Bầu trời Lam ..của Lam Hồng Minh!
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 74 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 1103 bài trong đề mục
tairuoi12pt2 01.04.2008 16:15:28 (permalink)
0
Những chiếc dây đàn
Mỗi chiếc một âm thanh
Có chiếc gảy lên nghe u sầu
Có chiếc thánh thót nỗi niềm đau
Có chiếc lặng lẽ và lắng sâu
 
Dây đàn giống như hồn nghệ sĩ
Bình thường sống trong đời âm ỉ
Khi rung động , khi đưa đẩy nhiều chiều
Sẽ cất lên những câu ca giai điệu
Những lời yêu những nước mắt nụ cười
Và ánh lên cả một thoáng tươi vui
Trên gương mặt
                       ..........ngón tay
                                .........người nghệ sĩ.
#76
    Tóc nâu 02.04.2008 00:16:37 (permalink)
    0


    THÊU ĐẬM TÌNH HỒNG


    Em thêu nắng hồng chiều mùa thu

    Gió lơi nhè nhẹ đong đưa nhớ
    Lụa nắng thật mềm mây yểu điệu
    Em dệt sợi tình giăng lối mơ...

    Em thêu môi nồng viền trái tim
    Đôi bồ câu trắng sát cánh liền
    Quấn quít yêu thương say hương nắng
    Quên cuộc đời quên hết truân chiên

    Em thêu tình hồng khoảng trời xanh
    nụ hôn nồng cháy treo đầu cành
    Không rượu mà say đời ngây ngất
    Choáng ngập trong lòng bóng dáng anh

    Em thêu tình mình lên khung vải
    Bướm hoa say nắng, anh say em
    Bên nhau thắp mộng thơm dòng chữ
    Thêu đậm ân tình chảy ngọt mềm


    Lam Hồng Minh



    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/19FE5EBE116244A19B33931420A72E4E.jpg[/image]


    EM  THÊU  HỘ  TÔI...



    Em thêu hộ tôi những đợi chờ
    Ngày dài, đêm lạnh mộng bơ vơ
    Ngón tay thoăn thoắt trên vuông lụa
    Thêu chóng cho xong dấu hững hờ

    Em thêu hộ tôi những xót đau
    Canh cánh bên lòng chút tình trao
    Em dùng chỉ mỏng từng sợi kết
    Vá hộ tim tôi, chứa vạn sầu!

    Em thêu hộ tôi nỗi bâng khuâng
    Lẩn quất đâu đây... cứ xa, gần
    Tình ơi! Lạnh nhạt thêm phai úa
    Tan tác bên đời_chỉ sầu dâng.

    Em thêu hộ tôi lời tương tư
    Một thuở tơ vương khúc niệm từ
    Em thắt chỉ tình màu nhung nhớ
    Để tôi còn được chút thực hư...


    Tóc nâu



    <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.04.2008 00:18:20 bởi Tóc nâu >
    Attached Image(s)
    #77
      onlyyou 02.04.2008 02:01:10 (permalink)
      0
       
              Vết thời gian
       
      Có phút giây trở thành bất tử
      Giữa không gian đậm nét họa đồ
      Có giấc mơ giấu trong miền nhớ
      Như hư vô quên lãng nhạt nhòa
       
      Khoảnh khắc này chỉ ta với ta
      Em có thấy thời gian ngưng đọng...?
      Dĩ vãng tan như làn sương mỏng
      Hòa cung thương tâm trí chơi vơi
       
      Nhận từ em một trời dấu ái
      Nghe âm vang sóng cuộn trùng dương
      Thấy như trăng lả lướt qua hiên
      Lòng phảng phất mơ hoang trời biển
       
      Em nhớ nhé... một lòng như nguyện
      Yêu thương anh cuồng nhiệt si mê
      Chỉ mình anh... mình anh hiện hữu
      Vết thời gian ghi khắc ước thề
      __________________
       
      ONLY
       
       
       
      Lam Hồng Minh không biết hay cố tình không muốn  biết... ONLYYOU hỏi hoài... hỏi hoài.... để được nghe hoài câu trả lời.... là như vậy mà...
      #78
        Lam Hồng Minh 03.04.2008 23:28:57 (permalink)
        0


        Trích đoạn: tairuoi12pt2

        Những chiếc dây đàn
        Mỗi chiếc một âm thanh
        Có chiếc gảy lên nghe u sầu
        Có chiếc thánh thót nỗi niềm đau
        Có chiếc lặng lẽ và lắng sâu
        Dây đàn giống như hồn nghệ sĩ
        Bình thường sống trong đời âm ỉ
        Khi rung động , khi đưa đẩy nhiều chiều
        Sẽ cất lên những câu ca giai điệu
        Những lời yêu những nước mắt nụ cười
        Và ánh lên cả một thoáng tươi vui
        Trên gương mặt
        ..........ngón tay
        .........người nghệ sĩ.


        Nhịp đàn xuân

        Kìa nhịp đàn xuân...
        Hồn trổi mùa nắng mới
        Những sợi dây đàn âm vang hồ hởi
        Như bàn tay xóa dấu buồn...
        Như bàn tay những ngón suông
        Lùa mây gió đem nắng về hương sắc

        Người nghệ sĩ có bàn tay thoăn thoắt
        Gieo cung tơ kết âm điệu tuyệt vời
        Như bàn tay sóng gió lùa khơi
        Vén vạn năng hạt trời tung nắng ấm
        Như vần thơ trử tình say đắm
        Khúc đàn xuân mang chim chóc ...
        ..... hót ru đời....

        Lam Hồng Minh


        Cám ơn bài thơ đầy sắc thái âm nhạc của TaiRuoi, đọc thơ LHM thấy TaiRuoi chắc hẳn không phải 12 tuổi đâu nhé! cám ơn ghé thăm LHM nha Ruồi ...

        #79
          Lam Hồng Minh 04.04.2008 00:02:58 (permalink)
          0
          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/19FE5EBE116244A19B33931420A72E4E.jpg[/image]
          EM THÊU HỘ TÔI...

          Em thêu hộ tôi những đợi chờ
          Ngày dài, đêm lạnh mộng bơ vơ
          Ngón tay thoăn thoắt trên vuông lụa
          Thêu chóng cho xong dấu hững hờ

          Em thêu hộ tôi những xót đau
          Canh cánh bên lòng chút tình trao
          Em dùng chỉ mỏng từng sợi kết
          Vá hộ tim tôi, chứa vạn sầu!

          Em thêu hộ tôi nỗi bâng khuâng
          Lẩn quất đâu đây... cứ xa, gần
          Tình ơi! Lạnh nhạt thêm phai úa
          Tan tác bên đời_chỉ sầu dâng.

          Em thêu hộ tôi lời tương tư
          Một thuở tơ vương khúc niệm từ
          Em thắt chỉ tình màu nhung nhớ
          Để tôi còn được chút thực hư...

          Tóc nâu

          THÊU SỢI ÂN TÌNH

          Em đã thêu thành sợi ân tình
          Của hôm nào đó chép sử kinh
          Bằng sợi chỉ hồng căng khung vải
          Đậm nét vườn xuân đôi bướm xinh

          Em đã thêu đầy những sợi thương
          Hoang mang gói lại một tình trường
          Buộc dây nơ thắt vào khuôn nhớ
          Sợi yêu thương siết lại nụ cười !

          Em đã thêu ngày đậm bơ vơ
          Và đêm thổn thức những mong chờ
          Đón chiêm bao vỡ, tan trong mộng
          Có giọt mưa sầu rớt lên thơ...

          Em đã thêu nặng khối tương tư
          Thêu màu tím thẳm tim nát nhừ
          Từng mủi kim đâm vào tiềm thức
          Cay đắng cho nhau chuyện ào hư...

          Lam Hồng Minh


          Anh Tóc ơi.... Anh Tóc kiu LamHongMinh thêu cái gì mà buồn quá đi thôi!
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.04.2008 00:09:26 bởi Lam Hồng Minh >
          #80
            Lam Hồng Minh 04.04.2008 01:04:13 (permalink)
            0
            Vết thời gian

            Có phút giây trở thành bất tử
            Giữa không gian đậm nét họa đồ
            Có giấc mơ giấu trong miền nhớ
            Như hư vô quên lãng nhạt nhòa

            Khoảnh khắc này chỉ ta với ta
            Em có thấy thời gian ngưng đọng...?
            Dĩ vãng tan như làn sương mỏng
            Hòa cung thương tâm trí chơi vơi

            Nhận từ em một trời dấu ái
            Nghe âm vang sóng cuộn trùng dương
            Thấy như trăng lả lướt qua hiên
            Lòng phảng phất mơ hoang trời biển

            Em nhớ nhé... một lòng như nguyện
            Yêu thương anh cuồng nhiệt si mê
            Chỉ mình anh... mình anh hiện hữu
            Vết thời gian ghi khắc ước thề
            __________________
            ONLY

            Lam Hồng Minh không biết hay cố tình không muốn biết... ONLYYOU hỏi hoài... hỏi hoài.... để được nghe hoài câu trả lời.... là như vậy mà...
            ONLYYOU ơi... Lam Hồng Minh biết rồi nhưng vẫn cứ cố tình muốn ONLYYOU hỏi hoài một câu hỏi đó thôi, và Minh thì được trã lời hoài cùng một câu y như những lần... Bởi vì có những.....

            ....Vết khắc vào tim


            Có những hoài mong khắc vào tim
            Vẫn còn nằm đây vẫn đi tìm
            Nghe trăm thương nhớ về gõ cửa
            Chiều tà đón đợi một bóng chim

            Xin thời gian hảy đừng chuyển động
            Gió đừng xoay réo gọi cơn giông
            Sương đừng tan vòm trời mây mỏng
            Em còn nghe đau nhức tình hồng

            Nhận anh nhé vết khắc vào lòng
            Giọt lệ đắng hòa vào men rượu
            Đừng quên nhau đừng chìm dĩ vãng
            Hốt lá vàng chôn lại mùa thu

            Em nhớ mãi tình nào ghi khắc
            Ánh mắt trao cuồng nhiệt si mê
            Anh nhớ nhé... về thăm vết tích
            Hằn in sâu... vướng rối tóc thề...

            Lam Hồng Minh

            #81
              huongtuyet274 04.04.2008 13:52:14 (permalink)
              0
               THĂM "BẦU TRỜI LAM"...
               
              Tôi ghé vào đây "Bầu Trời Lam"
              Xem mây vương trắng nắng hanh vàng
              Thăm người ngày trước tôi đã hứa
              Tìm lại duyên thơ...thắp vội vàng
               
              Người bấy lâu nay có khoẻ không?
              Đã nên đôi "ấy" hay lạnh lòng?
              Hay còn một chiếc buồn theo bóng
              Ươm tình thơ thẩn vắt lên song
               
              Bầu trời lam biếc rộn tiếng yêu
              Rộn lời du khúc với bao điều
              Thương thương, nhớ nhớ và mơ mộng
              Làm bước tình tôi phải cảm nhiều
               
              Cảm tình cảm cảnh cảm gió mây
              Cảm thương cảm nhớ những đong đầy
              Mộng mơ mơ mộng bao giờ khắc
              Chờ đợi người ta để xum vầy
               
              Bao lời tình tự như tiếng hát
              Êm đềm rạo rực thắp vào tim
              Mong cho lam ấy còn vương mãi
              Phảng phất thiên thu cuộc sống này!
               
                                      HuongTuyet274
               
              Cảm ơn LHM đã ghé nhà HT và chia sẻ, chúc LHM luôn vui vẻ và hạnh phúc!
              #82
                jacaranda 05.04.2008 02:16:20 (permalink)
                0
                Nhớ !
                 
                Thương bầu trời nhẹ màu lam
                Nhưng yêu người lại... em làm khổ tôi?
                Khổ vì tôi đã thương rồi
                Khổ vì tôi sợ tình tôi lỡ làng
                 
                Tôi trong chiều vắng mơ màng
                Trời lam bên ấy... có nàng tôi thương
                Chèo thuyền giữa bến sông tương
                Mái đong đưa nhịp thương thương... nhớ người
                 
                 
                jacaranda
                 
                 
                Ghé thăm ngũ muội, chúc em luôn xinh tươi và có một tâm hồn mơ mộng nhé
                #83
                  Lam Hồng Minh 07.04.2008 05:02:29 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: huongtuyet274

                  THĂM "BẦU TRỜI LAM"...

                  Tôi ghé vào đây "Bầu Trời Lam"
                  Xem mây vương trắng nắng hanh vàng
                  Thăm người ngày trước tôi đã hứa
                  Tìm lại duyên thơ...thắp vội vàng

                  Người bấy lâu nay có khoẻ không?
                  Đã nên đôi "ấy" hay lạnh lòng?
                  Hay còn một chiếc buồn theo bóng
                  Ươm tình thơ thẩn vắt lên song

                  Bầu trời lam biếc rộn tiếng yêu
                  Rộn lời du khúc với bao điều
                  Thương thương, nhớ nhớ và mơ mộng
                  Làm bước tình tôi phải cảm nhiều

                  Cảm tình cảm cảnh cảm gió mây
                  Cảm thương cảm nhớ những đong đầy
                  Mộng mơ mơ mộng bao giờ khắc
                  Chờ đợi người ta để xum vầy

                  Bao lời tình tự như tiếng hát
                  Êm đềm rạo rực thắp vào tim
                  Mong cho lam ấy còn vương mãi
                  Phảng phất thiên thu cuộc sống này!

                  HuongTuyet274

                  Cảm ơn LHM đã ghé nhà HT và chia sẻ, chúc LHM luôn vui vẻ và hạnh phúc!

                  Hương Tuyết đã dành cho LHM sự bất ngờ và một niềm vui... Mời HT hảy ghé thăm nhau nhiều nhé...

                  Mời ghé thăm nhau


                  Mời ghé vào đây Ngắm tơ trời
                  Thương người lữ khách vượt trùng khơi
                  Cảm tạ chân tình anh đã đến
                  Đơn sơ mà thắm đượm tình người

                  Thăm nhau sức khoẻ đời ấm lại
                  Tôi góp mây trời xuân ban mai
                  Tri kỷ ONLY thơm hương tuyết
                  Trong ngần tình ấy đã tháng ngày

                  Tôi góp sắc màu tô tranh yêu
                  Tặng thơ nồng ấm ráng mây chiều
                  Trà ấm thơm tình thơm nghĩa quý
                  Mời người ghé lại mộng dệt thêu

                  Cảm thương tình bạn chia tâm sự
                  Tay bắt mặt mừng hoài chờ mong
                  Cảm thương qua thơ vần kết chữ
                  Tình thâm bút họa nắng lam hồng

                  Mời người yên nghỉ cạnh dòng sông
                  Hoàng hôn giọt nắng còn ấm nồng
                  Phẵng lặng để hồn trôi theo nước
                  Thơ tôi vần mộng thả thinh không...
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.04.2008 05:03:58 bởi Lam Hồng Minh >
                  #84
                    Lam Hồng Minh 07.04.2008 05:19:26 (permalink)
                    0

                    Nhớ !
                    Thương bầu trời nhẹ màu lam
                    Nhưng yêu người lại... em làm khổ tôi?
                    Khổ vì tôi đã thương rồi
                    Khổ vì tôi sợ tình tôi lỡ làng
                    Tôi trong chiều vắng mơ màng
                    Trời lam bên ấy... có nàng tôi thương
                    Chèo thuyền giữa bến sông tương
                    Mái đong đưa nhịp thương thương... nhớ người
                    jacaranda
                    Ghé thăm ngũ muội, chúc em luôn xinh tươi và có một tâm hồn mơ mộng nhé

                    Thương

                    Hình như thương vấn vương lòng
                    Hình như huynh giống người trong mộng vàng
                    Thương rồi nên nhớ hoang mang
                    Bóng ai thấp thoáng sau màn mây thưa

                    Muội về dọn sạch trời mưa
                    Kéo thuyền vào bến nắng trưa lại về
                    Thương muội huynh ở lại quê
                    Đồng xanh mạ mới con đê giữ tình


                    Huynh ơi... Nhớ về quê thăm ngũ muội tường xuyên nhé! Chúc huynh cũng vui mãi nè.....
                    #85
                      Lam Hồng Minh 07.04.2008 07:25:15 (permalink)
                      0
                      TÌNH VUI

                      Tình vui thả vào vạt nắng
                      Rộng thênh thang con đường vắng chật đầy...

                      Đàn chim líu lo bay nhảy
                      Khúc xuân ca vang lộng lẫy hiên nhà

                      Tình vui cây cười với lá
                      Bốc hơi sương nghe gió thả hương nồng

                      Tình vui nắng hong tim nóng
                      Tóc dài buông chờ ai vuốt vòng tay

                      Tình vui thả nhớ bay bay
                      Thương về ghé đậu trên vai của người

                      Tình vui ngày bỗng nên tươi
                      Đêm qua ngắn ngủi trăng rơi xuống trần...

                      Lam Hồng Minh
                      #86
                        huongtuyet274 07.04.2008 07:52:19 (permalink)
                        0
                        DỆT MỘNG TRI GIAO
                         
                        Được người mời ghé trang thơ
                        Chẳng đâu ngần ngại...bước vào mơ
                        Vào ươm hy vọng và hạnh phúc
                        Trên bóng mây lam đã tỏa mờ
                         
                        Vào góp ân tình nhen mơ ước
                        Trao niềm giao hảo những mê say
                        Để hương tuyết đấy ngày nồng ấm
                        Giữa bầu trời lam mây với mây
                         
                        Đừng cảm ơn tình chẳng đáng đâu
                        Dòng đời còn đấy những nông sâu
                        Biết đâu duyên phận ta rong ruổi
                        Gợi bóng tri âm dạo khúc đầu
                         
                        Cảm chia bao nỗi niềm cay đắng
                        Vui buồn quạnh quẽ những trầm thăng
                        Tìm mơ dệt mộng trong say đắm
                        Cùng ngắm quỳnh hoa đón ánh rằm
                         
                        Tình hương thế đấy nay tỏ lại
                        Cho vầng lam biếc chẳng rời phai
                        Bên nhau vun đắp tình tri kỷ
                        Và dệt niềm vui....mộng ước dài!
                         
                                                HuongTuyet274
                        #87
                          onlyyou 07.04.2008 23:07:57 (permalink)
                          0
                           
                          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/36301/5C38D0888267476B97430D5459A5F8BA.JPG[/image] 
                           
                          Có những lần...
                           
                          Gió giông bất chợt xóa vầng dương
                          Mây xám giăng mưa ngập lối đường
                          Nụ cười vụt tắt... đau hờn giận
                          Trở trăn, hối lỗi... lệ sầu vương
                           
                          Những lần như thế... thương càng thương
                          Lòng quặn thắt, tim khờ loạn nhịp
                          Giọt nước mắt nóng như dòng máu
                          Bỏng môi hôn... nức nở nghẹn ngào
                           
                          Với những lần như thế... những lần
                          Anh muốn quỳ xuống hôn dấu ái
                          Ôm vào lòng dáng hoa run rẩy
                          Hôn cuống cuồng... đốt cháy ghen tuông
                           
                          Xin nhé em... xin mãi những lần
                          Mang hờn ghen đan vòng tay ấm
                          Lấy nước mắt hòa cung đồng vọng
                          Yêu mình anh... trọn vẹn hiến dâng
                          ______________________
                           
                          ONLY
                           
                           
                           
                          ONLYYOU nghĩ rằng... như vậy là được rồi nha... sẽ không phải hỏi nữa... đúng không Lam Hồng Minh!



                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.04.2008 23:10:42 bởi onlyyou >
                          Attached Image(s)
                          #88
                            hoangnguyen6889 09.04.2008 01:53:18 (permalink)
                            0

                            Trích đoạn: Lam Hồng Minh

                            Nhớ !
                            Thương bầu trời nhẹ màu lam
                            Nhưng yêu người lại... em làm khổ tôi?
                            Khổ vì tôi đã thương rồi
                            Khổ vì tôi sợ tình tôi lỡ làng
                            Tôi trong chiều vắng mơ màng
                            Trời lam bên ấy... có nàng tôi thương
                            Chèo thuyền giữa bến sông tương
                            Mái đong đưa nhịp thương thương... nhớ người
                            jacaranda
                            Ghé thăm ngũ muội, chúc em luôn xinh tươi và có một tâm hồn mơ mộng nhé

                            Thương

                            Hình như thương vấn vương lòng
                            Hình như huynh giống người trong mộng vàng
                            Thương rồi nên nhớ hoang mang
                            Bóng ai thấp thoáng sau màn mây thưa

                            Muội về dọn sạch trời mưa
                            Kéo thuyền vào bến nắng trưa lại về
                            Thương muội huynh ở lại quê
                            Đồng xanh mạ mới con đê giữ tình


                            Huynh ơi... Nhớ về quê thăm ngũ muội tường xuyên nhé! Chúc huynh cũng vui mãi nè.....


                            Vương...
                            Nhớ chi, những nhớ cùng thương
                            Để cho lòng phải vấn vương tơ sầu
                            Đường đời muôn nẻo về đâu
                            Cho cơn mơ mộng nhuộm sầu đầm thương
                            Người thì nhớ, người thì thương
                            Còn tôi ngồi đợi mảnh Vương ướp lòng
                            Ở đâu trong chốn mông lung
                            Câu thơ cảm tạ, khôn cùng tặng ai...

                            hoàng nguyên

                            Xin cảm ơn hai tiểu thư nhé, chẳng biết bắt đầu từ đâu, để gởi lời cảm ơn... thôi vào đại nhà hai cô vậy. Cảm ơn Lam Hồng Minh đã để lại bài thơ bên HN nhé.
                            Hy vọng nếu có thời gian HN sẽ cùng tất cả các anh chị trong đây đến góp vui với chủ nhà...
                            Chúc  Ngũ long công chúa thơ thật hay nhé.
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.04.2008 04:42:56 bởi hoangnguyen6889 >
                            #89
                              Tóc nâu 10.04.2008 00:31:36 (permalink)
                              0


                              Nhớ !
                               
                              Thương bầu trời nhẹ màu lam
                              Nhưng yêu người lại... em làm khổ tôi?
                              Khổ vì tôi đã thương rồi
                              Khổ vì tôi sợ tình tôi lỡ làng
                               
                              Tôi trong chiều vắng mơ màng
                              Trời lam bên ấy... có nàng tôi thương
                              Chèo thuyền giữa bến sông tương
                              Mái đong đưa nhịp thương thương... nhớ người
                               
                               
                              jacaranda

                              ***

                              Thương

                              Hình như thương vấn vương lòng
                              Hình như huynh giống người trong mộng vàng
                              Thương rồi nên nhớ hoang mang
                              Bóng ai thấp thoáng sau màn mây thưa

                              Muội về dọn sạch trời mưa
                              Kéo thuyền vào bến nắng trưa lại về
                              Thương muội huynh ở lại quê
                              Đồng xanh mạ mới con đê giữ tình

                              Lam  Hồng  Minh

                              ****

                              Vương...

                              Nhớ chi, những nhớ cùng thương
                              Để cho lòng phải vấn vương tơ sầu
                              Đường đời muôn nẻo về đâu
                              Cho cơn mơ mộng nhuộm sầu đầm thương
                              Người thì nhớ, người thì thương
                              Còn tôi ngồi đợi mảnh Vương ướp lòng
                              Ở đâu trong chốn mông lung
                              Câu thơ cảm tạ, khôn cùng tặng ai...

                              hoàng nguyên

                              ***

                              Đầy  Vơi...


                              Lời thương ru mộng đêm dài,
                              Đắp bù những nỗi u hoài ngày qua.
                              Tẩm hồn trong chuỗi thơ ca,
                              Để nghe thương nhớ hiền hoà vây quanh!

                              Tình ơi! Sao quá mỏng manh?
                              Tôi xin gói trọn ngọn ngành vấn vương
                              Rơi từ hoa , lộng trong sương...
                              Giọt trinh nguyên thuỷ, lạ thường... đầy vơi !


                              Tóc nâu


                              TN xin cùng vui với anh Hoàng Nguyên, chàng Ja và Ngũ muội muội nè...



                              #90
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 74 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 1103 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9