Bầu trời Lam ..của Lam Hồng Minh!
Thay đổi trang: << < 646566 > >> | Trang 64 của 74 trang, bài viết từ 946 đến 960 trên tổng số 1103 bài trong đề mục
SĨ ĐOAN 07.08.2010 17:27:17 (permalink)
0
 
 

 
Em Và Gió

Lò dò cái bóng nhạt nhòa
Đi mưa về nắng mùa hoa cũng tàn
Vô tình gió thả mây hoang
Cho lòng thơ thẩn bên đàng tìm ai
Cho ngày không có nắng mai
Ưu tư mưa đổ lên ngày bình yên
Hỏi mưa tắm mát muộn phiền?
Cho em trở lại thăm miền yêu xưa
Lò dò bóng đón bóng đưa
Chỉ em với ngọn gió lùa nhớ thương!

Lam Hồng Minh

 
Anh và trăng
 
Trăng ngà rải ánh bên đường
Long lanh sương đọng trong ngần pha lê
Cỏ, hoa đơm sắc tư bề
Trầm mình giữa gió chẳng nề ưu tư.
Lòng ta ghi khắc lời ru
Sợi thương, sợi nhớ từ từ giản nhanh
Trải dài phủ kín trời xanh
Len vào khí quyển trở thành hư vô.
Bờ phờ… dạ mãi ngu ngơ…
Giữa trời lam biếc thẩn thờ với trăng.
sd
 

Lam Hồng Minh 19.08.2010 05:31:57 (permalink)
0
Tan

Có không không có có không
Không không rồi có, có rồi không không

Yêu rồi yêu nữa hết yêu
Yêu nhiều cũng chán, chán nhiều hết yêu!

Nửa đi nửa ở nửa về
Thôi đi thôi ở cũng huề hết trơn

Điên điên tỉnh tỉnh mê mê
Tỉnh điên điên tỉnh hôi ê cả làng

Cười toe toét ló răng vàng
Cười cho quên hết bẽ bàng trần gian

Cứ cười cứ khóc cho tan!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.08.2010 05:37:02 bởi Lam Hồng Minh >
SĨ ĐOAN 19.08.2010 23:23:53 (permalink)
0
 
Vì đâu
 
Lòng ai mãi ngu ngơ
Giữa tình đời chơ vơ
Xoay lưng dòng lệ đẫm
Nghẹn ngào thả hồn thơ.

Tim yêu giờ hoang vắng
Phiêu diêu một góc trời
Vì đâu dạ chuyển dời
Để rồi xa mãi mãi???sd
Lam Hồng Minh 23.08.2010 05:38:05 (permalink)
0

 
Vì đâu

Lòng ai mãi ngu ngơ
Giữa tình đời chơ vơ
Xoay lưng dòng lệ đẫm
Nghẹn ngào thả hồn thơ.

Tim yêu giờ hoang vắng
Phiêu diêu một góc trời
Vì đâu dạ chuyển dời
Để rồi xa mãi mãi???sd

Vì Thơ

Vì mây vẫn còn bay
Vì thơ vẫn còn say
Khi trăng về mưa ướt
Kiếp thi nhân lưu đày

Vì tình yêu rồi tan
Theo mây đi lang thang
Vì người yêu rồi xa
Thơ làm kiếp hoang đàng

Lam Hồng Minh
Lam Hồng Minh 25.08.2010 05:01:09 (permalink)
0


CHO ANH ĐÓN MẸ CHỨA CHAN
(Thương tặng anh Luân Tâm)

Thương anh nhớ mẹ nhớ cha
Thương anh chữ nghĩa đậm đà thương yêu
Mẹ còn ở lại nâng niu
Trăng lành mẹ gửi muôn điều về thăm
Nơi xa trăng mỉm cười rằm
Mẹ về gần lắm bên anh muôn đời
Trong tim anh mẹ tuyệt vời
Anh mang theo đó sáng ngời cõi tâm
Đi đâu mẹ cũng thì thầm
Về đâu mẹ cũng gieo mầm xinh tươi
Cho con tất cả cuộc đời
Mong con hạnh phúc đất trời ban ơn
Trời mưa trời nắng mỏi mòn
Không quản khó nhọc mong con nên người
Bây giờ anh lớn vẹn mười
Bây giờ chín suối mẹ cười yên vui
Trong tim anh mẹ ngọt bùi
Trong tim em mẹ chưa nguôi phút nào
Thắp lên một vạn vì sao
Kết hoa tháng bảy ngọt ngào Vu Lan
Cho anh đón mẹ chứa chan
Về trong tim ấm muôn ngàn đời sau

08/24/10
(Tức rằm tháng bảy ngày lễ Vu Lan)
Lam Hồng Minh

 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.08.2010 19:43:10 bởi Viet duong nhan >
Tinhkhgbiengioi 25.08.2010 08:57:08 (permalink)
0



Tan

Có không không có có không
Không không rồi có, có rồi không không

Yêu rồi yêu nữa hết yêu
Yêu nhiều cũng chán, chán nhiều hết yêu!

Nửa đi nửa ở nửa về
Thôi đi thôi ở cũng huề hết trơn

Điên điên tỉnh tỉnh mê mê
Tỉnh điên điên tỉnh hôi ê cả làng

Cười toe toét ló răng vàng
Cười cho quên hết bẽ bàng trần gian

Cứ cười cứ khóc cho tan!


Vùi

Nửa xong, xong nửa, nửa xong
Làm xong một nửa, nửa xong đã làm [sm=noidea.gif]

Yêu rồi, yêu nữa, yêu hoài
Yêu ai yêu mãi, mãi hoài yêu ai [sm=noidea.gif]

Nửa đi, nửa ở, nửa về
Không đi thì ở, không về sao đi [sm=noidea.gif]

Cuồng cuồng, dại dại, si si
Si cuồng si dại, cuồng si dại cuồng

Cười không toét miệng cười buồn
Khóc không ứa lệ, khóc mừng khóc vui
Thì thôi một giấc ngủ vùi

Thấy bài thơ này ngộ quá nên mạo muội họa thôi. Xin đừng giận
Chúc bạn 1 ngày vui vẻ.
TKBG
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.08.2010 08:59:34 bởi Tinhkhgbiengioi >
Lam Hồng Minh 28.08.2010 16:10:24 (permalink)
0

Thấy bài thơ này ngộ quá nên mạo muội họa thôi. Xin đừng giận
Chúc bạn 1 ngày vui vẻ.
TKBG

Hum bửa Lam buồn quá nên muốn viết cái gì đó cho vui thôi! định viết để cười nhưng mà hình như cười ra nước mắt lận à!
Cám ơn anh có lòng đọc và họa lại một cách rất tế nhị, vẫn là những con chữ ấy mà ý nghĩa thâm hậu.
Không có giận anh đâu mà trái lại rất vui đón anh ghé trang thơ này.
Chúc anh luôn vui.
Lam Hồng Minh 28.08.2010 16:16:23 (permalink)
0


MÙA SEN NỞ

Anh thanh tao gió chiều hạ mát
Thổi những hoàng hôn ngọt dịu dàng
Em xanh mơn mởn đời cỏ dại
Mỗi lần gió ghé nụ miên man

Anh tình của đất quê hương nhớ
Mọc trái yêu thương chín mùa mơ
Em ngồi xới đất gieo hạt mộng
Tình hoa đua nở một trời thơ

Hồn nhiên hoa nắng cười trong gió
Trải lối hoàng hôn đón hẹn hò
Cứ ngỡ chiêm bao không là thật
Đất lành thương nhớ mọc tình thơ

Mỗi bước chân về lòng xuyến xao
Rơi trên lối mộng lời ngọt ngào
Sen em hồng trắng tim kết nhụy
Hồ anh sen nở tự năm nào...

