Bầu trời Lam ..của Lam Hồng Minh!
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 74 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 1103 bài trong đề mục
Lam Hồng Minh 10.04.2008 02:31:38 (permalink)
0


Nhớ !
Thương bầu trời nhẹ màu lam
Nhưng yêu người lại... em làm khổ tôi?
Khổ vì tôi đã thương rồi
Khổ vì tôi sợ tình tôi lỡ làng
Tôi trong chiều vắng mơ màng
Trời lam bên ấy... có nàng tôi thương
Chèo thuyền giữa bến sông tương
Mái đong đưa nhịp thương thương... nhớ người
jacaranda

***

Thương

Hình như thương vấn vương lòng
Hình như huynh giống người trong mộng vàng
Thương rồi nên nhớ hoang mang
Bóng ai thấp thoáng sau màn mây thưa

Muội về dọn sạch trời mưa
Kéo thuyền vào bến nắng trưa lại về
Thương muội huynh ở lại quê
Đồng xanh mạ mới con đê giữ tình

Lam Hồng Minh

****

Vương...

Nhớ chi, những nhớ cùng thương
Để cho lòng phải vấn vương tơ sầu
Đường đời muôn nẻo về đâu
Cho cơn mơ mộng nhuộm sầu đầm thương
Người thì nhớ, người thì thương
Còn tôi ngồi đợi mảnh Vương ướp lòng
Ở đâu trong chốn mông lung
Câu thơ cảm tạ, khôn cùng tặng ai...

hoàng nguyên

***

Đầy Vơi...


Lời thương ru mộng đêm dài,
Đắp bù những nỗi u hoài ngày qua.
Tẩm hồn trong chuỗi thơ ca,
Để nghe thương nhớ hiền hoà vây quanh!

Tình ơi! Sao quá mỏng manh?
Tôi xin gói trọn ngọn ngành vấn vương
Rơi từ hoa , lộng trong sương...
Giọt trinh nguyên thuỷ, lạ thường... đầy vơi !


Tóc nâu

***

MỘNG MỊ

Thương gieo mộng mị tuyệt vời
Nắng trong xanh nhớ tô đời mộng mơ
Thương yêu vương vấn đợi chờ
Đầy vơi trên cánh tay thơ của người

Tình ơi! gió ngập nụ cười
Tóc nâu thơm nhớ thả lơi tình này
Gió mang mộng mị tròn đầy
Yêu anh như thuở tóc mây bồng bềnh

Lam Hồng Minh


Ngũ muội xin cảm tạ các huynh Ja, huynh Hoàng Nguyên, huynh Tóc Nâu đã góp phần trang trọng cho "bầu trời lam" của muội càng ngày càng tươi sáng....
#91
    Lam Hồng Minh 10.04.2008 02:51:36 (permalink)
    0

    Trích đoạn: onlyyou

    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/36301/5C38D0888267476B97430D5459A5F8BA.JPG[/image]

    Có những lần...

    Gió giông bất chợt xóa vầng dương
    Mây xám giăng mưa ngập lối đường
    Nụ cười vụt tắt... đau hờn giận
    Trở trăn, hối lỗi... lệ sầu vương

    Những lần như thế... thương càng thương
    Lòng quặn thắt, tim khờ loạn nhịp
    Giọt nước mắt nóng như dòng máu
    Bỏng môi hôn... nức nở nghẹn ngào

    Với những lần như thế... những lần
    Anh muốn quỳ xuống hôn dấu ái
    Ôm vào lòng dáng hoa run rẩy
    Hôn cuống cuồng... đốt cháy ghen tuông

    Xin nhé em... xin mãi những lần
    Mang hờn ghen đan vòng tay ấm
    Lấy nước mắt hòa cung đồng vọng
    Yêu mình anh... trọn vẹn hiến dâng
    ______________________

    ONLY



    ONLYYOU nghĩ rằng... như vậy là được rồi nha... sẽ không phải hỏi nữa... đúng không Lam Hồng Minh!

    ONLYYOU anh... Lam Hồng Minh muốn anh hỏi hoài những điều ngu ngơ nhất... để LHM được trã lời mãi suốt đời, như thế biết đâu sẽ có những bài thơ tình thật hay để chép vào cổ tích thành những khúc tình kinh muôn thuở cơ....

    Có một lần


    Có một lần tình tròn ước vọng
    Mây hồng giăng bầu nắng trời lam
    Thương nối nhịp thương, xuân vừa hẹn
    Và bao lần tình khóc mây ngàn

    Có một lần anh đã về ngang
    Xuân lành lạnh mà lòng nắng hạ
    Vui niềm vui xuân tươi gió mát
    Và bao lần khóc lệ tình xa

    Ấp vào tim men thơ nghiêng ngả
    Quỳ bên nhau khấn vái mùa thương
    Tri âm ca cùng nhau sánh bước
    Hôn thơ anh... mơ chốn thiên đường

    Xin một lần vạn thương còn đó
    Bao hờn ghen xóa trắng như mây
    Mang yêu thương thơ viền môi đỏ
    Em yêu anh... dâng hiến tình đầy

    Lam Hồng Minh
    #92
      huongtuyet274 10.04.2008 10:35:05 (permalink)
      0
              GỬI...NHỚ!
       
      Gửi chút yêu thương nhé
      Vào bầu trời màu lam
      Mùa hạ về nắng đỏ
      Cho màu mây thêm vàng
       
      Gửi chút hương của tuyết
      Tỏa mát trời lam hanh
      Gửi chút tình tri kỷ
      Cho trời lam yên lành
       
      Cho những ngày nhung nhớ
      Chẳng đượm buồn vây quanh
      Cho cõi lòng hiu quạnh
      Không lẻ loi độc hành
       
      Bầu trời lam nơi ấy
      Xin bao màu mộng mơ
      Và ngàn sau mãi mãi
      Chẳng vào thơ...đợi chờ
       
                          HuongTuyet274
       
      Chúc LHM vui vẻ và hạnh phúc!
       
       
       
      #93
        Lam Hồng Minh 13.04.2008 15:52:55 (permalink)
        0


        Trích đoạn: huongtuyet274

        GỬI...NHỚ!

        Gửi chút yêu thương nhé
        Vào bầu trời màu lam
        Mùa hạ về nắng đỏ
        Cho màu mây thêm vàng

        Gửi chút hương của tuyết
        Tỏa mát trời lam hanh
        Gửi chút tình tri kỷ
        Cho trời lam yên lành

        Cho những ngày nhung nhớ
        Chẳng đượm buồn vây quanh
        Cho cõi lòng hiu quạnh
        Không lẻ loi độc hành

        Bầu trời lam nơi ấy
        Xin bao màu mộng mơ
        Và ngàn sau mãi mãi
        Chẳng vào thơ...đợi chờ

        HuongTuyet274

        Chúc LHM vui vẻ và hạnh phúc!

        GỬI CHÚT LÒNG...

        Cám ơn Hương của Tuyết
        Làm trong bầu trời lam
        Thơm vườn hoa xinh xắn
        Thơm hương nắng màu vàng

        Gửi chút tình thân ái
        Cho mây buồn bay xa
        Gửi lòng tôi gió cuốn
        Để lại nắng chiều tà...

        LHM cám ơn HT thật nhiều những màu sắc trong thơ, Chúc HT luôn mãi hạnh phúc với thơ và với đời....

        #94
          Lam Hồng Minh 13.04.2008 15:56:08 (permalink)
          0
          Mình hứa cho nhau

          Ta mơ thấy ngây thơ về đón gió
          Tuổi mộng phất phơ từ ngõ hoàng hôn
          Ta mơ thấy cuộc đời ràng màu đỏ
          Giọt máu tim về gõ cửa nỗi buồn

          Lan ngập đời nhau mùa thơ nước mắt
          Rửa sạch không những tiếng nấc nghẹn ngào
          Mình hứa cho nhau trăng mật ngọt ngào
          Sao thơ ướt đêm mưa gào thét gió?

          Mình hứa cho nhau mùa thu hương cỏ
          Nhuộm tình hồng ngập nắng những hoàng hôn
          Mình hứa cho nhau nghìn triêu nụ hôn
          Hoài mộng mị đừng chôn tình xuống mộ

          Mình hứa cho nhau dứt lần đau khổ
          Vầng trăng thơ nắn nót chữ ân tình
          Khói sương còn hờn ghen những bình minh
          Bút tìm chữ mang tình về chép mộng

          Giấu bài thơ buồn, mở khung trời rộng
          Trăm năm còn dung dẻ nắm tay nhau
          Mơ về mơ giăng đời những hạt màu
          Lau ngấn lệ tình nhau như đã hứa

          hoaithuong
          #95
            Lam Hồng Minh 13.04.2008 16:00:16 (permalink)
            0
            Rung theo điệu đàn

            Điệu đàn trăng rơi giọt xuân nồng
            Mây lơ lửng múa tình theo nhịp
            Điệu đàn mơ hương tình bay bổng
            Hôn con tim rối nhịp đắm chìm

            Êm như mây đàn ru vào mộng
            Hồn lả lơi trên chín tầng không
            Dìu vòng tay say mê ngây ngất
            Dòng nhạc trầm cuối thấp tìm môi

            Đàn nguyệt cầm run theo làn gió
            Khép bờ mi mộng gác núi đồi
            Như sương khói phủ mờ tiềm thức
            Khúc đàn mơ ngọt lịm bờ môi

            Đêm ngơ ngẩn đêm chìm xuân khúc
            Say trong mơ tình hiến dâng tình
            mê hôn mê thiên đàng hạnh phúc
            Quyện hồn mê bấu víu tình kinh

            hoaithuong

            #96
              Lam Hồng Minh 13.04.2008 16:02:38 (permalink)
              0
              VỀ THĂM MẸ CUỐI TUẦN

              Sáng thứ bảy con về thăm mẹ
              Nhặt trong tim chiếc lá cuối cùng rơi
              Lem nhem dụi mắt mờ, thèm ngủ
              Chạnh lòng thương nhớ mẹ lúc chờ con

              Nhớ canh mồng tơi con thích nhất
              Cá kho tiêu hành lá ngọt đầu mùa
              Sáng tạnh mưa ra sân thơm đất
              Con về nhà hong ấm lại như xưa

              Chiếc lá cuối cùng gởi vào Đông
              Chào lá mới, chào nắng hồng ửng má
              Tô lên môi lên vầng trán mẹ
              Ấm tình thương chật nứt một vòng tay

              Sáng thứ bảy con về thăm mẹ
              Suốt một tuần phone nhắn nhủ ngày về
              Sáng thứ bảy chân sáo đường quê
              Mùi cà phê thơm đậm đầy hương sửa

              Những cuối tuần ấp yêu bếp lửa
              Mẹ bên con tình chan chứa ngọt bùi
              Chè đậu xanh béo dừa đường cát
              Con đã về bên mẹ trọn niềm vui...

              hoaithuong
              #97
                onlyyou 15.04.2008 12:38:33 (permalink)
                0
                 
                      Tình muôn thuở
                 
                Chép khúc tình kinh lên giấy trắng
                Lòng lâng lâng hạnh phúc ngập tràn
                Vọng trong tim lời em tha thiết
                Yêu mình anh.. dâng hiến xuân hồng
                 
                Gieo niềm tin giữa chốn hư không
                Em có đợi chồi xanh tình ái
                Em có muốn tìm khung trời mới
                Đâu khôn cùng thật giả đời thường...
                 
                Nói với em muôn lời yêu thương
                Anh nghe lòng rối bời trăn trở
                Nếu một ngày lỡ làng duyên nợ
                Anh làm sao tạ lỗi cùng em
                 
                Hơn một lần mơ giấc trăm năm
                Lửa yêu đương sưởi nồng cõi nhớ
                Ở bên em đang mùa thay lá
                Anh dường quên Hà Nội cuối đông
                 
                Có khi nào anh chẳng thật lòng
                Cũng xin em không ngừng ươm mộng
                Bến tương lai là mầm hy vọng
                Chỉ một lần đã đủ thiên thu!
                ___________________
                 
                ONLY
                 
                 
                 
                Lam Hồng Minh à... có những câu hỏi sẽ chẳng dám đợi câu trả lời...
                #98
                  Lam Hồng Minh 01.05.2008 05:35:47 (permalink)
                  0

                  ONLYYOU ơi... Biết đâu có những câu trả lời mà không chờ người hỏi ở đây này...

                  Em không muốn quên anh


                  Không muốn quên anh một lần qua
                  Muôn khúc tình kinh mãi đậm đà
                  Mây bay bay mãi.. em còn gởi
                  Về đến bên anh cuối trời xa

                  Không muốn quên anh những vần thơ
                  Bao nhiêu mộng đẹp còn đợi chờ
                  Bầu trời lam nắng hồng đôi má
                  Dẫu thực hư xin mãi còn mơ...

                  Muốn trả lời anh ta yêu thương
                  Làm sao đong đếm khúc đoạn trường
                  Yêu là cho hết, yêu đến chết
                  Đừng chết vì yêu... nghĩa yêu thương...

                  Muốn trả lời anh leo đỉnh cao
                  Hái dâng anh trọn quả xuân đào
                  Bốn mùa tiên cảnh quên trần thế
                  Hà Nội trong tim thở ngọt ngào...

                  Muốn trả lời anh bằng nhịp tim
                  Yêu thương dồn dập mộng về tìm
                  Mầm xanh hy vọng niềm tin mới
                  Vĩnh hằng ghi khắc một vết tim!

                  Lam Hồng Minh
                  #99
                    Liên Thơ 01.05.2008 08:03:44 (permalink)
                    0

                    VỀ THĂM MẸ CUỐI TUẦN

                    Sáng thứ bảy con về thăm mẹ
                    Nhặt trong tim chiếc lá cuối cùng rơi
                    Lem nhem dụi mắt mờ, thèm ngủ
                    Chạnh lòng thương nhớ mẹ lúc chờ con

                    Nhớ canh mồng tơi con thích nhất
                    Cá kho tiêu hành lá ngọt đầu mùa
                    Sáng tạnh mưa ra sân thơm đất
                    Con về nhà hong ấm lại như xưa

                    Chiếc lá cuối cùng gởi vào Đông
                    Chào lá mới, chào nắng hồng ửng má
                    Tô lên môi lên vầng trán mẹ
                    Ấm tình thương chật nứt một vòng tay

                    Sáng thứ bảy con về thăm mẹ
                    Suốt một tuần phone nhắn nhủ ngày về
                    Sáng thứ bảy chân sáo đường quê
                    Mùi cà phê thơm đậm đầy hương sửa

                    Những cuối tuần ấp yêu bếp lửa
                    Mẹ bên con tình chan chứa ngọt bùi
                    Chè đậu xanh béo dừa đường cát
                    Con đã về bên mẹ trọn niềm vui...

                    hoaithuong
                    ***********************
                    Cuối tuần về với mẹ
                              Thương tặng các bạn ở quê ra thành thị làm việc!
                    Một tuần tất bật ngoài thành thị
                    Gió cuốn, xe đưa hối hả công việc bù đầu
                    Con như cây thông reo trước gió
                    Dẻo dai trong gian khó đầy vơi...
                     
