 
    
  
    
    
    
        
        
     Bầu trời Lam ..của Lam Hồng Minh!
        
        
    
    
    
	
        
    
        
        
            
            
                          Lãng đãng       Phố cổ chiều sương mỏng buốt bờ vai   Rét nàng Bân hanh hao từng ngón ngọc   Chưa ấm chỗ đã giật mình tỉnh giấc   Hư thực thực hư... mắt ướt tim run       Người con Hà thành nhẹ nhàng nâng bút   Nét hào hoa tô sắc tím vào thơ   Nợ phong trần quen dầm dãi nắng mưa   Hồn thi sĩ đa tình vương thương nhớ       Ca dao mẹ ầu ơ trải dài sông núi   Phút đam mê ước trái đất ngừng quay   Mộng giao hòa muốn tự chắp cánh bay   Rồi thầm hỏi: đời có luôn bằng phẳng...?       Thiên hùng khúc tình ca hồn Âu _ Lạc   Tạo hình hài, tặng trí dũng song toàn   Khúc nghê thường đan chữ nối tơ loan   Mùa Xuân đến mừng yến oanh sum họp       Lùa gió mới quên đọa đày định mệnh   Nghĩ đến nhau là đã có trong đời   Trường tương tư theo mây đón sao rơi   Lệch thời gian... cứ đợi chờ đằng đẵng       Dù chỉ là thơ vọng bóng nguyệt lầu   Dù mãi chỉ là hư ảo phiêu lưu   Vẫn khắc khoải tấu Phượng Cầu Hoàng khúc   Vẫn khát khao đến được Động Bích Đào   _______________________       ONLY               Ta xin nhé những giọt tình nóng hổi... Thấm môi mềm ngăn nức nở dỗi hờn... Đừng nhốt thơ kẻo chết lịm tâm hồn... Cùng lắng nghe nhịp tim run run đập. Bầu trời Lam hương nhớ luôn thơm ngát, đàn đã so dây... hãy cứ dạo đôi cung... ONLYYOU vẫn đợi chờ Lam Hồng Minh soạn lời cho cầm phổ... và đừng nhé, đừng đánh rơi mất những giọt ngọc ngà... bàn phím vô tri... nhói buốt tim thơ...    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Ta cho anh những giọt tình đọng lại... Cất lọ tương tư giấu hết dỗi hờn... Ta đốt nến soi vần thơ anh gởi... Cùng lắng nghe thương dồn một góc đời... Ta vẫn đợi chỉ mình anh trao câu nhớ ... Luân lưu về như giòng suối trăm năm... Chỉ một mình anh, chỉ một mình anh ... Thơ mật ngọt tròng trành biển sóng ... Ru ngàn năm bằng mười ngón tay thơ... 
   
  Mây bay 
   
  Mây lãng đãng vướng thành hào phố cổ 
  Hà Nội sương mờ phủ nhớ hoang liêu 
  Người về tìm nhau thấp thoáng tin yêu 
  Nửa hư thực nửa tuyệt vời mộng mị... 
   
  Người con gái miền Nam tình chung thủy 
  Thả mây bay từ vạn lý tìm chàng 
  Thả linh hồn cho ngày tháng đi hoang 
  Mây vướng sợi gió ngàn treo lơ lững 
   
  Phất phơ bay sợi thương dài lững thững 
  Ướt sương đêm thương rụng dưới chân đồi 
  Khờ khạo mơ tìm khoảng lặng bờ môi 
  Rưng rức nhớ chuyện tình buồn thuở nọ 
   
  Mây bay hoài ngàn năm theo chân gió 
  Chuyện tình xưa còn nằm đó trong tim 
  Đan tơ loan lần dấu nhớ đi tìm 
  Vần thơ cũ nằm chờ mềm trang giấy 
   
  Tương tư về đàn nguyệt cầm ai khảy 
  Bàn tay thơ run run gõ ân tình 
  Trời hồng lam hương sắc thắm nguyên trinh 
  Sợi thương nhớ trói tình... mây chợt tím 
   
  Dù chỉ là mơ bờ môi ngọt lịm 
  Dù chỉ là mơ chiều tím ngập trời 
  Vẫn tương tư cởi áo mây đấp mộng 
  Vẫn say hương muôn vũ khúc tuyệt vời... 
   
   Lam Hồng Minh   
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.03.2008 06:10:34 bởi Lam Hồng Minh >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/36301/4D52CCAF9A4847FC8182224F080392F6.JPG[/image]       
      Tình đầy       Chốn cũ rêu phong phủ dầy   Ngõ nhỏ lá vàng nhẹ bay   Người đi đi đâu xa mãi   Người quên quên hết tháng ngày       Gió mãi chung tình cùng mây   Quyến luyến đón đưa trọn đời   Thiên thu trăng còn lộng lẫy   Triệu năm tình thơ vẫn đầy   __________________       ONLY               Lam Hồng Minh hỡi... hãy nói cho ONLYYOU biết... có ai dám gây sự khiến Lam Hồng của ONLYYOU phiền lòng... ai dám chọc giận ONLYYOU vậy...  
   
   
      
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2008 19:06:31 bởi onlyyou >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              OnLyYou này... Anh bỏ em gái Hoài Thương đi đâu mất tiêu... từ ngày thả cái vầng mây lãng đãng trên vòm trời Hà Nội không thấy bóng dáng anh, sao anh về Hà Nội không cho em gái theo ? rồi còn làm bộ hỏi Lam Hồng Minh nữa kìa... 
   
  Biết tình có đầy ? 
   
  Em khép cửa từ ngày hôm đó 
  Gió âm u thổi lạnh vào lòng 
  Giận làm sao người đi biền biệt 
  Trống thềm hoa bên cạnh giòng sông 
   
  Ngồi một góc mân mê vần chữ 
  Hà Nội mùa này ai sánh vai anh ? 
  Giận làm sao con nước chảy dòng xanh 
  Hồ Hoàn Kiếm cùng ai dài thả bộ... 
   
  Mấy chú Rùa hình như đã thấy 
  Tâm sự của em gởi từ xa  
  Thủ thỉ bên tai hạt nắng la đà 
  Lần sau nhé nhớ dắt em dạo phố... 
   
  Đừng bỏ em ở nhà hoài trông ngóng 
  Ngồi buồn thiu đứng cũng buồn thiu 
  Ghé qua đây dăm câu han hỏi 
  Hội hè về không thấy dáng người yêu... 
   
  Lam Hồng Minh 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                       Em có về...       Em có về cùng anh dạo phố   Chiều Hồ Tây liễu rủ đan mành   Nước trong mát in bóng trời xanh   Nắm tay nhau tim run sóng nhạc       Em có về thăm chùa Trấn Quốc   Chốn linh thiêng minh chứng ước thề   Thắp nén nhang thành tâm khấn nguyện   Mãi của nhau vẹn đạo phu thê       Em có về định ngày hôn lễ   Anh nhớ thương mơ ước tương phùng   Chiều sương bóng chiếc hờn nguyệt lão   Đêm lạnh cô phòng khóc âm thầm       Em có về tay gối dâng tình   Hôn giọt lệ hồng lặng lẽ buồn   Ấp yêu sưởi ấm lòng trống vắng   Mê mải đan vần... yêu mình anh   _________________       ONLY               Lam Hồng Minh về là được rồi 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.03.2008 14:32:43 bởi onlyyou >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Em đã về... 
   
  Em đã về chèo xuồng con.. đi chùa hương 
  Xuồng chở nặng cuộc tình hôm đó 
  Đã hai mùa hoa gạo đỏ 
  Dập vùi yêu thương nhớ chất chồng 
   
  Em đã về sau bao ngày trông ngóng 
  Dưới cội cây đa chùa Trấn Quốc nguyện cầu 
  Nước dòng xanh chở mưa ngâu 
  Có tình Ngưu Chức gối đầu cùng em... 
   
  Em đã về ru nắng bên hiên 
  Sáng thật sớm vầng dương hồng ngày mới 
  Dường như có bàn tay đón đợi 
  Lời nguyện cầu như đã khắc tình ngâu... 
   
  Em đã về sánh duyên giai ngẫu 
  Lau lệ sầu hôn dấu thương đau 
  Ôm vào lòng biết bao là thương nhớ 
  Siết vòng tay ... ve vuốt đắm ngọt  ngào... 
   
   Lam Hồng Minh 
   
   
  Em đã về cùng anh... thơm thơm anh lên má... được chưa anh ? 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.03.2008 12:58:24 bởi Lam Hồng Minh >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                    Biết bao là thương nhớ       Đêm vắng lặng mình anh thao thức   Đợi chờ em khắc khoải bồi hồi   Em không đến... tim si nức nở   Dâng hờn ghen trách giận đất trời       Từ yêu em... anh thường lo lắng   Có những khi tự oán bản thân   Gây lỗi lầm đổ lửa tràn lan   Lửa tình yêu làm sao dập tắt       Không ngăn nổi sóng lòng tha thiết   Anh dối mình... gạt lệ mua vui   Trong cơn say thảng thốt ngậm ngùi   Trốn chính mình sao mà khó thế       Biết bao là nhớ thương thương nhớ   Viết tên em... cảm xúc vỡ òa   Dấu yêu ơi... ngọt mãi tình thơ   Yêu thương hỡi... yêu em trọn kiếp   _______________________       ONLY               Em đã về như ngàn hạt nắng... hôn mắt môi đẫm lệ nhớ nhung... Em đã về ngự trái tim anh... sưởi ấm lòng đơn côi trống vắng.... Lam Hồng Minh biết là ONLYYOU rất tham lam mà...     
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              ONLYYOU thân thương... Cho dù anh có tham lam bao nhiêu cũng nhận không hết những gì mà Lam Hồng Minh dành tặng cho anh... Vâng...... 
   
  ....Em đã về ngự trái tim anh 
   
  Em đã về ngự trái tim anh 
  Trời Hà Nội lam hồng buổi sáng 
  Anh đừng giận hờn buồn nức nở 
  Chiều Hồ Tây nắng ấm màu vàng 
   
  Từ yêu anh... đêm ngày vẫn nhớ 
  Chiều về nhà mắt đợi môi chờ 
  Lửa tình yêu làm sao dập tắt 
  Con tim mình chỉ biết dại khờ 
   
  Em đã về tràn lan tim nhỏ 
  Lau nước mắt anh uống giọt tình 
  Mằn mặn rơi vào trái tim trinh 
  Lan mạch máu tim mình vừa nhận 
   
  Hảy để em về ngự trong tim 
  Đừng khóc đừng xa đừng kiếm tìm 
  Từng giây từng phút em chiếm trọn 
  Tuy hai mà một... giọt máu tim 
   
   Lam Hồng Minh 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                        Em hãy tặng...       Chiều Hồ Tây nắng ấm màu vàng   Từng đôi lứa đan tay tình tứ   Mắt soi mắt... tim lòng thấu tỏ   Vọng tương lai suốt kiếp có nhau       Lời yêu đầu vụng dại gửi trao   Ai cũng muốn tình nồng miên viễn   Ai cũng hứa giữ gìn thề hẹn   Có cao xanh tường tận lòng thành       Giọt lệ hồng lạc trái tim trinh   Thấy chơi vơi giữa miền đất lạ   Thấy run rẩy nhịp rung luyến nhớ   Cho bao nhiêu cũng chẳng cạn tình       Kể từ đây... em là của anh   Em hãy tặng phút giây bất tử   Phút thiêng liêng giao bôi tình tự   Tuy hai mà một... vẹn tin yêu   __________________       ONLY                   Thăm Nắng vàng trên phố chiều nay... còn thoảng nghe lời em thủ thỉ... còn vương vấn tình nồng dịu ngọt...  ấm áp lòng... đẹp mộng xuân thì ... và như thế tình ta thành huyền thoại...   Lam Hồng Minh hỡi ... Lam Hồng sẽ cần thời gian suy nghĩ là bao lâu để đồng ý trao tặng...    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn:  Lam Hồng Minh 
   
  Em đã về... 
   
  Em đã về chèo xuồng con.. đi chùa hương 
  Xuồng chở nặng cuộc tình hôm đó 
  Đã hai mùa hoa gạo đỏ 
  Dập vùi yêu thương nhớ chất chồng 
   
  Em đã về sau bao ngày trông ngóng 
  Dưới cội cây đa chùa Trấn Quốc nguyện cầu 
  Nước dòng xanh chở mưa ngâu 
  Có tình Ngưu Chức gối đầu cùng em... 
   
  Em đã về ru nắng bên hiên 
  Sáng thật sớm vầng dương hồng ngày mới 
  Dường như có bàn tay đón đợi 
  Lời nguyện cầu như đã khắc tình ngâu... 
   
  Em đã về sánh duyên giai ngẫu 
  Lau lệ sầu hôn dấu thương đau 
  Ôm vào lòng biết bao là thương nhớ 
  Siết vòng tay ... ve vuốt đắm ngọt  ngào... 
   
   Lam Hồng Minh 
   
   
  Em đã về cùng anh... thơm thơm anh lên má... được chưa anh ? 
  
   Quân Vương      Em đã về quê anh, mùa nước đỏ 
  Hoa gạo tháng ba, ngày trảy hội Chùa Hương 
  Ai đã trao anh nụ hôn 
  Để anh là: Đường Minh Hoàng thuở trước... 
    
  Lam Hồng ơi 
  Có nghe Minh Hoàng gọi 
  Mộng trăm năm 
  Ai nối được bây giờ 
  Đừng để Minh Hoàng... với nỗi buồn bơ vơ 
  và lặng lẽ, lạc nhau trong tiếng chèo "Suối Mơ" ấy 
  "Thiên Trù" nơi đâu, mà có tiếng sáo thiên thai vậy 
  Để anh ngẩn ngơ... lạc giữa "đường lên trời" 
  Trong hiu quạnh, giữa thác người quanh tôi 
  "Đệ Nhất Động" ai Quân Vương chốn đó? 
   
  Đã được yêu đâu ? 
  Mà "Giải oan" chi rứa 
  Mình mong lấm bụi hồng 
  Dẫu nhắm mắt... cũng chẳng cần Vương... 
   
  hoàng nguyên 
     Xin Xạo vài câu giúp vui, đầu tiên cứ nghĩ Lam Hồng Minh là con trai... hóa ra Lam Hồng và Minh Hoàng.  Đoán mò tý cho vui thôi HN không có ý gì hết. Chúc Bạn Lam Hồng - Minh Hoàng có thật nhiều niềm vui. Cảm ơn bạn đã để lại bài thơ bên HN nhé.    
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                Em hãy tặng...       Chiều Hồ Tây nắng ấm màu vàng   Từng đôi lứa đan tay tình tứ   Mắt soi mắt... tim lòng thấu tỏ   Vọng tương lai suốt kiếp có nhau       Lời yêu đầu vụng dại gửi trao   Ai cũng muốn tình nồng miên viễn   Ai cũng hứa giữ gìn thề hẹn   Có cao xanh tường tận lòng thành       Giọt lệ hồng lạc trái tim trinh   Thấy chơi vơi giữa miền đất lạ   Thấy run rẩy nhịp rung luyến nhớ   Cho bao nhiêu cũng chẳng cạn tình       Kể từ đây... em là của anh   Em hãy tặng phút giây bất tử   Phút thiêng liêng giao bôi tình tự   Tuy hai mà một... vẹn tin yêu   __________________       ONLY          Thăm Nắng vàng trên phố chiều nay... còn thoảng nghe lời em thủ thỉ... còn vương vấn tình nồng dịu ngọt...  ấm áp lòng... đẹp mộng xuân thì ... và như thế tình ta thành huyền thoại...   Lam Hồng Minh hỡi ... Lam Hồng sẽ cần thời gian suy nghĩ là bao lâu để đồng ý trao tặng...   Chiều vàng nắng mặt trời hồng tỏa... Trải mênh mông con suối yêu thương... Tay anh choàng vai em rất khẽ... Huyền thoại chiều vũ khúc nghe thường... 
  ONLYYOU thân thương... Lam Hồng Minh nhớ ra thì hình như Lam Hồng Minh đã trao tặng anh ngay từ lúc đầu... thời gian đã qua biết bao lâu rồi anh nhỉ ... Thế mà cứ nghe OnLyYou dường như hỏi hoài ... hỏi hoài ... 
   
  Em tặng anh ... 
   
  Em tặng anh một trời dấu ái 
  Nắng hay mưa quên chuyện của trời 
  Chỉ còn ta thương yêu đầy ắp 
  Em bên anh ngày tháng tuyệt vời... 
   
  Chiều Hồ Tây nắm tay thả bộ 
  Nắng vàng rơi lên áo em hồng 
  Ấm môi anh ngọt ngào tình tự 
  Óng ả chiều... êm quá dòng sông 
   
  Em tặng anh trái tim thật ấm 
  Nung muôn chiều mưa gió lao đao 
  Em tặng anh tuổi mộng xuân đào 
  Yêu cuồng nhiệt như mình vừa lớn 
   
  Ta của nhau từ lần gặp gở 
  Ta của nhau từng phút từng giây 
  Ta của nhau cuống cuồng say đắm 
  Trao vạn lần mà ngỡ chưa đầy... 
   
    Lam Hồng Minh  
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2008 05:14:49 bởi Lam Hồng Minh >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Quân Vương      Em đã về quê anh, mùa nước đỏ 
  Hoa gạo tháng ba, ngày trảy hội Chùa Hương 
  Ai đã trao anh nụ hôn 
  Để anh là: Đường Minh Hoàng thuở trước... 
    
  Lam Hồng ơi 
  Có nghe Minh Hoàng gọi 
  Mộng trăm năm 
  Ai nối được bây giờ 
  Đừng để Minh Hoàng... với nỗi buồn bơ vơ 
  và lặng lẽ, lạc nhau trong tiếng chèo "Suối Mơ" ấy 
  "Thiên Trù" nơi đâu, mà có tiếng sáo thiên thai vậy 
  Để anh ngẩn ngơ... lạc giữa "đường lên trời" 
  Trong hiu quạnh, giữa thác người quanh tôi 
  "Đệ Nhất Động" ai Quân Vương chốn đó? 
   
  Đã được yêu đâu ? 
  Mà "Giải oan" chi rứa 
  Mình mong lấm bụi hồng 
  Dẫu nhắm mắt... cũng chẳng cần Vương... 
   
  hoàng nguyên 
     Xin Xạo vài câu giúp vui, đầu tiên cứ nghĩ Lam Hồng Minh là con trai... hóa ra Lam Hồng và Minh Hoàng.  Đoán mò tý cho vui thôi HN không có ý gì hết. Chúc Bạn Lam Hồng - Minh Hoàng có thật nhiều niềm vui. Cảm ơn bạn đã để lại bài thơ bên HN nhé.   
Lam Hồng cùng xạo và để giúp vui cùng Quân Vương Đường Minh Hoàng tí cho vui nhé!  Hoàng nguyên ơi... Nếu như Hoàng Nguyên thích Lam Hồng là con trai thì sẽ biến thành con trai liền đấy, và nếu không là con trai thì Lam Hồng xin được đứng bên HN làm Dương Quí Phi ngay bây giờ nhe hihi... 
   
  Nếu em là....Dương Quí Phi 
   
  Em sinh ra mang theo đời dấu ấn 
  Dành trọn cho người, ngày đêm gần gủi yêu thương  
  Đặt lên môi nghìn nụ cười 
  Em sẽ mãi là: Dương Ngọc Hoàn hầu thượng đế 
   
  Đường Minh Hoàng chín bệ 
  Khắc tên người vào trùng điệp trường sơn 
  Không là mộng 
  Không là mơ 
  Suối róch rách hát mùa xuân thơm ngọn cỏ 
  Chim hoan ca nắng vàng lả lơi trong gió 
  Ân điển của trời, ân điển của tình yêu.... 
  Không còn quanh hiu 
  Không còn luân lạc 
  Cõi hồng hoang bỗng chốc mây Lam Hồng... 
   
   
  Đã được yêu đâu ? 
  Mà không mơ không mộng... 
  Xin trong chốn bụi hồng 
  Lam Hồng Minh thắp sáng mộng Đào Nguyên... 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.03.2008 23:52:16 bởi Lam Hồng Minh >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Mình hứa cho nhau 
   
  Ta mơ thấy ngây thơ về đón gió 
  Tuổi mộng phất phơ từ ngõ hoàng hôn 
  Ta mơ thấy cuộc đời ràng màu đỏ 
  Giọt máu tim về gõ cửa nỗi buồn 
   
  Lan ngập đời nhau mùa thơ nước mắt 
  Rửa sạch không những tiếng nấc nghẹn ngào 
  Mình hứa cho nhau trăng mật ngọt ngào 
  Sao thơ ướt đêm mưa gào thét gió? 
   
  Mình hứa cho nhau mùa thu hương cỏ 
  Nhuộm tình hồng ngập nắng những hoàng hôn 
  Mình hứa cho nhau nghìn triêu nụ hôn 
  Hoài mộng mị đừng chôn tình xuống mộ 
   
  Mình hứa cho nhau dứt lần đau khổ 
  Vầng trăng thơ nắn nót chữ ân tình 
  Khói sương còn hờn ghen những bình minh 
  Bút tìm chữ mang tình về chép mộng 
   
  Giấu bài thơ buồn, mở khung trời rộng 
  Trăm năm còn dung dẻ nắm tay nhau 
  Mơ về mơ giăng đời những hạt màu 
  Lau ngấn lệ tình nhau như đã hứa 
   
  Lam Hồng Minh 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              THÊU ĐẬM TÌNH HỒNG 
   
  Em thêu nắng hồng chiều mùa thu 
  Gió lơi nhè nhẹ đong đưa nhớ 
  Lụa nắng thật mềm mây yểu điệu 
  Em dệt sợi tình giăng lối mơ... 
   
  Em thêu môi nồng viền trái tim 
  Đôi bồ câu trắng sát cánh liền 
  Quấn quít yêu thương say hương nắng 
  Quên cuộc đời quên hết truân chiên 
   
  Em thêu tình hồng khoảng trời xanh 
  nụ hôn nồng cháy treo đầu cành 
  Không rượu mà say đời ngây ngất 
  Choáng ngập trong lòng bóng dáng anh 
   
  Em thêu tình mình lên khung vải 
  Bướm hoa say nắng, anh say em 
  Bên nhau thắp mộng thơm dòng chữ 
  Thêu đậm ân tình chảy ngọt mềm 
   
  Lam Hồng Minh  
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Rung theo điệu đàn 
   
  Điệu đàn trăng rơi giọt xuân nồng 
  Mây lơ lửng múa tình theo nhịp 
  Điệu đàn mơ hương tình bay bổng 
  Hôn con tim rối nhịp đắm chìm 
   
  Êm như mây đàn ru vào mộng 
  Hồn lả lơi trên chín tầng không 
  Dìu vòng tay say mê ngây ngất 
  Dòng nhạc trầm cuối thấp tìm môi 
   
  Đàn nguyệt cầm run theo làn gió 
  Khép bờ mi mộng gác núi đồi 
  Như sương khói phủ mờ tiềm thức 
  Khúc đàn mơ ngọt lịm bờ môi 
   
  Đêm ngơ ngẩn đêm chìm xuân khúc 
  Say trong mơ tình hiến dâng tình 
  mê hôn mê thiên đàng hạnh phúc 
  Quyện hồn mê bấu víu tình kinh 
   
  hoaithuong 
            
            
         
     
    
 
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  8 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: