 
    
  
    
    
    
        
        
     Bầu trời Lam ..của Lam Hồng Minh!
        
        
    
    
    
	
        
    
        
        
            
            
              TÌM NHAU MÃI CÒN  
     
   Em về theo gió chiều khơi  
    Như chim tìm tổ góc đời quạnh hiu  
   Xa nhau lạnh ngắt muôn chiều  
    Đèo ngang núi dọc đã nhiều gian nan  
   Qua sông lệ đẩm hai hàng  
    Tết không hương tết phũ phàng xa nhau  
   Tình xưa âm ỉ tuôn trào  
    Xin cho trọn kiếp tìm nhau mãi còn...  
   LHM    
  HẸN  TRONG MƠ  
     
   Lòng vấn vương héo mòn thân xác  
   Nặng u hoài lác  đác lệ rơi  
   Trời sầu lá rụng chơi vơi 
   Đong đầy nỗi nhớ - tả  tơi tâm hồn!  
     
   Về thực tại nén dồn kỉ niệm  
   Chốt tâm tư  chôn lịm tình si  
   Nợ duyên- tì vết thương bi  
   Chìm trong giấc  mộng ta đi chung đường.  
   -sd-             		              					 					 			 		 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              TRỜI LAM           Bầu tâm sự bên lòng nặng trĩu   Trời xa xăm thấu hiểu đời ta?   Lam chiều sương trắng là đà   Biếc mờ vương đọng...âu là hẩm hiu!   -HTS-    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              GƯƠNG VỠ LẠI LÀNH         Xuôi dòng bể cả vượt non xanh    Sắp hết tuổi thanh mộng chẳng thành    Tìm dáng người xưa dành nợ, phận    Trăng tà, bóng xế giận thâu canh.         Ve trổi loanh quanh dưới gốc cây    Sầu vương theo gió nhuộm tim này    Trầu xanh ai hái ngày teo, héo    Vôi trắng ai têm khéo vị cay.         Gương vỡ buồn thay nửa kiếp qua    Bâng khuâng nhặt kết - hết chia xa    Lui về nẻo cũ ta kề bước    Gìn giữ nâng niu ước mộng hoa.         Chẳng nệ mưa sa, phủ tuyết sương...    Làm thân cổ thụ suốt niên trường    Cho gương bóng loáng dường không vết    Soi mái đầu xanh -kết chặt thương.    -sd-     
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               Ngày Quốc Tế Phụ Nữ 08.03 SD mến chúc em bình an và hạnh phúc.
       Ngày Quốc Tế Phụ Nữ 08.03 SD mến chúc em bình an và hạnh phúc. 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              TRỜI LAM           Bầu tâm sự bên lòng nặng trĩu   Trời xa xăm thấu hiểu đời ta?   Lam chiều sương trắng là đà   Biếc mờ vương đọng...âu là hẩm hiu!   -HTS- 
   
  PHƯƠNG TRỜI NHỚ BẠN 
   
  Phương ngàn phương những chiều nhớ bạn 
  Trời hoàng hôn lãng đãng mây bay 
  Nhớ hoài kỷ niệm không phai 
  Bạn tôi ở lại tháng ngày trong tim...! 
  -LHM- 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                 TÌM NHAU MÃI CÒN  
     
   Em về theo gió chiều khơi  
    Như chim tìm tổ góc đời quạnh hiu  
   Xa nhau lạnh ngắt muôn chiều  
    Đèo ngang núi dọc đã nhiều gian nan  
   Qua sông lệ đẩm hai hàng  
    Tết không hương tết phũ phàng xa nhau  
   Tình xưa âm ỉ tuôn trào  
    Xin cho trọn kiếp tìm nhau mãi còn...  
   LHM    
  HẸN  TRONG MƠ  
     
   Lòng vấn vương héo mòn thân xác  
   Nặng u hoài lác  đác lệ rơi  
   Trời sầu lá rụng chơi vơi 
   Đong đầy nỗi nhớ - tả  tơi tâm hồn!  
     
   Về thực tại nén dồn kỉ niệm  
   Chốt tâm tư  chôn lịm tình si  
   Nợ duyên- tì vết thương bi  
   Chìm trong giấc  mộng ta đi chung đường.  
   -sd- 
   
  TÌM VÀO MỘNG 
   
  Tìm vào mộng ấm thiên đường 
  Ru anh vần chữ vấn vương tình hồng 
  Ru anh thơm ngọt mùa đông 
  Bao nhiêu đông nữa giọt lòng khát khao 
  Tìm về thực tại hư hao 
  Đường trần muôn kiếp nghẹn ngào người ơi! 
  Hồn giăng mấy cõi chơi vơi 
  Thẫn thờ ở lại bên đời cùng em! 
  LHM             		             				 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                            
  TÌM VÀO MỘNG  
   
  Tìm vào mộng ấm thiên đường  
  Ru anh vần chữ vấn vương tình hồng  
  Ru anh thơm ngọt mùa đông  
  Bao nhiêu đông nữa giọt lòng khát khao  
  Tìm về thực tại hư hao  
  Đường trần muôn kiếp nghẹn ngào người ơi!  
  Hồn giăng mấy cõi chơi vơi  
  Thẫn thờ ở lại bên đời cùng em!  
  LHM       TRI NGỘ NGÀN NĂM       Buổi hạnh ngộ êm đềm đầm ấm   Tay trong tay lệ thấm hoen mi   Hãy quên đời thực thương bi   Chìm vào giấc mộng tình si đậm đà.   Phóng con chữ sà sà bay lượn   Xướng vần thơ vay mượn tình khờ   Tìm vui nửa cõi mộng mơ   Khoát mình chiếc áo ngu ngơ tâm hồn!   sd-     
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.03.2010 15:48:38 bởi SĨ ĐOAN >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                             PHƯƠNG TRỜI NHỚ BẠN  
   
  Phương ngàn phương những chiều nhớ bạn  
  Trời hoàng hôn lãng đãng mây bay  
  Nhớ hoài kỷ niệm không phai  
  Bạn tôi ở lại tháng ngày trong tim...!  
  -LHM-                HÌNH DÁNG TRONG TIM       Nhớ muôn nhớ trong tim hình dáng   Thương muôn thương xứng đáng niềm tin   Yêu nhau sắc thắm lung linh   Lưu sâu tiềm thức tình mình hôm nao!   -sd-    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              GƯƠNG VỠ LẠI LÀNH         Xuôi dòng bể cả vượt non xanh    Sắp hết tuổi thanh mộng chẳng thành    Tìm dáng người xưa dành nợ, phận    Trăng tà, bóng xế giận thâu canh.         Ve trổi loanh quanh dưới gốc cây    Sầu vương theo gió nhuộm tim này    Trầu xanh ai hái ngày teo, héo    Vôi trắng ai têm khéo vị cay.         Gương vỡ buồn thay nửa kiếp qua    Bâng khuâng nhặt kết - hết chia xa    Lui về nẻo cũ ta kề bước    Gìn giữ nâng niu ước mộng hoa.         Chẳng nệ mưa sa, phủ tuyết sương...    Làm thân cổ thụ suốt niên trường    Cho gương bóng loáng dường không vết    Soi mái đầu xanh -kết chặt thương.    -sd-  
   
  NỐI LẠI TÌNH XƯA 
   
  Nối lại tình xưa sợi tóc xanh 
  mùa xuân lóng lánh mộng an lành 
  Tìm nhau như đã dành ưu ái 
  Trong tim còn mãi bóng hình anh 
   
  Chim hót nắng quanh đời ngây ngất 
  Dòng nhạc tình lất phất trên mây 
  Kỷ niệm về thơ ngây như thuở 
  Em trinh nguyên bỡ ngỡ hồn say 
   
  Về nối lại tháng ngày như đã 
  Có nhau hoài vàng đá không xa 
  Thêu hoa gấm lụa là chăn gối 
  Kết trăng sao đầy lối xa hoa 
   
  Tình xưa nhé đừng xa nhau nữa 
  Che cho nhau mưa nắng.. vui đùa... 
  Về đây mãi trao mùa ân ái 
  Nghe tình yêu trầm ngải hương xưa 
   
  Lam Hồng Minh      Anh ơi...nội cái bỏ màu cho bài thơ thôi cũng hết  ngày giờ rùi á! nói chi thêm chú ý từ ngữ và vần 




 huhuhu! 
            
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.03.2010 00:43:06 bởi Lam Hồng Minh >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               Tình ơi
      Tình ơi 
    
  Muôn ngàn mật ngọt hoa tình 
  Dành cho em hết bình minh nắng hồng 
    
  Vẫn là sắc sắc không không 
  Vẫn là phím lạc tơ chùng... mất nhau 
    
  Đã đành như giấc chiêm bao 
  Đã đành kỷ niệm phai màu thời gian 
    
  Còn nghe mắt lệ chứa chan 
  Còn nghe thảng thốt hồn hoang đêm về 
    
  Em nơi nào ở ngoài kia 
  Em nơi nào giữa tứ bề gió giông 
    
  Cung thương vọng tiếng tơ đồng 
  Yêu em... thơ viết mặn nồng tình anh 
   
  Người Ơi 
   
  Người ơi! mắt lệ long lanh 
  Vẫn thơm vẫn ngọt trên cành trái thơm 
   
  Vẫn hoài mơ những nụ hôn 
  Trên trang giấy mỏng cho hồn có nhau 
   
  Tình về đầm ấm chiêm bao 
  Thôi thì xin để ngọt ngào mộng mơ 
   
  Mai này dù có thờ ơ 
  Còn đây kỷ niệm đợi chờ khát khao 
   
  Mai này dù có hư hao 
  Vần thương vần nhớ trăng sao gửi người 
   
  Gửi hồn theo chữ rơi rơi 
  Yêu anh...còn đó rã rời si mê... 
   
  Lam Hồng Minh 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                    TRI NGỘ NGÀN NĂM       Buổi hạnh ngộ êm đềm đầm ấm   Tay trong tay lệ thấm hoen mi   Hãy quên đời thực thương bi   Chìm vào giấc mộng tình si đậm đà.   Phóng con chữ sà sà bay lượn   Xướng vần thơ vay mượn tình khờ   Tìm vui nửa cõi mộng mơ   Khoát mình chiếc áo ngu ngơ tâm hồn!   sd- 
   
  TÌNH THƠ TUYỆT VỜI 
   
  Nghe lời ai thả vần thơ 
  Vẽ khung trời mộng hương mơ tuyệt vời 
  Thả hồn bay lửng chơi vơi 
  Cởi mây ngủ sắc mình phơi nắng vàng 
  Nắm tay nhau cõi mộng hoang 
  Vui tình chữ nghĩa lên ngàn đỉnh cao 
  Đêm nay em hái ngàn sao 
  Kết hoa đăng sáng viền màu chữ "Yêu"   
  Lam Hồng Minh           
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                 HÌNH DÁNG TRONG TIM       Nhớ muôn nhớ trong tim hình dáng   Thương muôn thương xứng đáng niềm tin   Yêu nhau sắc thắm lung linh   Lưu sâu tiềm thức tình mình hôm nao!   -sd-         NGỌT NGÀO THƯƠNG NHỚ 
   
  Thương hoài thương ngọt ngào thương nhớ 
  Nhớ hoài nhớ muôn thuở người ơi 
  Ngàn năm tim khắc ghi lời 
  Hôm nao còn đó chưa rời phút giây! 
  -LHM- 
  -LHM-     
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              TÌNH THƠ TUYỆT VỜI  
   
  Nghe lời ai thả vần thơ  
  Vẽ khung trời mộng hương mơ tuyệt vời  
  Thả hồn bay lửng chơi vơi  
  Cởi mây ngủ sắc mình phơi nắng vàng  
  Nắm tay nhau cõi mộng hoang  
  Vui tình chữ nghĩa lên ngàn đỉnh cao  
  Đêm nay em hái ngàn sao  
  Kết hoa đăng sáng viền màu chữ "Yêu"  
  Lam Hồng Minh             THƠ TÌNH CHO EM         Hân hoan nhặt ánh tím chiều    Đan bao ước nguyện chứa nhiều mộng mơ    Trải lòng bên những trang thơ    Con tim em ngự duyên tơ đợi chờ    Hái vầng trăng sáng lửng lờ    Gởi qua vạn dặm mịt mờ tuyết sương    Sông quê đầy ấp yêu thương    Dạt dào sóng vỗ đêm trường nhớ ai.    -sd-     
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              SE DUYÊN THẮM        ( Họa bài Nối lại tình xưa)   
     Se duyên thắm bao ngày xa vắng  
  Uống men nồng môi đắng đã lâu  
  Về nhanh nhé tình đầu ta nối  
  Mộng ước còn trên lối hôm nao.         Hoàng hôn tím trăng sao lố dạng  
  Dõi mắt tìm dường cạn huyết tim  
  Vần thơ chảy đêm đêm sóng sánh  
  Gởi về đâu lấp lánh trăng thề.         Đừng xa nữa vai kề má tựa    Dừng bước chân chọn lựa thêm sầu  
  Khơi bếp lửa trút bầu tâm sự  
  Gợi hương nồng tình tự đêm thâu.         Nơi chốn cũ bên cầu hạnh ngộ  
  Dưới lối xưa mở lộ thênh thang  
  Anh trông đợi hôn nàng thắm thiết    Tắm suối mơ da diết mong chờ!    -sd-     
   
   
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                 THƠ TÌNH CHO EM         Hân hoan nhặt ánh tím chiều    Đan bao ước nguyện chứa nhiều mộng mơ    Trải lòng bên những trang thơ    Con tim em ngự duyên tơ đợi chờ    Hái vầng trăng sáng lửng lờ    Gởi qua vạn dặm mịt mờ tuyết sương    Sông quê đầy ấp yêu thương    Dạt dào sóng vỗ đêm trường nhớ ai.    -sd- 
   
  TRÀN THƠ BIỂN TÌNH 
   
  Biển xanh xanh thẳm không phai 
  Sóng còn vỗ mãi thương hoài ngàn năm 
  Đêm còn đợi mãi bóng rằm 
  Em còn ru mãi xa xăm tình về 
  Tím chiều mây mộng hương quê 
  Khung trời thương nhớ đam mê bao lần 
  Anh về ru lại tình xuân 
  Gửi lòng vào chữ tràn dâng biển tình 
  LHM        
            
            
         
     
    
 
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  3 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: