TỪ HOANG VU TA ĐẾN
Thay đổi trang: << < 789 > | Trang 8 của 9 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 129 bài trong đề mục
SN 27.04.2010 08:45:41 (permalink)
0

Trích đoạn: HuyenKhong


ĐÀY ĐỌA

Qua chưa hết tuổi xuân thì
Giấc mơ vá víu lối đi nẻo về

Hình hài buốt lạnh sơn khê
Trước sau sương khói tái tê mặt mày
Bao lâu cho hết tỉnh say?
Bao lâu cho hết tháng ngày đảo điên?
Tùng đêm chiếc bóng ưu phiền
Khoác trăng thả giấc giữa miền chiêm bao
Mới hay thân thế mòn hao
Với tay khép vội cửa sau kiếp người!

                                       
                                   HK


Đóng hay mở
 
Cửa trước sao vẩn mở toang
cửa sau lại đóng , có hoang phí đời
hai cửa cứ để mở hời
tình đi tình đến không mời không đưa
khi nào mình biềt thiếu thừa
muốn nhiều muốn ít muốn vừa muốn không
vài lời gởi đến Huyền Không
sn
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.04.2010 08:47:04 bởi SN >
lathuphai 09.08.2010 01:39:34 (permalink)
0

KHẤN

Huyền Không sư trụ trì mô
Huyền Trang Tam Tạng kinh cô Tây hồ
Bên Thiên Trúc cứu khổ Bồ
Đề Ha Ta Đạt Ma vô kinh cầu
Nam Mô Phật lạy cúi đầu
Lòng thành khấn vái được chầu phật Tiên
A Di tính thiện tâm thiền
Cầu kinh bát nhã phước thiên cho đời
...

lathuphai
HuyenKhong 09.08.2010 01:40:25 (permalink)
0
GIẤC MƠ CÓ LỖ THỦNG


Rêu phong vỡ mảng tình chờ
Mẹ ngồi vá lại giấc mơ. Mẹ buồn!
Chị tôi bóng ngã đôi đường
Đêm thâu lặng vá gió sương đời mình
Trong chùa ông sãi ngồi thinh
Cũng mong vá vội câu kinh luân hồi
Cánh diều gánh mộng riêng tôi
Chiều nay lủng gió để rồi đi hoang!
                                              

                                              HK
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2010 00:06:48 bởi HuyenKhong >
lathuphai 09.08.2010 01:58:00 (permalink)
0


GIẤC MƠ CÓ LỖ THỦNG


Rêu phong vỡ mảng tình chờ
Mẹ ngồi vá lại giấc mơ. Mẹ buồn!
Chị tôi bóng ngã đôi đường
Hôm kia vá lại gió sương đời mình
Trong chùa ông sãi ngồi thinh
Cũng mong vá vá vội câu kinh luân hồi
Cánh diều gánh mộng riêng tôi
Chiều nay lủng gió để rồi đi hoang!
                                              

                                              HK




KHẤN - NIỆM

Gió Thu rơi lá Bồ Đề
Con là Tiểu nhỏ nhặt về ép tâm
Đêm nằm con khấn lâm râm
Phật Trời ban phước lương dân mạnh giàu

Hôm qua gió cuốn bông lau
Rụng sang trước cổng chùa mau quét rồi
Tay quét lá, miệng niệm hồi
Kim cang ... cứu khổ ... về nơi niết bàn

Bỗng dưng lòng buồn miên man
Con sang sư cụ khấn tràn kinh thiên
Tâm thiền tính thiện phước tiên
Nam mô Phật độ đời hiền ban ơn...

lathuphai
BĂNG NGUYỆT 09.08.2010 05:27:47 (permalink)
0
Mến chào HK, mấy bữa thấy HK ghé về thăm nhà thiệt là vui... chúc HK sẽ có nhiều thi hứng sáng tác tiếp nha .


Trích đoạn: HuyenKhong

Độc cổ nhân
 
Trăng cổ tích bập bùng giấc ngủ

Gió ca dao ấp ủ cánh diều
Ai về giữa cõi cô liêu
Có nghe bến nước Phong Kiều gọi chuông
Quăng thân thế sợ buồn hơi thở
Chẻ đất trời ngại vỡ giọt sương
Thuyền trăng thao thức dặm trường
Bài thơ trên sóng hỏi đường cố quê
Chống bút mực tìm về ngôn ngữ
Dệt nắng mưa níu giữ càn khôn
Cuối chiều rẻ bước hoàng hôn
Ngàn sao rụng xuống chút hồn cổ nhân



Huế vào thu..

(Tặng Huế..)

Họa dung nhan khách thi tần
Mùa trăng cổ tích mở dần bước ra
Vạch trong số của hằng hà
Tìm chân thiện mỹ lộ đà nghiêng thiên
Ca dao bên sóng Tràng Tiền
Huế xa thăm thẳm trong miền mắt trong
Vân Lâu đượm một nét cong
Mỏi vai quân tử mênh mong thu tuyền
Tóc người che bóng nguyệt nghiêng
Càn khôn bất tỉnh, áo viền tứ thân
Mơ sương ảo mộng bao lần
Cổ nhân dư ảnh thanh tân vẫn là....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.08.2010 05:30:27 bởi BĂNG NGUYỆT >
tuthan_blaococ 10.08.2010 01:45:57 (permalink)
0
Lối xưa

Trên lối cũ chỉ toàn người xa lạ
Lớp cát xưa giờ đã trải nhựa rồi
Ta nhanh chân tìm những gì quen thuộc
Rẽ lối mòn dẫn đến ngày hôm qua

Tới đây rồi ôi con đường lá rợp
Sỏi nhấp nhô chạy thẳng đến chân đồi
Tới đây rồi ôi ngôi nhà của đá
Bức tường nhà giờ đã phủ rêu phong

Vẫn còn đây mùi hương nồng đất ruộng

Vẫn còn đây thánh thót tiếng chim ca
Vẫn còn đây nắng ngập tràn hoa lá
Chỉ khác là giờ chỉ còn mình ta
tuthan_blaococ 10.08.2010 01:50:42 (permalink)
0

Trích đoạn: HuyenKhong

VỀ LẠI LỐI XƯA
 
Về lại lối xưa tìm bóng mình
Ngỡ như trời đất cũng phiêu linh
Chiếc cầu xưa nối dài nỗi nhớ
Ngơ ngẩn lòng gió cũng  lặng thinh
 
Con đò rời bến mãi lênh đênh
Rẻ đôi dòng nước rẻ đôi tình
Bến vắng còn ai ngồi lặng  lẽ
Dung nhan ngắm mãi giữa mông mênh
 
Xóm làng xa vẫn ngủ yên bình
Trong khúc hát ca dao của mẹ
Và  ký ức lại về lặng lẽ
Vẳng trong lòng thỏ thẻ lời kinh
 
Chừ theo gió cánh diều lên mãi
Giấc mộng tuổi thơ chẳng vỡ hình
Nghe thân thế hỏi trong màu mắt
Về lại lối xưa tìm bóng mình!
 

Lối xưa

Trên lối cũ chỉ toàn người xa lạ
Lớp cát xưa giờ đã trải nhựa rồi
Ta nhanh chân tìm những gì quen thuộc
Rẽ lối mòn dẫn đến ngày hôm qua

Tới đây rồi ôi con đường lá rợp
Sỏi nhấp nhô chạy thẳng đến chân đồi
Tới đây rồi ôi ngôi nhà của đá
Trên bức tường giờ đã phủ rêu phong

Vẫn còn đây mùi hương nồng đất ruộng

Vẫn còn đây thánh thót tiếng chim ca
Vẫn còn đây nắng ngập tràn hoa lá
Nhưng khác là giờ chỉ còn mình ta
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.08.2010 00:17:31 bởi tuthan_blaococ >
HuyenKhong 10.08.2010 03:35:42 (permalink)
0

Mến chào HK, mấy bữa thấy HK ghé về thăm nhà thiệt là vui... chúc HK sẽ có nhiều thi hứng sáng tác tiếp nha .

quote:

Trích đoạn: HuyenKhong

Độc cổ nhân

Trăng cổ tích bập bùng giấc ngủ
Gió ca dao ấp ủ cánh diều
Ai về giữa cõi cô liêu
Có nghe bến nước Phong Kiều gọi chuông
Quăng thân thế sợ buồn hơi thở
Chẻ đất trời ngại vỡ giọt sương
Thuyền trăng thao thức dặm trường
Bài thơ trên sóng hỏi đường cố quê
Chống bút mực tìm về ngôn ngữ
Dệt nắng mưa níu giữ càn khôn
Cuối chiều rẻ bước hoàng hôn
Ngàn sao rụng xuống chút hồn cổ nhân


Huế vào thu...

(Tặng Huế..)

Họa dung nhan khách thi tần
Mùa trăng cổ tích mở dần bước ra
Vạch trong số của hằng hà
Tìm chân thiện mỹ lộ đà nghiêng thiên
Ca dao bên sóng Tràng Tiền
Huế xa thăm thẳm trong miền mắt trong
Vân Lâu đượm một nét cong
Mỏi vai quân tử mênh mong thu tuyền
Tóc người che bóng nguyệt nghiêng
Càn khôn bất tỉnh, áo viền tứ thân
Mơ sương ảo mộng bao lần
Cổ nhân dư ảnh thanh tân vẫn là....


Thân chào chị BĂNG NGUYỆT, thật lòng lấy làm vui, vì đã quá lâu HK mới ghé lại thăm khu vườn thơ của diễn đàn mà vẫn còn người nhận ra dấu chân của kẻ đến từ hoang vu này.
Dạo này HK vì nhiều lý do nên thời gian ở Huế không được nhiều, mà phải rong ruổi đây đó nên ít có cơ hội giao lưu cùng tất cả anh chị em trong diễn đàn; chỉ khi nào HK về Huế mới có được cơ hội này. Mong chị thông cảm!

ĐI VÀ VỀ

Rong chơi mấy độ tìm về
Lá thu nhuộm dấu chân quê bạc màu
Dung nhan chiếc bóng qua cầu
Cũng thương cũng nhớ thuở nào ra đi
Chuông sương tỉnh giấc xuân thì
Áo trăng lạnh lẽo mấy khi ấm lòng
Tiền thân chẳng biết có không
Thành rêu soi tuổi giữa mông mênh trời
Phủi tình, phủi mộng chẳng nguôi
Thôi đành phủi sạch tiếng lời trần gian
Sau lưng lá rụng bàng hoàng
Sau lưng một chiếc thuyền nan bỏ bờ!

Huế, mùa lá rụng 2010
HK
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.08.2010 20:43:46 bởi HuyenKhong >
BĂNG NGUYỆT 12.08.2010 03:15:21 (permalink)
0
HK mến, ko có gì lạ khi mỗi chúng ta phải tất bật với cuộc sống thì phút giây thư giãn mới có ý nghĩa. Cư để tâm lo tròn công việc, rãnh rỗi thì nhớ ghé wa đây dán bài thơ cho mảnh đất này bớt hoang vu nhé ...




Đi về có gì hơn...

Khách xa về chốn cũ
Nhà đổ cỏ hoa leo
Như gặt mùa thất vụ
Trắng tay ngư nông nghèo .
Áo trăng sao đủ ấm
(Không nói là lạnh hơn)
Thời gian thành vết sẹo
Nhắc nhở kẻ căm hờn .
Bụi trần sao phủi sạch
Dẫu bao bận van lơn
Trời thương dùm thì mách
Chỉ đường khách cô đơn .
Bàng hoàng nhìn lá rụng
Thu rồi buồn dày hơn.
Đi về đều lúng túng ,
Biết làm sao cho hơn???
HuyenKhong 14.08.2010 01:09:48 (permalink)
0

Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

HK mến, ko có gì lạ khi mỗi chúng ta phải tất bật với cuộc sống thì phút giây thư giãn mới có ý nghĩa. Cư để tâm lo tròn công việc, rãnh rỗi thì nhớ ghé wa đây dán bài thơ cho mảnh đất này bớt hoang vu nhé ...




Đi về có gì hơn...

Khách xa về chốn cũ
Nhà đổ cỏ hoa leo
Như gặt mùa thất vụ
Trắng tay ngư nông nghèo .
Áo trăng sao đủ ấm
(Không nói là lạnh hơn)
Thời gian thành vết sẹo
Nhắc nhở kẻ căm hờn .
Bụi trần sao phủi sạch
Dẫu bao bận van lơn
Trời thương dùm thì mách
Chỉ đường khách cô đơn .
Bàng hoàng nhìn lá rụng
Thu rồi buồn dày hơn.
Đi về đều lúng túng ,
Biết làm sao cho hơn???



Cám ơn chị BĂNG NGUYỆT. Bức tranh chị tặng đẹp quá! Mạo muội có đôi dòng:

NGÀY TRỞ VỀ

Về lại chốn quê nhà
Ngỡ ngàng là khách xa
Ngõ hiên không nhớ được
Con cháu chẳng nhìn ra
Chân mỏi quên đường cũ
Mắt trừng đọng vết nhòa
Vườn xưa có phải đó?
Vẫn nở đóa hoàng hoa!

         Huế, mùa lá rụng 2010
                       HK

<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.08.2010 09:17:35 bởi HuyenKhong >
HuyenKhong 17.08.2010 04:53:37 (permalink)
5



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/38397/D626612138D948DB9B8D46DE3F8410F3.jpg[/image]

THU CHỜ



Em về khép lại vườn thu
Hoa vàng mấy lối tương tư mất rồi
Lá vương đầy ký ức tôi
Dùng dằng chiếc bóng luân hồi theo em
 
Em về cõng nắng loang đêm
Hoàng hôn vụt tắt bỏ quên tuổi ngày
Để tôi sợi nhớ hao gầy
Níu chân quán trọ kiếp này đợi em
             

                                   HK

Attached Image(s)
HuyenKhong 22.08.2010 19:52:16 (permalink)
0
VỌNG
 
Đạo - tình chẳng biết thực hư
Có – không con chữ kinh thư muôn màu
Niết-bàn cứ vọng cứ cầu
Đồi cao hiển hiện vực sâu luân hồi
Bồ-đề chiếc lá rụng rồi
Cành trơ trọi để quạ ngồi khóc trăng
Huyễn hư di cảo vườn tâm
Ươm xanh diệp lục lá thân kiếp người!


                                        Huế, mùa lá rung 2010
                                         HK

BĂNG NGUYỆT 27.08.2010 02:33:00 (permalink)
0

NGÀY TRỞ VỀ

Về lại chốn quê nhà
Ngỡ ngàng là khách xa
Ngõ hiên không nhớ được
Con cháu chẳng nhìn ra
Chân mỏi quên đường cũ
Mắt trừng đọng vết nhòa
Vườn xưa có phải đó?
Vẫn nở đóa hoàng hoa!


Huế, mùa lá rụng 2010
HK


BỨc thu chờ của HK sống động quá chừng ..



DÂY LEO TRÊN THỀM CŨ

Rưng rưng nhìn cảnh cũ
Bếp đổ giàn hoa leo
Ấu thơ mẹ ru ngủ
Tiếng võng kêu kẹt kèo
Mái nhà tranh đổ ướt
Nặng những hạt mưa reo
Chiến chinh cha xuôi ngược
Chưa lần được mè nheo,
Trước nhà cây hoa giấy
Sau ngõ sứ đỏ treo,
Rêu xanh ôm siết lấy
Bình yên thôn xóm nghèo ...
HuyenKhong 28.08.2010 03:45:21 (permalink)
0

Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT


NGÀY TRỞ VỀ

Về lại chốn quê nhà
Ngỡ ngàng là khách xa
Ngõ hiên không nhớ được
Con cháu chẳng nhìn ra
Chân mỏi quên đường cũ
Mắt trừng đọng vết nhòa
Vườn xưa có phải đó?
Vẫn nở đóa hoàng hoa!


Huế, mùa lá rụng 2010
HK


BỨc thu chờ của HK sống động quá chừng ..

DÂY LEO TRÊN THỀM CŨ

Rưng rưng nhìn cảnh cũ
Bếp đổ giàn hoa leo
Ấu thơ mẹ ru ngủ
Tiếng võng kêu kẹt kèo
Mái nhà tranh đổ ướt
Nặng những hạt mưa reo
Chiến chinh cha xuôi ngược
Chưa lần được mè nheo,
Trước nhà cây hoa giấy
Sau ngõ sứ đỏ treo,
Rêu xanh ôm siết lấy
Bình yên thôn xóm nghèo ...



Chào chị BĂNG NGUYỆT, mạo muội mượn câu thơ cuối của chị!

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/38397/59CAB0A2F63442798CA263D72F5A6107.jpg[/image]

THÔN NGHÈO

"Bình yên thôn xóm nghèo"
Thỏ thẻ tiếng chim reo
Mái rạ, tranh rời rạc
Thềm rêu, đá mốc meo
Nước trong thấy cá lội
Thuyền nhỏ thả tay chèo
Văng vẳng một câu hát
Trong vườn gió cuốn theo!

Huế, mùa lá rụng 2010
          HK
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.08.2010 15:32:12 bởi HuyenKhong >
Attached Image(s)
HuyenKhong 29.08.2010 21:46:17 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/38397/CD4F281E0BE2414C8149738372FF9D03.jpg[/image]

CÔ ĐƠN
Chung trà vắng bóng tri âm
Đất trời chỉ mỗi con trăng tự tình
Thềm rêu quạnh quẽ bóng mình
Cô đơn từ thuở thất tình thế gian!

Huế, mùa lá rụng 2010
HK
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.08.2010 08:06:30 bởi HuyenKhong >
Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 789 > | Trang 8 của 9 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 129 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9