Bầu trời Lam ..của Lam Hồng Minh!
Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 42 của 74 trang, bài viết từ 616 đến 630 trên tổng số 1103 bài trong đề mục
Lam Hồng Minh 21.10.2009 14:01:19 (permalink)
0
Cám ơn anh Sĩ Đoan, anh Trần Trung Dũng, anh Đình Phương và Ngọn Cỏ Gió Đùa đã đến thăm nhà bầu trời lam trong những ngày mình vắng mặt, cám ơn tấm thịnh tình của mọi người đã vì Lam mà để lại những bài thơ đầy tình cảm, tình thơ và tình bạn, chúc tất cả vui và đầy hồn thơ.....

Lam Hồng Minh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.10.2009 22:02:50 bởi Lam Hồng Minh >
Lam Hồng Minh 21.10.2009 14:21:09 (permalink)
0

                      THẾ NHÉ!
 
Chàng chê bạn? hay chàng đang mê bạn?
Hổng dzám* đâu_cỏ hổng thích chen vào,
Chuyện hai người _ tình nồng ấm biết bao,
Thêm một kẻ, lọt vào_ ôi phiền phức!
 
Hai người thôi_ thầm thì mí **nhau thôi
Tình đồng hương_ chung mái trường, con phố,
Chung mơ ước từ cái thời áo trắng,
Mong hai người_ chung bước đến tương lai  !
 
Hân hạnh gọi quý nương là thi hữu,
Cỏ mĩm cười, vui sướng được làm quen,
Mong góp vào_dăm bài thơ dí dõm
Tâm hân hoan_ lấn át chuyện ưu phiền
 
             Rất vui, khi có thêm một bạn gái vào kết bạn với cỏ...Ai  bảo hai anh chi  mần thơ tình tứ wá xá mần chi...cho cỏ nhìn vô, rồi cỏ nghịch , làm thơ trêu ghẹo...hi hi hi ,mong được đón bạn gái dể mến vào nhà của cỏ nha
 
            *dzám=dám
        **mí=với


Bài thơ trêu bạn của Cỏ rất dễ thương. Rất vui khi thấy Cỏ đến thăm Lam.

Nhưng Mà...

Chỉ là một chút hương thơ
Hồng Minh tô vẽ bơ phờ cho vui
Đời nhau còn lắm ngược xuôi
Điểm trang cuộc sống những lời mộng mơ

Thơ có khi cũng bâng quơ
Mời Cỏ mạnh dạn ghép mơ đi nào
Thơ thôi chẳng có làm sao
Không phiền phức chỉ trăng sao thôi hà

Nắm tay kết bạn gần xa...

Lam Hồng Minh

Lam Hồng Minh 21.10.2009 14:46:10 (permalink)
0


Trích đoạn: Trần Trung Dũng

Ngượng ngùng sao khi tay bỗng chạm tay
Và bối rối khi mỗi ngày trên lớp
Giật mình nép mỗi khi trời sấm chớp
Nay xa nhau bao hồi hộp trào dâng.
 
Muốn nói nhiều lời cứ chạy vào tim
Nhìn hoa phượng miệng cười duyên bẽn lẽn
Em đâu biết trong lòng anh nghèn nghẹn
Tiếng thầm thì mình nhớ hẹn nhé em.
 
Trung Dũng

Ngượng Ngùng

Ngượng ngùng sao khi thấy anh bên phố
Làm gió làm mây réo gọi cỏ đùa
Vui cũng có vui mà biết mình thua
Nên đứng lặng đọc thơ người khép nép

Mong anh vui ghép vần thương điệu nhớ
Tô con đường thu nắng cỏ vờn xanh
Ngát hương thơ treo lủng lẳng trên cành
Dòng nhạc khoác áo tình bay trong gió

Em bóng xưa chìm vào muôn nhịp sống
Lẫn màn mây gió chở đến phương trời
Rồi một ngày em an phận thảnh thơi
Bên góc vắng không gọi mời tình tứ

Những mùa yêu sẽ ra đi thầm lặng
Một mình em gom thu lá cuối mùa
Và mình em dò dẫm chút hương xưa
Nghe cuộc sống chảy quanh đời buồn bả

Lam Hồng Minh
Lam Hồng Minh 21.10.2009 15:00:10 (permalink)
0


BAO GIỜ ANH HỠI
...



Yêu anh sóng gió ngày ngày
Em đi chợ sớm sợ cay mắt về
Bao giờ anh hết còn chê
Cho em ở lại trăm bề sẻ chia
Cho đồi non ấm tình khuya
Đắp chăn thơ ngủ em dìa với anh...
Em nhớ nhá thâu canh anh đợi
Gió đông về đã gợi nồng yêu
Bao mùa tình trỗi sớm chiều
Bấy nhiêu mong đợi lắm điều đổi trao.
Đời đen đủi lệ trào khoé mắt
Tình éo le đã cắt tình ta
Đau thay, phận đỗi xót xa
Bao giờ cặp bến thuyền hoa rực hồng?
Bao giờ trăng đứng bên sông
Em còn đứng đó chờ dòng thơ yêu
Chờ mây vẽ mộng từng chiều
Ôm bờ thu thảo hoang liêu đi về
Bao giờ tình hết si mê
Bầu trời tím thẳm quên thề hẹn xưa
Bao giờ ngọn cỏ biết đùa
Em bơ vơ đón cuối mùa thu đi
Đông về tình đã chia ly
Ôm bài thơ cũ nói gì cũng không
Bao giờ tình mãi nụ hồng?

 
-LHM- SĨ ĐOAN 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.10.2009 15:12:14 bởi Lam Hồng Minh >
jacaranda 22.10.2009 01:21:16 (permalink)
0
Mấy ngày qua, bận rộn quá không vào thăm cưng được... có buồn ja không nè .... hôm nay thăm mà cũng hơi rụt rè... hong biết nhỏ của ja có chồng chưa nữa  đi vào cửa cứ hồi hộp sợ bị anh nào ním áo quăng ra... hahahaha.
 
Chúc cưng luôn có những dòng "Thơ Tình" làm mê mệt mấy Chàng nha
 
 

 
Em Nhé Ta Về...
 
 
 
Em nhé ta về ... con phố xưa
Nhớ lại tình ta chuyện đón đưa
Bao Nắng Mưa qua như còn đó
Vương buồn trên Lá, Gió đong đưa


Em nhé ta về ... lối Cỏ quen
Phố buồn leo lét mấy ngọn đèn
Trăng khuya mờ ảo cài lên Tóc
Môi lướt tìm Môi ... khướt hơi men


Em nhé ta về ... con phố đông
Mình ta đơn bóng ... lòng hỏi lòng
Ngẩn ngơ khi thấy hồng xác pháo
Em đã vu quy ? ... em lấy chồng ?



jacaranda

Lam Hồng Minh 22.10.2009 22:17:46 (permalink)
0


MỘ ĐỜI


Kể từ dạo em không cùng chung bước

Nhịp đời tôi mộng ước nhuốm đơn côi

Thiên đường kia còn lung linh màu nhớ

Ở cõi trần mộ đời tôi với tôi.


Đinh Phương

Lâu lắm rồi mới có dịp thăm Lam Hồng Minh đây!
Không biết có còn nhớ không hỉ?!

Giọt Buồn

Có mấy giọt buồn nặng bước chân
Lê la qua những đoạn đường trần
Có khi im vắng không lời lẽ
Mà lòng thì mãi ở thật gần.

Lam Hồng Minh


Cám ơn anh Đinh Phương vẫn còn nhớ và ghé trang thơ LHM dù chỉ một lần gặp ngau qua bài thơ. Đúng vậy ĐP một lần và sẽ có lần nữa, như thế tình bạn sẽ đi đến thân thiết. LHM xin lỗi vì trả lời thơ trễ, cũng như đối thơ với mọi người đều trễ, mong sao các bạn không quở trách mà còn ghé lại đây, thật là quí quá.
ngoncogiodua 22.10.2009 22:35:38 (permalink)
0

Nhưng Mà...

Chỉ là một chút hương thơ
Hồng Minh tô vẽ bơ phờ cho vui
Đời nhau còn lắm ngược xuôi
Điểm trang cuộc sống những lời mộng mơ

Thơ có khi cũng bâng quơ
Mời Cỏ mạnh dạn ghép mơ đi nào
Thơ thôi chẳng có làm sao
Không phiền phức chỉ trăng sao thôi hà

Nắm tay kết bạn gần xa...

Lam Hồng Minh









XÚI DẠI !

Xúi chi _ xúi thiệt là kỳ ,
Mộng_ thực nào giống? mơ zdì *hở  LAM?
Cỏ dám ghẹo _ chả dám nàm **
Hũm nghe lời xúi mà tham giựt giành

Gío đùa ngọn cỏ mong manh
Giữa trời nắng hạ _ gió lành vi vu
Âý là tình gió mùa thu
Dzung dzăng...dzung dzẻ***lời ru ơi à

Lúc buồn lại hóa phong ba
Nhổ phăng gốc rể cỏ ta bi giờ,
Thui! cỏ hũm****dám nằm mơ
Để mây với gió tình  thơ...vẹn tình....hi hi hi

Chời ơi...LAM xúi dại không nà!  ox  của cỏ  nghe LAM nói như zdị sẻ không thẻm iu cỏ giận cỏ luôn..thì cỏ bắt đền LAM  luôn á. cỏ ghẹo LAM cho  vui...chúng ta đều là bạn mừ..chúc LAM  và DŨNG giữ vững mãi tình thương mến thương nha'
                       *dzì=gì
                        ** nàm=làm
                        ***dzung dzăng dzung dzẻ= dung dăng dung dẻ
                        ****hũm=không

<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.10.2009 22:37:07 bởi ngoncogiodua >
Lam Hồng Minh 22.10.2009 23:05:58 (permalink)
0
GỬI NGƯỜI TÔI THƯƠNG
 
Con đò nhỏ chỡ nhiều mơ ước
Gặp sóng thần chậm bước ra khơi
Sao trời tỏ rạng nơi nơi
Giúp tôi nhắn gửi vạn lời yêu thương...
 
Niềm nhung nhớ vấn vương kỉ niệm
Đêm canh trường hồn lịm tình si
Bao niên hoài vọng khắc ghi
Giao thời chắp cánh thầm thì lời ru
 
Sông cách trở, lá thu đổi sắc...
Vẹn niềm tin chẳng bắc nhịp cầu
Chờ em dệt mộng duyên đầu
Nên âm trầm bổng trọn câu ước thề.
 
Sóng gió lặn thuyền về bến đổ
Rượu, pháo hồng mọi chỗ âm vang
Vẹt mây lướt gió băng ngàn
Trăm hoa rộ nở... thiên đàng - trần gian!
-sd-



Nhận Lời

Nhận lời người tràn lan hạnh phúc
Xuân ngập lòng thôi thúc nhịp tim
Anh về từ những cánh chim
Trên đôi vai chở muôn điều ước mơ

Nhận lời người ngu ngơ chìm đắm
Vần bài thơ như tẩm trầm hương
Hòa vào sợi nằng tơ vương
Lâng lâng hoa cỏ thiên đường mây xanh

Nhận lời người trăng thanh đón gió
Khúc nguyệt cầm ca tỏ lời yêu
Môi thơ mếm ấm yêu kiều
Bổng trầm uốn éo xiêu xiêu cõi hồn

Nhận lời người sinh tồn trần thế
Ngẫng đầu cao giấu lệ trần ai
Tình hoài muôn thuở chưa phai
Đi qua trăm ngõ đọa đày còn mê!

Lam Hồng Minh


***Cám ơn anh SD những đóa hoa hồng thật đẹp mang đến cho LHM cho ngày lễ phụ nữ Việt Nam
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.10.2009 23:13:43 bởi Lam Hồng Minh >
SĨ ĐOAN 23.10.2009 09:37:38 (permalink)
0
 
 
 
BAO GIỜ ANH HỠI
...



Yêu anh sóng gió ngày ngày
Em đi chợ sớm sợ cay mắt về
Bao giờ anh hết còn chê
Cho em ở lại trăm bề sẻ chia
Cho đồi non ấm tình khuya
Đắp chăn thơ ngủ em dìa với anh...
Em nhớ nhá thâu canh anh đợi
Gió đông về đã gợi nồng yêu
Bao mùa tình trỗi sớm chiều
Bấy nhiêu mong đợi lắm điều đổi trao.
Đời đen đủi lệ trào khoé mắt
Tình éo le đã cắt tình ta
Đau thay, phận đỗi xót xa
Bao giờ cặp bến thuyền hoa rực hồng?
Bao giờ trăng đứng bên sông
Em còn đứng đó chờ dòng thơ yêu
Chờ mây vẽ mộng từng chiều
Ôm bờ thu thảo hoang liêu đi về
Bao giờ tình hết si mê
Bầu trời tím thẳm quên thề hẹn xưa
Bao giờ ngọn cỏ biết đùa
Em bơ vơ đón cuối mùa thu đi
Đông về tình đã chia ly
Ôm bài thơ cũ nói gì cũng không
Bao giờ tình mãi nụ hồng?

Đông về lá thắm, hoa nồng...đắm say
Đung đưa theo gió thoảng bay
Ngẩn ngơ chim đậu chẳng nài hót vang
Thẩn thơ một áng trăng vàng
Nhấp nhô sóng biếc nhịp nhàng nhẹ ru
Vần thương vần nhớ- chơn tu
Chứa chan, mềm ngọt xuất từ đáy tim
Đáp đền giấc mộng dịu êm
Gối hồng ôm ấp tăng thêm điệp nồng
Vầng dương rạng ánh mai hồng
Uyên ương đoàn tụ bên dòng sông Tương
Trọn đời ta mãi hoài thương... 
 
-LHM- SĨ ĐOAN 


Trần Trung Dũng 23.10.2009 10:11:09 (permalink)
0
Những mùa yêu sẽ ra đi thầm lặng
Một mình em gom thu lá cuối mùa
Và mình em dò dẫm chút hương xưa
Nghe cuộc sống chảy quanh đời buồn bả

Lam Hồng Minh



Chiều Trống Vắng
 
Tại em đấy cứ giả vờ làm biếng
Xa cách rồi chẳng một tiếng thăm anh
Hỏi trời cao chỉ thấy mỗi màu xanh
Nhìn lá biếc lá lìa cành không nói.
 
Gió giục giã khiến mây bay cũng vội
Cỏ rất buồn chờ tiếng gọi của mây
Lặng lẽ hoài bên ấy em có hay
Vui với bạn ngóng đợi ngày em đến.
 
Nóng lòng lắm nhìn ánh trăng dưới bến
Vắng con đò làm xao xuyến dòng sông
Thiếu em về lòng anh những bâng khuâng
Gió quên thổi mây cũng ngừng bay nữa.
 
Bờ buồn bã vì sóng đâu có vỗ
Vắng em rồi hoa nức nở dưới mưa.
 
Trung Dũng
SĨ ĐOAN 26.10.2009 17:47:43 (permalink)
0
ƠI EM...
 
Ơi em Hồng Minh!
Đôi mắt lung linh
Tựa ánh bình minh
Đong đầy niềm tin...!
 
Hương nhớ em trao
Sóng lòng xuyến xao.
Tình yêu thanh cao
Trọn thuở hôm nao!
 
Anh đưa em về
Cùng vẹn ước thề
Ta mãi đề huề
Tắm đời đê mê...!
 
Ơi em Hồng Minh!
Nàng đã soi in
Cho anh hướng nhìn
Ngàn sao lung linh.
 
Suối ngọt trầm hương
Trời Lam thân thương
Lòng mãi vấn vương
Ru tình du dương!!!
-sd-
SĨ ĐOAN 26.10.2009 17:52:50 (permalink)
0
Nhận Lời

Nhận lời người tràn lan hạnh phúc
Xuân ngập lòng thôi thúc nhịp tim
Anh về từ những cánh chim
Trên đôi vai chở muôn điều ước mơ

Nhận lời người ngu ngơ chìm đắm
Vần bài thơ như tẩm trầm hương
Hòa vào sợi nằng tơ vương
Lâng lâng hoa cỏ thiên đường mây xanh

Nhận lời người trăng thanh đón gió
Khúc nguyệt cầm ca tỏ lời yêu
Môi thơ mếm ấm yêu kiều
Bổng trầm uốn éo xiêu xiêu cõi hồn

Nhận lời người sinh tồn trần thế
Ngẫng đầu cao giấu lệ trần ai
Tình hoài muôn thuở chưa phai
Đi qua trăm ngõ đọa đày còn mê!

Lam Hồng Minh




CÙNG SẢI CÁNH
 
Dang tay bước cùng về bến đỗ
Cõi thiên đàng ta dỗ giấc say
Mùa thu ngắm gió, mây bay
Khắc dòng lá thắm...tháng ngày ấp yêu.
 
Nơi trần thế bao điều kì diệu
Vạn vần thơ kết kiệu sắc màu
Trăm thương nghìn nhớ...suối trào
Nên dòng sóng biếc vỗ vào thuyền mơ
 
Niềm khao khát dật dờ- dậy sóng
Nỗi đam mê nhớ bóng yêu hình
Bên nhau vun đắp niềm tin
Dang tay sưởi ấm khối tình thiết tha.
 
Trời đất rộng đôi ta sải cánh
Hướng non cao lấp lánh ngàn sao
Hòa vui theo giọt lệ trào
Mừng mừng tủi tủi - ngọt ngào là đây!
-SD-


SĨ ĐOAN 28.10.2009 11:50:12 (permalink)
0
SÂU LẮNG

Anh yêu em bằng tâm hồn sâu lắng
Những u hoài luôn sống động trong anh
Bao khát vọng như ngọn gió thâu canh
réo vi vu thôi thúc niềm mơ ước...

Anh hiểu tình em từng câu sau trước
Lắng cõi lòng chờ dịp trỗi yêu thương
Và kỉ niệm đã hằng nỗi vấn vương
Tô thắm mãi giữa bầu trời êm ả.

Sẽ có ngày nhịp đời vơi hối hả
Tam buông lơi...Ta thêu dệt mộng tình
Đỉnh non xanh ta sưởi ánh bình minh
Hoà muôn thú hát duyên mình bất tử.

-sd-
Lam Hồng Minh 29.10.2009 06:05:37 (permalink)
0


Trích đoạn: jacaranda

Mấy ngày qua, bận rộn quá không vào thăm cưng được... có buồn ja không nè .... hôm nay thăm mà cũng hơi rụt rè... hong biết nhỏ của ja có chồng chưa nữa  đi vào cửa cứ hồi hộp sợ bị anh nào ním áo quăng ra... hahahaha.
 
Chúc cưng luôn có những dòng "Thơ Tình" làm mê mệt mấy Chàng nha




Em Nhé Ta Về...



Em nhé ta về ... con phố xưa
Nhớ lại tình ta chuyện đón đưa
Bao Nắng Mưa qua như còn đó
Vương buồn trên Lá, Gió đong đưa


Em nhé ta về ... lối Cỏ quen
Phố buồn leo lét mấy ngọn đèn
Trăng khuya mờ ảo cài lên Tóc
Môi lướt tìm Môi ... khướt hơi men


Em nhé ta về ... con phố đông
Mình ta đơn bóng ... lòng hỏi lòng
Ngẩn ngơ khi thấy hồng xác pháo
Em đã vu quy ? ... em lấy chồng ?



jacaranda


Ừ..Anh Về...

Đã lâu rồi mình chẳng tìm nhau
Biết anh chờ Gió ở cõi nào
Vần thơ em vụn.. đâu dám ngỏ
Ừ...anh về tìm lại trăng sao

Em vẫn là em cô gái xưa
Dệt thơ úa mộng không biết đùa
Đường đi xa lắc đi không tới
Quanh co về qua lối ướt mưa

Ừ..anh về nhé.. thăm phố hoa
Đèn em le lói màu nhạt nhòa
Chữ vần không đủ tô xanh nét
Môi khuya lạnh ngắt những ngày xa.

Lam Hồng Minh
Lam Hồng Minh 08.11.2009 01:35:51 (permalink)
0




Ôn Kỷ Niệm Xưa



Cho anh một chút tình xa
Một nhành trái mộng đậm đà hương thơ
Cho anh một chút dại khờ
Ta ôn kỷ niệm mộng mơ ban đầu


Trở về nghe lại hương Cau
Ánh Trăng quê cũ vẫn màu dịu êm
Nhưng sao tiếng Lá rơi thềm
Vẫn buồn man mác như đêm tiễn người



jacaranda




KỈ NIỆM BỪNG SÔI

Bao mùa mưa nắng vẫn tươi
Đong đầy kỉ niệm rạng ngời thuở xưa
Ấp yêu sớm tối chiều trưa
Đòan viên hạnh ngộ vẫn chưa thỏa lòng

Trăng thanh lấp lánh màu hồng
Mây ngàn ngũ sắc soi dòng nước xanh
Lá rơi sào sạc thâu canh
Luân hồi chuyển kiếp cho nhành đơm hoa
-sd-

Nhặt Về Kỷ Niệm

Âm thầm nghe những thiết tha
Ai chờ ai ngõ tình xa lại về
Nhặt lên kỷ niệm đam mê
Điệu ru nước mắt ta về với ta !

Se duyên trầu thắm đậm đà
Anh lên xứ mộng câu ca trao người
Em đi nhặt lại nụ cười
Màu vàng dĩ vãng đã rơi thu tàn

Lam Hồng Minh
Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 42 của 74 trang, bài viết từ 616 đến 630 trên tổng số 1103 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9