Mong manh tình buồn
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 11 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 161 bài trong đề mục
Trương Bảo Ngọc 06.01.2011 01:40:18 (permalink)
0

Trích đoạn: Cạn Nguồn

Em hãy Ngủ Đi...

Hãy ngủ thật yên đừng chợt tỉnh
Sẽ thấy ngàn xa xích lại gần
Như vòng tay ấm như hơi thở
Say vùi trong giấc mộng tình nhân

Hãy ngủ thật lành ngủ thật êm
Anh đưa em đến một nơi này
Có vườn thơ mộng...ngàn hoa tím
Dịu ngát hương tình mơ đắm say

Hãy ngủ cho quên gió lạnh về
Theo anh trở lại tuổi đam mê
Đưa nhau thăm nắng mùa xuân cũ
Tay lịm trong tay, má vai kề

Hãy ngủ đi em...ngủ đi em
Để thấy tình mình vẫn dịu êm
Ru em bằng cả hồn anh đó
Bằng những lời yêu...phiến môi mềm


Em Ngủ Đây Rồi

Dù xa ngàn dặm khúc tình ru
Lim dim nhắm mắt thoảng mây mù
Bóng anh gần lắm mùi hơi thở
Rừng gió cúi đầu theo tiếng ru

Em ngủ đây rồi êm thật êm
Vần mơ ôm nhẹ bàn tay mềm
Có hoa có mộng vờn trong nắng
Có tình anh thơm ngát mông mênh

Em ngủ đây rồi khép dấu mê
Thả hết suy tư dưới trăng thề
Lan man hình bóng anh mây khói
Tay nắm bàn tay dạo sơn khê

Em đã ngủ rồi...đã ngủ say
Nhẹ nhàng phản phất hương nồng cay
Mơ hôn lên má hôn lên trán
Hôn ngọt môi mềm giọt sương mai

TBN
Trương Bảo Ngọc 06.01.2011 02:01:47 (permalink)
0
Tìm Chút Vui Nho Nhỏ

Ghé lại nơi này đây
Tìm chút vui nho nhỏ
Bài thơ năm chữ ngắn
Một chút vui còn cho?

Ừ ..ừ..thơ bãy chữ
Quầng còn mắt bấy nhừ
Không phải vì thơ khó
Mà thiếu ngủ hình như...

Nhà tôi chiều vào tối
Nhà anh nắng hay mưa
Mùa thủy tiên đã ngủ
Hay anh nhắc mùa xưa?

Nhà tôi mưa lất phất
Gió rét đến cắt da
Hạt mưa rơi thành tuyết
Trắng hết cái sân nhà

Ngỡ ngàng giọt mùa đông
Bám lên áo tôi hồng
Xuân chắc còn xa lắm
Tôi đứng đợi bên sông

TNB


Bạn Cmp ơi! Thơ của bạn vui nho nhỏ...mà sao viết một hồi tui thấy nó buồn nho nhỏ...
hủn biết tại ai...Tại cái bài "Ngỡ Ngàng" hơi có chút bùn bùn...Lần sau tui ghé ráng vui lên nhe.
Trương Bảo Ngọc 06.01.2011 02:36:20 (permalink)
0

Niềm Cô đơn...

Hai trái tim cô đơn, một chuyện tình rạn nứt
Qua một thời rực sáng lửa tình yêu
Bao đau thương đã len lỏi từng chiều
Trong giấc ngủ cô liêu trùm trăn gối

Niềm cô đơn chưa bao giờ lầm lỗi
Chỉ tình cờ trao đổi cuộc tình tan
Ngẫu nhiên nào cho tim mãi đi hoang
Bỗng một thoáng đi về trong cô độc

Anh muốn hỏi những linh hồn cỏ mộc
Đã lần nao ngồi khóc giữa chiều tà
Có khi nào buồn nhớ ánh trăng xa
Và nhớ bước chân ta từng qua đấy

Một dòng đời bao sóng cuồng xô đẩy
để mỗi ngày mỗi thấy bến mơ qua
Rồi hằng đêm trong nỗi nhớ xa nhà
Anh tìm thấy niềm cô đơn chợt sáng

Anh đã thấy niềm cô đơn chán ngán
Một kiếp đời mang lại mấy mùa xuân?
Một mùa xuân hoa nở được bao lần?
để thấy chân tình một ngày nào sẽ đến




