TỪ CHIỀU MƯA ẤY
dangle 29.08.2007 22:39:35 (permalink)
0
Tôi đến quê em rợp bóng dừa
Ba mươi năm trước một chiều mưa
Đường trơn loang lổ trơ bùn đất
Đôi bước chân trần nặng đón đưa.

Thế là từ đó bén duyên nhau
Nguồn cơn vơi cạn buổi ban đầu
Xa xôi cách trở nung thử thách
Vun đắp ân tình chuyện trước sau.

Nguyệt lão hình như sẵn mối tơ
Kết xe bền chặt tự bao giờ
Chung lớp, chung trường, chung tổ nhóm
Học làm thầy giáo, tập làm cô.

Tôi đi Minh Hải, em Tiền Giang
Dạo ấy đôi đường cách quan san
Khó khăn đất nước thời bao cấp
Như nước sông đầy chẳng đò ngang.

Hai năm có lẻ, hẳn chưa dài
Từng cánh tình thư hẹn tương lai
Xuân hè gặp gỡ đôi lần vội
Nhưng đủ tác thành nghĩa trúc mai.

Tự nguyện sống chung nợ suốt đời
Tình yêu góp lại bước song đôi
Thêm ba năm nữa vùng cuối Việt
Túng quẩn, gian nan lẫn ngọt bùi.

“Hoa trái đầu mùa” khá sum sê
Kết quả tình duyên đẹp ước thề
Đất Mũi giã từ về nguyên quán
Làm cha mẹ trẻ phải xa nghề.

Bươn chải ngược xuôi để mưu sinh
Lao nhọc mà vui thắm nghĩa tình
Để thấy cuộc đời bao ý vị
Giang hà uốn khúc thử nhân sinh.

Học trò, trường lớp với bảng đen
Không thể rời xa bởi nợ duyên
Trở lại con đường xưa đã chọn
Tuổi đời sắp quá lứa thanh niên.

Thời gian thắm thoát cứ trôi xuôi
Ba mươi năm chẵn trả nợ đời
Tranh đua yếu ớt theo dòng xoáy
Thế sự nhân tình lắm buồn vui …

Bền đỗ yêu thương chỉ gia đình
Gừng cay muối mặn chữ tương sinh
Giữ lấy trong tay như của quí
Hạnh phúc thiêng liêng vốn của mình !

                       Tháng 11.2006
                           ĐẶNG LÊ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.08.2007 22:43:04 bởi dangle >
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9