TỪ HOANG VU TA ĐẾN
MẮT NGƯỜI Mắt người có hạt nắng thu Dung nhan chiếc lá khẽ đu đưa chiều Mắt tình hố thẳm cô liêu Tương tư nhuốm cả đìu hiu cõi lòng Cánh chim rũ mộng qua sông Vô tâm nào biết đục trong cuộc về Mắt người con nước sơn khê Suối nguồn cố quận tái tê mặt mày! Huế, mùa lá rụng 2007 HuyenKhong r
Bài đã đưa vào thư viện
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.10.2007 09:31:48 bởi Nguyên Đỗ >
GIÓ KHUYA Đêm khuya nghe gió thở dài Muôn tình thao thức hiên ngoài đợi trăng Áo lòng có hạt sương giăng Mắt trần nào thấy tối tăm cuộc hồng Đêm khuya nghe gió thốt lời Viễn phương, viễn lữ chân trời mây bay Ta ngồi gói lại tỉnh say Hương xưa níu mãi hai tay rã rời! Huế, mùa lá rụng 2007 HuyenKhong
Trích đoạn: HuyenKhong
MẮT NGƯỜI
Mắt người có hạt nắng thu
Dung nhan chiếc lá khẽ đu đưa chiều
Mắt tình hố thẳm cô liêu
Tương tư nhuốm cả đìu hiu cõi lòng
Cánh chim rũ mộng qua sông
Vô tâm nào biết đục trong cuộc về
Mắt người con nước sơn khê
Suối nguồn cố quận tái tê mặt mày!
Huế, mùa lá rụng 2007
HuyenKhong
Dòng Mắt Thu
Phải chăng thu sắc vàng rơi
Đã từng nhuốm ánh mắt người ngày xưa
Dung nhan lá khép gió lùa
Tương tư chín rụng lạnh mùa heo may
Suối nguồn chảy giữa lòng tay
Có chăng hạn định cho đầy mắt yêu
Rồi khi vỡ vạt trời chiều
Dòng mắt thu ấy bao nhiêu cho vừa ?
Quãng Nhẫn
r
bài đã đưa vào thư viện
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.10.2007 09:35:35 bởi Nguyên Đỗ >
SẮC SẮC KHÔNG KHÔNG, KHÔNG GIAN CŨNG LÀ MỘNG, THỜI GIAN CŨNG LÀ MỘNG, XUÂN ĐẾN LÀ THÊM MỘNG... CHÚC CỘI MAI HOA NỞ ĐẦY TRƯỚC NGÕ NHÀ HUYNH!
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/36847/CB6A8000B4704F35B6B94357F0F4FC2B.JPG[/image]
Xuân chừ... Ta về gói ghém tình riêng Hai tay ôm trọn nỗi niềm ngu ngơ Chừ trăng một mảnh hửng hờ Chừ hoa mấy đóa vẽ thơ không màu Chừ xuân có ghé hiên sau Khóm nhân tình - biết khi nào nở hoa?
Huế, mùa mưa bụi 2008
Huyền Không
Thời gian vừa qua, co lẽ là hơi lâu, HuyenKhong "rong ruổi ta bà" đây đó nên không có cơ hội lên diễn đàn để góp vui cùng anh em. Nay, sau nửa năm xa vắng, HuyenKhong xin có đôi dòng xin tạ tội!
Chừ xuân có ghé hiên sau
Khóm nhân tình - biết khi nào nở hoa?
Huế, mùa mưa bụi 2008
Huyền Không
Thân chào Huyền Không trở lại vườn thơ, Chừ xuân đã đến hiên sau Chừ hoa nhân ái rực màu trong xuân Chừ sao còn mãi lần khâng Chừ không ngắm bóng trăng ngân thả dòng... Chừ đây trút cạn nỗi lòng Chừ hờn quên hết thong dong vui đùa! Thả dăm câu chữ trên đồng, Hoang vu ai đứng mênh mông giữa đời Chúc xuân xin có đôi lời Bình an - Hạnh phúc rạng ngời ngôi gia. Chúc bạn luôn vui, và có nhiều thi hứng Huyền Băng
Cho hư không gởi bài này để làm quen với Huyền Không, không phải vì danh vọng hay tiền tài mà chỉ là đồng điệu bản tánh sắc không không sắc thôi.
Lăn
Ngồi se se những giọt
Nước buồn buồn trong veo
Rồi ta ta bỡn cợt
Nghịch búng búng tình reo
Hạt mưa mưa vỡ lệ
Lưu bóng bóng mây qua
Dường như như một thể
Sắc không không sắc ta
PĐ
Chúc mừng sn huyenkhong nha...chúc vui và có 1 ngày hạnh phúc....
Xuân chừ...
Ta về gói ghém tình riêng
Hai tay ôm trọn nỗi niềm ngu ngơ
Chừ trăng một mảnh hửng hờ
Chừ hoa mấy đóa vẽ thơ không màu
Chừ xuân có ghé hiên sau
Khóm nhân tình - biết khi nào nở hoa?
Huế, mùa mưa bụi 2008
Huyền Không
Xuân có theo bước em về Hững hờ trăng vẫn yên trôi Mưa bụi lác đác trắng trời bay bay Hoang vu Huế của mùa này Còn hoa xoan trắng...nắng hây hây hồng?! Từ em dạo ấy theo chồng Câu thơ từ tạ hương đồng gió bay, Đâu còn tóc xoã trang đài Búi đầu thiếu phụ đã phai má hường,, Xuân chừ còn cảnh thê lương Đường trăng vẫn sáng sông thuơng não nề,, Theo chân bước nhỏ em về, Nhân tình đâu hỡi vụn về dáng xưa...
MỘNG TRANG SINH Một đêm gối mộng Trang Sinh
Chợt vầng trăng lạ thất tình ngủ quên
Câu thơ chữ quến bên thềm
Hiên sương gió lạnh một miền lá rơi!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.07.2008 04:49:03 bởi HuyenKhong >
MỘNG TRANG SINH
Một đêm gối mộng Trang Sinh
Chợt vầng trăng lạ thất tình ngủ quên
Câu thơ chữ quyến bên thềm
Hiên sương gió lạnh một miền lá rơi!
Hư Không
Giấc Trang Sinh
Hốt nhiên tỉnh giấc Trang Sinh
Là ta hay bướm, rùng mình tỉnh say
Trăng vàng dõi bóng đâu đây
Thấy ai hạc trắng bay đầy cố hương…
Monday, July 21, 2008
Đuyên Hồng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.07.2008 11:01:33 bởi Đuyên Hồng >
CỐ HƯƠNG Cố hương sợi khói mông lung
Qua tim ta cũng mấy lần thoát thai
Dung nhan then cửa khóa cài
Hồn xưa lạc bước đường dài còn đâu
Chiều nghiêng sợi nắng qua cầu
Ta nghiêng tay hứng một màu nhớ thương
Ngờ đâu một thoáng cố hương
Vô tâm nhuộm úa tà dương cánh diều!
Huế, mùa sương trắng 2008
HuyenKhong
Gối Đông Nhặt từng sợi lạnh trời đông Ta gom góp lại ướp nồng cõi riêng Đêm hoang vu - lắng nỗi niềm Giấc mơ khuya cũng rơi nghiêng khẽ khàng! Buồn vui mộng cũ sang ngang Gối vong tình cũng vội vàng khép mi Ngu ngơ ta tiếc xuân thì Đêm qua chút nhớ có đi quên về! Huế, đầu đồng 2008
HK
GIỌT NẮNG CHIỀU NAY
Chiều nay có sợi nắng gầy
Tương tư quá vội bóng ngày vội qua
Chiều nay em đã đi xa
Riêng tôi giọt nắng vỡ òa giọt tim!
Huế, 2010
ĐÀY ĐỌA
Qua chưa hết tuổi xuân thì
Giấc mơ vá víu lối đi nẻo về
Hình hài buốt lạnh sơn khê
Trước sau sương khói tái tê mặt mày
Bao lâu cho hết tỉnh say?
Bao lâu cho hết tháng ngày đảo điên?
Từng đêm chiếc bóng ưu phiền
Khoác trăng thả giấc giữa miền chiêm bao
Mới hay thân thế mòn hao
Với tay khép vội cửa sau kiếp người! HK
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.05.2010 00:46:27 bởi HuyenKhong >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: