 
    
  
    
    
    
        
        
     Bầu trời Lam ..của Lam Hồng Minh!
        
        
    
    
    
	
        
    
        
        
            
            
                     TRÀN THƠ BIỂN TÌNH  
   
  Biển xanh xanh thẳm không phai  
  Sóng còn vỗ mãi thương hoài ngàn năm  
  Đêm còn đợi mãi bóng rằm  
  Em còn ru mãi xa xăm tình về  
  Tím chiều mây mộng hương quê  
  Khung trời thương nhớ đam mê bao lần  
  Anh về ru lại tình xuân  
  Gửi lòng vào chữ tràn dâng biển tình  
  LHM            THUYỀN MƠ           Thuyền mơ chỡ nặng bóng hình   Duỗi rong sóng nước yên bình gió mây   Hương nồng lan tỏa ngất ngây   Ôm non nước biếc tháng ngày đơm hoa.   Mộng đầy chan chứa hồn ta   Thoát trần hệ lụy lẩn hòa thiên nhiên   Tình em một khối thiêng liêng   Trắng hồng, tinh khiết vạn miền yêu thương.   -sd-    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                 THUYỀN MƠ           Thuyền mơ chỡ nặng bóng hình   Duỗi rong sóng nước yên bình gió mây   Hương nồng lan tỏa ngất ngây   Ôm non nước biếc tháng ngày đơm hoa.   Mộng đầy chan chứa hồn ta   Thoát trần hệ lụy lẩn hòa thiên nhiên   Tình em một khối thiêng liêng   Trắng hồng, tinh khiết vạn miền yêu thương.   -sd-       XIN CHO EM
      XIN CHO EM 
   
  Cho em về với anh nha 
  Chở thuyền thơ ấm trăng ngà biển xanh 
  Cho em tựa sát vai anh 
  Nghe thuyền sóng vỗ chòng chành hương yêu 
  Cho em thơm má nâng niu 
  Ru thơ kết chữ yêu kiều vần mơ 
  Cho em xin chút mộng khờ 
  Như sương tinh khiết giọt thơ tình hồng. 
  LHM      
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              SE DUYÊN THẮM       ( Họa bài Nối lại tình xưa)   
     Se duyên thắm bao ngày xa vắng  
  Uống men nồng môi đắng đã lâu  
  Về nhanh nhé tình đầu ta nối  
  Mộng ước còn trên lối hôm nao.         Hoàng hôn tím trăng sao lố dạng  
  Dõi mắt tìm dường cạn huyết tim  
  Vần thơ chảy đêm đêm sóng sánh  
  Gởi về đâu lấp lánh trăng thề.         Đừng xa nữa vai kề má tựa    Dừng bước chân chọn lựa thêm sầu  
  Khơi bếp lửa trút bầu tâm sự  
  Gợi hương nồng tình tự đêm thâu.         Nơi chốn cũ bên cầu hạnh ngộ  
  Dưới lối xưa mở lộ thênh thang  
  Anh trông đợi hôn nàng thắm thiết    Tắm suối mơ da diết mong chờ!    -sd-     
   
  VỀ VỚI ANH 
   
  Về với anh se duyên còn thắm 
  Rót rượu nồng tình đắm men say 
  Về với anh tháng ngày khắn khít 
  Ghép vần thơ cổ tích tiền duyên 
   
  Từ thuở ấy con thuyền cặp bến  
  Ghi vào thơ khắc vết tình yêu 
  Chưa lần xa những chiều sương tím 
  Hoàng hôn rơi lên phím nhạc tình 
   
  Về với anh bình minh rạng rỡ 
  Ngày đầu xuân hoa nở bên hiên 
  Nhú mầm xanh tình hiền như lá 
  Nẩy chồi non yêu đã kết mầm 
   
  Về chốn cũ mình thăm bờ suối 
  Kỷ niệm hồng mừng  tủi ôm nhau 
  Anh đón em trăng sao thờ thẫn 
  Giọt tình yêu lấp lánh ngân hà... 
  LHM 
   
   
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.03.2010 04:08:49 bởi Lam Hồng Minh >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                             XIN CHO EM  
   
  Cho em về với anh nha  
  Chở thuyền thơ ấm trăng ngà biển xanh  
  Cho em tựa sát vai anh  
  Nghe thuyền sóng vỗ chòng chành hương yêu  
  Cho em thơm má nâng niu  
  Ru thơ kết chữ yêu kiều vần mơ  
  Cho em xin chút mộng khờ  
  Như sương tinh khiết giọt thơ tình hồng.  
  LHM            CHO HẾT       Cho em cho cả cuộc đời   Chữ nồng sưởi, ấp... chớ rời chữ say!   Trao em kính cẩn hai tay   Nét yêu anh giữ  môi, vai... anh kề.   Gửi em trọn ánh trăng thề   Thấm sâu huyết mạch chảy về buồng tim   Bờ thương sóng vỗ dịu êm    Thuyền tình lướt nhẹ ta tìm bến yêu!   -sd-    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                         VỀ VỚI ANH  
   
  Về với anh se duyên còn thắm  
  Rót rượu nồng tình đắm men say  
  Về với anh tháng ngày khắn khít  
  Ghép vần thơ cổ tích tiền duyên  
   
  Từ thuở ấy con thuyền cặp bến  
  Ghi vào thơ khắc vết tình yêu  
  Chưa lần xa những chiều sương tím  
  Hoàng hôn rơi lên phím nhạc tình  
   
  Về với anh bình minh rạng rỡ  
  Ngày đầu xuân hoa nở bên hiên  
  Nhú mầm xanh tình hiền như lá  
  Nẩy chồi non yêu đã kết mầm  
   
  Về chốn cũ mình thăm bờ suối  
  Kỷ niệm hồng mừng tủi ôm nhau  
  Anh đón em trăng sao thờ thẫn  
  Giọt tình yêu lấp lánh ngân hà...  
  LHM                GIỌT LỆ       Tràn giọt lệ âu là hạnh phúc   Buổi đòan viên cảm xúc lâng lâng   Trong kí ức trào dâng kỉ niệm   Khung trời xanh hồn đệm ngàn mây.       Tràn giọt lệ mê say sống dậy   Hôn làn môi tìm lại hương yêu   Trong đáy mắt bao điều tồn đọng   Và đôi tay hy vọng ươm mầm.       Tràn giọt lệ - ước thầm vạn kỉ   Đêm tương phùng hoan hỉ bao lâu?   Lòng thổn thức ưu sầu khôn tả   Da bâng khuâng chứa cả chiều thu.       Tràn giọt lệ điệu ru ai trổi   Ngấm tâm hồn trăm nỗi nhớ thương   Tìm dấu vết tơ vương thuở ấy   Vị men xuân nóng dấy chưa tàn.   -sd-          
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              CHO HẾT       Cho em cho cả cuộc đời   Chữ nồng sưởi, ấp... chớ rời chữ say!   Trao em kính cẩn hai tay   Nét yêu anh giữ  môi, vai... anh kề.   Gửi em trọn ánh trăng thề   Thấm sâu huyết mạch chảy về buồng tim   Bờ thương sóng vỗ dịu êm    Thuyền tình lướt nhẹ ta tìm bến yêu!   -sd- 
   
   
 
   
  CHO NỮA SI MÊ 
   
  Thuyền neo bến một buổi chiều 
  Em về ở lại thương yêu suốt đời 
  Tình anh ươm chữ tuyệt vời 
  Thơm môi thơm mắt thơ rơi má hồng 
  Hoàng hôn nắng một dòng sông 
  Sưởi đôi tim nhỏ ấm lòng chiều quê 
  Còn cho.. cho nữa si mê 
  Còn cho..cho hết phu thê một đời!   hihihi!! 
  LHM 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.03.2010 03:58:33 bởi Lam Hồng Minh >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                          GIỌT LỆ       Tràn giọt lệ âu là hạnh phúc   Buổi đòan viên cảm xúc lâng lâng   Trong kí ức trào dâng kỉ niệm   Khung trời xanh hồn đệm ngàn mây.       Tràn giọt lệ mê say sống dậy   Hôn làn môi tìm lại hương yêu   Trong đáy mắt bao điều tồn đọng   Và đôi tay hy vọng ươm mầm.       Tràn giọt lệ - ước thầm vạn kỉ   Đêm tương phùng hoan hỉ bao lâu?   Lòng thổn thức ưu sầu khôn tả   Da bâng khuâng chứa cả chiều thu.       Tràn giọt lệ điệu ru ai trổi   Ngấm tâm hồn trăm nỗi nhớ thương   Tìm dấu vết tơ vương thuở ấy   Vị men xuân nóng dấy chưa tàn.   -sd- 
   
  LAU KHÔ LỆ 
   
  Lau khô lệ - lòng còn thổn thức 
  Hỏi rằng yêu ray rứt vì đâu ? 
  Những chân thành gọi sầu nức nở 
  Hay hoài nghi trăn trở lòng đau 
   
  Lau khô lệ - tim gào thương nhớ 
  Còn trong nhau tan vỡ mất hồn 
  Còn trong nhau môi hôn phảng phất 
  Sao đắng cay chất ngất lệ trào! 
   
  Lau khô lệ - đêm thao thức viết 
  Vần thơ tình tinh khiết hạt sương 
  Về cùng nhau cho thương gặp nhớ 
  Gác tủi hờn bỡ ngỡ vòng tay 
   
  Lau khô lệ - cho ngày tươi sáng 
  Xin quên mau ngày tháng đọa đày 
  Gửi về nhau men say vần chữ 
  Tim còn yêu ngôn ngữ chứa đầy 
  LHM 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.03.2010 04:33:58 bởi Lam Hồng Minh >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              CHO NỮA SI MÊ  
   
  Thuyền neo bến một buổi chiều  
  Em về ở lại thương yêu suốt đời  
  Tình anh ươm chữ tuyệt vời  
  Thơm môi thơm mắt thơ rơi má hồng  
  Hoàng hôn nắng một dòng sông  
  Sưởi đôi tim nhỏ ấm lòng chiều quê  
  Còn cho.. cho nữa si mê  
  Còn cho..cho hết phu thê một đời! hihihi!!  
  LHM        NHẬN NỬA DẠI KHỜ       Bến xưa rêu kín giữa trời   In hình thiếu nữ thuở thời nồng say   Trăng ngà lấp lánh, gió lay...   Nhấp nhô sóng vỗ, mây bay...ghen hờn.   Bàn chân bước nhẹ lối mòn   Đón vòng tay ấm tim son đợi chờ   Nhận về một nửa dại khờ   Trao vầng trăng lặn ngẩn ngơ sương mờ!   -LL- 
   
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              LAU KHÔ LỆ  
   
  Lau khô lệ - lòng còn thổn thức  
  Hỏi rằng yêu ray rứt vì đâu ?  
  Những chân thành gọi sầu nức nở  
  Hay hoài nghi trăn trở lòng đau  
   
  Lau khô lệ - tim gào thương nhớ  
  Còn trong nhau tan vỡ mất hồn  
  Còn trong nhau môi hôn phảng phất  
  Sao đắng cay chất ngất lệ trào!  
   
  Lau khô lệ - đêm thao thức viết  
  Vần thơ tình tinh khiết hạt sương  
  Về cùng nhau cho thương gặp nhớ  
  Gác tủi hờn bỡ ngỡ vòng tay  
   
  Lau khô lệ - cho ngày tươi sáng  
  Xin quên mau ngày tháng đọa đày  
  Gửi về nhau men say vần chữ  
  Tim còn yêu ngôn ngữ chứa đầy  
  LHM            VÒNG TAY ẤM       Vòng tay ấm- sum vầy hội ngộ   Giọt lệ tràn biểu lộ tim son   Vầng mây trắng bên song gát lững   Chia niềm vui bền vững từ đây.       Vòng tay ấm- hây hây đôi má   Mạch máu hồng đột phá tăng nhanh   Bừng sức sống đơm nhành trĩu quả   Hòa reo ca tím cả đất trời.       Vòng tay ấm- trọn đời xiết chặt   Ghép đôi tim theo bậc cung ngân   Lời tha thiết trào dâng ánh mắt   Môi hiền hòa kết thắt tình yêu.       Vòng tay ấm giữa chiều êm ả   Rỗi tâm linh rộn rả tơ lòng   Ôm ấp mãi thong dong bóng xế   Tắm gió nồng xứ thế tình thâm.   -LL- 
   
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Em Làm Sao?  
   
  Thơ anh lấp lánh  
  Như trời đầy sao  
  Bao nàng níu áo  
  Mà than phòng không?  
  Dụ khách má hồng!  
   
  Làm sao chứng minh  
  Lời hứa chân tình  
  Se duyên kết nợ  
  Cùng anh rạng rỡ  
  Xuân nắng hồng tươi!  
   
  Mới hôm nào đó  
  Tình xuân hoa cỏ  
  "Anh cho em hết"  
  Hẹn về bờ bến  
  Rồi trao cho người!  
   
  Lời anh vừa nói  
  Trao ai anh hỡi?  
  Thư quán nhiều nàng  
  Hay đi lang thang  
  Nhỡ lượm đem về  
  Em biết làm sao ???  
   
  LHM           Họa    
    Lòng Em Vẫn Tươi       Lòng em vẫn tươi   Luôn nở nụ cười   Như hoa sắc thắm   Say đắm tim người.       Dạ em bao dung   Suốt đời thủy chung   Sắt son bền vững   Giữ gìn tín, trung...       Giữa trời bao la   Lòng rộ hoan ca   " Anh cho em hết"   Muôn đời thiết tha!       Hãy cười lên đi   Khỏa lấp thương bi   Yêu thương thắm thiết   Cho trọn tình si.       Tắm ánh trời lam   Suối ngọt ta nằm   Về thăm gốc cội   Hương nhớ bao năm.   sd     
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2010 16:31:37 bởi SĨ ĐOAN >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               Chúc anh phục sinh an lành....!
   Chúc anh phục sinh an lành....! 
   
  NGẮM CHỊ HẰNG  
   
  Trông nàng xinh đẹp tựa tiên nga  
  Rực rỡ kiêu sa ánh ngọc ngà  
  Bướm lượn là đà, ong ngất ngưỡng  
  Ươm lòng tơ tưởng ấm cung hoa.  
  HTS  
   
  Nàng trăng mơn mởn đón tình ca 
  Cùng chàng thi sĩ dệt thêu hoa 
  Ướp mơ thơm ngot dâng hoa bướm 
  Tơ trời kết hợp gấm lụa là 
  LHM 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                 THẤU CHĂNG         Buâng khuâng ngắm nước mây trời    Trăng treo lơ lửng ánh ngời mênh mang    Lòng sầu nức nở bên đàng    Thấu chăng trăng hỡi sóng tràn gió xô?    HTS       Đã Xuân 
   
  Tung lên ngọn sóng vào bờ 
  Trăng theo bọt nước xóa mơ bao lần 
  Đừng anh xin chớ bâng khuâng 
  Trăm lần mơ cũng như lần đã xuân... 
  LHM 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Trích đoạn: Lam Hồng Minh       
 Chúc anh Nguyễn Gia Linh, Đặng Xuân Linh
       Chúc anh Nguyễn Gia Linh, Đặng Xuân Linh  
  và các bạn thơ có mặt trong trang thơ "Đàn Xưa" mùa phục sinh vui vẻ....  
   
  Lam Hồng Minh       Chúc quý Huynh Lam Hồng Minh, Luân Tâm, Sĩ Đoan một mùa Phục Sinh thật vui vẻ và Mọi điều như Ý         Nguyễn Gia Linh     
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                             NGẮM CHỊ HẰNG  
   
  Trông nàng xinh đẹp tựa tiên nga  
  Rực rỡ kiêu sa ánh ngọc ngà  
  Bướm lượn là đà, ong ngất ngưỡng  
  Ươm lòng tơ tưởng ấm cung hoa.  
  HTS  
   
  Nàng trăng mơn mởn đón tình ca  
  Cùng chàng thi sĩ dệt thêu hoa  
  Ướp mơ thơm ngot dâng hoa bướm  
  Tơ trời kết hợp gấm lụa là  
  LHM       MƠ MÀNG       Thi sĩ mơ màng...vọng tiếng ca   Ngắm trăng thỏ thẻ với ngàn hoa   Sương sa ướt đẫm - hồn ngơ ngẩn   Lẩm bẫm một mình... ôi thế là...!      
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              THẤU CHĂNG       Buâng khuâng ngắm nước mây trời    Trăng treo lơ lửng ánh ngời mênh mang    Lòng sầu nức nở bên đàng    Thấu chăng trăng hỡi sóng tràn gió xô?    HTS       Đã Xuân  
   
  Tung lên ngọn sóng vào bờ  
  Trăng theo bọt nước xóa mơ bao lần  
  Đừng anh xin chớ bâng khuâng  
  Trăm lần mơ cũng như lần đã xuân...  
  LHM            BAO GIỜ       Mấy mùa đông, hạ...xoay vần   Tương tư nặng gánh chưa lần giảm suy   Ôm ghì bao nỗi thương bi   Bao giờ giãi thoát xóa đi phần nào!    
            
            
         
     
    
 
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  2 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: