Bầu trời Lam ..của Lam Hồng Minh!
Thay đổi trang: << < 616263 > >> | Trang 63 của 74 trang, bài viết từ 931 đến 945 trên tổng số 1103 bài trong đề mục
quangluc 26.07.2010 22:44:05 (permalink)
0



Gửi Anh Hoa Nắng Làm Thơ

Gửi anh một cõi thơ hồng
Mà sao buồn vẫn ngập lòng nơi đây
Gió xào xạc bóng hàng cây
Tiếng cô đơn thổi chiều mây u hoài!

Gửi dòng ảo tưởng mơ say
Ru hồn thu nhớ mắt nai trữ tình
Đậm hương tô sắc nụ quỳnh
Cho hồn thơ mãi ru Mình với ta

Ai về ai ở ai xa
Cho thơ buốt giá cho ta xa Mình
Một trời hoa nắng lung linh
Ghép thơ em gửi chút tình phương xa...!

Lam Hồng Minh)
 
HOA NẮNG
 
Chiều tà hoa nắng còn vương
Tàn thu liệu gió có thương lá vàng?
Mây trời cứ mãi mênh mang
Hồn thu năm ấy đồi hoang thẫn thờ?
 
Ru mình trong cõi bơ vơ
Ảo mờ sương khói,hồn thơ lạc vần.
Nửa đêm thoang thoảng hương quỳnh
Hình như có khúc nhạc tình ai buông?
 
Cung trầm não nuột gió sương
Cung thanh thánh thót mà thương kiếp đời.
Thả hồn giữa đám mây trôi
Lang thang bay khắp đất trời,trần gian.
 
Giữa đông mà mộng xuân sang
Đêm thu sao ước lá vàng đừng bay.
Vào xuân hoa nắng vơi đầy
Hạ về ve chớ ngất ngây tiếng sầu!
 
Mặc ai trong cuộc bể dâu
Đời trôi thả mối tình sầu nơi ai?
 
QuangLục
Ngày 26/07/2010.
Chúc bạn tuần mới luôn an lành ,may mắn và hạnh phúc thật nhiều.
Trần Trung Dũng 27.07.2010 14:08:22 (permalink)
0




Vần Thơ Kỷ Niệm

Mỗi một ngày em góp gió làm thơ
Tẩm một chút hương thơm mùi vị cũ
Cây phượng hồng đứng ngoài sân ủ rũ
Vì biết mình xa nhau tháng ngày buồn...

Tình học trò thơ ngây thấy mà thương
Tờ giấy trắng viết bài thơ tình ý
Chỉ vậy thôi cũng làm mình suy nghĩ
Tháng năm dài tim chất chứa không phai...

Thời gian đã mang tuổi hồng đi mãi
Em ưu tư ngồi dưới gốc cây đời
Ôn kỷ niệm còn đây lòng rưng rức
Mãi vẫn là vần thơ ấy chưa vơi...

Lam Hồng Minh



Cánh Hoa Ấp Ủ
 
Anh vẫn ép cánh hoa hồng trong vở
Lúc mưa buồn ,lúc nhung nhớ anh xem.
Gửi cùng hoa những sâu lắng của đêm
Những hương vị của ngọt mềm trái chín.
 
Anh ấp ủ những nỗi niềm thầm kín
Trang giấy hồng màu mực tím mồng tơi.
Xao xuyến bồi hồi khẽ gọi tiếng em ơi
Hẹn mùa tới sẽ nói lời giao ước.
 
Anh trao tặng đôi vần thơ viết trước
Cho em quen khi nhịp bước chung đôi.
Hết ngượng ngùng e thẹn chiếc lá rơi
Càng thêm đẹp trên làn môi rạng rỡ.
 
Và cũng hết ánh mắt nhìn bỡ ngỡ
Tận đáy lòng chợt hiểu rõ về nhau.
 
Trung Dũng

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.07.2010 08:47:42 bởi Trần Trung Dũng >
Lam Hồng Minh 31.07.2010 20:39:11 (permalink)
0
HOA NẮNG
Chiều tà hoa nắng còn vương
Tàn thu liệu gió có thương lá vàng?
Mây trời cứ mãi mênh mang
Hồn thu năm ấy đồi hoang thẫn thờ?
Ru mình trong cõi bơ vơ
Ảo mờ sương khói,hồn thơ lạc vần.
Nửa đêm thoang thoảng hương quỳnh
Hình như có khúc nhạc tình ai buông?
Cung trầm não nuột gió sương
Cung thanh thánh thót mà thương kiếp đời.
Thả hồn giữa đám mây trôi
Lang thang bay khắp đất trời,trần gian.
Giữa đông mà mộng xuân sang
Đêm thu sao ước lá vàng đừng bay.
Vào xuân hoa nắng vơi đầy
Hạ về ve chớ ngất ngây tiếng sầu!
Mặc ai trong cuộc bể dâu
Đời trôi thả mối tình sầu nơi ai?
QuangLục
Ngày 26/07/2010.



Ru Giọt Tình Thơ

Dừng chân hạ nắng bên đường
Biết rằng hạ sẽ buồn vương chiều tàn
Biết rằng thu cũng sang ngang
Về Đông em sưởi bằng ngàn giọt mơ

Ru mình ngủ với vần thơ
Miên man trăm cõi ơ thờ rủi may
Biết tình thả gió mây bay
Còn trong thơ mãi tháng ngày bên nhau

Cung trầm cung bổng ngọt ngào
Ru cho kiếp đợi đi vào thiên thu
Vén mây tìm giữa sương mù
Gặp đêm cổ tích chờ ru nắng vàng

Thơ ru dấu ái về ngang
Thiên thần khoác áo mơ màng vào khuya
Biết rằng tình cõi trời xa
Bàn tay thơ níu mây ngà về đây

Vẫn êm vẫn ngọt vẫn say
Giữa Đông tim vẫn ngất ngây tình hồng

Lam Hồng Minh
Lam Hồng Minh 31.07.2010 22:47:51 (permalink)
0
Cánh Hoa Ấp Ủ
 
Anh vẫn ép cánh hoa hồng trong vở
Lúc mưa buồn ,lúc nhung nhớ anh xem.
Gửi cùng hoa những sâu lắng của đêm
Những hương vị của ngọt mềm trái chín.
 
Anh ấp ủ những nỗi niềm thầm kín
Trang giấy hồng màu mực tím mồng tơi.
Xao xuyến bồi hồi khẽ gọi tiếng em ơi
Hẹn mùa tới sẽ nói lời giao ước.
 
Anh trao tặng đôi vần thơ viết trước
Cho em quen khi nhịp bước chung đôi.
Hết ngượng ngùng e thẹn chiếc lá rơi
Càng thêm đẹp trên làn môi rạng rỡ.
 
Và cũng hết ánh mắt nhìn bỡ ngỡ
Tận đáy lòng chợt hiểu rõ về nhau.
 
Trung Dũng



Sống Lại Ngàn Hương

Vài sợi tóc phai ngập ngừng đón gió
Hương vẫn thơm anh ấp ủ bao ngày
Hoa học trò nằm trong tim trầm ngải
Vẫn còn nghe vị ngọt chuyện thần tiên

Những ngày xưa sống lại khắp mọi miền
Trang giấy mở niềm riêng hương hoa cỏ
Một trời thương ru em trong ngọn gió
Vẳng âm ba anh gọi kỷ niệm về

Khuôn chữ tím sầu nằm đợi đam mê
Bừng tỉnh một thời xuân khao khát
Xuân chưa về mà lòng nghe man mác
Cánh hoa hồng thơm trang sách tình yêu

Lam Hồng Minh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2010 22:56:06 bởi Lam Hồng Minh >
SĨ ĐOAN 01.08.2010 00:03:01 (permalink)
0
 
 


Du Xuân

Chuốc câu thơ ngọt son môi
Tìm vần em họa cánh đồi xuân mơ
Một trời hoa mộng thẫn thờ
Kết đôi lục bát hẹn hò trao xuân
Lên non hái lộc dâng chàng
Ướp hương trăng mật miên man tình gần
Gió lành mơn trớn lâng lâng
Thơm môi thơm má chữ vần ngửa nghiêng Tình thơ mà ngỡ thần tiên
Vần yêu thương rắc khắp miền du xuân

Lam Hồng Minh


Ta lồng bóng nhau
 
Dường quên bao nỗi gian truân
Tìm vần kết chữ phiên luân tượng hình
Ươm hồn rạng rỡ tâm linh
Có hương có sắc có tình thủy chung
Theo năm tháng rộng ung dung
Tụ men mật ngọt tỏa cùng non xanh
Đồi mơ thỏa mộng em- anh
Trái mơn rộ nở thâu canh đượm nồng
Xa xa én lượn cánh đồng
Mang Xuân ấm áp- ta lồng bóng nhau.
sd
 
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.08.2010 00:04:18 bởi SĨ ĐOAN >
Trần Trung Dũng 01.08.2010 14:17:04 (permalink)
0


Sống Lại Ngàn Hương

Vài sợi tóc phai ngập ngừng đón gió
Hương vẫn thơm anh ấp ủ bao ngày
Hoa học trò nằm trong tim trầm ngải
Vẫn còn nghe vị ngọt chuyện thần tiên

Những ngày xưa sống lại khắp mọi miền
Trang giấy mở niềm riêng hương hoa cỏ
Một trời thương ru em trong ngọn gió
Vẳng âm ba anh gọi kỷ niệm về

Khuôn chữ tím sầu nằm đợi đam mê
Bừng tỉnh dậy một thời xuân khao khát
Xuân chưa về mà lòng nghe man mác
Cánh hoa hồng thơm trang sách tình yêu

Lam Hồng Minh



Đôi Cánh Chim Trời
 
Anh luôn nghĩ chắc rằng em cũng biết
Tuổi trhơ ngây mình tha thiết trao nhau.
Rất lâu rồi anh vẫn chẳng quên đâu
Trang sách nhỏ ghi sắc màu mực tím.
 
Em e ấp nét môi cười chúm chím
Mắt nâu huyền làm xao xuyến tim tôi
Trong chiêm bao anh gọi mãi em ơi!
Lòng ao ước giá như đời là thật.
 
Thì hai đứa cánh chim trời đẹp nhất
Bay thật xa giữa bát ngát trùng khơi
Tự do nào bằng vùng vẫy mọi nơi
Giông bão hết ánh mặt trời rực rỡ.
 
Trung Dũng
Lam Hồng Minh 01.08.2010 15:31:57 (permalink)
0
Ta lồng bóng nhau

Dường quên bao nỗi gian truân
Tìm vần kết chữ phiên luân tượng hình
Ươm hồn rạng rỡ tâm linh
Có hương có sắc có tình thủy chung
Theo năm tháng rộng ung dung
Tụ men mật ngọt tỏa cùng non xanh
Đồi mơ thỏa mộng em- anh
Trái mơn rộ nở thâu canh đượm nồng
Xa xa én lượn cánh đồng
Mang Xuân ấm áp- ta lồng bóng nhau.
sd



Bóng Tình

Bóng tình thơ ấm xuân đào
Ghép đôi chữ nhớ nao nao dáng hình
Vườn xuân đôi bóng lung linh
Hạt thơ gieo xuống hạt tình mọc lên
Ảo hư lòng vẫn thật mềm
Đón trăm hạt mộng êm đềm trao thương
Tặng nhau một hạt vấn vương
Mà trăm năm đã vô thường anh ơi!
Đem về nhà nước mắt rơi
Tình tràn bốn bể mà đời không không

Lam Hồng Minh
Lam Hồng Minh 01.08.2010 16:01:42 (permalink)
0

Đôi Cánh Chim Trời
 
Anh luôn nghĩ chắc rằng em cũng biết
Tuổi thơ ngây mình tha thiết trao nhau.
Rất lâu rồi anh vẫn chẳng quên đâu
Trang sách nhỏ ghi sắc màu mực tím.
 
Em e ấp nét môi cười chúm chím
Mắt nâu huyền làm xao xuyến tim tôi
Trong chiêm bao anh gọi mãi em ơi!
Lòng ao ước giá như đời là thật.
 
Thì hai đứa cánh chim trời đẹp nhất
Bay thật xa giữa bát ngát trùng khơi
Tự do nào bằng vùng vẫy mọi nơi
Giông bão hết ánh mặt trời rực rỡ.
 
Trung Dũng



Màu Tím Em Yêu

Em còn nhớ ngày xưa anh thường nói
Hai đứa mình sanh ra để yêu thương
Tìm bóng nhau thơ thẩn trước sân trường
Vắng giây phút đã nhớ thương tìm kiếm

Em còn nhớ anh yêu hoa màu tím
Cho em vui khi chiều tím hoàng hôn
Đưa nhau về con đường dài chung bóng
Anh thì thầm màu tím của buồn thương!

Em vẫn biết yêu là chuyện vấn vương
Một lần lỡ cho đi là muôn kiếp
Để những lần xa nhau buồn tím ngắt
Em mân mê hoa tím với nỗi niềm

Lam Hồng Minh


quangluc 02.08.2010 10:49:02 (permalink)
0



Ru Giọt Tình Thơ

Dừng chân hạ nắng bên đường
Biết rằng hạ sẽ buồn vương chiều tàn
Biết rằng thu cũng sang ngang
Về Đông em sưởi bằng ngàn giọt mơ

Ru mình ngủ với vần thơ
Miên man trăm cõi ơ thờ rủi may
Biết tình thả gió mây bay
Còn trong thơ mãi tháng ngày bên nhau

Cung trầm cung bổng ngọt ngào
Ru cho kiếp đợi đi vào thiên thu
Vén mây tìm giữa sương mù
Gặp đêm cổ tích chờ ru nắng vàng

Thơ ru dấu ái về ngang
Thiên thần khoác áo mơ màng vào khuya
Biết rằng tình cõi trời xa
Bàn tay thơ níu mây ngà về đây

Vẫn êm vẫn ngọt vẫn say
Giữa Đông tim vẫn ngất ngây tình hồng

Lam Hồng Minh)
 
GIỌT TÌNH THƠ
 
Giọt tình rỏ xuống trang thơ
Sầu rơi số kiếp bơ vơ trăng tàn.
Bàn tay ai đã sẽ sàng
Khơi hồng bếp lửa sắp tàn đêm đông.
 
Khuyết trăng để nước triều dâng
Sóng khơi đẩy cánh buồm dong bến bờ.
Tim côi-kiếp đợi thẫn thờ
Có hay tình ảo vật vờ gió trăng!
 
Hạ qua lại đón thu sang
Hắt hiu cơn gió lá vàng rụng rơi
Xuân đời cứ thế mà trôi
Có không..một chút hương đời còn vương?
 
Tình thơ mờ ảo khói sương
Nỗi lòng khắc khoải,đêm trường mung lung.
Sương sa mây núi ngàn trùng
Hồn ai phiêu lạc cánh rừng ngàn xa!
 
QuangLuc
Ngày 02/08/2010.
Cảm ơn bạn Lam Hồng Minh đã ghé thăm và họa thơ,chúc bạn tuần mới luôn vui và hạnh phúc thật nhiều.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.08.2010 10:53:10 bởi quangluc >
SĨ ĐOAN 02.08.2010 21:35:07 (permalink)
0


Bóng Tình

Bóng tình thơ ấm xuân đào
Ghép đôi chữ nhớ nao nao dáng hình
Vườn xuân đôi bóng lung linh
Hạt thơ gieo xuống hạt tình mọc lên
Ảo hư lòng vẫn thật mềm
Đón trăm hạt mộng êm đềm trao thương
Tặng nhau một hạt vấn vương
Mà trăm năm đã vô thường anh ơi!
Đem về nhà nước mắt rơi
Tình tràn bốn bể mà đời không không

Lam Hồng Minh




Vô hình
 
Thương ai ngày mộng đêm trông
Gieo tình bể khổ cõi lòng hoang sơ
Sợi thương sợi nhờ sợi chờ
Rơi vào vô định thẩn thờ tim yêu.
Giọt lòng theo ngọn gió chiều
Đơm hương trổ sắc trỗi nhiều men say
Gieo thêm chẳng quản kiếp này
Trăm năm lưu mãi tháng ngày giao duyên.
Tàn canh giấc ngủ bình yên
Tiếng chim thánh thót… môi liền nở hoa.
Sd 
 
Trần Trung Dũng 03.08.2010 09:04:36 (permalink)
0



Màu Tím Em Yêu

Em còn nhớ ngày xưa anh thường nói
Hai đứa mình sanh ra để yêu thương
Tìm bóng nhau thơ thẩn trước sân trường
Vắng giây phút đã nhớ thương tìm kiếm

Em còn nhớ anh yêu hoa màu tím
Cho em vui khi chiều tím hoàng hôn
Đưa nhau về con đường dài chung bóng
Anh thì thầm màu tím của buồn thương!

Em vẫn biết yêu là chuyện vấn vương
Một lần lỡ cho đi là muôn kiếp
Để những lần xa nhau buồn tím ngắt
Em mân mê hoa tím với nỗi niềm

Lam Hồng Minh


 
 
Thủy Chung Màu Tím
 
Anh cũng thế rất yêu hoa màu tím
Màu thuỷ chung ,màu lưu luyến chờ mong.
Chỉ là anh giấu kín ở trong lòng
Đêm thao thức cầu mong ngày mới.
 
Nhìn hoa tím thì thầm anh khẽ nói
Rõ không em có tiếng gọi của tim.
Nhắn nhủ rằng đón ánh mặt trời lên.
Yêu hoa tím tình càng thêm đằm thắm.
 
Dẫu vẫn biết đường đời nhiều cay đắng
Luôn bão giông, luôn mưa nắng thất thường.
Lại kèm mang những hờn dỗi để buồn
Vì một lỗi cỏn con vô cớ.
 
Dẫu vẫn biết biển tình là sóng gió
Là buồn vui, là nỗi nhớ khát khao.
 
Trung Dũng
Lam Hồng Minh 04.08.2010 22:21:48 (permalink)
0
 
GIỌT TÌNH THƠ
 
Giọt tình rỏ xuống trang thơ
Sầu rơi số kiếp bơ vơ trăng tàn.
Bàn tay ai đã sẽ sàng
Khơi hồng bếp lửa sắp tàn đêm đông.
 
Khuyết trăng để nước triều dâng
Sóng khơi đẩy cánh buồm dong bến bờ.
Tim côi-kiếp đợi thẫn thờ
Có hay tình ảo vật vờ gió trăng!
 
Hạ qua lại đón thu sang
Hắt hiu cơn gió lá vàng rụng rơi
Xuân đời cứ thế mà trôi
Có không..một chút hương đời còn vương?
 
Tình thơ mờ ảo khói sương
Nỗi lòng khắc khoải,đêm trường mung lung.
Sương sa mây núi ngàn trùng
Hồn ai phiêu lạc cánh rừng ngàn xa!
 
QuangLuc
Ngày 02/08/2010.
Cảm ơn bạn Lam Hồng Minh đã ghé thăm và họa thơ,chúc bạn tuần mới luôn vui và hạnh phúc thật nhiều.

Giọt Buồn Chơi Vơi

Dường như mưa gõ mái nhà
Giọt thơ rơi xuống châu sa của trời
Giọt thương giọt nhớ đều rơi
Hồn về lụp xụp góc ngồi trú mưa

Dường như con gió đong đưa
Nỗi buồn lữ thứ đêm mưa nhớ nhà
Nhớ người thôn nữ áo hoa
Đồng xanh mơn mởn vườn cà vườn rau

Dường như có chút hư hao
Khi mùa thu rụng ngọt ngào... lá rơi!
Tìm mùa thơ ấu nửa vời
Chỉ còn lại giọt mưa rơi đêm dài!

Tiếc thương ngàn cánh sao mai
Mông lung về cõi tình phai chân trời
Hồn chơi vơi bóng chơi vơi
Chân không lơ lửng buồn rơi xuống trần

Lam Hồng Minh

LHM cũng cám ơn bạn Quang Lục đã rất nhiệt tình đến họa thơ...Chúc bạn vui...!



Lam Hồng Minh 05.08.2010 05:48:19 (permalink)
0
Vô hình
 
Thương ai ngày mộng đêm trông
Gieo tình bể khổ cõi lòng hoang sơ
Sợi thương sợi nhờ sợi chờ
Rơi vào vô định thẩn thờ tim yêu.
Giọt lòng theo ngọn gió chiều
Đơm hương trổ sắc trỗi nhiều men say
Gieo thêm chẳng quản kiếp này
Trăm năm lưu mãi tháng ngày giao duyên.
Tàn canh giấc ngủ bình yên
Tiếng chim thánh thót… môi liền nở hoa.
Sd

Em Và Gió

Lò dò cái bóng nhạt nhòa
Đi mưa về nắng mùa hoa cũng tàn
Vô tình gió thả mây hoang
Cho lòng thơ thẩn bên đàng tìm ai
Cho ngày không có nắng mai
Ưu tư mưa đổ lên ngày bình yên
Hỏi mưa tắm mát muộn phiền?
Cho em trở lại thăm miền yêu xưa
Lò dò bóng đón bóng đưa
Chỉ em với ngọn gió lùa nhớ thương!

Lam Hồng Minh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.08.2010 05:52:18 bởi Lam Hồng Minh >
Lam Hồng Minh 05.08.2010 06:36:39 (permalink)
0
Thủy Chung Màu Tím
 
Anh cũng thế rất yêu hoa màu tím
Màu thuỷ chung ,màu lưu luyến chờ mong.
Chỉ là anh giấu kín ở trong lòng
Đêm thao thức cầu mong ngày mới.
 
Nhìn hoa tím thì thầm anh khẽ nói
Rõ không em có tiếng gọi của tim.
Nhắn nhủ rằng đón ánh mặt trời lên.
Yêu hoa tím tình càng thêm đằm thắm.
 
Dẫu vẫn biết đường đời nhiều cay đắng
Luôn bão giông, luôn mưa nắng thất thường.
Lại kèm mang những hờn dỗi để buồn
Vì một lỗi cỏn con vô cớ.
 
Dẫu vẫn biết biển tình là sóng gió
Là buồn vui, là nỗi nhớ khát khao.
 
Trung Dũng



Em Ghét Anh

Dẫu biết rằng thơ mãi chỉ là thơ
Dài tay với cũng không bao giờ tìm gặp
Vẫn biết rằng tình hoài xa tấp
Giận làm chi giăng mắc những chiều buồn!

Tự giải thích mà vẫn buồn đắng chát
Em ghét anh lòng mưa nắng thất thường
Có nhiều khi ghét cay ghét đắng
Tự hỏi mình duyên cớ chuyện yêu đương

Em ghét anh con đường trăm ngã rẻ
Thơ là thơ không phải thật đâu mà
Anh đừng nói thơ là tim là máu
Nghìn bài thơ trên phố anh thành ma

Em ghét anh bình minh đến chiều tà
Gieo mưa nắng khắp trời làm giông bão
Ừ thơ nhé! thơ đi tìm hương thảo
Bỏ mình em thương.. ghét.. giận quá trời!

Lam Hồng Minh


Trần Trung Dũng 05.08.2010 21:00:15 (permalink)
0
Em Ghét Anh

Dẫu biết rằng thơ mãi chỉ là thơ
Dài tay với cũng không bao giờ tìm gặp
Vẫn biết rằng tình hoài xa tấp
Giận làm chi giăng mắc những chiều buồn!

Tự giải thích mà vẫn buồn đắng chát
Em ghét anh lòng mưa nắng thất thường
Có nhiều khi ghét cay ghét đắng
Tự hỏi mình duyên cớ chuyện yêu đương

Em ghét anh con đường trăm ngã rẻ
Thơ là thơ không phải thật đâu mà
Anh đừng nói thơ là tim là máu
Nghìn bài thơ trên phố anh thành ma

Em ghét anh bình minh đến chiều tà
Gieo mưa nắng khắp trời làm giông bão
Ừ thơ nhé! thơ đi tìm hương thảo
Bỏ mình em thương.. ghét.. giận quá trời!

Lam Hồng Minh



Mong Ghét Mãi
 
Anh cứ thích suốt đời em ghét mãi
Ghét mà thương thì sợ hãi gì đâu.
Mỗi lần về ngan ngát tóc hương cau
Là ngây ngất tím một màu nhung nhớ.
 
Anh đâu có đủ tài gây sóng gió
Chỉ tại người làm bão tố mà thôi.
Trăm ngả đường rồi cũng đến một nơi
Để mong muốn được nghe lời em nói.
 
Dẫu có ghét bước chân anh vẫn tới
Dù đường vòng hay những lối quanh co
Đọc đôi dòng em viết ở trang thơ
Và tự hỏi đến bao giờ hết ghét?.
 
Trung Dũng

Em chỉ ghét từ bình minh đến chiều tà thôi vẫn còn yên tâm
hì hì
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.08.2010 11:16:15 bởi Trần Trung Dũng >
Thay đổi trang: << < 616263 > >> | Trang 63 của 74 trang, bài viết từ 931 đến 945 trên tổng số 1103 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Commercial Version 3.9