Bầu trời Lam ..của Lam Hồng Minh!
HaPPy VaLentine'S Day!!!
Hồng Quế 
Đường về quê mẹ hát ca
Đầu thôn cuối xóm nhà nhà vui xuân
Tìm người năm cũ bâng khuâng
Bước dài bước ngắn theo xuân trở về
Tìm người mấy dặm sơn khê
Trao mùa xuân nữa đam mê còn nồng
Trao vần thơ cạn tiếng lòng
Hòa theo tình khúc núi sông yên bình
Lam Hồng Minh Trao tình... Nhớ ai dõi ánh bình minh Thả bao mộng tưởng duyên tình nở hoa Lời thơ ngân vọng non nhà Chảy từ huyết mạch đơm ra nụ hồng Nhớ ai chiết tự cõi lòng Theo con sóng nước xuôi dòng bến mơ Giữ mình thanh thản nên thơ Trao em mật ngọt bên bờ Tương Giang
Cay
Bồi hồi điểm lại buổi rong chơi…
Kỉ niệm thời yêu mộng nửa đời.
Thỏ thẻ đan tay vờn lá rụng
Ôn tồn sánh bước ghẹo sương rơi
Người ru khe khẻ nào ngưng giọng
Gió hát vi vu chẳng nghẹn lời
Bể ái vì đâu nên sóng dữ
Mây sầu khuất lối bạn tình ơi!!!
20.03.11
Cay
Bồi hồi điểm lại buổi rong chơi…
Kỉ niệm thời yêu mộng nửa đời.
Thỏ thẻ đan tay vờn lá rụng
Ôn tồn sánh bước ghẹo sương rơi
Người ru khe khẻ nào ngưng giọng
Gió hát vi vu chẳng nghẹn lời
Bể ái vì đâu nên sóng dữ
Mây sầu khuất lối bạn tình ơi!!!ời gian
20.03.11
LL Đắng
Đường đi hút bóng những mùa chơi
Cát bụi thời gian lấp khoảng đời
Chân bước về đây sầu đã rụng
Lưng khòm nhặt lấy lệ còn rơi
Ra đi dạo ấy xuân im tiếng
Về lại bây giờ hạ tỏ lời
Người hỡi xa nhau buồn đắng chát
Còn không câu ái chữ nồng ơi!!!
LHM Lâu quá LHM mới về nhà. Rất vui khi thấy có bài thơ ở đây đang chờ em đã lâu. Cám ơn LL rất nhiều và cám ơn cũng nhiều.
Phượng Buồn
Hè sang phượng đã nở rồi
Bâng khuâng nét bút, mấy lời chiều buông.
Buồn dâng ngập ánh trăng suông
Bạn xưa, tình cũ vấn vương lỡ làng
Chợt sao cứ thấy ngỡ ngàng
Bao công chăm sóc lá vàng rụng rơi.
Phượng hồng ngày ấy trong tôi
Giờ không chút lửa xa xôi hình hài
Tóc em thay chiếc trâm cài
Từng bông hoa thắm cho ai xao lòng.
Vậy mà ve bỗng khóc ròng
Xót xa trưa nắng lạnh lùng bờ vai.
Nồng nàn mờ hết, nhạt phai
Đường quen trống vắng bóng hai đứa mình
Nỡ đang tâm đến vô tình
Dang tay xé cả tấm hình thân thương
Bài thi bỏ lại sân trường
Chỉ nghe lặng lẽ phượng buồn cuối thu.
Trung Dũng
Thăm Anh Mùa Tháng Sáu
Thăm anh mùa phượng rụng sầu
Cũng vừa kịp lúc mưa ngâu trở về
Vẫn mùa tháng sáu nhiêu khê
Chia ly đâu phải câu thề bỏ quên
Phượng buồn anh cũng chông chênh
Em đi ròng rã bên thềm gió mưa
Vẫn chưa quên khúc tình xưa
Vẫn còn mơ gió đong đưa hạ hồng
Về thăm anh một cõi không
Ve sầu khóc bạn mà lòng xót xa
Còn đây mùa cũ vườn hoa
Còn đây kỷ niệm mượt mà thân thương
Về thăm anh đỏ sân trường
Cánh hoa màu máu giọt thương giọt chờ
Lam Hồng Minh Anh Trung Dũng à...sao anh viết bài phượng buồn buồn rã ruột vậy đó anh ơi!
Viết theo thơ anh nên nó cũng buồn buồn...hỏng phải tại em đâu à! Bữa nay về phố thăm anh nè!
Mộng trăng
Mộng đã phai rồi quyết định sao?
Sầu đau tột đỉnh khóe mi trào
Canh trường vắng lặng hồn ngơ ngẩn
Nuối tiếc men nồng dạ xuyến xao!!!
Mơ về sóng đọng dậy nôn nao
Bất chợt long lanh điểm ngọc trào
Xiết chặt bàn tay lòng nức nở
Thương hoài hạnh phúc thuở tình trao.
Viễn cảnh dần tàn níu được sao
Còn chăng kí ức đọng men trào
Bâng khuâng trước gió chờ trăng tỉnh
Trải mộng chân trời đẹp biết bao. 03.06.11
LL
Biết Anh Còn Đợi
Một thuở vườn trăng ướp bút thơ
Cùng anh rót rượu uống vần mơ
Sao đêm thắp lửa hồng tri kỷ
Gió hát ru tình dạ ngẩn ngơ
Em về nhặt lại góc vườn thơ
Kỷ niệm còn đây vẫn đợi chờ
Vẫn bóng cô đơn đêm lẻ bạn
Chờ người năm ấy nối nhịp mơ
Thương quá vầng trăng đứng đó chờ
Tình anh chung thủy nét hương thơ
Tàn canh trống vắng hồn thờ thẫn
Em biết lòng anh bối rối tơ
Lam Hồng Minh
Thăm Anh Mùa Tháng Sáu
Thăm anh mùa phượng rụng sầu
Cũng vừa kịp lúc mưa ngâu trở về
Vẫn mùa tháng sáu nhiêu khê
Chia ly đâu phải câu thề bỏ quên
Phượng buồn anh cũng chông chênh
Em đi ròng rã bên thềm gió mưa
Vẫn chưa quên khúc tình xưa
Vẫn còn mơ gió đong đưa hạ hồng
Về thăm anh một cõi không
Ve sầu khóc bạn mà lòng xót xa
Còn đây mùa cũ vườn hoa
Còn đây kỷ niệm mượt mà thân thương
Về thăm anh đỏ sân trường
Cánh hoa màu máu giọt thương giọt chờ
Lam Hồng Minh
Anh Trung Dũng à...sao anh viết bài phượng buồn buồn rã ruột vậy đó anh ơi!
Viết theo thơ anh nên nó cũng buồn buồn...hỏng phải tại em đâu à! Bữa nay về phố thăm anh nè!
Chào Em - Xuân Đến
Em về thăm lại chốn xưa
Dường như trời cũng hết mưa, nắng rồi.
Ngậm ngùi cái thuở xa vời
Chung đường như thấy đôi nơi ngại ngùng.
Muốn trao nhau cánh phượng hồng
Lại lo em có vui lòng nhận không?
Chiều chiều ra đứng bến sông
Đợi con đò chở nhớ mong theo về.
Đông qua nay đã tới hè
Bản tình ca hát tiếng ve nồng nàn
Reo vui róc rách suối ngàn
Ước mơ lấp lánh muôn vàn vì sao
Về thăm: Anh thỏa khát khao
Người xưa, phố cũ ngọt ngào sắc xuân.
Trung Dũng
Hè về anh ghé thăm em
Người xưa phố cũ thân quen lâu rồi
Có không ánh mắt sáng ngời?
Trao nhau ấm áp nụ cười ánh trăng.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.06.2011 14:42:02 bởi Trần Trung Dũng >
Biết Anh Còn Đợi
Một thuở vườn trăng ướp bút thơ
Cùng anh rót rượu uống vần mơ
Sao đêm thắp lửa hồng tri kỷ
Gió hát ru tình dạ ngẩn ngơ
Em về nhặt lại góc vườn thơ
Kỷ niệm còn đây vẫn đợi chờ
Vẫn bóng cô đơn đêm lẻ bạn
Chờ người năm ấy nối nhịp mơ
Thương quá vầng trăng đứng đó chờ
Tình anh chung thủy nét hương thơ
Tàn canh trống vắng hồn thờ thẫn
Em biết lòng anh bối rối tơ
Lam Hồng Minh Bến sông chờ
Gác mái nâng đàn dạ thẩn thơ Hồn bay lảng vảng bến sông chờ Sương buồn lác đác nung hoang tưởng Lỗi nhịp bao lần rối chỉ tơ. Vườn tình lối mộng khắc vần thơ Nhớ bạn sầu dâng phủ nguyệt mờ Gió dỗi ơ hờ vờn sóng nước Son lòng nhuộm thắm góc trời mơ. Hạ cánh bườm hoa vẽ chữ chờ Pha bằng ngọc lệ thắt thành nơ Trao nàng mỹ nữ đêm thề hẹn Sóng dậy trong tim vỗ bến bờ. 14.06.11
Cay
Bồi hồi điểm lại buổi rong chơi…
Kỉ niệm thời yêu mộng nửa đời.
Thỏ thẻ đan tay vờn lá rụng
Ôn tồn sánh bước ghẹo sương rơi
Người ru khe khẻ nào ngưng giọng
Gió hát vi vu chẳng nghẹn lời
Bể ái vì đâu nên sóng dữ
Mây sầu khuất lối bạn tình ơi!!!
20.03.11
LL
Đắng
Đường đi hút bóng những mùa chơi
Cát bụi thời gian lấp khoảng đời
Chân bước về đây sầu đã rụng
Lưng khòm nhặt lấy lệ còn rơi
Ra đi dạo ấy xuân im tiếng
Về lại bây giờ hạ tỏ lời
Người hỡi xa nhau buồn đắng chát
Còn không câu ái chữ nồng ơi!!!
LHM Lâu quá LHM mới về nhà. Rất vui khi thấy có bài thơ ở đây đang chờ em đã lâu. Cám ơn LL rất nhiều và cám ơn cũng nhiều. Chờ ai gieo lại vần mơ Cho ai chữ ái ngu ngơ mộng đời! Hờn Đốt cháy tình nồng rã cuộc chơi Tàn tro gió thốc quyện bên đời Sương buồn rụng bỏ thời gian lướt Nhạn tủi bay tìm kỉ niệm rơi Dõi đến trời xa dành mấy điệu… Chờ đi nẻo khuất gửi bao lời… Tâm tư khắc khoải niềm mong đợi Nén chặt tim hồng hỡi bạn ơi!!! 14.06.11
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.06.2011 18:09:12 bởi Lạc Loài >
THƠM LỪNG DÁNG THƠ
(Thương tặng em Lam Hồng Minh)
Em ơi ....
Em về nửa thực nửa mơ
Ru thương dỗ nhớ hứng thơ nâng tình
Vòng hoa mộng vòng nụ xinh
Cho bướm bốc lửa cầu kinh hẹn hò
Em về mềm ấm thơm tho
Học ngon học ngọt học trò học yêu
Bỏ buồn sớm vứt khổ chiều
Mặc ong dại khói bướm liều thiêu thân
Em về yểu điệu vòng xuân
Tài hoa giấu gót khoe lưng hồng trần
Tiên mắc đoạ mặc phù vân
Rưả chân gội tóc thơm lừng dáng thơ
Em về nửa thực nửa mơ
Em ơi...
MD.06/14/11
LuânTâm
TB: Em Lam Hồng Minh đa tài hoa ơi ! Em khoẻ hôn Hiền muội muôi ơi?
Anh xin phép mạo muội thương tặng em chút quà quê mùa thô thiển để xin vô vàn đa tạ ơn em đã chịu thương chịu khó ưu ái tích cực nhã ý phụ giúp em Hoài Thương của anh em nha !
Xin thân mến thương chúc em & GĐ luôn được mạnh khoẻ vạn sự như ý thân tâm an lạc trọn vẹn em nha ! Thư bất tận ngôn Hiền muội nha ! Anh LT.
Vịnh lòng mình Luyện chữ lâu dài chẳng ngại đâu Rèn nhân tích đức tự ban đầu Trông đời bất nhẫn khôn chùng bước Thể hiện lòng mình uất bấy lâu Thể hiện lòng mình uất bấy lâu Thầy thương tỷ mến rạng mơ đầu Tròn câu hiếu nghĩa trời ban tặng Nhất quyết thi hành bất kể đâu. 15.06.11 sd
Vịnh Lù Khù
Chữ nghĩa lâu ngày nó chạy đâu
Lăn quăn quấn quít rối trong đầu
Nghe như dễ quá ngồi bàn viết
Hiểu rõ khó thì cắn bút lâu
Hiểu rõ khó thì cắn bút lâu
Lù khù dễ ợt đứt gân đầu
Vậy mà em cũng nghe lời ấy
Nhức óc mà vui có được đâu ?
LHM Nghe lời anh LL thiệt tình viết mấy câu dễ ợt chứ mà hong dễ anh ơi!
Lâu ngày về thăm anh nè! anh khoẻ chứ hả ? Thấy thơ anh vẫn nhã khói đều đều....
THƠM LỪNG DÁNG THƠ
(Thương tặng em Lam Hồng Minh)
Em ơi ....
Em về nửa thực nửa mơ
Ru thương dỗ nhớ hứng thơ nâng tình
Vòng hoa mộng vòng nụ xinh
Cho bướm bốc lửa cầu kinh hẹn hò
Em về mềm ấm thơm tho
Học ngon học ngọt học trò học yêu
Bỏ buồn sớm vứt khổ chiều
Mặc ong dại khói bướm liều thiêu thân
Em về yểu điệu vòng xuân
Tài hoa giấu gót khoe lưng hồng trần
Tiên mắc đoạ mặc phù vân
Rưả chân gội tóc thơm lừng dáng thơ
Em về nửa thực nửa mơ
Em ơi...
MD.06/14/11
LuânTâm
TB: Em Lam Hồng Minh đa tài hoa ơi ! Em khoẻ hôn Hiền muội muôi ơi?
Anh xin phép mạo muội thương tặng em chút quà quê mùa thô thiển để xin vô vàn đa tạ ơn em đã chịu thương chịu khó ưu ái tích cực nhã ý phụ giúp em Hoài Thương của anh em nha !
Xin thân mến thương chúc em & GĐ luôn được mạnh khoẻ vạn sự như ý thân tâm an lạc trọn vẹn em nha ! Thư bất tận ngôn Hiền muội nha ! Anh LT.
Cám ơn anh đã bỏ công khó nhọc ghé nhà em và còn tặng thơ... thật là tuyệt vời những câu thơ rót ra mật của anh làm thơm dậy cả bầu trời lam của em. Anh có biết...em là độc giả trung thành nhất của anh đây ạ! Em xin mạo muội tặng anh Luân Tâm bài thơ thô sơ này dám múa rìu qua mặt thợ . Xin nhờ anh chỉ giáo giùm nếu em có sơ sót điều gì ạ! LoveU forever...
Suối Tình Reo Ca
Em về nửa giấc mơ êm
Nửa loanh quanh ngón tay mềm rình nghe
Sợ về phía gió bờ tre
Sợ mưa làm ướt mùa hè nồng thơm
Em về gò chữ cám ơn
Vỗ về nửa giấc kia hờn làm chi
Anh ngồi đọc chữ cười khì
Em ngồi tréo ngoảy phân bì ít thơ
Anh về giùm bỏ chữ vô
Vào bài thơ mật có ô nước đường
Mỗi lần ghé lại sông tương
Mời thi nhân uống giọt hương người tình
Anh về đồi núi rung rinh
Mặt trời cười đón suối tình reo ca
Ngón tay thần nhịp điệu hòa
Bổng trầm hòa nhạc ngân nga tình hồng
Lam Hồng Minh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.06.2011 10:38:57 bởi Lam Hồng Minh >
Em Lam Hồng Minh đa tài hoa ơi ! Em khoẻ hôn Hiền muội muội ơi ?
Anh thật quá xúc động cảm động hạnh phúc được em luôn vui lòng ưu ái tích cực giúp đỡ em Hoài Thương của anh và còn chịu thương chịu khó thương để mắt xanh đến...không tiếc lời khen tặng mấy vần hương tình phèn LT nhằm an ủi khuyến khích nâng đỡ tinh thần anh nữa !Trời ơi ! Hiền muội ơi ! Sao em quá khách sáo khiêm nhường nhún nhường đến như vầy nè em ơi?
Anh đã rầt ngạc nhiên thích thú thán phục tri ân đọc đi đọc lại cả chục lần bài thơ tiên bồng "SUỐI TÌNH REO CA" tuyệt vời tuyệt tác đơn sơ hiền dịu cao sang vời vợi mênh mông sáng tạo vô cùng độc đáo nhất là hồn thơ thi hứng và ảnh tượng...Hết sẩy hết ý rồi em ơi !
Anh thật tình rất vui mừng được học hỏi nơi em rất nhiều lắm chứ anh nào có gì đâu mà dám múa rìu "chỉ giáo"cho em? Hiền muội muội ơi !
Thư bất tận ngôn nha... Hiền muội muội đa tài hoa mộng tuyệt vời trân trọng trân quý ngưỡng mô đăc biệt ơi ! Anh LT.
Nghe lời anh LL thiệt tình viết mấy câu dễ ợt chứ mà hong dễ anh ơi!
Lâu ngày về thăm anh nè! anh khoẻ chứ hả ? Thấy thơ anh vẫn nhã khói đều đều....
Khó lắm sao? Ai nỡ trói hồn thơ của em rồi? Vậy thì hãy chạy nhanh nhanh về anhmở ra cho. Vững dạ Vườn hồng điểm tựa chẳng xa đâu Rảo khắp trời mây vẫn trở đầu Nỗi nhớ đong đầy in nét rạng Tim vàng chạm khắc tuyệt dài lâu Tim vàng chạm khắc tuyệt dài lâu Tín nghĩa… lòng ta đẹp thuở đầu Sóng lượn ba đào không chuyển đổi Gan bền ruột chặt biết từ đâu???
ĐOM ĐÓM BAY ĐẦY NGÕ HOA MƯA
(Thương tặng em Lam Hồng Minh)
Em ơi...
Đom đóm bay đầy ngõ hoa mưa
Em về yểu điệu dáng thơ xưa
Trăng tròn cam chín đùa hoa bưởi
Phượng hồng hé nhụy xin đón đưa
Còn nhớ lần đầu hoa mắc cỡ
Bướm khờ run rẩy vòng lửa rơm
Hương môi hương tóc hương áo mới
Chới với học yêu học sao ngọt thơm
Chưa kịp kề tai rót mật thơ
Mẹ kêu em kiếm tội tình chờ
Giật mình hôn vội hai tà mộng
Giấu lửa che hương tiếc vỡ bờ
Xoay lưng tức tưởi đau gót ngọc
Hơi thở nhịp tim chung hồn thơm
Rau sam thương cảm mười giờ khóc
Cải trời điên điển thèm học hôn
Chiêm bao nho nhỏ chung môi non
Sông thương bể nhớ núi căng tròn
Vòng ru vòng dỗ vòng khao khát
Nước ròng nước lớn nước bồng con
Em ơi...
MD.06/16/11
LuânTâm
TB: Em Lam Hồng Minh đa tài hoa ơi ! Như đã hứa với em , anh xin phép mạo muội mưá rìu tạm đáp lễ tạ ơn em lần nữa nè Hiền muội muội ơi ! Rất ước mong em luôn được vui khoẻ tràn đầy hương thơ hứng thơ tiên bồng cho anh được hân hạnh đọc ké với em nha...Thư bất tận ngôn nha...Hiền muôi muội ơi ! Anh LT.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.06.2011 06:38:27 bởi LuânTâm >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu: