương cha mẹ lạnh quê nhà xa xôi....Do vậy anh xin không dám thương tặng mà chỉ thương gửi em thôi ! Rất hy vọng em vị lòng đọc tạm giải trí xẻ chia chút đồng cảm với anh em nha ! Thư bất tận ngôn nha ! Hiền muội muội ơi ! Anh LT.

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: Bầu trời Lam ..của Lam Hồng Minh! - 28.07.2011 19:49:04
0
Lối rẽ
 
Hoàng hôn lặng lẽ khuất sau đồi
Ảm đạm thu chiều cất bước thôi
Lối mộng thay màu không rộ nở
Trời yêu chuyển sắc chẳng vun bồi
Gom vài tứ ý tô thân lẻ
Dệt mấy câu vần phủ dáng côi
Khúc khuỷu dòng đời ta trở gót
Rời xa nẻo cũ chớ lần hồi
15.07.11 
 
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

Lam Hồng Minh
  • Số bài : 1244
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.08.2007
RE: Bầu trời Lam ..của Lam Hồng Minh! - 10.08.2011 23:17:04
0
CHO EM THƠ NGÂY

Em mãi là em của thơ ngây
Chiều mưa chung áo ấm chân mây
Sớm vòng hoa nắng hồng tay khói
Trưa võng tình ru điệu tóc dài

Em mãi là em của thơ tình
Câu hiền vần ngọt ý văn minh
Tha hương áo mộng căng buồm nhạc
Quê mẹ bồng con nước cầu kinh

Em mãi là em của thơ ca
Anh đào mai mối lối bướm hoa
Sông thương bể nhớ cần thơ mộng
Vứt áo viễn du tắm ao nhà

Em mãi là em của thơ đường
Xuống câu vọng cổ lên thiên hương
Bụi đen khói đỏ câu kinh kệ
Nhẹ gót qua cầu mặc gió sương...

MD.07/24/11
LuânTâm

TB: Em LHM đa tài hoa ơi ! Em khoẻ hôn em ơi?
Anh xin mạn phép có chút quà mọn cho em nè Hiền muội muội ơi ! Rất hy vọng em được ấm lòng hạnh phúc an vui trọn vẹn cùng GĐ cuối tuần nha...Thư bất tận ngôn em nha...Anh LT.




Đánh Mất Thơ Ngây

Có một ngày em đánh mất thơ ngây
Năm tháng cũ bay vào miền cát bụi
Vẫn mùa thu vẫn ngọt ngào con suối
Tận nơi nào mơ mộng với trăng sao

Nếu anh biết một ngày em khôn lớn
Quên nụ cười trong cuộc sống bôn ba
Ngày tấp nập đêm đi qua mệt mỏi
Không kịp bình minh nắng đuổi chiều tà

Và có những ngày thu đi rất vội
Vẫn trong em khối óc với quả tim
Vẫn câu chữ mà không mùa lục bát
Vẫn lang thang mà không nẻo về tìm

Là những lúc chiều tàn mây chở gió
Mang hạt mùa đông rắc ngập tim gầy
Những ngày ấy còn bên anh không nhỉ
Thơ còn say hay chữ nghĩa đọa đày

Lam Hồng Minh

Anh Luân Tâm, đọc bài thơ anh thật tuyệt mà tự nhiên hôm nay làm sao ấy...nên cảm xúc của em như vầy nè! vì em nghĩ ai cũng phải đi đến đoạn đường này dù anh có nghĩ "Em mãi là em của thơ ngây". Chúc anh thứ tư vui.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2011 23:40:03 bởi Lam Hồng Minh >

Lam Hồng Minh
  • Số bài : 1244
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.08.2007
RE: Bầu trời Lam ..của Lam Hồng Minh! - 11.08.2011 00:00:04
0
Để Cùng Cảm Nhận

Ra thế em ơi anh hiểu rồi
Vậy mà vội trách trời mưa rơi
Thảo nào giá buốt khi chiều xuống
Gặp gỡ muốn trao lại nghẹn lời.

Thôi đừng buồn nhé chuyện chia ly
Kẻ ở ngậm ngùi, tiễn người đi
Nhìn nhau không nói lòng mặn đắng
Lệ cứ dâng trào hoen khóe mi.