                    Con luôn cười với bao công việc
                    Tiếp đón bao đoàn, giải quyết xong xuôi...
                    Việc gối việc, ngày tháng cứ tiếp trôi
                    Cuối tuần về với mẹ, con mới thực là con
                    Đứa con yêu hay nũng nịu vòi quà
                    Níu áo mẹ dặn lúc mẹ đi chợ đường xa
                    Mua cho con bánh, nhẫn, kẹp và thơ nữa...
                    Bây giờ ở phố có bao nhiêu thứ đẹp
                    Sao không thứ nào quý bằng quà mẹ mua?
                     
                    Bên mẹ con có cả bầu trời hạnh phúc
                    Trong tình  yêu của mẹ con vững bước đường mai...
                                                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                                       1/5/2008
                     
                    Trang thơ Lam Hồng  Minh thật đáng yêu. Mình đọc bài nào cũng  thấy lòng da  diết.Cô gái nhỏ xinh ngồi duyên kia chắc là em đó.Hèn gì nhiều khách tình si hoạ thơ yêu lắm.
                     Gửi đến trang  thơ em  chút đồng cảm  thân thương...
                                                      Thân mến!
                     
                     
                     
                    Lam Hồng Minh 01.05.2008 20:05:01 (permalink)
                    0

                    Chào LEMINHLIENTHANHTHO đến nhà Minh chơi, Thật vui đón LMLTT vào nhà nhưng chưa biết bạn là trai hay gái nhưng sao lại biết Minh nhỏ hơn bạn mà gọi EM nữa đây, vậy Minh gọi lại bằng anh hay là chị đây huh?
                    Thường là giờ này Minh đi làm và họa thơ thì rất chậm so với mọi người ở đây, hôm nay nghỉ lễ ở nhà nên họa thơ sớm hơn tí đó, chúc anh (chị) đã ghé lại đây thì hảy ở lại đây vui cùng em nhé! và nhất là vui với mẹ...
                    Cô nhỏ ngồi đó chỉ là một viễn ảnh thôi, nhưng cô ta rất gần với Minh trong lối trang sức và bộ quần áo từ khi Minh còn là cô gái nhỏ cho đến bây giờ.

                    Thân ái đón LEMINHLIENTHANHTHO vào nhà !!


                    Mẹ của tôi...

                    Mẹ là giòng suối ngọt khi tôi khát
                    Là trạm nghỉ ngơi khi vất vả bộn bề
                    Là an lành mỗi lần tim tôi vụn nát
                    Thất bại, thành công mẹ đưa đón chẳng hề chê

                    Tôi nhỏ mãi trong ánh mắt dịu hiền vĩ đại
                    Vòng tay này ôm không hết thương yêu
                    Mẹ như ánh nắng chiều
                    Và đôi lúc buồn thiu tôi lo sợ

                    Mẹ chờ tôi về những món ngon niềm nỡ
                    Dâng ngập yêu thương lòng hoa nở bốn mùa
                    Mẹ của tôi giờ tóc bạc hơn xưa
                    Nếp nhăn đã dư thừa trên khuôn mặt

                    Mẹ đẹp mãi trong lòng tôi thơm ngát
                    Hôn vầng trán yêu tôi ký thác một đời
                    Mẹ ở trong tim tôi hồ hởi
                    Như đại dương sóng vỗ đến ngàn năm

                    Lam Hồng Minh
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.05.2008 20:07:28 bởi Lam Hồng Minh >
                    Lam Hồng Minh 01.05.2008 21:30:48 (permalink)
                    0
                    Còn xuân

                    Người sợ hoa in gót hài?
                    Bên lề trần tục đọa đày vết thương?

                    Em là mộng mị vô thường
                    Vướng chân lữ thứ hoài thương đợi chờ

                    Hư vô hun hút xoáy mơ
                    Vòng quay tiềm thức quấy khờ khạo say

                    Tìm chút nắng buổi sớm mai
                    Phơi thơ khô mực phơi ngày héo đêm

                    Tháo ra cái lưới mây mềm
                    Nắng còn nằm đó nghe êm giọt buồn

                    Khóc đi em lệ cứ tuôn
                    Trôi theo mưa lũ suối nguồn rồi qua

                    Hương xuân vài đóa xa hoa
                    Tô đời phù phiếm lụa là dâng hương

                    Nụ cười viên mãn tròn thương
                    Nâng niu gót ngọc trắng đường xác hoa

                    Xuân còn lộng lẫy thiên nga
                    Hồng hồng sắc sắc ta bà đón chân

                    Triền xuân thơ trải Châu Trần
                    Chỉ bàn tay ấy những lần đón đưa...

                    hoaithuong
                    Lam Hồng Minh 01.05.2008 21:49:15 (permalink)
                    0


                    Trích đoạn: onlyyou


                    Anh đưa em về...

                    Đưa em về chốn riêng nhung nhớ
                    Hương tình nhân muôn thuở nồng nàn
                    Quên đời nặng nhẹ tính toan
                    Vòng tay sóng mắt mơ màng hư hư

                    Đưa em về nơi chỉ hai ta
                    Nước biếc trăng thanh lá chen hoa
                    Đồng tâm ru mộng giao hòa
                    Đàn ngân thánh thót môi chờ môi ngoan

                    Đưa em về ngự trái tim anh
                    Trời đất hờn ghen tình đôi mình
                    Ước thề duyên nợ ba sinh
                    Cau non cùng với trầu xanh đá vàng

                    Chờ em về đón trăng vườn mộng
                    Vẹn tam tòng thiện thủy thiện chung
                    Xin em đừng khép cửa lòng
                    Tim anh đau đáu thương mong từng ngày
                    _____________________

                    ONLY



                    Tóc nâu à, trò giỏi lắm. ONLYYOU thật không lầm sai khi chọn một học trò làm rạng tên tuổi của mình. Nhớ những vần thơ đầu tiên ONLYYOU viết cùng nàng... đến ngày hôm nay cảm xúc mến thương khâm phục vẫn còn nguyên vẹn. Cảm ơn thơ đưa lối ta gặp nhau.

                    Onlyyou thân thương... Lam Hồng Minh chạy ào vào đây đọc thơ của sư phụ rồi họa lại vì không biết Onlyyou chỉ dành phần cho huynh Tóc nâu thôi sao? người yêu thì không thể là học trò sao chứ huh ?

                    Cho em theo về


                    Cho em theo về riêng cõi nhớ
                    Gói linh hồn vào mớ tương tư
                    Chìm hương một khoảng thực hư
                    Ghi thành bút mực tình thư kiếp đời

                    Cho em theo về khơi ngọn gió
                    Hương còn thơm hoa cỏ bình minh
                    Sương tan giọt nắng lung linh
                    Gió ru lòng nắng thơm tình đôi ta

                    Cho em về chiều tà nắng ấm
                    Tay nắm tay đầm thắm uyên ương
                    Nhẹ nhàng trao hết yêu thương
                    Vòng tay của nắng vấn vương từng chiều

                    Cho em về nâng niu vầng mộng
                    Trăng lên cao vàng óng vần thơ
                    Nghìn năm trăng mãi đợi chờ
                    Tình người thi sĩ mộng mơ tuyệt vời

                    Lam Hồng Minh
                    Lam Hồng Minh 04.05.2008 06:28:19 (permalink)
                    0
                    Về dưới bóng trăng

                    Em về đêm trăng sáng
                    Thấp thoáng bóng người tình
                    Vang vang bài thơ nhỏ
                    Xa xa phía sân đình

                    Mới hôm nào từ giã
                    Mà như nghìn trùng xa
                    Em mang theo thương nhớ
                    làm hành trang ngọc ngà

                    Có vì sao le lói
                    Ngắm trăng vàng sáng tươi
                    Có người tình mòn mỏi
                    Chờ ai tận chân trời...

                    Em về qua lối nhỏ
                    Nghe lời cầu nguyện đêm
                    Đèn trăng vờn làn gió
                    Dòng đời trôi êm êm

                    Em về mang tình thương
                    Mang đầy lồng ngực ấm
                    Dang vòng tay mở rộng
                    Nụ hôn chứa tình thâm...

                    Lam Hồng Minh



                    Em có về nghe mưa...

                    Em có về cùng ánh trăng trong
                    Lặng im nghe sóng vỗ bên lòng
                    Hay chỉ như gió đêm lồng lộng
                    Lùa ngàn mây ướt ngập hư không

                    Em có về ru giấc trăm năm
                    Khép vòng tay ngây ngất men nồng
                    Hay mãi là liêu trai mộng mị
                    Ảo huyền sương, rời rã châu thân

                    Em có về chung bóng đường trần
                    Sẻ nỗi sầu chất chứa trong hồn
                    Hay... cao xanh khéo bày mưa nắng
                    Kiếp vô thường nặng gánh trầm luân

                    Em có về đếm nhịp tim anh
                    Chữa vết thương lâu lắm chưa lành
                    Làm sao nối tơ hồng duyên nợ
                    Để từ đây vẹn nghĩa tử sinh

                    Em có nghe nhung nhớ quanh mình
                    Gọi tên nhau nức nở ghen hờn
                    Yêu... yêu lắm... nhưng đành... nhưng... nhưng...
                    Kìa... cơn mưa đang đến đằng đông.
                    __________________________

                    ONLY


                    Anh có về thăm em nữa không?


                    Anh có về thăm em như xưa?
                    Bầu trời lam nắng gió mây hồng
                    Vì sao anh hỡi... vì sao hỡi...
                    Có vầng mây xám ướt hư không?

                    Sao không về thăm em chiều xuống?
                    Gió mưa nào ngăn trở bước chân
                    Anh bảo yêu em... yêu nhiều lắm
                    Anh về đâu vạn nẻo đường trần...

                    Anh không về đèn khuya bóng lẻ
                    In tường vôi mi mắt lệ vùi
                    Chờ từng đêm... từng đêm mưa ướt
                    Bài tình thơ lặng lẽ ngậm ngùi

                    Anh có về thăm em lần cuối?
                    Khép cửa đời em đứng bơ vơ
                    Nói đi anh... nói lời vĩnh biệt!
                    Đừng như xưa ... khuất bóng thờ ơ...

                    Lam Hồng Minh
                    Liên Thơ 06.05.2008 21:41:05 (permalink)
                    0
                    Tìm ai ?

                    Chị chờ ai bóng xiêu xiêu ?
                    Hình như người ấy nói yêu chị kìa
                    Tim hồng chị đập lia chia
                    Chị chưa đi ngủ chờ khuya tìm về ?
                    Cõi mơ tình ái đam mê
                    Em, chị có phải còn mê nên tìm ?

                    Lam Hồng Minh

                    **********************
                       Thì xin...
                    Tình cũ không rủ cũng về
                    Người thương quen dáng, hương đưa đẩy lời
                    Xưa tôi đi theo dấu chân người
                    Lang thang khắp nẻo, cuối đường còn tôi
                    Đường ngang , ngõ hẹp, tối trời , mưa giăng...
                    Dắt nhau đến cánh đồng hoa tím
                    Buộc thơ ta thả yêu thương lên trời
                    Không ai nhận đâu chỉ có gió lùa
                    Đẩy thơ ta tới chơi vơi cõi chờ
                    Thì xin thơ nối hai bờ
                    Ngày...đêm, sáng...tối, hai người ...hai phương.
                                        Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                            20 giờ 30phút ,6/5/2008
                     
                     
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.05.2008 00:01:43 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
                    Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 74 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 1103 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9