 
    
  
    
    
    
        
        
     Bầu trời Lam ..của Lam Hồng Minh!
        
        
    
    
    
	
        
    
        
        
            
            
              Ru mãi 
   
  Ta ru mãi 
  lời ru của hôm nào 
  Nhưng đâu biết tình xưa  
  còn như thuở 
  Sóng ào lên tung một bờ cát vỡ 
  Công dã tràng  
  se mãi đã  
  trăm năm 
   
  Ta ru mãi lời nào miền  
  thương nhớ  
  Ảo ảnh mơ màng trùng điệp  
  những giấc mơ 
  Xin hãy thả hồn bay theo mây gió 
  Tưởng chừng  
  như mình gặp cõi thiên đàng 
   
  Lam Hồng Minh 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               Anh Đi Về Phía Trời Xa
      Anh Đi Về Phía Trời Xa 
   
  Ngồi nghe tiếng giục thời gian 
  Năm năm tình đã võ vàng rồi sao 
  Anh đi tìm lại khát khao 
  Nung sôi giọt máu đậm màu tình xưa 
   
  Tôi về đứng giữa cơn mưa 
  Mới hay vụt mất lời đùa tiếng vui 
  Mới hay tình đã ngậm ngùi 
  Mới hay vị đắng ngọt vùi trên môi 
   
  Ừ thì tình chỉ nửa ngôi 
  Để cho khoảng lặng buồn trôi nhịp đời 
  Tôi, anh khoảng giữa bồi hồi 
  Nói yêu nghèn nghẹn đơn côi tôi về 
   
  Mới hay ngàn dấu si mê 
  Chỉ màu dang dở theo về trong tim 
  Giọt buồn rơi xuống lặng im 
  Thơ tôi không đủ làm chim gọi đàn 
   
  Lam Hồng Minh  
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn: Lam Hồng Minh 
   
   
 
   
  Anh Đi Về Phía Trời Xa 
   
  Ngồi nghe tiếng giục thời gian 
  Năm năm tình đã võ vàng rồi sao 
  Anh đi tìm lại khát khao 
  Nung sôi giọt máu đậm màu tình xưa 
   
  Tôi về đứng giữa cơn mưa 
  Mới hay vụt mất lời đùa tiếng vui 
  Mới hay tình đã ngậm ngùi 
  Mới hay vị đắng ngọt vùi trên môi 
   
  Ừ thì tình chỉ nửa ngôi 
  Để cho khoảng lặng buồn trôi nhịp đời 
  Tôi, anh khoảng giữa bồi hồi 
  Nói yêu nghèn nghẹn đơn côi tôi về 
   
  Mới hay ngàn dấu si mê 
  Chỉ màu dang dở theo về trong tim 
  Giọt buồn rơi xuống lặng im 
  Thơ tôi không đủ làm chim gọi đàn 
   
  Lam Hồng Minh  
   
    
    
    
    
    
  LẮNG NGHE 
    
  Vì tình ta đã vỡ tan 
  Đêm nao còn ánh trăng vàng chung đôi 
  Từ khi em cách xa tôi 
  Thơ gom nỗi nhớ xa xôi đem về 
  Lắng nghe trong giấc ngủ mê 
  Tiếng kêu hoang vọng lời thề bên sông 
  Dù chưa đến một trời đông 
  Đã nghe tâm sự bão giông trong đời 
    
    
  ngng 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
  
     
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              LẮNG NGHE       Vì tình ta đã vỡ tan   Đêm nao còn ánh trăng vàng chung đôi   Từ khi em cách xa tôi   Thơ gom nỗi nhớ xa xôi đem về   Lắng nghe trong giấc ngủ mê   Tiếng kêu hoang vọng lời thề bên sông   Dù chưa đến một trời đông   Đã nghe tâm sự bão giông trong đời       ngng         Nhiều Khi 
   
  Nhiều khi đứng giữa chơi vơi 
  Biết đi sẽ vấp biết cười sẽ đau 
  Chìm trong hư ảo xanh xao 
  Tưởng như xuân đến nghẹn ngào về đông 
  Người ta tấp nập theo dòng 
  Tôi còn đứng đó nửa không nửa còn 
  Đi lên cản trở núi non 
  Xuống đồi ở lại chỉ còn mình thôi 
  Nhiều khi núp bóng mình tôi 
  Nghe trong ảo ảnh khóc cười thị phi. 
   
  Mỹ Trinh      Mượn trang thơ của Lam viết mấy dòng nha cưng! 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.05.2010 01:59:58 bởi Mỹ Trinh >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Mượn trang thơ của Lam viết mấy dòng nha cưng!      MT cứ tự nhiên tham gia trang thơ này góp vui nha MT                  Dẫu Ngàn Xa 
   
  Xa dần xa những lần đầu gặp gỡ 
  Khuất bụi mù xa nên mình chẳng nhớ nhau 
  Người ta nói cách mặt xa lòng anh ạ! 
  Mây màu lam cũng có lúc đổi màu 
   
  Em dừng lại nghe suy tư ngăn dòng máu 
  Tất cả rồi xa hút bóng cuối thiên đường 
  Đời vẫn thế không làm sao biết được 
  Tình sẽ tàn như cát bụi xóa thời gian 
   
  Chỉ dòng suy tư còn ở lại bên đàng 
  Khơi kỷ niệm một mùa yêu như đã 
  Những mùa thu ra đi rừng thay lá 
  Những ân tình chất chứa cất trong tim 
   
  Tất cả ra đi như những cánh chim 
  Anh đã biết không có gì tuyệt đối 
  Viết anh nhé dòng thơ trào nguồn suối 
  Chảy vào tim nguồn hy vọng dâng đời 
   
  Lam Hồng Minh 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Mai Anh Về Nhé! 
   
  Chờ anh về thăm đồng lúa chín 
  Chiều trên đê gió hát lời tình 
  Có dòng sông quanh co nước chảy 
  Trời màu lam sắc thắm niềm tin 
   
  Mai anh về đưa lối bình minh 
  Phiên chợ sớm cùng em vai gánh 
  Từng con đường dấu mòn kỷ niệm 
  Trông anh về hoa lá mầu xanh 
   
  Mai anh về giữ trọn hẹn thề 
  Cùng ở lại quê hương nguồn cội 
  Những hoàng hôn theo về trăng sáng 
  Vạn vì sao mình hái tinh khôi 
   
  Anh về nhé em mãi còn chờ 
  Nắm bàn tay nghiêng bút làm thơ 
  Vàng óng ả mùa trăng khao khát 
  Bóng hình nào như thoáng trong mơ 
   
  Mai về đi anh... 
   
  Lam Hồng Minh 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                        Mai Anh Về Nhé!  
   
  Chờ anh về thăm đồng lúa chín  
  Chiều trên đê gió hát lời tình  
  Có dòng sông quanh co nước chảy  
  Trời màu lam sắc thắm niềm tin  
   
  Mai anh về đưa lối bình minh  
  Phiên chợ sớm cùng em vai gánh  
  Từng con đường dấu mòn kỷ niệm  
  Trông anh về hoa lá mầu xanh  
   
  Mai anh về giữ trọn hẹn thề  
  Cùng ở lại quê hương nguồn cội  
  Những hoàng hôn theo về trăng sáng  
  Vạn vì sao mình hái tinh khôi  
   
  Anh về nhé em mãi còn chờ  
  Nắm bàn tay nghiêng bút làm thơ  
  Vàng óng ả mùa trăng khao khát  
  Bóng hình nào như thoáng trong mơ  
   
  Mai về đi anh...  
   
  Lam Hồng Minh          ANH VỀ BÊN EM         Chỉ là một chút không cam    Yêu cha, nhớ mẹ chẳng cầm lệ rơi!    Giọt sầu lả chả đầy vơi    Mộng tình gát lại tận nơi tim hồng.         Thương em trọn dạ tấc lòng    Dịu xoa trống vắng khơi dòng sông thương    Nâng hồn bay bổng dặm trường    Lời ru tha thiết tơ vương kiếp người.         Anh về môi thắm tươi cười    Long lanh mắt biếc dâng đời mầm xanh    Bên em ấp lạnh thâu canh    Hương nồng lửa đượm em- anh giao hòa.         Đan tay đồng điệu hát ca    Ươm vườn thơ mộng đậm đà yêu thương.    Lối xưa gió lộng du dương    Bên em hoa lá vệ đường lung linh.    sd          
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                 ANH VỀ BÊN EM         Chỉ là một chút không cam    Yêu cha, nhớ mẹ chẳng cầm lệ rơi!    Giọt sầu lả chả đầy vơi    Mộng tình gát lại tận nơi tim hồng.         Thương em trọn dạ tấc lòng    Dịu xoa trống vắng khơi dòng sông thương    Nâng hồn bay bổng dặm trường    Lời ru tha thiết tơ vương kiếp người.         Anh về môi thắm tươi cười    Long lanh mắt biếc dâng đời mầm xanh    Bên em ấp lạnh thâu canh    Hương nồng lửa đượm em- anh giao hòa.         Đan tay đồng điệu hát ca    Ươm vườn thơ mộng đậm đà yêu thương.    Lối xưa gió lộng du dương    Bên em hoa lá vệ đường lung linh.    sd        Gần Hơn Chút Nữa
      Gần Hơn Chút Nữa  
   
  Hai tay ôm lấy chân tình 
  Anh về đó hả lung linh nắng vàng 
  Mẹ cha ngự cõi thiên đàng 
  Cũng vui bát ngát hai hàng lệ rơi 
   
  Thương anh đau khổ rối bời 
  Thiết tha mang ấm nụ cười về đây 
  Về bên em nắng gió say 
  Đan thơ dệt mộng cho ngày lại tươi 
   
  Về bên em cánh xuân phơi 
  Hái hoa bắt bướm lả lơi mây hồng 
  Bên em ru ngọt giấc nồng 
  Mơ về rước mộng ngập lòng tình ca 
   
  Gần nhau xin mãi đừng xa 
  Gần hơn chút nữa đậm đà hương yêu 
  Dìu nhau nắng sớm mưa chiều 
  Đi bên nhau mãi nâng niu cuộc đời 
   
  Lam Hồng Minh          
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              NHẨN...         Cuộc đời ngắn ngủi chửa trăm năm  
  Bác ái, tình thâm tựa nguyệt rằm.  
  Tỉnh trí, ôn hoà...gieo chữ NHẨN  
  Khơi lòng xén LỄ gặt vần TÂM.  
  sd        TÂM 
   
  Muôn đời nghĩa đúng vững ngàn năm 
  Chân lý, chân tình sáng trăng rằm 
  Cân nhắc tịnh tâm lòng kiên NHẨN 
  Nhân từ ân nghĩa chút thương TÂM 
  LHM         Anh sd à! Lam thử viết theo anh coi như thế nào...có gì xin chỉ giáo! Mừng anh về rồi...
 
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn:  nguyenngoat 
   
  SÂN GA TIỄN NGƯỜI 
    
  Sân ga nhỏ tiễn người đi 
  Bàn tay lưu luyến nói gì với nhau 
  Sân ga biết mấy đoàn tàu 
  Lướt qua vội vã cho đau nỗi lòng 
  Về đâu đường sắt song song 
  Để ta nghe tiếng còi lồng trong sương 
    
  ngng 
  
   Thà đừng tiễn bóng người thương 
  Đừng lời tạm biệt con đường buồn hơn 
  Dẫu như một chút dỗi hờn 
  Dẫu như chưa muốn cô đơn đi về 
  Sân ga lữ khách nhiêu khê 
  Cứ như chưa hẹn lối về vỡ tan 
   
  Lam Hồng Minh 
   
   
  Cám ơn Nguyênngoat đã ghé vườn thơ của Lam hôm nọ. Thật cảm động mấy câu thơ ở sân ga nhỏ. 
  Chiều chúa nhật vui! 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              CHỜ , MONG...       Ngủ đi em trong mơ ta gặp   Vầng hào quang đầy ấp tim yêu   Nhớ nhung da diết những chiều   Mong ngày hạnh ngộ thỏa điều tương tư!   sd    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn: Lam Hồng Minh 
   
  Ru mãi 
   
  Ta ru mãi 
  lời ru của hôm nào 
  Nhưng đâu biết tình xưa  
  còn như thuở 
  Sóng ào lên tung một bờ cát vỡ 
  Công dã tràng  
  se mãi đã  
  trăm năm 
   
  Ta ru mãi lời nào miền  
  thương nhớ  
  Ảo ảnh mơ màng trùng điệp  
  những giấc mơ 
  Xin hãy thả hồn bay theo mây gió 
  Tưởng chừng  
  như mình gặp cõi thiên đàng 
   
  Lam Hồng Minh 
  
           Ta bông đùa nhợt nhạt  
  Hoa cỏ úa tàn bay lất phất trong sương 
  Ôm vè những vụn vỡ 
  Dệt nghê thường 
  Đâu biết ngày mai....trò chơi số phận 
  Khóc một mình...ôi vụn vỡ chính ta!     
  Thả giấc mơ xưa trên thảm cỏ úa màu 
  Thiên đường đắng hay mảng đời xám xịt 
  Để lời ru hòa tan trong bọt nước 
  Ảo ảnh xa xôi giờ dệt lại thoáng buồn     
  Ngừng ru đi vết ố thời gian 
  Cho mây khói vẫn còn lam kí ức 
  Ngừng mê mỏi để hồn còn rạo rực 
  Lùa bình minh còn vọng nắng thơm hồng!       
Hươngtuyet274       Lâu lâu ghé thăm Lam Hồng Minh một chút!Chúc sk va hp!    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              THẤU CHO CHĂNG?       Anh ngồi đây   trong cô đơn giữa buổi xuân về   lẻ loi trống vắng   lòng nuối tiếc    dạ xót thương!   Hỡi ơi!   Năm tháng trôi qua   tình đơn lẻ   tuổi đã xế chiều   khát khao đọng tồn trong tâm tưởng   ai người san se nỗi bi thuong này?   ta biết ve đâu?   đời nổi trôi...   nhớ nhung da diết biết tỏ cùng ai?  
  nàng ở phương nao có thấu cho chăng?   SD  
   
   
   
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.05.2010 09:06:16 bởi SĨ ĐOAN >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                     Gần Hơn Chút Nữa  
   
  Hai tay ôm lấy chân tình  
  Anh về đó hả lung linh nắng vàng  
  Mẹ cha ngự cõi thiên đàng  
  Cũng vui bát ngát hai hàng lệ rơi  
   
  Thương anh đau khổ rối bời  
  Thiết tha mang ấm nụ cười về đây  
  Về bên em nắng gió say  
  Đan thơ dệt mộng cho ngày lại tươi  
   
  Về bên em cánh xuân phơi  
  Hái hoa bắt bướm lả lơi mây hồng  
  Bên em ru ngọt giấc nồng  
  Mơ về rước mộng ngập lòng tình ca  
   
  Gần nhau xin mãi đừng xa  
  Gần hơn chút nữa đậm đà hương yêu  
  Dìu nhau nắng sớm mưa chiều  
  Đi bên nhau mãi nâng niu cuộc đời  
   
  Lam Hồng Minh       Chẳng thể xa em        Cuộc đời đầy sóng gió   Có em yêu bên cạnh   Lòng nhẹ nhỏm muôn phần   Anh rất cần bên em.       Về bên nhau ta xây hạnh phúc   Chút hương nồng vẫn đậm nét quê hương   Dừng xa nhau lòng mãi vấn vương   Như hai kẻ sông Tương nhìn đẫm lệ.       Đã bao thu, canh tàn héo hắt   Lệ đầm đìa đã bắt đầu khô   Nguồn nước cạn mà lòng còn khắc khoải   Bởi vì đâu dạ phải u sầu?       Về bên nhau không xa nửa bước   Kể từ đây mộng ước nhân đôi   Ru mơ đời nối xa xôi xích lại   Nụ cười tươi lưu mãi cho đời!   sd       Lam Hồng Minh ơi! Hồn thơ chết mất rùi không viết nỗi một bài thơ. 
  sd phá luật viết lung tung, mong em thông cảm cho.    
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                    CHỜ , MONG...       Ngủ đi em trong mơ ta gặp   Vầng hào quang đầy ấp tim yêu   Nhớ nhung da diết những chiều   Mong ngày hạnh ngộ thỏa điều tương tư!   sd 
   
  Êm đềm như gió mùa thu 
  Nhắm đôi con mắt anh ru mộng đầy 
  Nằm nghe vần chữ ngọt ngây 
  Thơ anh nghiêng gió cỡi mây về nguồn 
  LHM      sao em vào mấy lần mà tưởng anh chưa về làm thơ...Tới bửa nay mới thấy nè...tụi nghiệp anh tui quá đi! 
  mà tụi nghiệp luôn em nữa á! cứ tưởng....Giờ vui rồi! hehe!       
            
            
        
 
     
    
 
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  1 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: