Bầu trời Lam ..của Lam Hồng Minh!
Thay đổi trang: << < 676869 > >> | Trang 67 của 74 trang, bài viết từ 991 đến 1005 trên tổng số 1103 bài trong đề mục
Lam Hồng Minh 07.12.2010 03:40:26 (permalink)
0
Mẹ "điên"

Nắng, mưa, sương, gió mẹ đi
Lượm từng hạt lúa, cũ mì cho con.
Nương dâu đầu độ héo hon
Hái mầm lộc mới mởn mơn chẳng nề.
Ngụp trời dòng chảy nhiêu khê
Nâng con đứng thẳng hướng nhìn về nhân sinh.
Cội nguồn ôm lấy bên mình
Nhồi bao lễ, nghĩa... đượm tình quê hương.
Sải chân muôn nỗi đọan trường
Trao con tất cả niềm thường ở đời.
Mẹ ơi! Xin nhận đôi lời:
Mẹ điên hiếm có giữa trời đầy hoa,
Mẹ là thi áng trường ca,
Suối nguồn ấm áp, trăng ngà lung linh...!!

Kẻ ngông!

29.11

Mẹ

Mẹ ngồi điên tỉnh chắt chiu
Giọt cay giọt đắng nâng niu ngọt ngào
Biết rằng đời lắm thương đau
Khóc cười muôn trận làm sao am tường
Tình đời đắng chát nhiểu nhương
Mẹ đành cam phận nhịn nhường cho con
Qua đèo qua núi qua non
Mong con khôn lớn vuông tròn mai sau
Quên mình chấp nhận lao đao
Ai điên hơn mẹ làm giàu cho con
Hề chi sức khoẻ hao mòn
Con danh phận lớn mẹ còn lênh đênh
Con là nắng ấm bồng bềnh
Con là hạnh phúc về bên mẹ hiền
Hề chi khi mẹ tỉnh điên
Hề chi gom góp ưu phiền trần gian.

Lam Hồng Minh


Úi! Bài này khó họa anh Ngông ui! Họa theo cảm xúc riêng của LHM ...tùy ý anh Ngông nhận xét ha.
Lam Hồng Minh 07.12.2010 04:01:08 (permalink)
0

Trích đoạn: Kẻ Ngông

Hồn Trinh

Trải bao thăng trầm, sóng gió
Em trờ về nguyên vẹn trái tim son
Dịu dàng, đầm thắm,
Chứa chan ân tình.

Khi giọt nắng trở mình co rúc
Lá, hoa khép hờ
Trông đôi mắt thẩn thờ
Chất ngất ưu tư
Cung sầu dường như
Tuôn theo dòng châu lệ.

Tôi lặng lẻ, so dây, nắn phím
Tiếng tơ lòng vang ngân
Giựt dậy hồn thơ
Tắm mát cuộc đời
Đạp, lướt muôn lời
Cùng em dạo khúc...!!!

30.11


Trong Suốt

Vẹn hồn trinh tháng năm bão giông
Đen trắng đời tình giữ sach trong
Ai hiểu thấu lòng ai chất chứa
Chữ lặng câm theo nước xa dòng

Ai lặng lẽ bền đồi rừng thông
Mùa cỏ hoa e ngại vào Đông
Ai nắn nót gửi dòng thương nhớ
Biết ai còn tựa cửa chờ trông

Chờ mùa xuân trên nẻo đường xa
Nắng rưng rức chờ bóng tối qua
Vẫn nằm im hồn trinh trong suốt
Nghe mưa đêm tấu khúc hòa ca

Lam Hồng Minh
Lam Hồng Minh 07.12.2010 04:16:42 (permalink)
0
Nhớ lời ru xưa

Gió ru thoang thỏang tư bề
Gió mang hương lúa, gió se bên dòng
Thả hồn giữa cõi thinh không
Dang tay níu giữ hóa trông mịt mờ
Lời ru trầm bổng lửng lơ
Khúc khoan khúc nhặt - vẩn vơ mây ngàn
Thẩn thờ trên bước dặm đàng
Nhớ lời xưa ấy lòng càng diết da!
Xuân về bướm lượn muôn hoa
Giai nhân tài tử hát ca rộn ràng
Chìm sâu giấc điệp mơ màng
Bàn tay bé nhỏ vội vàng tìm nhau.

29.11

Nhớ Một Thuở nào

Ngày nào gió gửi hương đưa
Lời ru mây trắng đường xưa tiên bồng
Xưa em thơm sứ thơm hồng
Xưa em đâu mất giữa dòng trầm luân
Ngày nào gió gửi hương xuân
Thênh thang lối mộng phím ngân cung đàn
Bốn mùa gió hát ca vang
Thả hồn bay bổng lang thang phiêu bồng
Ngày nào anh có nhớ không?
Gió mây mây gió một lòng về chung
Xin lời ru giọt thủy chung
Tìm nhau vương vấn cạn cùng giọt thơ

Lam Hồng Minh
Lam Hồng Minh 07.12.2010 04:34:06 (permalink)
0
Giọt sầu theo gió

Gió thoảng ngàn năm duỗi dặm đàng
Mưa ngâu lả chã uất tình tan
Sương rơi nhè nhẹ mang hơi lạnh
Tím giọt tà dương chạnh… chạnh mang.

Mấy độ thu về vàng sắc lá
Bao lần nắng hạ cháy hồn ta
Đông đi, xuân đến qua đầu ngỏ
Gió đọng bên thềm tỏ thiết tha!
sd

Chôn Sầu

Ngập lối về xưa tuyết trắng đàng
Nghe ai than thở khúc chiều tan
Ta nghe đâu đó niềm hoài vọng
Một thuở ân tình nặng gánh mang

Xin ghép thu vàng rơi ngàn lá
Để sầu chôn xuống cõi hồn ta
Xin về cõi mộng ru hư thực
Cứ ngỡ lòng mình mãi thiết tha

Lam Hồng Minh
Lam Hồng Minh 07.12.2010 05:05:23 (permalink)
0
Say trăng

Đủng đỉnh đồi non hái mộng trăng,
Say sưa níu giữ ánh tơ vàng.
Khoan thai ôm ắp lòng hớn hở,
Hối hả nâng niu dạ rộn ràng.
Hạ đến nôn nao cung vọng tưởng,
Xuân sang hừng hực khúc mơ hoang.
Thu, đông thổn thức bờ sông ái
Một kiếp trần ai sợ muộn màng!!!

06.12
sd

Say Gió

Gió chuyển đưa hương gửi ánh trăng
Đêm khuya ríu rít sợi mơ vàng
Người Ru lời gió say thương nhớ
Kẻ hát tình mây mộng buộc ràng
Đông ở bên đàng sương tuyết lạnh
Thu đi từ khoảng nắng gió hoang
Lòng ta vẫn đậm tim mùa hạ
Gõ nhịp tương tư dẫu muộn màng!!!

Lam Hồng Minh
06/02/10
Lam Hồng Minh 07.12.2010 05:28:10 (permalink)
0
Hương lạ

Tinh sương hương lạ phủ đầy
Ướp hồn ngơ ngẩn đêm ngày ngẩn ngơ!
Thuyền xưa xa vắng bến bờ-
Gát chèo sóng vỗ lượn lờ reo vui

Bến rong rêu, gió dập vùi
Trăng nghiêng bầu bạn ngậm ngùi duyên xưa
Bâng khuâng sao rạng lưa thưa
Nắng tràn giọt ấm thuở vừa về đây.

Bến thời rộng mở ngất ngây
Sụt sùi mưa đỗ tỉnh, say đất trời
Ấp yêu muôn thuở chẳng vơi
Thuyền ơi! Thuyền hỡi! Bên đời có nhau!

29.11

Ướp Vần Thơ Trao Anh

Ướp mùi hương lạ vần thơ
Ướp ngàn thương nhớ mộng mơ trao người
Biển tình dậy sóng lả lơi
Ướp xanh xanh ngát biển trời tìm nhau

Gọi tên anh đợt sóng trào
Mang theo hương lạ đi vào hồn em
Bồng bềnh trăng biển bồng bềnh
Chập chùng sóng vỗ cánh mềm vòng tay

Là thơ hương lạ em say
Là anh dòng chữ rót đầy trong tim
Là mùa xuân gọi đàn chim
Về xây tổ ấm trên miền hồng hoang!

Lam Hồng Minh
Lam Hồng Minh 07.12.2010 05:48:18 (permalink)
0
Tình thơ của em

Tình thơ em! Điệp khúc chiều
Đưa anh vào mộng dệt nhiều mơ xanh.

Tình thơ em! Sáng long lanh
Ví vầng trăng rạng thâu canh ấm nồng!

Tình thơ em! Suối tuôn dòng
Ngọt ngào hương vị tô hồng môi xinh.

Tình thơ em! Đẹp lung linh
Như hoa sắc thắm nghiêng mình đung đưa.

Tình thơ em! Ngọn gió lùa
Nâng hồn bay bổng tứ mùa hoan ca.

Tình thơ em! Sánh ngọc ngà
Thời gian bóng mượt chẳng pha bụi trần.

Tình thơ em! Chẳng cân phân
Khung trời mơ ước trọn phần đỏ son.

Tình thơ em! Ngọn gió mơn
Thổi bùng bếp lửa ngát thơm mộng đời.
29.11


Tình Thơ Của Anh

Tình thơ anh khúc gió lơi
Ru em tìm mộng tuyệt vời cõi mơ

Tình thơ anh nụ xuân chờ
Khai hoa nở nhụy vườn thơ em hồng

Tình thơ anh chén rượu nồng
Em say từ thuở biết mong biết chờ

Tình thơ anh tuổi dại khờ
Si mê lạc lối lững lờ trên mây

Tình thơ anh giọt ngất ngây
Máu hồng tim với giọt gầy đê mê!

Tình thơ anh cũng nhiêu khê
Đưa em trườn sóng bốn bề đại dương

Tình thơ anh sợi vấn vương
Trói nhau vần chữ yêu đương lưới tình

Tình thơ anh đượm hồn trinh
Y nguyên từ thuở hai mình quen nhau!!!

Lam Hồng Minh
SĨ ĐOAN 08.12.2010 06:27:03 (permalink)
0
 



Trong Suốt

Vẹn hồn trinh tháng năm bão giông
Đen trắng đời tình giữ sach trong
Ai hiểu thấu lòng ai chất chứa
Chữ lặng câm theo nước xa dòng

Ai lặng lẽ bền đồi rừng thông
Mùa cỏ hoa e ngại vào Đông
Ai nắn nót gửi dòng thương nhớ
Biết ai còn tựa cửa chờ trông

Chờ mùa xuân trên nẻo đường xa
Nắng rưng rức chờ bóng tối qua
Vẫn nằm im hồn trinh trong suốt
Nghe mưa đêm tấu khúc hòa ca

Lam Hồng Minh

 
 
Lòng ta...!!!

Tâm trí tỉnh quyện hòa vạn vật
Dạ nhân từ đánh bật nhiêu khê
Lòng xao động ước thề son đỏ
Ẩn bờ mi ai tỏ tơ lòng?

Bình minh gọi ánh hồng thức giấc
Vọng xa xa gió bấc se luồng
Tim thổn thức suối nguồn tuôn chảy
Chốn trời xa ai mãi đăng trình?