Hãy nói đi em, nói thật nhiều
Để cùng được cảm nhận tình yêu
Cho là chỉ viết bằng câu chữ
Cũng sẽ làm anh thấy mọi điều.

Anh muốn nghe em gọi một câu
Mà chờ đợi mãi có thấy đâu?
Phôn kia nhắn báo dù một tiếng
Muôn cánh hoa khoe thắm sắc màu.

Trung Dũng



Chỉ Tại Trời Mưa

Anh nói hiểu rồi có chắc không?
Có phải xa nhau nghẹn cả lòng
Ừ thì mưa lớn em tin vậy
Suy nghĩ làm chi sẽ bận lòng

Chỉ tại vì mưa nên xa nhau
Mưa vẫn còn mưa tự thuở nào
Em về ướt áo nhòa môi mặn
Là biết xa rồi chỉ khát khao

Dẫu nói thật nhiều cũng vậy thôi
Phập phồng lo sợ mưa cuốn trôi
Hai hôm trời nắng sao em đã
Sợ quá anh ơi sắp mưa rồi!

Dẫu đường trơn trợt những ngày mưa
Anh đi để lại những ngày xưa
Đừng quên phone gọi về thương nhớ
Chờ anh sớm tối đã về chưa?

Lam Hồng Minh

Lam Hồng Minh
  • Số bài : 1244
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.08.2007
RE: Bầu trời Lam ..của Lam Hồng Minh! - 11.08.2011 00:17:28
0
Thăm Anh

Muốn ghé thăm anh sợ bị đòn
Làm rút bài thơ nhỏ con con
Cha la mẹ mắng em hư hỏng
Bầy đặt làm thơ vẽ tình son

Ghé đại thăm anh cho thỏa lòng
Thấy anh ngồi đó ngắm dòng sông
Buồn hiu mây nước cùng tâm sự
Một mình một bóng có lạnh không

Ghé lại thăm anh gửi bài thơ
Lỡ rồi thi sĩ mộng đứng chờ
Làm ngơ sao đặng đau tình chữ
Ai trách ai phiền cũng làm ngơ

Thôi đừng buồn quá xin đừng đau
Đừng sầu nặng trĩu đến nghen ngào
Đừng mưa vài bữa em mang nắng
Về tặng cho anh chữ ngọt ngào

Lam Hồng Minh

LuânTâm
  • Số bài : 6253
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.10.2009
RE: Bầu trời Lam ..của Lam Hồng Minh! - 11.08.2011 23:43:07
0




THƯƠNG EM NGÂY THƠ NGỌT NGÀO

(Thương tặng em Lam Hồng Minh)

Thương em thơ ngây ngọt ngào
Sơn cùng thuỷ tận chỗ nào cũng thơm
Trăng bao nhiêu tuồi vẫn non
Mút mùa ru dỗ không mòn hôn mê

Thương em thơ ngây đi về
Câu thương câu nhớ câu thề câu hôn
Tô mày gội tóc rửa chơn
Bằng lăng điên điển chôm chôm nhãn lồng

Thương em ngây thơ chung dòng
Bềnh bồng hương áo tiên bồng hương thơ
Cho nhau trời mộng bể mơ
Cho nhau bếp ấm êm chờ tình ca

Thương em ngây thơ khổ qua
Cò con thay áo ao nhà tắm thơ
Cho anh dài lưng ướt mơ
Cho suối hoa bướm tràn bờ khát khao

Thương em thơ ngây ngọt ngào...

MD.08/11/11
LuânTâm

TB: Em Lam Hồng Minh đa tài hoa thơ ngây ngọt ngào ơi ! Em khoẻ hôn hiền muội muội ơi ?
Anh lu bu quá trời nên hôm nay chỉ xin phép hết sức vắt tắt múa rìu đáp lễ tạ ơn tạ tình tri kỷ tri âm đồng điệu của em nhiều thật nhiều lắm lắm ...em nha...Rất mong em luôn được an vui vạn sự như ý thân tâm an lạc trọn vẹn em nha...Thư bất tận ngôn thiệt tình ...Hiền muội muội nha ! Anh LT.

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Bầu trời Lam ..của Lam Hồng Minh! - 12.08.2011 14:35:58
0
quote:

Trích đoạn: Lam Hồng Minh

Thăm Anh

Muốn ghé thăm anh sợ bị đòn
Làm rút bài thơ nhỏ con con
Cha la mẹ mắng em hư hỏng
Bầy đặt làm thơ vẽ tình son

Ghé đại thăm anh cho thỏa lòng
Thấy anh ngồi đó ngắm dòng sông
Buồn hiu mây nước cùng tâm sự
Một mình một bóng có lạnh không

Ghé lại thăm anh gửi bài thơ
Lỡ rồi thi sĩ mộng đứng chờ
Làm ngơ sao đặng đau tình chữ
Ai trách ai phiền cũng làm ngơ

Thôi đừng buồn quá xin đừng đau
Đừng sầu nặng trĩu đến nghen ngào
Đừng mưa vài bữa em mang nắng
Về tặng cho anh chữ ngọt ngào

Lam Hồng Minh




Như Thấy Vui Rồi

Em cứ ngẫm xem lẻ một mình
Mắt buồn nhìn sóng nước lung linh
Dòng sông lơ đãng êm xuôi chảy
Thì hiểu sao trăng chẳng hữu tình.

Lòng buồn cũng tại bởi thật lâu
Lối cũ ngày nào gió xôn xao
Giờ còn anh với khung trời tím
Tiếng bước chân như thấy nghẹn ngào.

Anh biết ở đời thật khó ghê
Mình vui nhiều lúc người lại chê
Thế nên em đến hoa nở thắm
Hương sắc nôn nao cả ngõ về.

Ừ nhé một mai nắng trải vàng
Không còn bến vắng đợi đò sang
Quên đi sầu nhớ, quên nặng trĩu
Chim hót hoà vui với tiếng nàng.

Trung Dũng

LuânTâm
  • Số bài : 6253
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.10.2009
RE: Bầu trời Lam ..của Lam Hồng Minh! - 16.08.2011 20:56:55
0


NGỌT NGÀO HỒI SINH


Cảm ơn dĩa muối chấm gừng
Trèo non vượt bể chín từng ấm êm
Mặc nhân gian ác bon chen
Sáng trăng trải chiếu tắt đèn nằm mơ

Bềnh bồng đợi chới với chờ
Dịu hiền tình tứ đơn sơ mộng đầy
Gió gội tóc mây choàng vai
Thơm hồng đêm ngọt trắng ngày sam đeo

Nhà tranh thơ suối trăng treo
Thanh bình điệu múa ao bèo tắm chung 
Ngây thơ gội tóc kỳ lưng
Về nguồn sữa mẹ chung chân tình đầu

Thơm em hương áo nhiệm mầu
Vòng cầu hương lửa ngọt ngào hồi sinh
Chung tim nương náu văn minh
Sớm hôm hủ hỉ mặc tình trào xuân

Cảm ơn dĩa muối chấm gừng

Em ơi ....

MD.11/15/11
Luân Tâm

Em Lam Hồng Minh đa tài hoa dịu hiền ngây thơ ơi ! Em khoẻ hôn Hiền muội ơi ?
Như đã hứa hôm qua , Anh xin mạn phép mạo muội có chút quà mọn quê muà thô thiển thương tặng em nè ! Rất mong em được vui 1 chút nha ! Em không cần phải quá khách sáo lễ mễ trả lời gấp mà phải thức quá khuya rất hại sức khoẻ khiến anh thêm quá đau lòng tội lỗi thêm em nha...Thư bất tận ngôn nha ! Hiền muội muội ơi...Anh LT.

<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.08.2011 21:13:02 bởi LuânTâm >

Lam Hồng Minh
  • Số bài : 1244
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.08.2007
RE: Bầu trời Lam ..của Lam Hồng Minh! - 13.11.2011 21:36:49
0
Cam đành

Cam đành phận số em ơi!
Ân gìn nghĩa gửi ước đời bên nhau
Sông thương bến ái son màu
Tô tình vẽ mộng mà nào sánh duyên!

Từ đây cách biệt đôi miền
Xem như kỉ niệm gắn liền cõi mơ
Kiếp sau nếu có xe chờ
Đan lồng tình hiếu giữa bờ thủy chung!

Chuyến thuyền xưa lạc muôn trùng
Chạm in tâm khảm theo từng bước chân
Buồn thay hai chữ thâm ân
Cuốn hồn ngơ ngẩn giết dần đời ta.
05.11.11


Mông Lung

Về đâu anh một chiều tà
Lom khom bóng ngả miền xa đôi hồn
Nhạt nhòa ánh mắt màu son
Xuân xanh đâu nữa để còn hẹn xuân

Cuối trời dõi bóng bâng khuâng
Heo may trở gió mấy lần lạnh hơn
Chiều em đong lạnh dỗi hờn
Mà tình thì đã trống trơn mất rồi

Mình lạc nhau giữa dòng đời
Mình lạc nhau giữa chơi vơi nghìn trùng
Chỉ còn một vết thủy chung
Nuôi con tim lớn vẫn mông lung chiều

Lam Hồng Minh

Dạ chào anh SĐ, em được lệnh chị HQ điều hành làm nhiệm vụ sos, chỉ mong anh vui...!

Lam Hồng Minh
  • Số bài : 1244
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.08.2007
RE: Bầu trời Lam ..của Lam Hồng Minh! - 13.11.2011 22:34:50
0

Trao tâm

Đã bao đêm dạ bồn chồn
Ngập ngừng chân bước dập dồn mắt đưa
Chờ em nhỏ dõi sao thưa
Bên dòng cạnh bến gió lùa sương vây
Tô môi vẽ má hây hây
Mơ trao ước đón phủ đầy sắc mơ.
04.11.11

Ân Sâu

Ngày đêm còn thấp thỏm chờ
Từng giây từng phút trông thơ của người
Hứng đêm từng giọt sương rơi
Cho trăng uống mộng cho đời tinh khôi
Nhận anh ân điển bồi hồi
Dành mang theo cả cuộc đời anh ơi!

Lam Hồng Minh

Lam Hồng Minh
  • Số bài : 1244
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.08.2007
RE: Bầu trời Lam ..của Lam Hồng Minh! - 13.11.2011 23:05:48
0

Trích đoạn: LuânTâm




THƯƠNG EM NGÂY THƠ NGỌT NGÀO

(Thương tặng em Lam Hồng Minh)

Thương em thơ ngây ngọt ngào
Sơn cùng thuỷ tận chỗ nào cũng thơm
Trăng bao nhiêu tuồi vẫn non
Mút mùa ru dỗ không mòn hôn mê

Thương em thơ ngây đi về
Câu thương câu nhớ câu thề câu hôn
Tô mày gội tóc rửa chơn
Bằng lăng điên điển chôm chôm nhãn lồng

Thương em ngây thơ chung dòng
Bềnh bồng hương áo tiên bồng hương thơ
Cho nhau trời mộng bể mơ
Cho nhau bếp ấm êm chờ tình ca

Thương em ngây thơ khổ qua
Cò con thay áo ao nhà tắm thơ
Cho anh dài lưng ướt mơ
Cho suối hoa bướm tràn bờ khát khao

Thương em thơ ngây ngọt ngào...

MD.08/11/11
LuânTâm

TB: Em Lam Hồng Minh đa tài hoa thơ ngây ngọt ngào ơi ! Em khoẻ hôn hiền muội muội ơi ?
Anh lu bu quá trời nên hôm nay chỉ xin phép hết sức vắt tắt múa rìu đáp lễ tạ ơn tạ tình tri kỷ tri âm đồng điệu của em nhiều thật nhiều lắm lắm ...em nha...Rất mong em luôn được an vui vạn sự như ý thân tâm an lạc trọn vẹn em nha...Thư bất tận ngôn thiệt tình ...Hiền muội muội nha ! Anh LT.





Nợ Anh
(Thương tặng anh Luân Tâm)

Nợ anh một kiếp ngọt ngào
Một trăm năm nhớ đi vào thiên thu
Nợ anh hằng triệu lời ru
Thương em thơ dại đền bù thiệt hơn

Nợ anh bao cuộc giận hờn
Câu ve câu vuốt vần son tô hồng
Nợ anh từ cõi hư không
Từ thăm thẳm biển dỗ dành thuyền nan

Nợ anh một vầng trăng vàng
Kiếp sau còn mãi về ngang nơi này
Nợ anh dạ khúc ngây ngây
Ngất ngơ ngất ngưỡng mà gầy tương tư

Nợ anh từ cõi sương mù
Vén thềm mây xám nắng thu về nhà
Nợ anh cọng cỏ cành hoa
Ươm mơ thơm ngọt đậm đà tình nhau

Nợ anh một kiếp ngọt ngào...

Lam Hồng Minh

Anh Luân Tâm thương mến! Lâu quá LHM không có về thư quán làm thơ, vừa mở ra trang thơ thấy anh có ghé thăm em nên cảm động muốn rớt nước mắt đó anh à! Dù muộn vẫn còn hơn không. Em đội ơn anh chắc mà không đủ bao giờ...nên viết cho anh bài thơ này để tỏ một chút lòng thành kính với người anh trong mù mịt khói sương chưa một lần được diện kiến, dù chỉ có qua thơ văn thôi nhưng nó để lại những bồng bềnh xa vắng lưu luyến hoài ở trong khắp cùng chân trời góc bể...bất tận những nơi nào em cũng mang theo trong trái tim mà không hề rời nó. Một lần nữa tạ ơn anh...Kính yêu ơi....!

Lam Hồng Minh
  • Số bài : 1244
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.08.2007
RE: Bầu trời Lam ..của Lam Hồng Minh! - 13.11.2011 23:46:09
0


Ngắm Trăng

Sao thơ buồn thế em ơi!
Anh nghèo chỉ có mấy lời sẻ chia
Ngước nhìn trời anh trăng khuya
Hình như thấp thoáng ngoài kia bóng nàng.
Thướt tha dưới ánh trăng vàng
Để cho ai đấy mơ màng năm canh.

Trung Dũng


..
Trăng Lành

Trăng anh thì cũng buồn hiu
Mà như có vẽ đăm chiêu mơ màng
Em về từ cõi mây hoang
Đừng chân ấm dạ bên đàng nhìn anh
Trăng em từ cõi mong manh
Bỗng như trong sáng đêm lành mây ngoan

Lam Hồng Minh

HƯNG PHÚ
  • Số bài : 240
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.05.2010
RE: Bầu trời Lam ..của Lam Hồng Minh! - 14.11.2011 18:06:44
0
Ân Sâu

Ngày đêm còn thấp thỏm chờ
Từng giây từng phút trông thơ của người
Hứng đêm từng giọt sương rơi
Cho trăng uống mộng cho đời tinh khôi
Nhận anh ân điển bồi hồi
Dành mang theo cả cuộc đời anh ơi!

Lam Hồng Minh

 
 
Nghĩa trọng
 
Tình em đó rạng sao trời
Soi hồng tâm khảm chiếu ngời nhân gian
Khải cung tình vẽ mộng an
Hòa dòng hơi thở quyện làn gió say
Yêu nàng một đóa hoa mai
Hồn đan cánh nhớ môi cài nụ thương
14.11.11



Thì Thầm Bên Anh

Cho em một góc trời xinh
Một dòng suối ngọt cho mình say thơ
Cho em một khoảng đợi chờ
Gió mang hương nhớ về bờ trăm năm
Cho em một ánh trăng rằm
Kề vai hai đứa thì thầm nhỏ to...

Lam Hồng Minh

 
 
Hôn bờ môi thắm
 
 
Cho em chút lạnh co ro
Nép vào ngực ám ngủ khò say sưa
Cho em giọt nắng lưa thưa
Sưởi hồng đôi má đủ vừa dạ yêu
Cho em sương sớm mưa chiều
Bên thềm tình tự thỏa điều tương tư.
14.11.11
HungPhu

LuânTâm
  • Số bài : 6253
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.10.2009
RE: Bầu trời Lam ..của Lam Hồng Minh! - 14.11.2011 20:57:54
0


Nợ Anh
(Thương tặng anh Luân Tâm)

Nợ anh một kiếp ngọt ngào
Một trăm năm nhớ đi vào thiên thu
Nợ anh hằng triệu lời ru
Thương em thơ dại đền bù thiệt hơn

Nợ anh bao cuộc giận hờn
Câu ve câu vuốt vần son tô hồng
Nợ anh từ cõi hư không
Từ thăm thẳm biển dỗ dành thuyền nan

Nợ anh một vầng trăng vàng
Kiếp sau còn mãi về ngang nơi này
Nợ anh dạ khúc ngây ngây
Ngất ngơ ngất ngưỡng mà gầy tương tư

Nợ anh từ cõi sương mù
Vén thềm mây xám nắng thu về nhà
Nợ anh cọng cỏ cành hoa
Ươm mơ thơm ngọt đậm đà tình nhau

Nợ anh một kiếp ngọt ngào...

Lam Hồng Minh

Anh Luân Tâm thương mến! Lâu quá LHM không có về thư quán làm thơ, vừa mở ra trang thơ thấy anh có ghé thăm em nên cảm động muốn rớt nước mắt đó anh à! Dù muộn vẫn còn hơn không. Em đội ơn anh chắc mà không đủ bao giờ...nên viết cho anh bài thơ này để tỏ một chút lòng thành kính với người anh trong mù mịt khói sương chưa một lần được diện kiến, dù chỉ có qua thơ văn thôi nhưng nó để lại những bồng bềnh xa vắng lưu luyến hoài ở trong khắp cùng chân trời góc bể...bất tận những nơi nào em cũng mang theo trong trái tim mà không hề rời nó. Một lần nữa tạ ơn anh...Kính yêu ơi....!




NỢ EM
(Thương tặng em Lam Hồng Minh)

Nợ em thơ ngây ngọt ngào
Trắng da dài tóc hoa đào mộng anh
Nợ em sen trắng hoa chanh
Thiên hương áo ngủ non xanh nghiêng thành

Nợ em nước ngọt trái lành
Cò bay thẳng cánh dỗ dành hồn quê
Nợ em an ủi vỗ về
Kề tai rót mật không chê anh nghèo

Nợ em bờ mê bến yêu
Bể dâu nắng hạn chắt chiu mưa rào
Nợ em chung bóng cầu ao
Đồng thanh tương ứng xé rào tử sinh

Nợ em yểu điệu văn minh
Hoa tiên mắc đọa chân kinh bướm bồng
Nợ em môi đỏ gót hồng
Tương tư bốc lửa ba vòng chiêm bao

Nợ em ngây thơ ngọt ngào ...

MD.11/14/11 LuânTâm

Em Lam Hồng Minh đa tài hoa ngây thơ ngọt ngào ơi ! Em khoẻ hôn Hiền muội muội ơi?

Anh thật quá xúc động cảm động ấm lòng hạnh phúc cảm ơn đến nghẹn ngào rưng rưng được gặp lại em với bài thơ quá ân tình hồng & Mess hoa hồng ân thơ tuyệt vời hủ hỉ hàn huyên vị tình vị lòng hết lời khen tặng an ủi nâng đỡ tinh thần anh em ơi !Sao em lại quá ư khách sáo đến như vầy nữa rồi nè Hiền muội muội ơi? Em làm anh quá ái ngại sợ tổn thọ mất ! Anh mít ướt thiệt tình rồi nên không thể nào dong dài nhỏ to đáp lễ tạ ơn sâu nghĩa nặng của em được ! Bắt đền em nè Hiền muội muội ơi !
Anh xin vô vàn đa cảm tạ em và xin thương yêu trân quý thương mến kính chúc em & GĐ luôn được vui mạnh vạn sự như ý thân tâm an lạc trọn vẹn em nha ! Thư bất tận ngôn em nha ! Anh LT.



<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.11.2011 21:43:03 bởi LuânTâm >

LuânTâm
  • Số bài : 6253
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.10.2009
RE: Bầu trời Lam ..của Lam Hồng Minh! - 14.11.2011 21:44:45
0
TB: còn quà sốt dẽo cho em nữa nè hiền muội muội Lam Hồng Minh ơi ! À ơi ! Em ơi...



KÉN MỘNG CHĂN TẮM
(Thương tặng em Lam Hồng Minh)

Em ơi...
Cho dù động đất sập trời
Non mòn bể cạn còn lời tri âm
Tình chung kén mộng chăn tằm
Phù sa hoa bướm nghìn năm tuyệt vời
Cho dù động đất sập trời
Em ơi...

MD.11/14/11
LuânTâm

HƯNG PHÚ
  • Số bài : 240
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.05.2010
RE: Bầu trời Lam ..của Lam Hồng Minh! - 16.11.2011 15:01:28
0
 

 
Mông Lung

Về đâu anh một chiều tà
Lom khom bóng ngả miền xa đôi hồn
Nhạt nhòa ánh mắt màu son
Xuân xanh đâu nữa để còn hẹn xuân

Cuối trời dõi bóng bâng khuâng
Heo may trở gió mấy lần lạnh hơn
Chiều em đong lạnh dỗi hờn
Mà tình thì đã trống trơn mất rồi

Mình lạc nhau giữa dòng đời
Mình lạc nhau giữa chơi vơi nghìn trùng
Chỉ còn một vết thủy chung
Nuôi con tim lớn vẫn mông lung chiều

Lam Hồng Minh

 

Mịt mờ
 
Tà dương khắc nét đăm chiêu
Chỡ tình duyên cũ đọng nhiều tỉnh say
Ưu tư vóc dáng trang đài
Nâng hồn trở giấc ắp hoài dấu yêu!
Bâng khuâng ngọn gió đìu hiu
Mơ về dĩ vãng cánh diều bay bay
Mặn nồng tay nắm lấy tay
Môi trao nụ ái mắt cài nợ duyên
Sông tình khó đặng bình yên
Nguồn thương bể nhớ chảy miền hoang sơ
Chia ly tấc dạ thẫn thờ
Trỗi lên cung bậc đợi chờ ngàn sau.
16.11.11
 


Dạ chào anh SĐ, em được lệnh chị HQ điều hành làm nhiệm vụ sos, chỉ mong anh vui...!
 
Ghê nha có đồng minh trợ giúp, cẩn thận kẻo bị anh kiềng chân hết trở lại quê nhà đó.
Mến chúc tỷ muội sức khỏe và hạnh phúc.
HungPhu

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Bầu trời Lam ..của Lam Hồng Minh! - 18.11.2011 12:53:19
0


Trích đoạn: Lam Hồng Minh




Trăng Lành

Trăng anh thì cũng buồn hiu
Mà như có vẽ đăm chiêu mơ màng
Em về từ cõi mây hoang
Đừng chân ấm dạ bên đàng nhìn anh
Trăng em từ cõi mong manh
Bỗng như trong sáng đêm lành mây ngoan

Lam Hồng Minh





Xa Vời

Biết làm sao được em ơi
Trăng lành ở tít trên trời thật cao.
Còn em biết tận nơi nao
Gót mòn dặm thẳm khác nào tìm chim.
Gọi hoài mãi vẫn lặng im
Chỉ lưng đồi tím hoa sim gió về.

Trung Dũng
18-11-2011





LuânTâm
  • Số bài : 6253
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.10.2009
RE: Bầu trời Lam ..của Lam Hồng Minh! - 24.11.2011 21:11:04
0

Em Lam Hồng Minh đa tài hoa ngọt ngào ngây thơ ơi ! Anh xin thân thương mến chúc em cùng quý quyến ngày Lễ Tạ Ơn thật An Bình Sum Hợp Vạn Sư Hạnh Phúc Tốt Đẹp Tuyệt Vời Như Ý Nguyện Thân Tâm An Lạc Trọn Vẹn nha ! Thư bất tận ngôn nha !Hiền muội muội ơi ! Anh LT.

  


HƯNG PHÚ
  • Số bài : 240
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.05.2010
RE: Bầu trời Lam ..của Lam Hồng Minh! - 14.12.2011 19:41:42
0
Cõi an lành- có em

Ước tình em trao duyên phận buộc ràng

Ru điệp khúc khỏa ngỡ ngàng cô  lẻ
Vùi bến mộng ấp yêu cùng thỏ thẻ
Khối tình chung muôn thuở chẳng phai mờ.
 
Đời ngược xuôi đôi chân bổng trượt trờ
Rơi hố thẳm phút đợi chờ vô vọng
Niềm nhung nhớ theo niên dài lắng đọng
Níu thời gian khan giọng giữa màn sương
 
Duyên chẳng tròn nên lòng mãi tiếc thương
Nợ khôn vẹn vấn vương nhiều khổ ải
Tình dang dỡ thôi đành xuôi nước chảy
Đối diện đời ta cần  phải vượt lên
 
Khúc tình chung trao ngọn gió bồng bềnh
Men hương ái kết tinh chờ dịp tỏa
Lòng son sắt miễn sao em thấu rõ
Đấy phần quà vô giá ấm hồn anh.
14.12.11
HungPhu

LuânTâm
  • Số bài : 6253
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.10.2009
RE: Bầu trời Lam ..của Lam Hồng Minh! - 22.12.2011 20:46:38
0


BƯỚM HOA MƯA TƯỞNG CHIÊM BAO

Em ơi...
Bươm hoa mưa tưởng chiêm bao
Sông thương bể nhớ chỗ nào cũng thơm
Vô cùng đêm thánh dạo đờn
Lam hồng minh mộng sạch trơn hồng trần
Phù du phù thủy phù vân
Chung thân nương náu hồng ân ngọt ngào
Bườm hoa mưa tưởng chiêm bao...
Em ơi...

MD.12/22/11
LuânTâm
(Thương tặng em Lam Hồng Minh)
TB: Anh xin trân quý thương mến thương kính chúc em cùng quý quyến Vui Hưởng Muà Lễ Giáng Sinh & Năm Mới 2012 thật Yên Bình Hạnh Phúc An Khang Thịnh Vượng Vạn Sự Như Ý Thân Tâm An Lạc Trọn Vẹn em nha ...Thư bất tận ngôn Hiền muội muội nha ! Anh LT.


<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.12.2011 20:52:15 bởi LuânTâm >

LuânTâm
  • Số bài : 6253
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.10.2009
RE: Bầu trời Lam ..của Lam Hồng Minh! - 01.01.2012 01:46:15
0
 


LAM HỒNG MINH HOA

Em ơi...
Xuân mới sông thương bể nhớ tình
Chung tay tình sử hứng chân kinh
Hoa mưa tắm nắng bồng thơ mộng
Nâng trứng hứng hoa lam hồng minh…
Em ơi...

MD.12/31/11
LuânTâm
(Thương tặng em Lam Hồng Minh)




<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.01.2012 04:12:48 bởi LuânTâm >

HƯNG PHÚ
  • Số bài : 240
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.05.2010
RE: Bầu trời Lam ..của Lam Hồng Minh! - 09.06.2012 20:03:38
0
Cưỡi sóng sông tình

Thuận:

Ai sầu nắng nhạt tà dương
Chiều lam say tỉnh khói sương quê làng
Yêu thương lễ nghĩa lòng mang
Tình duyên hiu hắt bạc vàng về ai?

Nghịch:

Dương tà nhạt nắng sầu ai
Làng quê sương khói tỉnh say lam chiều
Mang lòng nghĩa lễ thương yêu
Ai về vàng bạc hắt hiu duyên tình?
HungPhu

Lạc Loài
  • Số bài : 1144
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.05.2009
RE: Bầu trời Lam ..của Lam Hồng Minh! - 09.06.2012 20:54:51
0
Cải mệnh

Tơ duyên chửa toại lỗi do mình?
Cải mệnh trời đày há nín thinh!
Ngẩng mặt nhìn đời vun lễ nghĩa
Xòe tay đổi phận vén ân tình
Vần chung dạ giữ không thành cáo
Chữ đức tâm rèn kẻo hóa tinh
Dạo cảnh hồng trần đa hệ lụy
Bằng lòng kiếp sống bởi nhân sinh.

Thay đổi trang: << < 37 | Trang 37 của 37 trang, bài viết từ 1081 đến 1103 trên tổng số 1103 bài trong đề mục