 
    
  
    
    
    
        
        
     Bầu trời Lam ..của Lam Hồng Minh!
        
        
    
    
    
	
        
    
        
        
            
            
                 Ta bông đùa nhợt nhạt  
  Hoa cỏ úa tàn bay lất phất trong sương 
  Ôm vè những vụn vỡ 
  Dệt nghê thường 
  Đâu biết ngày mai....trò chơi số phận 
  Khóc một mình...ôi vụn vỡ chính ta!    
  Thả giấc mơ xưa trên thảm cỏ úa màu 
  Thiên đường đắng hay mảng đời xám xịt 
  Để lời ru hòa tan trong bọt nước 
  Ảo ảnh xa xôi giờ dệt lại thoáng buồn    
  Ngừng ru đi vết ố thời gian 
  Cho mây khói vẫn còn lam kí ức 
  Ngừng mê mỏi để hồn còn rạo rực 
  Lùa bình minh còn vọng nắng thơm hồng!      
Hươngtuyet274       Lâu lâu ghé thăm Lam Hồng Minh một chút!Chúc sk va hp!      Úi...biết bao lâu rồi mới thấy anh HT trở lại làm thơ, hôm nay bước vô nhà giật mình,  anh còn nhớ LHM là điều không ngờ...nhưng mà vui, anh chúc sk va hp là gì hỏng biết anh ơi! mong anh có dịp trở lại ha..Chúc vui! 
   
  Đời là cõi hư vô 
  Thân phận nào cũng về không anh ạ! 
  Hoa cỏ muôn loài tàn úa 
  Chợt một chiều Đông gió hoang sơ 
  Rừng lá thu chôn ngập góc cây già 
  Ta yên nghỉ nhường mùa xuân nẩy lộc xanh mùa mới 
   
  Anh đừng buồn khi đời xa tầm với 
  Vững lòng tin cõi ấy một thiên đàng 
  Nhẹ nhàng thôi...nhẹ nhàng thôi... 
  Khép mi ngủ dạo trời xanh nắng ấm 
   
  Bầu trời lam em về màu tươi thắm 
  Những linh hồn nhảy múa vui tươi 
  Những giấc mơ giờ biết nở nụ cười 
  Mây biết mộng kết cầu vồng ngủ sắc 
   
  Lam Hồng Minh    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              THẤU CHO CHĂNG?       Anh ngồi đây   trong cô đơn giữa buổi xuân về   lẻ loi trống vắng   lòng nuối tiếc    dạ xót thương!   Hỡi ơi!   Năm tháng trôi qua   tình đơn lẻ   tuổi đã xế chiều   khát khao đọng tồn trong tâm tưởng   ai người san se nỗi bi thuong này?   ta biết ve đâu?   đời nổi trôi...   nhớ nhung da diết biết tỏ cùng ai?  
  nàng ở phương nao có thấu cho chăng?   SD  
   
  Vẫn Chờ Trông 
   
  Em ngồi đây 
  Bến bờ xa vọng tưởng 
  Mơ một thời đầy kỷ niệm thương yêu 
  Lòng hắt hiu 
  Đêm cô quạnh! 
  Người ơi!  
  Biết sẽ về đâu 
  Những con đường quanh co gai gốc 
  Những niềm tin gảy cánh thiên thần 
  Em một mình 
  bên ngõ vắng bâng khuâng 
  Hồn lơ đãng gửi mây đi xứ lạ 
  Mây đi đâu? 
  Mây về đâu? 
  Có mang giùm em lời trái tim nặng trĩu 
  Nhắn với người thương nhớ vẫn chờ trông! 
   
  Lam Hồng Minh 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                     CHỜ , MONG...       Ngủ đi em trong mơ ta gặp    Vầng hào quang đầy ấp tim yêu    Nhớ nhung da diết những chiều    Mong ngày hạnh ngộ thỏa điều tương tư!    sd  
   
  Êm đềm như gió mùa thu  
  Nhắm đôi con mắt anh ru mộng đầy  
  Nằm nghe vần chữ ngọt ngây  
  Thơ anh nghiêng gió cỡi mây về nguồn  
  LHM       Chữ tình theo mạch trào tuôn    Tắm hồn suối ngọt xoá buồn trong ta    Khung trời bát ngát hương hoa    Vầng dương rạng tỏ hoan ca bốn mùa.    sd         
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                             Vẫn Chờ Trông  
   
  Em ngồi đây  
  Bến bờ xa vọng tưởng  
  Mơ một thời đầy kỷ niệm thương yêu  
  Lòng hắt hiu  
  Đêm cô quạnh!  
  Người ơi!  
  Biết sẽ về đâu  
  Những con đường quanh co gai gốc  
  Những niềm tin gảy cánh thiên thần  
  Em một mình  
  bên ngõ vắng bâng khuâng  
  Hồn lơ đãng gửi mây đi xứ lạ  
  Mây đi đâu?  
  Mây về đâu?  
  Có mang giùm em lời trái tim nặng trĩu  
  Nhắn với người thương nhớ vẫn chờ trông!  
   
  Lam Hồng Minh       NGÀY VỀ           Lòng khắc khoải   Nhớ người xưa   Bồi hồi bên luỹ tre hàng trúc   Cánh Phượng rơi rơi   Ve sầu thổn thức!   Em ơi! Chẳng giây phút xa rời   Ôm kỉ niệm suốt một thời yêu mến.   Đời truân chuyên   Gió lao xao trải mọi miền   Tình thiêng liêng ẩn kín   Lòng câm nín   Thả hồn bay   Chiều nay   da diết    nhớ   người xưa!   sd    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              CHỜ , MONG...       Ngủ đi em trong mơ ta gặp    Vầng hào quang đầy ấp tim yêu    Nhớ nhung da diết những chiều    Mong ngày hạnh ngộ thỏa điều tương tư!    sd  
   
  Êm đềm như gió mùa thu  
  Nhắm đôi con mắt anh ru mộng đầy  
  Nằm nghe vần chữ ngọt ngây  
  Thơ anh nghiêng gió cỡi mây về nguồn  
  LHM       Chữ tình theo mạch trào tuôn    Tắm hồn suối ngọt xoá buồn trong ta    Khung trời bát ngát hương hoa    Vầng dương rạng tỏ hoan ca bốn mùa.    sd  
   
  Sáng rồi thức dậy kẻo trưa 
  Anh đừng ru nữa gió lùa mây xanh 
  Em treo thơ ở trên cành 
  ướp thơm mùi nắng gió lành đưa hương 
  LHM 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.05.2010 20:11:52 bởi Lam Hồng Minh >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn:  Lam Hồng Minh 
   
  Mai Anh Về Nhé! 
   
  Chờ anh về thăm đồng lúa chín 
  Chiều trên đê gió hát lời tình 
  Có dòng sông quanh co nước chảy 
  Trời màu lam sắc thắm niềm tin 
   
  Mai anh về đưa lối bình minh 
  Phiên chợ sớm cùng em vai gánh 
  Từng con đường dấu mòn kỷ niệm 
  Trông anh về hoa lá mầu xanh 
   
  Mai anh về giữ trọn hẹn thề 
  Cùng ở lại quê hương nguồn cội 
  Những hoàng hôn theo về trăng sáng 
  Vạn vì sao mình hái tinh khôi 
   
  Anh về nhé em mãi còn chờ 
  Nắm bàn tay nghiêng bút làm thơ 
  Vàng óng ả mùa trăng khao khát 
  Bóng hình nào như thoáng trong mơ 
   
  Mai về đi anh... 
   
  Lam Hồng Minh 
  
          
  MAI ANH VỀ 
  
 
   
  Mai anh về xóm cũ vẫn còn em 
  Và một nửa vầng trăng bên thềm vẫn đợi 
  Bỏ những lúc xa nhau vời vời 
  Trời màu lam hay sắc tím cũng đổi hồng 
   
  Dạo giửa trời mơ chúng mình đôi bóng 
  Tay trong tay mà hạnh phúc ngập lòng 
  Những ngày tháng không còn mênh mông nữa 
  Mai anh về dạo lại khúc tình xưa ... 
   
   
  Nhật Quỳnh 
   
   
   
  Cảm ơn LHM đã vào thăm topic Nhật Quỳnh, Bài thơ chị chuyển từ chuyện cổ tích nhân gian: TÌNH CỐT NHỤC, Em để lại lời cảm nhận bằng thơ hay lắm, Chị cảm ơn em nhiều nha em. 
  Chị cũng gửi em vài câu thơ cảm hứng từ bài MAI ANH VỀ NHÉ. 
   
  Thân ái chào em LHM 
   
  NQ 
   
  
    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                    DÀNH PHẦN            "Cục …cục …" Gà mẹ gọi con    “Các con nhanh nhé có con giun này!”    “Béo tròn, béo trục lắm đây...”    Bầy con chiêm chiếp đến vây quanh mồi    Giành nhau đến hết thì thôi    Chẳng cần biết mẹ ăn rồi hay không    Bé thì nhất quyết một lòng    Dành phần cho mẹ chứ không như gà...                Nhật Quỳnh
               "Cục …cục …" Gà mẹ gọi con    “Các con nhanh nhé có con giun này!”    “Béo tròn, béo trục lắm đây...”    Bầy con chiêm chiếp đến vây quanh mồi    Giành nhau đến hết thì thôi    Chẳng cần biết mẹ ăn rồi hay không    Bé thì nhất quyết một lòng    Dành phần cho mẹ chứ không như gà...                Nhật Quỳnh      
    
   Thương em mẹ vịt con gà 
  Thức khuya dậy sớm cửa nhà yên vui 
  Thương yêu đôn đáo ngược xuôi 
  Yêu em yêu mẹ bên đời yêu thêm 
  Giữ cho tình ngọt tình mềm 
  Chờ trao cho mẹ lòng hiền như thơ... 
   
  Lam Hồng Minh 
   
   
  Chị Nhật Quỳnh ơi! thơ con gà dễ thương lắm, em đọc muốn rụng rún lun á! dễ thương như dzị mà có cho thương hong nè? hihi... 
  Cám ơn chị NQ ghé nhà còn làm thơ  để lại, chúc chị vui....!!
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                 Chẳng thể xa em        Cuộc đời đầy sóng gió   Có em yêu bên cạnh   Lòng nhẹ nhỏm muôn phần   Anh rất cần bên em.       Về bên nhau ta xây hạnh phúc   Chút hương nồng vẫn đậm nét quê hương   Dừng xa nhau lòng mãi vấn vương   Như hai kẻ sông Tương nhìn đẫm lệ.       Đã bao thu, canh tàn héo hắt   Lệ đầm đìa đã bắt đầu khô   Nguồn nước cạn mà lòng còn khắc khoải   Bởi vì đâu dạ phải u sầu?       Về bên nhau không xa nửa bước   Kể từ đây mộng ước nhân đôi   Ru mơ đời nối xa xôi xích lại   Nụ cười tươi lưu mãi cho đời!   sd       Không Thể nào Xa Anh
      Không Thể nào Xa Anh 
   
  Không thể nào xa nhau đâu anh 
  Thơ em ngồi khóc lóc tan tành 
  Sóng cao gió lớn em đâu sợ 
  Chỉ sợ trời thơ mất màu xanh 
   
  Chỉ sợ trái tim rỉ máu hồng 
  Tình bay theo gió cuối trời rong 
  Đừng xa nhau nhé xin lòng hứa 
  Giữ mãi trong tim giọt ấm nồng 
   
  Không thể nào xa nhau anh ơi! 
  Mùa thu héo hắt lá thu rơi 
  Vắng anh em khóc sầu thu chết 
  Lạc ý tình thơ giữa chợ đời 
   
  Về bên em ngắm mây chiều lam 
  Quê hương dựng lại mái nhà hoang 
  Về với cội nguồn tình dân tộc 
  Cùng anh nối gót bước lên đàng! 
   
  Lam Hồng Minh      Lam Hồng Minh ơi! Hồn thơ chết mất rùi không viết nỗi một bài thơ. 
  sd phá luật viết lung tung, mong em thông cảm cho.      sd anh ơi! Phải chi em biết phá luật như anh để được làm thơ dzì nà! 
  Anh ơi! chừng nào anh về? chờ ngóc mỏ rùi!   
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                  Hái Trăng Sao Đón Anh Về
      Hái Trăng Sao Đón Anh Về 
   
  Hái cho anh một vầng trăng 
  Vạn sao làm ngọn hoa đăng đón chào 
  Mừng anh thơ lấp lánh sao 
  Hương trăng thơm chữ ngọt ngào làm thơ 
  Hái cho anh những đóa mơ 
  Thương yêu làm gối tình thơ đêm nằm 
  Mừng anh khăn áo về thăm 
  Vườn trăng thơ nở tròn rằm nụ duyên 
  Đón anh về bến con thuyền 
  Chở trăng thơ mộng chở duyên về cùng 
   
  Lam Hồng Minh 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
 
  BÀ LÀ AI ... !
(Viết tặng BaXa nhân kỉ niệm lần thứ 42 ngày cưới 30/5/2010 )
 
   
  Một cụ ông tuổi ngoài tám mươi  
  năn nỉ bác sĩ băng bó nhanh vết thương vừa té ... 
  vì sắp tới giờ có hẹn ! 
  _Cụ có hẹn với một Bác Sĩ chuyên khoa khác ? 
  _Không !, phải đến Viện Dưỡng Lão 
  để kịp ăn sáng với Bà nhà tôi ! 
  _Thưa , Cụ Bà khỏe chứ Cụ nhĩ ? 
  _ Bà bị bịnh mất trí nhớ đã hơn năm năm  
  phải gửi vào đó để có người chăm sóc ! 
  _Đã năm năm Cụ vẫn đến đó để cùng ăn sáng ? 
  nay, lỡ trể giờ , hẳn Cụ Bà cũng không phiền trách 
  vì chẳng còn nhớ Cụ là ai ?! 
  _Thưa Bác sĩ  
  Tôi là ai !_tuy Bà không còn nhớ ! 
  Nhưng Bà là ai (?) !_Tôi vẫn nhớ cơ mà ! 
   
  Một bất ngờ vừa ập đến ...! 
  Vị Bác sĩ thừ người ra ...! 
  Ôi tình yêu ! 
  Một thứ tình yêu quá lớn ! 
  Nhìn vào mắt Cụ già mà nghe rơm rớm đôi mi !!! 
   
  Tennessee 30/5/2010 
  Hoàng Thị   
 
      Ôi tình yêu... 
  Tình yêu dễ thương làm sao 
  Không toan tính được, còn... hay mất! 
  Một thứ tình giúp ta hoàn tất 
  Sứ mạng làm người không ràng buộc so đo 
  Nhẹ như mây... 
  Như thiên thần mang đôi cánh 
  Ôi tình yêu dễ thương... 
   
  Lam Hồng Minh 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                  Nụ Thơ
      Nụ Thơ 
   
  Trộm nghe có một nụ thơ 
  Hôn lên cành gió mà mơ nắng vàng 
  Đêm không có nắng đi hoang 
  Mượn trăng chút nắng ca vang nụ hồng 
   
  Trộm nghe trên mấy tầng không 
  Rung rinh gió cũng đèo bồng đòi mơ 
  Thèm ơi một nụ duyên hờ 
  Trăm năm biết có đủ khờ dại chưa? 
   
  Trộm nghe mà tưởng trời mưa 
  Rù rì thơ thở gió lùa chữ nghiêng 
  Thì ra một nụ thơ ghiền 
  Lén hôn con chữ triền miên đêm dài 
   
  Trộm nghe trăng ghé trên vai 
  Vuốt bờ tóc rối của ai như nàng 
  Nụ thơ vừa mới ghé ngang 
  Vần thơ mây rụng trên bàn phím em 
   
  Thẫn thờ mấy giọt thơ mềm 
  Đọng lên môi mắt êm đềm như mơ 
  Làm sao ai đó thờ ơ 
  Giấu trong giấc ngủ mà chờ chiêm bao 
   
  Lam Hồng Minh 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn:  Lam Hồng Minh 
   
   
 
   
  Nụ Thơ 
   
  Trộm nghe có một nụ thơ 
  Hôn lên cành gió mà mơ nắng vàng 
  Đêm không có nắng đi hoang 
  Mượn trăng chút nắng ca vang nụ hồng 
   
  Trộm nghe trên mấy tầng không 
  Rung rinh gió cũng đèo bồng đòi mơ 
  Thèm ơi một nụ duyên hờ 
  Trăm năm biết có đủ khờ dại chưa? 
   
  Trộm nghe mà tưởng trời mưa 
  Rù rì thơ thở gió lùa chữ nghiêng 
  Thì ra một nụ thơ ghiền 
  Lén hôn con chữ triền miên đêm dài 
   
  Trộm nghe trăng ghé trên vai 
  Vuốt bờ tóc rối của ai như nàng 
  Nụ thơ vừa mới ghé ngang 
  Vần thơ mây rụng trên bàn phím em 
   
  Thẫn thờ mấy giọt thơ mềm 
  Đọng lên môi mắt êm đềm như mơ 
  Làm sao ai đó thờ ơ 
  Giấu trong giấc ngủ mà chờ chiêm bao 
   
  Lam Hồng Minh 
  
   PHẢI CHI               Ngô Thiên Tú               Phải chi tình chẳng là mơ       Thì tôi đâu trộm hôn em đêm về       Cho tim ngây ngất lê thê       Bao ngày thương nhớ đam mê ngục tù               Phải chi em cũng tương tư        Thi tôi đâu có mộng du một mình       Rũ buồn ôm trái tim si       Đợi đêm hôn trộm ru tình đơn phương               Phải chi em bước chung đường       Tôi không lẽ bóng cô đơn giữa chiều       Từng mùa chờ đợi tiếng yêu       Mà gió cứ mãi ngã nghiêng phương nào               Phải chi em hiểu vì sao       Tôi hay hôn trộm dù đau dù buồn       ừ thì cũng một nụ hôn       Nếu yêu đừng để tôi hôn trộm hoài 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2010 04:52:48 bởi Ngô Thiên Tú >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              cám ơn post một bài thơ hay 
  có lúc hồn thơ kô đi hoang thì tú viết lại được  
  mong hiểu và thông cảm cho đừng trách đừng hớn... 
  Chúc luôn vui đầy cảm xúc và hồn thơ lai láng          
PHẢI CHI           Ngô Thiên Tú           Phải chi tình chẳng là mơ     Thì tôi đâu trộm hôn em đêm về     Cho tim ngây ngất lê thê     Bao ngày thương nhớ đam mê ngục tù           Phải chi em cũng tương tư      Thi tôi đâu có mộng du một mình     Rũ buồn ôm trái tim si     Đợi đêm hôn trộm ru tình đơn phương           Phải chi em bước chung đường     Tôi không lẽ bóng cô đơn giữa chiều     Từng mùa chờ đợi tiếng yêu     Mà gió cứ mãi ngã nghiêng phương nào           Phải chi em hiểu vì sao     Tôi hay hôn trộm dù đau dù buồn     ừ thì cũng một nụ hôn     Nếu yêu đừng để tôi hôn trộm hoài       Thì Ra
      Thì Ra 
   
  Thì ra cũng tại nắng phai 
  Tại mây về thấp mưa hoài đó anh 
  Để cho mắt nhạt màu xanh 
  Bởi chờ ai đó lạnh tanh không về! 
   
  Thì ra tưởng hết si mê 
  Nên buồn biết mấy mà quê nữa kìa 
  Không hay đêm đã về khuya 
  Trông về bên ấy chia lìa hai nơi! 
   
  Thì ra buồn nát mồng tơi 
  Tím mi tím mắt lệ rơi âm thầm 
  Thì ra hai đứa ngậm câm 
  Tương tư chôn kín mưa tầm tã mưa! 
   
  Thì ra nhờ ngọn gió lùa 
  Chen vào khe cửa giọt mưa của lòng 
  Mới hay anh cũng ngồi trông 
  Vỡ ra hai đứa khát nồng nụ hôn...!!        Cũng lâu lâu thì Lam mới viết được một bài, nếu viết được nhiều thì đã vào đây mỗi ngày rồi còn gì,  
  mỗi ngày đều có đọc thơ Tú nhưng không tài nào viết kịp.Chúc Tú vui và thơ đều đều như vậy cho Lam đọc ké với nha... 
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Mùa Chia Tay 
   
  Hè đã về bầy ve sầu ngồi khóc 
  Mùa chia tay giây phút nữa xa nhau 
  Dáo dát tìm anh bên hàng phượng đỏ 
  Hoa rơi đầy như nước mắt hư hao  
   
  LHM  
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                            Hái Trăng Sao Đón Anh Về
       Hái Trăng Sao Đón Anh Về  
   
  Hái cho anh một vầng trăng  
  Vạn sao làm ngọn hoa đăng đón chào  
  Mừng anh thơ lấp lánh sao  
  Hương trăng thơm chữ ngọt ngào làm thơ  
  Hái cho anh những đóa mơ  
  Thương yêu làm gối tình thơ đêm nằm  
  Mừng anh khăn áo về thăm  
  Vườn trăng thơ nở tròn rằm nụ duyên  
  Đón anh về bến con thuyền  
  Chở trăng thơ mộng chở duyên về cùng  
   
  Lam Hồng Minh             Bầu trời Lam ta thả diều         Trời Lam ta nguyện sống chung    Chiều nghiêng bóng đỗ ung dung thả diều!    Trăng thanh rạng tỏ mái lều    Bầu thơ, túi rượu - nuông chìu chủ nhân!    Tình yêu muôn thuở ân cần    Hương nồng vị ngọt- hồng trần ngự ban!    Nụ hồng anh tặng môi nàng    Lung linh in dấu châu thân ngọc ngà    Trăng sao lấp lánh thướt tha    Giữa trời Lam biếc đậm đà yêu thương!    sd      
            
            
         
     
    
 
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  2 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: