TỪ HOANG VU TA ĐẾN
VIẾNG CẢNH CHÙA HUYỀN KHÔNG (2)
Quẳng gánh trần gian viếng cảnh Huyền
Khói sương bãng lãng quyện mơ tiên
Hiên thơ tĩnh tại hồn con chữ
Ngõ trúc an nhiên bóng dáng thiền
Mộng vỡ mộng tan màu thực tại
Tình lưu tình luyến đóa đương tiền
Chợt nghe thân thế - hồi chuông đọng
Chẳng huyễn chẳng hư cát bụi miền!
Huế, mùa lá rụng 08/2007
CÕI HUYỀN
Nhẹ gánh trần ai nhập cõi Huyền
Vô vi tự tại khác gì Tiên
Tâm không chẳng vướng câu kinh kệ
Trí thả đâu say chuyện dưỡng thiền
Danh lợi phù du cơn mộng ảo
Giàu sang bèo bọt chữ kim tiền
Hà hơi chuyển khí thân trường cửu
Chẳng đến Bồng Lai cũng Phật miền
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.09.2007 17:09:37 bởi Đuyên Hồng >
quote:
VIẾNG CẢNH CHÙA HUYỀN KHÔNG (2)
Quẳng gánh trần gian viếng cảnh Huyền
Khói sương bãng lãng quyện mơ tiên
Hiên thơ tĩnh tại hồn con chữ
Ngõ trúc an nhiên bóng dáng thiền
Mộng vỡ mộng tan màu thực tại
Tình lưu tình luyến đóa đương tiền
Chợt nghe thân thế - hồi chuông đọng
Chẳng huyễn chẳng hư cát bụi miền!
Huế, mùa lá rụng 08/2007
HuyenKhong
CÕI HUYỀN
Nhẹ gánh trần ai nhập cõi Huyền
Vô tư tự tại khác gì Tiên
Tâm không chẳng vướng câu kinh kệ
Trí thả đâu say chuyện dưỡng thiền
Danh lợi phù du cơn mộng ảo
Giàu sang bèo bọt chữ kim tiền
Không không có có không lo nghĩ
Chẳng đặng Bồng Lai cũng Phật miền
_____________________________
ĐUYÊN HỒNG
VIẾNG CẢNH CHÙA HUYỀN KHÔNG (3) Nhẹ bước lãng du viếng cảnh Huyền Chợt như cánh bướm hóa hồn tiên Phiêu phiêu tùng trúc xanh màu mắt Hốt hốt cỏ hoa thắm mộng thiền Chuông vẳng vô âm va viễn khứ Kinh vang hữu ý động đương tiền Quyện sương quyện khói màu thân thế Chợt tỉnh Nam Kha giữa mấy miền! Huế, mùa lá rụng 2007 HuyenKhong Cám ơn Đuyên Hồng đã cùng dạo gót vườn Huyền và lưu lại những vần thơ hay!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.09.2007 17:21:56 bởi HuyenKhong >
UỐNG ĐÊM Đêm nghe lá rụng ngoài thềm Một vầng trăng cũ ngủ quên trên đầu Chung trà pha giọt sương thâu Ngỡ ngàng ta uống hạt sầu trần gian Huế, mùa lá rụng 2007 HuyenKhong
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.09.2007 04:00:48 bởi HuyenKhong >
BUỒN TÊNH BÓNG MÌNH Hoàng hôn nhuộm bạc tuổi chiều Con sông hai nhánh cô liêu phận đò Vẳng hư không vẳng câu hò Bên ni bên nớ mịt mờ khói vương Em xuôi dòng nước lên đường Tôi còn chết đuối thượng nguồn hoang mang Hai bờ hai bến lỡ làng Vô tâm con nước sang ngang phận tình Chừ đây bến bãi lênh đênh Về đâu cũng thấy buồn tênh bóng mình! Huế, mùa lá rụng 2007
HuyenKhong
Mến chào Huyền Không, weocom muộn xí, mong HK ko bùn vườn thơ VNTQ nha....chúc vui và sáng tác đều!
UỐNG ĐÊM
Đêm nghe lá rụng ngoài thềm
Một vầng trăng cũ ngủ quên trên đầu
Chung trà pha giọt sương thâu
Ngỡ ngàng ta uống hạt sầu trần gian
Và...ta đến...từ đâu?!! Từ hoang vu ta đến Rồi về với hoang vu Ôi linh hồn lơ đễnh Đuối giữa cõi biệt mù Uống đêm ta rịu rã Ngỡ ngàng giữa trần gian Bão ngoài trời hối hả Bão lòng ta hân hoan,,, Ngày chìm trong u tịch Đời như cánh đồng hoang Ta cánh diều tinh nghịch Đứt dây giữa bạt ngàn Từ hoang vu ta đến Lại về với hoang vu Và con thuyền không bến Chìm giữa bão sa mù...
Trích đoạn: HuyenKhong
UỐNG ĐÊM
Đêm nghe lá rụng ngoài thềm
Một vầng trăng cũ ngủ quên trên đầu
Chung trà pha giọt sương thâu
Ngỡ ngàng ta uống hạt sầu trần gian
Huế, mùa lá rụng 2007
HuyenKhong
UỐNG RƯỢU ĐÊM
Buồn tình rót chén rượu đêm
Cả trời tinh tú bỗng nhiên rớt vào
Nâng ly hớp ngụm rượu đào
Ngỡ như uống cả trăng sao vào mình
Trích đoạn: HuyenKhong
BUỒN TÊNH BÓNG MÌNH
Hoàng hôn nhuộm bạc tuổi chiều
Con sông hai nhánh cô liêu phận đò
Vẳng hư không vẳng câu hò
Bên ni bên nớ mịt mờ khói vương
Em xuôi dòng nước lên đường
Tôi còn chết đuối thượng nguồn hoang mang
Hai bờ hai bến lỡ làng
Vô tâm con nước sang ngang phận tình
Chừ đây bến bãi lênh đênh
Về đâu cũng thấy buồn tênh bóng mình!
Huế, mùa lá rụng 2007
HuyenKhong
@HuyenKhong: Thơ HK buồn và cô liêu quá! ĐH mượn lời góp vui nhé
NHẸ THÊNH CHÂN TRỜI
Hoàng hôn tím đỏ con đò
Mái chèo khua nước đôi bờ lẫn sương
Con sông chảy giữa vô thường
Giọng hò ngắn lại quãng đường cô liêu
Chim xuôi bến cũ cuối chiều
Ta theo con nước thủy triều lênh đênh
Quản chi lên thác xuống ghềnh
Về đâu lòng cũng nhẹ thênh chân trời
September 21, 2007
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.09.2007 14:03:09 bởi Huyền Băng >
quote:
UỐNG ĐÊM
Đêm nghe lá rụng ngoài thềm
Một vầng trăng cũ ngủ quên trên đầu
Chung trà pha giọt sương thâu
Ngỡ ngàng ta uống hạt sầu trần gian
Và...ta đến...từ đâu?!!
Từ hoang vu ta đến
Rồi về với hoang vu
Ôi linh hồn lơ đễnh
Đuối giữa cõi biệt mù
Uống đêm ta rịu rã
Ngỡ ngàng giữa trần gian
Bão ngoài trời hối hả
Bão lòng ta hân hoan,,,
Ngày chìm trong u tịch
Đời như cánh đồng hoang
Ta cánh diều tinh nghịch
Đứt dây giữa bạt ngàn
Từ hoang vu ta đến
Lại về với hoang vu
Và con thuyền không bến
Chìm giữa bão sa mù...
_____________________________
Mời offl chủ nhật ngày 29-9
Cám ơn sự quan tâm của chị BĂNG NGUYỆT nhé! HuyenKhong cảm thấy rất thoải mái và vui vẻ khi được tham gia vào diễn đàn của VNTQ. HuyenKhong đã học hỏi được rất nhiều từ các anh chị trong diễn đàn. Một lần nữa HuyenKhong xin tri ân tất cả!
KIẾP LÀM NGƯỜI Từ hoang vu đến cõi này Tình như cánh én lượn bay khắp trời Thênh thang một kiếp làm người Tình như sóng vỗ biển đời xanh xanh Mắt trần một thoáng long lanh Ta làm giọt mực trên cành ngữ ngôn Bước qua từng nấc tâm hồn Ôi chao! Lạ quá tấm lòng thế nhân Đến đi dạ chẳng phân vân Đến đi như thể chiếc thân nhẹ hều Lên đi thôi hỡi cánh diều Cho ta gối mộng để nghêu ngao đời Mấy khi được kiếp làm người Mấy khi ta được biếng lười rong chơi! Huế, mùa lá rụng 2007 HuyenKhong r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.09.2007 14:04:20 bởi Huyền Băng >
quote:
Trích đoạn: HuyenKhong
BUỒN TÊNH BÓNG MÌNH
Hoàng hôn nhuộm bạc tuổi chiều
Con sông hai nhánh cô liêu phận đò
Vẳng hư không vẳng câu hò
Bên ni bên nớ mịt mờ khói vương
Em xuôi dòng nước lên đường
Tôi còn chết đuối thượng nguồn hoang mang
Hai bờ hai bến lỡ làng
Vô tâm con nước sang ngang phận tình
Chừ đây bến bãi lênh đênh
Về đâu cũng thấy buồn tênh bóng mình!
Huế, mùa lá rụng 2007
HuyenKhong
@HuyenKhong: Thơ HK buồn và cô liêu quá! ĐH mượn lời góp vui nhé
NHẸ THÊNH CHÂN TRỜI
Hoàng hôn tím đỏ con đò
Mái chèo khua nước đôi bờ lẫn sương
Con sông chảy giữa vô thường
Giọng hò ngắn lại quãng đường cô liêu
Chim xuôi bến cũ cuối chiều
Ta theo con nước thủy triều lênh đênh
Nào khi lên thác xuống ghềnh
Về đâu lòng cũng nhẹ thênh chân trời
September 21, 2007
< Sửa đổi bởi: Đuyên Hồng -- 21.9.2007 19:41:24 >
_____________________________
ĐUYÊN HỒNG
...Hãy làm một cơn Gió
Thổi mát cho cuộc đời
Hãy làm đêm trăng tỏ
Rải vàng ngoài biển khơi...
Chào huynh (tỷ) Đuyên Hồng! HuyenKhong rất lấy làm vui khi được sự viếng thăm và nhận xét của Đuyên Hồng! Huyen Khong xin ghi nhận và vô cùng cảm kích!
CHÂN TRỜI HOÀNG HÔN Hoàng hôn cháy cả bóng thuyền Thương người lữ khách cô liêu giữa dòng Mái chèo khuấy động lòng sông Sao nghe động cả tấm lòng nước non Thương thay giọt nắng hao mòn Chân trời xa tít biết còn hay chăng Ta về gói lại băn khoăn Gói luôn thân thế gởi trăng lên trời! Huế, mùa lá rụng 2007 HuyenKhong r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.09.2007 14:05:17 bởi Huyền Băng >
BÓNG DÀI Bóng dài treo ngọn tử sinh Mục đồng quẳng gánh phù sinh dặm ngàn Mới hay thế thái mơ màng Trâu xanh gặm cỏ thiên đàng đã lâu! Bóng dài quẳng gánh qua cầu Bóng dài đổ xuống vực sâu thất tình Hoàng hôn nhuộm úa hư linh Trần gian níu mộng vẽ hình chiêm bao! Huế, mùa lá rụng 2007 HuyenKhong
CHỢT NHƯ Chợt như hoa nắng điểm đầu Tuổi xuân chiếc lá một màu trời thu Chợt như trời đất hoang vu Riêng mình ta hát lời ru thuở nào Chợt như hơi thở hư hao Con tim máu chảy xôn xao lắm rồi Chợt như môi héo nụ cười Và nghe lạ lắm tiếng lời quê hương Bàn chân đã mỏi con đường Chợt như đứng lại vấn vương cõi này! Huế, mùa lá rụng 2007 HuyenKhong r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.09.2007 17:45:19 bởi Huyền Băng >
PHỐ KHUYA Ta về nhặt chữ quán khuya Cô đơn chiếc lá khẽ lìa cành đêm Bài thơ chưa viết đã quên Vô thường chiếc bóng phố đêm giật mình Con đường ngơ ngác lặng thinh Ta rêu rao bán chút tình riêng ta Trăng trời một mảnh quá xa Thì xin giữ lại yên hà làm vui! Huế, đêm Trung Thu 2007 HuyenKhong r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.09.2007 17:47:19 bởi Huyền Băng >
CHUNG TRÀ LIÊU TRAI Chung trà uống cạn Liêu Trai Bâng khuâng chẳng biết hình hài: thực hư Tri âm thiên địa mịt mù Tri âm nhân thế: tương tư mất rồi Con tim máu chảy mồ côi Tay xua tay với phận đời rong rêu Ước chi cập bến Phong Kiều Đắp trăng nằm ngủ để nghêu ngao tình! Huế, mùa lá rụng 2007 HuyenKhong
Trích đoạn: HuyenKhong
CHUNG TRÀ LIÊU TRAI
Chung trà uống cạn Liêu Trai
Bâng khuâng chẳng biết hình hài: thực hư
Tri âm thiên địa mịt mù
Tri âm nhân thế: tương tư mất rồi
Con tim máu chảy mồ côi
Tay xua tay với phận đời rong rêu
Ước chi cập bến Phong Kiều
Đắp trăng nằm ngủ để nghêu ngao tình!
Huế, mùa lá rụng 2007
HuyenKhong
Gõ Bến
Tìm về soi ánh muôn năm cũ
Gõ bến Liêu Trai thả mộng tuyền
Quẳng chén phong trần lau khói mắt
Thuyền neo ngủ bến liễu đào duyên
Hobac
quote:
Trích đoạn: HuyenKhong
CHUNG TRÀ LIÊU TRAI
Chung trà uống cạn Liêu Trai
Bâng khuâng chẳng biết hình hài: thực hư
Tri âm thiên địa mịt mù
Tri âm nhân thế: tương tư mất rồi
Con tim máu chảy mồ côi
Tay xua tay với phận đời rong rêu
Ước chi cập bến Phong Kiều
Đắp trăng nằm ngủ để nghêu ngao tình!
Huế, mùa lá rụng 2007
HuyenKhong
Gõ Bến
Tìm về soi ánh muôn năm cũ
Gõ bến Liêu Trai thả mộng tuyền
Quẳng chén phong trần lau khói mắt
Thuyền neo ngủ bến liễu đào duyên
Hobac
NỖI LÒNG Hạt sương va động cõi lòng Xốn xang màu mắt tàn bông bạc màu Chân trần lạc bến bể dâu Liêu Trai giấc mộng gối đầu trăng xưa Mỏng manh hơi thở gió lùa Trong ta chiếc lá cũng vừa sang thu Mới hay trời đất hoang vu Vong tâm hố thẳm mịt mù gọi tên! Huế, mùa lá rụng 2007 HuyenKhong Cám ơn huynh hobac đã ghé thăm và lưu lại những vần thơ rất hay!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.09.2007 05:16:51 bởi HuyenKhong >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: