Bầu trời Lam ..của Lam Hồng Minh!
Thay đổi trang: << < 555657 > >> | Trang 55 của 74 trang, bài viết từ 811 đến 825 trên tổng số 1103 bài trong đề mục
SĨ ĐOAN 14.04.2010 16:16:07 (permalink)
0
LỆ HAY MƯA
 
Ta ngơ ngẩn giữa trời lam biếc
Nhớ người xưa ai biết về đâu
Đêm thanh trời bỗng mưa ngâu
Làn môi mặn đắng lệ sầu hay mưa?
sd
Lam Hồng Minh 21.04.2010 05:32:46 (permalink)
0



LỆ HAY MƯA
 
Ta ngơ ngẩn giữa trời lam biếc
Nhớ người xưa ai biết về đâu
Đêm thanh trời bỗng mưa ngâu
Làn môi mặn đắng lệ sầu hay mưa?
sd

Em về giữa nát tan mảnh vụn
Lệ và mưa nhòa cả không gian
Nói với em ngày mai trời sáng
Phải không anh nắng ghé địa đàng?
LHM


Lam Hồng Minh 21.04.2010 23:05:30 (permalink)
0

Giòng Thương Nhớ
Thức giấc soi gương chải mái hồng
Tựa lầu độc bóng vọi chân sông
Đếm bao nhiêu chuyến xuôi thuyền chảy
Nhẩm mấy cơn sầu nhuộm mắt trông
Biệt biệt sương thu, chàng biên ải
Võ vàng nắng hạ, thiếp phòng không
Hòang hôn lả tả rơi bến vắng
Nắng tắt tơ mềm bạc nhớ mong
HT

Giòng Âu Sầu

Một thuở tình yêu nhuộm lối hồng
Vẫn về đâu đó ghé bờ sông
Ngươc xuôi năm tháng chàng dừng lại
Lên xuống trưa chiều thiếp ghé trông
Cách cách mây mù giăng thương nhớ
Chia xa gió cuốn hút hư không
Dòng sầu ở lại tim buốt nhói
Lạnh ngắt mùa xuân hạt nắng mong
LHM
Lam Hồng Minh 21.04.2010 23:51:10 (permalink)
0



Chỉ Là Ảo Ảnh

Chỉ là ảo ảnh cuồng quay
Hồng trần cát bụi lấp đầy thơ em
Xoè tay năm ngón thương mềm
Run run khép lại êm đềm giấc mơ

Chỉ là ảo ảnh lu mờ
Khi em ngồi xuống dựa bờ thương đau
Thu từng thu đã qua mau
Bao giờ giọt nắng đậm màu chiều Đông

Chỉ là ảo ảnh xa dòng
Ừ thôi anh nhé đau lòng cũng xa
Đông từng Đông đã đi qua
Tuyết sương phủ trắng chiều tà lặng căm!

Chỉ là ảo ảnh về thăm
Mây đi theo gió xa xăm cuối trời
Chỉ là những áng thơ rơi
Mà lòng em mảnh vụn rời nát tan

Lam Hồng Minh
hồng tuyên 23.04.2010 14:31:52 (permalink)
0

Trích đoạn: Lam Hồng Minh



Chỉ Là Ảo Ảnh

Chỉ là ảo ảnh cuồng quay
Hồng trần cát bụi lấp đầy thơ em
Xoè tay năm ngón thương mềm
Run run khép lại êm đềm giấc mơ

Chỉ là ảo ảnh lu mờ
Khi em ngồi xuống dựa bờ thương đau
Thu từng thu đã qua mau
Bao giờ giọt nắng đậm màu chiều Đông

Chỉ là ảo ảnh xa dòng
Ừ thôi anh nhé đau lòng cũng xa
Đông từng Đông đã đi qua
Tuyết sương phủ trắng chiều tà lặng căm!

Chỉ là ảo ảnh về thăm
Mây đi theo gió xa xăm cuối trời
Chỉ là những áng thơ rơi
Mà lòng em mảnh vụn rời nát tan

Lam Hồng Minh


Yêu thầm
Gió than hay tiếng thở dài
Đưa tình lên đoạn đầu đài phải không
Yêu em mòn mỏi chờ trông
Ngõ lời e ngại, giữ lòng rối tung!
HT
Mấy hôm nay HT bận quá, không có tâm trạng thơ thẩn! Cảm ơn LHM đã tặng thơ cho HT! Mong được làm bạn! Chúc An Nhiên cuộc sống, tâm hồn!Trân trọng!
 
SĨ ĐOAN 23.04.2010 15:44:26 (permalink)
0
 
 

 


LỆ HAY MƯA
 
Ta ngơ ngẩn giữa trời lam biếc
Nhớ người xưa ai biết về đâu
Đêm thanh trời bỗng mưa ngâu
Làn môi mặn đắng lệ sầu hay mưa?
sd

Em về giữa nát tan mảnh vụn
Lệ và mưa nhòa cả không gian
Nói với em ngày mai trời sáng
Phải không anh nắng ghé địa đàng?
LHM

 
Ừ, ngày mai rạng ánh bình minh
Chim hót vang chúng mình sánh bước
Đêm trăng thanh mộng ước khơi màu
Tay nắm tay dạt dào tình ái!!!
sd
Lam Hồng Minh 28.04.2010 05:58:14 (permalink)
0
Sóng Ngàn Năm

Như gió lộng vùng trời mơ lay lắc
Biển trùng dương đợi sóng lùa vào bờ
Cát vừa nghe run run làn hơi thở
Vỗ vào lòng ngôn ngữ của tình yêu

Như mơ màng khung trời tím buổi chiều
Vết đợi đã trăm năm về tìm gặp
Từ muôn lối về nghe hồn tấp nập
Dòng nhạc tình mở cửa đón tay nhau

Yêu dấu ơi chờ nhau từ kiếp nào
Hay chờ mãi dạt dào dòng âm hưởng
Trái tim ta lao xao từ muôn hướng
Sóng ngàn năm dồn dập ở trong lòng

Này là nhạc này là thơ bay bổng
Đỉnh trời mơ chiều lộng gió ân tình
Sóng trườn sóng tung bọt trắng lung linh
Ngàn năm ấy tự tình ru biển cát

Lam Hồng Minh
Lam Hồng Minh 28.04.2010 06:07:29 (permalink)
0


Trích đoạn: hồng tuyên

Yêu thầm
Gió than hay tiếng thở dài
Đưa tình lên đoạn đầu đài phải không
Yêu em mòn mỏi chờ trông
Ngõ lời e ngại, giữ lòng rối tung!
HT
Mấy hôm nay HT bận quá, không có tâm trạng thơ thẩn! Cảm ơn LHM đã tặng thơ cho HT! Mong được làm bạn! Chúc An Nhiên cuộc sống, tâm hồn!Trân trọng!


LHM cũng thường bận việc và không có làm thơ đều nên trả lời chậm, không phiền nhe...Chúc HT vui và đừng rối tung nhe!

Vẫn Còn
Vẫn buồn như mới xa nhau
Vẫn thương mà phải bạc màu thời gian
Vẫn còn chờ bước chung đàng
Vẫn nghe tim nhịp ngỡ ngàng đơn côi
LHM
Lam Hồng Minh 28.04.2010 06:15:10 (permalink)
0




LỆ HAY MƯA
 
Ta ngơ ngẩn giữa trời lam biếc
Nhớ người xưa ai biết về đâu
Đêm thanh trời bỗng mưa ngâu
Làn môi mặn đắng lệ sầu hay mưa?
sd

Em về giữa nát tan mảnh vụn
Lệ và mưa nhòa cả không gian
Nói với em ngày mai trời sáng
Phải không anh nắng ghé địa đàng?
LHM

 
Ừ, ngày mai rạng ánh bình minh
Chim hót vang chúng mình sánh bước
Đêm trăng thanh mộng ước khơi màu
Tay nắm tay dạt dào tình ái!!!
sd

Ừ...ngày mai mưa không là lệ
Mai mình về áo nắng hồn xuân
Mai bình yên chim về tổ ấm
Mai đừng xa dù chỉ một lần
LHM


Lam Hồng Minh 28.04.2010 06:42:30 (permalink)
0
Vai, đầu tựa, dịu dàng tay nắm
Tình nâng niu sưởi ấm tâm hồn
Thơm môi... hơi thở dập dồn
Nửa say nửa tỉnh ôn tồn... dấu yêu.
sd

Mãi vần thơ em thêu loan phụng
Tựa vào nhau hạnh phúc êm đềm
Dịu dàng nhịp thở êm êm
Chữ thương chữ nhớ ngọt mềm trao anh.
Hồng Quế



Nhận vần thơ lưu nhanh kí ức
Tô sắc tươi mỗi lúc xinh, hồng
Đắm say. say đắm cõi lòng
Tỉnh mê, mê tỉnh lượn dòng thời gian.
HTS

Bầu trời lam trang hoàng nắng ấm
Mây xanh xanh lấm tấm mây hồng
Đón tình về cõi tiên bồng
Giai nhân tài tử trọn lòng mến yêu
LHM


Thấy anh Sĩ Đoan và chị Hồng Quế thơ nhẹ nhàng quá nên em ké một bài thơ ở đây nghen!
Lam Hồng Minh 28.04.2010 07:27:30 (permalink)
0
Lâu Rồi Không Gặp

Lâu lắm rồi mình không gặp nhau
Buồn anh nhỉ âm hơi đi mù mịt
Tôi đâu biết thời gian rồi xa tít
Biết bao giờ thu ngắn quãng đường xưa

Tôi vẫn đó tìm bóng anh theo làn gió
Đọc vần thơ cảm xúc tựa tơ vò
Lòng vẫn vậy không bình yên giông bão
Thoáng ngập ngừng lui tới những bước chân

Có phải tình nào rồi cũng hết mùa xuân
Nghe lòng chết nghe tim đau nhức nhối
Vẫn không biết làm sao chân bước tới
Nửa sợ xa nhau nửa sợ chuyện ngại ngần

Một cõi riêng mình tôi đêm tư lự
Thẫn thờ mơ âm hưởng một mùa xuân
Một thoáng về đâu trên muôn nẻo đường trần
Mình ở lại gió mưa chiều phủ xuống

Một cuộc đời đi qua bao lần sung sướng
Ngậm khóc cười bên cõi vắng mông lung
Tôi vẫn đi trong mưa gió bão bùng
Và ngừng lại nghe tim mình thở dốc

Cũng có thể đây là con dốc cuối
Mỏi mòn rồi gục xuống đếm tàn hơi
Vẫn còn nghe con tim nói những lời
Kiếp sau nữa có thể là tuyệt vời hạnh phúc

Những niềm vui cho nhau trong giây phút
Sao đã đành rút lại ngọt ngào xưa
Để chiều nay mình tôi bên ngọn gió đong đưa
Tìm chiếc bóng chập chờn màu dĩ vãng

Lam Hồng Minh
SĨ ĐOAN 30.04.2010 10:14:23 (permalink)
0


Ừ...ngày mai mưa không là lệ
Mai mình về áo nắng hồn xuân
Mai bình yên chim về tổ ấm
Mai đừng xa dù chỉ một lần
LHM

 
Dẫu cách trở muôn phần tha thiết
Tự thuở đầu mải miết hôm nay
Ngàn năm nữa vẫn say vẫn mộng
Tình thiên thu tồn đọng tim hồng!
sd
SĨ ĐOAN 30.04.2010 10:17:22 (permalink)
0
 
 

 
Bầu trời lam trang hoàng nắng ấm
Mây xanh xanh lấm tấm mây hồng
Đón tình về cõi tiên bồng
Giai nhân tài tử trọn lòng mến yêu
LHM

 
 
Tắm dòng suối phiêu diêu tiên cảnh
Nằm bên nhau ngắm mảnh trăng ngà
Sương rơi giọt đọng giọt sà...
Ngất ngây, ngây ngất đậm đà tình chung!
sd


Ngô Thiên Tú 30.04.2010 23:39:51 (permalink)
0

Trích đoạn: Lam Hồng Minh

Lâu Rồi Không Gặp

Lâu lắm rồi mình không gặp nhau
Buồn anh nhỉ âm hơi đi mù mịt
Tôi đâu biết thời gian rồi xa tít
Biết bao giờ thu ngắn quãng đường xưa

Tôi vẫn đó tìm bóng anh theo làn gió
Đọc vần thơ cảm xúc tựa tơ vò
Lòng vẫn vậy không bình yên giông bão
Thoáng ngập ngừng lui tới những bước chân

Có phải tình nào rồi cũng hết mùa xuân
Nghe lòng chết nghe tim đau nhức nhối
Vẫn không biết làm sao chân bước tới
Nửa sợ xa nhau nửa sợ chuyện ngại ngần

Một cõi riêng mình tôi đêm tư lự
Thẫn thờ mơ âm hưởng một mùa xuân
Một thoáng về đâu trên muôn nẻo đường trần
Mình ở lại gió mưa chiều phủ xuống

Một cuộc đời đi qua bao lần sung sướng
Ngậm khóc cười bên cõi vắng mông lung
Tôi vẫn đi trong mưa gió bão bùng
Và ngừng lại nghe tim mình thở dốc

Cũng có thể đây là con dốc cuối
Mỏi mòn rồi gục xuống đếm tàn hơi
Vẫn còn nghe con tim nói những lời
Kiếp sau nữa có thể là tuyệt vời hạnh phúc

Những niềm vui cho nhau trong giây phút
Sao đã đành rút lại ngọt ngào xưa
Để chiều nay mình tôi bên ngọn gió đong đưa
Tìm chiếc bóng chập chờn màu dĩ vãng

Lam Hồng Minh



Duyên hạnh ngộ
 
Ngô Thiên Tú
 
Gặp nhau đây cũng là duyên hạnh ngộ
Cho trái tim bừng sống lại kỷ niệm xưa
Một thời quen để rồi ly biệt
Đếm tháng ngày dõi mắt nhớ chưa phai
 
Tôi vẫn thế tựa bao mùa lá đổ
Mãi âm thầm chờ đợi bước chân mơ
 Về phố nhỏ cho trái tim ngây ngất
Dẫu biết là ảo ảnh với mù khơi
 
Tình ngỡ chết bỗng dưng bừng sống lại
Gặp lại người hồn sa mạc lâng lâng
Xuân không tàn nếu tim còn cất giử
Đóa hoa hồng tôi đã tặng năm nao
 
Một lần thôi không còn ngăn cách
Sao phải hẹn hò mãi đến kiếp sau
ừ mà thôi dù thế nào cũng nhận
Bỡi yêu thương nên chẳng sợ thất tình
 
Lâu lắm rồi chừ nay mình gặp lại
Nghe con tim đắm đuối cõi mơ màng
Nếu là trăng xin hãy xuống dòng sông
Để cho đôi bờ có hai bóng tình say mộng
 

Lam Hồng Minh 05.05.2010 07:37:25 (permalink)
0

Trích đoạn: Ngô Thiên Tú

Duyên hạnh ngộ
 
Ngô Thiên Tú
 
Gặp nhau đây cũng là duyên hạnh ngộ
Cho trái tim bừng sống lại kỷ niệm xưa
Một thời quen để rồi ly biệt
Đếm tháng ngày dõi mắt nhớ chưa phai
 
Tôi vẫn thế tựa bao mùa lá đổ
Mãi âm thầm chờ đợi bước chân mơ
 Về phố nhỏ cho trái tim ngây ngất
Dẫu biết là ảo ảnh với mù khơi
 
Tình ngỡ chết bỗng dưng bừng sống lại
Gặp lại người hồn sa mạc lâng lâng
Xuân không tàn nếu tim còn cất giử
Đóa hoa hồng tôi đã tặng năm nao
 
Một lần thôi không còn ngăn cách
Sao phải hẹn hò mãi đến kiếp sau
ừ mà thôi dù thế nào cũng nhận
Bỡi yêu thương nên chẳng sợ thất tình
 
Lâu lắm rồi chừ nay mình gặp lại
Nghe con tim đắm đuối cõi mơ màng
Nếu là trăng xin hãy xuống dòng sông
Để cho đôi bờ có hai bóng tình say mộng
 


Biết Bao Giờ Tái Ngộ

Duyên một thuở biết bao giờ tái ngộ
Bến bờ hoang sa mạc vết tình nhân
Trời bão cát hay lòng mình bão cát
Quay lưng đi đã hẳn xóa tình trần?

Dù biết vậy tôi cũng về lận đận
Chôn chữ duyên vào lòng mộ ảo hư
Những chiều hoang gió cát bụi sương mù
Tìm hư ảnh chìm thiên thu lặn ngụp

Có lần ngỡ trăm năm là hạnh phúc
Nắm níu chân tình hàn gắn ước mơ
Và những lần thôi đã hết đợi chờ
Mong chi nữa thời gian không trở lại

Một lần thôi rồi ngàn trùng xa mãi
Hẹn về hoài mà quên dấu mòn xưa
Đâu rồi hỡi bàn chân in trên cát
Sóng về ngang quét sạch trận gió lùa

Từ bây giờ mình gặp nhau mộng tưởng
Chữ nghĩa vu vơ trăng gió mơ màng
Đành thất hẹn xin làm người ngoại cuộc
Tiễn chân người gom lại những đêm hoang

Lam Hồng Minh
Thay đổi trang: << < 555657 > >> | Trang 55 của 74 trang, bài viết từ 811 đến 825 trên tổng số 1103 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Commercial Version 3.9