Bầu trời Lam ..của Lam Hồng Minh!
Thay đổi trang: << < 464748 > >> | Trang 46 của 74 trang, bài viết từ 676 đến 690 trên tổng số 1103 bài trong đề mục
Lam Hồng Minh 09.12.2009 04:58:32 (permalink)
0


VẸN NIỀM TIN
 
Xa vạn dặm nghĩa nhân đượm thắm
Gần bên nhau sưởi ấm cuộc đời
Vần thơ phản chiếu ánh ngời
Hào quang rực rỡ giữa trời hoàng hôn.
 
Ta yêu mến tôn thờ kỉ niệm
Thuở hồng đào mầu nhiệm du dương
Tìm nhau vạn nẻo nghìn phương
Trao nhau mật ngọt xông hương ấm lòng
 
Đời gian khó muôn dòng uốn khúc
Tình dịu êm mỗi phút thăng hoa
Nồng nàn tiếng hát dân ca
Lũy tre hàng trúc đậm đà yêu thương.
 
Tình muôn thuở vấn vương triều mến
Vẹn niềm tin cho đến thiên thu
Tình em liên điệu lời ru
Lòng anh say đắm thuở từ yêu em!
-SD-

Gửi Anh Yêu

Gửi anh yêu lời mềm trìu mến
Dù xa nhau bờ bến trông theo
Vần thơ vượt núi băng đèo
Trao anh thương nhớ dệt thêu ấm nồng

Gửi cho anh tấm lòng năm tháng
Con tim hoài in dấu đi qua
Tìm nhau nối bước chiều tà
Sương phai tóc trắng thương ca còn hoài

Gửi cho anh những ngày yêu dấu
Lộng khung thơ hòa tấu nhạc tình
Trời lam hoa nắng lung linh
Em chờ đợi mãi dâng tình ngàn năm

Lam Hồng Minh
Lam Hồng Minh 10.12.2009 03:18:42 (permalink)
0


Nhớ Lại Ngày Nào
Đêm đêm ngắm ánh trăng vàng
Nghe suối róc rách nhớ hàng me bay
Nhớ làn tóc xõa vai gầy
Run run một bóng cuối ngày mùa đông.
Khói sương lơ lửng trên sông
Sao thưa ngơ ngác ngập lòng buồn tênh.
Cuộc đời cũng thật lênh đênh
Dặm dài nhịp bước gập gềnh lối đi.
Gió giông bão tố bất kỳ
Đang gần bỗng chốc xa lìa vì đâu.
Sóng thì lớp trước, lớp sau
Con người lại phải khổ đau không chừng.
Thấy em vui sướng anh mừng
Mong giờ dừng lại, ngày đừng chia ly.
Mai này khoác áo vu quy
Kiệu hoa đến đón còn gì đẹp hơn.
Cái ngày mưa trút từng cơn
Bóng em khoác áo vẫn còn trong tôi.
Trung Dũng

Ngày Nào

Ngày nào mưa cũng tinh khôi
Cỏ xanh đưa lối chờ đôi bướm vàng
Thăm nhau hai buổi về ngang
Lo toan nhắc nhở bên đàng nắng mưa
Ngày nào đưa đón sớm trưa
Mà nay bỗng chốc đã mưa nhạt nhòa!
Bão giông cuốn hút đời hoa
Mưa triền miên khúc nắng tà buồn hiu
Ngày nào từng ngón nâng niu
Giờ âm thầm quá những chiều vu vơ
Ngày nào thả mộng say mơ
Đêm nghe thổn thức vần thơ mộng sầu
Ví dầu ví dẫu ví dâu
Mưa rơi hay nước mắt sầu của ai.

Lam Hồng Minh
HÁI TRĂNG SAO 10.12.2009 10:13:18 (permalink)
0
 

Những Ngày Xa Vắng

Xa nhau có phải vỡ tan
Xa nhau có phải canh tàn nhớ nhau
Thời gian có phải phai màu
Anh ơi ! em sợ quên mau lời thề!
Quanh em thinh lặng bốn bề
Nghe tim vẫn đập si mê giọt hồng
Xin đừng quên những chiều Đông
Em còn ngồi đợi.. nghe lòng..quạnh hiu!
-LHM-


MÙA XUÂN ANH BÊN EM
 
Con tim chan chứa tin, yêu
Ấm nồng hương lửa những chiều đông sang
Thương em cam chịu cơ hàn
Để anh khăn gói dặm đàng hội đăng.
Yêu em bầu bạn sương giăng
Kết thân mưa gió in hằn vết nhăn...
Xuân này nhặt áo gom khăn
Trở về sưởi ấm chiếu chăn bên nàng.
-HTS-
HÁI TRĂNG SAO 10.12.2009 10:19:37 (permalink)
0
 

 
 
Gửi Anh Yêu

Gửi anh yêu lời mềm trìu mến
Dù xa nhau bờ bến trông theo
Vần thơ vượt núi băng đèo
Trao anh thương nhớ dệt thêu ấm nồng

Gửi cho anh tấm lòng năm tháng
Con tim hoài in dấu đi qua
Tìm nhau nối bước chiều tà
Sương phai tóc trắng thương ca còn hoài

Gửi cho anh những ngày yêu dấu
Lộng khung thơ hòa tấu nhạc tình
Trời lam hoa nắng lung linh
Em chờ đợi mãi dâng tình ngàn năm

Lam Hồng Minh

 
 
GỬI EM YÊU
 
Gửi em yêu trăng rằm ấp áp
Ánh sao xinh - phúc đáp tình yêu
Gom bao ngọn gió những chiều
Đan thành thảm mộng chứa nhiều mộng mơ
 
Gửi em yêu vần thơ thương mến
Nụ hôn đầu dài đến thâu canh
Thiên niên tình mãi tươi xanh
Nắng tràn xuân đượm lá cành mởn mơn.
 
Gửi em yêu keo sơn bền vững
Khối đam mê cùng những ngọt ngào
Bổng trầm theo gió rì rào
Giữa trời Lam biếc tự hào yêu em!
-HTS-
SĨ ĐOAN 10.12.2009 11:35:07 (permalink)
0
 


TRĂNG TÀ
 
Trăng nhợt nhạt ánh vàng loe lét
Gió trời tây buốt rét thịt da
Bao niên mộng tưởng phương xa
Rơi trong lặng lẻ lòng ta thẩn thờ.
-LL-

Xin lỗi anh những ngày xa vắng
Để trăng tàn lạnh ngắt đêm đông
Còn đây lòng vẫn hoài mong
Bên anh thưởng nguyệt lửa hồng sưởi thơ.
-LHM-

 
Xa khỏanh khắc trông chờ xót dạ
Cãm bến mơ đa tạ tình em
Trăng vàng lót thảm bên thềm
Hương hoa ngan ngát mộng tìm về nhau.
-sd- 
Trần Trung Dũng 10.12.2009 12:32:19 (permalink)
0
Ngày Nào

Ngày nào mưa cũng tinh khôi
Cỏ xanh đưa lối chờ đôi bướm vàng
Thăm nhau hai buổi về ngang
Lo toan nhắc nhở bên đàng nắng mưa
Ngày nào đưa đón sớm trưa
Mà nay bỗng chốc đã mưa nhạt nhòa!
Bão giông cuốn hút đời hoa
Mưa triền miên khúc nắng tà buồn hiu
Ngày nào từng ngón nâng niu
Giờ âm thầm quá những chiều vu vơ
Ngày nào thả mộng say mơ
Đêm nghe thổn thức vần thơ mộng sầu
Ví dầu ví dẫu ví dâu
Mưa rơi hay nước mắt sầu của ai.

Lam Hồng Minh  
Mong Muốn Chiều Mưa
 
Lâu rồi không thấy trời mưa
Làm tôi mong nhớ từ trưa sang chiều.
Không mưa vắng bóng yêu kiều
Khô khan nắng đọng sáo diều vi vu
Không mưa cây lá héo khô
Lối quen thiếu mất cây dù che nghiêng.
Hoàng hôn tím nỗi niềm riêng
Chợt muốn trời trút mưa liền mưa đi.
Dẫu rằng mưa sẽ sầu bi
Còn hơn tạnh ráo ít khi gặp nàng.

Trung Dũng

Chiều Mưa Biên Giới
 
 
Gửi em để lúc buồn nghe lại biết đâu sẽ có một cảm xúc gì đó.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.12.2009 12:34:45 bởi Trần Trung Dũng >
SĨ ĐOAN 11.12.2009 11:59:39 (permalink)
0
 
 
VỀ NGAY
 
Nơi ngõ vắng em chờ em đợi...
Chốn thị thành khêu gợi lòng trai
Bồi hồi cơn gió chiều nay...
Em ơi! xin lỗi...về ngay quê nghèo.
-SD-
SĨ ĐOAN 13.12.2009 17:14:38 (permalink)
0
BÂNG KHUÂNG
 
Một chút bâng khuâng nghe lòng giá lạnh
Đông sang rồi hay tại tắm sương đêm
Nhớ làm sao mộng tưởng thuở êm đềm
Ta thỏ thẻ đắm mình trong nhung nhớ!
-SD-

SĨ ĐOAN 17.12.2009 17:01:21 (permalink)
0
NHỚ MONG
 
Nhớ mong cánh nhạn cuối lưng trời
Khắc khoải muôn đời giọt lệ rơi.
Gió thoảng ru hời đau nhức nhối
Mây bay lấn tới xót chơi vơi!
U hoài trăng rụng khơi lòng đợi
Thổn thức sao tàn gợi dạ tôi.
Mấy đợt thu trôi đông lướt vội
Sầu bi tụ hội lấp tâm ngời!
-SD-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.12.2009 18:59:24 bởi SĨ ĐOAN >
Lam Hồng Minh 17.12.2009 17:39:34 (permalink)
0


Chúc anh vui dạo phố Giáng Sinh nha


VỀ NGAY
 
Nơi ngõ vắng em chờ em đợi...
Chốn thị thành khêu gợi lòng trai
Bồi hồi cơn gió chiều nay...
Em ơi! xin lỗi...về ngay quê nghèo.
-SD-

Ở Lại

Nắm áo anh dừng chân bên phố
Sóng sánh đêm đèn phố lên rồi
Dìu em hứng cánh sao rơi
Hái trăng phúc lộc gọi mời...Giáng Sinh.
-LHM-


Lam Hồng Minh 17.12.2009 17:47:29 (permalink)
0

MÙA XUÂN ANH BÊN EM
 
Con tim chan chứa tin, yêu
Ấm nồng hương lửa những chiều đông sang
Thương em cam chịu cơ hàn
Để anh khăn gói dặm đàng hội đăng.
Yêu em bầu bạn sương giăng
Kết thân mưa gió in hằn vết nhăn...
Xuân này nhặt áo gom khăn
Trở về sưởi ấm chiếu chăn bên nàng.
-HTS-

Sao LÒng Hoang Mang

Sao lòng em vẫn hoang mang
Tràn bao cảm xúc ngỡ ngàng anh ơi!
Giáng sinh buồn ở hai nơi
Tuyết giăng sương phủ mặt trời trốn quanh
Hình như ngày sẽ lạnh tanh
Hình như đâu đó không anh bóng hình
Lạy trời em vẫn niềm tin
Vẫn đêm cầu nguyện cho mình yêu nhau.
-LHM-


Lam Hồng Minh 18.12.2009 03:09:14 (permalink)
0
Đứng cùng tháng năm

Anh đã đứng với cùng năm tháng
Đã hoài mong bóng dáng người xưa
Sao trời lặn, mọc lưa thưa
Bình minh rực rỡ vẫn chưa quay về.

Gió bất chợt tư bề xoáy lốc
Bụi mịt mù ẩn hốc mắt mơ
Tìm em kí ức trang thơ
Gửi em vạn nụ hôn hờ đắm say.

Lòng ngơ ngẩn mây bay đỉnh núi
Ngắm sao trời hận tủi tơ duyên
Bao giờ hữu phận bình yên
Tròn mơ tròn mộng - truân chuyên chẳng nề!
-SD-


Bên Thềm Rung Động

Dòng xuôi ngược bộn bề em đến
Như cánh chim hẹn bến trở về
Ngẩn ngơ lữ thứ chiều quê
Thấy anh còn đó chẳng nề đợi mong!

Vẫn còn thương nên lòng ghi nhớ
Vẫn còn hoài trăn trở anh ơi!
Ngàn thương trăm nhớ bên đời
Gói tròn kỷ niệm ru hời từng đêm!

Nhìn bóng ai bên thềm rung động
Nghe tim em giọt nóng chảy dài
Bao giờ bên cõi trần ai
Bên nhau gần gủi đừng phai ân tình!
-LHM
Lam Hồng Minh 18.12.2009 03:15:44 (permalink)
0


BÂNG KHUÂNG

Một chút bâng khuâng nghe lòng giá lạnh
Đông sang rồi hay tại tắm sương đêm
Nhớ làm sao mộng tưởng thuở êm đềm
Ta thỏ thẻ đắm mình trong nhung nhớ!

Bàng Hoàng

Lòng bàng hoàng theo tiếng thơ nhịp thở
Động lòng em đêm sương gió mùa đông
Nhớ anh ơi ngàn kỷ niệm màu hồng
Khi lời gió rú trong đêm gọi bạn!
-LHM



Lam Hồng Minh 18.12.2009 03:48:26 (permalink)
0
NHỚ MONG
 
Nhớ mong cánh nhạn cuối lưng trời
Khắc khoải muôn đời giọt lệ rơi.
Gió thoảng ru hời đau nhức nhối
Mây bay lấn tới xót chơi vơi!
U hoài trăng rụng ôi lòng đợi
Thổn thức sao tàn gợi dạ tôi.
Mấy đợt thu trôi đông lướt vội
Sầu bi tụ hội lấp tâm ngời!
-SD-

Da Diết

Người ơi xa vắng tận chân trời
Da diết lòng tôi sương trắng rơi
Từ thuở chia tay sầu khắc khoải
Bao giờ gặp lại lệ đầy vơi!
Ta đi năm tháng lòng còn đó
Người ở thiên thu dạ khuất tôi?!
Câu hứa ngày xưa ai giữ được
Làm sao khắc dấu một xuân ngời!
-LHM-


Anh SD, Lam viết đường luật như vầy nghen, viết theo anh không nổi đâu, hoặc thể phải thức tới sáng lận á! Ngừ iu có iu thì bỏ qua giùm :(
SĨ ĐOAN 18.12.2009 19:03:19 (permalink)
0
 
 

 
VỀ NGAY
 
Nơi ngõ vắng em chờ em đợi...
Chốn thị thành khêu gợi lòng trai
Bồi hồi cơn gió chiều nay...
Em ơi! xin lỗi...về ngay quê nghèo.
-SD-

Ở Lại

Nắm áo anh dừng chân bên phố
Sóng sánh đêm đèn phố lên rồi
Dìu em hứng cánh sao rơi
Hái trăng phúc lộc gọi mời...Giáng Sinh.
-LHM-

 
CÙNG DẠO
 
Bầu trời Lam lung linh huyền diệu
Đêm Giáng Sinh dự liệu thâu đêm
Rảo quanh phố thị mơ tìm...
Đôi tim bé bỏng êm đềm yêu thương.
-sd- 

Thay đổi trang: << < 464748 > >> | Trang 46 của 74 trang, bài viết từ 676 đến 690 trên tổng số 1103 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9