Niềm Xót Xa

Chân tình ấy biết bao lần vụn nát
Những mùa xuân theo gió cuốn trôi đi
Biết làm sao cho đời khỏi chia ly
Đau ngọn cỏ Đông về phơi sương tuyết

Mình xa nhau bên dòng đời thương tiếc
Xót xa nằm ray rứt với đêm thâu
Hỏi giùm anh sương trên cỏ bạc đầu
Đêm có khóc như mình đang thầm khóc

Thương cho anh niềm cô đơn lăn lốc
Bão giông về xô đẫy cánh rừng mơ
Gom hết nắng mùa xưa em làm thơ
Vẫn không đủ ấm lòng bằng ngôn ngữ

Ôm cô đơn anh mang về sắp chữ
Một lần nào mình ghép dấu trăm năm
Rồi cả đời quyến luyến muốn về thăm
Câu thương nhớ nứt lòng niềm xa xót

Thương cho em chim không còn tiếng hót
Nắng xanh giờ quên những lối mòn xưa
Nghe xung quanh rừng núi gió gọi mưa
Là em biết xót xa chiều ly biệt

TBN
Cạn Nguồn 06.01.2011 08:11:48 (permalink)
0
TBN cho CN khất thêm mấy ngày nữa nghen. ý thơ trốn rồi. Chúc TBN vui, trẻ khỏe.
Trần Trung Dũng 06.01.2011 08:21:39 (permalink)
0



Trần Trung Dũng 06.01.2011 20:50:56 (permalink)
0






Những vần thơ tha thiết
Em giành tặng cho tôi
Dẫu đường dài cách biệt
Không còn thấy xa xôi.

Ngây ngất trái tim côi
Dù mùa đông giá lạnh
Ấm áp ánh mặt trời
Quên đi ngày hiu quạnh.

Phải chăng là định mệnh
Dẫn dắt mình gặp nhau
Qua mấy mùa ấm lạnh
Hương sắc thắm bền lâu.

Xin bắc một nhịp cầu
Nối đôi bờ mong đợi
Tấm chân tình đậm sâu
Hân hoan chào ngày mới.

Xuân về vui phơi phới
Cầu chúc em cuộc đời
Như những gì trông đợi
Say đắm cùng xuân tươi.

Trung Dũng
Trương Bảo Ngọc 16.01.2011 06:55:43 (permalink)
0
Cùng Về Với Xuân

Về say đắm cùng xuân
Sắc màu tranh anh vẽ
Thương câu thơ khe khẽ
Giành tặng nhau trong đời

Lời của anh xuân khởi
Mở lòng giữa ngàn khơi
Vòng tay ôm xuân khúc
Lời nào cũng tuyệt vời

Trung Dũng này Trung Dũng
Yêu anh giọt tình chung
Bao nhiêu mùa giông bão
Mà tim vẫn nấu nung

Dòng thơ anh say mềm
Dòng thơ anh ngọt lịm
Dòng thơ anh ngan ngát
Thơm màu hoa của tim

Dòng máu luân lưu hồng
Tình về một chiều đông
Phương trời nào cách biệt
Giờ chảy một dòng sông

TBN
Trương Bảo Ngọc 16.01.2011 07:32:14 (permalink)
0


Xuân Mãi Về Đâu...

Anh đã về đâu đã về đâu
Nghe xuân khao khát tận giang đầu
Bên kia giang cuối buồn man mác
Anh đã về đâu ngọn gió sầu

Anh đã về đâu cuống gót chân
Hành trang khăn gói đã bao lần
Trông theo phía ấy con tàu chở
Niềm thương nỗi nhớ mối tình thân

Đã mấy xuân rồi anh nhớ không?
Nhà em xuân ở góc âm thầm
Nắng buồn xơ xác con đồi gió
Chờ người năm ấy mãi xa xăm

Anh hứa những lần gió trở mùa
Thế nào cũng trở lại vườn xưa
Đón xuân vui pháo trên đường phố
Em chờ ròng rã gió quên mùa

Đã mấy xuân rồi hoa vàng rơi
Hoa xưa lã chã giọt hương thừa
Xuân như tàn úa xuân xa hút
Gửi cánh thiệp vàng lem ướt mưa

TBN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.01.2011 07:36:03 bởi Trương Bảo Ngọc >
Trần Trung Dũng 17.01.2011 19:10:55 (permalink)
0

Trích đoạn: Trương Bảo Ngọc

Cùng Về Với Xuân

Về say đắm cùng xuân
Sắc màu tranh anh vẽ
Thương câu thơ khe khẽ
Giành tặng nhau trong đời

Lời của anh xuân khởi
Mở lòng giữa ngàn khơi
Vòng tay ôm xuân khúc
Lời nào cũng tuyệt vời

Trung Dũng này Trung Dũng
Yêu anh giọt tình chung
Bao nhiêu mùa giông bão
Mà tim vẫn nấu nung

Dòng thơ anh say mềm
Dòng thơ anh ngọt lịm
Dòng thơ anh ngan ngát
Thơm màu hoa của tim

Dòng máu luân lưu hồng
Tình về một chiều đông
Phương trời nào cách biệt
Giờ chảy một dòng sông

TBN


 





Em vẫn viết những vần thơ thân ái
Gửi cho anh nỗi khắc khoải trông mong
Luôn nồng nàn ấm áp tối mùa đông
Rồi chợt đến chợt đi lòng nhớ mãi.

Em vẫn viết những mùa xuân về lại
Nơi hai miền nối một dải Trường sơn
Cánh mai đào e ấp dưới chiều sương
Dòng nhật ký cứ vấn vương từng phút.

Em vẫn viết nâng niu từng ngọn bút
Đôi tay mềm nắn nót chút suy tư
Bông cúc vàng thắm thiết của mùa thu
Dùng giành tặng cho anh dù xa cách.

Em vẫn viết những lời yêu vắng mặt
Dẫu biết rằng chẳng thể gặp được nhau
Chỉ đôi lời mà nhung nhớ khắc sâu
Đời đã đẹp thêm sắc màu càng đẹp.




Cmp 19.01.2011 08:05:15 (permalink)
0
Anh đã về rồi em biết không ?


Anh đã về rồi em biết không
Từ miền nước biếc tới trời không
Gió còn vi vu miền tây bắc
Xuân đã về rồi với biển đông

Từ miền tuyết trắng anh về đây
Hành trang bao thứ từ trời tây
Niềm thương nỗi nhớ đầy trong ngực
Trả lại cho em nỗi vơi đầy

Bao năm lưu lạc ở bên sông
Hè nắng, thu mưa, đông lạnh cong
Xuân về vẫn nhớ người em gái
Người em áo trắng ở bên sông

Mỗi lần xuân đến gió thay mùa
Xuân về hoa nở ở vườn xưa
Ngồi nhìn pháo nổ bên hè phố
Xác pháo bay bay như trời mưa

Bao năm ruộng đất đã thay mầu
Xuân này chẳng bắt em chờ lâu
Thiệp vàng đâu cần em phải gởi
Lần này anh về ... sẽ ở lâu ...
Trương Bảo Ngọc 19.01.2011 14:22:55 (permalink)
0




Em vẫn viết những vần thơ thân ái
Gửi cho anh nỗi khắc khoải trông mong
Luôn nồng nàn ấm áp tối mùa đông
Rồi chợt đến chợt đi lòng nhớ mãi.

Em vẫn viết những mùa xuân về lại
Nơi hai miền nối một dải Trường sơn
Cánh mai đào e ấp dưới chiều sương
Dòng nhật ký cứ vấn vương từng phút.

Em vẫn viết nâng niu từng ngọn bút
Đôi tay mềm nắn nót chút suy tư
Bông cúc vàng thắm thiết của mùa thu
Dùng giành tặng cho anh dù xa cách.

Em vẫn viết những lời yêu vắng mặt
Dẫu biết rằng chẳng thể gặp được nhau
Chỉ đôi lời mà nhung nhớ khắc sâu
Đời đã đẹp thêm sắc màu càng đẹp.


Chỉ Là Thơ

Em ước gì đời đẹp như thơ
Thu Đông xuân hạ gió mây chờ
Vườn hồng trái chín hoa tươi mát
Em ước gì đời đẹp như mơ

Đời chẳng là mơ... em làm thơ
Dệt xuân hoa lá kết ngu ngơ
Bên con đường lặng chờ xuân tới
Gửi gió trao người những nụ mơ

Em chuốc cuộc đời bằng ngón tay
Vuốt ve niềm nhớ giọt hương say
Mơ xuân một kiếp dường chưa đến
Tay gõ mùa xuân nét phôi phai

Biết đến bao giờ xuân lại về
Ừ thôi...em dệt chút đam mê
Ươm tim huyền thoại ngày tháng cũ
Ướp kỷ niệm hồng gót chân quê

TBN
Trương Bảo Ngọc 19.01.2011 14:40:45 (permalink)
0
Gửi Những Ngọt Ngào

Anh còn đi mãi nợ phong trần
Để người ở lại sầu bâng khuâng
Bước chân phiêu lãng đời sương gió
Anh đã được gì những lần xuân

Anh ở nơi nao góc phương trời
Mang trong tim nhé những đầy vơi
Thương tình quê cũ thương bà mẹ
Đợi con về từ cõi mù khơi

Anh đi tìm mộng nghiệp danh hào
Cho thỏa lòng trai bao ước ao
Tang bồng áo nợ phai mưa nắng
Vẫn có em chờ góc trăng sao

Anh đi anh ở dẫu nơi nào
Vần thơ em gọi giữa chiêm bao
Niềm tin ở lại nung tim ấm
Nung mấy vần thơ gửi ngọt ngào...

TBN
Trần Trung Dũng 20.01.2011 14:44:08 (permalink)
0

quote:

Trích đoạn: Trương Bảo Ngọc


Tranh em gửi chỉ tấm lòng
Đừng chê tội nghiệp những dòng chữ thô
Cuộc đời tấp nập vẫn chờ
Có khi tay rối đầu ngu ngơ rồi

TBN




Trần Trung Dũng 20.01.2011 14:48:09 (permalink)
0




Chỉ Là Thơ

Em ước gì đời đẹp như thơ
Thu Đông xuân hạ gió mây chờ
Vườn hồng trái chín hoa tươi mát
Em ước gì đời đẹp như mơ

Đời chẳng là mơ... em làm thơ
Dệt xuân hoa lá kết ngu ngơ
Bên con đường lặng chờ xuân tới
Gửi gió trao người những nụ mơ

Em chuốc cuộc đời bằng ngón tay
Vuốt ve niềm nhớ giọt hương say
Mơ xuân một kiếp dường chưa đến
Tay gõ mùa xuân nét phôi phai

Biết đến bao giờ xuân lại về
Ừ thôi...em dệt chút đam mê
Ươm tim huyền thoại ngày tháng cũ
Ướp kỷ niệm hồng gót chân quê

TBN


 

Cạn Nguồn 21.01.2011 04:03:32 (permalink)
0


Trích đoạn: Trương Bảo Ngọc

Gửi Những Ngọt Ngào

Anh còn đi mãi nợ phong trần
Để người ở lại sầu bâng khuâng
Bước chân phiêu lãng đời sương gió
Anh đã được gì những lần xuân

Anh ở nơi nao góc phương trời
Mang trong tim nhé những đầy vơi
Thương tình quê cũ thương bà mẹ
Đợi con về từ cõi mù khơi

Anh đi tìm mộng nghiệp danh hào
Cho thỏa lòng trai bao ước ao
Tang bồng áo nợ phai mưa nắng
Vẫn có em chờ góc trăng sao

Anh đi anh ở dẫu nơi nào
Vần thơ em gọi giữa chiêm bao
Niềm tin ở lại nung tim ấm
Nung mấy vần thơ gửi ngọt ngào...

TBN



Tìm Mãnh Xuân Tàn

Tìm lại cho nhau một mảnh xuân
Rớt rơi theo những bước phong vân
Tóc bao màu úa theo sương gió
Bạc áo mà chưa hết bụi trần

Phiêu bạt bao năm lạc lối về
Cho đường tình vẫn mãi lê thê
Mỗi lần đông đến đem kỷ niệm
Mùa tuyết nào ta khóc biệt ly

Xuân đến hay chưa anh chẳng biết
Nhưng lòng đang nở nụ hoa chờ
Ngỡ ngàng trông tuyết giăng đầy núi
Gió lạnh lùng xô dạt ý thơ

Anh vẫn còn say giấc mộng nào?
Giữa lòng xuân thắm ngọt ngào trao
Nụ hôn ngày cũ còn hương ấm
Nhưng bóng người xa mãi tận đâu?
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 11 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 161 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9