Bầu trời Lam ..của Lam Hồng Minh!
TIẾNG TƠ LÒNG Một tiếng tơ lòng mãi vọng vang Người ơi có thấu dạ vương mang...! Trăm năm yêu mãi lời da diết Tồn đọng tâm tư thuở đã đang...! -sd-
TÌNH VƯƠNG MANG
Có những chuyện lòng cất tiếng vang
Bao năm còn đó nặng vai mang
Như về chen lấn tràn tiềm thức
Thổn thức yêu người như vẫn đang
-LHM- Tình em muôn khúc trỗi âm vang Cuốn bước chân anh mãi nặng mang Giá lạnh ru nồng hơi thở ấm Như tình nẩy nở thuở còn đang... -sd-
ĐÔI NGẢ Chiếc võng đung đưa thiếu tiếng cười ...Dư âm vương đọng khắp trên người Trớ trêu duyên phận chia đôi ngả Ai sẽ bình yên giữa cuộc đời? -sd-
Về Đâu
Im vắng một mình khép nụ cười
Xa nhau từ ấy đã xa người
Về đâu ai biết ngày mai sẽ
Hạnh phúc đau thương đắng chát đời
-LHM- Từ nay mặc kệ lắm ai cười Ta mãi ấp yêu dáng một người Trãi nhớ khơi mơ theo gió thoảng Vun tình chan chứa mặc cho đời...! -sd-
Thơ anh thấp thoáng nhoẽn môi cười
Có phải yêu thương gửi đến người
Từ những giấc mơ về gõ cửa
Vén màn mây mộng chút hương đời...
-LHM Anh uiii....Sao thơ bùn hiu dzậy huh ? than thở quá chừng...hi` Buồn! Đành chịu em à. Đời anh vốn dỉ như thế. Cám ơn em đã họa thơ cùng. Em tháo sợi dây buồn đang trói thơ anh rồi đó nghen, hay là tại kiếm hỏng ra vần rùi! hihi....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.09.2009 15:34:15 bởi Lam Hồng Minh >
TIẾNG TƠ LÒNG Một tiếng tơ lòng mãi vọng vang Người ơi có thấu dạ vương mang...! Trăm năm yêu mãi lời da diết Tồn đọng tâm tư thuở đã đang...! -sd-
TÌNH VƯƠNG MANG
Có những chuyện lòng cất tiếng vang
Bao năm còn đó nặng vai mang
Như về chen lấn tràn tiềm thức
Thổn thức yêu người như vẫn đang
-LHM- Tình em muôn khúc trỗi âm vang Cuốn bước chân anh mãi nặng mang Giá lạnh ru nồng hơi thở ấm Như tình nẩy nở thuở còn đang... -sd-
Nhạc tình êm ái mãi còn vang
Từ ấy lòng em đã nguyện mang
Thu đến Đông về mùa đổi sắc
Mà tình còn mãi ấm nồng đang...
-LHM-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.09.2009 15:50:53 bởi Lam Hồng Minh >
TIẾNG TƠ LÒNG Một tiếng tơ lòng mãi vọng vang Người ơi có thấu dạ vương mang...! Trăm năm yêu mãi lời da diết Tồn đọng tâm tư thuở đã đang...! -sd-
TÌNH VƯƠNG MANG
Có những chuyện lòng cất tiếng vang
Bao năm còn đó nặng vai mang
Như về chen lấn tràn tiềm thức
Thổn thức yêu người như vẫn đang
-LHM- Tình em muôn khúc trỗi âm vang Cuốn bước chân anh mãi nặng mang Giá lạnh ru nồng hơi thở ấm Như tình nẩy nở thuở còn đang... -sd-
Nhạc tình êm ái mãi còn vang
Từ ấy lòng em đã nguyện mang
Thu đến Đông về mùa đổi sắc
Mà tình còn mãi ấm nồng đang...
-LHM- Cung đàn ai dạo khúc ngân vang Ngây ngất lòng ta tấc dạ mang Hạ lướt Xuân tràn lòng khắc khoải Mơ hoài một khúc lệ như đang... -sd-
ĐÔI NGẢ
Chiếc võng đung đưa thiếu tiếng cười ...Dư âm vương đọng khắp trên người Trớ trêu duyên phận chia đôi ngả Ai sẽ bình yên giữa cuộc đời? -sd-
Về Đâu
Im vắng một mình khép nụ cười
Xa nhau từ ấy đã xa người
Về đâu ai biết ngày mai sẽ
Hạnh phúc đau thương đắng chát đời
-LHM- Từ nay mặc kệ lắm ai cười Ta mãi ấp yêu dáng một người Trãi nhớ khơi mơ theo gió thoảng Vun tình chan chứa mặc cho đời...! -sd-
Thơ anh thấp thoáng nhoẽn môi cười
Có phải yêu thương gửi đến người
Từ những giấc mơ về gõ cửa
Vén màn mây mộng chút hương đời...
-LHM- Ngụ ở tim em ấm áp... cười Nép vào nép nữa...phải không Người? Từ vần thơ thắm nàng mang lại Khơi dậy trong anh giấc mộng đời -sd-
Anh uiii....Sao thơ bùn hiu dzậy huh ? than thở quá chừng...hi`
Buồn! Đành chịu em à. Đời anh vốn dỉ như thế. Cám ơn em đã họa thơ cùng.
Em tháo sợi dây buồn đang trói thơ anh rồi đó nghen, hay là tại kiếm hỏng ra vần rùi! hihi....
Cám ơn em anh vơi buồn rùi. Em tháo lỏng lỏng sợi dây thừng thêm chút nữa nha, còn xiết chặc lắm.
TƠ LÒNG Cõi mộng đời ta chắp cánh không? Một thời khát vọng dạ anh mong. Bên bờ suối nhỏ vương yêu mến Dưới gốc Cà Na nhớ, đợi, trông... Chiếc áo lưu đây nào trắng nhạt Khăn tay lạc chốn biết xanh hồng? Ai đi ở mãi trời xa lạ Phút chạnh hay quên thuở đượm nồng? -LL-
TƠ LÒNG Cõi mộng đời ta chắp cánh không? Một thời khát vọng dạ anh mong. Bên bờ suối nhỏ vương yêu mến Dưới gốc Cà Na nhớ, đợi, trông... Chiếc áo lưu đây nào trắng nhạt Khăn tay lạc chốn biết xanh hồng? Ai đi ở mãi trời xa lạ Phút chạnh hay quên thuở đượm nồng? -LL-
CUỘC ĐỜI
Hư thực cuộc đời cũng cõi không
Đi về cát bụi chẳng còn mong
Bờ yêu cập bến rồi vương vấn
Bến rẻ sang thuyền hết ngóng trông
Con cá ghé bờ thân phận nhạt
Ca Na bung rể gốc danh hồng
Cội nguồn hư ảo lời thiên hạ
Vài phút cũng qua chuyện nhiệt nồng
-LHM-
BUỔI SÁNG SƯƠNG MÙ
Mù mù sương trắng ngập bình minh
Trời đất giận ai hay giận mình
Buồn ngó lên trời không tiếng động
Sầu nhìn xuống đất hết rung rinh
Âm u sơn dã màu lười biếng
Tịch mịch núi đồi sắc lặng thinh
Buổi sáng im lìm không tiếng hót
Không thơ chẳng nhạc bóng vô hình
Hoài Thương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.09.2009 06:16:32 bởi Lam Hồng Minh >
Ta về nếm vị chua cay Ngất ngây men rượu chẳng này tình xưa. Sao trời soi ánh lưa thưa Sầu đong chất ngất...gió mưa bão bùng. -sd-
Người về nấu cạn tình chung
Cho buồn bốc khói não nùng làm mưa
Một ngày quên hết chuyện xưa
Ra đi giũ áo gió lùa thảnh thơi
Ta về nếm vị chua cay Ngất ngây men rượu chẳng nài tình xưa. Sao trời soi ánh lưa thưa Sầu đong chất ngất...gió mưa bão bùng. -sd-
Người về nấu cạn tình chung
Cho buồn bốc khói não nùng làm mưa
Một ngày quên hết chuyện xưa
Ra đi giũ áo gió lùa thảnh thơi. -LHM- Buông rơi mọi thứ buông lơi Thiên thu tồn đọng khắp nơi dương trần. Giờ đây say xỉn bất cần...(!) Mượn chum rượu mạnh tăng phần phiêu diêu. -sd-
BUỔI SÁNG SƯƠNG MÙ
Mù mù sương trắng ngập bình minh
Trời đất giận ai hay giận mình
Buồn ngó lên trời không tiếng động
Sầu nhìn xuống đất hết rung rinh
Âm u sơn dã màu lười biếng
Tịch mịch núi đồi sắc lặng thinh
Buổi sáng im lìm không tiếng hót
Không thơ chẳng nhạc cũng vô hình
Hoài Thương HOÀNG HÔN MƯA PHỦ Hoàng hôn mưa phủ mất anh minh Say sỉn vô tư giết phận mình Duyên phận trật trầy lòng xáo động Tơ tình gãy gánh dạ rung rinh. Buồn thay kiếp sống trôi hờ hững Sầu não sự đời nén lặng thinh. Tiếng nhạn lạc bầy kêu đứt quãng Đêm về giá lạnh mãi yêu hình. -sd-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.09.2009 19:48:49 bởi SĨ ĐOAN >
Trích đoạn: Song lam
Thú tội
Anh có lỗi vì lòng anh không thật
Miệng luôn nói yêu em yêu nhất
Em quá tin vì em rất ngây thơ
Đâu biết anh luôn tính suy được mất
Tình yêu nào chẳng có khổ đau
Đâu thể đẹp như cầu vồng bảy sắc
Bảo yêu nhất lấy gì làm chắc
Khi đầu đời em mới gặp có anh
Biết đâu rồi em cũng sẽ thay
Sẽ thay anh như người ta thay áo
Như con chiên không còn tin đạo
Lúc đó rồi anh sẽ ra sao?
Nên anh quyết yêu em một nữa
Một nữa dành lúc để xa nhau
Thì dù em thay lòng đổi dạ
Anh chỉ buồn chứ chẳng bị đau...
Vật Đổi Sao dời
Có cần không anh những lời thú tội
Khi yêu nhau xuyên ánh mắt nói thành lời
Dù có khi biết tình người gian dối
Mà con tim như chấp nhận dại khờ
Không có cuộc tình nào tròn hạnh phúc
Không chỉ màu hồng trên những áng mây
Tình cho đi xin đừng cho hết
Để nắng mưa không bị xướt trầy
Nếu đã yêu tôi không cần suy tính
Cái đẹp hôm nay là của hôm nay
Không dự bị so đo hay kỳ hạn
Tận hưởng niềm vui khi ở bên mình
Đời thường tình đổi thay thay đổi
Trách làm chi khi ta cũng đổi dời
Trăm biến hóa quanh ta xoay vòng chạy
Đứng lại rồi là hút một chấm xa...
LHM Thấy bài thơ Songlam rất thành thật đó chứ không có gian dối đâu, ít nhất bạn đã nói lên điều thật. xin gửi vài dòng thơ theo ý nghĩa của tôi.
LŨ CUỐN ĐỜI TA Lũ nguồn gió cuốn trốc cây đa Trút giận thân ta tội xác già Én dạt hang sâu sà sưởi ấm Nhạn trôi đáy vực ngấm tê da Xa đàn lạc lỏng sa châu ngọc Rời tổ bơ vơ vọc vóc ngà Về chốn thủy cung mà trả hận Đâu đây tiếng vọng bận lòng ta!!! -HTS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.09.2009 20:12:15 bởi HÁI TRĂNG SAO >
quote:
Có cần không anh những lời thú tội
Khi yêu nhau xuyên ánh mắt nói thành lời
Dù có khi biết tình người gian dối
Mà con tim như chấp nhận dại khờ
Khi tôi yêu Khi tôi yêu người yêu tôi đẹp nhất Chẳng có ai sánh được bằng em Bồng lai ư? Chỉ là cảnh mông lung Tiên nữ ư? Chỉ đẹp thế là cùng Tìm mùa xuân xin tìm trong đôi mắt Bờ môi em nắng hạ cháy lòng ta Đừng ví em với sắc đẹp loài hoa Hoa sẽ phai còn em là mãi mãi Em giận hờn - cả mùa đông băng giá Em vui cười - cả trời bướm và hoa Ta ngất ngây trong vùng hạnh phúc ấy Nét dịu hiền che khuất cả Hằng Nga Một ánh mắt nhìn, một lời nói thôi Cũng đủ để tim ta ngừng đập Một tiếng cười hơn vạn thứ pha lê Một nụ hôn tuyệt đỉnh của đê mê Khi tôi yêu người yêu tôi đẹp nhất Tôi hét lên với tấm lòng chân thật Em càng ngăn tôi càng muốn hét to: KHI TÔI YÊU NGƯỜI TÔI YÊU ĐẸP NHẤT ! Cám ơn bạn Lam Hồng Minh đã chia sẽ tâm tư với mình và để lại cho mình bài thơ thật ấn tượng rất mong nhận được sự chia sẽ của bạn nhiều hơn nữa TK !
Ta về nếm vị chua cay Ngất ngây men rượu chẳng nài tình xưa. Sao trời soi ánh lưa thưa Sầu đong chất ngất...gió mưa bão bùng. -sd-
Người về nấu cạn tình chung
Cho buồn bốc khói não nùng làm mưa
Một ngày quên hết chuyện xưa
Ra đi giũ áo gió lùa thảnh thơi. -LHM- Buông rơi mọi thứ buông lơi Thiên thu tồn đọng khắp nơi dương trần. Giờ đây say xỉn bất cần...(!) Mượn chum rượu mạnh tăng phần phiêu diêu. -sd-
Bóng anh thấp thoáng nắng chiều
Tay cầm chai rượu bóng xiêu xiêu dài
Muốn cùng nhau uống vài chai
Cho đời điêu đứng hỏi ai ...bằng lòng?
-LHM
*Bây giờ anh có bạn rượu rùi nè, đừng có nói là anh muốn uống một mình nhe
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.09.2009 06:28:56 bởi Lam Hồng Minh >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu: