VÔ THƯỜNG
Chập chờn cánh bướm Trang Sinh
Gối trần gian - đóa vong tình ngủ quên
Đêm qua trăng ghé xuống hiên
Gói mây vào áo, gói kinh vào lời
Soi tâm chiếc bóng đầy vơi
Lá vô thường rụng, kiếp người phù vân
Mấy đời con sóng trầm luân
Tri âm thiên địa vô cùng nước lên!
TẤM LÒNG VÀNG
Bao la trời đất tấm lòng Thầy
Cố giúp cho người, vật chẳng may
Đói khổ trong cơn trầm lụy của
Không nhà bất hạnh trắng đôi tay
Cố giữ nguời ơi ơn nghĩa này
Sử xanh xưa viết vẫn còn đây
Đừng nên đánh mất lòng nhân ái
Kẻo bị đời cười khổ lắm thay
Mang ơn sùng kính đến ngàn đời
Đừng để chiều hồn mưa vẫn rơi
Hãy giúp dùm nhau đêm khấn vái
Bình an hạnh phúc đến muôn nơi
NuocMatMuaThu
Huyền Không mến
Huyền Không ơi, Thu vừa tìm thấy tấm hình này trong lúc Thu đang đi tìm hình ở khắp nơi, Thu thấy tấm hình này chan chứa tình thương và lòng từ bi của Thầy thật nhiều, làm Thu rất xúc động, nên xin ghé vào thăm HK thêm lần nữa và xin gởi lại tấm lòng vàng của Thầy trong trang thơ của Huyền Không, Thu mến chúc HK một ngày mới bình an và dễ thương
Thân ái
NuocMatMuaThu