Lam Hồng Minh ơi!
NL ghé thăm trang thơ của bạn đây!
___
CHỜ NÀNG NHÌN LÊN...
Trên cành hồn bị treo nghiêng
Buông lơi cánh cổng nỗi niềm tuôn ra
Dẫu hoài nắng táp mưa sa
Sợi tơ trỗi nhịp đậm đà tình em...
Vô tình chẳng một lần xem
Nắng khô, mưa ướt, cứng mềm, vàng xanh
Con tim treo ngược trên cành
Cho lời thương nhớ dỗ dành riêng tôi...
Thương tình - gió đến lả lơi
Ru hồn về chốn thảnh thơi, sóng ngàn
Tim hồn nghiêng ngược vững vàng
Cành thơ vững chãi chờ nàng nhìn lên...
Người lính
04.10.2009
Anh Đem Mưa Ướt
Hồn thu một thoảng gió lùa
Mong manh mưa ướt ngày xưa mất rồi
Bao giờ trăng mới lên ngôi
Nhìn lên chốn ấy bồi hồi con tim
Trăng xưa chôn giấu nỗi niềm
Mặc cho mưa gió triền miên xuống đời
Đậm đà từng hạt tuông rơi
Hồng vàng đen trắng bời rời cõi mơ
Nhìn lên mưa phủ đợi chờ
Nhìn lên sóng rút xa bờ thương đau
Mình còn gì nữa cho nhau
Anh đem mưa ướt ngọt ngào trôi theo...
LHM
Cám ơn bạn còn nhớ trang thơ của LHM, cám ơn bạn đã đến thăm.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.10.2009 04:22:13 bởi Lam Hồng Minh >