 
    
  
    
    
    
        
        
     Bầu trời Lam ..của Lam Hồng Minh!
        
        
    
    
    
	
        
    
        
        
            
            
                   Khung trời mơ ước       Xuân đến bên đời... em hãy vui   Tình xuân chan chứa sắc đào tươi   Từ độ tương giao nên nghĩa cả   Thơ họa trải lòng mơ có đôi       Vạn dặm quan san thấu tim người   Dệt lưới se tình... dẫu ảo thôi   Chỉ ta nghe được hồn ta khóc   Khung trời mơ ước mãi xa vời       Thì... hỡi... em đừng nước mắt rơi   Còn đó trong ta một khung trời   Nơi ấy bình yên vang dạ khúc   Đưa bước tình nhân... môi tìm môi       Và ta như lạc chốn bồng lai   Lá biếc hoa cười diễm kiều thay   Thơm ngát tay tiên so phím ngọc   Chới với tâm thơ rượu nồng say       Vẫn là em đó... dáng trang đài   Là hồng nhung thắm... chúa muôn loài   Khắc vào tiềm thức tình tri kỷ   Riêng khung trời ấy... hỡi người ơi...   ___________________       ONLY               ONLYYOU đã rất cố gắng dành tâm tư ướp hương tình vào từng con chữ những mong Lam Hồng Minh nhận thấy hơi ấm nơi đây để nhung nhớ trở về... để Lam Hồng Minh đừng đi đâu lâu quá... ONLYYOU nhớ là có những khi Lam Hồng Minh giận dỗi hờn trách chi đó mà bỏ đi cả tháng nha... từ giờ mà Lam Hồng Minh làm như thế thì Bầu trời sẽ u buồn... sẽ chỉ có mưa thôi... và như vậy thì tội nghiệp cho vạn vật lắm... 
   
   OnLyYou...Cho dù Lam Hồng Minh có vắng mặt ở chốn này vài lần, hay có thể sẽ vắng mãi mãi... Ví dụ thôi anh nhé! vì LamHongMinh mong sẽ còn được về đây mãi thăm anh như kỳ ước... Cho dù Minh Không ở đây nhưng mọi khoảnh khắc của thời gian và cuộc đời vẫn nhớ mãi cái khung trời hồng lam đầy mơ mộng này, mà nhất là có bóng dáng OnLyYou vẫn đang ở đâu đó chờ bóng người thơ... Bầu trời thiên nhiên đôi lúc cũng về mưa anh à... Nhưng riêng Minh muốn làm hạt nắng để sưởi ấm cho muôn loài sau những cơn mưa... 
   
  Em là hạt nắng trên môi anh 
   
  Em đón nụ cười xanh ước mơ 
  Tô nắng lên môi ấm đợi chờ 
  Từ thuở gặp nhau hoài lưu luyến 
  Đẹp nghĩa ý từ đẹp tình thơ... 
   
  Dù mãi xa nhau tình cách trở 
  Lung ảo từng đêm khóc dại khờ 
  Nghe tim ta vỡ tình trăn trối 
  Mằn mặn ngọt ngào nếm môi thơ... 
   
  Lau lệ cho nhau khi tình khóc 
  Thả giọt thơ dài khoảng mênh mông 
  Khung trời mơ ước xanh man mác 
  Một thoáng ngọt bùi thơ lại nồng 
   
  Mang hết cho anh bầu vũ trụ 
  Vẽ sợi tơ trời mây hát ru 
  Em ru anh ngủ hương Lộng Ngọc (1)* 
  Thả lá vàng rơi hôn tình thu... 
   
  Vẫn mãi là anh... trái tim thơ 
  Là em hạt nắng ghé môi chờ 
  Hôn lên thương nhớ màu âm ấm 
  Hôn gió bài thơ ... gởi ước mơ... 
   
  Lam Hồng Minh    
   
  (1)* "Lộng Ngọc:Tên của người con gái của vua Tần Mục Công đời Xuân Thu Chiến Quốc (bên Trung Hoa ).Lộng Ngọc lấy ngọc bích cho thợ xoi lổ làm nhạc cụ thổi lên nghe rất du dương.Mỗi khi Lộng Ngọc thổi sáo ngọc thì chim phụng bay đến chầu.Sau nàng sánh duyên với Tiêu Sử,có tài thổi tiêu rất hay.Tương truyền cả hai về sau đều cỡi hạc lên trời(thành tiên!)." 
   
  (trich trong sách"Thành- Ngữ  Điển- Tích Danh- Nhân Từ-Điển " của tác giả GS.Trịnh Vân Thanh,xb.năm1966,trang số712.) 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.02.2008 03:00:49 bởi Lam Hồng Minh >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/36301/001FFB963D5F40EFA38734D1A67B442B.jpg[/image]       
      Nắng       Nắng chan chứa nồng nàn mênh mang   Nuôi sống sinh linh khắp nhân gian   Sẽ còn vô tận nguồn ánh sáng   Tô hồng vũ trụ mãi huy hoàng       Cảm ơn em là giọt nắng vàng   Thơm ngát làn môi đẹp mơ màng   Anh say trong sắc hoàng hôn đỏ   Anh lạc bồng lai với rạng đông       Một chốn ảo hư giữa thinh không   Ngón dài ngón ngắn có tâm đồng...?   Mà sao câu chữ ru xao xuyến   Mà ý thơ reo... sóng trong lòng       Thức tỉnh hồn hoang thấy cuồng phong   Chi nối đôi bờ khoảng mênh mông   Đâu vọng âm ba hương Lộng Ngọc   Nghê thường Vũ y thoáng dưới trăng       Ướp khát khao cho thơ thêm nồng   Đong đầy thương nhớ với chờ mong   Một cõi thiêng liêng trao tình chữ   Đọng hoài dấu ái... ấm tim hồng   _________________________       ONLY               Có lẽ ONLYYOU sẽ chuyên tâm hơn nữa, sẽ tình hơn nữa để Lam Hồng Minh không thể quên được bầu trời này.. không thể đành lòng dứt bỏ nơi đây mà đi... ý Lam Hồng thế nào... ! 
   
   
      
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.02.2008 23:47:51 bởi onlyyou >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              ONLYYOU này... OnLyYou hảy đặt tâm tình của mình rất thật vào trang thơ này, dù vui... dù buồn... dẫu mưa... dẫu nắng... Những điều thật thì không thể nào quên được đó onLyYou, nó như một bài thơ được ghi lên bằng dấu mực và để lại đời đời cho nhân gian.... Hồng Lam về mãi để nhặt những hạt nắng tình thâm... 
   
  Nhặt nắng 
   
  Hoa đón nắng nhặt tình xanh trong vắt 
  Em đón người về đồng lúa reo vang 
  Em đón mùa xuân thơm ngát nắng vàng 
  Da chạm nắng hây hây hồng kỷ niệm 
   
  Cảm ơn anh gởi một rừng hoa nắng 
  Gió nói cười thơm trái đất tình yêu 
  Em nhặt lên từng hạt nắng sớm chiều 
  Làm hương lửa ấm nồng khi sương gió 
   
  Ngàn ảo hư bay bay thơm hương cỏ 
  Chập chùng rơi hoàng hôn đỏ chân đồi 
  Nắng cúi xuống đặt nhẹ một nụ môi 
  Say anh nhé quên muôn loài hiện hữu 
   
  Một giấc mê nghìn năm hồn về rủ 
  Mênh mông mênh mông trùng điệp thiên nhai 
  Rải vào tim triệu hạt nắng mây cài 
  Bay tóc rối lên vai anh ngây ngất 
   
  Ướp hạt nắng nồng nỗi buồn nguyên chất 
  Giữa tỉnh mê anh uống cạn tình nầy 
  Cõi thiêng liêng hoa nắng chớm mộng xây 
  Em nhặt nắng... ấp tình yêu nhân loại 
   
    Lam Hồng Minh   
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.02.2008 22:14:13 bởi Lam Hồng Minh >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                          Tâm tình       Lồng lộng trời cao, bát ngát đồng vàng   Tràn nắng ấm, cây đời sai hoa trái   Đầy tình ái... hồn thơ vui phơi phới   Nghĩ đến nhau... tâm thức rạng rỡ cười       Giản đơn... chỉ một góc nhỏ thôi   Xen giữa âu lo chìm nổi cuộc đời   Ngàn con chữ tìm thấy nhau reo hát   Như hoa thơm ướp sương sớm ban mai       Ở nơi ấy... riêng hư ảo trùng mây   Ai nhớ thương ai ươm mộng tình đầy   Ai khao khát gỡ tơ lòng đang rối   Tâm tình này chỉ thổ lộ với thơ       Bạn lòng ơi... gửi lời yêu vào gió   Gieo khắp nhân gian hương lửa ái tình   Thệ ước nào hẹn gặp kiếp lai sinh   Thơ minh chứng mình hữu duyên thiên lý       Dù buồn... dù vui... dẫu mưa... dẫu nắng (*)   Ta có nhau... cảm ơn kiếp làm người   Ta có thơ... sống bình dị thảnh thơi   Bầu trời Lam chan hòa hồng kỷ niệm   _______________________       ONLY               Theo nét bút thả trôi dòng tâm sự... thơ cảm thông gọi chữ thấm lệ lòng... mãi mãi còn dấu ấn hồn xao động... không chân tâm đâu dễ ép ngôn từ... Lam Hồng Minh có nghe tiếng tha thiết từ thơ... hư thực mộng mơ... một vòng tròn khép kín tình thi nhân dâng hiến            
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              OnLyYou thân thương.... cám ơn OnLyYou và cám ơn đời còn có những vần thơ, mong sẽ được đón mãi những dòng thơ của người bằng vòng tay thân ái và kính mến. 
   
  Tâm tình với thơ 
   
  Còn lại vần thơ bên cuộc đời 
  Biển hứng tình trăng sóng trùng khơi 
  Ôm nhau vờn sóng vần thơ hát 
  Đại dương xanh ngát đêm tuyêt vời 
   
  Mở vần xếp chữ so cung phím 
  Trã lại trần gian cuộc nổi chìm 
  Thơ về tương hội trăng đón mộng 
  Ấp ủ vần thơ trong trái tim 
   
  Cho anh gặp lại người năm cũ 
  Cho em chiu chắt mộng tình thu 
  Lăn tăn con sóng vờn bóng nước 
  In những vần thơ vào thiên thu 
   
  Mình ngồi xuống đây nhé bạn lòng 
  Cùng trời mây nước với thinh không 
  Chia nhau ngôn tự vần trầm bổng 
  Chia nhau thoang thoảng chút hương nồng 
   
  Vẫy chào năm tháng sầu xa cách 
  Chỉ biển tình thơ hát vàng trăng 
  Sương đêm thấm lạnh qua vai áo 
  Thơ ủ tình thơ ấm mộng Hằng 
   
  Lam Hồng Minh 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               Anh là ai?   
   
   Anh là ai? 
  Anh cho ta nguồn sống... 
  Ngày vu vơ biến hy vọng chuyển mùa 
  Có phải Anh là giòng sông chảy mùa mưa? 
  Cuốn thác lũ bằng nhiệt cuồng khao khát... 
  Ta đi về đón hạ trưa man mác 
  Gió thổi mềm sợi tóc rối tung lên 
  Vườn lúa chín đồng vàng thơm nắng lụa 
  Trời đất thênh thang xuân muôn thuở còn về... 
  Ngực nở tròn anh thơm nồng trong gió 
  Thấp thoáng bờ mi đôi con mắt trử tình 
  Anh là trăng hay là biển lung linh 
  Là hoa nở hay sóng tình vỗ ngọt 
  Anh là ai? 
  Anh là mật ngọt hòa cà phê tôi buổi sáng 
  Là nước mía quê hương bên rặng trút đào 
  Ừ...anh hảy là anh như cành cây táo 
  Thoáng hương xưa ta ngơ ngáo tìm về... 
  Tìm anh ru bằng tình ru của mẹ 
  Hò ca dao hát tục ngữ nhớ ấu thơ 
  Anh về đâu gọi tên ta niềm trăn trở 
  Anh về đâu con mắt nhớ đỏ hoe 
  Ta ở đó bên giòng sông thả bè ngủ thiếp 
  Ta ở đó Chờ nghe đêm vọng lời tha thiết 
  Đêm giao thừa phút cuối của một năm 
  Ta ở đó chờ anh trao tay đòn bánh nếp 
  Nếp của quê hương gói những hạt tình....  
   
  Lam Hồng Minh   
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.02.2008 03:40:06 bởi Lam Hồng Minh >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Trên đỉnh đam mê  
   
   Anh hảy đuỗi bắt em trên cánh rừng hoang cỏ dại 
  Hảy lùa gió đam mê lên đỉnh khát khao 
  Ta mang cho anh lấp lánh muôn hạt bụi màu 
  Đón ngây ngất nghe hoang mơ vật vã 
   
  Gào thét đi anh gọi tình về xanh rừng lá 
  Thác lũ cuồng quay cuốn dấu chân ai 
  Anh có nghe đê mê dạo rừng xanh mệt lã 
  Có nghe lòng cuồng loạn bởi xa nhau 
   
  Kìa hạt nhớ lăn dài tìm thân nương náu 
  Rượt bóng hoàng hôn chân trời đỏ ráng chiều 
  Vùng miên man ẩn náu triệu lời yêu 
  Đất thơm ngát chờ bàn chân anh tới 
   
  Ta ở đó như bao lần khoác lên xuân áo mới 
  Mơ trải dài trên muôn lối đường đi 
  Ta ở đó uy nghi ươm hạt mọng xuân thì 
  Bím tóc nhớ đuôi dài bay trong gió 
   
  Hảy nhanh chân hôn lên bờ môi đỏ 
  Ôm vòng quay bài thơ cũ múa tròn 
  Mãi là anh từ đỉnh nhớ trên non 
  Lùa chân núi nước chảy mòn tình đá 
   
  Mãi là em hương thơm trên đỉnh đồi hoang dã...  
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               Đường mía đường phèn 
   
   Ngọt đường ngọt mật mía lau 
  Ngọt thương ngọt nhớ lao xao mắt mèo 
  Khoai lang khoai bí đòi theo 
  Dưa leo dưa chuột cũng đèo lưng thương 
  Ôm cổ mà liếm cục đường 
  Tham cười dể khóc hoài thương, thương hoài 
  Nắng vàng mía ngọt hơn khoai 
  Thương đòi thương nữa cho ai điên đầu 
  Đòi về bên ấy làm dâu 
  Đường phèn đường cát giọt sầu chia hai 
  Ao sau vườn trước hôn hoài 
  Ngắm trăng giường cỏ lưng dài làm thơ 
  Mật đường mật mía ươm mơ 
  Mật tràn mật đắng bơ phờ ông Trăng 
  Đêm đêm anh vẽ chị Hằng 
  Mất hồn mất vía ôm Trăng ban ngày 
  Đất anh cây mía thiên thai 
  Đất em hoa bưởi hoa lài hoa cau 
  Làm sao không nhớ ngọt ngào 
  Làm sao em biết làm sao vắng người 
  Vắng anh hoa cỏ biếng cười 
  Vắng anh thơ khóc chữ lười tương tư 
  Rễ chanh hoa bưởi nấu nhừ 
  Đường phèn man mác tình thư ngọt bùi 
  Chúc anh mãn nguyện cầu vui 
  Chúc em hạnh phúc về nuôi ân tình  
   
  Lam Hồng Minh    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                        Hoài Thương       Em đã thuộc bài học thương yêu   Vần ngược vần xuôi đều ý nghĩa   Tình chan chứa ngôn từ khó kể   Chỉ lòng ta làm chứng cho mình       Đã bao đêm thức trọn năm canh   Đếm nhung nhớ nén lòng chờ đợi   Gửi vào thơ tình nồng hương ái   Em có nghe...trăng khóc đơn côi..?       Ở bên anh mây xám rợp trời   Mưa lâm thâm, gió se se lạnh   Xuân đã đến nhưng hồn hiu quạnh   Cánh đào rơi trả nợ tình cây       Anh cùng thơ thương gió nhớ mây   Chìm vào đêm ngấm sầu xa cách   Tự an ủi tình mình bất biến   Mang mộng Hằng ướp chữ ru tình       Thương, thương lắm... em có biết không   Thấy cuộc đời vô cùng kỳ diệu   Thương hoài thương tâm đồng thi hữu   Ấm tình thơ mình mãi có nhau   ______________________       ONLY                   Hôm nay ONLYYOU bị ảnh hưởng thời tiết chuyển mùa... ấm _ lạnh quện hòa thơ mang mang nhớ... Lam Hồng Minh có chê cười không vậy...     
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                    Hoài Thương       Em đã thuộc bài học thương yêu   Vần ngược vần xuôi đều ý nghĩa   Tình chan chứa ngôn từ khó kể   Chỉ lòng ta làm chứng cho mình       Đã bao đêm thức trọn năm canh   Đếm nhung nhớ nén lòng chờ đợi   Gửi vào thơ tình nồng hương ái   Em có nghe...trăng khóc đơn côi..?       Ở bên anh mây xám rợp trời   Mưa lâm thâm, gió se se lạnh   Xuân đã đến nhưng hồn hiu quạnh   Cánh đào rơi trả nợ tình cây       Anh cùng thơ thương gió nhớ mây   Chìm vào đêm ngấm sầu xa cách   Tự an ủi tình mình bất biến   Mang mộng Hằng ướp chữ ru tình       Thương, thương lắm... em có biết không   Thấy cuộc đời vô cùng kỳ diệu   Thương hoài thương tâm đồng thi hữu   Ấm tình thơ mình mãi có nhau   ______________________       ONLY                   Hôm nay ONLYYOU bị ảnh hưởng thời tiết chuyển mùa... ấm _ lạnh quện hòa thơ mang mang nhớ... Lam Hồng Minh có chê cười không vậy...    Lam Hồng cả một tuần lễ không Lam mà chẳng hồng luôn ONLYYOU ơi... Cái mùa lạnh, ấm thường mang nhiều điều bất thường...thương nhớ....cảm cúm đều có, Lam Hồng Minh mong anh luôn khoẻ và mang mang nhớ như thế đó để về đây làm thơ với nhau  cho vui, chỉ sợ ONLYYOU chê thơ của Minh thôi đó nha. 
   
  Tình tri kỷ 
   
  Em mãi về đây tìm bóng thơ tri kỷ 
  Gom kỷ niệm sầu cất kín trong tim 
  Ngăn tủ đời khóa chặt niềm đau cũ 
  Có lúc giận hờn mà thương mãi vẫn còn thương... 
   
  Em mãi về lê chân bước bên đường 
  Âm thầm gọi tên nhau thương nhớ 
  Gom thơ anh kiếm tìm vụn vỡ 
  Cô đơn ngồi gõ nước mắt ngập bài thơ 
   
  Mang mang nhớ...mênh mang tháng ngày chờ 
  Mò u tối đi qua con đường vắng 
  Vẫn biết đời là nhiều cay đắng 
  Cắn vỡ hạt sầu mà vương vấn cứ về thăm 
   
  nếu có lần hờn ghen rối rắm 
  Xé nát lòng anh dấu vết đau 
  Nếu có lần mưa không về nắng 
  Đau còn đau thế giới xóa màu 
   
  Thương, thương lắm giọt màu tô lên thơ nắng 
  Nghe bình yên mộng nắn nót ân tình 
  Yêu, yêu lắm bờ vai anh em vịn 
  Đứng cận kề thơ dù đời ngăn cách đại dương 
   
  Em trở  về tìm dòng tri kỷ 
  Lời hứa nào xóa dấu biệt ly 
  Tình thơ diệu kỳ... 
  Hôn trang giấy.. hôn vần thi nghe mình chìm ngây dại 
  Kỷ niệm về sống mãi 
  Đâu có xa nhau tình tương ái đậm đầy... 
   
  Anh nhớ về thăm em 
  Hoài thương như ngày cũ 
  Bỏ qua bao lầm lỗi 
  Đêm thương nhớ còn ru 
   
  Anh nhớ về thăm em 
  Bên bìa rừng mây nắng 
  Anh nhớ đừng quên em 
  Bầu trời mây hồng lam...  
   
   Lam Hồng Minh   
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.02.2008 04:01:12 bởi Lam Hồng Minh >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Chìm mơ 
   
   Người tặng ta một tình nhân 
  Xưa đi khuất bóng trầm luân rã màu 
  Ngày đón gió đêm đón sao 
  Chìm mơ thống khoái giọt màu hồng ân 
   
  Vai mềm môi ngọt như lần 
  Hoa môi bướm lạ cũng cần có nhau 
  Chìm say đổ rượu hồng đào 
  Giấc mê lặn ngụp ngọt ngào hôn mê 
   
  Ngàn thương vai sánh đi về 
  Trộm con tim chứa đam mê giọt hồng 
  Kiệu hoa phủ lối mùa đông 
  Thơm trầm hương gió chìm lòng ngợp mơ 
   
  Không thần linh không bóng mờ 
  Tuổi tên thay áo khoác khờ tương tư 
  Thịt da mềm nhũn nát nhừ 
  Thơm tên thơm áo chân như giả vờ 
   
  Ngày chìm nắng đêm chìm mơ 
  Thiên nhiên ân điển giọt thơ chảy hoài 
  Ướt mộng ướt đất thiên thai 
  Hoa thơm cỏ lại chân dài nét cong 
   
   Lam Hồng Minh  
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Đón tình 
   
   Bên em nắng ấm mùa xuân 
  Gởi anh chút nắng lâng lâng mây hồng 
  Đón anh hứng giọt buồn rong 
  Hôn lên nỗi nhớ phiêu bồng mộng bay 
  Hồn em theo ngọn gió ngày 
  Hương thơm lơ lửng gót hài vướng chân 
  Đón tình như đã bao lần 
  Vòng tay ôm trọn nghĩa ân kiếp người 
  Gởi anh một nụ hoa cười 
  Cho anh bớt lạnh ấm đời tình thư... 
   
    Lam Hồng Minh 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Thương em bút vẽ tròn mười 
   
   Vì em anh chạm bút rồng 
  Đổ mây vào nắng áo hồng vạt bay 
  Dịu dàng bút vẽ lông mày 
  Tóc dài áo trắng xuân mai thu tình 
  Hạ vàng đông trắng tuyết xinh 
  Vẽ em mài mực sử kinh chong đèn 
  Hồng trần mấy cuộc đua chen 
  Sờn vai sạm nắng cài then chuyện lòng 
  Chân không leo dốc mưa hồng 
  Rừng bao la rộng mà lòng quạnh hiu 
  Thương em nắn bút trăm chiều 
  Nâng hoa tiếc ngọc đìu hiu đi về 
  Quê xa ruộng lúa bờ đê 
  Cò bay thẳng cánh biết về nơi nao? 
  Vì em tranh vẽ tô màu 
  Vì em thức ngủ lao đao mấy mùa 
  Học ca dao mái chèo khua 
  Đưa em qua bến tình xưa ru buồn 
  Ru quên ru nhớ về suông 
  Ru trăm năm nữa ru thương về cùng 
  Trăm thương ngàn nhớ mông lung 
  Trải thơ nối nhịp trùng phùng cõi mơ 
  Thương em về cõi sương mờ 
  Nâng niu chân bước đợi chờ xuân tươi 
  Thương em bút vẽ tròn mười 
  Vẽ trăm ánh mắt nụ cười trao em 
  Đói thương no nhớ còn thèm 
  Tình tiên mắc đọa giọt mềm ướt mi...  
   
  Lam Hồng Minh   
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                      Bắc - Nam kết tình       Dưới hoàng hôn nhìn khói xây thành   Từng làn gió nâng thành cao mãi   Tia nắng cuối nhuốm sắc lam diệu vợi   Thoảng bên tai lời ai hứa đợi chờ       Em cứ mang thương nhớ dệt thơ   Khiến kẻ tình si nuôi mộng ảo hư   Em cứ tài hoa, kiều diễm thế   Hỏi... trăm năm được mấy lúc dại khờ...?       Sẽ mãi còn yêu thương ngày cũ   Sẽ nhiều thêm nhung nhớ nắng mưa   Ta đi suốt chiều dài đất nước   Tình Bắc duyên Nam dịu ngọt tiếng ầu ơ...       Lời mẹ ru như điểm sáng được tôn thờ   Làm hành trang bước vào đời tương ái   Là điểm tựa vượt qua bao lầm lỗi   Nam Bắc kết tình... cùng dòng giống Lạc Hồng       Buông lời thơ rồi cứ đợi cứ mong   Mong hồi đáp những chân tình san sẻ   Ta sẽ nhớ, nhớ suốt đời... em nhé   Những dòng hoài thương ngập kỷ niệm diệu kỳ       Bầu trời Lam ngời sáng vần thi   Tràn hơi ấm nắng ban mai rọi chiếu   Tình tri kỷ lấp kín từng khoảng trống   Chữ nghĩa thăm nhau nồng thắm tình người       Anh sẽ về... về nữa... em ơi   Về thăm chữ   Tìm dáng hình trong tâm trí   Hãy đợi anh   Hứa đợi anh... em nhé   Ta có nhau   Mây hồng lam xóa ngăn cách hai miền   __________________________       ONLY                   ONLYYOU đọc Tình tri kỷ của Lam Hồng Minh... thấy lòng ngập tràn bâng khuâng... ngập ngừng hạ bút viết đôi dòng, nặng tâm tư... lời như sợi tơ chùng... câu chữ không ngay hàng thẳng lối... đã viết rồi... thôi cứ kệ như lời muốn nói... ONLYYOU để mãi rồi cũng quyết định gửi vào đây khi mà tâm trạng đang lắng chìm trong nỗi nhớ nhung và lo lắng, trở trăn... Đôi khi ONLYYOU cứ quên mất mình như thế, Lam Hồng Minh tập làm quen nhé...                                
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                  Bắc - Nam kết tình       Dưới hoàng hôn nhìn khói xây thành   Từng làn gió nâng thành cao mãi   Tia nắng cuối nhuốm sắc lam diệu vợi   Thoảng bên tai lời ai hứa đợi chờ       Em cứ mang thương nhớ dệt thơ   Khiến kẻ tình si nuôi mộng ảo hư   Em cứ tài hoa, kiều diễm thế   Hỏi... trăm năm được mấy lúc dại khờ...?       Sẽ mãi còn yêu thương ngày cũ   Sẽ nhiều thêm nhung nhớ nắng mưa   Ta đi suốt chiều dài đất nước   Tình Bắc duyên Nam dịu ngọt tiếng ầu ơ...       Lời mẹ ru như điểm sáng được tôn thờ   Làm hành trang bước vào đời tương ái   Là điểm tựa vượt qua bao lầm lỗi   Nam Bắc kết tình... cùng dòng giống Lạc Hồng       Buông lời thơ rồi cứ đợi cứ mong   Mong hồi đáp những chân tình san sẻ   Ta sẽ nhớ, nhớ suốt đời... em nhé   Những dòng hoài thương ngập kỷ niệm diệu kỳ       Bầu trời Lam ngời sáng vần thi   Tràn hơi ấm nắng ban mai rọi chiếu   Tình tri kỷ lấp kín từng khoảng trống   Chữ nghĩa thăm nhau nồng thắm tình người       Anh sẽ về... về nữa... em ơi   Về thăm chữ   Tìm dáng hình trong tâm trí   Hãy đợi anh   Hứa đợi anh... em nhé   Ta có nhau   Mây hồng lam xóa ngăn cách hai miền   __________________________       ONLY                   ONLYYOU đọc Tình tri kỷ của Lam Hồng Minh... thấy lòng ngập tràn bâng khuâng... ngập ngừng hạ bút viết đôi dòng, nặng tâm tư... lời như sợi tơ chùng... câu chữ không ngay hàng thẳng lối... đã viết rồi... thôi cứ kệ như lời muốn nói... ONLYYOU để mãi rồi cũng quyết định gửi vào đây khi mà tâm trạng đang lắng chìm trong nỗi nhớ nhung và lo lắng, trở trăn... Đôi khi ONLYYOU cứ quên mất mình như thế, Lam Hồng Minh tập làm quen nhé...    Khi Lam Hồng Minh viết bài Tình tri kỷ, Đó là một xúc động thật mạnh đến tột cùng.  Lam Hồng Minh nghĩ chỉ có thể ai đó đã có cùng một giai điệu cảm xúc nên lòng mới có thể khơi lên sự đồng cảm.  Không biết nói gì hơn sự cảm động của Lam Hồng khi biết  
  OnLyYou nghe được cung điệu của nó.   Vì nó là  những giọt nước mắt của Lam Hồng tuôn lên bàn phím khi chép thành lời tri kỷ....    
   
   Sài Gòn - Hà Nội 
   
  Gởi theo khói nhớ thương tràn Hà Nội 
  Phố cổ chiều sương mỏng buốt bờ vai 
  Vào những ngày cuối tháng hai 
  Đánh dấu tình yêu chưa phai  màu nắng 
   
  Em mang hết hành trang cay đắng 
  Dệt vào thơ nuôi mộng thả dài 
  Người con trai Hà Nội nhẹ nhàng nâng bút 
  Vườn hoa tiên Nam - Bắc mãi chờ nhau 
   
  Em vì anh học làm thơ cổ tích 
  Đường vào tình sử năm tháng chong gai 
  Với tay nhau đi qua đoạn đường dài 
  Ca dao mẹ ầu ơ... trải dài sông núi 
   
  Thơm quê hương Bắc - Nam mừng tủi 
  Về bên nhau nối lại một giang sơn 
  Em cùng anh thơ trổi nhịp theo đờn 
  Thiên hùng khúc tình ca hồn Âu - Lạc 
   
  Em làm thơ gió mùa xuân xanh ngát 
  Đón anh về rừng bên suối thác reo 
  Hai đứa gian nan thả mộng trong veo 
  Lùa gió mới quên đọa đày định mệnh 
   
  Hà Nội - Sài Gòn cùng về chung bến 
  Bến tình yêu xin ghé mãi bền lâu 
  Dù chỉ là thơ vọng bóng nguyệt lầu 
  Ngắm trăng nước chung bầu trời Nam - Bắc 
   
   Lam Hồng Minh 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.03.2008 00:00:06 bởi Lam Hồng Minh >
            
         
     
    
 
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  1 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: