Bầu trời Lam ..của Lam Hồng Minh!
Ông Trời Bất Công
Nghe qua anh quá là tham
Tim anh quãng đại không đành bỏ ai
Mỹ Trinh song bước tình say
Hồng Minh lẻo đẻo tháng ngày ruộng nương
Trách ông trời kết tơ vương
Em ngồi thui thủi bên đường chờ anh
Anh làm bộ nói sao đành
Vẫn khư khư ở nhà nàng Mỹ Trinh?
Tối ngày mộng mị lung linh
Dắt nhau lên phố say tình phồn hoa
Phận em cứ mãi ở nhà
Nuôi con làm mẹ trồng cà trồng khoai!
Lam Hồng Minh NGẤT NGÂY Hai nàng xinh đẹp- đắm say! Cho ta hương vị ngất ngây men tình! Thu về sắc lá lung linh Đông sang dâng trỗi niềm tin dạt dào! Hai nàng rạng rỡ má đào... Nụ xinh hé nhuỵ anh hào ngất ngây! Hỏi lòng: Lựa chọn nào hay? Suy qua nghĩ lại... hai tay hai nàng. Cùng nhau vượt suối băng ngàn Về quê anh nhé lúa vàng mênh mông Lưng trời trĩu nặng quằng bông Chẳng lo cơm, áo- thong dong cuộc tình! -sd-
Cám ơn em đã tặng món quà kỉ niệm- nhớ mãi không quên!
Cám ơn anh đã nợ em suốt đời ! Có như thế mới trọn tình trọn nghĩa em yêu!
Anh Sĩ Đoan yêu mến! hôm bửa em mang hoa tặng anh, nhưng không dám mang vào đây vì sợ chị Mỹ Trinh rầy em, hôm nay thấy Thương Giang nên mới dám vào, có chút muộn nhưng vẫn chưa muộn vì em cũng dã tặng hoa cho anh ngày lễ nhà giáo bên trang thơ kia rồi. Em chúc anh hoài là thầy của em và hai anh chị SD & MT hạnh phúc mãi mãi....
Lam Hồng Minh
Không sao, cám ơn em.
TIẾNG VỌNG
Lạ lùng tiếng vọng con tim
Nhẹ nhàng, thánh thót êm đềm mộng mơ
Sợi thương, sợi nhớ, sợi chờ...
Mắc giăng...vẫn bước thẩn thờ cuối thu.
-sd-
TRĂNG TÀ Trăng nhợt nhạt ánh vàng loe lét Gió trời tây buốt rét thịt da Bao niên mộng tưởng phương xa Rơi trong lặng lẻ lòng ta thẩn thờ. -LL-
SÓNG ĐỘNG Trở về mái lá đơn sơ Ta nghe ấm áp nên thơ thuở nào Vườn xưa hương tỏa ngạt ngào Con tim sóng động dạt dào yêu thương Niên dài tháng rộng tơ vương Đan trong hồi ức con đường thôn quê Dưới trăng ta đã đê mê Lời ru khúc hát tràn trề niềm vui Khát khao hương vị ngọt bùi Cho xin trở lại ngủ vùi bên em. -HTS-
NHỚ MÃI Tôi nhớ mãi phút giây hiền diệu Trước mặt tôi- em bổng hiện lên Như hư ảnh mong manh vụt biến Như thiên thần sắc đẹp trắng trong! -HTS-
Trích đoạn: SĨ ĐOAN
... Vẫn Còn Có Nhau
Tha thiết lắm ...như ngàn cung bậc
Ru lại thời chân chất ngày xưa
Ôi mơ ... mơ mấy cũng thừa
Ta xa nhau đã ... đếm vừa ngón tay
Làm sao để ...đôi ta về lại
Ấm bờ vai kề mái đầu xanh
Tình giờ như Gió mong manh
Như vàng Lá úa ... lìa cành bơ vơ
Thôi anh nhé ... trong Tim niềm nhớ
Giữ thật sâu để ngỡ vẫn còn
Nồng nàn hai trái Tim non
Từ trong vô vọng ... vẫn còn có nhau
jacaranda
MÃI MÃI BÊN NHAU.
Từ muôn thuở tình trào bể rộng
Vạn niên sau tiếng vọng còn ngân
Xá gì lá rụng ngoài sân
Mười năm xa cách - tình thâm đong đầy!
Vần thơ thắm se dầy duyên lứa
Cung trẩm bồng ví tựa hào quang
Tình xưa như thể đã đang...
Khoát tô sắc mới mới dặm đàng hoa đăng.
Lòng hớn hở lăn tăn sóng vỗ
Dạ vui mừng chẳng hổ thủy chung
Phận se, duyên thắc trùng phùng
Châu tràn say đắm anh hùng- mỹ nhân.
Mộng ơi! Điệp khúc lung linh
Ngàn tia óng ánh nghiêng mình sáng soi
Bên em tình đã lên ngôi
Ấp ôm giấc ngủ - tan thời ngẩn ngơ!
-SD-
Vẫn Như Xưa
Vẫn như xưa đợi chờ trong ngóng
Vẫn như xưa hình bóng theo nhau
Làm sao chối bỏ ngọt ngào
Mưa khuya nắng sớm đã màu hồng tươi
Tặng cho nhau nụ cười thơm nắng
Ngày hôm qua cay đắng xóa đi
Vẫn như chưa nói biệt ly
Vẫn chưa quên được mắt mi của người
Trộm nhìn anh đứng ngồi chờ đón
Lòng nhủn mềm mười ngón tay đan
Nghe tim đập nhịp hoang mang
Run run mà đã nhẹ nhàng khơi xuân!
Vẫn như xưa tình ngân cung điệu
Thơ của người mang triệu tin yêu
Mãi em ngơ ngẩn muôn chiều
Mãi anh điệp khúc yêu kiều ái ân...
Lam Hồng Minh
TRĂNG TÀ Trăng nhợt nhạt ánh vàng loe lét Gió trời tây buốt rét thịt da Bao niên mộng tưởng phương xa Rơi trong lặng lẻ lòng ta thẩn thờ. -LL- Xin lỗi anh những ngày xa vắng
Để trăng tàn lạnh ngắt đêm đông
Còn đây lòng vẫn hoài mong
Bên anh thưởng nguyệt lửa hồng sưởi thơ.
-LHM-
SÓNG ĐỘNG Trở về mái lá đơn sơ Ta nghe ấm áp nên thơ thuở nào Vườn xưa hương tỏa ngạt ngào Con tim sóng động dạt dào yêu thương Niên dài tháng rộng tơ vương Đan trong hồi ức con đường thôn quê Dưới trăng ta đã đê mê Lời ru khúc hát tràn trề niềm vui Khát khao hương vị ngọt bùi Cho xin trở lại ngủ vùi bên em. -HTS-
Vầng Trăng Yêu
Cám ơn anh mãi về thăm
Thắp trăng đêm sáng gọi thầm tên em
Vắng em thơ vẫn ngọt mềm
Tin yêu vờn sóng động thềm mơ yêu
Tình này xin mãi nâng niu
Trong em bền vững chắt chiu ân tình
Xin vầng trăng sáng chứng minh
Hương thơm vị ngọt cho mình chờ nhau
-LHM-
NHỚ MÃI Tôi nhớ mãi phút giây hiền diệu Trước mặt tôi- em bổng hiện lên Như hư ảnh mong manh vụt biến Như thiên thần sắc đẹp trắng trong! -HTS-
Nhớ anh em nhớ lời ánh mắt
Tha thiết người ơi ấm như trăng
Đời bao cay đắng như tan biến
Như suối bình yên ngọt hương trầm!
-LHM-
SÓNG ĐỘNG Trở về mái lá đơn sơ Ta nghe ấm áp nên thơ thuở nào Vườn xưa hương tỏa ngạt ngào Con tim sóng động dạt dào yêu thương Niên dài tháng rộng tơ vương Đan trong hồi ức con đường thôn quê Dưới trăng ta đã đê mê Lời ru khúc hát tràn trề niềm vui Khát khao hương vị ngọt bùi Cho xin trở lại ngủ vùi bên em. -HTS-
Vầng Trăng Yêu
Cám ơn anh mãi về thăm
Thắp trăng đêm sáng gọi thầm tên em
Vắng em thơ vẫn ngọt mềm
Tin yêu vờn sóng động thềm mơ yêu
Tình này xin mãi nâng niu
Trong em bền vững chắt chiu ân tình
Xin vầng trăng sáng chứng minh
Hương thơm vị ngọt cho mình chờ nhau
-LHM- HƯƠNG VỊ ÁI TÌNH Tình yêu đậm nét son màu Như thuyền lướt sóng đáp vào bến mơ Tình em ví vạn bài thơ Cho anh hương vị- ngẩn ngơ- đợi chờ! Tình em anh mãi tôn thờ Dưỡng trong hơi thở thẩn thờ tim yêu! Chờ em qua những buổi chiều Vắng xa... tấc dạ đăm chiêu.... canh tàn. -sd-
Vẫn Như Xưa
Vẫn như xưa đợi chờ trong ngóng
Vẫn như xưa hình bóng theo nhau
Làm sao chối bỏ ngọt ngào
Mưa khuya nắng sớm đã màu hồng tươi
Tặng cho nhau nụ cười thơm nắng
Ngày hôm qua cay đắng xóa đi
Vẫn như chưa nói biệt ly
Vẫn chưa quên được mắt mi của người
Trộm nhìn anh đứng ngồi chờ đón
Lòng nhủn mềm mười ngón tay đan
Nghe tim đập nhịp hoang mang
Run run mà đã nhẹ nhàng khơi xuân!
Vẫn như xưa tình ngân cung điệu
Thơ của người mang triệu tin yêu
Mãi em ngơ ngẩn muôn chiều
Mãi anh điệp khúc yêu kiều ái ân...
Lam Hồng Minh VẸN NIỀM TIN Xa vạn dặm nghĩa nhân đượm thắm Gần bên nhau sưởi ấm cuộc đời Vần thơ phản chiếu ánh ngời Hào quang rực rỡ giữa trời hoàng hôn. Ta yêu mến tôn thờ kỉ niệm Thuở hồng đào mầu nhiệm du dương Tìm nhau vạn nẻo nghìn phương Trao nhau mật ngọt xông hương ấm lòng Đời gian khó muôn dòng uốn khúc Tình dịu êm mỗi phút thăng hoa Nồng nàn tiếng hát dân ca Lũy tre hàng trúc đậm đà yêu thương. Tình muôn thuở vấn vương triều mến Vẹn niềm tin cho đến thiên thu Tình em liên điệu lời ru Lòng anh say đắm thuở từ yêu em! -SD-
***
TIN SÁNG 2009
Một vì sao sáng chiếu lung linh
Trần thế hân hoan đón Giáng Sinh
Mừng Chúa thiên tòa gieo tin sáng
Vui con nước Việt được ơn lành.
Chúc mừng bạn hữu niềm tin mới
Chúc mọi người vui hưởng thái bình
Chúc bác nhà nông đồng lúa trĩu
Chúc người trí thức rộng tâm tình.
Đinh Phương
Trích đoạn: Song lam
Đổi ?!
Có người khôn quá mất đi thôi
Lấy tình đem đi đổi nụ cười
Ai dại đem đổi cho người nhỉ
Còn ta giữ lại để cười thôi
Lỡ đem đổi mất nụ cười rồi
Chỉ còn vẻ mặt buồn thiu thôi
Lúc đó chẳng ai thèm yêu nữa
Thì tình chỉ để thả dòng trôi.
Không Đổi
Có người muốn cất nụ cười đi
Vui một mình thôi..vui cái gì ?
Sao không vui với người muốn đổi
Cạn tình thơ rượu chẳng còn chi !
Đổi cho ai đó một vần thơ
Ương ương dở dở một chút khờ
Đở hơn vẻ mặt buồn méo xẹo
Thơ hồng lam tím buộc cái nơ
Gói lại thành quà tặng Giáng Sinh
Bài thơ thiếu chữ không thiếu tình
Xin đừng đem đổi vì túng thiếu
Lỡ nghèo tui cũng chịu nín thinh.
Lam Hồng Minh Tui hỏng biết viết gì nữa rùi Lam ơi...Lam à....!
Trích đoạn: dinhphuong
***
TIN SÁNG 2009
Một vì sao sáng chiếu lung linh
Trần thế hân hoan đón Giáng Sinh
Mừng Chúa thiên tòa gieo tin sáng
Vui con nước Việt được ơn lành.
Chúc mừng bạn hữu niềm tin mới
Chúc mọi người vui hưởng thái bình
Chúc bác nhà nông đồng lúa trĩu
Chúc người trí thức rộng tâm tình.
Đinh Phương
Cám ơn thi hữu gửi niềm tin
Trong tôi thắp sáng ánh lung linh
Mong cho thế giới tràn bác ái
Người người gặp được phúc ân tình
Lam Hồng Minh
SÓNG ĐỘNG Trở về mái lá đơn sơ Ta nghe ấm áp nên thơ thuở nào Vườn xưa hương tỏa ngạt ngào Con tim sóng động dạt dào yêu thương Niên dài tháng rộng tơ vương Đan trong hồi ức con đường thôn quê Dưới trăng ta đã đê mê Lời ru khúc hát tràn trề niềm vui Khát khao hương vị ngọt bùi Cho xin trở lại ngủ vùi bên em. -HTS-
Vầng Trăng Yêu
Cám ơn anh mãi về thăm
Thắp trăng đêm sáng gọi thầm tên em
Vắng em thơ vẫn ngọt mềm
Tin yêu vờn sóng động thềm mơ yêu
Tình này xin mãi nâng niu
Trong em bền vững chắt chiu ân tình
Xin vầng trăng sáng chứng minh
Hương thơm vị ngọt cho mình chờ nhau
-LHM- HƯƠNG VỊ ÁI TÌNH Tình yêu đậm nét son màu Như thuyền lướt sóng đáp vào bến mơ Tình em ví vạn bài thơ Cho anh hương vị- ngẩn ngơ- đợi chờ! Tình em anh mãi tôn thờ Dưỡng trong hơi thở thẩn thờ tim yêu! Chờ em qua những buổi chiều Vắng xa... tấc dạ đăm chiêu.... canh tàn. -sd-
Những Ngày Xa Vắng
Xa nhau có phải vỡ tan
Xa nhau có phải canh tàn nhớ nhau
Thời gian có phải phai màu
Anh ơi ! em sợ quên mau lời thề!
Quanh em thinh lặng bốn bề
Nghe tim vẫn đập si mê giọt hồng
Xin đừng quên những chiều Đông
Em còn ngồi đợi.. nghe lòng..quạnh hiu!
-LHM-
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: