Bầu trời Lam ..của Lam Hồng Minh!
Thay đổi trang: << < 464748 > >> | Trang 47 của 74 trang, bài viết từ 691 đến 705 trên tổng số 1103 bài trong đề mục
SĨ ĐOAN 18.12.2009 19:15:45 (permalink)
0
 
 

 
Bên Thềm Rung Động

Dòng xuôi ngược bộn bề em đến
Như cánh chim hẹn bến trở về
Ngẩn ngơ lữ thứ chiều quê
Thấy anh còn đó chẳng nề đợi mong!

Vẫn còn thương nên lòng ghi nhớ
Vẫn còn hoài trăn trở anh ơi!
Ngàn thương trăm nhớ bên đời
Gói tròn kỷ niệm ru hời từng đêm!

Nhìn bóng ai bên thềm rung động
Nghe tim em giọt nóng chảy dài
Bao giờ bên cõi trần ai
Bên nhau gần gủi đừng phai ân tình!
-LHM-

 
MƠ MÀNG DƯỚI TRĂNG
 
Dòng xuôi ngược... niềm tin vững chải
Ý tâm đầu dạ phải lòng nhau
Yêu thương tình trọn gửi trao
Gìn lời tiết hạnh đẹp màu sắt son!
 
Niềm nhung nhớ keo sơn bền vững
Nỗi chờ mong trụ đứng tim hồng
Đường đời khúc khuỷu muôn dòng
Trung trinh tấc dạ ấm nồng vì nhau.
 
Nơi trần thế với bao hy vọng
Bến thơ ca rung động con tim
Tình em- say giấc êm đềm
Đưa anh vào mộng đắm chìm tỉnh say.
-SD-
SĨ ĐOAN 18.12.2009 19:23:38 (permalink)
0


Sao LÒng Hoang Mang

Sao lòng em vẫn hoang mang
Tràn bao cảm xúc ngỡ ngàng anh ơi!
Giáng sinh buồn ở hai nơi
Tuyết giăng sương phủ mặt trời trốn quanh
Hình như ngày sẽ lạnh tanh
Hình như đâu đó không anh bóng hình
Lạy trời em vẫn niềm tin
Vẫn đêm cầu nguyện cho mình yêu nhau.
-LHM-



GIỮ VỮNG NIỀM TIN
 
Long lanh giọt lệ chực trào
Tình sâu nghĩa nặng thấm vào huyết xương...
Đôi ta cách trở muôn phương
Vẫn trong hơi thở vấn vương khôn cùng!
Đêm mơ ngày mộng tương phùng
Dệt dòng thơ thắm nở bừng nụ xuân
Vững niềm tin chớ hoang mang
Anh đây em đó lòng càng yêu thương.
-SD- 
HÁI TRĂNG SAO 18.12.2009 21:26:22 (permalink)
0
Chúc giáng sinh vui vẻ
Luôn luôn vui tươi trẻ
Và dồi dào sức khoẻ
Đôi ta cùng san sẻ




Đính kèm (1)


Lam Hồng Minh 18.12.2009 21:54:31 (permalink)
0


VỀ NGAY
 
Nơi ngõ vắng em chờ em đợi...
Chốn thị thành khêu gợi lòng trai
Bồi hồi cơn gió chiều nay...
Em ơi! xin lỗi...về ngay quê nghèo.
-SD-

Ở Lại

Nắm áo anh dừng chân bên phố
Sóng sánh đêm đèn phố lên rồi
Dìu em hứng cánh sao rơi
Hái trăng phúc lộc gọi mời...Giáng Sinh.
-LHM-

 
CÙNG DẠO
 
Bầu trời Lam lung linh huyền diệu
Đêm Giáng Sinh dự liệu thâu đêm
Rảo quanh phố thị mơ tìm...
Đôi tim bé bỏng êm đềm yêu thương.
-sd- 

Chim Về Tổ
Cánh chim chiều lướt sương về tổ
Cùng bên nhau thố lộ tâm tình
Anh cho em vạn niềm tin
Tim nghe nhịp đập lung linh ái tình
-LHM-
Lam Hồng Minh 18.12.2009 22:05:59 (permalink)
0


Tặng anh thật nhiều trăng sao để anh hái về cho em...

Lam cám ơn quà Giáng Sinh của anh nha.



GIỮ VỮNG NIỀM TIN
 
Long lanh giọt lệ chực trào
Tình sâu nghĩa nặng thấm vào huyết xương...
Đôi ta cách trở muôn phương
Vẫn trong hơi thở vấn vương khôn cùng!
Đêm mơ ngày mộng tương phùng
Dệt dòng thơ thắm nở bừng nụ xuân
Vững niềm tin chớ hoang mang
Anh đây em đó lòng càng yêu thương.
-SD- 

Lời Của Anh

Lời của anh đậm tơ vương
Cho dù ngang trái đoạn trường mấy khi
Không bao giờ nữa biệt ly
Bể dâu dời chỗ mình thì đứng im
Yêu anh mạch máu về tim
Tình anh nguồn cội mãi tìm về nhau
Bao nhiêu sóng gió ba đào
Yêu em mãi mãi trăng sao muôn đời
-LHM-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.12.2009 22:07:44 bởi Lam Hồng Minh >
Lam Hồng Minh 18.12.2009 22:09:56 (permalink)
0


Chúc Giáng Sinh an lành khắp mọi nơi
Tràn thế giới thương yêu tình bác ái
Người người vui bắt tay nhau thân ái
Hòa nhịp tim tha thiết những chân tình

Lam Hồng Minh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.12.2009 20:05:04 bởi Lam Hồng Minh >
SĨ ĐOAN 19.12.2009 19:51:12 (permalink)
0
 

 
BÂNG KHUÂNG

Một chút bâng khuâng nghe lòng giá lạnh
Đông sang rồi hay tại tắm sương đêm
Nhớ làm sao mộng tưởng thuở êm đềm
Ta thỏ thẻ đắm mình trong nhung nhớ!
-SD- 

Bàng Hoàng

Lòng bàng hoàng theo tiếng thơ nhịp thở
Động lòng em đêm sương gió mùa đông
Nhớ anh ơi ngàn kỷ niệm màu hồng
Khi lời gió rú trong đêm gọi bạn!
-LHM-

 
Khối tình say tim anh không giới hạn
Thổi bùng lên tô sắc thắm rạng ngời
Tình chan chứa minh chứng ở đất trời
Lòng tha thiết đời đời xin ghi tạc!
-SD- 
SĨ ĐOAN 20.12.2009 10:36:51 (permalink)
0
 


VỀ NGAY
 
Nơi ngõ vắng em chờ em đợi...
Chốn thị thành khêu gợi lòng trai
Bồi hồi cơn gió chiều nay...
Em ơi! xin lỗi...về ngay quê nghèo.
-SD-

Ở Lại

Nắm áo anh dừng chân bên phố
Sóng sánh đêm đèn phố lên rồi
Dìu em hứng cánh sao rơi
Hái trăng phúc lộc gọi mời...Giáng Sinh.
-LHM-

 
CÙNG DẠO
 
Bầu trời Lam lung linh huyền diệu
Đêm Giáng Sinh dự liệu thâu đêm
Rảo quanh phố thị mơ tìm...
Đôi tim bé bỏng êm đềm yêu thương.
-sd- 

Chim Về Tổ



Cánh chim chiều lướt sương về tổ
Cùng bên nhau thố lộ tâm tình
Anh cho em vạn niềm tin
Tim nghe nhịp đập lung linh ái tình
-LHM-

 
 
Niềm vui nhân đôi
 
Năm tháng rộng đoi mình hạnh phúc
Đời thắm tươi mỗi lúc thăng hoa
Bên em cất tiếng hoan ca
Vắng em trống vắng - đêm là ba mươi!
-sd-
SĨ ĐOAN 20.12.2009 10:44:36 (permalink)
0


Lời Của Anh

Lời của anh đậm tơ vương
Cho dù ngang trái đoạn trường mấy khi
Không bao giờ nữa biệt ly
Bể dâu dời chỗ mình thì đứng im
Yêu anh mạch máu về tim
Tình anh nguồn cội mãi tìm về nhau
Bao nhiêu sóng gió ba đào
Yêu em mãi mãi trăng sao muôn đời
-LHM-


 
Tình của em
 
Tình đôi ta mãi rạng ngời
Dẫu là hư ảo đời đời không phai
Vẹt u hoài tắm gió lay
Hòa tâm sự mặc tháng ngày hắt hiu
Yêu thương chia sớt nuông chìu
Bên nhau thanh thản vạn điều hồn nhiên
Ôi, tình em- khối thiêng liêng!
Ta nâng hồn dậy ưu phiền lùi sâu.
-SD- 
Lam Hồng Minh 21.12.2009 04:34:59 (permalink)
0
 
Tình của em
 
Tình đôi ta mãi rạng ngời
Dẫu là hư ảo đời đời không phai
Vẹt u hoài tắm gió lay
Hòa tâm sự mặc tháng ngày hắt hiu
Yêu thương chia sớt nuông chìu
Bên nhau thanh thản vạn điều hồn nhiên
Ôi, tình em- khối thiêng liêng!
Ta nâng hồn dậy ưu phiền lùi sâu.
-SD-

Tưởng Rằng

Tưởng rằng tình đã chìm sâu
Đêm qua trời đổ mưa ngâu nát lòng
Đêm qua dõi bóng trên sông
Bóng anh xa hút lệ hồng em rơi
Tưởng rằng thuyền đã ra khơi
Còn em ở lại bên đời bơ vơ
Lang thang nhặt lại bài thơ
Vô duyên cung điệu rã rời phấn hương!
-LHM-
 
Lam Hồng Minh 21.12.2009 04:46:01 (permalink)
0
Nàng đi vạn nẻo phương trời
Còn chăng nhớ đến những lời thệ xưa?
Bao đêm đứng ngắm sao thưa
Nhớ về dỉ vãng...cũng vừa bình minh!
Em ơi giữ vững niềm tin
Đong đầy ước nguyện lung linh sắc màu.
-LL-

Làm sao anh biết tình đau?
Phương trời xa cách dạt dào nhớ thương
Đêm qua vai thấm ướt sương
Lạnh run run đứng bên đường nhìn anh
Xé lòng nát ánh trăng thanh
Đừng đùa dai nhé gảy cành tương tư.
-LHM-
Lam Hồng Minh 21.12.2009 04:59:09 (permalink)
0
Chúc giáng sinh vui vẻ
Luôn luôn vui tươi trẻ

Và dồi dào sức khoẻ
Đôi ta cùng san sẻ
Cám ơn quà của anh
Chúc giáng sinh thanh thanh
Mừng anh đầy lộc phúc
Chúc anh mùa an lành

-HTS-, -LHM-





Đính kèm (1)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.12.2009 05:00:39 bởi Lam Hồng Minh >
SĨ ĐOAN 22.12.2009 18:51:36 (permalink)
0
 
 
 

 
Làm sao anh biết tình đau?
Phương trời xa cách dạt dào nhớ thương
Đêm qua vai thấm ướt sương
Lạnh run run đứng bên đường nhìn anh
Xé lòng nát ánh trăng thanh
Đừng đùa dai nhé gảy cành tương tư.
-LHM-

 
Tình ai ví khúc nhạc ru
lâng lâng tấc dạ xóa ưu não phiền
Tình ai lan tỏa trăm miền
Len vao tâm khảm- thiêng liêng ái tình
Tình ai đệm ánh lung linh
Khơi nguồn hạnh phúc - niềm tin dâng tràn...!
Từ này chẳng dám đừa nàng
Dòng châu lấp lánh ôi càng yêu hơn!
-SD- 
SĨ ĐOAN 22.12.2009 18:54:41 (permalink)
0
 
 

 
Tưởng Rằng

Tưởng rằng tình đã chìm sâu
Đêm qua trời đổ mưa ngâu nát lòng
Đêm qua dõi bóng trên sông
Bóng anh xa hút lệ hồng em rơi
Tưởng rằng thuyền đã ra khơi
Còn em ở lại bên đời bơ vơ
Lang thang nhặt lại bài thơ
Vô duyên cung điệu rã rời phấn hương!
-LHM-

 
Thử lòng
 
Thử lòng em có vấn vương
Bên hồ thu lạnh nhật thường nhấp nhô
Thử lòng em có hửng hờ
Hướng về bể cả tâm vờ vu vơ...?
Trời thanh nguyệt tỏ - mộng mơ
Dáng ai xen lẩn vần thơ ngọt ngào!
Hồ thu gió thổi rì rào
In nàng thiểu nữ tuôn trào thi ca!
-SD- 
jacaranda 23.12.2009 23:49:42 (permalink)
0
Giáng Sinh an lành cưng nhé




Thay đổi trang: << < 464748 > >> | Trang 47 của 74 trang, bài viết từ 691 đến 705 trên tổng số 1103 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9