VIẾNG MỘ CHA MẸ
nguyenvanquoc 23.08.2007 18:55:40 (permalink)
0
VIẾNG MỘ CHA MẸ
( Nhân dịp ngày lễ Vu Lan )



Thắp nén hương lòng lên mộ Cha
Dâng lên mộ Mẹ đôi mắt nhoà
Mộ Cha mộ Mẹ bên nhau đó
Ngàn năm cha mẹ chẳng cách xa

Ơn cha nghĩa mẹ đã sinh thành
Nuôi dạy cho con ngần ấy năm
Thế mà con lại vô tâm quá
Chẳng ở bên người lúc khó khăn

Không nỗi đau nào hơn mất cha
Nỗi buồn mất mẹ rứt ruột ra
Ân hận giờ đât e đã muộn
Bởi chưng Cha Mẹ đã đi xa

Day dứt trong lòng bấy lâu nay
Bố ốm thiếu ăn sơ sác gầy
Bệnh nặng thiếu tiền mua thuốc trị
Mà con mải việc nên chẳng hay

Mẹ đau mắt nặng đến mù loà
Chẳng lo chữa trị , mải làm xa
Làm con để mẹ như thế đấy
Càng nghĩ trong lòng càng xót xa

Đã làm Giám đốc bố còn răn
" Việc dân việc nước con phải chăm
Đạo đức làm người luôn tu luyện
Con cái học hành con phải năng ..."

Với xã hội con đã thành tài
Với Cha con là đứa con trai
Đứa con bé bỏng cần che chở
Chỉ sợ con hư , trắng đêm dài

Lo lắng cho con suốt cuộc đời
Công Cha nghĩa Mẹ như biển khơi
Cha Mẹ giờ đây về Tây trúc
Con hối vô cùng Cha Mẹ ơi

Cha Mẹ linh thiêng hãy thứ tha
Đứa con bất hiếu sống xa nhà
Chẳng ở bên người khi đau yếu
Chẳng hiểu hết lòng của Mẹ Cha

Thắp nén hương lòng lên mộ Cha
Dâng đôi mắt đỏ lên mồ Mẹ
Theo làn hương khói bay nhè nhẹ
Đau quặn trong lòng , da diết đau

Trước mộ Mẹ Cha con cúi đầu
Dạy bảo cháu con để mai sau
Không còn bất hiếu như bố nó
Chữ Hiếu chữ Trung để hàng đầu
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9