Bầu trời Lam ..của Lam Hồng Minh!
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 74 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 1103 bài trong đề mục
Lam Hồng Minh 11.05.2008 05:18:28 (permalink)
0

Tình Bắc duyên Nam

Người đã về từ miền xa phương Bắc
Nối phương Nam gắn liền bước quê hương
Từ thuở ấy nhịp cầu bắt tình thương
Sông chảy ngọt dòng Hậu Giang lưu luyến

Lời thề xưa giữa hai đầu vĩ tuyến
Hai mái đầu xanh năm tháng đợi chờ
Mang yêu thương đem về căng hơi thở
Tình Bắc duyên Nam muôn thuở vuông tròn

Tràn niềm vui... sông trường Giang đưa đón
Chảy ngập lòng em nước ngọt xuôi dòng
Đã bao năm mình cách trở long đong
Giờ gặp lại tay trong tay trìu mến...

Dắt nhau về đưa thuyền tình cặp bến
Em theo chồng về xứ Bắc quê anh
Tình trăm năm tình mãi đậm màu xanh
Đây quê mẹ... Bắc Nam hai mà một.

Lam Hồng Minh
Lam Hồng Minh 11.05.2008 05:36:52 (permalink)
0
Tìm ai ?
Chị chờ ai bóng xiêu xiêu ?
Hình như người ấy nói yêu chị kìa
Tim hồng chị đập lia chia
Chị chưa đi ngủ chờ khuya tìm về ?
Cõi mơ tình ái đam mê
Em, chị có phải còn mê nên tìm ?
Lam Hồng Minh

**********************
Thì xin...
Tình cũ không rủ cũng về
Người thương quen dáng, hương đưa đẩy lời
Xưa tôi đi theo dấu chân người
Lang thang khắp nẻo, cuối đường còn tôi
Đường ngang , ngõ hẹp, tối trời , mưa giăng...
Dắt nhau đến cánh đồng hoa tím
Buộc thơ ta thả yêu thương lên trời
Không ai nhận đâu chỉ có gió lùa
Đẩy thơ ta tới chơi vơi cõi chờ
Thì xin thơ nối hai bờ
Ngày...đêm, sáng...tối, hai người ...hai phương.
Lê Minh Liên Thanh Thơ
20 giờ 30phút ,6/5/2008

Xin cho...
Xin cho tình vẫn còn nồng
Trời xanh mây trắng mây hồng gió cao
Nắng mưa chan thấm ngọt ngào
Xa xôi vẫn đợi về trao ân tình
Lam Hồng Minh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.05.2008 05:38:29 bởi Lam Hồng Minh >
Lam Hồng Minh 11.05.2008 05:39:25 (permalink)
0
Ru lời mẹ hiền

Mẹ ru em lớn ngọt ngào
Em ru lời mẹ thanh tao hiền từ
Học ca dao học văn từ
Học y như mẹ tình thư yêu chồng !
Lời ru của mẹ ấm nồng
Năm xưa vẫn giữ trong lòng còn đây
Ru anh mộng mị tròn đầy
Nhẹ nhàng tay gối ngủ say đêm tàn
Xưa có mẹ giờ có nàng
Chăm lo hạnh phúc giang san nhà chồng
Mẹ dạy con gái má hồng
Truân chiên hiền dịu yêu chồng thương con
Học làm hiền mẫu sắt son
Tình yêu của mẹ mãi còn trong tim
Ở đâu con cũng về tìm
Xa mẹ như thể con chim lạc đàn
Thương anh nhớ mẹ hoang mang
Thương anh em hát tình tang... mẹ hiền...

hoaithuong

Kỷ niệm ngày lễ của mẹ...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.05.2008 06:44:39 bởi Lam Hồng Minh >
Lam Hồng Minh 11.05.2008 06:36:59 (permalink)
0
Ráp vần thơ nhớ

Ráp đi anh ...
Ráp hoài vần chữ nhớ
Vướng chân đời
Nên bước chẳng về suông

Nối đi anh...
Con đường dài thật buồn
Về điểm tận...
Quay cuồng trong nỗi nhớ

Tôi bên đây...
Niềm vui như vừa vỡ
Nhớ cà phê
Mình chung tách hôm nào

Nhớ thuở nào
Hạnh phúc cũng xôn xao
Giờ tơi tã
Chữ ráp hoài không dính

Bỗng nhớ nhau
Nỗi nhớ đến tột cùng!

