 
    
  
    
    
    
        
        
     Bầu trời Lam ..của Lam Hồng Minh!
        
        
    
    
    
	
        
    
        
        
            
            
                     Thì Ra
      Thì Ra 
   
  Thì ra cũng tại nắng phai 
  Tại mây về thấp mưa hoài đó anh 
  Để cho mắt nhạt màu xanh 
  Bởi chờ ai đó lạnh tanh không về! 
   
  Thì ra tưởng hết si mê 
  Nên buồn biết mấy mà quê nữa kìa 
  Không hay đêm đã về khuya 
  Trông về bên ấy chia lìa hai nơi! 
   
  Thì ra buồn nát mồng tơi 
  Tím mi tím mắt lệ rơi âm thầm 
  Thì ra hai đứa ngậm câm 
  Tương tư chôn kín mưa tầm tã mưa! 
   
  Thì ra nhờ ngọn gió lùa 
  Chen vào khe cửa giọt mưa của lòng 
  Mới hay anh cũng ngồi trông 
  Vỡ ra hai đứa khát nồng nụ hôn...!!        Cũng lâu lâu thì Lam mới viết được một bài, nếu viết được nhiều thì đã vào đây mỗi ngày rồi còn gì,  
  mỗi ngày đều có đọc thơ Tú nhưng không tài nào viết kịp.Chúc Tú vui và thơ đều đều như vậy cho Lam đọc ké với nha...      
Bây chừ                Ngô Thiên Tú                Nào hay trăng cũng mộng du       Như sao ngây ngất tương tư tháng ngày       Bây chừ lòng mới hiểu trăng       Nghe tim si nhịp lâng lâng đôi bờ               Bao mùa đám đuối  thẩn thơ       Bây chừ tình mới như mơ ấm  nồng       Không còn lấp lánh cô đơn        Cho hồn giá buốt rêu phong cõi buồn                Ngỡ  tình là một mùa đông       vỡ tan tuyết  lạnh ô không âm thầm       Bây chừ yêu đã  lên ngôi       Cùng bầu trời mộng bềnh  bống nhớ thương               Đam mê sao đến bên trăng       để ỳêu không cách không ngăn nhịp tình       năm năm thương nhớ cuồng si       bây chừ mới được thầm thì giấc mơ               Tặng trăng một đoá  hoa thơ       Âp ôm mộng tưởng đợi chờ  trăm năm        
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Mai Anh Về Nhé! 
   
  Chờ anh về thăm đồng lúa chín 
  Chiều trên đê gió hát lời tình 
  Có dòng sông quanh co nước chảy 
  Trời màu lam sắc thắm niềm tin 
   
  Mai anh về đưa lối bình minh 
  Phiên chợ sớm cùng em vai gánh 
  Từng con đường dấu mòn kỷ niệm 
  Trông anh về hoa lá mầu xanh 
   
  Mai anh về giữ trọn hẹn thề 
  Cùng ở lại quê hương nguồn cội 
  Những hoàng hôn theo về trăng sáng 
  Vạn vì sao mình hái tinh khôi 
   
  Anh về nhé em mãi còn chờ 
  Nắm bàn tay nghiêng bút làm thơ 
  Vàng óng ả mùa trăng khao khát 
  Bóng hình nào như thoáng trong mơ 
   
  Mai về đi anh... 
   
  Lam Hồng Minh          Mai anh về           Ngô Thiên Tú           Mai anh về cùng em gieo lúa     Xỗ bờ đê cho nước ngọt vào đồng     Rãi phân hồng cho luống mạ ngát xanh     Vai bên vai mình gánh chung đời mộng           Mai anh về sẽ ru em ngủ      Bằng bài thơ trong đêm tối trăng ngà     Đền bù lại những ngày tháng cách xa     ôm thao thức ôm nhớ thương chờ đợi           Mai anh về em cùng anh lên rẩy      Chăm sóc cây mơ cho sanh trái đầy cành     Cho đàn gà theo mẹ cứ đòi ăn     Kêu chút chit dưới bóng dừa râm mát           Mai anh về cùng em tát nước     Để ao sen ngập nước ân tình     Để trưa hè em mặc yếm ngâm chân     Anh chết đuối vì bóng yêu lãng mạn           Mai anh về cùng em giả gạo     Nhịp hò khoan theo tiếng gĩa cối chày     ướt hình hài vì  anh cứ đắm say     Giả theo nhịp tiếng hát yêu quyến rũ      đọc bài thơ hay  
  cho tú hoạ phá chút nghe Lam      
       
   
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.06.2010 08:00:25 bởi Ngô Thiên Tú >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Không Thể nào Xa Anh  
   
  Không thể nào xa nhau đâu anh  
  Thơ em ngồi khóc lóc tan tành  
  Sóng cao gió lớn em đâu sợ  
  Chỉ sợ trời thơ mất màu xanh  
   
  Chỉ sợ trái tim rỉ máu hồng  
  Tình bay theo gió cuối trời rong  
  Đừng xa nhau nhé xin lòng hứa  
  Giữ mãi trong tim giọt ấm nồng  
   
  Không thể nào xa nhau anh ơi!  
  Mùa thu héo hắt lá thu rơi  
  Vắng anh em khóc sầu thu chết  
  Lạc ý tình thơ giữa chợ đời  
   
  Về bên em ngắm mây chiều lam  
  Quê hương dựng lại mái nhà hoang  
  Về với cội nguồn tình dân tộc  
  Cùng anh nối gót bước lên đàng!  Lam Hồng Minh         Xích Lại gần nhau 
   
  Cội nguồn dân tộc chẳng nào quên 
  Khói biếc lam chiều khắc tuổi tên 
  Đồng ruộng phì nhiêu, cò thẳng cánh 
  Chim bay về tổ sống bình yên. 
   
  Xích lại gần nhau đượm vị nồng 
  Hoa tình rộ nở ngát hương lòng 
  Cho dòng suối ngọt ngời con sóng 
  Cho mối duyên quê rạng sắc hồng. 
   
  Hãy nép vào anh nếm mật tình 
  Ngọt ngào, trầm lắng chỉ riêng mình 
  Cho em tất cả mùa mai nở 
  Đằm thắm hương yêu đủ tự tin! 
   
  Đừng buồn em nhé nắng tan dần 
  Vằn vặc trăng treo lấp lánh ngân 
  Em hát, anh đàn theo nhịp họa 
  Vui cùng năm tháng chẳng phân vân. 
  sd      Lam Hồng Minh ơi! Hồn thơ chết mất rùi không viết nỗi một bài thơ.  
  sd phá luật viết lung tung, mong em thông cảm cho.     
  sd anh ơi! Phải chi em biết phá luật như anh để được làm thơ dzì nà!  
  Anh ơi! chừng nào anh về? chờ ngóc mỏ rùi!       
Anh sẽ về bên em, sẽ về bên em... 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.06.2010 10:37:04 bởi SĨ ĐOAN >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn:  Lam Hồng Minh 
   
  Mừng bé thương về  phố 
   
  Bé về phố ngập thương tình  thương 
  Mẹ cha em chị nắng tím hường 
  Gia đình hạnh phúc  thân yêu quá 
  Ngot mềm thơm ấm thương hoài  thương 
   
  Sáng nay dậy sớm chị đi làm 
  Hừng đông  nắng ấm bầu trời lam 
  Về nhà đọc thơ thơm hơn nắng 
  Lời  cha mẹ dạy ở trong tâm 
   
  Bé về hoa nắng một vườn  xuân 
  Thơm những nụ hôn những tấm lòng 
  Vườn xinh hoa  tím hoa hồng nở 
  Tặng cả nhà vui như ước  mong 
   
  Trưa nắng lên rồi chị nhớ cha 
  Nhớ mẹ  nhớ em thuở một nhà 
  Tròn vuông thơm ngọt thương thương  quá 
  Mà thương thương nhất nụ  hôn...là...! 
   
  Lam Hồng  Minh 
   
  Bé dohop  về mấy ngày rồi mà chi hong hay gì hết, bửa nay mở trang thơ ra ngọt lịm  cưng ơi! 
  Dằn lòng hỏng được nên ngối xuống ghi mấy dòng ké với  Mẹ nè! cho hôn? 
  
      Nhớ  chị    
       Lâu rồi gặp chị thấy thật  thương      Vẫn mái tóc bồng đóa môi  hường      Vẫn giọng ngọt ngào, đôi tay  ấm     Vẫn mắt xinh tròn thương hoài  thương             Bé cũng bù đầu với việc  làm     Nhưng vẫn ngắm nghía bầu trời  lam     Đông về bé lạnh cần tia  nắng      Nụ hôn ấm ngọt bé khai  tâm            Còn ba tháng nữa mới mùa  xuân      Mưa lạnh lùng rơi nặng cõi  lòng      Nhớ đôi vai nhỏ nhưng ấm  áp     Nhớ hương suối tóc bé hoài  mong             Mùa đông lạnh lẽo nhớ mẹ  cha     Nhớ chị ngày nao mình một  nhà     Tóc mây sưởi ấm tay bé  nhỏ     Hồng thêm má phấn, mình như  là…            bé dohop  8/6/2010                    Tưởng chị Lam đã giận bé Hộp. Chờ Lam hoài dài cả cổ hổng thấy trả lời  và chỉ bé hộp “hái trăng sao” đêm 30 (dohop thật sự không hiểu lắm, có  lẽ vì xa Việt Nam quá lâu, có hỏi bạn bè Việt nhưng họ trả lời không  được), nếu chị Lam tìm bài đó không ra cho dohop biết, dohop kiếm phụ  cho. Gớm, Lam có nhiều người ngưỡng mộ quá nên bé Hộp ghé thăm không  biết. Bữa nào dohop phải… ghen mới được.         
    Thân mến.        
 
      Ảnh to quá, nếu cần Lam cho dohop biết để dohop tìm cách làm nhỏ lại nha! 
            
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.06.2010 16:05:18 bởi dohop >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
  MAI ANH VỀ 
  
 
   
  Mai anh về xóm cũ vẫn còn em 
  Và một nửa vầng trăng bên thềm vẫn đợi 
  Bỏ những lúc xa nhau vời vời 
  Trời màu lam hay sắc tím cũng đổi hồng 
   
  Dạo giửa trời mơ chúng mình đôi bóng 
  Tay trong tay mà hạnh phúc ngập lòng 
  Những ngày tháng không còn mênh mông nữa 
  Mai anh về dạo lại khúc tình xưa ... 
   
   
  Nhật Quỳnh 
   
   
   
  Cảm ơn LHM đã vào thăm topic Nhật Quỳnh, Bài thơ chị chuyển từ chuyện cổ tích nhân gian: TÌNH CỐT NHỤC, Em để lại lời cảm nhận bằng thơ hay lắm, Chị cảm ơn em nhiều nha em. 
  Chị cũng gửi em vài câu thơ cảm hứng từ bài MAI ANH VỀ NHÉ. 
   
  Thân ái chào em LHM 
   
  NQ
    
  Mai Anh Về Thăm 
   
  Mai anh về thăm em đồng vàng mùi lúa chín 
  Thương nhớ nồng nàn ghé lại thăm nhau 
  Trút bao nỗi buồn vui của một thuở nào 
  Thời hương sắc đượm nồng vầng trăng thơ mộng 
   
  Vẫn còn đây những tháng ngày mây xanh lồng lộng 
  Hương thơ hồng mùi mẫn hát vần ru 
  Anh về đây lấp những khoảng trống mùa thu 
  Mây giăng mắc sợi tình thắt nhau đan tay nắm.. 
   
  Lam Hồng Minh  
   
   
  Chị Nhật Quỳnh kể truyện nào cũng hay, mà làm thơ tình trữ tình quá nữa...cám ơn chị đã ghé nhà thăm và để lại thơ.  
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.06.2010 23:58:35 bởi Lam Hồng Minh >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                 Bây chừ                Ngô Thiên Tú                Nào hay trăng cũng mộng du       Như sao ngây ngất tương tư tháng ngày       Bây chừ lòng mới hiểu trăng       Nghe tim si nhịp lâng lâng đôi bờ               Bao mùa đám đuối  thẩn thơ       Bây chừ tình mới như mơ ấm  nồng       Không còn lấp lánh cô đơn        Cho hồn giá buốt rêu phong cõi buồn                Ngỡ  tình là một mùa đông       vỡ tan tuyết  lạnh ô không âm thầm       Bây chừ yêu đã  lên ngôi       Cùng bầu trời mộng bềnh  bống nhớ thương               Đam mê sao đến bên trăng       để ỳêu không cách không ngăn nhịp tình       năm năm thương nhớ cuồng si       bây chừ mới được thầm thì giấc mơ               Tặng trăng một đoá  hoa thơ       Âp ôm mộng tưởng đợi chờ  trăm năm       Biết Nhau
      Biết Nhau 
   
  Biết nhau từ độ trăng rằm 
  Mấy mươi năm chẳn về thăm đôi lần 
  Nhìn nhau e ngại bâng khuâng 
  Vỡ ra mới biết mình thân độ nào... 
   
  Biết nhau tình đã ngọt ngào 
  Trăng cười thút thít trăm sao mắt huyền 
  Bây chừ mới gặp được duyên 
  Bây chừ bến đã cặp thuyền tình yêu 
   
  Biết nhau đủ thứ mọi điều 
  Vẫn như chưa đủ sớm chiều nhìn nhau 
  Tình lên ngôi ở trên cao 
  Cầu vồng bảy sắc gió trào hương thơ 
   
  Biết nhau nẻo mộng đường mơ 
  Đi vào ngõ ngách tim chờ trao tim 
  Bây giờ hiểu rõ nỗi niềm 
  Bây chừ thương nhớ về miền nhớ thương 
   
  Dìu nhau qua những chặng đường 
  Có trăng ướp mộng có vườn thơ yêu 
   
  Lam Hồng Minh 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                     Biết Nhau
      Biết Nhau 
   
  Biết nhau từ độ trăng rằm 
  Mấy mươi năm chẳn về thăm đôi lần 
  Nhìn nhau e ngại bâng khuâng 
  Vỡ ra mới biết mình thân độ nào... 
   
  Biết nhau tình đã ngọt ngào 
  Trăng cười thút thít trăm sao mắt huyền 
  Bây chừ mới gặp được duyên 
  Bây chừ bến đã cặp thuyền tình yêu 
   
  Biết nhau đủ thứ mọi điều 
  Vẫn như chưa đủ sớm chiều nhìn nhau 
  Tình lên ngôi ở trên cao 
  Cầu vồng bảy sắc gió trào hương thơ 
   
  Biết nhau nẻo mộng đường mơ 
  Đi vào ngõ ngách tim chờ trao tim 
  Bây giờ hiểu rõ nỗi niềm 
  Bây chừ thương nhớ về miền nhớ thương 
   
  Dìu nhau qua những chặng đường 
  Có trăng ướp mộng có vườn thơ yêu 
   
  Lam Hồng Minh             Tình mơ           Ngô Thiên Tú           Tình mơ ấp ủ trong tim     Bao mùa lá đổ ôm riêng cõi buồn     May nhờ có gió chiều buông     Thổi nụ hôn trộm vào lòng hiểu nhau           Thì ra tim đã gửi trao     Từ duyên kiếp trước mà rào còn ngăn     Bây chừ giấc mộng yêu trăng     Vỡ ra mới biết lâng lâng đôi bờ           Không còn xa nữa tình ơi     Trăm năm tim vẫn đợi chờ trăm năm     Gởi em một sợi tơ hồng     Mong em cột chặt cho đời thấm duyên         cho tú vào hoạ thơ phá Lam nữa  nghe người cũ   nếu mà thấy ghét thì tú trở lại căn nhà xưa    
      
      
           
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Mai anh về           Ngô Thiên Tú           Mai anh về cùng em gieo lúa     Xỗ bờ đê cho nước ngọt vào đồng     Rãi phân hồng cho luống mạ ngát xanh     Vai bên vai mình gánh chung đời mộng           Mai anh về sẽ ru em ngủ      Bằng bài thơ trong đêm tối trăng ngà     Đền bù lại những ngày tháng cách xa     ôm thao thức ôm nhớ thương chờ đợi           Mai anh về em cùng anh lên rẩy      Chăm sóc cây mơ cho sanh trái đầy cành     Cho đàn gà theo mẹ cứ đòi ăn     Kêu chút chit dưới bóng dừa râm mát           Mai anh về cùng em tát nước     Để ao sen ngập nước ân tình     Để trưa hè em mặc yếm ngâm chân     Anh chết đuối vì bóng yêu lãng mạn           Mai anh về cùng em giả gạo     Nhịp hò khoan theo tiếng gĩa cối chày     ướt hình hài vì  anh cứ đắm say     Giả theo nhịp tiếng hát yêu quyến rũ      đọc bài thơ hay  
  cho tú hoạ phá chút nghe Lam   
Anh mà khen thơ hay  
  làm cho Lam nở phồng to cái lổ mũi rùi nè!  
   
  Mình Sẽ Cùng Nhau 
   
  Mình sẽ cùng nhau chăm lo đời sống 
  Hạnh phúc đơn sơ mái ấm ngọt lành 
  Và những đêm đón mộng rước trăng thanh 
  Thơ anh rắc tình ru tròn giấc ngủ 
   
  Em sẽ theo anh kề vai sánh bước 
  Những bình minh mưa nắng gió chan hòa 
  Những hoàng hôn thả dài đôi bóng nhỏ 
  Anh rót thơ hồng tim nở mùa hoa 
   
  Em sẽ theo anh ghép bút thi ca 
  Vẫn lãng mạn bài tình thơ du mục 
  Kề tai anh rót bao la hạnh phúc 
  Được yêu anh như lòng đã mong chờ 
   
  Anh thi sĩ tình nồng như hơi thở 
  Em nàng thơ góp gió ngạt hương đời 
  Bốn mùa yêu ao sen hồng đua nở 
  Em đắm say anh chết đuối ân tình 
   
  Mùa lúa chín tiêng chài khua giả gạo 
  Có tình yêu cho sức mạnh vô thường 
  Bản tình ca rộn rã nhịp yêu thương 
  Heo gà vịt chó mèo tình hòa thuận 
   
  Lam Hồng Minh  
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.06.2010 12:12:32 bởi Lam Hồng Minh >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               Tình xa             Ngô Thiên Tú
      Tình xa             Ngô Thiên Tú  
      
    Em vẫn xa nên đêm về anh  mượn  
    Ánh mắt thương ru nhớ vào mơ màng  
    Cho tim yêu trôi dạt  lang thang  
    Quên cô đơn quên tháng ngày thơ thẩn  
      
    Tình  chưa bên cho trái tim du mục  
    Theo biển yêu theo mơ ước hẹn thề  
     Mượn bờ môi để vơi bớt hôn mê  
    Nghe lâng lâng bao sóng tình sa  ngã  
      
    Say yêu em anh đam mê vay mượn  
    Cho trái tim ướt  nhẹp bao liêu trai  
    Hình hài em như ngã trong vòng tay  
    Xiết  gió đêm mà ngất ngây hư ảo  
      
    Em chưa đến nên mỗi đêm vay mượn   
    Cho hồn yêu cháy rực lữa thương yêu  
    Cho trái tim mộng tưởng  một bến bờ  
    Tương tư ơi bao giờ không ngăn cách  
      
    Rồi  đêm nay như bao đêm chờ đợi  
    Anh nhìn em tim khao khát bềnh bồng  
     Ôi tình xa là biển nhớ trăm năm  
    Đến bao giờ hai cuộc đời chung  mộng             		              					 					 			 		                                   
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Tình xa             Ngô Thiên Tú  
      
    Em vẫn xa nên đêm về anh  mượn  
    Ánh mắt thương ru nhớ vào mơ màng  
    Cho tim yêu trôi dạt  lang thang  
    Quên cô đơn quên tháng ngày thơ thẩn  
      
    Tình  chưa bên cho trái tim du mục  
    Theo biển yêu theo mơ ước hẹn thề  
     Mượn bờ môi để vơi bớt hôn mê  
    Nghe lâng lâng bao sóng tình sa  ngã  
      
    Say yêu em anh đam mê vay mượn  
    Cho trái tim ướt  nhẹp bao liêu trai  
    Hình hài em như ngã trong vòng tay  
    Xiết  gió đêm mà ngất ngây hư ảo  
      
    Em chưa đến nên mỗi đêm vay mượn   
    Cho hồn yêu cháy rực lữa thương yêu  
    Cho trái tim mộng tưởng  một bến bờ  
    Tương tư ơi bao giờ không ngăn cách  
      
    Rồi  đêm nay như bao đêm chờ đợi  
    Anh nhìn em tim khao khát bềnh bồng  
     Ôi tình xa là biển nhớ trăm năm  
    Đến bao giờ hai cuộc đời chung  mộng        Tình Còn Đó
      Tình Còn Đó 
   
  Mơ anh nhé dù tình xa ngàn dặm 
  Dù phương trời cách trở làm tim đau 
  Dù ở đâu tình thấp thoáng ngọt ngào 
  Vẫn khao khát vẫn đợi chờ yêu rạo rực 
   
  Mơ anh nhé biển tình tràn sóng vỗ 
  Ướt trăng vàng ngập mộng gót Hằng Nga 
  Người con gái xỏa tóc dưới trăng ngà 
  Chờ nhập mộng theo mây thăm người yêu xa vắng 
   
  Say yêu anh bằng câu thơ tìm nắng 
  Tô màu đêm rực lửa đỉnh trăng hồng 
  Gửi hồn theo mây gió lộng thinh không 
  Tìm gặp lại bềnh bồng mênh mông trời hư ảo 
   
  Em về giữa mộng cuồng ngông điên đảo 
  Trài tim yêu tìm giọt máu tử sinh 
  Ôi xa nhau ôi thương nhớ bóng hình 
  Gần gần lắm hai linh hồn dậy sóng 
   
  Biển còn ru những ngàn đêm sau nữa 
  Hồn cát về lăn lóc hạt đam mê 
  Mình chẳng hề xa nhau như đã hẹn thề 
  Em vẫn đó ôm mộng tình tràn tay sóng 
   
  Lam Hồng Minh            		       
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Mơ hoang        Ngô Thiên Tú 
    
   Anh sẽ thổi ánh nến hồng toả sáng 
   Để cho em không e thẹn lữa tình 
   Đang đam mê cháy rực trong buồng tim 
   Ru tương tư vào địa đàng sa ngã 
    
   Mắt tìm mắt ru nhau vào rung cảm 
   Môi tìm môi hồn du mục mơ màng 
   Tình yêu là những ngây ngất mê man 
   Em vu quy, đêm lâng lâng huyền thoại  
    
   Gối chăn đơn đã bao mùa thương nhớ 
   Vòng tay si ôm trọn một hình hài 
   Yêu lên ngôi như giấc mơ lãng mạn 
   Mộng đôi bờ cập vào bến liêu trai 
    
   Không là ảo mình có nhau hiện thực 
   Yêu bao mùa chờ đợi đêm tân hôn 
   Tháng ngày xa hồn thương nhớ thét gào 
   Say cuồng si hai trái tim ân ái 
    
   Thoáng mơ hoang làm cho tim trôi dạt 
   Bao đam mê bao mộng tưởng đa tình 
   Em chưa đến nên đêm về trống vắng 
   Ru cơn mê vào lơi lả bềnh bồng       Mơ Hoang
      Mơ Hoang 
   
  Gọi tên anh đêm mơ hoang cuồng loạn 
  Tìm bóng hình nghe hơi thở dập dồn 
  Giọt tương tư về thăm miền trăn trở 
  Ru đi anh thơ nồng ấm lữa tình 
   
  Đam mê nhé về nghe tim loạn nhịp 
  Mắt môi người về ngập bến bờ hoang 
  Mười ngón tay tìm thương nhớ miên man 
  Tình huyền thoại lâng lâng bờ hư ảo 
   
  Ôi liêu trai ôi ngọt ngào hương thảo 
  Thơm si mê tình khờ dại buông trôi 
  Chỉ tình yêu lên ngôi lên ngôi 
  Em ngự trị tim anh vùng đỉnh trời siêu thoát 
   
  Là mờ ảo là hương thơ thơm ngát 
  Là hiện thực là tim nát chẳng hề chi 
  Dìu nhau đi xin xóa dấu biệt ly 
  Hương mùa cưới diệu kỳ mơ náo nức 
   
  Ta yêu nhau không còn lần ray rức 
  Con đường về yêu dấu gặp lại nhau 
  Hãy cho nhau lời tình nào thơm phức 
  Dìu cơn mê lòng rạo rực mặt trời đêm 
   
  Thoáng mơ hoang làm tim đập thật mềm 
  Em ở lại bút thơ vang mùa cưới 
  Anh mơ đi những hoàng hôn chờ ngày mới 
  Biển về nghe sóng cát thỏa ân tình 
   
  Lam Hồng Minh 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Tim vui     
  Ngô Thiên Tú 
    
   Chưa bao giờ vui như hôm nay 
   Khi em nhận đoá hoa tình 
   Khi tôi dược tăng những dòng thơ hò hẹn 
   Mang đầy lãng mạn thương yêu  
    
   Không còn xa tình thật gần 
   Sau bao mùa nhớ thương đắm đuối  
   Tim lên ngôi yêu lên ngôi  
   Say mê man hạnh phúc đôi bờ 
    
   Em là người tôi mơ 
   Qua bao tháng ngày tương tư buồn bã 
   Đời thật ý nghĩa 
   khi em cũng yêu tôi 
    
   Cám ơn em cám ơn người 
   Đã cho tim niềm vui 
   Đã cho tôi một chân trời mới  
   Để quên đi những niềm đau cổ tích 
    
   Cảm nhận rung động 
   Mơ màng chờ đợi 
   Tim sa ngã ngất ngây 
   Lâng lâng huyền thoại 
    
   Mình sẽ là vợ chồng  
   Dệt thơ trong căn nhà cõ 
   Em sẽ là vầng trăng 
   Anh sẽ là mặt trời 
   Cùng liêu trai nguyệt thực 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Bầu trời Lam ta thả diều       Trời Lam ta nguyện sống chung   Chiều nghiêng bóng đỗ ung dung thả diều!   Trăng thanh rạng tỏ mái lều   Bầu thơ, túi rượu - nuông chìu chủ nhân!   Tình yêu muôn thuở ân cần   Hương nồng vị ngọt- hồng trần ngự ban!   Nụ hồng anh tặng môi nàng   Lung linh in dấu châu thân ngọc ngà   Trăng sao lấp lánh thướt tha   Giữa trời Lam biếc đậm đà yêu thương!   sd        Nguyện Cầu
       Nguyện Cầu 
   
  Nguyện cho êm ấm mộng thường 
  Nguyện cho trời đất vẫn thương đôi mình 
  Nụ hồng anh tặng xinh xinh 
  Một trời xuân nở hoa tình ướp thơ 
  Nguyện cho thơm ngát giấc mơ 
  Trời xanh trong vắt chưa mờ thương yêu 
  Nguyện thanh bình thả cánh diều 
  Bầu trời lam mãi những chiều gió mây 
  Trăng cao trên đỉnh sum vầy 
  Đêm ngàn con mắt thơ ngây sao trời 
  Nguyện cho lòng mãi thảnh thơi 
  Biển trăng vàng ánh tuyệt vời quê hương 
   
  Lam Hồng Minh 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Dòng thơ ai viết cho ai  
  Chứa chan tình ái, ngạt ngào hương hoa,  
  Nồng nàn da diết diết da...  
  Đưa ai vào mộng để mà yêu thương.  
   
  Nhớ ai lòng mãi vấn vương  
  Trời sầu tỉnh giấc,gió dường lặng yên.  
  Sớt chia một mối tình duyên  
  Trăm năm chẳng đặng bình yên sóng tình.  
   
  Đêm đêm giọt nhớ lung linh,  
  Giọt sầu rơi rụng mắt nhìn hư vô.  
  Xuân về chỉ thắm ai tô???  
  Cho đôi má ửng nhưng vờ xoay lưng.  
   
  Xuân về rộn rã tưng bừng  
  Tình ai mãi mãi chẳng ngừng trao ai!  
   
   
 
   
   
  Dòng thơ ta viết cho người 
  Kinh chiều cầu nguyện hoa tươi nắng vàng 
  Vẫn như chìm giữa hoang mang 
  Vẫn như chưa trọn cung đàn lời ca 
   
  Chúa nhật hồng bỗng thoáng xa 
  Con đường hiu hắt trong ta khối sầu 
  Lắng nghe hồn biết về đâu? 
  Ngập trong tim mạch máu sầu vỡ ra 
   
  Lời buồn kết lại câu ca 
  Tự tình phiên khúc chiều tà lặng căm 
  Dòng thơ ta viết lời thăm 
  Gửi long đong gió thì thầm trên mây 
   
  Tàn xuân chưa chớm hao gầy ? 
   
  Lam Hồng Minh  
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               Kiếp Nào Còn Đợi Chờ Nhau
         Kiếp Nào Còn Đợi Chờ Nhau 
   
  Kiếp nào còn đợi chờ nhau 
  Cho sen hồng nở nhụy trào mật hoa 
  Cho người em gái năm nao 
  Nụ cười say đắm xuân màu thắm hơn 
  Kiếp nào còn chút nợ ơn 
  Vương mang một kiếp mây hờn gió thương 
  Kiếp nào như đã vấn vương 
  Cho sầu kéo nhện cho buồn vướng chân 
  Em về trả kiếp nợ nần 
  Để nghe tim đập ngại ngần đời hoa 
  Xin như sen nở đóa ngà 
  Dâng hương tinh khiết lụa là trao thân 
   
  Lam Hồng Minh