Bầu trời Lam ..của Lam Hồng Minh!
Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 38 của 74 trang, bài viết từ 556 đến 570 trên tổng số 1103 bài trong đề mục
Lam Hồng Minh 12.09.2009 15:39:25 (permalink)
0
Tình Mãi Còn Vương !!!

Tôi khóc mà chi lệ cạn rồi
Đêm tàn trăng khuyết ánh sao rơi
Đàn thương ngân tiếng chim ngừng hót
Lời nhớ lời thương nghẹn tim tôi
* * *
Ai trả cho tôi mãnh trăng đầy
Tình xưa hoa tím vẫn còn đây
Nguyệt cầm ngân khúc sầu ai oán
Biển vắng tình xa... trăng ngủ say
jacaranda


NGẨNG CAO
Cứ để dòng châu cuốn nỗi sầu
Tan theo con nước lướt qua cầu.
Bi thương, hận tủi...vùi chôn sạch
Ảo não, đau buồn... nén thật sâu.
Kiếp sống nhìn xa xem vạn vật...
Đời người trông rộng thấy nghìn khâu...
Nhân tình thế thái nhiều thay đổi
Lưng thẳng đầu cao...đẹp mộng lầu!
-sd-

Hy Vọng

Vương vấn làm chi để chuốc sầu
Rủi may có lẽ chuyện cơ cầu
Đời là những chuỗi đau gai góc
Ta đã bao lần nhức buốt sâu
Oằn oại in hằn thương vụn nát
Ngọt ngào ghi vết nhớ vá khâu
Trần gian đâu phải hoài giông tố
Có lúc trăng lên...bóng nguyệt lầu.
-LHM-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.09.2009 15:41:26 bởi Lam Hồng Minh >
Lam Hồng Minh 12.09.2009 16:06:40 (permalink)
0



Nhẹ Nhàng

Anh hãy về đây soi bóng thu
Cho đêm trăng sáng lấn mây mù
Vấn vương dấu ái cung đàn trỗi
Lưu luyến ngọt ngào tơ phím ru
Chữ nghĩa dạt dào câu ân ái
Vần thơ đầm ấm khúc tương tư
Trái ngang đời vẫn thường tình lắm
Suông dạ nhẹ nhàng đón gió thu
-LHM-
Lam Hồng Minh 12.09.2009 16:17:57 (permalink)
0


Ngàn trùng dõi mắt biết về đâu
Réo rắt tim yêu giọt lệ sầu
Thổn thức đêm thâu ngoài vạn dặm
Trở mình- nhuốm bạc, mắt quầng sâu.
-sd-

Ngàn thương trăm nhớ biết tìm đâu ?
Heo hút trăng sao biển gọi sầu
Sóng vỗ ru đời cơn giá buốt
Nghe tình hì hục khoảng chìm sâu.
-LHM-


Rừng xanh núi thẳm có sao đâu ?
Hoa thắm xinh tươi sẽ hết sầu
Gió thoảng hương trinh bay ngào ngạt
Ấm lòng đôi kẻ sống rừng sâu.
-sd-

Ngọn ngành anh tỏ chẳng gì đâu
Núi thẳm rừng sâu cũng chẳng sầu
Chung sức qua đèo ngang lối dọc
Bền lòng ôm chặt khối tình sâu.
-LHM-


HÁI TRĂNG SAO 12.09.2009 17:51:43 (permalink)
0
SẼ NÉN CHẶC LÒNG ĐAU.
 
 
Sẽ có ngày, ta xa nhau mãi mãi
Và khi ấy ,trên đường đời đăng trải
Ắt đượm buồn như chiếc lá chiều thu
Chờ rơi rụng trước gió ru bất chợt.
 
Sân vườn xinh sẽ nhạt nhòa hương sắc
Vắng tiếng cười lảnh loát thuở hôm nao
Con chim lười chẳng cất tiếng ngân cao
Buồn lặng lẻ giữa chiều tà ảm đạm.
 
Khúc ru đời ai thêu dệt mầm xanh?
Theo năm tháng rã cành rũ lá...
Còn lại chăng trái tim hóa đá
Nén chặc lòng chôn kín tận ngày sau.
-HTS-
SĨ ĐOAN 12.09.2009 19:37:53 (permalink)
0
 
 

 
Ngàn trùng dõi mắt biết về đâu
Réo rắt tim yêu giọt lệ sầu
Thổn thức đêm thâu ngoài vạn dặm
Trở mình- nhuốm bạc, mắt quầng sâu.
-sd-

Ngàn thương trăm nhớ biết tìm đâu ?
Heo hút trăng sao biển gọi sầu
Sóng vỗ ru đời cơn giá buốt
Nghe tình hì hục khoảng chìm sâu.
-LHM-


Rừng xanh núi thẳm có sao đâu ?
Hoa thắm xinh tươi sẽ hết sầu
Gió thoảng hương trinh bay ngào ngạt
Ấm lòng đôi kẻ sống rừng sâu.
-sd-

Ngọn ngành anh tỏ chẳng gì đâu
Núi thẳm rừng sâu cũng chẳng sầu
Chung sức qua đèo ngang lối dọc
Bền lòng ôm chặt khối tình sâu.
-LHM-

 
Xa em, mỏi mắt dõi đâu đâu
Kiếm tận ngàn mây vẫn thấy sầu
Duyên muộn chào thua âu phận số
Đành cam uất hận nén vào sâu.
-sd-
SĨ ĐOAN 13.09.2009 15:56:02 (permalink)
0

CỘI NGUỒN
 
Về nguồn ăn trái nhớ ươm mầm
Hạt giống quê hương chẳng sợ lầm
Cho quả xinh mơn đầy mật ngọt
Cho màu sắc thắm rạng thâm trầm
Đi xa dạ nhớ mùa hoa bưởi
Về tới lòng yêu khúc điệp ngầm
Đất tổ quê cha tình rộng mở
Vun bồi bền vững đến ngàn năm.

 
-sd-LHM-
 

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.09.2009 21:27:39 bởi SĨ ĐOAN >
Lam Hồng Minh 13.09.2009 17:23:35 (permalink)
0


CỘI NGUỒN
 
Về nguồn ăn trái nhớ ươm mầm
Hạt giống quê hương chẳng sợ lầm
Cho quả xinh mơn đầy mật ngọt
Cho hương sắc thắm rạng thâm trầm
Đi xa dạ nhớ mùa hương bưởi
Về tới lòng yêu sắc duyên ngầm
Đất tổ quê cha tình rộng mở
Vun bồi bền vững đến ngàn năm.

-sd-LHM

TÌNH NGHĨA

Quê hương tình nghĩa hạt gieo mầm
Tấc đất tấc vàng chẳng có lầm
Nghĩa mẹ ơn đời say vị ngọt
Tình cha ân điển đượm hương trầm
Tim mang trong dạ dâng trìu mến
Lòng thắt trong tâm trỗi ngấm ngầm
Ai vội quên nguồn tâm cắn rứt?
Làm người xin nhớ thuở nôi nằm.

-sd-LHM
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.09.2009 22:31:38 bởi Lam Hồng Minh >
SĨ ĐOAN 14.09.2009 21:35:41 (permalink)
0


Nhẹ Nhàng

Anh hãy về đây soi bóng thu
Cho đêm trăng sáng lấn mây mù
Vấn vương dấu ái cung đàn trỗi
Lưu luyến ngọt ngào tơ phím ru
Chữ nghĩa dạt dào câu ân ái
Vần thơ đầm ấm khúc tương tư
Trái ngang đời vẫn thường tình lắm
Suông dạ nhẹ nhàng đón gió thu
-LHM-

 
HẠNH PHÚC
 
Thu trỗi sầu vương chiếc lá thu
sương chắn bướt lướt sương
Hát vang vạn dặm loanh âm hát
Ru mãi đường xa vọng khúc ru
Luyến ái niềm chung khơi quyến luyến
tình trọn đạo xóa ưu tư.
Hái mầm hạnh phúc ta cùng hái
Thu khắc ngàn thu giữa lá thu.
SD
Lạc Loài 15.09.2009 20:24:03 (permalink)
0
THỔN THỨC
 
Phố nhỏ chiều nay vắng bóng ai?
Nỗi sầu ập đến xót xa thay!
Vườn xinh vắng tiếng con chim hót
Sắc nhạt, hoa tàn cánh rụng bay...
Vọng mãi hương yêu thời thắm thiết
Ngân vang tình nhớ thuở mê say.
Dương gian hạnh ngộ đời yên mộng
Sao để bi thương đọng tháng ngày?
-LL-
SĨ ĐOAN 15.09.2009 21:59:56 (permalink)
0
TIẾNG TƠ LÒNG
 
Một tiếng tơ lòng mãi vọng vang
Người ơi có thấu dạ vương mang...!
Trăm năm yêu mãi lời da diết
Tồn đọng tâm tư thuở đã đang...!
-sd-
Lam Hồng Minh 15.09.2009 23:31:19 (permalink)
0
ĐƠM HƯƠNG

Ta hái ngàn sao tặng bạn vợ hiền
Mãi cầu ước nguyện...xóa ưu phiền!
Yêu tâm thanh khiết như tinh tú
Chìu tính bao dung sánh vị tiên.
Em đắm sông ân dâng luyến mộng
Anh chìm bể ái trọn tình riêng.
Hạnh, công đủ để say duyên mới
Phúc phận sẳn dành chẳng phải kiêng.

-LL-

KẾT TRÁI

Em kết mây hồng góp gió hiền
Thả bay sương khói những buồn phiền
Rộn ràng hoa trắng say tình mộng
Tha thiết bướm vàng mê cảnh tiên
Son sắc tin yêu chung lối bước
Mặn nồng cao cả góp tình riêng
Đơm hương kết trái say mùa chín
Ân huệ trời thương chớ cử kiêng
-LHM-
Lam Hồng Minh 16.09.2009 01:21:37 (permalink)
0
THỔN THỨC
 
Phố nhỏ chiều nay vắng bóng ai?
Nỗi sầu ập đến xót xa thay!
Vườn xinh vắng tiếng con chim hót
Sắc nhạt, hoa tàn cánh rụng bay...
Vọng mãi hương yêu thời thắm thiết
Ngân vang tình nhớ thuở mê say.
Dương gian hạnh ngộ đời yên mộng
Sao để bi thương đọng tháng ngày?
-LL-

RAY RỨT

Người ở phương trời trông bóng ai ?
Tình yêu có lúc cũng buồn thay
Người đi chốn ấy vùi hương lã
Kẻ ở nơi này gửi gió bay
Kỷ niệm tìm về môi sắc đắm
Bâng khuâng gặp lại nét hương say
Mà nghe thương nhớ sầu ray rứt
Đêm vắng rèm thưa vọng những ngày...
-LHM-

<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.09.2009 01:28:48 bởi Lam Hồng Minh >
Lam Hồng Minh 16.09.2009 06:33:32 (permalink)
0
TIẾNG TƠ LÒNG
 
Một tiếng tơ lòng mãi vọng vang
Người ơi có thấu dạ vương mang...!
Trăm năm yêu mãi lời da diết
Tồn đọng tâm tư thuở đã đang...!
-sd-

TÌNH VƯƠNG MANG

Có những chuyện lòng cất tiếng vang
Bao năm còn đó nặng vai mang
Như về chen lấn tràn tiềm thức
Thổn thức yêu người như vẫn đang
-LHM-


Lam Hồng Minh 16.09.2009 06:47:20 (permalink)
0
ĐÔI NGẢ

Chiếc võng đung đưa thiếu tiếng cười
...Dư âm vương đọng khắp trên người
Trớ trêu duyên phận chia đôi ngả
Ai sẽ bình yên giữa cuộc đời?
-sd-

Về Đâu

Im vắng một mình khép nụ cười
Xa nhau từ ấy đã xa người
Về đâu ai biết ngày mai sẽ
Hạnh phúc đau thương đắng chát đời
-LHM-



Anh uiii....Sao thơ bùn hiu dzậy huh ? than thở quá chừng...hi`
SĨ ĐOAN 16.09.2009 22:41:31 (permalink)
0
ĐÔI NGẢ
 
Chiếc võng đung đưa thiếu tiếng cười
...Dư âm vương đọng khắp trên người
Trớ trêu duyên phận chia đôi ngả
Ai sẽ bình yên giữa cuộc đời?
-sd-

Về Đâu

Im vắng một mình khép nụ cười
Xa nhau từ ấy đã xa người
Về đâu ai biết ngày mai sẽ
Hạnh phúc đau thương đắng chát đời
-LHM-


Từ nay mặc kệ lắm ai cười
Ta mãi ấp yêu dáng một người
Trãi nhớ khơi mơ theo gió thoảng
Vun tình chan chứa mặc cho đời...!
-sd-


Anh uiii....Sao thơ bùn hiu dzậy huh ? than thở quá chừng...hi`


Buồn! Đành chịu em à. Đời anh vốn dỉ như thế. Cám ơn em đã họa thơ cùng.
Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 38 của 74 trang, bài viết từ 556 đến 570 trên tổng số 1103 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9