Lam Hồng Minh
Liên Thơ 15.05.2008 05:34:24 (permalink)
0
            Dậy sớm
             Thân tặng Lam Hồng Minh
             và các bạn thơ của Liên Thơ!
    Dậy sớm để đọc thư tình
Dậy sớm để thả thơ buồn cho ai
    Dậy sớm đi dạo cùng nhau
Vườn thơ trái mọng hương say nồng nàn
   Cầm tay nhau bước thong dong
Cho hồn thư thái chào bình minh lên!
             Lê Minh Liên Thanh Thơ
                 4 giờ 30 phút, 15/5/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.05.2008 05:35:41 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
Lam Hồng Minh 15.05.2008 15:54:57 (permalink)
0

Với muôn vàn hạt nắng

Đến nơi nào cũng cái màu đỏ ấy
Rạo rực xốn xang bỏng cháy đam mê
Dào dạt bâng khuâng lạc mất nẻo về
Đâu đâu cũng chỉ mình em ngự trị

Bao nhiêu thương yêu bấy nhiêu nhung nhớ
Màu đỏ ơi... hãy thiêu đốt tim ta
Mang thịt xương thả vào chốn hư vô
Gói huyết lệ vùi chôn cùng sương tuyết

Để nghìn năm, nghìn năm sau còn tiếp
Dư hương ái ân chất ngất tình nồng
Phải duyên nhau... tình thấu đến cửu trùng
Dù cát bụi hay chim muông, cỏ dại

Từ kiếp trước đến muôn ngàn kiếp khác
Mắc nợ nhau... ta cứ phải đi tìm
Có hẹn thề nên vĩnh viễn đợi chờ
Mặc thế sự nhiều trái ngang dâu bể

Nắng, nắng, nắng... nắng tràn như đổ lửa
Bỏng rát từng cơn khô khát đồng hoang
Khắp không gian ve inh ỏi rền vang
Ngập vũ trụ sắc màu hoa phượng đỏ

Nhớ, nhớ, nhớ... nhớ sao mà nhớ thế
Quặn thắt niềm đau mộng mị ngày đêm
Trí miên man muốn tự trói dây oan
Hồn chới với lạnh lùng bên nắng hạ

Đây... quê hương với thân bằng quyến thuộc
Đây... nước non riêng một cõi đất trời
Đây... thênh thang muôn lối tới tương lai
Mà nghe lòng cứ trông mong khắc khoải

Xin cho anh mang tình em theo mãi
Vạn dặm trùng khơi chìm nổi dòng đời
Đến trăm năm khi tóc bạc da mồi
Vẫn còn đó... là em... là tất cả!
______________________

ONLY
nghe anh gọi tên em

Ở nơi nào em cũng nghe anh gọi
Quay mặt không đành nhưng chẳng dám thăm
Sợ vấn vương sợ hệ lụy đêm nằm
Sợ nhung nhớ sợ muôn điều ngang trái

Từ anh đi chiều ráng đỏ tàn phai
Tim vẫn cháy ân tình bên ngọn lửa
Bập bùng say âm thầm sau cánh cửa
Nước mắt chảy dài sương phủ hoàng hôn

Nghìn năm nữa vẫn tìm ghép linh hồn
Khắc dấu ấn nợ tình in vần chữ
Nghìn năm nữa ghép tình kinh thi tứ
Cát bụi chìm... tình sử hóa bài thơ

Từ kiếp nào ta như mãi đợi chờ
Giũ không hết bụi mơ vàng hạt nắng
Anh gọi tên em mà nghe cay đắng
Quanh quẩn bên anh sao vắng lời tình...

Em giật mình trong một sáng bình minh
Nghe giọt nắng trở mình rơi thành lệ
Bởi vì đâu mình xa nhau dâu bể
Bởi vì đâu thương nhớ khóc chia ly...

Nhớ, nhớ, nhớ ...tình một thuở diệu kỳ
Em vẫn đó anh đây ngăn tường vách
Hay bởi đời bủa vây ngàn thử thách
Vẫn như không thách nổi một tấm lòng

Đây... đồng lúa trời xanh nắng lam hồng
Đây... quê mẹ như tấm lòng anh gởi
Đây... còn đây khối tình em vẫn đợi
Bởi vì đâu người khắc khoải chờ người ?

Em trở về bên anh màu đỏ mới
Xin mang em theo đi suốt chặng đường dài
Lẽo đẽo theo anh chung bước chung vai
Em còn đó.. là của anh... trọn kiếp !

Lam Hồng Minh

Lam Hồng Minh 25.05.2008 07:45:40 (permalink)
0
Trích đoạn: LEMINHLIENTHANHTHO

Dậy sớm
Thân tặng Lam Hồng Minh
và các bạn thơ của Liên Thơ!
Dậy sớm để đọc thư tình
Dậy sớm để thả thơ buồn cho ai
Dậy sớm đi dạo cùng nhau
Vườn thơ trái mọng hương say nồng nàn
Cầm tay nhau bước thong dong
Cho hồn thư thái chào bình minh lên!
Lê Minh Liên Thanh Thơ
4 giờ 30 phút, 15/5/2008


Hái nắng
Sáng nay hái nắng làm thơ
Thả buồn trôi gió đem mơ về nhà
Dậy sớm nấu nước pha trà
Hương thơm vườn mộng nắng pha ân tình
Hồng lam màu nắng thật xinh
Em tan trong nắng bình minh tươi hồng

Lam Hồng Minh
ThanhThanhKhiet 29.05.2008 20:48:39 (permalink)
0
Hái nắng
Sáng nay hái nắng làm thơ
Thả buồn trôi gió đem mơ về nhà
Dậy sớm nấu nước pha trà
Hương thơm vườn mộng nắng pha ân tình
Hồng lam màu nắng thật xinh
Em tan trong nắng bình minh tươi hồng

Lam Hồng Minh


Hồng lam mầu trắng thật xinh
Em tan trong nắng bình minh tươi hồng
L.H.M.
Để cho ai những nặng lòng
Vườn thơ thơm mộng trước không biết người
Hồng lam mầu trắng xinh tươi
Từ nay tôi muốn với người làm thân.
 
T.T.K.29/5/2008
 
Cám ơn bạn đã hoạ thơ của mình ở nhà người khác.Thật lòng mình rất vui
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.05.2008 20:51:19 bởi ThanhThanhKhiet >
Lam Hồng Minh 29.05.2008 21:02:44 (permalink)
0
Cám ơn bạn TTK ghé vườn thơ LHM với bài thơ nhẹ nhàng, bạn TTK nè! Minh ít khi ngồi ở nhà làm thơ, hôm nay đột xuất rổi rảnh đi phá vườn thơ của bạn cho vui, thấy tủ lượng thơ của bạn quá đầy Minh không chạy theo kịp đâu, lâu lâu mới vào thả vài vần văn nghệ, mong bạn cũng không có gì phiền nhé!

Trần Trung Dũng 29.05.2008 21:50:19 (permalink)
0
 
 
 
 
 
Thơ
 
Thơ mang hạnh phúc cho đời
Thơ là cầu nối hai người với nhau
Chẳng biết em ở nơi đâu
Nhờ thơ mình có đường dầu tới thăm
Tặng em hoa thắm cài trâm
Cho làn tóc khỏi xõa nhầm bờ mi. 
 
TrungDũng



 

 

 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.06.2008 16:24:10 bởi Trần Trung Dũng >
Trần Trung Dũng 30.05.2008 11:31:23 (permalink)
0
Cùng Xóm
 
Không biết em cùng xóm với anh
Vậy nên ra phố cứ bước nhanh.
Đường ngang lối rẽ luôn nhìn trước
Nào nghĩ đến người chung ngõ anh.
 
Trước lạ giờ quen thật vui thêm
Buổi sớm bình minh rộn tiếng chim
Không còn trống vắng cô liêu nữa
Dạo phố bên mình đã có em.
 
Vườn thơ hoa lá ngát hương đưa
Nhắn gửi vui buồn qua ý thơ
Tình làng lối xóm giờ nên nghĩa
Một bước đi là mong đón đưa.
 
TrungDũng   thơ của LHM rất hay và làm cũng rất nhanh xin cảm ơn đã là bạn của nhau
 
 
SuongAnh 30.05.2008 14:45:00 (permalink)
0


Hái nắng
Sáng nay hái nắng làm thơ
Thả buồn trôi gió đem mơ về nhà
Dậy sớm nấu nước pha trà
Hương thơm vườn mộng nắng pha ân tình
Hồng lam màu nắng thật xinh
Em tan trong nắng bình minh tươi hồng

Lam Hồng Minh


Ươm Mơ
 
Tay ôm vạt nắng vào lòng
Vuốt ve từng sợi lam hồng xinh tươi
Lim dim khoé mắt mỉm cười
Ươm mơ dệt mộng tới người yêu thương
 
Ban mai nhẹ toả hơi sương
Cỏ cây hoa lá trong vườn xinh tươi
Hồng Lam nắng cuả tôi ơi...!
Xin đừng đi nhé, rối bời tim tôi
 
Nhìn từng giọt nắng đang rơi
Hồn dâng cảm xúc thơ lời vút cao
Bình minh mang đến ngọt ngào
Muôn người vạn vật đón chào nắng mai
 
Sương Anh
 
 
SA xin cám ơn Lam Hồng Minh ghé nhà thăm nha. SA cũng dzị, thưòng hay đọc thơ cuả LHM cũng như các thi hữu khác, nhưng chưa có dịp làm quen, bi giờ thì hổng ngại nưã rồi. Xin mời LHM khi nào rảnh ghé chơi tự nhiên với SA như anh Tóc Nấu và anh JẠ(caranda) cuả Sương ha. Chúc mãi vui...và nhiều sáng tác hay...
Lam Hồng Minh 31.05.2008 22:03:15 (permalink)
0

Trích đoạn: Trần Trung Dũng

Cùng Xóm
Không biết em cùng xóm với anh
Vậy nên ra phố cứ bước nhanh.
Đường ngang lối rẽ luôn nhìn trước
Nào nghĩ đến người chung ngõ anh.
Trước lạ giờ quen thật vui thêm
Buổi sớm bình minh rộn tiếng chim
Không còn trống vắng cô liêu nữa
Dạo phố bên mình đã có em.
Vườn thơ hoa lá ngát hương đưa
Nhắn gửi vui buồn qua ý thơ
Tình làng lối xóm giờ nên nghĩa
Một bước đi là mong đón đưa.


TrungDũng thơ của LHM rất hay và làm cũng rất nhanh xin cảm ơn đã là bạn của nhau


Gần mà xa

Em cùng xóm mà cách xa muôn trùng
Nhà anh đó đêm về đèn vẫn sáng
Đi ngang qua nghe chút gì cay đắng
Nước mắt rưng rưng như đã bao lần

Em gần lắm anh ơi thuở tình thân
Bên cửa đón buổi cơm chiều đạm bạc
Chia tâm sự bên dòng đời lưu lạc
Bàn tay nào thân thiết quá người ơi

Cùng con phố em mãi gọi tên người
Lê la bước chiều về mưa ướt áo
Đứng bên hiên nhà anh buồn ngơ ngáo
Thui thủi đi về đếm hạt mưa rơi...

Cám ơn TD có lời khen thơ LHM, nhưng khi người ta mất một tình thơ, thơ sẽ hoang mang và cạn cùng những tha thiết của ngôn từ , cám ơn tình bạn của người cùng xóm nha TD.
Lam Hồng Minh 31.05.2008 22:24:11 (permalink)
0

Trích đoạn: SuongAnh

Hái nắng
Sáng nay hái nắng làm thơ
Thả buồn trôi gió đem mơ về nhà
Dậy sớm nấu nước pha trà
Hương thơm vườn mộng nắng pha ân tình
Hồng lam màu nắng thật xinh
Em tan trong nắng bình minh tươi hồng

Lam Hồng Minh


Ươm Mơ
Tay ôm vạt nắng vào lòng
Vuốt ve từng sợi lam hồng xinh tươi
Lim dim khoé mắt mỉm cười
Ươm mơ dệt mộng tới người yêu thương
Ban mai nhẹ toả hơi sương
Cỏ cây hoa lá trong vườn xinh tươi
Hồng Lam nắng cuả tôi ơi...!
Xin đừng đi nhé, rối bời tim tôi
Nhìn từng giọt nắng đang rơi
Hồn dâng cảm xúc thơ lời vút cao
Bình minh mang đến ngọt ngào
Muôn người vạn vật đón chào nắng mai
Sương Anh
SA xin cám ơn Lam Hồng Minh ghé nhà thăm nha. SA cũng dzị, thưòng hay đọc thơ cuả LHM cũng như các thi hữu khác, nhưng chưa có dịp làm quen, bi giờ thì hổng ngại nưã rồi. Xin mời LHM khi nào rảnh ghé chơi tự nhiên với SA như anh Tóc Nấu và anh JẠ(caranda) cuả Sương ha. Chúc mãi vui...và nhiều sáng tác hay...


Chìm mơ

Hình như mơ đã chìm sâu
Nghe vùng huyệt lạnh rải sầu vào thơ
Nghe đêm hoang vắng sương mờ
Nghe ngày xuống thấp thờ ơ nắng hồng

Màu lam gió cuốn dòng sông
Thuyền nan lướt ngọn thần giông đổi mùa
Người đi nắng thả vào mưa
Trời tôi nước lũ ngập mùa tình thương

Ai đi qua khúc đoạn trường
Ai người ở lại ngóng phương trời mù
Không còn vàng nắng mùa thu
Hồng lam đổi xám tôi ru nỗi buồn!...


Cám ơn SuongAnh ghé nhà tặng bài thơ thật đẹp và nhẹ nhàng, hân hạnh làm quen với SA nhé, xin lỗi vì thơ của tôi buồn mong rằng bạn không có khiển trách.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.06.2008 00:24:28 bởi Lam Hồng Minh >
Lam Hồng Minh 31.05.2008 22:42:59 (permalink)
0

Trích đoạn: huongtuyet274

Mùa chia xa

Mùa hè ấy đã chia xa
Đứa tìm danh lợi đứa qua chợ nghèo
Trường xưa mái ngói rong rêu
Cô giáo ngày ấy mỹ miều còn đâu?
Cuộc đời là những bể dâu
Giàu sang lợi nhuận nương dâu có về?
Ngập trời sầu khúc con ve
Mùa chia tay ấy qua khe cửa đời

Chào Hương Tuyết và các bạn, LHM cũng xin được góp mặt để ủng hộ Bâng Quơ của HT đây, nhưng không biết sao thơ của tôi lại buồn, tiếc thật ! nhưng mỗi lần nhắc mùa hè, tôi sực nhớ cái mùa chia tay của mỗi năm học, giờ thì đã xa quá rồi. nên buồn!

Lam Hồng Minh


THƠ NGÂY HỌC TRÒ

Phượng rực trời phượng đằm thắm thơ ngây
Ngày ấy tuổi trăng ta xao lòng đến thế
Tiếng ve râm ran như đã thành thông lệ
Mùa chia tay...3 tháng tuổi học trò

Ngày tháng vui đùa hăng hái những âu lo
Tạm xếp bút nghiêng tạm hoà mình..cuộc sống
Những công việc, những say mê mở rộng
Thời gian ơi!Ai nhớ quá....bạn bè?

Cánh bằng lăng bồng bềnh tím cả những yêu thuơng
Lưu bút trao tay, người với người mỗi hướng
Đứa hạnh phúc, lẫn yên vui cơ cực
Đứa học thêm, đứa lo cuộc sống mình

Ba tháng nhọc nhằn với muôn kế mưu sinh
Rồi lại về đây mái trường xưa yêu dấu
Lại rộn rã khúc nhạc lòng hoà tấu
Tuổi thơ ơi, ta đẹp nhất học trò!
HươngTuyêt274

Cảm ơn LT đã vào hoạ thơ, chúc bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc nhé!
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 74 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 1103 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9