28/08/10
Hoài Thương

 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.08.2010 19:45:47 bởi Viet duong nhan >
Lam Hồng Minh 28.08.2010 16:33:43 (permalink)
0
Anh và trăng
 
Trăng ngà rải ánh bên đường
Long lanh sương đọng trong ngần pha lê
Cỏ, hoa đơm sắc tư bề
Trầm mình giữa gió chẳng nề ưu tư.
Lòng ta ghi khắc lời ru
Sợi thương, sợi nhớ từ từ giản nhanh
Trải dài phủ kín trời xanh
Len vào khí quyển trở thành hư vô.
Bờ phờ… dạ mãi ngu ngơ…
Giữa trời lam biếc thẩn thờ với trăng.
sd

]Thủ Thỉ Vầng Trăng

Đêm nghe thủ thỉ vầng trăng
Gió êm êm rót tình Hằng vào tim
Cho thơ em rải hạt mềm
Cho sương tích lủy mông mênh giọt lòng
Bồng bềnh xoay cõi hư không
Tìm nhau quấn quít cuốn dòng trăm năm
Đêm nghe sóng vỗ thì thầm
Ru em như đã ngàn năm ru hoài

Lam Hồng Minh 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.08.2010 16:37:15 bởi Lam Hồng Minh >
Lam Hồng Minh 28.08.2010 23:18:36 (permalink)
0
ĐỂ MẤT NHAU

Tưởng hờn một chút rồi qua
Ngờ đâu..để lại cho ta mối sầu!
Biết giận rồi để mất nhau
Trăm năm chẳng dám hờn đâu..hỡi người!

Giờ đây xa cách khoảng trời
Nỗi niềm anh cứ bồi hồi trong tim.
Phương em sao mãi lặng im?
Anh chờ mòn mỏi nổi chìm trong mơ!

Sông sâu cách trở đôi bờ
Tình xa khắc khoải,bơ vơ bóng hình.
Chênh chao với chiếc thuyền tình
Mênh mông sóng cả ..một mình về đâu?

Chức-Ngưu rỏ những giọt châu
Để trời thánh thót cơn ngâu tháng ngày.
Tình mình một thủa mê say
Rỗi hờn gieo giọt đắng cay suốt đời!

Bao giờ...xuân mới vãn hồi?
Rừng xanh màu lá,nương đồi thắm hoa.
Vườn xuân chim lại hót ca
Tìm về tổ ấm,chan hòa niềm vui.

QuangLuc
Ngày 08/08/2010.


Đừng Hờn Đừng Giận

Đừng hờn giận nữa nghe anh
Đừng cho xa vắng sao đành người ơi!
Đừng cho mưa lệ sầu rơi
Mất nhau một thuở bời rời nhớ thương

Đường tìm nhau mịt mù sương
Ngậm ngùi qua nẻo đoạn trường ướt mưa
Đừng gọi nhau tiếng người xưa
Cho em mòn mỏi sớm trưa chờ về...

Chờ tình ướp vị đam mê
Bơ vơ ngày tháng chân lê gót buồn
Đừng anh ngồi với cô đơn
Đừng em thương khóc nửa hồn thương đau!

Cho xuân ươm mộng ngọt ngào
Cho hoa chen sắc đủ màu tình yêu
Cho khao khát được nâng niu
Cho tình về mãi yêu nhiều...hơn xưa

Lam Hồng Minh
Lam Hồng Minh 29.08.2010 00:52:14 (permalink)
0

Trích đoạn: Tinhkhgbiengioi

Lạc Mất Giữa Làn Mưa

Bước bâng khuâng vào mảnh đời mới mở
Thoáng ngập ngừng, thoáng mộng, thoáng mơ hồ
Gói hương xưa quằn trên vai sương gió
Túi muộn phiền muốn bỏ có được đâu

Biết bao lần vứt bỏ mối tình sầu
Theo gót thu buồn vẫn hiện lên đây
Nhớ, đau, thương.. ta đong đã quá đầy
Tràn tứ phương, lối, nẻo khắp mọi miền

Ta dẵm nát trên bao ngàn kỷ niệm
Vẫn cố tìm được hình bóng người xưa
Bóng một người ta lạc giữa làn mưa
Cơn mưa đó ướt ta từ dạo ấy

Một mong ước nhỏ nhoi tìm không thấy
Nên đã buồn khóc hết mấy dòng sông
Nắng bình minh đang lịm tắt trong lòng
Cơn mưa đó hình như... về trước ngõ

TKBG


Nắng Ghé Thăm Anh

Ghé thăm anh một chiều mưa giăng mắc
Vườn tình yêu ướt đẩm mộng xuân thì
Chữ loi ngoi vần rời rã biệt ly
Anh, anh hỡi lạc đường mưa tầm tã

Thương thương quá giọt mưa sầu lã chã
Hồn lang thang sầu thả giữa làn mưa
Em rất hiểu linh hồn anh thi sĩ
Đắm đuối chìm vào tình khúc mưa rơi

Thú đau thương khao khát mộng tuyệt vời
Tay với mãi đỉnh trời không thể tới
Thơ nối vần thơ mà đời đôi ngả
Chuyện tình buồn là mảnh vụn chơi vơi

Ghé thăm anh bầu trời lam mây trắng
Hong giọt thơ khô mái tóc bồng bềnh
Mang cho anh triệu giọt nắng không tên
Về trước ngõ sau cơn mưa trời sáng

Lam Hồng Minh


Ghé thăm anh TKBG để cám ơn anh đã ghé nhà Lam và để lại bài thơ thật dễ thương!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.08.2010 04:21:19 bởi Lam Hồng Minh >
LuânTâm 30.08.2010 02:26:30 (permalink)
0
Em Lam Hồng Minh đa tài hoa thân thương trân quý thương kính mến ơi ! Em khoẻ hôn em ơi? Từ lâu anh đã có dịp âm thầm ghé thăm & thưởng thức  ngưỡng mộ nhiều bài  hương tình ca dao tiên bồng quá ngọt ngào dễ thương của em nè..Em ơi ! Nếu như anh nhớ không lầm thì hồi trước có lúc em đã từng thương giúp post vô DĐ/VNTQ một số bài thơ tuyệt vời của em Hoài Thương nho nhỏ ngọt ngào trăm nhớ ngàn thương của anh nè...Em ơi?
Lâu nay anh quá bận rộn & quá dốt Computer ,nên vẫn nhờ hiền sư huynh tri kỷ tri âm đại ân nhân Thi sĩ  NhàQuê TBT nhã ý thương giup post bài giùm !
Hôm nay anh có chút thời giờ rảnh mới nhờ anh NhàQuê chỉ dạy đường vào VNTQ nè...Em ơi !
Anh thực quá xúc động cảm động ấm lòng hạnh phúc nghẹn ngào rưng rưng...mít ướt...vì quá bất ngờ được đọc bài thơ em thương tặng quá tuyệt vời hiền dịu cao sang ngọt ngào dễ thương " CHO ANH ĐÓN MẸ CHỨA CHAN" nè...Em ơi ! Anh xin vô vàn đa tạ cảm tạ em nhiều lắm em nha...Xin mạo muội múa rìu...đáp lễ tri ân em bằng mấy câu quê mùa thô thiển "LÒNG MẸ SỮA NON" cho anh em Mình được gặp nhau cho vui 1 chút xíu..em nha...Xin thân quý thương kính chúc em cùng quý quyến luôn vui mạnh ,vạn sự như ý thân tâm an lạc mãi mãi em nha. Thư bất tận ngôn em nha...MD.08/29/10 LT.

CHO ANH ĐÓN MẸ CHỨA CHAN

(Thương tặng anh Luân Tâm)

Thương anh nhớ mẹ nhớ cha
Thương anh chữ nghĩa đậm đà thương yêu
Mẹ còn ở lại nâng niu
Trăng lành mẹ gửi muôn điều về thăm
Nơi xa trăng mỉm cười rằm
Mẹ về gần lắm bên anh muôn đời
Trong tim anh mẹ tuyệt vời
Anh mang theo đó sáng ngời cõi tâm
Đi đâu mẹ cũng thì thầm
Về đâu mẹ cũng gieo mầm xinh tươi
Cho con tất cả cuộc đời
Mong con hạnh phúc đất trời ban ơn
Trời mưa trời nắng mỏi mòn
Không quản khó nhọc mong con nên người
Bây giờ anh lớn vẹn mười
Bây giờ chín suối mẹ cười yên vui
Trong tim anh mẹ ngọt bùi
Trong tim em mẹ chưa nguôi phút nào
Thắp lên một vạn vì sao
Kết hoa tháng bảy ngọt ngào Vu Lan
Cho anh đón mẹ chứa chan
Về trong tim ấm muôn ngàn đời sau

08/24/10
(Tức rằm tháng bảy ngày lễ Vu Lan)
Lam Hồng Minh


LÒNG MẸ SƯÃ NON
(Thương tặng em Lam Hồng Minh)

Thương em thương mẹ nhớ em
Trăng Rằm tháng bảy soi đèn Vu Lan
Bồng thơm cõng ngọt về làng
Lệ vui tắm áo sen vàng rưả chân
Da mồi tóc bạc hồng ân
Mẹ cười em khóc cháu mừng cần thơ
Hoa mưa đợi hoa nắng chờ
Than hồng bếp ấm nối bờ thương đau
Chim non run rẩy nghẹn ngào
Nhào vô lòng Mẹ biển trào sưã non
Hương phù sa nước bồng con
Mừng mừng tủi tủi...Chưa tròn ...Cha ơi ...
 
MD.08/24/10
(Tức Rằm Tháng Bảy Lễ Vu Lan !)

LuânTâm
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.08.2010 02:29:44 bởi LuânTâm >
LuânTâm 30.08.2010 02:45:54 (permalink)
0
Em Lam Hồng Minh đa tài hoa thân thương trân quý ơi ! Em Hoài Thương và anh LuânTâm xin mạn phép mạo muội thân mến gửi em 2 bài hương tình quê nho nhỏ để em đọc cho vui ngày Chúa Nhật hoa hồng như màu áo thơ ngây mộng LHM  vật đó em nha ! Anh Xin thương mến  thương chúc em luôn được An Vui trong hương thơ húng thơ tiên bồng cùa em..Em nha ! Thư bất tận ngôn...Em nha !MD.08/29/10 LT.




HOA MẮC CỠ BẮT BƯỚM ĐỀN
(Thương tặng em Hoài Thương)

Cưng ơi...

 
Nằm mơ được Mẹ dỗ dành
Mớm cơm mớm thuốc an lành hồn quê
Cho anh nhõng nhẽo khỏi chê
Chui vào áo Mẹ ngủ mê thơm hoài
Ấm suốt đêm êm suốt ngày
Ngọt ngào chợt tỉnh gối tay em mền
Hoa mắc cỡ bắt bướm đền...
 
Cưng ơi...
 
MD.08/26/10
LuânTâm

MỀM MÔI SỬA MẬT NGỌT LÀNH
(Thương tặng anh Luân Tâm)

Anh ơi...

Cho anh mơ trọn một đời
Mơ thơm mơ ngọt chưa rời ấu thơ
Em xin thay mẹ ngồi chờ
Áo thương áo nhớ thêu mơ để dành
Cho anh mộng đẹp long lanh
Mềm môi sữa mật ngọt lành ấm no
Cho anh tình mẹ thơm tho...

Anh ơi...

08/28/10
Hoài Thương

SĨ ĐOAN 31.08.2010 20:03:24 (permalink)
0
 
 
 
 
Thủ Thỉ Vầng Trăng

Đêm nghe thủ thỉ vầng trăng
Gió êm êm rót tình Hằng vào tim
Cho thơ em rải hạt mềm
Cho sương tích lủy mông mênh giọt lòng
Bồng bềnh xoay cõi hư không
Tìm nhau quấn quít cuốn dòng trăm năm
Đêm nghe sóng vỗ thì thầm
Ru em như đã ngàn năm ru hoài

Lam Hồng Minh 


 

 
Bên đồi sương lạnh
 
Lá rơi đậu ở bờ vai
Giọt sương ướt đẫm , trăng gầy nghiêng nghiêng
Bâng khuâng hồn lạc dốc triền
Tìm nơi chốn cũ nối liền cõi mơ
Miên man theo gió hững hờ
Cỏ rêu vương đọng giữa bờ ái ân
Thầm thì tiếng vọng vang ngân
Lặng nghe tiếng sóng nhịp gần nhịp xa.
Sd
 
 
 
 
Kẻ Ngông 18.11.2010 21:04:21 (permalink)
0
Trăng thơ đã lặn từ lâu
Làm sao gặt hái tìm đâu bây giờ?
Giữa bầu lam biếc thẩn thờ
Nhờ dòng suối ngọt đành chờ canh thâu.
Thay đổi trang: << < 646566 > >> | Trang 64 của 74 trang, bài viết từ 946 đến 960 trên tổng số 1103 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9