Lời tha thiết riêng mình níu giữ
Giữa đêm đông tình trử thêm nồng
Câu thương nhớ theo dòng năm tháng
Chẳng nhạt nhòa bóng dáng người xưa.
07.12.
sd
SĨ ĐOAN 08.12.2010 06:30:02 (permalink)
0
 
 
 
Tình Thơ Của Anh

Tình thơ anh khúc gió lơi
Ru em tìm mộng tuyệt vời cõi mơ

Tình thơ anh nụ xuân chờ
Khai hoa nở nhụy vườn thơ em hồng

Tình thơ anh chén rượu nồng
Em say từ thuở biết mong biết chờ

Tình thơ anh tuổi dại khờ
Si mê lạc lối lững lờ trên mây

Tình thơ anh giọt ngất ngây
Máu hồng tim với giọt gầy đê mê!

Tình thơ anh cũng nhiêu khê
Đưa em trườn sóng bốn bề đại dương

Tình thơ anh sợi vấn vương
Trói nhau vần chữ yêu đương lưới tình

Tình thơ anh đượm hồn trinh
Y nguyên từ thuở hai mình quen nhau!!!

Lam Hồng Minh

 

Tình thơ Em và Anh

Tình em nhựa sống tuôn trào
Khung trời bừng sáng sắc màu lung linh
Khơi nguồn huyết mạch hữu tình
Tắm hồn bay bổng niềm tin đong đầy!

Tình anh ngọn gió đó, đây...
Mang hương ướp vị tẩm dây cung đàn
Ngân vang vút tận mây ngàn
Trổ ra sắc thái hồng, vàng long lanh.

Đan tay hát giữa trời thanh
Say mơ, say mộng trường canh giấc nồng
Tình em- anh ánh mai hồng
Rộn ràng, tươi trẻ tưới dòng thi ca.
07.12

sd
 
SĨ ĐOAN 08.12.2010 06:31:25 (permalink)
0
 
 

 
Ướp Vần Thơ Trao Anh

Ướp mùi hương lạ vần thơ
Ướp ngàn thương nhớ mộng mơ trao người
Biển tình dậy sóng lả lơi
Ướp xanh xanh ngát biển trời tìm nhau

Gọi tên anh đợt sóng trào
Mang theo hương lạ đi vào hồn em
Bồng bềnh trăng biển bồng bềnh
Chập chùng sóng vỗ cánh mềm vòng tay

Là thơ hương lạ em say
Là anh dòng chữ rót đầy trong tim
Là mùa xuân gọi đàn chim
Về xây tổ ấm trên miền hồng hoang!

Lam Hồng Minh

 
Ướp tình trang thơ

Say tình sóng động dâng tràn
Say duyên bến ái phím đàn mê cung
Say sưa đỉnh mộng thỏa cùng...
Mượn vần phóng bút nhuộm chung bóng hình.

Đê mê ướp mật hương trinh
Tung tầng mây biếc tâm linh thanh ngời
Thả , ngâm con sóng trường đời
Gội dòng tư tưởng thốt lời đoan trang.

Hân hoan tấc dạ hân hoan
Ngất ngây con chữ dịu dàng hồn thơ
Ướp tình chan chứa cõi mơ
Trăm năm trọ nghỉ bên bờ sông Tương.
07.12
sd

 
SĨ ĐOAN 08.12.2010 06:38:01 (permalink)
0
Vần Nhớ Vần Thương

Nhớ nằm ray rứt trong tim
Về thăm thư quán em tìm bóng anh
Ngoài trời mây xám buông mành
Mưa từ chúa nhật mưa quanh quẩn về

Nhớ nằm thương nhớ ủ ê
Tìm vần thơ nhớ có về thăm nhau
Vần thương vần nhớ vần đau
Ngóng về phương ấy trăng sao lạc đường

Gửi vần thơ vẫn đậm hương
Buộc trăm sợi nhớ còn vương tơ lòng
Lỡ mai đường cũ về không
Tim em còn giọt máu hồng nỉ non

Lam Hồng Minh


Vần chờ Vần đợi

Vần chờ nhún nhẩy lối mòn
Đong đưa vần đợi héo hon trăng gầy
Trườn, trồi sóng biếc vơi đầy
Câu thơ thuở ấy chưa phai sắc hồng
Nắng gieo, gió giật tơ lòng
Sương sa tuyết phủ vẹn dòng nhớ thương
Tay đan muôn sợi chỉ hường
Đôi bờ kết nối tựa nương tâm hồn
Vén mây nâng ánh hoàng hôn
Thì thầm với gió ôn tồn tiếng yêu...
Nghe chăng trong giọt sương chiều,
Cùng tia mai rạng phiêu diêu mộng tình!!!
07.12
sd

<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.12.2010 06:55:23 bởi SĨ ĐOAN >
SĨ ĐOAN 08.12.2010 06:39:49 (permalink)
0
 
 

 
Chôn Sầu

Ngập lối về xưa tuyết trắng đàng
Nghe ai than thở khúc chiều tan
Ta nghe đâu đó niềm hoài vọng
Một thuở ân tình nặng gánh mang

Xin ghép thu vàng rơi ngàn lá
Để sầu chôn xuống cõi hồn ta
Xin về cõi mộng ru hư thực
Cứ ngỡ lòng mình mãi thiết tha

Lam Hồng Minh

 

Khơi dậy...

Mặc lá thu rơi vàng mặt đất
Đông về chắc lọc sưởi hồn thơ
Hoà tan hơi thở khâu màu nhớ
Đức kết, khơi trong dạt thẩn thờ.

Đón nắng, say hương- xuân rộ nở
Vững vàng tiếp bước- hạ trờ sang
Bình tâm chẳng nệ bờ sâu thẳm
Trổi dậy niềm tin sải dặm đàng.
07.12
sd

SĨ ĐOAN 09.12.2010 12:14:24 (permalink)
0
Nhớ Một Thuở nào

Ngày nào gió gửi hương đưa
Lời ru mây trắng đường xưa tiên bồng
Xưa em thơm sứ thơm hồng
Xưa em đâu mất giữa dòng trầm luân
Ngày nào gió gửi hương xuân
Thênh thang lối mộng phím ngân cung đàn
Bốn mùa gió hát ca vang
Thả hồn bay bổng lang thang phiêu bồng
Ngày nào anh có nhớ không?
Gió mây mây gió một lòng về chung
Xin lời ru giọt thủy chung
Tìm nhau vương vấn cạn cùng giọt thơ

Lam Hồng Minh

 
Tình đẹp ngàn sau
 
Ai xui én- nhạn xa bờ
Lạc đàn xẻ nghé thẩn thờ sương đêm
Châu sa mặn đắng môi mềm
Phong ba bão táp khó tìm nẻo xưa
Thả sầu theo những cơn mưa
Nhuộm vầng mây trắng cũng vừa mấy thu
Lá vàng hòa điệu vi vu
Khóc vầng trăng khuyết mịt mù tuyết giăng...
Thương ai sóng vỗ ngàn năm?
Nhớ ai thuyền đậu đợi rằm ra khơi?
Chờ ai tháng rộng đầy vơi?
Ấp yêu kỉ niệm bên đời mông lung.
09.12
sd 
 
Ngô Thiên Tú 25.12.2010 05:04:23 (permalink)
0


Mừng Giáng Sinh 2010
Chúc Lam Hồng Minh mùa Giáng Sinh ấm Hạnh Phúc và Năm Mới 2011 Như Ý
NTT

(trả lời: Liên Thơ)
 

Lam Hồng Minh 04.01.2011 13:44:27 (permalink)
0
Lâu quá LHM không có vào net nên không biết có anh ghé thăm.
Cám ơn anh thật nhiều những lời chúc tốt đẹp...
Mong anh một năm mới phấn khởi và thành đạt như lòng anh muốn.

Lam Hồng Minh
Thay đổi trang: << < 676869 > >> | Trang 67 của 74 trang, bài viết từ 991 đến 1005 trên tổng số 1103 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9